- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 09-2015

CỨ LÀM THEO

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

NỘI SAN SỐ THÁNG 09/2015

MẸ MARIA

TRONG CỘNG ĐOÀN CHIA SẺ

Mục Lục

Ý CẦU NGUYỆN

Ý chung: Cầu cho tất cả mọi người trẻ được thăng tiến nhờ được giáo dục và có công ăn việc làm.

Ý truyền giáo: Cầu cho các giáo lý viên trở nên nhân chứng bằng một đời sống phù hợp với đức tin mà họ rao giảng.

GIÁO HUẤN

“Nếu chúng ta muốn khám phá lại trong tất cả sự phong phú của Bí Tích Thánh Thể, mối liên hệ thâm sâu nối kết Giáo Hội và Bí Tích Thánh Thể, chúng ta không thể nào quên Đức Maria, là Mẹ và mẫu gương của Giáo Hội. Trong Tông thư Rosarium Virginis Mariae, khi đặt Đức Trinh Nữ rất thánh làm Thầy dạy trong việc chiêm ngắm khuôn mặt Chúa Kitô, tôi đã ghi việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể vào số các mầu nhiệm ánh sáng. Thực vậy, Đức Maria có thể hướng dẫn chúng ta đến Bí Tích cực thánh nầy, vì giữa Mẹ và bí tích này có một mối liên hệ sâu xa.”

(Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II,
Thông điệp Ecclesia de Eucharistia, số 53)

THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH

 

Trong tháng 9 này, Giáo Hội mừng hai lễ đặc biệt liên quan đến Chúa và Mẹ, đó là: lễ Suy Tôn Thánh Giá và lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Cả hai lễ đều bao gồm đau khổ và thập giá.

Vì yêu thương nhân loại, Chúa Giêsu đã chấp nhận chết khổ đau và nhục nhã trên thập giá. Vì yêu Chúa và yêu nhân loại, Mẹ Maria đã đi theo Chúa trong suốt hành trình khổ nạn của Người cho đến cùng. Vì thế, Mẹ là người cộng tác tích cực nhất vào công trình cứu chuộc của Chúa. Chúa Giêsu đã dùng thập giá để cứu chuộc chúng ta, và như thế Chúa đã làm cho đau khổ và thập giá có một giá trị cứu độ. Tin vào Chúa Giêsu, đau khổ và thập giá luôn là mầu nhiệm, nhưng là mầu nhiệm mang lại giá trị sự sống.

Sống trên trần gian này, chúng ta phải trải qua rất nhiều đau khổ và gian nan. Dù trong hoàn cảnh nào, nhất là khi thử thách cùng cực, xin Mẹ giúp chúng ta can đảm đứng vững trong niềm tin vào tình thương của Chúa.

Đặc trách

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.


GIỜ KINH GIA ĐÌNH

Có thể dùng nội san CỨ LÀM THEO với Giờ Kinh Gia Đình

Gia đình có thể cầu nguyện vào giờ thuận tiện. Chọn 1 trong 2 mẫu dưới đây hoặc 1 mẫu khác tương tự:

MẪU 1

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần
3. Đọc kinh: Tin – Cậy – Mến

4. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội

5. Đọc Tin Mừng theo ngày

6. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

7. Đọc kinh Lạy Nữ Vương

8. Hát một bài về Đức Mẹ.

MẪU 2

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần

3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Cáo Mình

4. Đọc Tin Mừng theo ngày

5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ.

Có thể lần hạt 1 chục theo gợi ý, hoặc 2 chục…
5 chục tuỳ điều kiện và thời gian của mỗi gia đình.

 

01.09.2015                                                            Thứ Ba

Tuần 22 TN                                                         Lc 4,31-37

“Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất!” (Lc 4,36).

Như Mẹ: Sự dữ ngày càng gia tăng trên thế giới. Con người với bản tính yếu đuối, hay nghiên chiều về sự dữ. Ma quỷ như đang tìm cách để ám hại con người, và xúi dục con người làm điều dữ. Chúa Giêsu là Đấng được sai đến để giải thoát con người khỏi quyền lực của sự dữ. Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy uy quyền và thế lực của Chúa Giêsu trên thần ô uế.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chiến thắng sự chết và sự dữ, xin Chúa đồng hành với chúng con và chiến đấu thay cho chúng con trong cuộc chiến cam go này.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng đáng tôn trọng, Mẹ là người nữ có quyền năng đạp dập đầu con rắn. Xin Mẹ nâng đỡ chúng con kiên vững theo Chúa. Xin Mẹ bảo vệ chúng con khỏi ma quỷ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


02.09.2015                                                            Thứ Tư

Cầu cho Tổ quốc                                                 Lc 4,38-44

“Tôi còn phải loan báo Tin Mừng
Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa,
vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó” (Lc 4,43).

Như Mẹ: Chúa Giêsu được sai đến trần gian để loan báo Tin Mừng cứu độ cho con người. Chúa rao giảng không ngừng. Và việc Chúa thiết lập Hội Thánh là để Hội Thánh tiếp tục sứ vụ của Người. Là thành viên trong Hội Thánh Chúa, chúng ta cũng được mời gọi tiếp tục loan báo Tin Mừng này cho những ai chưa biết Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con đã được diễm phúc đón nhận Tin Mừng cứu độ. Xin cho hạt giống Tin Mừng nơi tâm hồn chúng con tiếp tục sinh hoa kết quả thiêng liêng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng, Mẹ không phải là một vị thừa sai, nhưng Mẹ là mẫu gương cho những người loan báo Tin Mừng. Xin Mẹ đồng hành với những người đang dấn thân trong sứ vụ cao quý này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


03.09.2015                                                  Thứ Năm đầu tháng

Th. Grêgôriô Cả, ghtsht – lễ nhớ                         Lc 5,1-11

“Lạy Chúa, xin tránh xa con,
vì con là kẻ tội lỗi” (Lc 5,8).

Như Mẹ: Đứng trước uy quyền của Thiên Chúa, con người chúng ta chẳng là gì cả. Hôm nay, khi chứng kiến phép lạ mẻ cá lạ lùng, ông Simon Phêrô đã phải thốt lên: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi”. Quả thật, chúng ta cũng cần phải mang lấy tâm tình khiêm nhường trước mặt Chúa, luôn ý thức mình là kẻ tội lỗi, để cần đến lòng thương xót của Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa là Đấng quyền phép vô cùng, và cũng là Đấng giàu lòng xót thương, xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con mỗi khi chúng con sa ngã phạm tội. Xin cho chúng con biết trở về với Ngài để được thứ tha và chữa lành.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, xin Mẹ giúp chúng con sống tín thác vào Chúa, hết sức tránh xa tội lỗi.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


04.09.2015                                                   Thứ Sáu đầu tháng

Tuần 22 TN                                                         Lc 5,33-39

“Rượu mới phải đổ vào bầu mới” (Lc 5,38).

Như Mẹ: Trong các buổi tiệc ăn mừng, người ta thường uống rượu. Rượu làm phấn khởi lòng người, rượu mang lại cho buổi tiệc sự vui tươi. Chúa Giêsu xuất hiện trên trần gian như mang đến cho con người sự vui mừng và hy vọng. Và quả thật, Chúa đến là đưa đến một bầu khí mới cho con người. Chúng ta cần có một tinh thần mới là sống niềm vui được làm con Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa như chàng rể mang lại niềm vui cho cô dâu. Xin Chúa biến đổi lòng trí chúng con nên mới mẻ: sẵn sàng vâng nghe lời Chúa dạy bảo trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít vậy, Mẹ luôn sống tinh thần hân hoan tạ ơn Chúa. Xin cho chúng con có tinh thần biết hướng về Chúa với niềm hy vọng vững vàng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


05.09.2015                                                   Thứ Bảy đầu tháng

Tuần 22 TN                                                           Lc 6,1-5

“Con người làm chủ ngày sabát” (Lc 6,5).

Như Mẹ: Chúa Giêsu được sai vào trần gian để dạy cho con người biết Thiên Chúa là Cha của muôn loài muôn vật. Và Chúa Giêsu được siêu tôn làm Vua muôn vật muôn loài, nên Người có quyền trên mọi sự. Chúa dạy chúng ta một tinh thần mới, đó là giữ luật với một tình yêu mến. Tất cả mọi lề luật đều nhắm phục vụ cho sự sống của con người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin Chúa làm chủ con người chúng con. Xin Chúa hướng dẫn mọi hành vi cũng như lời nói của chúng con, và xin cho chúng con biết làm chủ chính mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu vậy, Mẹ luôn tuân theo Ý Chúa trong mọi sự. Mẹ luôn để Chúa làm chủ bản thân mình. Xin Mẹ làm cho chúng con trở thành những người sẵn sàng để Chúa làm chủ cuộc sống chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

06.09.2015                                             Chúa Nhật 23 TN – Năm B

Thánh vịnh tuần 3                                              Mc 7,31-37

“Ông làm cho kẻ điếc nghe được,
và kẻ câm nói được” (Mc 7,37).

Như Mẹ: Câm và điếc là hai căn bệnh thường đi đôi với nhau. Có người không nói được, nhưng lại ra hiệu chính xác giúp người ta hiểu được. Cũng có người không nghe được, nhưng lại sẵn sàng làm theo. Điều quan trọng là cần im lặng đúng lúc đúng nơi, và khi cần nói thì nói sao cho đúng sự thật với lòng can đảm.

Với Mẹ: Lạy Thiên Chúa của chúng con, Chúa hiểu thấu lòng dạ con người. Chúng con không nói thì Chúa cũng biết tỏ tường. Xin cho chúng con nghe được tiếng Chúa nói trong lòng. Và xin cho chúng con cũng biết nói lời yêu thương khi ứng xử với tha nhân.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Đền vàng vậy, Mẹ luôn nhạy bén với Ý Chúa. Xin giúp chúng con biết nhận ra Ý Chúa trong đời sống của mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


07.09.2015                                                            Thứ Hai

Tuần 23 TN                                                          Lc 6,6-11

“Ngày sabát, được phép làm điều lành hay
điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt” (Lc 6,9).

Như Mẹ: Con người ngày nay hình như đang sợ làm điều lành. Người ta đang đua nhau làm điều dữ. Điều này dễ dàng thấy vì sự dữ ngày càng gia tăng, đâu đâu cũng có mặt. Chúa Giêsu đã lên án thái độ của người Pharisêu trong việc làm lành. Họ ngăn cản những người làm điều lành, đặc biệt là Chúa Giêsu, viện cớ là ngày sabát. Chúa Giêsu xác định: làm điều lành thì được phép làm, lúc nào cũng được.

Với Mẹ: Lạy Chúa là nguồn mạch mọi sự thiện hảo, xin sai Chúa Thánh Thần xuống, làm cho chúng con can đảm trong việc làm cho thế giới này ngày thêm tốt đẹp hơn và bác ái hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Hòm bia Thiên Chúa vậy, Thiên Chúa luôn ở cùng Mẹ. Xin Mẹ phù giúp chúng con trong việc làm lành lánh dữ, hầu làm sáng danh Chúa.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


08.09.2015                                                            Thứ Ba

Sinh Nhật Đức Mẹ – lễ kính                                Mt 1,18-23

“Trinh Nữ sẽ thụ thai, và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel,
nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1,23).

Như Mẹ: Những điều các vị ngôn sứ đã tiên báo từ xa xưa, hôm nay đã ứng nghiệm nơi Mẹ Maria: Trinh Nữ sẽ thụ thai. Sứ thần cho chúng ta biết Trinh Nữ Maria thụ thai là bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Do đó, người con mà Mẹ Maria sinh ra được gọi là Đấng sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chấp nhận làm người nơi cung lòng của Mẹ Maria. Như thế, Chúa đã chấp nhận làm Con của Mẹ. Chúa đã sống trong vòng tay yêu thương của Mẹ. Xin cho chúng con một tâm tình biết yêu mến Mẹ của Chúa càng ngày càng tha thiết hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, xin Mẹ dạy chúng con biết tin tưởng và yêu mến Chúa Giêsu, Con của Mẹ nhiều hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
09.09.2015                                                            Thứ Tư

Th. Phêrô Claver, lm                                              Lc 6,20-26

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,
vì Nước Thiên Chúa là của anh em” (Lc 6,20).

Như Mẹ: Giàu không phải là tội, mà nghèo cũng không hẳn là phúc. Chúa đến trần gian là để cho con người được nên giàu có cơ mà! Có nhiều tiền của hay nghèo khó, nhưng luôn sống tin tưởng vào Chúa, luôn lo tìm kiếm Nước Trời, thì đó mới là phúc.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa vốn giàu sang phú quý, nhưng lại chấp nhận làm người nghèo giữa chúng con, để lấy cái nghèo mà làm cho chúng con được giàu có. Xin cho con người ngày hôm nay biết sử dụng của cải trần gian này mà tìm kiếm Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng vậy, Mẹ thực sự là người nghèo của Chúa. Xin Mẹ hướng dẫn chúng con đi trong ánh sáng của tình thương Chúa, luôn hết lòng cậy trông vào sự quan phòng của Người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


10.09.2015                                                           Thứ Năm

Tuần 23 TN                                                         Lc 6,27-38

Anh em hãy có lòng nhân từ,

như Cha anh em là Đấng nhân từ(Lc 6,36).

Như Mẹ: Thiên Chúa là Đấng nhân từ và khoan dung; trong khi đó, con người thường lại rất bất nhân và thiếu khoan dung, người với người đối xử với nhau nhiều khi rất tàn nhẫn. Chúa Giêsu tha thiết kêu mời chúng ta trở nên “nhân từ” giống như Chúa Cha.

Với Mẹ: Lạy Cha, là Chúa của chúng con. Chúng con thật khó lòng sống bác ái và nhân từ đối với anh chị em của chúng con. Xin Cha cử Thánh Thần tình yêu đến, làm cho chúng con biết hành xử với nhau trong tình huynh đệ bác ái và chân thành.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, xin Mẹ uốn nắn trái tim vô cảm tê liệt của chúng con nên giống trái tim của Mẹ để biết yêu thương và khoan dung đối với tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


11.09.2015                                                            Thứ Sáu

Tuần 23 TN                                                         Lc 6,39-42

“Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong mắt của chính mình   thì lại không để ý tới?” (Lc 6,41).

Như Mẹ: Câu hỏi của Chúa Giêsu như nhắc nhở chúng ta phải luôn nhận ra cái bất toàn của chính mình trước khi phê phán người khác. Biết mình sẽ giúp ta sống khiêm tốn và không xét đoán, và không kết án ai cả. Biết mình đích thực cũng giúp ta biết sống bác ái và cảm thông với những yếu đuối của anh chị em mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thường có thái độ lên án những sơ suất của người khác mà không nhận ra sự yếu kém của mình. Xin Chúa chữa đôi mắt mù loà của chúng con để chúng con nhìn ra những thiếu sót tội lỗi của mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, xin Mẹ giúp chúng con năng đến với Bí Tích Hòa Giải và Thánh Thể để ơn Chúa giúp thanh tẩy đôi mắt tâm linh mù lòa của chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


12.09.2015                                                           Thứ Bảy

Thánh danh Mẹ Maria                                            Lc 6,43-49

“Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu,
cũng chẳng có cây nào sâu
mà lại sinh quả tốt” (Lc 6,43).

Như Mẹ: Giống tốt thì sinh quả tốt, đó là quy luật ở đời. Vấn đề đức tin cũng vậy, người nào sống tin tưởng ký thác vào Chúa thì sẽ sinh hoa quả tốt đẹp; còn người nào sống thờ ơ với Chúa, thì đương nhiên sinh hoa quả chẳng ra gì. Không có Chúa, chúng ta chẳng thể sinh ích gì!

Với Mẹ: Sống trong xã hội đầy nhiễu loạn, có nhiều thứ hoa quả nhìn có vẻ đẹp nhưng lại bị tẩm thuốc rất độc. Thật nguy hiểm! Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra điều gì nguy hại cho đức tin của chúng con, và xin Chúa cột chặt chúng con với chính Chúa là nguồn mạch sống.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, Mẹ là cây tốt nên cũng sinh quả tốt, đó chính là Chúa Giêsu. Xin Mẹ chăm sóc đời sống đức tin của chúng con sao cho ngày càng kiên vững hơn.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

13.09.2015                                             Chúa Nhật 24 TN – Năm B

Thánh vịnh tuần 4                                              Mc 8,27-35

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mc 8,29).

Như Mẹ: Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người là một nhân vật lịch sử làm cho người ta đặt câu hỏi nhiều nhất: Người là ai? Mỗi một người tuỳ vào khả năng hiểu biết và lòng tin của mình để có một câu trả lời. Còn chúng ta, là người Công giáo, ít nhất chúng ta trả lời được Đức Kitô là Đấng Cứu Độ của chúng ta.

Với Mẹ: Tin theo Chúa và nhận biết Chúa là một ơn ban từ trời. Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa vì đã cho chúng con tin thật Chúa là Đấng Cứu Độ của chúng con. Xin cho mỗi người chúng con hết lòng sống hồng ân cao quý này.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, Mẹ là Mẹ và cũng là người môn đệ đầu tiên và hoàn hảo của Chúa Giêsu. Xin Mẹ giúp chúng con tin vững vàng vào quyền uy và sức mạnh của Chúa Giêsu, để chúng con hết lòng yêu mến Người nhiều hơn nữa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


14.09.2015                                                            Thứ Hai

Suy tôn Thánh Giá – lễ kính                               Ga 3,13-17

Con Người đến thế gian để đem Ơn Cứu Độ” (Ga 3,17).

Như Mẹ: Con người chúng ta, ai ai cũng đều có tội. Tội lỗi của con người hình như ngày càng nhiều hơn và trầm trọng hơn. Chúa có thể trừng phạt con người vì tội lỗi của họ, nhưng không, Chúa đã và sẽ không phạt. Tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của con người. Người đã ban chính Con Một của mình là để cứu con người khỏi án phạt đời đời.

Với Mẹ: Việc Chúa Giêsu chấp nhận chết nhục nhã trên cây Thập Giá là để biểu lộ tình yêu của Chúa cho con người. Lạy Cha, xin cho chúng con nhận ra hồng ân cứu độ cao quý mà Cha đã rộng ban cho chúng con qua Con Một của Cha.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, xin Mẹ giúp chúng con biết rao truyền tình thương cứu độ của Chúa đến cho mọi người bằng những hy sinh bé nhỏ hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


15.09.2015                                                            Thứ Ba

Đức Mẹ Sầu Bi – lễ nhớ                                     Ga 19,25-27

“Đây là Mẹ của anh” (Ga 19,27).

Như Mẹ: Tình mẹ rất thiêng liêng. Mẹ luôn thương yêu, luôn hết lòng vì con. Mẹ luôn chấp nhận chịu thiệt thòi, hy sinh tất cả cho con. Mẹ Maria tuyệt hơn mọi người mẹ trần gian. Chúa Giêsu đã ký thác loài người cho Mẹ, để Mẹ chăm sóc gìn giữ; và Chúa cũng muốn loài người đón nhận Mẹ của Chúa làm mẹ của mình.

Với Mẹ: Chúa Giêsu ơi, Chúa đã làm người, sống trong gia đình có một người mẹ tuyệt vời. Chúa đã tôn quý Mẹ, Mẹ thì hết lòng yêu Chúa. Xin Chúa đặt vào tâm hồn chúng con tâm tình của Chúa để chúng con biết sùng kính Mẹ cho chân thành và tha thiết hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, xưa Mẹ đã hết lòng dẫn dắt các Tông Đồ, thì nay, xin Mẹ cũng luôn là Mẹ của chúng con, lo lắng, gìn giữ và chở che chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


16.09.2015                                                            Thứ Tư

Th. Cornêliô, gh – lễ nhớ                                    Lc 7,31-35

Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi (Lc 7,34).

Như Mẹ: Chúa Giêsu giống con người về mọi phương diện, ngoại trừ tội lỗi. Chúa đến ở giữa con người, cảm thông với nỗi khổ đau và vất vả của con người. Chúa đồng bàn với những người tội lỗi và thu thuế, để làm gì? Xin thưa là để trở nên bạn của họ, hầu giúp họ vượt qua những yếu đuối mà trở nên những con người tốt.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xã hội ngày nay có nhiều người lưu manh quá, sống bất cần đời, và mất hết lương tâm. Xin Chúa thương để sao cho có nhiều người tông đồ dấn thân đồng hành với họ, hầu giúp họ trở về đường ngay nẻo chính.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên Tri, xin Mẹ hướng dẫn chúng con, cũng như anh chị em chúng con, biết mở lòng ra đón nhận Chúa vào trong cuộc đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


17.09.2015                                                           Thứ Năm

Th. Robertô Bellarminô, gmtsht                               Lc 7,36-50

Tội chị rất nhiều nhưng đã được tha rồi,

vì chị đã yêu mến nhiều(Lc 7,47).

Như Mẹ: Người phụ nữ trong bài Tin Mừng hôm nay đã nhận ra sự cần thiết của việc sám hối. Không quan tâm đến lời dị nghị của người khác, chị đã biết tội mình và đã đến quỳ dưới chân Chúa để xin ơn tha thứ, và từ đây chị một lòng yêu mến Chúa tha thiết.

Với Mẹ: Chúa Giêsu ơi, cuộc sống hiện đại đang lôi kéo nhiều người trong chúng con xa Chúa để sống trong tội lỗi và lầm lạc. Xin Chúa sai Chúa Thánh Thần hướng dẫn và giúp chúng con nhận ra chân lý và tình thương của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, Mẹ biết rõ tình trạng của chúng con. Xin Mẹ giúp chúng con tránh xa lối sống lầm lạc, nếu có vấp ngã thì biết về với Chúa để được Chúa thứ tha, rồi hết lòng phụng sự Người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


18.09.2015                                                            Thứ Sáu

Tuần 24 TN                                                           Lc 8,1-3

Các bà đã lấy của cải mình mà giúp đỡ       Chúa Giêsu và các môn đệ” (Lc 8,3).

Như Mẹ: Trong cuộc đời hoạt động, Chúa Giêsu đã đón nhận những sự cộng tác tích cực, trong đó có chị em phụ nữ. Điều này nói lên rằng không hề có sự phân biệt giữa nam và nữ trong Vương Quốc của Chúa: mọi người đều có phẩm giá như nhau.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xã hội đã tiến bộ nhiều mặt, trong đó có nhận thức về quyền và phẩm giá của phụ nữ. Nhưng trong thực tế, nhiều phụ nữ vẫn bị xem như một phương tiện hay một vật dụng. Xin Chúa giúp con người nhận thức về vai trò cũng như phẩm giá của phụ nữ trong chương trình sáng tạo và cứu độ của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, xin cho các chị em phụ nữ biết nhìn lên Mẹ mà học sống theo các nhân đức của Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


19.09.2015                                                           Thứ Bảy

Th. Januariô, gmtđ                                                  Lc 8,4-15

“Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên,
nó mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm
(Lc 4,8).

Như Mẹ: Người nông dân khi gieo giống thường phải cày xới cho đất tươi tốt trước đã. Đất tốt thì cây sẽ lên xanh tươi, nhờ thế mới sinh hoa quả tốt được. Ai nghe Lời Chúa rồi thực hành, thì người đó ví như giống tốt được gieo vào đất tốt, sẽ sinh hoa kết quả rất nhiều.

Với Mẹ: Lạy Chúa, ngày nay nhiều người đang xa rời Chúa mà chạy theo những giá trị vật chất. Con người ngày càng trở nên như đất khô cằn. Xin Chúa tưới nước hồng ân vào tâm hồn chúng con để chúng con nên đất tươi tốt cho hạt giống Lời Chúa lớn lên mỗi ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiển Tu. Mẹ đã đón nhận Lời của Chúa và hết lòng thực hiện. Xin Mẹ làm cho đôi tai chúng con nhạy bén đối với Lời của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

20.09.2015                                             Chúa Nhật 25 TN – Năm B

Thánh vịnh tuần 1                                              Mc 9,30-37

“Ai muốn làm người đứng đầu,
thì phải làm người rốt hết,
và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9,35).

Như Mẹ: Thông thường người ta thích làm người lãnh đạo, nghĩa là thích ăn trên ngồi trước. Còn Chúa Giêsu lại dạy chúng ta sống khiêm nhường và có tinh thần phục vụ. Chính Chúa đã nêu gương cho chúng ta trước: Chúa đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Và phục vụ thì cần phải có hy sinh.

Với Mẹ: Một xã hội đề cao quyền lực, người có quyền thì ngạo mạn, còn người nhỏ bé thì bị coi thường. Lạy Chúa, Chúa đã trở nên một người nhỏ bé giữa loài người chúng con. Xin cho con người hôm nay biết tôn trọng nhau và phục vụ lẫn nhau, hầu giúp nhau thăng tiến đời sống.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh. Mẹ tự xưng là nữ tỳ của Chúa, xin Mẹ giúp chúng con khiêm tốn khi phục vụ tha nhân.  

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


21.09.2015                                                            Thứ Hai

Th. Mátthêu, tông đồ – lễ kính                            Mt 9,9-13

Anh hãy theo tôi! Ông Mátthêu đứng dậy       đi theo Đức Giêsu(Mt 9,9).

Như Mẹ: Là người thu thuế, ông Mátthêu được  coi là một kẻ tội lỗi. Chúa Giêsu đã kêu gọi ông và biến ông trở nên người loan báo Tin Mừng. Chúa không đánh giá con người ta theo dáng vẻ bên ngoài, và Chúa hiểu thấu tận tâm can con người. Chúa chọn ai và mời gọi ai theo Chúa, thì Chúa cũng biến đổi người ấy theo Ý của Chúa.

Với Mẹ: Nhiều người sống rất bê tha và tội lỗi, nhưng bỗng chốc trở nên người tốt. Chúng con tin và cảm nhận được rằng Chúa luôn muốn con người có tội được ơn cứu độ. Xin cho người tội lỗi nghe được tiếng nói trong lương tâm của mình mà trở về sống đời ngay chính.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, xin cho chúng con biết đáp lại lời mời gọi của Chúa như thánh Mátthêu.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


22.09.2015                                                            Thứ Ba

Tuần 25 TN                                                         Lc 8,19-21

Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,21).

Như Mẹ: Chúa Giêsu coi những người luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa giống như mẹ và anh em của mình. Như thế, việc lắng nghe Lời Chúa và sống Lời của Người sẽ làm cho chúng ta trở nên người nhà của Chúa.

Với Mẹ: Sống trong xã hội kỹ thuật ngày hôm nay, con người hầu như chỉ thích nghe những tiếng ồn ào của phố phường và trên các thiết bị máy móc. Họ không có thời gian để đọc và suy Lời Chúa. Xin cho con người biết dành thời gian cho Chúa để nghe được tiếng của Người trong đời sống hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông, Mẹ rất nhạy bén đối với thánh ý của Chúa. Xin cho con người ngày nay có khoảng không trong tâm hồn để nghe được tiếng Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


23.09.2015                                                            Thứ Tư

Th. Piô Pietrelcina – lễ nhớ                                  Lc 9,1-6

“Khi đi đường các con đừng mang theo gì cả(Lc 9,3).

Như Mẹ: Khi lên đường, người ta thường mang theo nhiều thứ hành lý. Chúa Giêsu dạy các môn đệ không mang theo gì cả. Tại sao? Bởi vì, có như thế các môn đệ mới tập trung vào sứ vụ của Chúa; còn nếu mang theo nhiều hành lý thì chỉ lo giữ hành lý mà thôi.

Với Mẹ: Loan báo Tin Mừng là một việc hết sức quan trọng và cần được ưu tiên. Lạy Chúa, xin cho Hội Thánh có nhiều tông đồ nhiệt thành và tích cực hơn trong cánh đồng truyền giáo. Và xin cho người tín hữu chúng con cũng ý thức góp phần vào sứ vụ cao quý này.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời, xin Mẹ đồng hành với các môn đệ của Chúa trong hành trình sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Xin Mẹ dạy họ tận tâm dốc sức để làm cho nhiều người được nghe giảng về Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


24.09.2015                                                           Thứ Năm

Tuần 25 TN                                                           Lc 9,7-9

Rồi vua tìm cách gặp Chúa Giêsu (Lc 9,9).

Như Mẹ: Khi nghe danh Chúa Giêsu, vua Hêrôđê khao khát tìm gặp Người, nhưng không phải vì thiện ý mà chỉ là vì tò mò. Lòng khao khát của ông không giống với lòng khao khát tìm gặp Chúa của Mátthêu, Maria Mađalêna… Ông tìm Chúa để biết cách để hạ bệ Chúa.

Với Mẹ: Nhiều người tìm đến Chúa và đi theo Chúa chỉ vì những cảm giác và những giá trị nhất thời. Khi gặp thử thách, họ bỏ Chúa ngay. Xin cho chúng con tìm đến với Chúa chỉ vì Chúa là Chúa của tình thương, và xin cho chúng con khi đã đi theo Chúa thì đi cho đến cùng.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, nhiều người trong chúng con gặp Chúa nhưng lại thờ ơ với Người. Xin Mẹ làm cho chúng con có trực cảm và khao khát tìm gặp Chúa qua đời sống cầu nguyện hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


25.09.2015                                                            Thứ Sáu

Tuần 25 TN                                                         Lc 9,18-22

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Lc 9,20).

Như Mẹ: “Đức Giêsu là ai?” Đó là câu hỏi Chúa vẫn đặt ra cho mỗi người chúng ta. Là người Công giáo, chúng ta coi Chúa là ai? Mỗi người cần tìm hiểu về Chúa và giáo huấn của Người, để có câu trả lời cho bản thân mình. Thánh Phêrô, đứng đầu các Tông Đồ, trả lời rất xác tín rằng Đức Giêsu là “Đấng Kitô của Thiên Chúa”.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, khi xưa cụ già Simêon đã nói tiên tri rằng Chúa sẽ nên cớ cho nhiều người đứng lên hay vấp ngã; ngày nay, nhiều người đang vấp ngã vì Chúa. Xin Chúa cho con người ngày hôm nay nhận biết và tin tưởng vào Chúa, nhờ thế mà được ơn cứu độ.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, Mẹ là mẹ và cũng là môn đệ của Chúa Giêsu. Xin Mẹ dẫn lối chúng con đi đến một xác tín vững vàng rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống và là Đấng Cứu Độ của chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


26.09.2015                                                           Thứ Bảy

Th. Cosma và Đamianô, tđ                                    Lc 9,43b-45

“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời” (Lc 9,44).

Như Mẹ: Vinh quang thì ai cũng thích; khổ đau thì ai cũng tìm cách tránh. Đó là lẽ thường tình ở đời. Chúa Giêsu lại không muốn đi con đường vinh quang của quyền lực và vinh dự, nhưng lại đi trên con đường khổ đau và tủi nhục của thập giá. Chúa đã chấp nhận để cho người đời kết án tử hình như một tội nhân. Chúa đã đi từ cái chết ô nhục để bước vào vinh quang phục sinh.

Nhờ Mẹ: Có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người chấp nhận hy sinh tất cả vì bằng hữu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chấp nhận chết ô nhục vì loài người chúng con. Xin cho chúng con biết chấp nhận thập giá đời mình, từ bỏ con người ích kỷ của bản thân mà đi theo Chúa mỗi ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria, xin Mẹ thương cứu giúp những ai đang lâm cảnh đau khổ cùng cực, để họ không ngã lòng, nhưng vẫn biết nương tựa vào sức mạnh của Chúa.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

27.09.2015                                             Chúa Nhật 26 TN – Năm B

Thánh vịnh tuần 2                                      Mc 9,38-43.45.47-48

“Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em,
người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mc 9,41).

Như Mẹ: Cho thì có phúc hơn là nhận, đó là quy tắc sống rất đẹp. Hơn ai hết, người tín hữu cần có ý thức trong việc chia sẻ bác ái, nhất là cộng tác góp phần vào việc làm vườn nho của Chúa. Ai rộng tay góp phần vào công việc mà các thừa tác viên của Chúa thực hiện nhân danh Hội Thánh, người đó sẽ được Chúa ban thưởng.

Với Mẹ: Con người ngày nay đang sống trong giàu sang, nhưng lại rất ích kỷ. Xin cho anh chị em tín hữu chúng con sẵn sàng cộng tác với các thừa tác viên của Chúa trong việc mở mang Nước Chúa giữa lòng nhân loại này.

Với Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, nhiều người đang bị đói khát, xin Mẹ của lòng xót thương làm cho con người ngày nay biết chia sẻ yêu thương với nhau.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


28.09.2015                                                            Thứ Hai

Th. Venceslaô, tđ                                                   Lc 9,46-50

“Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em,
thì kẻ ấy là người lớn nhất” (Lc 9,48).

Như Mẹ: Con người ta thường thích quyền lực, thích được tôn trọng và thích hơn người. Chúa Giêsu dạy chúng ta sống khiêm tốn. Chính Chúa là Chúa, mà còn khiêm nhường tự hạ làm một người thấp kém, thì chúng ta là ai mà lại không muốn trở nên nhỏ bé?

Với Mẹ: Vì tranh dành quyền lực, con người thường đấu đá lẫn nhau. Kẻ mạnh coi khinh người bé. Lạy Chúa, xin Chúa làm cho con người hôm nay biết tôn trọng nhau. Trong thế giới đề cao quyền lực này, xin cho chúng con thực sự sống khiêm tốn, chỉ biết cậy dựa vào sức mạnh yêu thương của Chúa.

Nhờ Mẹ: Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ Đồng Trinh, Mẹ thật khiêm nhường trước uy danh của Chúa, xin giúp chúng con biết để Chúa lớn lên trong chúng con mỗi ngày.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


29.09.2015                                                            Thứ Ba

Tổng lãnh Thiên thần – lễ kính                Ga 1,47-51

“Đây đích thật là một người Ítraen,
lòng dạ không có gì gian dối” (Ga 1,47).

Như Mẹ: Ngày nay, chúng ta đang sống trong một xã hội đầy gian dối. Trộm cướp, giả trá, lừa lọc… xảy ra hằng ngày. Thiên Chúa là Đấng Chân Thật, không lừa dối ai, và cũng không ai lừa dối được Người. Người biết rõ những hành vi của chúng ta. Người mời gọi chúng ta sống chân thật với Chúa, với tha nhân và với chính bản thân mình.

Với Mẹ: Con người hôm nay thích giả trá hơn chân thật, như có câu rằng: “Thật thà thì ăn cháo, dối trá thì ăn cơm”. Cha ơi, xin cử Thánh Thần đến dạy chúng con biết đón nhận Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Chúa Kitô, xin Mẹ đưa tay mà dẫn dắt chúng con, để chúng con khỏi rơi vào trò giả dối lọc lừa của thế gian và mưu mô xảo quyệt của ma quỷ. Amen.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


30.09.2015                                                            Thứ Tư

Th. Giêrônimô, lmtsht – lễ nhớ                           Lc 9,57-62

“Còn anh, anh hãy đi loan báo
Triều Đại Thiên Chúa” (Lc 9,60).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian là để loan báo cho con người biết về Triều Đại Thiên Chúa, triều đại của công lý và hoà bình, chân lý và tình thương. Hôm nay, Chúa mời gọi người môn đệ tiếp tục công việc mà Chúa đã làm, đó là đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.

Với Mẹ: Theo Chúa là một lời mời gọi khẩn thiết. Loan báo Triều Đại Thiên Chúa cũng là lời mời gọi tha thiết mà Chúa muốn gửi đến những người đã tin theo Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thôi thúc chúng con xác tín hơn vào Chúa, và hăng say trong sứ vụ cao quý này.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội, Mẹ không phải là một người thừa sai, nhưng Mẹ là mẫu gương của những người loan báo Tin Mừng. Xin Mẹ hướng tâm hồn chúng con nhiệt tình hơn trong việc làm cho nhiều người biết Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

TRANG CHUYÊN ĐỀ

Những Công Dụng Hữu Hiệu

Thánh Louis Grignion de Montfort

Thánh Augustinô nhấn mạnh là không có một việc linh thao nào kết quả và ích lợi cho phần rỗi chúng ta hơn việc luôn luôn nghĩ về sự thương khó của Chúa Cứu Thế.

Thánh Albêtô Cả, mà thánh Tôma Aquina là môn đệ, trong một thị khải, được biết rằng chỉ cần nghĩ đến hay suy về sự thương khó của Chúa Giêsu Kitô, người Kitô hữu đủ chiếm được nhiều công nghiệp hơn là chay tịnh ăn bánh và uống nước cả năm trời, hay đánh tội đổ máu ra mỗi tuần một lần, hoặc đọc cả bộ Thánh Vịnh hằng ngày. Nếu là như vậy thì còn có công đến đâu khi đọc Kinh Mân Côi theo sự tưởng niệm cả cuộc đời cùng sự thương khó của Chúa Cứu Thế!

Một ngày kia, Đức Mẹ tỏ cho chân phước Alanô biết rằng, sau Thánh Lễ là việc tưởng niệm cao trọng và sống động nhất về cuộc thương khó của Chúa Giêsu, thì không còn một việc tôn sùng nào khác tốt lành hơn và phúc đức hơn Kinh Mân Côi, một tưởng niệm và biểu hiệu khác cho cuộc đời và cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô.

Cha Dorland nói rằng, vào năm 1481, Đức Mẹ đã hiện ra với chân phước Đa Minh dòng Cathusan, ở Teves, nói với ngài: “Khi nào một tín hữu đang có Ơn Nghĩa Chúa đọc Kinh Mân Côi theo sự suy niệm các mầu nhiệm về đời sống và cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Kitô, mọi tội lỗi của họ sẽ hoàn toàn và trọn vẹn được thứ tha.”

Đức Mẹ còn nói với chân phước Alanô:

“Mẹ muốn cho con biết rằng, mặc dầu có nhiều ân xá đi theo với việc lần hạt Mân Côi của Mẹ, Mẹ sẽ ban thêm cho ai sạch tội trọng qùi lần 50 kinh Kính Mừng. Còn ai kiên trung trong việc sùng kính Kinh Mân Côi, đọc và suy gẫm, sẽ được tưởng thưởng; Mẹ sẽ xin cho họ hoàn toàn được tha mọi đền trả và vết tích bởi tội lỗi của họ vào lúc họ lâm chung. Đừng ngờ vực gì nữa, cho dù nó xem như không thể nào xẩy ra. Nhưng đối với Mẹ lại dễ dàng vì Mẹ là Mẹ của Vua Trời, Đấng gọi Mẹ Đầy Ơn Phúc. Vì Mẹ đầy ơn phúc mà Mẹ có thể tự do phân chia ơn sủng cho các con cái dấu yêu của Mẹ.”

Thánh Đa Minh thâm tín vào công hiệu và giá trị cao cả của Kinh Mân Côi đến nỗi, khi giải tội, ngài khó lòng cho hối nhân một việc đền tội nào khác. Quí bạn đã có một câu truyện điển hình mà tôi đã kể cho quí bạn nghe về người đàn bà ở Rôma mà ngài bảo đọc một tràng Mân Côi đền tội. Thánh Đa Minh là vị thánh cả, nên các vị giải tội cũng phải theo gương ngài xin hối nhân làm việc đền tội bằng việc đọc Kinh Mân Côi theo sự suy gẫm về những mầu nhiệm thánh, hơn là bảo họ làm những việc đền tội khác, ít công đức hơn và ít đẹp lòng Thiên Chúa hơn, ít giúp họ tiến hơn trên đường nhân đức và không công hiệu bằng Kinh Mân Côi trong việc giúp họ khỏi sa ngã phạm tội. Hơn nữa, trong khi đọc Kinh Mân Côi, người ta sẽ kiếm được vô vàn ân xá không có nơi các việc tôn sùng khác.

Đức viện phụ Blosius nói rằng: “Kinh Mân Côi, khi được suy niệm về cuộc đời và cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, chắc chắn làm hài lòng Chúa và Mẹ Thánh của Người nhất và cũng là cách chiếm được tất cả mọi ơn hữu hiệu nhất; chúng ta có thể đọc Kinh Mân Côi cho chính chúng ta cũng như cho những người mà chúng ta muốn cầu nguyện cho và cho cả Hội Thánh. Vậy chúng ta hãy qui mọi nhu cầu của chúng ta về Kinh Mân Côi, và chúng ta chắc chắn sẽ xin được các ơn chúng ta cầu cùng Thiên Chúa để cứu vớt linh hồn của chúng ta.”

(Bí Mật Kinh Mân Côi, bông hồng 28,
bản dịch tiếng Việt của Đa Minh Cao Tấn Tĩnh)

VINH QUANG THẬP GIÁ

Mừng lễ suy tôn Thánh Giá, chúng ta cùng lên đồi Canvê và chiêm ngắm Thánh Giá Chúa Kitô.

Thánh Giá này đủ lớn để bao trọn toàn bộ cuộc Thương Khó, cái Chết và sự Phục Sinh của Chúa Kitô. Thánh Giá Đức Kitô thật sự là tâm điểm của đời sống Kitô hữu. Vì thế, hôm nay chúng ta tập trung vào Chúa Kitô và Thánh Giá của Người.

Thánh Phaolô cũng đã từng coi Thánh Giá như là phần quan trọng nhất trong đời sống đức tin của ngài: “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài Thánh Giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta! Nhờ Thánh Giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào Thánh Giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian” (Gl 6,14). Ở đây, thánh Phaolô muốn nói đến tính kiêu hãnh của cây Thánh Giá. Nơi Thánh Giá, chúng ta tìm được cội nguồn của niềm vui và sự hoàn hảo; và ở nơi đó, chúng ta tìm được giá trị vĩnh cửu. Khi thánh Phaolô viết những lời này, là ngài vừa tự hào về cây Thánh Giá, lại vừa loại bỏ tất cả những tư tưởng cũng như khả năng nơi bản thân mình.

Khi tôn vinh Thánh Giá, thánh Phaolô coi tất cả những gì mình có đều là thấp kém. Ngài cho rằng vinh quang của Thánh Giá thì cao quý hơn tất cả. Sở dĩ thánh nhân có thể nói được vậy là vì ngài hiểu rằng Chúa Giêsu chết trên Thánh Giá là để cứu nhân loại khỏi chết đời đời và ban cho họ một đời sống vĩnh cửu.

Chiêm ngưỡng sự tốt lành vĩ đại

Chúng ta vẫn thường đánh giá cao những gì tốt đẹp, và cũng lượng định xem để biết được nó tốt đến mức nào. Càng xác định được mức độ ảnh hưởng thì chúng ta càng nói nhiều về nó, và “tôn vinh” nó.

Thánh Phaolô đã có thể tự hào vì tất cả những gì ngài có được như ân huệ, tài năng lẫn nhân cách của mình. Thánh nhân cũng có thể tự hào vì được Chúa biến đổi cách kì diệu để trở thành người tông đồ nhiệt thành của Chúa. Ngài cũng có thể tự hào về trình độ học vấn lẫn sự cống hiến của mình, như những người Pha-ri-sêu. Hoặc ngài có thể tự hào vì đã thành lập được nhiều giáo đoàn trong suốt hành trình truyền giáo của mình, và cũng đáng tự hào vì mình đã huấn luyện được nhiều môn đệ, như là Timôthê, Xila, Lydia, và Luca. Thay vào đó, thánh nhân lại chọn Thánh Giá làm phần hãnh diện của mình, bởi vì Ngài thấy rằng Thánh Giá còn cao trọng hơn tất cả những gì mình đã làm được.

Thánh Giá ngự trị nơi tâm điểm của niềm tin và nó là niềm tự hào lớn lao nhất của chúng ta, vì chúng ta biết rằng mình là những tội nhân và không thể tự cứu nổi mình.

Chúng ta biết rằng tội lỗi tách biệt chúng ta với Thiên Chúa. Và chúng ta cũng xác tín rằng Thiên Chúa sai Con Một của Người vào trần gian là để thực hiện những gì chúng ta không thể làm được. Không có Thánh Giá thì không có Phục Sinh. Không có Thánh Giá thì sẽ không có Ơn Cứu Độ. Và, không có Thánh Giá, sẽ không có hi vọng vào sự sống đời đời.

 

Điều nghịch lý của Thánh Giá

Thánh Giá của Đức Kitô là một nghịch lý cho mọi thời. Cái chết của Người đem lại sự sống cho chúng ta. Vòng gai của Người trở thành vòng triều thiên của chúng ta. Trái tim bị đâm thâu của Người đem lại cho chúng ta một trái tim mới. Sự nhục nhã của Người đem lại cho chúng ta một giá trị phi thường.

Với những ai không có niềm tin thì sự xuất hiện của Thánh Giá không gì khác hơn là một hành động của kẻ ngu xuẩn trong cơn khốn khổ. Nhưng với những người có niềm tin thì Thánh Giá lại là niềm vinh dự lớn lao nhất bởi vì nó là khí cụ của ơn cứu độ, là “sức mạnh Thiên Chúa” trong đời sống của chúng ta (x. 1Cr 1, 18).

Khi suy niệm về Thánh Giá, chúng ta rút ra được hai chân lý.

Thứ nhất, chúng ta thấy được rằng Thiên Chúa không muốn chia cắt tình yêu của Người với nhân loại, nhưng bất công không thể sống chung với công bằng. Tội lỗi của chúng ta đã làm phiền lòng Chúa, và tách biệt chúng ta với Người. Chỉ có cái chết của Đức Giêsu mới đem lại cho chúng ta ơn hòa giải trọn vẹn.

Từ đó, dẫn ta đến chân lý thứ hai, là tội lỗi đã làm chúng ta xa lìa Thiên Chúa. Vết nhơ của tội nguyên tổ không thể được chữa trị chỉ bằng một phương thuốc nhỏ. Vì thế, cần phải có cái chết của Con Một Thiên Chúa.

Hai chân lý này cho chúng ta biết rằng Thánh Giá là trung tâm của kế hoạch Thiên Chúa đối với con người. Nó không phải là chuyện may rủi xảy ra cho một người tốt lành nào đó. Chính Đức Giêsu đã nói với các môn đệ rằng Người phải chịu đau khổ, chịu chết, rồi mới Phục Sinh (x. Mt 16, 21).

Chúa Giêsu biết rằng Người phải mang lấy sự đau khổ, nỗi nhục nhã và cái chết này bởi vì không còn cách nào khác để có thể lau sạch tội lỗi và đánh bại sự dữ. Vì tình yêu của Người đối với Chúa Cha và vì tình yêu đối với chúng ta mà Đức Giêsu đã tự nguyện chấp nhận cái chết trên cây Thánh Giá.

Nếu muốn tới gần Chúa Giêsu hơn, chúng ta cần phải hiểu được tầm quan trọng của điểm này: “Tội lỗi của chúng ta, chính Đức Giêsu đã mang vào thân thể mà đưa lên cây Thánh Giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính” (1Pr 2,24).  Đức Giêsu đã giải thoát chúng ta khỏi tội bất tuân, kiêu căng và tự cao tự đại nơi mỗi người chúng ta. Cái chết của Người trên Thánh Giá đem lại cho chúng ta niềm vinh dự lướt thắng mọi tội lỗi.

Đừng vấp ngã!

Khi chọn lối hành động trái ý Đức Giêsu thì Thánh Giá trở thành chướng ngại làm chúng ta vấp ngã.

Thánh Phêrô khi nghe Chúa nói về cái chết của Người trên Thánh Giá, liền kéo riêng Người ra một bên và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy”. Nhưng Đức Giêsu quay lại và quở trách ông Phêrô: “Xatan, lui lại đằng sau Thầy! Anh cản lối Thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người ” (Mt 16,22-23).

Ở đây, thánh Phêrô vấp ngã phải chăng là vì ngài quá yêu thương Đức Giêsu? Hay là thánh nhân thấy mọi sự đang diễn tiến thật tốt đẹp nên không muốn kết thúc sớm? Điều đó chúng ta không chắc chắn được, nhưng chúng ta biết điều này: chúng ta phải mang Thánh Giá. Chúng ta phải chấp nhận Đức Giêsu cách toàn tâm toàn ý và đừng cố nói cho Người biết những điều mình sẽ thực hiện hay những điều mình không làm.

Khi nhìn vào Thánh Giá của Đức Giêsu Kitô, là thực sự chúng ta đang nhìn vào hai thực tại: tiêu cực và tích cực.

Tiêu cực là thế này: Đức Kitô đã chết một lần vì tội lỗi chúng ta.

Còn mặt tích cực: mặc dù Đức Kitô đã chết vì tội lỗi của chúng ta nhưng chúng ta chỉ cảm nhận được ân sủng và lòng thương xót của Chúa khi chúng ta được minh chứng nơi sức mạnh của Thánh Giá. Chúng ta sẽ không cảm nghiệm được cách sâu xa tự do này từ tội lỗi, nếu chúng ta để cho tội nắm giữ cuộc đời của chúng ta.

Ở đây, chúng ta cần cẩn trọng. Vấn đề không phải là chúng ta sẽ phạm tội hay không. Dĩ nhiên chúng ta sẽ phạm tội. Bởi vì chúng ta là những người yếu đuối, lại sống giữa một thế giới tội lỗi. Nhưng Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, Người sẽ tha thứ mọi tội lỗi và chữa lành những yếu đuối của chúng ta. Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh là thế này: Thánh Giá sẽ trở thành chướng ngại vấp ngã khi chúng ta suy nghĩ và hành động theo chiều hướng của tội. Chúng ta biết hành động đang và sẽ thực hiện là điều sai trái, nhưng lại không quyết liệt chống trả. Một đàng, chúng ta thấy dằn vặt ăn năn khi biết mình đã phạm tội. Nhưng đàng khác, chúng ta lại để cho tội lỗi ung dung tự tại và nắm quyền điều khiển chúng ta, thậm chí ngay cả khi biết mình đã xúc phạm đến Chúa.

Chúng ta đang sống trong một xã hội đầy dẫy những giả dối và gian manh. Một thế giới mà trong đó người ta chấp thuận việc nạo phá thai, hôn nhân đồng tính, và hôn nhân ngoài giá thú. Một số người cho rằng chẳng có gì là sai trái với việc tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, miễn là họ không gây tổn thương hay làm ảnh hưởng đến người khác. Hình mẫu nhân cách này đã đi ngược lại với thông điệp của Thánh Giá, là hạ mình xuống để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Khi hành động theo thói hư tật xấu, để cho xác thịt hành động trong chúng ta, thì trên con đường Thánh Giá, chúng ta sẽ vấp ngã.

Chúa Giêsu dạy thánh Phêrô và mọi người rằng: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mạng sống thì nào có lợi gì. Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình” (Mt 16,25-26). Quyền lợi, danh vọng để làm gì khi nó đi ngược lại đường lối của Đức Giêsu, nó chia cắt chúng ta với Người, làm chúng ta xa lìa tha nhân, và kéo tinh thần của chúng ta đi xuống?

Niềm vinh dự của chúng ta

Chúa Giêsu vào trần gian, chết trên Thánh Giá vì chúng ta. Vinh dự của Người cũng là vinh dự của chúng ta. Sự Phục Sinh của Người cũng là sự Phục Sinh của chúng ta. Chiến thắng của Người đối với tội cũng là chiến thắng của chúng ta. Vậy làm sao để chúng ta ca ngợi những kì công Chúa đã làm cho chúng ta?

* Bằng việc chiêm ngắm Thánh Giá mỗi ngày.

* Bằng việc đến với Chúa Giêsu qua lời cầu nguyện.

* Chúng ta hãy thưa với Chúa rằng chúng ta là những con người tội lỗi, và hãy tạ ơn Chúa vì Người đã dùng Thánh Giá mà cứu chúng ta.

* Suy gẫm về Thánh Giá Đức Giêsu Kitô để chúng ta thoát khỏi sự kìm hãm của tình trạng tội lỗi kéo dài. Bởi vì Thánh Giá của Đức Giêsu có một sức mạnh kì diệu đối với những ai chạy đến cầu khẩn Người. Vì vậy, chúng ta hãy tôn vinh Thánh Giá của Người để được sống trong vinh quang Người đã mang lại.

Pet. Nguyễn Văn Trung, OP.

(Lược dịch từ tạp chí The Word Among Us,
Lent 2009
, tiêu đề “The Glory of The Cross”, trang 5).

Ý nghĩa của “Đức Mẹ Sầu Bi”

Đức Mẹ Sầu Bi có nghĩa là Đức Mẹ đau khổ, thương khó, thống khổ… Đức Mẹ là Mẹ Đức Chúa Giêsu, trong cuộc đời 33 năm của Đức Chúa Giêsu, Mẹ đã cảm nhận nhiều nỗi đau thương: Lời tiên báo của ông Simêon (x. Lc 2,34-35); Cuộc chạy trốn sang Ai Cập (x. Mt 2,13-21); Lạc mất Chúa ba ngày (x. Lc 41,50); Vác thập tự giá lên đỉnh Calvê (x. Ga 19,17); Chúa bị đóng đinh và tử nạn trên thập tự giá (x. Ga 19,18-30); Tháo xác Chúa (x. Ga 19,39-40); Táng xác Chúa (x. Ga 19,40-42).

Giáo Hội đã đặt lễ Đức Mẹ Sầu Bi ngay sau ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá để như muốn nói rằng: “Khi Ðức Kitô chịu treo trên thập giá, Chúa đã muốn cho Thánh Mẫu của Chúa đứng kề bên mà thông phần đau khổ” (Lời nguyện Các Giờ Kinh Phụng Vụ, Lễ Đức Mẹ Sầu Bi). Cuộc đời Mẹ luôn kết hợp với những nỗi khổ đau của Con. Có lẽ không đau khổ nào lớn hơn đau khổ của chính Đức Mẹ Thiên Chúa, Đấng mà theo lời của thánh Gioan, “đã đứng kề bên thập tự giá Đức Chúa Giêsu” (Ga 19,25) trên đồi Calvê. Không ai hiểu con cho bằng người mẹ, và cũng không ai đau khổ hơn người mẹ khi phải chứng kiến sự đau khổ và cái chết của con mình.

Như Đức Giêsu, Con của Mẹ, Đức Mẹ Maria cũng tự đồng hoá chính mình với mầu nhiệm đau thương của thập tự giá. Bởi thế, Đức Mẹ đáng được gọi là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc. Qua việc cử hành lễ Mẹ Sầu Bi, Giáo Hội mời gọi con cái mình hãy chiêm ngắm hình ảnh của một người Mẹ đau thương vì Con và vì chúng ta.

Lược trích từ Lm Stêphanô Huỳnh Trụ

Chia sẻ Bài này:
[7] [8] [9]