Kinh Kính Mừng – Trở lại đạo

Một gia đình Tin Lành thuộc vùng Sàigòn rất nhiệt thành với lạc giáo của mình, có mấy người con theo học ban tiểu học do một hội viên Legio Mariae phụ trách. Do đó hai hội viên được chị trưởng cử tới thăm, các chị kể lại: Chúng tôi đến thăm nhiều lần với tính cách thân hữu. Bà vợ nhiều khi tỏ ra lo lắng về việc học hành của các con. Một hôm, chúng tôi nói có một phương pháp nếu bà áp dụng đúng thì khỏi phải lo gì cả. Bà hứa áp dụng. Chúng tôi liền chép một kinh Kính Mừng và xin cả nhà đọc mỗi ngày.

Ngày qua tháng lại, hạt giống Mân Côi đã nở hoa kết quả: cả gia đình xin nhập đạo Công Giáo. Đức Tổng Giám Mục Sàigòn Nguyễn Văn Bình đã ban phép thánh tẩy và phép thêm sức cho cả gia đình cùng một ngày, để cầu ơn Chúa Thánh Thần ban xuống dồi dào và bền bỉ cho họ. Hiện nay, con cái đều học hành thành đạt, công việc làm ăn cũng thành công. Cả gia đình đều là hội viên của Legio Mariae; riêng bà vợ và thiếu nữ út mấy tháng nay đã đáp đền ơn Chúa tích cực hơn: hoạt động cho Legio Mariae.

(Legio Mariae, số 169, tr. 555)

Lm. Đoàn Quang góp nhặt

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment