Tràng Hạt Mân Côi

Tràng Hạt Mân Côi
Ôi, tôi yêu lắm !
Tay lần, lòng ngắm
In đậm vào lòng

Lời kinh tha thiết
Lời kinh huyền nhiệm
Cứu nguy tan biến
Lời kinh Mân Côi

Từ chốn xa xôi
Lời kinh thắm đượm
Lời kinh ân cần
Nhờ Mẹ chỉ dẫn

Khi cần ăn năn
Lời kinh chứa chan
Quý hơn bạc vàng
Đẹp hơn châu báu

Ai đọc lời ấy
Thật kỳ diệu thay!
Cảm nghiệm nhiệm mầu
Hơn là thần dược

Hãy mau biết được
Lời kinh Mân Côi
Nhờ Mẹ dẫn lối
Tới bến Nước Trời ./. Amen

01/04/2016
P.Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts