Mẹ Maria ơi con cảm tạ Mẹ

Mẹ Maria ơi con cảm nhận tình Mẹ

Thật dạt dào bao la thắm thiết

Bao năm trường Mẹ ở cạnh bên con

Mẹ định liệu chăm lo cho hoài no đủ

Con cảm tạ Mẹ!.

Mẹ Maria ơi con thiết tha yêu Mẹ

Có Mẹ rồi thì đời con chẳng cần ai nữa

Vì người đời thì thân hôm nay nhưng mai thì không

Tin tưởng người thì đời con chỉ có mang họa

Con cảm tạ Mẹ!.

Mẹ Maria ơi con đây luôn cần Mẹ

Vì ai biết ngày mai ta sẽ ra sao?

Có người ra đi thật sớm có người thật muộn

Vì Trần Gian ai có sống hoài được đâu?

Con cảm tạ Mẹ!.

Mẹ Maria ơi con đây trao gởi cho Mẹ

Thân xác con gia đình và người thân thương

Xin Mẹ ban ơn cho sống đời hữu ích

Được hồn an xác mạnh tín trung với Chúa

Con cảm tạ Mẹ!.

Mẹ Maria ơi con hằng ngày cố gắng

Cầu nguyện siêng năng sớm tối Mân Côi

Cầu cho gia đình, nước Việt, Giáo Hội và Thế Giới

Sớm có Hòa bình thôi chiến tranh thôi hận thù

Con cảm tạ Mẹ!.

Mẹ Maria ơi con khẩn trương cầu Mẹ

Thương cho linh hồn tội lỗi ở khắp Thế Gian

Đưa họ về Con Đường Ngay Thẳng

Trở về cùng Chúa để có được cuộc sống viên mãn ở Đời Sau

Con cảm tạ Mẹ!.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

09-20-15

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment