Sống vui cùng Mẹ

Lạy Mẹ Maria, Mẹ nhân ái, Mẹ hiển vinh! Là Mẹ của toàn thể nhân loại con người và Mẹ của Giáo Hội Công Giáo. Mẹ vui mừng và chúc phúc cho những đứa con ngoan ngoãn luôn vâng nghe lời Mẹ. Me lo lắng khôn nguôi cho những đứa con ngoan khờ khạo rất dễ bị dụ dỗ, sa ngã. Và Mẹ khóc thương cho những đứa con ngỗ nghịch, luôn quậy phá và gây tổn thương đến Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu và Trái Tim vẹn sạch, vẹn toàn của Mẹ.

Mẹ đã từng khóc ra máu tươi để cảnh báo cho con cái Mẹ trên khắp toàn cầu là Thiên Chúa đang rất giận con cái của Người, một lũ ương ngạnh dám khinh thường Người. Bằng cách thách đố, rủ nhau bỏ đạo để lập giáo phái mới, tự thay đổi Kinh Thánh và bẻ cong Lời của Thiên Chúa. Chống đối cùng sống gian dối với Thiên Chúa Đấng vô cùng quyền năng. Do đó mà có phải gần đây Thiên Tai đã xảy ra ở khắp mọi nơi không thưa Mẹ?.

Đã lấy đi mạng sống của những con người tốt lành cùng không tốt lành. Nhưng có Mẹ thì dù trong tình huống nào, trong hoàn cảnh nào thì Mẹ cũng có đó để chở che và an ủi cho chúng con. Để giúp chúng con ăn năn sám hối trong giờ phút lâm tử. Để chúng con xứng đáng lên diện kiến Thiên Nhan của ba ngôi Thiên Chúa trên Tòa Phán Xét. Quả cuộc đời Trần Gian thì có nhiều thử thách, nhiều cạm bẫy bủa giăng, nhiều đam mê chết người làm mất Linh Hồn đời đời.

Nhưng an toàn thay cho những con cái của Mẹ ai luôn sống bám chặt vào Mẹ như những đứa con nhút nhát, yếu đuối, bệnh tật luôn lo sợ nên không bao giờ dám lìa xa Mẹ của mình nửa bước. Mẹ từng khuyên nhủ con cái của Mẹ là hãy siêng năng đọc kinh Mân Côi thì mới có thể chống lại được ba thù, sự dữ và lưới giăng cách tinh vi của chúng quỷ.

Kinh Mân Côi là sợi dây vô hình liên kết giữa Mẹ và con cái của Mẹ dù chúng con phải bước đi trong rừng sâu u tối, trên núi cao hiểm trở, dưới sông sâu có nước xoáy ghê hồn cũng không ảnh hưởng đến tánh mạng vì đã có Mẹ cạnh bên. Cất tiếng đọc kinh Mân Côi bảo đảm con Mẹ sẽ được che chở, dìu dắt, ủi an và cứu giúp bất kể ở giờ giấc nào … Nhưng có được mấy ai nghe lời Mẹ?.

Lạy Mẹ Maria! Xin thương cầu bầu cùng Thiên Chúa giúp chúng con khỏi sa chước cám dỗ và khỏi sa Hỏa Ngục muôn đời. Amen.

** Xin bấm vào mã số để nghe và hát:
https://www.youtube.com/watch?v=CNMd6e2pi-o

(Trái tim Đức Mẹ Vô Nhiễm)

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
06-13-15

———————————————–

Trái Tim Đức Mẹ Vô Nhiễm

Hỡi toàn nhân loại con người!
Hãy sùng kính hãy ca ngợi Đức Mẹ
Vì Mẹ mỹ miều một vẻ
Chúa Cha tác tạo yêu Mẹ cách riêng

Mẹ phải vô nhiễm thánh thiêng
Cưu mang Con Chúa Con Riêng của Trời
Mẹ không vô nhiễm sao thời
Bụng mang Con Trẻ Chúa Trời đặng ư!?

Chúa Trời là Đấng làm Chủ
Người làm Chủ cả vũ trụ muôn loài
Khó chi Đức Mẹ Chúa Trời
Chỉ cần Người phán một Lời có ngay

Một tuyệt tác mỹ nhân thay!
Đức Mẹ kiêu sa của thảy nhân loại
Mẹ là Nữ Hoàng, Ái Nữ
Thiên Chúa đặc biệt nhân từ yêu thương

Chúa muốn nhân loại theo gương
Hy sinh từ bỏ chuyện thường thế gian
Hy sinh Con Một xuống trần
Nằm trong Cung Dạ tuyệt trần Ma-ry

Nhờ Mẹ nhân loại khắc ghi
Tạc dạ một lòng một tri ân Mẹ
Cưu mang Giê-su Con Trẻ
Để việc Cứu Độ xuông xẻ vẹn toàn

Ngày nay thế giới hân hoan
Nhờ Mẹ Vô Nhiễm hỉ hoan nguyện cầu
Chúng con xin Mẹ cầu bầu
Giúp lời xin Chúa đừng mau giận hờn

Có Mẹ chúng con vững lòng
Không sợ Chúa giận mà hồn phải sa
Đi vào hỏa ngục quỷ ma
Một đời thống khổ một xa Chúa Trời

Mẹ ơi Mẹ hỡi Mẹ ời!
Mẹ là Mẹ Chúa Mẹ ngời ánh sao
Lòng Mẹ bao la, ngọt ngào
Chúng con yêu Mẹ dạt dào Mẹ ơi!

Tình Mẹ cao cả biển trời
Mẹ dành con Mẹ một trời biển khơi
Chúng con yêu Mẹ bằng lời
Nhưng sao bằng Mẹ cả đời yêu con!.

Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
(07-02-2011)

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment