- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Em bé được cứu

Chị Agata Tất, một quân binh của Đức Mẹ kể lại: Câu chuyện nhỏ mọn này khiến tôi cảm động và nhớ ơn Mẹ Maria suốt đời.  Hôm ấy người nhà cho tôi hay có em bé lên năm tuổi bị bệnh nặng, được đem vào bệnh viện Nhi đồng, em là con của đại uý Hải.  Tôi thấy trong lòng như có sức thúc đẩy tới bệnh viện gặp ngay em bé đáng thương đó.  Và tôi ra đi.

Đến nơi, thấy em nằm thiêm thiếp như mê ngủ, cha mẹ em rất lo buồn vì lời bác sỹ quả quyết: “Không chắc có qua khỏi đêm nay không?”

Thật là bản án tử hình!  Em bé năm tuổi mà đã phải chết sao?  Em còn ba má, còn tương lai, còn tình thương…!!!  Lạy Chúa xin cứu chữa em…  Tôi khấn cầu trong lòng rồi gỡ giây Ảnh Đức Mẹ Xanh, đeo quàng vào cổ em bé và nói với cha mẹ em: “Ông bà hợp ý cầu nguyện với tôi, để nài xin Chúa thương soi cho bác sỹ chữa được em.”

Thật lạ lùng!  Hai giờ sau, bác sỹ trở lại thấy bệnh em nhỏ bớt nhiều, hôm sau em khỏi hẳn!!!

Hiện nay em là một thiếu nhi mạnh giỏi.

Tạ ơn Chúa và ghi nhớ ơn Đức Mẹ muôn đời.

(Legio Mariae, số 169, tr.560)

Lm. Đoàn Quang góp nhặt

Chia sẻ Bài này:
[1] [2] [3]