Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 10-2014

12.10.2014                                                    Chúa Nhật 28 TN

Thánh vịnh tuần 4                                                 Mt 22,1-14

“Tiệc Cưới đã sẵn sàng rồi” (Mt 22,8).

Như Mẹ: Nước Trời được sánh ví như Tiệc Cưới. Khách được ưu tiên mời gọi chính là dân tộc Do Thái. Nhưng họ đã từ chối lời mời gọi của Thiên Chúa và Người sẽ thay thế họ bằng một Dân Mới. Thật vậy, Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta vào Hội Thánh qua Bí tích Rửa Tội. Đó là một hồng ân, vì thế chúng ta phải thay đổi nếp sống cũ, thói quen xấu để sống đời sống mới theo tinh thần của Đức Giêsu.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa yêu thương mời gọi tất cả mọi người, không loại trừ ai nhưng Chúa tôn trọng sự tự do đáp trả của con người. Xin cho chúng con khi chọn lựa theo Chúa luôn biết trung tín trong sự chọn lựa của mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con luôn sống xứng đáng với phẩm giá của Bí tích Rửa Tội là được trở nên con cái Chúa theo tinh thần của thánh Phaolô: “Hãy mặc lấy Chúa Kitô”.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


13.10.2014                                                      Thứ Hai

Tuần 28 TN                                                        Lc 11,29-32

“Đây thì còn hơn ông Giôna nữa” (Lc 11,32).

Như Mẹ: Qua câu chuyện ngôn sứ Giôna, Đức Giêsu cảnh báo những ai cứng lòng không canh tân và thánh hóa bản thân trước Lời Chúa. Chúng ta đôi khi cũng bị cám dỗ tìm kiếm những “dấu lạ” hơn là tin tưởng, phó thác vào Chúa. Qua bài Tin Mừng, Đức Giêsu cho thấy: “dấu lạ” cao cả nhất chính là mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Người. Đó là “dấu lạ” khiến chúng ta phải thay đổi cuộc sống mỗi ngày.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con đang sống trong một thế giới tục hóa, một thế giới chỉ muốn đặt niềm tin vào hiệu năng của khoa học. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, đức tin là một hồng ân Chúa ban. Xin cho chúng con luôn biết cảm tạ, tin tưởng và phó thác vào Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết làm chứng cho Chúa không bằng sức mạnh, uy quyền nhưng bằng sự khiêm nhường, phục vụ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


14.10.2014                                                            Thứ Ba

Th. Callistô I, ghtđ                                                Lc 11,37-41

“Hãy bố thí những gì ở bên trong” (Lc 11,41).

Như Mẹ: Nghi lễ thanh tẩy trước khi ăn là một nghi thức tôn giáo quan trọng cần phải giữ nhưng Đức Giêsu đã bác bỏ. Qua đó, Đức Giêsu muốn nhấn mạnh đến sự thành tâm bên trong hơn là những hình thức bên ngoài. Đó cũng là lời cảnh báo cho tất cả người tin qua mọi thời đại, cần tránh tinh thần giả hình, vụ hình thức, nhất là trong những việc đạo đức.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống tinh thần của bài Tin Mừng. Của bố thí đích thật, có giá trị tẩy rửa tâm hồn chính là thực hành tình yêu đối với tha nhân hơn là chu toàn những bổn phận tôn giáo mà lãng quên trách nhiệm đối với người xung quanh chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con trong khi lo thanh tẩy bên ngoài thì cũng phải lo thanh tẩy bên trong nữa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


15.10.2014                                                            Thứ Tư

Th. Têrêxa Giêsu, tnts – lễ nhớ                         Lc 11,42-46

“Khốn cho các người…” (Lc 11,42).

Như Mẹ: Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay khiển trách những người Pharisêu về thói háo danh, hình thức, khoe khoang, tự đại; về tội bưng bít giả hình. Qua đó, Người cũng mời gọi chúng ta hãy từ bỏ lối sống giả hình. Hãy sống chân thành với Chúa, ngay thẳng với bản thân, công bình với tha nhân, thành thực trong công việc và trong cách xử thế.

Với Mẹ: Lạy Chúa, trong công việc và xử thế hằng ngày, chúng con thường thủ lợi hơn là phục vụ, hưởng thụ hơn là hy sinh, đòi hỏi người khác hơn là ý thức trách nhiệm bản thân. Xin cho chúng con biết sống tinh thần Chúa dạy: ai muốn làm lớn thì hãy phục vụ anh em, ai làm đầu thì hãy làm đầy tớ anh em.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, trong mọi sự, xin dạy chúng con luôn biết sống chân thành với Chúa, ngay thẳng với anh em và với chính mình nữa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


16.10.2014                                                           Thứ Năm

Th. Margarita Alacoque, tn                                    Lc 11,47-54

“Kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản” (11,52).

Như Mẹ: Đức Giêsu tiếp tục khiển trách các luật sĩ về tội giả hình. Họ tin vào các tiên tri thời xưa nhưng lại từ chối tin vào Đức Giêsu, vị tiên tri cao cả đang hiện diện giữa họ. Họ nắm giữ Lời Chúa nhưng lại không sống theo Lời Chúa. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta về lối sống đạo, đôi khi chúng ta gây “trở ngại” cho người khác tin nhận Đức Giêsu vì những gương xấu của mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con nghe Lời Chúa hằng ngày, nhưng chưa sống Lời Chúa dạy, vì chúng con còn ngại từ bỏ bản thân hay vì sợ Lời Chúa làm xáo trộn cuộc sống của mình. Xin thêm sức giúp chúng con luôn xác tín về giá trị và ý nghĩa Lời Chúa trong cuộc đời chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con không chỉ biết học hỏi về Lời Chúa nhưng còn biết thành tâm thiện chí sống Lời Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


17.10.2014                                                            Thứ Sáu

Th. Inhatiô Antiôkia, gmtđ – lễ nhớ                     Lc 12,1-7

“Anh em đừng sợ” (Lc 12,4).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay nhắc bảo các môn đệ phải can đảm và công khai làm chứng về Chúa. Đừng sợ hãi sự bách hại của thế gian nhưng hãy kính sợ Thiên Chúa, Đấng có uy quyền trên linh hồn lẫn thân xác, đời này cũng như đời sau. Và hãy tin tưởng vào sự quan phòng yêu thương của Ngài.

Với Mẹ: Lạy Chúa, trong đời sống và thi hành sứ vụ, xin cho chúng con đừng sợ hãi trước những vất vả, thử thách và bách hại của thế gian, nhưng luôn tín thác vào sự quan phòng của Chúa, Đấng luôn yêu thương, săn sóc chúng con như người mẹ hiền đối với con thơ.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con luôn tin tưởng vào tình yêu Chúa: Với chim sẻ Ngài còn quan tâm, với sợi tóc nhỏ Ngài còn để ý, thì chúng con còn cao qúy hơn những thụ tạo ấy biết bao.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


18.10.2014                                                           Thứ Bảy

Th. LUCA, thánh sử – lễ kính                                    Lc 10,1-9

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” (Lc 10,2).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng trình thuật về sứ vụ truyền giáo của các môn đệ. Và Giáo Hội đọc bài Tin Mừng này trong ngày lễ mừng kính thánh sử Luca với mục đích muốn người tín hữu nhìn ngắm cuộc đời và sứ vụ của thánh Luca để luôn ý thức về sứ vụ loan báo Tin Mừng và chứng tá tình yêu Thiên Chúa cho tha nhân.

Với Mẹ: Lạy Chúa, qua sách  Tin Mừng của mình, thánh sử Luca đã chứng minh về lòng khoan dung, nhân hậu, tha thứ của Thiên Chúa đối với người nghèo và tội nhân. Xin cho chúng con cũng học biết tâm tình yêu thương của Chúa đối với những ai cần đến lòng thương xót trong môi trường xã hội, gia đình, cộng đoàn chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết phục vụ đắc lực Lời Chúa, trung tín để làm cho mọi người biết Chúa và biết yêu thương nhau.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment