Kính Mừng Maria!

Maria ! Con xin dâng lời cảm tạ

Lên Chúa Trời, là Đấng toàn năng

Từ chốn nhân gian cất tiếng kêu cầu

Xin Mẹ giúp muôn tấm lòng trông cậy

 

Kính mừng Maria ! Thật thẳm sâu

Đầy ơn phúc, muôn loài hằng mong đợi

Đức Chúa Trời  nhân từ thương đoái

Ở cùng Bà  thật cao cả khôn tày

Bà có phúc lạ trên muôn vàn ơn cao trọng

Hơn mọi người nữ trên trần gian thụ tạo

Và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ

Đấng cao cả là Chúa Ngôi Hai

Thánh Maria , Đức Mẹ Chúa Trời

Một Danh Hiệu rạng ngời khôn sánh

Cầu cho chúng con . Hỡi Mẹ Thánh !

Là kẻ có tội . Mịt mù tối tăm

Khi này, hiện nay cùng mãi mãi

Và trong giờ lâm tử ngập khốn nguy

Lời chào kính sứ thần khắc ghi

Đấng loan truyền “TIN “ trọng đại trời cao

Kính dâng Mẹ lòng dạt dào hoan lạc

Đức Nữ Trinh là Đấng Thánh rạng ngời !

Tung hô Mẹ muôn đời là chân thật

Chào kính Bà xứng việc loan ca

Maria ! Maria ! Maria Thánh Mẫu thật chói lòa

Danh Thánh Mẹ thật là diễm phúc

Nguyện Mẹ thương xin tiếp tục cầu bàu

Cho chúng con bây giờ và trong giờ lâm tử ./. Amen

 

Thứ bảy ngày 13/09 /2014

P.Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment