Đức Mẹ đã cứu gia đình ông

Một trung sỹ thuộc trại gia binh Sư đoàn dù, tả nỗi lòng đau khổ cho hai hội viên Legio Mariae thuộc Praesidium Nữ Vương chiến thắng ở Chí Hòa, Sàigòn:  Hai đứa cháu đau hoài, nghe lối xóm bàn tán đi coi bói.  Thầy bói bảo hai em bị hồn một bà cơ về bắt, ông Trung sỹ xin phù đồng.  Bà cơ nhập đồng đòi phải làm cỗ cúng.  Thế rồi tháng nào cơ cũng đòi, nào thịt gà, thịt heo, có lần đòi cả một con dê.  Nhưng tiền mất tật mang, cúng hoài mà con vẫn bệnh.  Bà vợ cảm thấy như có ma quái trêu ghẹo, quấy phá.  Sau hết tiền cúng phải đưa hai con vào bệnh xá Sư đoàn Dù.  Không bao lâu hai đứa nhỏ chết.

Bà vợ càng sợ hãi vì bị ám ảnh chuyện ma quái.  Có người mách nên đi cầu cứu với Đức Mẹ bên Công giáo.  Rồi Trung sỹ xin các hội viên chỉ cho biết cách đến với Đức Mẹ, vì Trung sỹ là người Thượng trước ở Lâm Đồng, chưa có đạo.  Hai hội viên Legio giới thiệu Trung sỹ đến với cha tuyên uý của Sư đoàn.  Ngài khuyên ông hãy tin tưởng vào Đức Mẹ và cho ông nước phép về rảy trong nhà.  Tuần sau hội viên Legio đến thăm, ông cho biết từ hôm rảy nước phép, ma quỉ không còn quấy phá nữa.  Ông xin cha tuyên uý đặt bàn thờ.  Cha tới treo ảnh Thánh giá và tặng sách kinh, sách giáo lý.  Mấy tháng sau, ông xin cha tuyên úy cho vợ chồng được rửa tội.  Khảo giáo lý và kinh, thấy giáo lý đã hiểu khá và có lòng tin mạnh, nên cha đã Rửa tội cho hai vợ chồng.  Mấy bữa sau, ông lại được thư ở Bảo Lộc báo tin cả dòng họ đã theo đạo Công giáo.  Ông rất vui mừng, đi đâu cũng khoe: “Đức Mẹ đã cứu gia đình ông.”

(Legio Mariae, số đặc biệt 167, tr. 409)

Lm. Đoàn Quang góp nhặt

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment