- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

THƠ THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ MARIA 2017

Thưa quý vị , thưa các bạn năm 2017 là năm Thánh Fatima, Đức thánh cha Phanxico đã ban hành năm  “Thánh Fatima” kể từ ngày 26/10/2016 đến ngày 27/11/2017, để kính nhớ ngày kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha. Lời Mẹ nhằn nhủ con cái loài người là:

–          ẮN NĂN SÁM HỐI

–          SIÊNG NĂNG LẦN CHUỖI MÂN CÔI

–          TÔN SÙNG THÁNH TÂM MẸ.

Để làm gì thưa quý vị ? Thưa, để Thiên Chúa nguôi cơn đoán phạt nhân loại chúng ta. Đức Mẹ sẽ dùng ba phương thế nêu trên để làm nguôi lòng Thiên Chúa, hay nói cách khác Đức Mẹ sẽ can thiệp vào sự đoán phạt tội lỗi nhân loại.

Ba phương thế kể trên không phải là dành riêng cho Đức Mẹ, mà là qua Mẹ sự chuyển cầu cho nhân loại có hiệu quả hơn, hay nói khác đi, Thiên Chúa muốn qua sự vâng phục tuyệt đối nơi Đức Mẹ, và sự đẹp lòng Thiên Chúa qua Đức Mẹ , là phương cách hoàn hảo nhất mà Thiên Chúa muốn, hầu ban ơn tha thứ cho nhân loại.

Vì thế, Tháng Hoa 2017 là tháng cuối cùng trong đệ nhất bách chu niên Fatima, nên chi tháng Hoa 2017 có thể gọi là “Tháng Hoa đặc biệt” để mở đầu cho 05 tháng cuối cùng, đồng thời là kỷ niệm liên tiếp 06 lần Đức Mẹ hiện ra tại Fatima của “Đệ Nhất Bách Chu Niên Fatima”.

 

THÁNG HOA ĐẶC BIỆT

Tháng Hoa Đức Mẹ Chúa Trời

Nhắn nhủ loài người sám hối, ăn năn

Lòng Từ Mẫu nhắn nằm lòng

Khi xưa Hiện đến với ba mục đồng

Fatima tên gọi ròng

Nhớ ơn Mẹ, xin gắng công thực hành

Lần chuỗi tâm niệm Phúc Âm

Chúc tụng Thiên Chúa kỳ công cứu độ

“ Kính Mừng “, lời Thiên sứ thưa

Chúc chào Người Nữ thật vừa lòng Cha

Đầy tràn ân phúc nơi Bà

Làm Mẹ Thiên Chúa thật là xứng Danh

“Xin vâng” , lời Mẹ vang lên

Đất , trời như cũng hòa cùng niềm vui

Tri ân Mẹ thật tốt tươi !

Đáp lời thiên sứ niềm vui chan hòa

Xin vâng là “tiếng”  làm hòa

Từ đây Thiên Chúa thật là toại Tâm

“Xin vâng” hai tiếng tuyệt trần

Là lời “cộng tác”  với ơn bởi Trời

Đẹp thay, mẹ đã vâng lời

Tiếng Mẹ Chúa Trời, là tiếng “hoàn công”

Tháng Hoa dâng Mẹ tấm lòng

Của con hèn mọn , dâng lên Mẹ hiền

Muôn hoa đua nở tự nhiên

Đẹp sao “lời “ Mẹ xin vâng Chúa Trời

Mân Côi , Hoa đẹp nhất đời

Là Hoa đời đời chẳng héo, chẳng tàn

Tháng Hoa, dâng hoa đã đành

Nhưng, hoa nào đẹp bằng “Hoa Mân Côi”

Xin dâng lên Mẹ Chúa Trời

Chính Hoa đời đời là “HOA MÂN CÔI” ./. Amen

“ Cầu cho lòng sùng kính Đức Mẹ được luôn luôn phát triển chân chính, không dừng lại ở những tình cảm chóng qua và vô bổ, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật”

01/05/2017

P.Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:
[1] [2] [3]