- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 11-2012

CỨ LÀM THEO

———-

NỘI SAN KINH MÂN CÔI

SỐ THÁNG 11/2012

MẸ MARIA

NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH

MỤC LỤC

THƯ NGỎ

Mở đầu tháng 11 là lễ trọng CÁC THÁNH NAM NỮ. Trong số những người được ban thưởng Nước Trời, Mẹ Maria ở địa vị số 1. Mẹ được gọi là Nữ Vương Các Thánh Tổ Tông,… Nữ Vương Các Thánh Nam Nữ.

Cao điểm của tháng 11 là lễ Chúa Kitô Vua. Chúa Kitô là Vua vũ trụ, Vua muôn loài. Mẹ Maria là Mẹ của Chúa, nên Mẹ Maria cũng xứng danh là Mẹ của muôn loài, là Nữ Vương muôn loài thụ tạo.

Và cũng trong tháng này, chúng ta được mời gọi nhớ đến anh chị em của mình đang ở chốn luyện hình, để kêu xin tình thương xót hải hà của Thiên Chúa dủ lòng đoái nhìn tha thứ mọi khổ đau mà sớm cho hưởng phúc Nước Trời bằng những Thánh Lễ, hi sinh, lời cầu nguyện… và những chuỗi Mân Côi.

Như Mẹ, chúng ta chiêm ngưỡng và suy phục Chúa Kitô là Vua. Với Mẹ, chúng ta học cùng Chúa Kitô để có lòng thương cảm. Nhờ Mẹ, chúng ta tiếp bước các thánh nam nữ mà theo Con đường của Chúa. Trong Mẹ, chúng ta khẩn nài sự hiệp nhất trong một Thần Khí, để mai sau, chúng ta được làm công dân Nước Trời, cùng chung lời với Nữ Vương Thiên Đàng mà ca ngợi VUA TÌNH YÊU.

Đặc trách

Tu sĩ FX. Trần Kim Ngọc, OP.

THỨ NĂM                                          Mt 5,1-12a

01/11/2012                             CÁC THÁNH NAM NỮ

Phúc thay ai khát khao nên người công chính…(Mt 5,6).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong phần gọi là Bài Giảng Trên Núi, hay cũng còn gọi là Hiến Chương Nước Trời. Là công dân Nước Trời, chúng ta phải thi hành những điều trong hiến chương này. Mối phúc trong câu này nhấn mạnh đến điều khát khao. Quả thực, nếu muốn làm điều gì thì trước hết phải có lòng khát khao thực sự. Càng khao khát mãnh liệt thì càng gắng sức để đạt được kết quả.

Với Mẹ: Tất cả các thánh đều đã sống hiến chương Nước Trời, dù với bản tính yếu đuối, nhưng các ngài đã khao khát mãnh liệt và nhờ ơn Chúa, các ngài đã chiến thắng tội lỗi. Con cũng khao khát nên công chính và quyết tâm chống lại Satan, mau mắn trở về với Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con khao khát sống công chính theo gương Mẹ và các thánh.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

THỨ SÁU                                          Ga 11,17-27

02/11/2012                                   LỄ CÁC ĐẲNG

Ai tin vào Thầy,

thì dù đã chết cũng sẽ được sống(Ga 11,25).

Như Mẹ: Con người ngày nay mất niềm tin vào Thiên Chúa. Sự mất niềm tin này cũng có nhiều nguyên nhân. Nếu tin vào Thiên Chúa, thì dù có chết về thể xác thì thực sự vẫn đang sống hạnh phúc với Chúa trên quê Trời. Còn nếu không tin vào Chúa, thì dù đang sống trong nhung lụa, đầy quyền quí ở trần gian này, thì cũng như đang chết trong tâm hồn.

Với Mẹ: Thật là ngỗ nghịch khi con người không còn muốn tin vào Thiên Chúa… Xin cho Năm Thánh Đức Tin này nhắc nhở Kitô hữu chúng con biết tin vào Chúa là Cha nhân lành của chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con vững tin vào Chúa dù cả những khi đang bị thử thách.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

THỨ BẢY                                          Lc 14,1.7-11

03/11/2012                           Thánh Martin de Porres

Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống” (Lc 14,11).

Như Mẹ: Thường ai trong chúng ta cũng muốn được mọi người đánh giá là người quan trọng, con người có giá trị. Do đó chúng ta cố gắng làm việc sao cho đạt hiệu quả cao để được tha nhân ca tụng, tôn vinh. Nếu chúng ta tìm phần thưởng ở đời này nơi cuộc sống trần thế, thì chúng ta đâu còn mong đợi gì phần thưởng đời sau nơi Thiên Quốc.

Với Mẹ: Chúa Giêsu là mẫu gương tuyệt vời của sự tự hạ, Ngài là Thiên Chúa cao cả mà lại tự nguyện trở nên một phàm nhân hèn hạ. Chúng con thấp hèn nhưng lại tự cao tự đại. Xin Chúa mở mắt cho chúng con được nhận ra sự thật để chấp nhận và an vui sống như mình là.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin giúp con sống nhỏ bé, để được Chúa nâng con lên gần bên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận bí tích Giao Hoà.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

CHÚA NHẬT – 31 TN B                  Mc 12,28b-34

04/11/2012                                             

Yêu mến Thiên Chúa hết lòng…

và yêu người thân cận như mình (Mc 12,33).

Như Mẹ: Chúng ta cần nhìn lại tâm hồn mình để nhận ra cách sống đạo. Chúng ta thường giữ đạo theo hình thức, thích dài dòng kinh kệ, nhưng ít để ý đến nội tâm. Đối với Chúa, tình yêu phải là chủ động của mọi ý hướng hoạt động, như lời Thánh Phaolô: “dù ăn uống hay làm việc, anh em hãy làm vì Đức Kitô”.

Với Mẹ: Ôi lạy Chúa, Chúa rất đáng mến mà tại sao chúng con lại không yêu Chúa? Chúa không cần bất cứ sự gì, nhưng Chúa chỉ cần tình yêu của chúng con. Chúa cũng muốn chúng con yêu nhau. Con xin dâng trái tim con cho Chúa và cho anh chị em con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con sống như Mẹ là để Chúa biến đổi con tim chúng con: để chúng con biết yêu mến Chúa và yêu thương nhau.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

THỨ HAI                                           Lc 14,12-14

05/11/2012                                             

Họ không có gì đáp lễ, và như thế,

ông mới thật có phúc(Lc 14,14).

Như Mẹ: Đọc câu lời Chúa này, chúng ta thấy khó chấp nhận, bởi vì tình yêu của con người là tình yêu tính toán, tình yêu có điều kiện: “hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”- Thế nhưng, nếu cho đi mà mong đáp lễ thì đó không phải là tình yêu, mà là một thứ “mua bán”. Nếu sống một tình yêu vô vị lợi, sẽ được Thiên Chúa thưởng cho một phần thưởng cao trọng.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con là những con người ích kỷ. Chúng con chỉ muốn nhận mà không muốn cho. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng, mọi sự của con là của Chúa. Chúng con chỉ được phép dùng vừa đủ, phần còn lại, chúng con cần biết giúp đỡ, chia sẻ cho tha nhân.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con tập luyện để biết yêu thương vô vị lợi giống Thiên Chúa đã yêu con. Chúa là chủ, con chỉ là quản lý cho Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự Thánh Lễ và rước Mình Máu Thánh Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

THỨ BA                                             Lc 14,15-24

06/11/2012                                             

Bấy giờ mọi người nhất loạt xin kiếu(Lc 14,18).

Như Mẹ: Đọc dụ ngôn này, chúng ta cảm thấy ngỡ ngàng về thái độ của những người được mời, tại sao họ lại nhất loạt xin kiếu? Có phải ông chủ này không sống tốt với họ? Nhưng nếu ông không tốt, thì tại sao ông bày tiệc lớn và mời nhiều người? Nếu không lỗi về phía chủ tiệc, thì ta nghĩ gì về những khách được mời, phải chăng họ đã khinh thường ông chủ và đã xử rất thật tệ đối với lòng tốt của ông.

Với Mẹ: Con xin lỗi Chúa về đời sống thiêng liêng của con. Thánh lễ, các Bí tích và Lời Chúa là những bàn tiệc luôn mời gọi chúng con hằng ngày, thế nhưng con đã không tha thiết, và thường viện cớ những lý do tầm phào để từ chối lòng tốt của Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ nhắc nhở con năng tới dự bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

THỨ TƯ                                             Lc 14,25-33

07/11/2012                                             

Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi,

thì không thể làm môn đệ tôi (Lc 14,27).

Như Mẹ: Trong cuộc sống, mỗi người đều có những đau khổ riêng. Đau khổ đó là thập giá của đời mình. Vác thập giá là cố gắng không để thập giá làm mình thất vọng, nhưng biết cầu xin Chúa giúp sức và biết tìm ra ý nghĩa và hoa trái của đau khổ: đó là đức nhẫn nại, lòng khiêm tốn, sự hy sinh…

Với Mẹ: Chúa đã bước trọn con đường thập giá của Chúa. Cùng với Mẹ, con quyết tâm vác thập giá của con đi theo Chúa mỗi ngày. Xin Chúa giúp con sống cuộc đời trần gian với tâm tình tạ ơn vì đã tìm ra được ý nghĩa cuộc đời, tìm ra niềm cậy trông dù gặp nhiều thử thách.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã đi trọn con đường thập giá của Chúa. Mẹ đã can đảm đứng dưới chân thập giá của Con Mẹ. Xin Mẹ cho con đứng bên Mẹ dưới chân thập giá và xin Mẹ nâng đỡ con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

THỨ NĂM                                           Lc 15,1-10

08/11/2012                                             

Trên trời cũng sẽ vui mừng

vì một người tội lỗi ăn năn sám hối…(Lc 10,37).

Như Mẹ: Thiên Chúa là Cha nhân hiền, Ngài đã mở cửa trời để đón nhận tất cả con cái của Ngài lên hưởng hạnh phúc với Ngài. Thiên Chúa tìm mọi cách để đưa tội nhân về với Chúa. Nếu có tội nhân nào trở về đường ngay nẻo chính, thì Thiên Chúa và cả triều thần thiên quốc đều rất vui mừng.

Với Mẹ:Ôi con người là chi mà Chúa phải lưu tâm?”. Chúa có thể dựng nên người khác để thay thế con, nhưng sao Chúa lại tha thiết cần đến con, tìm con về với Chúa? Lạy Chúa, chỉ vì Chúa yêu con. Con quyết tâm trở về với Chúa và không bao giờ lìa xa Chúa nữa.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, con muốn làm vui lòng Chúa. Xin Mẹ giúp con cũng như cho các tội nhân biết sám hối và giao hoà lại với Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

THỨ SÁU                                           Ga 2,13-22

09/11/2012                                 CHTĐ LATÊRANÔ

Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa,

mà tôi đây sẽ phải thiệt thân(Ga 2,17).

Như Mẹ: Nhà Chúa là tâm hồn con, là Thánh Đường, là Giáo Hội… Chúng ta hãy yêu mến và giữ gìn đừng để tâm hồn bị ô nhơ, Giáo Hội bị ô nhục vì lối sống của ta. Hãy cố gắng xây dựng nhà Chúa với tất cả nhiệt tâm.

Với Mẹ: Giáo Hội Chúa luôn bị quân thù tấn công tứ phía. Con quyết vâng lời dạy dỗ của các vị đại diện Chúa để sống điều Chúa muốn. Con cầu xin cho Đức Thánh Cha và các vị Giám Mục. Xin cho các ngài được đầy Thánh Thần để bảo vệ Giáo Hội và đoàn chiên Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con đừng nhẹ dạ nghe theo quân thù để làm nhục cho Chúa, làm ô danh Giáo Hội và làm nhơ uế tâm hồn con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

THỨ BẢY                                            Lc 16,9-15

10/11/2012                                   Thánh Lêo Cả

Hãy dùng tiền của bất chính

mà tạo lấy bạn bè” (Lc 16,9).

Như Mẹ: Tiền của ‘bất chính’ ở đây là chỉ về tiền của đời này. Ta phải dùng của cải đời này cho hợp lý để tạo ân nghĩa, để sinh phúc lộc bằng việc thực thi bác ái. ‘Của cải’ còn hiểu về sức khoẻ, tài năng, thời giờ… Hãy sử dụng chúng cho vinh danh Chúa, thánh hoá bản thân và lợi ích cho tha nhân.

Với Mẹ: Cuộc đời mỗi người rất ngắn ngủi. Trần gian này sẽ qua đi như mây bay. Xin cho con biết khôn ngoan dùng chúng và biến đổi chúng nên giá trị muôn đời.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết sống trong thời gian, nhưng lại có khả năng vượt thời gian để tìm hạnh phúc vĩnh cửu cho bản thân con, cũng như cho các linh hồn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

CHÚA NHẬT – 32 TN B                   Mc 12,38-44

11/11/2012                                             

Có một bà goá nghèo

bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm” (Mc 12,42).

Như Mẹ: Dù nghèo, bà goá này vẫn đóng góp theo phận nghèo của mình. Thiên Chúa, không đánh giá theo số lượng, nhưng tuỳ theo lòng quảng đại. Không ai nghèo đến nỗi không có gì để dâng Chúa hoặc ban tặng cho tha nhân.

Với Mẹ: Con biết Chúa yêu quí nhất là trái tim con, tình yêu của con. Nếu con dâng hết tài sản vật chất con có mà không có tình yêu, thì chúng cũng vô giá trị. Con dâng Chúa tình yêu của con, dù nó hèn mọn, bất xứng và hay thay đổi. Xin Chúa biến đổi trái tim con để con biết làm đẹp lòng Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con luyện lọc tình yêu của con mỗi ngày cho tinh tuyền thánh thiện để đáng Chúa vui lòng chấp nhận.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

THỨ HAI                                             Lc 17,1-6

12/11/2012                                Thánh Giôsaphát

Khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã” (Lc 17,1).

Như Mẹ: Nhìn vào thế giới hôm nay có biết bao nhiêu cớ vấp phạm cho những con người non yếu về đức tin. Ôi đau lòng biết bao, khi có vô số các tâm hồn phải hư đi vì những cớ vấp phạm này. Chúng ta đừng để mình gây cớ vấp phạm, đồng thời nếu có thể hãy tìm cách gỡ đi những chướng ngại vật trên đường đời. Xin Chúa Thánh Thần dạy chúng ta biết làm gì cho thế giới khốn khổ hôm nay.

Với Mẹ: Thế giới này sẽ đi về đâu khi mà Satan đang hoành và tung ra biết bao nhiêu cớ vấp phạm? Xin cho con quyết không để kẻ dữ sử dụng con, để làm cho anh chị em con vấp phạm vì con.

Nhờ Mẹ: Vì các mầu nhiệm Đức Giêsu mà con suy niệm chuỗi Mân Côi, xin Mẹ cầu cùng Chúa thương đến thế giới chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

THỨ BA                                              Lc 17,7-10

13/11/2012                                              

Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng” (Lc 17,10).

Như Mẹ: Tất cả những gì chúng ta có thể thực hiện được đều là nhờ hồng ân của Thiên Chúa. Nếu Chúa rời cánh tay Ngài ra, ta tức khắc trở về cát bụi. Vì thế không có lý do nào để chúng ta có thể hãnh diện về công lênh của mình. Hãy thưa lên Chúa tâm tình cảm tạ tri ân về sự hiện hữu của ta và mọi thành quả mà chúng ta thực hiện được.

Với Mẹ: Cùng với Mẹ, con tạ ơn Chúa về ơn được sinh ra làm người. Con quyết dùng những ngày sống của con để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân trong tâm tình khiêm hạ và tri ân.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ Maria dạy con biết ý thức sự mọn hèn của con để không bao giờ con dám tự cao tự đại. Con cũng cầu nguyện cho thế hệ chúng con luôn biết cậy dựa vào Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

THỨ TƯ                                             Lc 17,11-19

14/11/2012                                             

Sao không thấy họ trở lại

tôn vinh Thiên Chúa” (Lc 17,18).

Như Mẹ: Lòng biết ơn là đức tính nhân bản. Chúng ta nhớ ơn người đã giúp chúng ta: biết ơn cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục chúng ta, những người giúp ta trưởng thành về tâm linh cũng như về trí tuệ. Và trên tất cả, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa đã dựng nên ta và ban cho mọi ơn lành, ơn siêu nhiên cũng như ơn tự nhiên.

Với Mẹ: Cùng với Mẹ con tạ ơn Thiên Chúa. Chúa đã ban cho con muôn ngàn hồng ân. Xin cho con biết ý thức về những ân huệ con được đón nhận từng giây phút, và con luôn dâng lên Thiên Chúa tâm tình ca ngợi, tri ân.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con sống tâm tình con thảo đối với Cha trên trời, yêu mến và cảm tạ Cha. Con cũng biết cám ơn mọi người, nhờ tha nhân, con mới sống đúng là người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

THỨ NĂM                                         Lc 17,20-25

15/11/2012                                Thánh Albertô Cả

Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lc 17,21).

Như Mẹ: Người Pharisêu kia không thấy được sự hiện diện của triều đại Thiên Chúa, bởi vì ông ta không tin vào Đức Giêsu. Ngày nay triều đại Thiên Chúa vẫn đang ở giữa chúng ta qua Bí tích Thánh Thể, qua Lời Chúa, qua Hội Thánh… Là công dân Nước Trời, ta hãy cố gắng làm muôn dân tin nhận triều đại của Thiên Chúa đang hiện diện bằng đời sống đức tin và lòng mến của chúng ta.

Với Mẹ: Đức Giêsu đến trần gian để qui tụ muôn người vào vương quốc Thiên Chúa. Con tin nhận Chúa là Vua chúng con. Con quyết tâm góp phần làm mở rộng vương quốc của Chúa khắp vũ hoàn bằng chính đời sống chứng nhân của con.

Nhờ Mẹ: Theo Mẹ, con quyết mang Chúa trong tâm hồn và đem Chúa ra cho thế giới.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên Trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

THỨ SÁU                                          Lc 17,26-37

16/11/2012                                Thánh nữ Margarita

Một người sẽ được đem đi

còn người kia bị bỏ lại” (Lc 17,36).

Như Mẹ: Mỗi người có những nét riêng biệt. Trong cuộc sống này, chúng ta có những việc làm xem ra giống nhau, nhưng xét về nội tâm, thì lại rất khác biệt. Chỉ Thiên Chúa mới thấu suốt những điều bí ẩn trong tâm hồn. Chúng ta sống bên nhau, cùng làm những công việc như nhau, nhưng giá trị thành quả đích thực cho đời sống vĩnh cửu có khi lại tương phản: người được cứu độ, kẻ bị loại bỏ.

Với Mẹ: Lời Chúa dạy con: điều tạo ra sự khác biệt trong ngày sau hết là do giá trị tình yêu và lòng trung tín với Thiên Chúa. Con quyết thực hiện những công việc trần thế này với tâm tình siêu nhiên hướng về Thiên Chúa. Nhờ đó con sẽ được cứu độ.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết làm mọi việc vì lòng yêu mến Chúa và các linh hồn.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

THỨ BẢY                                             Lc 18,1-8

17/11/2012                              Thánh nữ Êlisabeth

Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi?” (Lc 18,7).

Như Mẹ: Thiên Chúa là Cha nhân lành, Ngài lại thấu tỏ mọi nhu cầu của chúng ta. Chúng ta cứ thưa lên Cha nhu cầu của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta phải để cho Ngài quyền quyết định vào thời điểm nào Ngài muốn. Hãy tin tưởng và phó thác vào tình thương của Ngài, bởi vì Ngài là Cha, Ngài không thể quên ta.

Với Mẹ: Con tin Chúa yêu con. Con tin mọi sự đều có thể đối với quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Con xin dâng lên Chúa cuộc đời con. Xin Chúa tự do định đoạt điều Chúa muốn và điều hữu ích nhất cho con.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, con còn nhớ lời Mẹ dặn những người giúp việc tại tiệc cưới Cana: “Ngài bảo gì, cứ làm theo”. Vâng, Chúa luôn làm cho con điều tốt nhất. Con xin đón nhận ý Chúa về bất cứ sự gì xảy đến trong cuộc đời con. Con tin tưởng vào Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

CHÚA NHẬT – 33 TN B                    Mc 13,24-32

18/11/2012                          CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN

Trời đất sẽ qua đi,

những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Mc 13,31).

Như Mẹ: Thiên Chúa trước sau như một, luật của Ngài ban ra không bao giờ lỗi thời, không bao giờ cần phải thích nghi theo thời đại. Vì thế chúng ta cần phải nghiêm túc thi hành, dù một điều nhỏ mọn nhất cũng không được phép coi thường hay bỏ qua.

Với Mẹ: Thế gian sẽ qua đi nhưng Thiên Chúa luôn vững bền. Xin đừng để con dại dột bám víu vào những sự đời này, nhưng biết khôn ngoan lưu tâm đến điều vĩnh cửu, biết chu toàn điều Chúa dạy bảo một cách nghiêm túc, dù nhỏ mọn.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết chu toàn luật Chúa, nhất là giới luật yêu thương: kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

THỨ HAI                                           Lc 18,35-43

19/11/2012                                             

Lập tức anh ta nhìn thấy được và đi theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa(Lc 18,43).

Như Mẹ: Chỉ sau một lời Chúa phán, ánh sáng và quang cảnh vũ trụ này lập tức đã xuất hiện ra với anh mù. Với lòng biết ơn tự phát nảy lên trong anh, anh mau mắn đáp trả bằng cách theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta được ban cho nhìn thấy ánh sáng ngay từ lúc mới sinh, nhưng có lúc nào chúng ta ý thức được hồng ân cao cả đó và biết tôn vinh Thiên Chúa không?

Với Mẹ: Con tạ ơn Chúa đã ban cho con đôi mắt sáng. Xin cho con ý thức và biết dành cả cuộc đời con để tạ ơn Chúa. Đồng thời xin giúp con biết dùng mắt con để làm việc thiện.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết dùng đôi mắt sáng để tôn vinh Chúa: đọc Kinh Thánh, tới thánh đường để cùng cộng đoàn dâng lễ tạ ơn.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

THỨ BA                                              Lc 19,1-10

20/11/2012                                             

Con Người đến để tìm

và cứu những gì đã mất” (Lc 19,10).

Như Mẹ: Dakêu là hình ảnh của mọi tội nhân. Dakêu muốn nhìn thấy Chúa chỉ vì tò mò, nhưng Chúa muốn tìm kiếm Dakêu vì muốn cứu ông. Thiên Chúa chờ đợi ông, lên tiếng gọi ông để dẫn đưa ông về với Ngài. Thiên Chúa cũng chờ đợi mỗi người chúng ta. Hãy tạo một cơ hội để Ngài có thể nói riêng với ta, như Dakêu đã dành cho Ngài và Ngài dành cho Dakêu.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con tin Chúa luôn tìm kiếm con. Con quyết dành ra một không gian, một thời gian để tâm sự với Chúa mỗi ngày qua việc cầu nguyện. Lạy Chúa, xin vào và ở lại nhà tâm hồn con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết lắng nghe và mau mắn lên tiếng đáp lời; đồng thời vội vã mở cửa đón rước Người ngự vào tâm hồn con.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

THỨ TƯ                                            Mt 12,46-50

21/11/2012                              Đức Mẹ dâng mình

Phàm ai thi hành ý của Cha tôi,

người ấy là anh chị em tôi” (Mt 12,50).

Như Mẹ: Câu trả lời của Chúa Giêsu là muốn mạc khải một tình gia đình mới được xây dựng trên nền tảng niềm tin vào Thiên Chúa và thi hành ý Ngài. Nếu tình yêu gia đình chỉ xây dựng trên tình huyết nhục thì chúng ta nghĩ gì khi ngày nay: cha mẹ giết con còn trong bào thai? Tình yêu vợ chồng bị đe doạ về sự chung thuỷ?

Với Mẹ: Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một gia đình thiêng liêng. Xin cho chúng con vừa sống tình gia đình tự nhiên nhưng đồng thời biết biến đổi nó trở thành gia đình của những người biết nghe và thực hành ý Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Chúa đã trao cho Mẹ trách nhiệm là mẹ của gia đình thiêng liêng mới này. Xin Mẹ ngự giữa gia đình chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

THỨ NĂM                                         Lc 19,41-44

22/11/2012                                   Thánh Cêcilia

Trông thấy thành,

Chúa Giêsu khóc thương thành” (Lc 19,41).

Như Mẹ: Chúa Giêsu nhìn thấy trước tai ương sắp sập xuống trên thành chỉ vì tội lỗi của họ. Thiên Chúa bắt buộc phải dùng đến biện pháp sửa phạt để mong con người nhận ra con đường sai quấy mà trở về với Thiên Chúa; nhờ thế họ mới được sống hạnh phúc. Chúa Giêsu đã khóc vì thấy họ dại dột để rồi phải chuốc lấy đau thương.

Với Mẹ: Ôi lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Con quyết tâm sửa mình để sống cuộc đời mới. Con biết Chúa đau lòng lắm khi phải dùng biện pháp mạnh để sửa trị chúng con. Cùng với Mẹ Maria, con cầu xin cho thế giới.

Nhờ Mẹ: Đã bao lần Mẹ đã hiện ra nhắn nhủ và cũng đã phải khóc vì chúng con. Con cầu xin cho thế giới được ơn sám hối.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

THỨ SÁU                                          Lc 19,45-48

23/11/2012                                  Thánh Clement I

“Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện,

các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp”

Như Mẹ: Chúa Giêsu vào Đền Thờ là nhà Cha của Ngài. Ngài đã không thể chịu nổi khi thấy người ta biến nhà Cha của Ngài thành sào huyệt của bọn cướp. Tâm hồn chúng ta cũng là đền thờ nơi Chúa ngự trị. Chúng ta tự cật vấn: Đền thờ này có biểu lộ được sự thánh thiện của Thiên Chúa không? Chúa Giêsu có nóng giận khi đến đền thờ này không?

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin đừng xua đuổi chúng con. Xin Chúa dùng Máu cực thánh Chúa mà tẩy luyện tâm hồn chúng con, để Chúa vui thích khi ngự vào.

Nhờ Mẹ: Mẹ là cung điện của Chúa Thánh Thần, là ngai toà Chúa Giêsu. Xin Mẹ dạy con biết giữ tâm hồn trong trắng để như Mẹ, con biết làm vui lòng Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận bí tích Giao Hoà.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

THỨ BẢY                                            Lc 9,23-26

24/11/2012                          CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN

Ai liều mất mạng sống vì tôi,

thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Lc 9,24b).

Như Mẹ: Chúng ta có hai cuộc sống: cuộc sống đời này và cuộc sống đời sau. Nếu chúng ta khôn ngoan và mạnh mẽ dám khước từ những hành vi tội lỗi, phản nghịch lại Thiên Chúa, cho dù phải mất mạng sống đời này, chúng ta sẽ nhận lại được sự sống vĩnh cửu trên thiên quốc. Đó là điều các thánh Tử Đạo đã kiên cường lựa chọn.

Với Mẹ: Chúng con tạ ơn Thiên Chúa về gương anh dũng của cha ông chúng con. Chúng con cương quyết sống theo gương thánh thiện của các ngài để làm đẹp Nước Việt bây giờ và xây dựng Nước Trời mai sau.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Nữ Vương các thánh Tử Đạo Việt Nam, xin phù giúp chúng con quyết trung tín với Chúa đến cùng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

CHÚA NHẬT – 34 TN B                  Ga 18,33b-37

25/11/2012                                 CHÚA KITÔ VUA

Ông là vua sao?…

chính ngài nói rằng tôi là vua…” (Ga 18,37).

Như Mẹ: Khi người ta muốn tôn Chúa lên làm vua, Chúa trốn lên núi một mình. Còn ở đây, đang khi bị xét xử, Chúa lại thẳng thắn nhận sự thật, Chúa là vua, vua Nước Trời, vị vua đến cứu nhân loại khỏi ách Satan để đưa con người về vương quốc Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Vua cả trời đất, thế mà Chúa đã chấp nhận chịu sỉ nhục và chịu chết trên thánh giá để cứu chúng con. Xin giúp chúng con biết chấp nhận những thử thách của cuộc sống này, để được thông phần vào kế hoạch cứu độ của Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết tôn vinh Vua Cao Cả của chúng con bằng một đời cố gắng trở nên hoàn thiện, nên công chính như Ngài.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự Thánh Lễ và rước Mình Máu Thánh Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

THỨ HAI                                             Lc 21,1-4

26/11/2012                                             

Bà rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào tất cả những gì bà có để nuôi sống mình(Lc 21,4).

Như Mẹ: Bà goá này đã thực sự kính mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết khả năng bà có, để dâng kính Thiên Chúa. Từ gương của bà goá này, Chúa muốn dạy chúng ta: hãy dâng lên Chúa trọn vẹn con người của chúng ta. Điều quan trọng đáng Chúa khen thưởng là ta hiến dâng trọn vẹn, dâng tất cả cho Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, mọi sự của con đều là của Chúa. Con xin dâng lại cho Chúa cả tâm hồn và thân xác con. Xin Chúa giúp con biết dùng tất cả những hồng ân Chúa ban cho con để con phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã hiến dâng Chúa trọn vẹn con người của Mẹ để Chúa tự do sử dụng. Xin Mẹ dạy con biết sống theo gương Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

THỨ BA                                              Lc 21,5-11

27/11/2012                                             

Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó

sẽ có ngày bị tàn phá hết(Lc 21,6). 

Như Mẹ: Đền thờ được gọi là nhà cầu nguyện, nhà của Thiên Chúa. Thế nhưng Thiên Chúa đã không tìm thấy sự thánh thiện đích thực tại chính nơi đền thánh này, và Ngài đã không bảo đảm cho nó được bền vững. Điều này nhắc nhở chúng ta: nếu không thành tâm với Chúa, thì chẳng bám vào bất cứ danh nghĩa nào để bảo đảm cho phần rỗi của chúng ta.

Với Mẹ: Con xin Chúa thiết lập cung thánh Chúa trong tâm hồn con. Xin Chúa trang điểm các nhân đức của Chúa cho cung thánh này. Con cố gắng gìn giữ để không bị Chúa tàn phá và chối từ con trong ngày sau hết.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ được gọi là Hòm Bia Thiên Chúa, cung thánh tuyệt vời xứng đáng cho Chúa ngự trị. Xin Mẹ giúp con sống theo gương Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

THỨ TƯ                                             Lc 21,12-19

28/11/2012                                             

Đó là cơ hội

để anh em làm chứng về Thầy(Lc 21,15).

Như Mẹ: Thời nào cũng thế, các Kitô hữu luôn bị ngược đãi vì Danh Đức Giêsu. Tất cả các Tông Đồ đã phải chết vì đạo, Thánh Gioan cũng bị mất đầu, Thánh Phaolô đã bao nhiêu lần bị tù tội, đánh đập… Các Ngài đã chết để làm chứng cho Chúa.

Với Mẹ: Thiên Chúa yêu con người đến nỗi đã ban Con Một. Người con này đã chấp nhận chết vì yêu. Các thánh Tử Đạo cũng dám chết để làm chứng cho tình yêu Chúa. Lạy Chúa, con không phải chết về phần xác, nhưng con phải dám chết đi con người tội lỗi của con để sống đời nhân chứng cho Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con biết sống đời nhân chứng cho Chúa bằng sự xa lánh tội lỗi và sống bác ái với anh chị em con hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

THỨ NĂM                                         Lc 21,20-28

29/11/2012                                             

“Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên

vì anh em sắp được cứu chuộc” (Lc 21,28).

Như Mẹ: Chúng ta cảm thấy run sợ vì những điều sẽ xảy ra ngày Con Người quang lâm. Nhưng Chúa lại dặn: đứng thẳng, ngẩng đầu, vì sắp được cứu. Quả thực, nếu chúng ta luôn cố gắng sống trong sự công chính, luôn tuân giữ giới luật của Chúa thì chẳng có gì làm chúng ta nao núng. Qua cái chết, chúng ta mới bắt đầu bước vào đời sống vĩnh cửu, được Chúa cứu độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thường sợ chết, nhưng chúng con lại hững hờ để chuẩn bị cho giờ chết đến. Lạy Chúa, xin cho con luôn sẵn sàng để Chúa có thể gọi con bất cứ cách nào và giờ nào, con sẵn sàng vui vẻ về sống bên Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin dạy con biết sống hạnh phúc trong Chúa để chết bình an trong tay Ngài.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

THỨ SÁU                                           Mt 4,18-22

30/11/2012                            THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ

Hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người” (Mt 4,20).

Như Mẹ: Mặc dù đang bận bịu với công việc sinh nhai để nuôi sống gia đình, nhưng khi được Chúa gọi, Anrê và Simon đã bỏ ngay chài lưới mà đi theo Chúa. Còn chúng ta, chúng ta có băn khoăn tự hỏi: gia đình tôi thì sao? Cứ làm theo điều Chúa muốn, Chúa sẽ giải quyết những gì còn dở dang thay cho chúng ta một cách tốt đẹp.

Với Mẹ: Gương Thánh Anrê đã cho con xác tín hơn về sự quan phòng xếp đặt của Thiên Chúa. Nếu con quá lo lắng để loay hoay tự giải quyết, Chúa đành chịu vì con không cậy nhờ Chúa. Lạy Chúa, con phó thác vào Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con luôn biết phó thác trong tình yêu Chúa. Mọi khó khăn trong cuộc đời con, con cứ thưa lên với Chúa và an tâm để Chúa lo liệu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

BẢN CHẤT KINH MÂN CÔI

Paula Hoesl

Căn cứ vào bản chất, Kinh Mân Côi là một kinh có giá trị tuyệt đỉnh, vượt trên tất cả mọi kinh nguyện khác, xét về ba phương diện sáng tác, diễn xuất và nội dung như sau:

Về phương diện sáng tác: Hai kinh chính họp lại thành Kinh Mân Côi, đó là Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng. Ngoài Kinh Lạy Cha là kinh chính Chúa Giêsu dạy, Kinh Kính Mừng – kinh nòng cốt và kinh chính yếu của Kinh Mân Côi-, là lời ngợi khen của Chúa Cha nói với Mẹ qua sứ thần Gabriel và của Chúa Thánh Thần nói với Mẹ qua bà thánh Isave (Lc 1,41-42). Kinh Thánh Maria, phần cuối của Kinh Kính Mừng, là lời tuyên nhận của Chúa Giêsu nói với Mẹ qua Giáo Hội, Nhiệm Thể của Người, qua Công đồng chung Êphêsô năm 431.

Còn lời nào giá trị hơn Lời của Thiên Chúa Ba Ngôi. Kinh Mân Côi là tổng hợp Lời của Thiên Chúa Ba Ngôi, do đó, đã có một giá trị vô cùng. Trong một lá thơ đề ngày 04/04/1970, chị Lucia đã viết như sau: “Kinh Mân Côi là kinh nguyện đẹp lòng Thiên Chúa nhất, vì nhờ Kinh Mân Côi, chúng ta chúc tụng Ngài cách tuyệt hảo nhất.”

Về phương diện diễn xuất: Lời Kinh Mân Côi nói chung và Kinh Kính Mừng nói riêng, về nội dung, chẳng những là lời của Thiên Chúa Ba Ngôi, về hình thức, còn là lời mà cả trời đất tuyên tụng và tuyên nhận Mẹ nữa.

* Sứ Thần Gabriel là đại diện của các thần trời, đã chúc tụng khen Mẹ bằng lời của Chúa Cha, Đấng đã sai ngài đến với Mẹ (Lc 1,26): “Kính mừng Maria đầy ơn phúc! Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ” (Lc 1,28).

* Bà Isave là đại diện của các thánh, đã chúc mừng Mẹ bằng lời của Chúa Thánh Thần, Đấng mà bà “được tràn đầy” (Lc 1,41) khi vừa nghe lời Mẹ chào: “Bà có phúc hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ” (Lc 1,42).

* Giáo Hội là đại diện của con cái Thiên Chúa nói riêng và của loài người đã được dựng nên theo hình ảnh Ngài nói chung, đã tuyên nhận Mẹ bằng lời của Chúa Giêsu là Đầu của mình (Ep 1,22): “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử.”

Trong lời kinh Thánh Maria này, Mẹ chẳng những được Giáo Hội, qua con cái mình, trực tiếp tuyên nhận Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, khi họ đọc: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời”, gián tiếp, Mẹ còn được con cái mình tuyên nhận Mẹ là Mẹ Nhân Loại nói chung và Giáo Hội nói riêng, khi đọc: “Cầu cho chúng con”, là Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, khi đọc: “là kẻ có tội”, và là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, khi đọc: “khi này và trong giờ lâm tử”.

Do đó, còn lời kinh nào giá trị cao cả cho bằng lời kinh mà cả trời đồng thanh tuyên xưng và chúc tụng Đấng đã nói tiên tri về chính mình: “Thiên Chúa đã thương đến phận hèn tôi tớ của Ngài; từ nay muôn đời sẽ khen tôi diễm phúc” (Lc 1,48). Khi đọc Kinh Kính Mừng cũng là Kinh Mân Côi, chính là chúng ta hợp với tất cả trời đất cùng lời Thiên Chúa Ba Ngôi tuyên tụng Mẹ của mình vậy.

Về phương diện nội dung: Vì Kinh Mân Côi là lời Thiên Chúa Ba Ngôi chúc khen Mẹ qua các thụ tạo tốt lành của Ngài, bởi thế, Kinh Mân Côi chứa đựng một ý nghĩa vô cùng sâu xa. Chính ý nghĩa vô cùng sâu xa này đã làm Kinh Mân Côi có một giá trị khôn sánh.

(Trích từ Chuỗi Mân Côi trong đời sống hằng ngày của tác giả Paula Hoesl do Trầm Tĩnh Nguyện phóng tác).

CANH TÂN MỘT ĐAN VIỆN

Thánh Louis Marie Grignion de Montfort

Một người sang trọng kia đã cho một trong mấy người con gái của mình vào tu ở một đan viện lỏng lẻo đời sống tu trì, với những nữ tu kiêu sa, chỉ chuyên chú tìm kiếm những vui thú trần tục. Trái lại, vị giải tội của chị nữ tu này lại là một linh mục sốt sắng, hết sức sùng mộ phép Lần Hạt Rất Thánh Mân Côi. Vì muốn hướng dẫn chị nữ tu này đi vào con đường nhân đức cao hơn, ngài truyền cho chị hằng ngày phải lần hạt Mân Côi để tôn kính Rất Thánh Trinh Nữ, cùng với việc suy gẫm về đời sống, cuộc thương khó và vinh hiển của Chúa Giêsu Kitô.

Chị nữ tu sung sướng thực thi việc đọc Kinh Mân Côi, rồi dần dần chị trở nên “chướng” đối với những thói buông tuồng của các chị nữ tu trong tu viện. Chị tăng tiến lòng yêu thinh lặng và cầu nguyện, mặc kệ sự khinh khi, nhạo báng của các chị em và bị gọi là một kẻ cuồng loạn.

Vào lúc ấy có một vị linh mục thánh thiện ghé thăm tu viện, được một thị kiến lạ đang khi ngài suy ngắm: ngài thấy một nữ tu đang ở trong phòng của chị, ngất ngây nguyện cầu, qùi trước một Bà đẹp được vây quanh bởi các thiên thần. Các thiên thần mang những ngọn giáo bằng lửa để đánh đuổi đám đông ma qủi đang muốn đột nhập vào phòng chị. Những thần dữ này liền chuồn sang các phòng của các chị nữ tu khác dưới hình thù thú vật rất hung dữ.

Qua thị kiến này, vị linh mục hiểu được tình trạng tệ hại đang xẩy ra nơi tu viện ấy, ngài buồn phiền tưởng chết đi được vì thương đau. Lập tức ngài gọi chị nữ tu trẻ ấy đến, khuyến dụ chị hãy kiên tâm.

Vì quí trọng giá trị của Kinh Mân Côi, ngài quyết định dùng Kinh Mân Côi để canh tân lại các chị dòng này. Ngài mua các cỗ tràng hạt thật đẹp và trao cho mỗi chị một cỗ, van xin các chị hãy lần hạt Mân Côi hằng ngày, thêm vào đó còn hứa với các chị rằng, các chị chỉ cần chuyên chú đọc Kinh Mân Côi thôi, ngài sẽ không buộc các chị phải thay đổi đời sống của các chị. Lạ lùng và kỳ diệu thay các chị dòng lại đồng ý với chiến dịch này, hân hạnh nhận lấy cỗ tràng hạt và hứa sẽ đọc Kinh Mân Côi.

Dần dần, các chị đã từ bỏ những theo đuổi trần tục hư ảo của mình, và sống một đời sống thầm lặng suy tư. Trong vòng chưa đầy một năm, tất cả chị em trong dòng đều yêu cầu đan viện phải được canh tân lại.

Kinh Mân Côi làm thay đổi con tim của các chị nữ tu này còn hơn một vị linh mục cố gắng thúc đẩy và bắt buộc các chị là như vậy.

(Bí Mật Kinh Mân Côi – Bông Hồng 37).

CÁC MẦU NHIỆM MÙA VUI

“Các mầu nhiệm mùa vui, được đánh dấu bằng niềm vui toả sáng từ biến cố Nhập thể. Điều này là rõ rệt ngay từ mầu nhiệm thứ nhất, cuộc Nhập thể, khi lời thiên sứ Gabriel chào Đức Trinh nữ Nadarét được nối kết với lời mời đón nhận niềm vui thời Đấng Cứu thế “Vui lên, cô Maria”… Nhưng hai mầu nhiệm sau cùng, trong khi vẫn duy trì bầu khí vui mừng này, thì lại báo trước bi kịch sắp xảy đến… Suy niệm các mầu nhiệm mùa vui là đi vào những nguyên nhân tối hậu và ý nghĩa sâu xa nhất của niềm vui Kitô giáo. Đó là tập trung vào tính cách thực tiễn của mầu nhiệm của cuộc Thương khó cứu độ. Đức Maria dẫn chúng ta tới chỗ khám phá ra bí quyết của niềm vui Kitô giáo, trước hết và trên hết, là một “Tin Mừng”, trung tâm và toàn thể nội dung Tin Mừng đó chính là con người Đức Giêsu Kitô, Lời đã thành xác phàm, Đấng cứu độ của thế giới.” (Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Tông thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria, 20).

Mầu nhiệm thứ nhất

Báo tin Ngôi Lời Nhập thể

“Toàn thể lịch sử cứu độ, theo một nghĩa nào đó đã hướng tới lời chào của thiên sứ Gabriel “Vui lên đi, cô Maria !”. Nếu như kế hoạch của Chúa Cha là qui tụ vạn vật trong Đức Kitô (x. Ep 1,10), thì toàn thể vũ trụ một cách nào đó đã được ân nghĩa của Thiên Chúa động chạm đến, ân nghĩa mà Chúa Cha đoái đến Đức Maria và làm cho Đức Mẹ thành Thân Mẫu của Con của Người. Ngược lại, toàn thể nhân loại được ôm ấp bởi tiếng fiat, nhờ tiếng ấy Đức Mẹ sẵn sàng chấp thuận thánh ý Thiên Chúa.” (Tông thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria, 20).

1. Lời Chúa

“Bấy Giờ Ðức Maria nói: ‘Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1,38).

2. Suy niệm

Đức Maria đón nhận những lời của thiên sứ với tâm tình khiêm tốn và vâng phục. Người trở nên mẫu gương cho chúng ta mỗi khi Chúa mong đợi chúng ta quảng đại đáp tiếng “Xin Vâng” theo thánh ý Ngài.

3. Quyết tâm

Khiêm tốn và trung thành với những điều đã cam kết: “Phúc cho ai lắng nghe và tuân hành lời Chúa” (Lc 11,28).

4. Cầu nguyện

Ôi Maria, xin dạy chúng con biết vâng lời đón nhận ý Chúa.

Mầu nhiệm thứ hai

Đức Mẹ Maria đi thăm viếng bà Elisabet

Hớn hở nhảy mừng là từ ngữ chủ yếu của việc gặp gỡ bà Elisabet, trong đó âm thanh của tiếng Đức Mẹ và sự hiện diện của Đức Kitô trong lòng người khiến cho ông Gioan “nhảy lên vì vui sướng” (Tông thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria, 20).

1. Lời Chúa

“Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Elisabet.” (Lc 39,40).

2. Suy niệm

Đức Maria vội vàng đến thăm bà Elisabet để mang lại cho bà chị họ những sự giúp đỡ cần thiết, nhưng nhất là mang đến cho bà Chúa Giêsu, Đấng ban ơn thánh hoá và hân hoan.

Người trở nên mẫu gương cho chúng ta mỗi khi chúng ta được kêu mời đến giúp đỡ tha nhân, và nhất là đem Chúa Giêsu đến cho họ.

3. Quyết tâm

Bác ái: “Tất cả lề luật được tóm lại trong một mệnh lệnh: bạn hãy yêu thương tha nhân như chính mình” (Gl 5,14).

4. Cầu nguyện

Ôi Maria, xin đến thăm viếng gia đình chúng con và mang đến cho chúng con hồng ân của Chúa Giêsu, người con yêu quý của Mẹ.

 

Mầu nhiệm thứ ba

Chúa Giêsu giáng sinh tại Bêlem

“Sự vui mừng cũng tràn ngập cảnh ở Bêlem, khi biến cố chào đời của Hài nhi thánh, Đấng cứu chuộc thế giới được loan báo nhờ lời ca của các thiên thần và được công bố cho các mục đồng như là ‘tin vui trọng đại’.” (Tông thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria, 20).

1. Lời Chúa

“Bà Maria đã tới ngày mãn nhụy khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ nằm trong nhà trọ.” (Lc 2,6-7).

2. Suy niệm

“Khi tiến bước theo nẻo đường của Đức Kitô, nơi Người nẻo đường của con người được qui tụ lại, được bộc lộ ra và được cứu chuộc, các tín hữu đi tới chỗ diện đối diện với hình ảnh của con người đích thực. Khi chiêm ngưỡng sự ra đời của Đức Kitô, họ học biết tính thánh thiêng của sự sống” (Tông thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria, 25).

Nơi hang đá, Hài đồng Giêsu, Mẹ Maria, thánh Giuse, các mục đồng, dạy chúng ta những tâm tình cần thiết để diễn tả mầu nhiệm Bêlem trong cuộc sống hằng ngày, đó là: đức khiêm tốn, đức khó nghèo, sự hy sinh.

3. Quyết tâm

Tinh thần nghèo khó: “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời thuộc về họ” (Mt 5,3).

4. Cầu nguyện

Ôi Maria, xin hãy để cho Chúa Giêsu giáng sinh trong chúng con, và thực hiện nơi chúng con điều mà Người xưa kia đã làm ở nơi Mẹ.

Mầu nhiệm thứ bốn

Mẹ Maria dâng Chúa Giêsu

“Việc hiến dâng trong đền thờ không chỉ diễn tả niềm vui của việc thánh hiến Hài Nhi và cuộc xuất thần của cụ Simêon, nhưng còn ghi lại lời ngôn sứ loan báo Đức Kitô là một “dấu chỉ chống đối” cho Israel và một lưỡi gươm sẽ đâm thấu trái tim Thân Mẫu của Người.” (Tông thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria, 20).

1. Lời Chúa

“Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy cuả các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa như đã chép trong Luật Chúa rằng: ‘Mọi con trai đầu lòng phải đuợc gọi là của thánh, dành cho Chúa.'” (Lc 2,22-23).

2. Suy niệm

“Khi vào trần gian, Đức Kitô nói: Chúa đã không ưa gì hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng ưa thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ tôi mới thưa: Lạy Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con” (Dt 10,5-7).

Chúng ta hãy theo Mẹ lên đền thờ, và qua tay của Mẹ, chúng ta hãy dâng hiến trí tuệ, ý chí, cuộc đời của chúng ta cho Thiên Chúa, ngõ hầu biết, yêu mến và phục vụ Chúa mỗi ngày.

3. Quyết tâm

Đức vâng phục: “Lương thực của tôi là thi hành ý muốn của Đấng đã sai tôi và hoàn thành công việc của Người” (Ga 4,34).

4. Cầu nguyện

Ôi Maria, xin hãy hiến dâng chúng con cho Chúa Cha trong đền thờ là Hội Thánh.

Mầu nhiệm thứ năm

Mẹ Maria gặp lại Chúa Giêsu

“Vui mừng pha lẫn với bi đát là nét đặc biệt của mầu nhiệm thứ năm, tìm thấy thiếu niên Giêsu mười hai tuổi trong đền thờ. Ở đây Người tỏ mình ra trong sự khôn ngoan thiêng thánh của Người khi Người nghe và nêu lên những câu hỏi. Người tỏ mình ra chính yếu là “Kẻ dạy dỗ”. Việc mặc khải mầu nhiệm Người Con hoàn toàn lo công việc của Chúa Cha là một lời loan báo tính cách triệt để của Tin Mừng, trong đó những mối tương quan con người gần gũi nhất cũng được thách đố bởi những đòi hỏi của Nước Chúa. Đức Maria và thánh Giuse, sợ hãi và lo âu, đã “không hiểu” những lời Người nói.” (Tông thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria, 20).

1. Lời Chúa

“Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Ðền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi.” (Lc 2,46).

2. Suy niệm

“Chúa Giêsu chỉ tay về phía những môn đệ của mình và nói: Đây là mẹ của tôi, và đây là anh em của tôi, bởi vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha của tôi ở trên trời, thì đối với tôi người ấy là anh chị em, là mẹ của tôi” (Mt 12,49-50).

Khi lầm đường lạc lối, chúng ta hãy lên đường đi tìm Chúa Giêsu, ngõ hầu gặp lại Người và lấy lại niềm an bình.

3. Quyết tâm

Đức khôn ngoan: “Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hoà, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị cũng chẳng giả hình” (Gc 3,17).

4. Cầu nguyện

Ôi Maria, xin cầu Thánh Linh ban cho chúng con được tâm hồn khôn ngoan.

TÁI KHÁM PHÁ KINH MÂN CÔI

Rôma (07/10/2012): Theo Đài Radio Vatican, trong buổi đọc Kinh Truyền Tin vào lúc kết thúc Thánh Lễ Chúa Nhật tại quảng trường thánh Phêrô, Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI mời gọi người tín hữu khắp thế giới tái khám phá quà tặng của Kinh Rất Thánh Mân Côi, trường cầu nguyện của Đức Maria:

Anh chị em thân mến,

Bây giờ chúng ta cùng trở lại cầu nguyện với Mẹ Maria, Đấng mà chúng ta mừng kính hôm nay với tước hiệu Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. Vào lúc này, tại Đền thánh dâng kính cho Đức Mẹ Pompeii, “Lời cầu khẩn” theo truyền thống mà rất nhiều người trên toàn thế giới hiệp ý dâng lên Mẹ Maria Pompeii. Trong lúc đó, một cách thiêng liêng, chúng ta cùng nhau hiệp lời cầu nguyện, tôi muốn đề nghị mỗi người hãy làm mới lại lời cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi trong Năm Đức Tin sắp được cử hành tới đây. Với Kinh Mân Côi, chúng ta tự cho phép để Mẹ Maria, mẫu gương về đức tin, hướng dẫn chúng ta trong khi suy niệm về những mầu nhiệm của Chúa Kitô, và hằng ngày chúng ta được trợ giúp để thấm nhuần Tin Mừng, để cho Tin Mừng uốn nắn và khuôn đúc tất cả đời sống chúng ta. Vì thế, theo bước chân của các vị tiền nhiệm, đặc biệt là Đức chân phước Gioan Phaolô II là vị giáo hoàng cách đây 10 năm đã ban hành Tông thư Rosarium Virginis Mariae (Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria), tôi mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện bằng đọc Kinh Mân Côi riêng từng người, đọc chung trong gia đình và đọc chung trong cộng đoàn, hãy học nơi trường của Mẹ Maria, chính Mẹ sẽ dẫn chúng ta đến với Chúa Kitô, trung tâm sống động của đức tin chúng ta.

Tôi xin chào mừng anh chị em hành hương nói tiếng Anh ở đây hôm nay! Tôi xin tất cả anh chị em hãy cầu nguyện cho công trình của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về Tái Phúc Âm Hoá được khai mạc hôm nay. Tuần sau, vào ngày kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II, Năm Đức Tin được bắt đầu. Cầu mong những biến cố này củng cố chúng ta trong vẻ đẹp và niềm vui của đức tin chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô, là Đấng đến với chúng ta qua Giáo Hội! Giao phó những mục đích này cho Mẹ Mân Côi, tôi cầu xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành xuống trên tất cả anh chị em!

Chuyển ngữ: FX. Trần Kim Ngọc, OP.

(Nguồn: http://www.news.va [8]).

NỘI DUNG NỘI SAN

Như Mẹ: Mẹ Maria hằng ghi nhớ Lời Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng (xc. Lc 2,19.51). Theo gương Mẹ Maria, mỗi người cũng được mời gọi suy niệm Lời Chúa như Mẹ.

Với Mẹ: Mỗi người cố gắng sống Lời Chúa với sự trợ giúp của Mẹ Maria.

Nhờ Mẹ: Chúng ta nói với Thiên Chúa về những nhu cầu của bản thân, gia đình, tha nhân, xã hội, thế giới và Giáo Hội với tâm tình đơn sơ và hoàn toàn tín thác nhờ Mẹ Maria chuyển cầu.

Trong Mẹ: Khi đọc Kinh Mân Côi là chúng ta xin Mẹ Maria mang bản thân mỗi người, gia đình, Giáo Hội và thế giới vào trong Mẹ như khi xưa Mẹ Maria đã cưu mang Chúa trong lòng.

Vâng nghe Mẹ Maria bảo, CỨ LÀM THEO Lời Chúa (xc. Ga 2,5) nhờ Mẹ, với Mẹ, như Mẹ và trong Mẹ, mọi vấn đề sẽ được Thiên Chúa thương giải quyết.

SỰ CỘNG TÁC ÂM THẦM

Quí dì thuộc Nữ Đan viện Đa Minh hằng ngày âm thầm suy niệm Lời Chúa, rồi chia sẻ những điều đã chiêm niệm được cho người khác. Nội dung của Nội San này là thành quả chiêm niệm đó.

 

Chia sẻ Bài này:
[9] [10] [11]