- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 12-2012

CỨ LÀM THEO

NỘI SAN KINH MÂN CÔI

SỐ THÁNG 12/2012

MẸ MARIA

SINH CHÚA CỨU THẾ

Mục Lục

LỜI NGỎ

Thiên Chúa là Tình Yêu. Ngài yêu con người đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì được cứu độ (xc. Ga 3,16-17).

Người Con Một đó chính là Đức Giêsu. Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã hạ mình xuống mặc lấy thân phận yếu đuối của con người (xc. Pl 2,6-7) để làm cho con người trở nên con của Thiên Chúa. Người vốn giàu sang, nhưng đã chấp nhận sinh ra trong cảnh nghèo để lấy cái nghèo của mình mà làm cho con người nên giàu có (xc. 2 Cr 8,9).

Thiên Chúa đã ban cho con người hết mọi sự. Ngay cả Con Một mà Ngài cũng chẳng tiếc thì không có sự gì mà Ngài còn tiếc đối với con người (xc. Rm 8,32). Tình Yêu là cho đi. Mùa Chúa Giáng Sinh là dịp để con người cho đi: cho nhau tình thương, cho nhau sự cảm thông, cho nhau sự tha thứ, cho nhau tình Chúa tình người…

Khi thưa “xin vâng” với lời truyền tin của sứ thần Gabriel, Mẹ Maria đã trở thành người đầu tiên đón nhận Ngôi Lời. Mẹ Maria đã sinh ra Đấng Cứu Thế. Chính Mẹ đã dâng người con yêu dấu của mình cho Thiên Chúa, và cũng chính Mẹ đã trao tặng người con yêu dấu đó cho nhân loại.

Như Mẹ, chúng ta cũng được mời gọi đón nhận Ngôi Lời.

Với Mẹ, chúng ta sống bầu khí của gia đình như Thánh Gia trong hang đá, nghèo nhưng ấm áp tình người.

Nhờ Mẹ, chúng ta xin Chúa Hài Đồng Giêsu ban hoà bình cho nhân trần.

Trong Mẹ, chúng ta cứ làm theo mà khẩn xin Chúa Thánh Thần làm mới lại tâm hồn để chúng ta trở nên như một Máng Cỏ cho Chúa Hài Đồng cư ngụ.

Đặc trách

Tu sĩ  FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Thứ Bảy

01/12/2012                                                Lc 21,34-36

Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn(Lc 21,36).

Như Mẹ: Lời mời gọi của Chúa nhắc nhở chúng ta phải luôn ý thức về một cuộc sống vĩnh cửu. Đời sống này chỉ là một giai đoạn để chuẩn bị cho một cuộc sống trường tồn. Thời điểm nào là ranh giới cho hai giai đoạn đó? Chúng ta không biết, vì thế luôn phải sẵn sàng trong cầu nguyện và sống theo điều Chúa dạy bảo, tuân giữ luật yêu thương.

Với Mẹ: Con người thường bị cám dỗ để tách mình khỏi Thiên Chúa. Nếu Chúa ban cho một cuộc sống dư đầy thì chỉ lo hưởng thụ; nếu cuộc sống phải chật vật, nghèo khó thì lại cứ lo lắng bồn chồn về của ăn áo mặc. Xin cho con biết tìm kiếm Nước Trời trước, cho dù phải lo cơm áo gạo tiền, con vẫn phải ý thức để quan tâm đến phần rỗi đời đời.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết tin vào Chúa và tiên vàn phải tìm kiếm ơn cứu độ muôn đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chúa Nhật I MV

02/12/2012                                          Lc 21,25-28.34-36

Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người

đầy quyền năng và vinh quang…(Lc 21,27).

Như Mẹ: Chúng ta cảm thấy hãi hùng khi nghe những lời tiên báo này. Lúc đó mọi sự đều thay đổi, thế giới trần tục bị tan biến để thế giới thần linh ngự trị, quyền năng và vinh quang Thiên Chúa chiếu toả khắp hoàn cầu. Số phận chúng ta sẽ được định đoạt tuỳ theo lối sống chúng ta chọn sống nơi trần thế. Vì thế hãy chuẩn bị cho ngày đó ngay từ bây giờ.

Với Mẹ: Chúa ơi, ngày Chúa đến là ngày hạnh phúc hay là ngày báo oán cho con? Xin giúp con biết khôn ngoan lựa chọn và tỉnh thức sẵn sàng đón chờ Chúa đến trong niềm hy vọng và bình an.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ giúp con ý thức và cảnh giác trước những lôi kéo của Satan. Con sẽ siêng năng cầu nguyện và suy niệm mầu nhiệm Mân Côi để được Chúa và Mẹ giữ gìn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Thứ Hai                                       THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ

03/12/2012                                                Mc 16,15-20

Đây là những dấu lạ đi theo

những ai có lòng tin” (Mc 16,17).

Như Mẹ: Con người thường thích điềm thiêng dấu lạ chỉ vì hiếu kỳ chứ không vì tin. Nhưng phép lạ chỉ được thực hiện cho người tin, và khi đã tin thì người ta chẳng đòi có phép lạ. Tin Chúa là đặt trọn cuộc đời mình vào bàn tay quan phòng yêu thương của Chúa, chứ không phải là muốn Chúa làm phép lạ theo ý chúng ta.

Với Mẹ: Ôi, con đã từng chứng kiến biết bao phép lạ trong đời con: con được sinh ra và được sống đến nay, trong khi biết bao thai nhi không được sinh ra. Con được làm con Chúa, trong khi biết bao người chưa được nhận biết Chúa. Đó là những phép lạ cao cả của đời con.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin dạy con sống tâm tình tạ ơn và đặt trót niềm tin vào Chúa. Chúa vẫn còn đang thực hiện dấu lạ cho con hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Thứ Ba                                                       Thánh Gioan Đamas

04/12/2012                                                Lc 10,21-24

Được Thánh Thần tác động,

Đức Giêsu hớn hở vui mừng” (Lc 10,21).

Như Mẹ: Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta hãy sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần. Thật thế, nếu chúng ta để cho Chúa hướng dẫn thì chúng ta sẽ luôn được bình an, dù giữa những thử thách. Chúa Thánh Thần dạy cho ta biết Chúa và sống theo ý Chúa. Đó là niềm hạnh phúc đích thực cho những người tin cậy vào Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con thường chọn điều con thích mà bất kể điều đó có lợi thực hay không. Vì thế con phải cần sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con biết con phải làm gì và làm như thế nào, nhất là những điều quan trọng.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết sống như người học trò ngoan của Thánh Thần, để con làm vui lòng Cha và được bình an hạnh phúc.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Thứ Tư                                                                      

05/12/2012                                               Mt 15, 29-37

Thầy chạnh lòng thương đám đông(Mt 15,32).

Như Mẹ: Chúa yêu thương chúng ta mãi mãi cho dầu chúng ta có tội lỗi đến đâu. Xưa kia, Chúa động lòng thương dân chúng đang đói về của ăn vật chất, thì nay Chúa còn động lòng thương chúng ta hơn nữa là những kẻ đang đói của ăn tinh thần là chính Chúa. Hãy mau chạy đến với Chúa! Ngài đang chờ chúng ta trong bí tích Thánh Thể.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con quyết tâm năng dâng Thánh lễ để được kết hiệp mật thiết với Chúa; đồng thời xin cho con cũng biết yêu thương tha nhân và sống hoà hợp với mọi người, vì Chúa yêu thương tất cả chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, xin dẫn đưa chúng con vào sâu trong trái tim Chúa, để từ nơi đó con học được bài học yêu thương của Chúa, và để con biết yêu anh chị em con như Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên Trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Thứ Năm                                                         Thánh Nicôla

06/12/2012                                              Mt 7,21.24-27

Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa, lạy Chúa là sẽ được vào Nước Trời cả đâu” (Mt 7,21).

Như Mẹ: Ai trong chúng ta cũng mong được hạnh phúc, được hưởng Nước Trời, nhưng Chúa chỉ chấp nhận chúng ta vào nước của Ngài khi chúng ta thực hiện những gì Ngài muốn, đó là sống yêu thương anh chị em đồng loại. Chúng ta hãy nhớ rằng, Chúa nhìn xem tấm lòng và những hành vi bác ái của chúng ta dù nhỏ bé đơn sơ, chứ không đánh giá chúng theo như cái nhìn của người trần.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con quyết luyện tập kính mến Chúa và yêu thương tha nhân mỗi ngày. Xin biến đổi con tim của con để con biết sống cho tình yêu và dám chết vì tình yêu.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã dành cả cuộc đời sống cho tình yêu Chúa và hy sinh cho nhân loại. Xin Mẹ giúp con biết sống như Mẹ.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Thứ Sáu                                                      Thánh Ambrôsiô

07/12/2012                                                 Mt 9,27-31

Các anh tin thế nào thì được như vậy(Mt 9,29).

Như Mẹ: Câu nói của Chúa hôm nay chắc hẳn đang chất vấn mỗi người chúng ta. Biết bao nhiêu lần chúng ta cầu xin mà không được, tại sao? Chúa muốn chúng ta đặt niềm tin vào Ngài như người con đặt niềm tin tưởng vào cha mẹ của mình. Thật vậy, Ngài biết chúng ta cần gì trước khi chúng ta cầu xin.

Với Mẹ: Trong cuộc sống thường ngày, con thường đòi hỏi có được những điều tốt đẹp trước mắt mà quên đi rằng Chúa mới biết điều gì tốt nhất cho con. Xin cho con luôn tin tưởng và phó thác vào tình yêu Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, nhờ Mẹ đã tin những điều Chúa đã nói với Mẹ, mà chúng con được hưởng ơn cứu độ. Xin cầu cùng Chúa ban thêm đức tin cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Thứ Bảy                                                   ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

08/12/2012                                                 Lc 1,26-38

Vì đối với Thiên Chúa,

không có gì là không thể làm được(Lc 1,37).

Như Mẹ: Hôm nay, tin mừng cho chúng ta thấy niềm tin, lòng yêu mến và vâng phục của Mẹ vào Thiên Chúa. Thật thế, làm sao Mẹ có thể thưa xin vâng nếu như Mẹ không tin. Chúng ta hãy đến học với Mẹ và xin Mẹ chỉ cho chúng ta sống theo ý của Chúa. Và như Mẹ, chúng ta cũng sẽ được thấy “không có gì mà Thiên Chúa không làm được.

Với Mẹ: Chúa ơi! Trong cuộc sống vô vàn khó khăn này, con phải lao đao khốn khổ bởi vì con thiếu niềm tin vào Chúa. Con đã mệt mỏi, chán nản, thất vọng. Con yếu đuối. Xin ban đức tin và lòng mến cho con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết tin tưởng tín thác vào Chúa, để Chúa có thể thực hiện muôn việc kỳ diệu nơi con và những điều tốt đẹp nhất cho thế giới này.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chúa Nhật II MV

09/12/2012                                                    Lc 3,1-6

Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy,… phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng.(Lc 3,5).

Như Mẹ: Theo lời dạy của thánh Gioan, chúng ta hãy mau biến đổi đời sống để xứng đáng đón nhận ơn cứu độ. Vì thế, chúng ta hãy lấp đầy lòng ta bằng tình yêu, lòng tha thứ; san phẳng trong ta những ngọn núi của sự kiêu ngạo, ghen tuông, giận hờn. Chúa đã gần đến.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con rất dễ sa vào con đường tội lỗi. Con để lòng mình ra nặng nề với những lo toan tìm kiếm hạnh phúc chóng qua ở đời này. Xin cho con nhìn thấy ánh sáng của Chúa để con quay về với chân lý.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ hướng dẫn con chuẩn bị sửa sang lại lòng con để đón Chúa đến. Biết đâu, đây chính là mùa Giáng Sinh cuối cùng của con.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Thứ Hai

10/12/2012                                                 Lc 5,17-26

Đức Giêsu thấu biết họ đang suy nghĩ như thế nên Ngài bảo…” (Lc 5,22).

Như Mẹ: Chúng ta thường hay quên rằng Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi điều bí ẩn trong lòng chúng ta. Chúng ta không được phê phán tha nhân, cũng đừng lo sợ để tự bào chữa. Sẽ đến ngày mọi sự sẽ được bày ra tỏ tường. Hãy tập sống công chính trong tư tưởng cũng như trong hành động.

Với Mẹ: Xin Chúa nhắc con luôn nhớ rằng: xét đoán người khác thì con sẽ bị chính Chúa xét đoán. Xin giúp con luôn ý thức ‘xét xử là việc của Thiên Chúa’ để con không bao giờ dám xét đoán tha nhân.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi! Xin Mẹ dạy con luôn sống yêu thương từ trong tư tưởng, lời nói, việc làm; nhờ thế, con không bao giờ dám nghĩ những điều xấu cho tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Thứ Ba                                                           Thánh Đamasô

11/12/2012                                                Mt 18,12-14

Cha của anh em, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất” (Mt 18,14).

Như Mẹ: Qua câu này, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta biết rằng chúng ta có một vị Thiên Chúa là Cha luôn yêu thương quan phòng chăm sóc ta. Hãy tin tưởng vào Ngài vì dù chúng ta không đáng là gì đối với người đời, nhưng đối với Chúa, chúng ta được xem là quý giá. Vì thế chúng ta hãy tự trọng và tôn trọng người khác.

Với Mẹ: Chúa ơi, dù con có những lúc bước đi trong tăm tối, mịt mù… xin cho con luôn xác tín rằng, Chúa hằng yêu thương và nâng đỡ con bằng tình yêu của một người Cha, để đời con luôn sống trong bình an và hân hoan chúc tụng cảm tạ Chúa không ngừng.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con luôn biết trân trọng phẩm giá của anh chị em, đặc biệt những người khốn khổ nghèo hèn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Thứ Tư                                                         Đức Mẹ Gadalupe

12/12/2012                                                Mt 11,28-30

Tất cả những ai đang vất vả, mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi” (Mt 11,28).

Như Mẹ: Nỗi vất vả và đau khổ chúng ta phải trải qua trên dòng đời này thật quá nhiều. Sự dữ đang lan tràn khắp nơi trên thế giới: như chiến tranh, bạo hành, phá thai, đồng tính luyến ái, thiên tai… Chúa thấu hết mọi đau khổ đó của chúng ta vì chính Ngài cũng đã phải trải qua. Chúng ta đang thất vọng, đau khổ, hoang mang, lo lắng… hãy đến với Chúa.

Nhờ Mẹ: Giáo Hội của Chúa ngày hôm nay đang phải trải qua một giai đoạn hết sức cam go. Xin Chúa ra tay nâng đỡ củng cố Giáo Hội. Xin ban Thánh Thần cho Đức Thánh Cha và các Đức Giám Mục chúng con, để các Ngài đủ khôn ngoan hướng dẫn Hội Thánh.

Với Mẹ: Lạy Mẹ, khi xưa Mẹ đã lo lắng cho đôi tân hôn ở Cana thế nào thì hôm nay, xin Mẹ cũng thương đến chúng con như vậy.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Thứ Năm                                                         Thánh Lucia

13/12/2012                                                Mt 11,11-15

Ai có tai thì nghe” (Mt 11,15 ).

Như Mẹ: Tai Chúa ban cho ta để nghe lời Chúa và biết lắng nghe nhau, nhưng ta thường dùng để nghe những điều xấu và lỗi đức ái. Chúng ta đang sống trong một thế giới quá ồn ào, náo động và chính trong chúng ta cũng không có sự thinh lặng sâu xa để lắng nghe tiếng Chúa. Chúng ta được mời gọi tin và nghe lời Chúa; vì chỉ trong Chúa chúng ta mới có được sự sống.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con người thường cố bảo vệ sự sống đời này, ít ai biết tha thiết với sự sống vĩnh cửu. Xin cho con có một tâm hồn biết lắng nghe Lời Chúa để con được sống và sống hạnh phúc trong Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi! con hay dễ dàng bưng tai bịt mắt trước Lời của Chúa mà nghe theo lời cám dỗ của Satan. Xin Mẹ giúp con nhận ra tiếng Chúa dạy bảo và đem ra thực hành.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận bí tích Giao Hoà.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Thứ Sáu                                                Thánh Gioan Thánh Giá

14/12/2012                                                Mt 11,16-19

Con Người đến cũng ăn uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: đây là tay ăn nhậu…” (Mt 11,19).

Như Mẹ: Chúng ta không nhìn thấy được khiếm khuyết và tội lỗi của chính mình, nhưng lại rất vội vàng soi mói tìm cách bôi nhọ, chê bai người khác. Chúng ta thường dùng những quan điểm và thói quen của mình mà đánh giá người khác. Qua đó, Chúa đang cảnh báo đời sống của chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa, đặt mình dưới ánh sáng và tình yêu của Chúa, con thấy mình thật đã tự đưa ra bản án cho cuộc đời của chính con khi con xét đoán anh chị em của con. Xin cho biết sống hiền hòa, yêu thương và tha thứ.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi! khi con chưa hiểu thấu điều gì xin Mẹ giúp con biết im lặng, quan sát, lắng nghe và biết chạy đến với Chúa để xin Chúa giúp con nhận ra sự thật.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Thứ Bảy

15/12/2012                                                Mt 17,10-13

Ông Elia đã đến rồi

và họ không nhận ra ông” (Mt 17,12).

Như Mẹ: Như người Do Thái xưa kia không nhận ra ông Elia, không nhận ra Chúa thế nào, ngày nay chúng ta cũng không nhận ra Ngài như vậy. Vì không nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời nên chúng ta còn nhiều đau khổ, thất vọng, tội lỗi. Vì thế, chúng ta hãy đến và xin Chúa mở mắt cho chúng ta để chúng ta được nhận biết Ngài.

Với Mẹ: Lạy Chúa, làm sao chúng con có thể nhận ra Chúa nếu không được Ngài cho thấy, và làm sao chúng con có thể nhìn thấy được nếu chúng con không muốn nhìn? Xin Chúa mở mắt đức tin và ban tình yêu Chúa cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, xin giúp con nhận ra Chúa trong anh chị em đang sống chung quanh con, để con yêu mến và sống hiệp thông với họ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự Thánh Lễ và rước Mình Máu Thánh Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chúa Nhật III MV

16/12/2012                                                 Lc 3,10-18

Có Đấng quyến thế hơn tôi đang đến,

tôi không đáng cởi quai dép cho người” (Lc 3,16).

Như Mẹ: Lời mời gọi của Thánh Gioan ở đây không chỉ là sự từ bỏ tội lỗi, dọn lòng mình để đón chờ Chúa đến; nhưng còn là làm chứng cho sự hiện diện của Chúa đang ở trong cuộc đời – Nhiều khi chúng ta nhân danh Chúa để làm việc này việc nọ, nhưng thực chất là chúng ta đang phô trương và làm đẹp cho chính bản thân mình chứ không giới thiệu về Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con xin tạ tội cùng Chúa vì biết bao lần con đã che lấp Danh Thánh Chúa mà cứ lo làm rạng danh của con. Xin cho con biết khiêm tốn và tôn kính Chúa để qua đời sống của con, mọi người nhận ra Chúa đang hiện diện và yêu thương.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết sống khiêm tốn và phụng thờ Chúa theo gương Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Thứ Hai

17/12/2012                                                  Mt 1,1-17

Bà là Mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Kitô” (Mt 1,16).

Như Mẹ: Bản gia phả của Chúa Giêsu đã làm rung động trái tim chúng ta. Một vị Thiên Chúa mà lại đón nhận sống kiếp con người, cũng có một dòng tộc với những ưu điểm và cả những khuyết điểm của loài phàm nhân. Tại sao Ngài lại muốn như thế? Ôi chỉ vì tình yêu, Ngài yêu chúng ta đến nỗi muốn trở nên giống chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi.

Với Mẹ: Chúa Giêsu ơi, chúng con thật hạnh phúc vì được Chúa yêu thương đến nỗi đã trở nên giống chúng con. Xin Chúa làm cho con được trở nên giống Chúa và được xứng đáng làm con Cha trên trời mỗi ngày một hơn.

Nhờ Mẹ: Con khao khát mỗi ngày được trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu, Con Mẹ. Xin Mẹ dẫn con đến với Chúa để chính Chúa sẽ biến đổi con được trở nên giống Ngài.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Thứ Ba

18/12/2012                                                 Mt 1,18-24

“Bà đã có thai

do quyền năng Chúa Thánh thần” (Mt 1,18).

Như Mẹ: Chúa Giêsu được thụ thai trong lòng Đức Trinh Nữ Maria là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ngài là con người nhưng đồng thời cũng là Thiên Chúa. Vì yêu nhân loại, Thiên Chúa đã có một sáng kiến kỳ diệu. Thật tuyệt, chúng ta không thể hiểu thấu kế hoạch sâu thẳm này, chỉ biết ca tụng và tôn vinh.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con ca tụng và tôn vinh Thiên Chúa với quyền năng và tình yêu cao vời. Xin cho chúng con được sống trong Thánh Thần, để chúng con được thần hoá và trở thành con Thiên Chúa. Xin Chúa Thánh Thần đổi mới con và toàn vũ trụ này.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết đón nhận Chúa Thánh Thần và để Ngài tự do đổi mới chúng con cho xứng đáng là con Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Thứ Tư

19/12/2012                                                   Lc 1,5-25

Em bé sẽ nên cao cả trước mặt Thiên Chúa (Lc 1,15).

Như Mẹ: Gioan được nên cao cả vì là vị Tiền Hô của Đấng Cứu Thế. Điều này làm ta suy nghĩ: được làm con Thiên Chúa còn cao cả và sung sướng hơn nhiều. Chúng ta có ý thức được hồng ân cao trọng này để mà ngất ngây trong hạnh phúc không? Chúng ta có cố gắng sống xứng đáng với ân ban này không? Ta phải sống như thế nào?

Với Mẹ: Lạy Chúa, con thật hạnh phúc vì được làm con Chúa. Con tạ ơn Chúa về hồng ân cao trọng này. Con khao khát làm vinh danh Chúa. Con quyết tâm sống mỗi ngày theo thánh ý Chúa là Cha của con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết làm vinh danh Cha bằng đời sống của con. Người đời sẽ nhận ra con là con Cha khi thấy con sống bác ái, hiền hoà, khiêm tốn…

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Thứ Năm

20/12/2012                                                 Lc 1,26-38

Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng” (Lc 1,28).

Như Mẹ: “Đấng đầy ơn sủng”, một tên mới, tên Thiên Chúa đặt cho Mẹ. Nhận được tên mới là bắt đầu nhận một sứ mạng mới. Mẹ được mời gọi cộng tác với Chúa trong chương trình cứu độ nhân loại. Đây là một hồng ân cao cả nhưng đồng thời cũng là một sự hiến thân hoàn toàn cho sứ mệnh, cho Thiên Chúa.

Với Mẹ: Chúa là tình yêu, nên chương trình của Chúa cũng để phục vụ cho yêu thương, đem ích lợi cho ‘người yêu’ của Chúa. Nhưng yêu cũng đồng nghĩa với sự phải hiến thân vì người mình yêu. Vì thế Chúa đã chết vì yêu. Tham dự vào chương trình của Chúa cũng phải dám chết vì Chúa và cho Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ là con người rất quả cảm nhưng lại là nữ tì khiêm hạ của Thiên Chúa. Chúng con kính mừng, chúc khen và cảm tạ Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Thứ Sáu                                                     Thánh Phêrô Canisiô

21/12/2012                                                 Lc 1,39-45

Em thật có phúc vì đã tin…” (Lc 1,45).

Như Mẹ: Mẹ Maria có phúc vì đã tin hoàn toàn vào Thiên Chúa. Mẹ sống tinh thần con thơ phó thác triệt để. Nhiều khi chúng ta dễ lầm tưởng Mẹ có nhiều công trạng nên Mẹ được Chúa chúc phúc. Nhưng đúng hơn là: Mẹ được chúc phúc vì đã tin, nhờ tin, nên Mẹ được Chúa ban nhiều ơn phúc. Tin là chìa khoá để nhận được ân sủng.

Với Mẹ: Con không có gì để nên công trạng nhưng con có thể ‘tin’ với ân ban. Lạy Chúa, con tin Chúa là nguồn mọi ân sủng. Xin cho Năm Thánh Đức Tin này nở hoa trái trong tâm hồn con và mọi Kitô hữu trên toàn thế giới. Xin cho nhân loại chúng con tin và chỉ thần phục một mình Thiên Chúa mà thôi.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ được phúc vì Mẹ đã tin. Xin Mẹ dạy con biết tin yêu Chúa trong tâm hồn và biểu lộ niềm tin trong cuộc sống.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Thứ Bảy

22/12/2012                                                 Lc 1,46-56

Chúa hằng thương xót

những ai kính sợ Người” (Lc 19,41).

Như Mẹ: Kính sợ Thiên Chúa là đầu mối khôn ngoan. Kính sợ Thiên Chúa là nhìn nhận rằng Chúa là Chúa tể trời đất, Ngài đầy quyền năng và cũng rất mực yêu thương. Người kính sợ Thiên Chúa khác hẳn với kẻ kiêu ngạo. Với người có lòng kính sợ rất đáng được Chúa yêu thương và chúc phúc.

Với Mẹ: Cùng Mẹ, con dâng lời chúc tụng Chúa: “Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giầu có lại đuổi về tay trắng…”

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, con muốn nên giống Mẹ trong tinh thần khiêm hạ và kính sợ Thiên Chúa. Xin Mẹ tập luyện cho con mỗi ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chúa Nhật IV MV

23/12/2012                                                 Lc 1,39-45

“Tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng” (Lc 1,44).

Như Mẹ: Vì Mẹ mang Chúa trong lòng nên tiếng của Mẹ có một sức quyến rũ làm cho hài nhi trong lòng bà Êlisabét phải nhảy lên mừng rỡ. Thế giới này mỗi ngày một khô héo hơn về niềm tin, mỗi ngày có nhiều người thất vọng tìm đường trốn chạy bằng cách tự tử… phải chăng thế giới này thiếu những con người như Mẹ Maria? Ta hãy cưu mang Chúa trong lòng và đi vào thế giới này.

Với Mẹ: Xin Chúa luôn ngự trong tâm hồn con để sự hiện diện của con là sự hiện diện của Chúa. Nhờ thế, con có thể mang Tin Mừng và làm biến đổi thế giới đang tàn lụi này.

Nhờ Mẹ: Mẹ là cung điện của Chúa Thánh Thần, là ngai toà Chúa Giêsu. Xin Mẹ dạy con biết giữ Chúa trong tâm hồn để con có thể xây dựng và làm tươi trẻ thế giới cằn cỗi này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Thứ Hai

24/12/2012                                                 Lc 1,67-79

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn” (Lc 1,78).

Như Mẹ: Thiên Chúa là tình yêu. Tất cả các yếu tính khác nơi Thiên Chúa như công bình, chính trực, quyền năng… là để phục vụ cho tình yêu. Bao lâu Thiên Chúa không còn yêu thương, bấy lâu không còn Thiên Chúa nữa. Ôi, thật là tuyệt diệu cho chúng ta khi khám phá ra chân lý này. Hãy sống hạnh phúc và bình an, vì ta có Chúa luôn yêu thương ta.

Với Mẹ: Ôi biết bao nhiêu người đang thất vọng vì họ không tìm thấy tình yêu trong cuộc đời. Thật thảm thương thay! Ước gì mọi người dám xác tín vào tình yêu của Chúa để không ai phải buồn phiền âu lo. Lạy Chúa, con biết Chúa yêu con và mãi mãi yêu con.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, chính Mẹ là chứng nhân và là cộng tác viên với Chúa trong chương trình cứu độ. Xin Mẹ dạy con biết tín thác vào Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Thứ Ba                                                      CHÚA GIÁNG SINH

25/12/2012                                                  Ga 1,1-18

Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người…” (Ga 1,9).

Như Mẹ:  Chắc chắn ai trong chúng ta cũng đã từng có kinh nghiệm phải lầm lũi mò mẫm trong bóng tối vào những ngày mất điện, tắt đèn… Trước thực tế này chúng ta mong ánh sáng trở lại biết bao! Nếu chúng ta ý thức ánh sáng siêu nhiên cần thiết cho đời sống chúng ta bao nhiêu, thì chắc chắn chúng ta phải vội vàng tìm đến với Ngôi Lời Thiên Chúa bấy nhiêu, bởi vì Ngài là Ánh Sáng chiếu soi bước đường ta đi.

Với Mẹ: Xin Ánh Sáng ngàn đời rực rỡ chiếu toả ánh sáng trên chúng con. Xin cho chúng con cảm được nỗi khổ vì thiếu niềm tin, thiếu ánh sáng thật, để chúng con tìm đến với Chúa.

Nhờ Mẹ: Chúng con cảm tạ Mẹ đã sinh ra cho chúng con Đấng Cứu Thế. Xin cho con được sống trong ánh sáng cứu độ muôn đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên Trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Thứ Tư                                                       THÁNH STÊPHANÔ

26/12/2012                                                Mt 10,17-22

Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng ai bền đỗ tới cùng sẽ được cứu (Mt 10,22).

Như Mẹ: Thế gian ghét Chúa Giêsu, nên chúng cũng ghét những người theo Chúa Giêsu. Nếu chúng ta chấp nhận theo Chúa, chúng ta cũng phải chấp nhận bị chê trách, ghét bỏ. Điều quan trọng là chúng ta biết chọn điều bền vững hơn điều mau tàn phai. Thế gian một ngày nào đó sẽ qua đi, còn Thiên Chúa bền vững đến muôn đời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, thế gian này sẽ qua đi và mọi sự thuộc về thế gian cũng sẽ qua đi cùng với nó. Con xin chọn theo Chúa, dù có bị thua thiệt ở đời này nhưng con sẽ được hưởng hạnh phúc bên Chúa đến muôn đời. Xin thánh Stêphanô cầu cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết sống vì Chúa và nếu cần sẽ dám chết vì Chúa.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Thứ Năm                                              THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ

27/12/2012                                                  Ga 20,2-8

Ông đã thấy và ông đã tin(Ga 20,8).

Như Mẹ: Thánh Gioan được biệt gọi là “môn đệ Chúa yêu”. Chính tình yêu đã làm ông nhạy bén nhận ra dấu chỉ của thầy mình, dù chỉ qua ngôi mộ trống và những chiếc khăn liệm được xếp lại. Ông đã tin và làm chứng cho niềm tin.

Với Mẹ: Con người càng đi sâu vào tình yêu thì càng có kinh nghiệm và bén nhạy để nhận ra dấu chứng của người mình yêu. Lạy Chúa, bây giờ chúng con vẫn phải sống trong niềm tin. Xin Chúa dẫn con vào kinh nghiệm tình yêu sâu xa với Chúa để con tin mạnh mẽ vào những điều con sẽ đạt được trong ngày sau hết.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ được chúc phúc vì đã tin. Xin Mẹ dạy con biết sống niềm tin khi những điều con ao ước vẫn còn phải trông đợi. Xưa Mẹ đã dạy thánh Gioan, nay xin Mẹ cũng dạy con biết yêu và biết tin.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Thứ Sáu                                                   CÁC THÁNH ANH HÀI

28/12/2012                                                 Mt 2,13-18

“Này ông, dậy và hãy đem Hài Nhi

và mẹ Người trốn sang Ai Cập(Mt 2,13).

Như Mẹ: Ngay từ lúc mới sinh, Chúa Giêsu đã phải đối đầu với những kẻ thù ghét Người. Một ông vua mà sợ hãi một trẻ sơ sinh đến độ tìm cách giết em. Điều đó càng cho ta thấy uy quyền của Đức Giêsu, sức mạnh của Đức Giêsu khiến kẻ đối nghịch với Ngài không thể chịu nổi. Thế nhưng với người thiện tâm, họ được an lòng, vì Thiên Chúa luôn phù trợ họ.

Với Mẹ: Ánh sáng và bóng tối không thể hoà hợp. Lạy Chúa, điều này lại càng làm con xác tín hơn sức mạnh của Chúa. Con quyết sống theo Chúa, dù có bị người đời phản đối, nhưng con tin rằng Chúa sẽ đứng về phía con và bảo vệ con. Có Chúa con nào sợ chi.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con biết sống theo đường công chính. Chúa sẽ phù trợ con.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Thứ Bảy                                                    Thánh Tôma Becket

29/12/2012                                                 Lc 2,22-35

Vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ,

Chúa đã dành sẵn cho muôn dân” (Lc 2,30-31).

Như Mẹ: Ông Simêon được bồng ẵm Hài Nhi trên tay một lần thôi, nhưng ông đã thoả lòng. Chính mắt ông, chính tay ông được chạm đến Đấng Cứu Độ. Điều này làm chúng ta suy tư về hồng ân chúng ta lãnh nhận mỗi khi được rước Mình và Máu Chúa. Chúng ta cũng được chạm vào Chúa nơi tay, nơi miệng, và cung lòng chúng ta, chúng ta có cảm thấy hạnh phúc và được mãn nguyện không?

Với Mẹ: Con thưa với Chúa tâm tình của con: Thực con không xứng đáng rước Chúa vào tâm hồn con, nhưng con mong ước Chúa ngự vào và ở cùng con luôn mãi. Con xin Chúa chúc lành cho con và cho hết mọi người.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết cưu mang Chúa trong tâm hồn như Mẹ xưa đã cưu mang.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Chúa Nhật                                                       THÁNH GIA

30/12/2012                                                 Lc 2,41-52

Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà Cha con sao?” (Lc 2,49).

Như Mẹ: Đây là lần đầu tiên kể từ khi có trí khôn, Chúa Giêsu vào nhà Cha của Ngài. Vậy mà Ngài đã cảm nhận ngay được tình mến thương đối với ngôi nhà này. Chúng ta cũng là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta có yêu mến ngôi nhà Cha là thánh đường, là tâm hồn chúng ta không?

Với Mẹ: Xin Mẹ cùng thưa lên Chúa với con: “Con mến yêu ngôi nhà Chúa ngự, nơi vinh quang chiếu toả rạng ngời”. Lạy Chúa, con quyết tâm dành thời giờ để cầu nguyện với Chúa nơi thánh đường hoặc nơi tâm hồn con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết yêu mến Chúa, yêu mến ngôi nhà của Chúa. Đồng thời con cũng cố gắng gìn giữ ngôi nhà Chúa là tâm hồn con được trong trắng, thánh thiện.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Thứ Hai                                                        Thánh Syvester I

31/12/2012                                                  Ga 1,1-18

Ánh sáng chiếu soi bóng tối

và bóng tối đã không diệt được ánh sáng” (Ga 1,5).

Như Mẹ: Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian. Ngài đã đến thế gian, nhưng thế không muốn tiếp nhận ánh sáng, thế gian tìm mọi cách xua trừ và tiêu diệt Đức Giêsu là ánh sáng. Nhưng cuối cùng, Chúa Giêsu đã chiến thắng. Ngài chết một lần để rồi sẽ sống vĩnh viễn cùng với những ai tin theo Ngài.

Với Mẹ: Lạy Chúa, thời nào cũng vậy, thế gian luôn tìm mọi cách để chống đối Chúa và con cái của Chúa. Con xác tín rằng thế gian không bao giờ thắng được Chúa, xin giúp con vững tin và kiên nhẫn chờ đợi ngày của Chúa đến.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con luôn biết tin tưởng vào Chúa, Ngài sẽ chiến thắng trong trận chiến cuối cùng; nhờ đó con luôn trung tín làm môn đệ Chúa đến hơi thở cuối cùng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

TRANG HỌC TẬP                                       KINH MÂN CÔI

Triều Thiên Hoa Hồng

Ngay từ khi chân phước Alan de la Roche tái lập việc tôn sùng Kinh Mân Côi thì ngôn ngữ của loài người cũng như ngôn từ của Thiên Chúa, đã gọi kinh này là “Mân Côi”. Chữ “Mân Côi” có nghĩa là “Triều Thiên Hoa Hồng”. Tức là mỗi lần người ta đọc Kinh Mân Côi sốt sắng là họ đội triều thiên cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria, triều thiên 150, trong đó có 3 bông hồng đỏ và 16 bông hồng trắng. Là những bông hoa thiên đường, chúng sẽ không bao giờ tàn phai hương sắc tuyệt vời của chúng.

Đức Mẹ đã tỏ ra hoàn toàn ưng ý với cái tên “Mân Côi” này. Người đã cho một số người biết rằng, mỗi lần họ đọc một Kinh Kính Mừng là họ dâng cho Người một bông hồng đẹp, và mỗi khi họ đọc xong một tràng Mân Côi là họ làm cho Người một vòng vương miện hoa hồng.

Thầy Alphôngsô Rodriguez là một tu sĩ nổi tiếng của dòng Tên, thường đọc Kinh Mân Côi sốt sắng đến nỗi, thầy thấy bông hồng đỏ thoát ra từ miệng thầy mỗi khi thầy đọc kinh Lạy Cha, và thấy hoa hồng trắng cũng từ miệng thầy mà ra mỗi khi thầy đọc Kinh Kính Mừng. Những bông hồng đỏ và trắng này đều có hương sắc tương đương nhau, chỉ khác nhau về mầu sắc mà thôi.

Những tích truyện về thánh Phanxicô cũng kể rằng, có một thầy dòng trẻ tuổi có thói quen lần hạt một vòng hoa hồng, tức một tràng Mân Côi, mỗi ngày trước bữa tối. Một ngày kia, vì một lý do nào đó, thầy chưa làm xong việc này. Mặc dù chuông báo hiệu bữa tối đã điểm, thầy cũng đến xin phép bề trên cho thầy làm xong việc này trước khi dùng bữa; được phép, thầy lui về phòng của mình để cầu nguyện.

Thầy đi được một lúc lâu, bề trên sai một thầy khác đi tìm, và thầy được sai này thấy thầy ấy trong phòng đầy những ánh sáng, đang đối diện với Đức Mẹ có hai thiên thần hầu cận. Những bông hồng xinh đẹp cứ phát ra từ miệng thầy ấy mỗi khi thầy ấy đọc Kinh Kính Mừng; hai thiên thần cầm lấy từng bông một, đặt lên đầu Đức Mẹ, và Đức Mẹ tươi cười nhận lấy chúng.

Sau cùng, hai thầy khác được bề trên sai đi tìm hai thầy trước cũng thấy cùng một cảnh đằm thắm dễ thương như vậy, và Đức Mẹ chỉ biến đi cho đến khi thầy ấy lần xong trọn một tràng Kinh Mân Côi.

Bởi thế, một tràng Kinh Mân Côi là triều thiên hoa hồng lớn và một chuỗi Kinh Mân Côi là một chùm hoa hay một triều thiên hoa hồng nhỏ mà chúng ta đội lên đầu của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Bông hồng là nữ vương của loài hoa, Kinh Mân Côi là hoa hồng của mọi việc tôn sùng, do đó, cũng là việc tôn sùng quan trọng nhất.

(Thánh Louis Marie Grignion de Montfort, Bí Mật Kinh Mân Côi – Bông Hồng 7).

NHỮNG MẦU NHIỆM SỰ SÁNG

“Đi từ thời thơ ấu và cuộc đời ẩn dật ở Nadarét tới cuộc đời công khai của Đức Giêsu, sự chiêm ngưỡng đưa chúng ta tới những mầu nhiệm có thể gọi cách đặc biệt là “các mầu nhiệm ánh sáng”. Chắc chắn toàn thể mầu nhiệm Đức Kitô là một mầu nhiệm ánh sáng. Người là “ánh sáng của thế gian” (Ga 8,12). Nhưng chân lý này đã xuất hiện một cách đặc biệt trong những năm của cuộc đời công khai của Người, khi Người công bố Tin Mừng Nước Chúa. Khi đề nghị cho cộng đoàn Kitô hữu năm khoảnh khắc quan trọng này, các mầu nhiệm ánh sáng, tôi thấy có thể liệt kê như sau: 1) Đức Kitô chịu phép rửa tại sông Giođan, 2) Đức Giêsu tỏ mình ra tại tiệc cưới Cana, 3) Đức Giêsu công bố Nước Chúa, với lời kêu gọi sám hối, 4) Đức Giêsu biến hình và, cuối cùng, 5) Đức Giêsu thiết lập Thánh Thể làm cách diễn tả Mầu nhiệm Vượt qua theo bí tích. Mỗi một mầu nhiệm này là một mặc khải của Nước Chúa, nay đang hiện diện nơi chính con người Đức Giêsu.

Trong các mầu nhiệm này, ngoại trừ phép lạ ở Cana, Đức Maria chỉ hiện diện ở hậu trường, các sách Tin Mừng chỉ nhắc đến thật vắn tắt sự hiện diện đôi lần của Đức Mẹ vào lúc này hay lúc khác trong thời gian Đức Giêsu rao giảng (xc. Mc 3,31-35; Ga 2,12), và cũng không nêu cho thấy Đức Mẹ đã hiện diện trong bữa Tiệc Ly và khi thiết lập Thánh Thể. Nhưng chức năng Đức Mẹ đảm nhận ở Cana cách nào đó cũng đồng hành với Đức Kitô suốt thời gian Người thi hành sứ vụ. Mặc khải trực tiếp của Chúa Cha khi Đức Giêsu chịu phép rửa trong sông Giođan và còn vang vọng nơi ông Gioan Tẩy giả lại cũng chính là lời Đức Maria nói tại tiệc cưới Cana, và đã trở thành lời khuyên nhủ đầy mẫu tử Đức Maria gửi tới mọi thời đại: “Hãy làm như Người bảo” (Ga 2,5). Lời khuyên nhủ ấy là một dẫn nhập thích hợp để đi vào những lời nói và những dấu chỉ của Đức Kitô khi Người thi hành sứ vụ công khai và làm thành nền tảng qui hướng về Đức Maria của mọi “mầu nhiệm ánh sáng”.” (ĐGH Gioan Phaolô II, Tông thư “Rosarium Virginis Mariae” {Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria}, 21).

“Khi lắng nghe Thầy trong các mầu nhiệm thuộc về sứ vụ công khai của Người, các tín hữu tìm thấy ánh sáng dẫn đưa họ vào trong Nước Thiên Chúa” (ĐGH Gioan Phaolô II, Tông thư “Rosarium Virginis Mariae” {Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria}, 25).

Mầu nhiệm thứ nhất

Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan

“Phép rửa tại sông Giođan là mầu nhiệm ánh sáng đầu tiên. Tại đây, khi Đức Kitô đi xuống dòng nước, Đấng vô tội đã trở thành “tội” vì chúng ta (xc. 2 Cr 5,21), thì các tầng trời mở rộng và tiếng nói của Chúa Cha tuyên bố Đức Kitô là Người Con yêu dấu (xc. Mt 3,17 và song song), trong khi đó Thần Khí ngự xuống trên Người để tấn phong Người đi vào sứ vụ Người sắp thực hiện” (ĐGH Gioan Phaolô II, Tông thư “Rosarium Virginis Mariae” {Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria}, 21).

1. Lời Chúa

“Khi Ðức Chúa Giêsu chịu phép rửa xong, có tiếng từ trời phán: ‘Ðây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người’.” (Mt 3,16-17).

2. Suy niệm

Khi chiêm ngắm cảnh Đức Giêsu lãnh phép rửa, chúng ta nhớ lại bí tích rửa tội của mình. Nhờ bí tích này, chúng ta được tháp nhập vào cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Điều này đòi hỏi chúng ta hãy chết cho tội lỗi, và sống cuộc đời mới trong Người.

3. Quyết tâm

Tái khám phá ý nghĩa của bí tích rửa tội như là nền tảng của cuộc đời người Kitô hữu, theo như lời thánh Phaolô: “Anh em đã lãnh phép rửa trong Đức Kitô, vì thế anh em hãy mặc lấy Đức Kitô” (Gl 3,27).

4. Cầu nguyện

Ôi lạy Maria, tại sông Giođan, Đức Giêsu được công bố là Con rất yêu dấu của Chúa Cha. Xin soi sáng tâm trí chúng con ngõ hầu chúng con luôn ghi nhớ phẩm giá của chúng con là những con cái của Chúa.

Mầu nhiệm thứ hai

Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana

“Một mầu nhiệm ánh sáng khác, đó là dấu chỉ thứ nhất trong các dấu chỉ, được thực hiện ở Cana (xc. Ga 1,1-12), khi Đức Kitô biến nước thành rượu và mở tâm hồn các môn đệ cho các ông tin, nhờ sự can thiệp của Đức Maria, người tín hữu đệ nhất” (ĐGH Gioan Phaolô II, Tông thư “Rosarium Virginis Mariae” {Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria}, 21).

1. Lời Chúa

“Ngày Thứ Ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Ðức Giêsu. Ðức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự.” (Ga 2,1-2).

2. Suy niệm

Đức Giêsu hiện diện tại tiệc cưới Cana để biểu lộ kế hoạch của Thiên Chúa đối với hôn nhân. Cảnh thiếu rượu có thể giải thích như là hình bóng của cảnh thiếu vắng tình yêu thường rình rập các đôi vợ chồng. Đức Maria đã xin Chúa Giêsu can thiệp để các đôi vợ chồng đừng bao giờ thiếu rượu của tình yêu đích thực, bắt nguồn từ Thiên Chúa, nhờ đó họ được giải thoát khỏi những hiểm nguy của sự phản bội, hiểu lầm, ly dị.

3. Quyết tâm

Đón nhận lời khuyên của Mẹ Maria: “Hãy làm như lời Chúa dạy”.

4. Cầu nguyện

Ôi lạy Maria, nhờ mối quan tâm tế nhị của Mẹ mà Chúa Giêsu đã làm phép lạ trước giờ đã định. Khi biến nước thành rượu, Người đã mang lại niềm vui cho biết bao nhiêu người. Xin Mẹ hãy tiếp tục lưu tâm đến bao nhiêu nhu cầu của nhân loại, và xin để ý đến các đôi vợ chồng đang gặp khó khăn.

Chúng con cũng xin bày tỏ những nhu cầu của chúng con cho Mẹ: xin dạy chúng con biết cách thức cụ thể để làm theo lời Chúa dạy.

Mầu nhiệm Thứ Ba

Đức Giêsu công bố Nước Trời và kêu gọi hoán cải

“Mầu nhiệm ánh sáng khác nữa là lời giảng Đức Giêsu công bố Nước Thiên Chúa đang đến, Người kêu gọi sám hối (xc. Mc 1,15) và Người ban ơn tha thứ tội lỗi cho mọi người đến gần Người với lòng khiêm tốn (xc. Mc 2,3-13; Lc 7,47-48): khai mạc thừa tác vụ của lòng thương xót mà Người còn tiếp tục thi hành cho đến ngày tận thế, đặc biệt qua Bí tích Hoà giải Người đã trao phó cho Hội Thánh của Người” (xc. Ga 20,22-23) (ĐGH Gioan Phaolô II, Tông thư “Rosarium Virginis Mariae” {Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria}, 21).

1. Lời Chúa

“Ðức Chúa Giêsu nói: ‘Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng’.” (Mc 1,15).

2. Suy niệm

Sự cải hoán ảnh hưởng đến toàn thể nếp sống của con người, từ quan điểm theo “lối thế gian” sang quan điểm theo “Kitô giáo”: tư tưởng cần được phù hợp với Tin Mừng của Đức Kitô; tình yêu được mở rộng để đón nhận tình yêu của Chúa; cung cách cư xử giống như lối sống của Đức Giêsu.

3. Quyết tâm

Hoạt động cho Nước Chúa.“Khi người Biệt phái hỏi Đức Giêsu: chừng nào Nước Chúa sẽ đến? thì Người đáp: Nước Chúa không xảy đến một cách khác thường khiến cho người ta chú ý nói rằng: Nước Chúa ở đây, Nước Chúa ở kia kìa. Không, Nước Chúa ở giữa anh em” (Lc 17, 20-21).

4. Cầu nguyện

Ôi lạy Maria, hãy cầu xin Chúa ban cho chúng con chuẩn bị cho Nước Chúa đến, nhờ việc thành tâm cải hoán, và biết quý trọng bí tích Hoà giải.

Mầu nhiệm thứ bốn

Chúa Giêsu biến hình trên núi

“Mầu nhiệm ánh sáng tuyệt vời là cuộc Biến hình. Truyền thống cho rằng sự việc này diễn ra trên núi Tabor. Vinh quang của Thiên Chúa chiếu giãi từ dung nhan của Đức Kitô, khi Chúa Cha truyền cho các Tông đồ bấy giờ còn đang sững sờ kinh ngạc là hãy “vâng nghe Người” (xc. Lc 9,35 và song song), và như vậy cũng là để chuẩn bị để các ông có thể sống với Người cơn hấp hối trong cuộc Thương khó, hầu cùng với Người đạt tới niềm vui Phục sinh và tới một đời sống được Chúa Thánh Thần biến đổi” (ĐGH Gioan Phaolô II, Tông thư “Rosarium Virginis Mariae” {Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria}, 21).

1. Lời Chúa

“Từ đám mây có tiếng phán rằng: ‘Ðây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người.'” (Lc 9,35).

2. Suy niệm

Cuộc biến hình của Chúa Giêsu nhằm phấn khích các tông đồ, để họ khỏi tháo lui khi đương đầu với cuộc khổ nạn, bởi vì cần phải đi qua Thánh Giá mới đạt tới cuộc Phục sinh vinh hiển. Thánh giá chỉ là một chặng đường, và cuộc Phục sinh mới là tận điểm.

Chúng ta đã biết được những thánh giá và đau khổ trong cuộc đời: bệnh tật về thể xác hay về tinh thần, gánh nặng của gia đình, công ăn việc làm khi vất vả khi bấp bênh, những sự hiểu lầm, những thù nghịch…

Nhờ cuộc biến hình loan báo trước cuộc Phục sinh, Chúa Giêsu bảo đảm với chúng ta rằng nếu tuyệt đối tin tưởng vào Chúa thì chúng ta sẽ không bị thất vọng vì những lời Chúa hứa.

3. Quyết tâm

Hãy để cho ơn thánh Chúa biến đổi chúng ta. “Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có” (Ga 1,17).

4. Cầu nguyện

Ôi lạy Maria, xin dạy chúng con biết lắng nghe người Con của Mẹ, biết đặt tin tưởng vào Ngài. Chúng con tin rằng cũng như cuộc biến hình của Chúa đã nâng đỡ các tông đồ trong cơn thử thách, thì ánh sáng đức tin cũng nâng đỡ chúng con mỗi khi gặp phải thử thách đau khổ, nhờ sự cảm thông bén nhạy của Mẹ.

Mầu nhiệm thứ năm

Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể

“Mầu nhiệm ánh sáng cuối cùng là việc thiết lập Thánh Thể, trong đó Đức Kitô trao ban thịt và máu của Người làm lương thực dưới hình bánh và hình rượu, và Người làm chứng lòng Người yêu thương nhân loại “cho đến cùng” (Ga 13,1), để cứu độ nhân loại, Người dâng hiến chính bản thân làm lễ hiến tế” (ĐGH Gioan Phaolô II, Tông thư “Rosarium Virginis Mariae” {Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria}, 21).

1. Lời Chúa

“Trước Lễ Vượt Qua, Ðức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.” (Ga 13,1).

2. Suy niệm

“Không bí tích nào mang lại nhiều công hiệu cứu độ cho bằng bí tích này: các tội lỗi được tha thứ, các tâm tình đạo đức được gia tăng, tâm hồn được trau dồi bằng muôn ơn huệ thiêng liêng. Trong Hội Thánh, Thánh Thể được hiến dâng cho người sống và người chết, hầu mang lại ơn ích cho hết mọi người, bởi vì Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích này nhằm ban ơn cứu độ cho hết mọi người” (Bài đọc thứ hai, Giờ Kinh sách, lễ trọng kính Mình Máu Thánh Chúa).

3. Quyết tâm

Hết lòng mến yêu bí tích Thánh Thể: “Ta là bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống muôn đời, và bánh mà Ta sẽ ban là thịt Ta để cho thế gian được sống” (Ga 6,51).

4. Cầu nguyện

Ôi lạy Maria, Mẹ của Thánh Thể, chúng con tin rằng nơi bánh và rượu đã được cung hiến thực sự hiện diện Mình và Máu mà Ngôi Lời đã nhận lấy để mang lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhưng tự sức chúng con không thể nào hiểu thấu mầu nhiệm cực trọng này. Xin Mẹ cầu Chúa Thánh Thần ban cho chúng con ánh sáng để nhận biết tình thương vô hạn của Chúa Giêsu khi trao hiến mình cho chúng con.

ĐƯỢC PHÉP SUY NIỆM KINH MÂN CÔI

KHI CHẦU THÁNH THỂ KHÔNG?

BBT: Trước đây, không được phép suy niệm hay lần hạt Mân Côi trong lúc Chầu Thánh Thể, nhưng với diễn tiến của thần học về Kinh Mân Côi, việc suy niệm và đọc Kinh Mân Côi được phép sử dụng trong khi Chầu Thánh Thể. Bởi vì trọng tâm của Kinh Mân Côi là Chúa Giêsu. Dưới đây là giải đáp của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. 

“Các tín hữu sẽ dần dần hiểu biết rằng họ không nên đưa những việc đạo đức tôn kính Đức Mẹ và các thánh vào trong giờ chầu Thánh Thể. Tuy nhiên, do mối liên hệ khăng khít hằng kết hợp Mẹ Maria với Đức Kitô, việc suy niệm các mầu nhiệm Nhập thể và Cứu chuộc trong Kinh Mân Côi cũng có thể góp phần đem lại cho việc cầu nguyện một định hướng Kitô học sâu xa.”

(Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, HƯỚNG DẪN VỀ LÒNG ĐẠO ĐỨC BÌNH DÂN VÀ PHỤNG VỤ – nguyên tắc và định hướng {17/12/2001}, số 165; bản dịch của Ủy ban Văn hóa HĐGMVN tháng 12/2003).

Chia sẻ Bài này:
[8] [9] [10]