Mẹ Maria yêu dấu của thế giới

Mẹ Maria ơi thế trần nơi cho bao tội lỗi

Nhưng Mẹ đừng buồn cũng còn nhiều lắm lắm

Những con Mẹ cố gắng sống thẳng ngay

Và còn nhiều lắm những bông hồng chậm nở.

 

Mẹ Maria ơi chúng con hoài tội lỗi

Vì trần đời đầy cám dỗ đầy bẫy giăng

Chúng tinh vi tinh xảo khó mà lường

Nhưng con Mẹ hằng ngày vẫn cố gắng.

 

Dù cả thân người chúng con lấm đầy bùn

Nhưng trong trái tim khối óc vẫn còn biết nghĩ suy

Vẫn còn hình bóng Giêsu Con Thiên Chúa

Nhắc nhở mục đích sống sao để linh hồn được Cứu Rỗi.

 

Mẹ Maria ơi Mẹ Hằng Cứu Giúp!

Bởi chúng con yếu đuối dễ ngã lòng

Bởi ai lại không thích sống ngoi lên từ lam lũ

Mong chút thịt xôi cho đời bớt sầu đau.

 

Mẹ Maria ơi chúng con van nài Mẹ!

Ôm hết chúng con trong tà áo của Mẹ

Như đàn gà con chui rúc vào Mẹ yêu

Tìm hơi ấm tìm bình an nơi Mẹ.

 

Mẹ Maria ơi xin đừng nản lòng

Vì không Mẹ thế giới biết bám víu vào ai?

Chung quanh chúng con toàn loài thứ dữ

Chỉ luôn chực chờ ăn tươi nuốt sống chúng con.

 

Nếu chúng ăn thịt chúng con cũng không hối tiếc

Nhưng linh hồn sống đời mới thật đau khổ Mẹ ơi

Vì cuộc đời quả thật ngắn ngủi

Có đau khổ lắm thay khi nó bị quăng vào Hỏa Ngục?.

 

Mẹ Maria ơi Mẹ Chúa Trời!

Chúng con tin tưởng Mẹ luôn yêu thương

Và thật khổ cho Mẹ bởi Mẹ con đông quá

Toàn những tội đồ có án tử hình.

 

Thế thì hỏi Mẹ trần gian ai có thể được Cứu Rỗi?

Nếu Mẹ không bênh vực chúng con trước Tòa Thiên Chúa

Vì mười điều Chúa dạy chúng con phạm đủ cả mười

Thì ai ai có thể đứng vững trước tôn nhan Thiên Chúa?.

 

Mẹ Maria ơi trần gian nó giống như biển bùn

Xin giúp chúng con dù có sống cả đời trong nó

Nhưng toàn thân gắng không bị hôi mùi bùn

Vì có Mẹ chúng con hằng ngày được gội rửa.

 

Để ngày sau hết chúng con còn có cơ hội

Diện kiến Thiên Nhan ba ngôi Chúa Trời

Được Mẹ bênh đỡ như Luật Sư tài tình cãi cho trắng án

Chỉ bởi Thiên Chúa yêu Mẹ đến vô bến vô bờ Mẹ ơi!.

 

Chúng con biết thế nên chúng con phải luôn chạy đến Mẹ

Để được Mẹ gìn giữ yêu thương bao tháng ngày

Để linh hồn chúng con không bị sa ngã

Tránh được mọi điều tà tránh mọi sự điêu ngoa.

 

Mẹ Maria ơi Mẹ Mân Côi yêu dấu

Đường trần gian khó mà tránh làm điều tà

Mẹ biết thế nên Mẹ truyền cho ban cho chuỗi Mân Côi

Ai siêng năng đọc sẽ được hồn an xác mạnh.

 

Sẽ biến cải một linh hồn tội lỗi

Như bông sen dưới bùn ngoi lên cho hoa thật đẹp

Trắng trinh nguyên không hôi tanh mùi bùn

Chờ hoa nở Mẹ cắt dâng lên cho Thiên Chúa.

 

Chúng con cảm tạ Mẹ!

Chúng con hoài mang ơn Mẹ!

Vì chỉ duy nhất có Mẹ mới có thể

Mang tất cả chúng con lên Trời để chung hưởng

Cuộc sống hạnh phúc viên Mãn trên Nhà Cha dấu yêu.

 

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

09-27-15

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment