Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 10-2014

19.10.2014                                                    Chúa Nhật 29 TN

Khánh nhật Truyền giáo                                   Mt 22,15-21

“Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Mt 22,21).

Như Mẹ: Lời Chúa hôm nay cho thấy, mỗi Kitô hữu đều có hai bổn phận phải chu toàn: vừa là công dân của một quốc gia, vừa là công dân của Nước Trời. Là công dân Nước Trời, chúng ta cần sống theo nguyên tắc của Đức Giêsu: “những gì của Thiên Chúa, hãy trả lại cho Thiên Chúa.” Thời gian là của Chúa, mọi thế hệ là của Chúa, tất cả những gì ta có đều là của Chúa…

Với Mẹ: Lạy Chúa, Ngài là Alpha và Omega, là nguyên thủy và là cùng đích, mọi thụ tạo, vinh quang, vương quyền đều thuộc về Ngài. Xin cho chúng con luôn biết trả lại cho Ngài điều chúng con luôn mắc nợ: đó là lòng tin tưởng, cậy trông, phó thác với tâm tình thờ phượng và tạ ơn Ngài mãi mãi muôn đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con biết chu toàn bổn phận đối với xã hội trần thế, đồng thời chu toàn bổn phận tìm kiếm Nước Trời.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


20.10.2014                                                            Thứ Hai

Thánh vịnh tuần 1                                             Lc 12,13-21

“Hãy làm giàu trước mặt Thiên Chúa” (Lc 12,21).

Như Mẹ: Trình thuật Tin Mừng cho thấy Đức Giêsu bày tỏ thái độ dứt khoát đối với của cải: của cải chỉ là phương tiện cho đời sống. Đừng đặt sự bảo đảm cho mình vào bất cứ sự gì khác ngoài Thiên Chúa. Đức Giêsu không phủ nhận giá trị của của cải nhưng cảnh giác chúng ta hãy sử dụng của cải đời này để làm giàu cho sự sống đời sau.

Với Mẹ: Lạy Chúa, trong mọi hoàn cảnh, xin cho chúng con biết tỉnh thức, sẵn sàng cho ngày sau hết của mình bằng cách sống theo lời sách Huấn ca đã dạy: “Trong hết mọi việc con làm, con hãy nhớ đến cứu cánh của mình, thì không bao giờ vấp phạm” (Hc 7,36).

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa bằng cách giúp đỡ người nghèo và kìm hãm những hưởng dụng bất chính về của cải đời này.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


21.10.2014                                                         Thứ Ba

Tuần 29 TN                                                        Lc 12,35-38

“Hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” (Lc 12,35).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng trình bày giáo huấn của Đức Giêsu về tinh thần sẵn sàng, tỉnh thức chờ đợi Chúa đến vào ngày sau hết. Tỉnh thức bằng cách luôn sống trong ân nghĩa Chúa, xa tránh dịp tội, chừa cải tội lỗi. Sẵn sàng bằng những việc lành để chuẩn bị cho sự sống đời sau. Ai sẵn sàng như vậy là người có phúc vì Nước Trời thuộc về họ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, “thắt lưng” là tư thế của một người đang làm việc, đang sẵn sàng. Xin cho chúng con luôn biết thanh tẩy đời sống và thánh hóa bản thân như một trách nhiệm mà người Kitô hữu phải chu toàn mỗi ngày để làm vinh danh Chúa và gương sáng cho tha nhân.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con luôn trung tín trong việc tỉnh thức và sẵn sàng chờ giờ Chúa đến ngay trong đời sống hiện tại này.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


22.10.2014                                                            Thứ Tư

Tuần 29 TN                                                        Lc 12,39-48

“Hãy sẵn sàng” (Lc 12,39).

Như Mẹ: Dụ ngôn “người quản lý trung tín” trong bài Tin Mừng dạy chúng ta về thái độ tỉnh thức, sẵn sàng bằng cách kiên trì và trung tín trong trách nhiệm của mình. Việc bảo vệ phần rỗi đời đời là việc phải làm liên tục, bền đỗ vì tính cách bất ngờ của việc Chúa đến trong giờ sau hết của mỗi người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, mỗi chúng con là những “quản gia” của Chúa. Tất cả những gì chúng con có: sự sống, tài năng, sức khỏe đều là ơn Chúa tặng ban để làm sáng danh Chúa và mưu cầu hạnh phúc cho chúng con và tha nhân. Xin cho chúng con biết sử dụng ân ban của Chúa như những quản gia trung tín và khôn ngoan.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết chu toàn bổn phận của mình là nhận ra và sống thánh ý Chúa mỗi ngày.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


23.10.2014                                                           Thứ Năm

Th. Gioan Capestranô, lm                                      Lc 12,49-53

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất” (Lc 12,49).

Như Mẹ: Đức Giêsu báo trước Người sẽ chịu đau khổ và các môn đệ cũng sẽ chung số phận đó. “Phép rửa” của Đức Giêsu chính là cái chết của Người. Sự “chia sẻ” mà Người tiên báo chính là sự tất yếu của những ai dám sống theo những đòi hỏi của Tin Mừng. Theo Chúa là chấp nhận hy sinh, từ bỏ những gì thuộc về đời này để chiếm hữu phần thưởng vĩnh cửu đời sau.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống trọn phẩm giá đích thật của một người môn đệ. Đó là biết sửa đổi con người cũ thành con người mới, biết từ bỏ nếp sống trần tục để xứng đáng làm con cái Thiên Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết đón nhận những đau khổ, bách hại, trái ý trong đời sống phục vụ như một cách thế để trở nên xứng đáng là môn đệ của Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


24.10.2014                                                            Thứ Sáu

Th. Antôn Maria Clarét, gm                                    Lc 12,54-59

“Những kẻ đạo đức giả kia…” (Lc 12,56).

Như Mẹ: Đức Giêsu trong bài Tin Mừng giáo huấn dân chúng: họ biết đem điềm trời mà đoán thời tiết, nhưng lại không biết đọc các dấu chỉ thời đại để nhận ra thời kỳ cứu rỗi. Nếu không biết dựa vào các dấu chỉ thời đại để nhận ra và thi hành ý Chúa, thì đời sống Kitô hữu chúng ta chỉ là một đời sống giả hình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay dạy chúng con phải biết nhìn vào các sự kiện đang xảy ra trong cuộc sống để nhận ra điều Chúa muốn, là những điều phải tránh, những việc cần làm để vinh danh Chúa và mưu cầu sự sống vĩnh cửu đời sau.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết mau mắn đón nhận giáo huấn của Chúa và đem ra thực hành trong đời sống hằng ngày.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


25.10.2014                                                           Thứ Bảy

Tuần 29 TN                                                          Lc 13,1-9

“Nếu các ông không sám hối…” (Lc 13,3).

Như Mẹ: Đức Giêsu trong bài Tin Mừng cảnh tỉnh chúng ta: tất cả chúng ta đều là tội nhân, nhưng điều quan trọng là phải biết sám hối, cải thiện đời sống để xứng với phẩm giá là con cái Thiên Chúa. Phải đọc ra các “dấu chỉ” trong đời sống để thức tỉnh bản thân và mau mắn cải biến đời sống theo Tin Mừng vì Thiên Chúa không thể kiên nhẫn, chờ đợi mãi…

Với Mẹ: Lạy Chúa, cái chết là lời thức tỉnh chúng con về sự sống đời sau. Xin cho chúng con biết sử dụng những phương tiện Chúa ban trong hiện tại để chuẩn bị cho sự sống đời sau: “Trong mọi sự, hãy nghĩ đến đời con chung cuộc thế nào, thì mãi mãi con sẽ không phạm tội (Hc 7,36).

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết sống theo giáo huấn của Chúa: “Được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn, nào có ích gì?

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment