ĐẠI HỘI THÁNH MẪU TOÀN QUỐC LA-VANG 2017 – LẦN THỨ 31 – SỐNG TINH THẦN SỨ ĐIỆP FATIMA

-ĂN NĂN CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG

– SIÊNG NĂNG LẦN HẠT MÂN CÔI

-TÔN SÙNG MẪU TÂM MẸ

 

Như chúng ta biết, Vương Cung Thánh Đường Thánh Mẫu La-Vang chưa hoàn tất, đến năm 2018 mới hoàn thành phần cơ bản, khoảng năm 2020 mới hoàn thiện phần Thánh Đường. Nhưng, Đại Hội Thánh Mẫu La-vang toàn quốc 2017, là lần thứ 31, chúng ta thấy phần mặt tiền của Vương Cung Thánh Đường Thánh Mẫu La-vang lần đầu tiên  được “lộ diện” khá trọn vẹn. Điều đó, nói lên sự nỗ lực tối đa của những ai có trách nhiệm tổ chức, đồng thời làm mãn nguyện phần lớn  tâm nguyện của những ai có lòng “KÍNH MẾN ĐỨC MẸ”, vâng, đó là sự thật. Tuy nhiên, chúng ta cần chung tay xây dựng nhiều hơn nữa, để làm vinh danh Thiên Chúa qua lòng kính mến Thánh Mẫu của Người, hầu mưu ích thiêng liêng cho chính chúng ta và hậu thế soi chúng. Vì vậy, sự nổ lực trong tương lai đòi hỏi sự bền bỉ về công lực, cũng như tài lực, chúng ta cứ nổ lực cho công trình kiến thiết Trung Tâm Thánh Mẫu la-Vang càng nhiều, thì Đức Mẹ sẽ đong lại cho chúng ta nhiều hơn.

 

Vậy, có thơ rằng :

“Mẹ ơi, con đến La-Vang

Sấp mình cảm tạ, tôn vinh Chúa Trời

Sững sờ kiến cảnh một nơi

Thật là tuyệt đẹp như lời truyền loan !

 

Là nơi Mẹ Chúa đã ban

Cho dân lánh nạn, tìm đàng gởi thân

Khi xưa vua đuổi, quan lùng

Chạy vào nương náu trong rừng La-Vang ( Lá vằng)

 

Đọc kinh, lần hạt hết lòng

Mẹ thương che chở hiện thân rõ ràng

Nhậm lời con cái nài van

Bảo bọc, che chở cho hàng giáo dân

 

Hiển linh, họ thật bàng hoàng !

Cảm kích ơn Mẹ nhãn tiền đấy thối !

Đức tin soi chiếu rạng ngời !

Mẹ thương che chở người đời khắc ghi !

 

Suốt hơn hai trăm năm rồi

Ơn Mẹ như thể mới như hôm nào !

La-Vang linh địa đầu trào

Hành hương kính Mẹ, lẽ nào Mẹ quên !?

 

La-Vang tên gọi thật tên

Chính nơi Mẹ đến tuyệt linh đời đời !

Người lành, kẻ dữ qua rồi

Ơn Mẹ vững mãi như lời kêu xin

Những kẻ không có đức tin

Muốn xóa kỳ tích hiển linh xưa rày

Cuối cùng phải chịu bó tay

Trần thế hữu hạn xưa nay hẳn rồi

 

Siêu nhiên Thiên định tại Trời

Vững bền muôn thuở người đời chịu thua

Hàng vạn con cháu tìm về

Cội nguồn, nguồn cội Mẹ ban ơn lành

 

Nước Việt phúc được vang danh

La-Vang kỳ tích rành rành chẳng sai “ ./.

 

15/08/2017 ( nhớ về Trung Tâm Thánh Mẫu La-Vang 2017)

Phê-rô Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts