Mân Côi Nhiệm Mầu

Chúng tôi rất biết và rất thông cảm với những ai khi nói đến đọc kinh Mân Côi thì không một ai mà không ngán ngẫm và cảm thấy như ngày nào cũng bị ăn cơm nhão!?. Nhưng có phải người bệnh thì thuốc đắng cỡ nào cũng phải ráng mà uống để cho lành bệnh chớ, và thuốc đâu có rẻ đâu, thưa có phải?. Mà thưa ai lại dại dột khi không chịu tập học sự chịu đựng (như thuốc đắng), để đọc cho được kinh Mân Côi, để chữa bệnh cho linh hồn đang bị bệnh ung thư mà thưa cái ngày Ra Đi bất ngờ ấy lại không làm cho chúng ta sợ hãi lắm hay sao?.

Chúng tôi trước đây cũng đã từng là những người không khác gì anh chị em bây giờ, nhất là khi nghe gia đình trong họ hàng gọi phôn mời đến để đọc kinh cho ngày Lễ Giỗ. Tuy dù là sau khi đọc kinh xong thì ai cũng được thưởng ăn những mâm cỗ đầy ắp những thức ăn cao lương mỹ vị, mà hằng ngày chẳng ai có tiền mà dám mua để ăn. Nhưng xin được thưa rằng không có sự Nhiệm Mầu nào chúng ta có thể tìm được trên thế gian này cho bằng tìm chạy đến cùng Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa. Không gì cảm nếm hạnh phúc cho bằng là chúng ta được dâng lên Chúa Mẹ qua những bài kinh đọc trong sự nghiền ngẫm trong thú vị.

Để chi? Thưa có phải để cho chúng ta cảm nhận được từng lời kinh, cho ta sự ngọt ngào, êm ái trong thinh lặng, trong nguyện cầu …. Mà chỉ có mình ta với Chúa với Mẹ mà thôi!. Có ai trong chúng ta nghe đồn rằng Mẹ ở đây linh thiêng, Mẹ ở kia linh thiêng mà không nề đường xa, thời gian, hay tiền của để chuẩn bị cho mình một chuyến đi xa hay không?.

Đến để xin Đức Mẹ Maria chữa cho ta lành khỏi mọi bệnh tật?. Ấy thế thì cùng một nguyện vọng và một tâm tình mến yêu Chúa và Đức Mẹ sao chúng ta không tập làm quen, tập đọc kinh Mân Côi ngay liền từ bây giờ nhỉ?. Để không như thánh Augustino tiếc nuối quá những thời gian trong quá khứ mà ngài đã để đánh mất đi biết bao yêu thương diệu vợi, bao cảm nếm của hạnh phúc đầy tràn mà ngài đã làm tiêu hao phung phí, không thể hốt lại cho đầy được. Bởi khi ngài đã hiểu biết, đã nếm, đã cảm nhận thì ngài mới hối tiếc lắm thay!!!.

Thoạt đầu thì điều gì mới mẻ không quen, không từng làm thì hết thảy chúng ta đều cảm thấy như khó nuốt, khó thực hành, chán nản, và như ta gánh đá nặng trên lưng. Nhưng khi chúng ta qua được giai đoạn của tập sự thì kết quả là sự thưởng ban mà Chúa Mẹ sẽ ban cho chúng ta như cái túi của ông già Noel vậy là không có giới hạn, thưa anh chị em!. Như chúng ta có từng nghe Chúa Giêsu nói đâu đó rằng Ngài luôn khao khát để Ngài có thể tự do mà trao ban cho con cái của Ngài tất cả những gì Ngài có!!!.

Đọc kinh Mân Côi, đầu tiên là trong thời gian ta đang cố gắng để tập sự, nhưng nhất định và quyết tâm hơn nữa là ta phải dành ra thời giờ hằng ngày cho Chúa, ít là 1 giờ đồng hồ trong suốt 24 giờ Chúa ban cho từng người chúng ta thì đâu có gọi là nhiều thưa có phải?.

Thưa để làm chi ngoài giờ kinh Mân Côi dâng cho Chúa Mẹ mà ta còn cần phải cảm tạ Một Thiên Chúa là Đấng vô cùng độ lượng đã yêu thương hết thảy con người chúng ta. Người ban cho hết thảy mọi người nguồn sống và nguồn hạnh phúc mà không tiền bạc nào trên trần gian có thể mua cho được những thứ quý hiếm ấy!. Như hơi thở, sức khỏe, tinh thần, sự bình an, vui vẻ và hạnh phúc của gia đình, v.v…..

Không ai bảo rằng một ngày mà chúng ta không tìm ra cho Chúa 1 giờ đồng hồ thì người đó đang tự bào chữa cho cái lười của mình? …. Mà người lười biếng thì có đáng để được Chúa Mẹ tưởng thưởng cho không? Hay Chúa sẽ lấy lại từ cái dư và cả cái gì mà người ấy đang có, đem thưởng cho người khác vì người khác (tôi tớ của Chúa ấy) đáng được Chúa thưởng công hơn?.

Đọc một chuỗi Mân Côi thôi, trong chuỗi ấy ta ráng suy nghĩ và nghiền ngẫm xem trong 5 Sự Vui, Sự Thương, Sự Mừng, hay Sự Sáng …. Ta có nghiệm ra được gì?. Nhưng điều mà chúng tôi khuyến cáo cùng anh chị em rằng, chia trí là sự việc xẩy ra rất bình thường trong lúc ta đọc kinh …. Chúng quỷ luôn tìm cách quấy phá khi chúng ta đọc kinh Mân Côi.

Nhưng ý chính ở đây là chúng ta hãy cố gắng tìm đến Chúa và Mẹ để được liên lạc, liên kết, gặp gỡ, trong suốt thời gian đó! Có thể là ta dành nửa giờ cho đọc kinh …. Còn nửa giờ còn lại là thời gian ta hàn huyên, trò chuyện, tâm sự, tỉ tê, và than vãn cùng Chúa. Cách này thường cho ta sự bình an, tin tưởng, và phó thác nhất!. Cách này là cách mà con người kín múc được mọi nguồn sống, mọi lãnh nhận Chúa sẽ thông gởi, truyền thẳng vào con người của chúng ta …. Cho được nên giống Chúa ngày một hơn.

Thưa ai có đang tập Yoga và tìm được sức khỏe do tập luyện hằng ngày, thì giờ khắc mà chúng ta dành cho Chúa Mẹ hẳn sẽ được Thiên Chúa trao ban cho chúng ta gấp bội lần, từ thể xác, tinh thần, tâm hồn, và linh hồn đau yếu luôn luôn được ở mức tốt lành và khỏe mạnh nhất!. Mà bình an và hạnh phúc của Chúa ban thì là vô cùng, vô tận …..

Thiên Chúa và Mẹ Maria chỉ cần chúng ta dành cho Chúa Mẹ có bấy nhiêu thời gian của một ngày nhưng hiệu quả và Mầu Nhiệm của sự lần chuỗi Mân Côi thì giống như chúng ta có mua được Bảo Hiểm là sự sống muôn đời trên Nhà Cha ta trên Trời vậy!. Mà tại sao chúng la lại gọi Mân Côi là Mầu Nhiệm? Thưa là vì chúng ta càng đọc cách trì chí thì Thiên Chúa cho chúng ta nghiệm ra rất nhiều điều kỳ bí, sâu sắc ẩn giấu trong các Sự Vui, Thương, Mừng, và Sáng cùng các kinh gồm trong chuỗi Mân Côi ta đọc.

Càng đọc kinh Mân Côi thì Chúa Mẹ càng mạc khải thêm cho chúng ta hiểu những sự trên Trời là Nước Chúa mà Người giấu rất kín đối với những con người kiêu ngạo, tự coi mình là giỏi là thông thạo Luật như các nhà Kinh Sư, Pharisêu, biệt phái mà Chúa từng lên án họ …. Vì họ sống rất ư là đạo đức giả; vì họ chỉ giỏi dùng thủ đoạn để lừa bịp những người nghèo khổ và các bà góa nghèo.

Ôi lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa! Qua Mẹ mà chúng con hết thảy sẽ được về Bến của Bình An, của hạnh phúc, là nhà của ba ngôi Thiên Chúa. Vì Mẹ nào mà không thương yêu con cái của mình khi chúng biết chúng chẳng làm được việc gì cho nên. Vì con nào mà không hiểu rằng chỉ có Mẹ thì chúng con mới được no đủ và mới thoát được những cơn thịnh nộ của Người Cha uy nghi tột cùng. Amen.

Mẹ Maria ơi, chúng con luôn cần Mẹ!!!.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(08-29-13)

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment