- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 8-2014

CỨ LÀM THEO

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

NỘI SAN SỐ THÁNG 08/2014

GIA ĐÌNH

CÙNG NHAU CẦU NGUYỆN

Mục Lục

Ý CẦU NGUYỆN

Ý chung: Cầu cho những người tị nạn. Xin cho những người tị nạn, bị bắt buộc phải rời bỏ nhà cửa vì bạo lực, được tiếp đón cách quảng đại và quyền lợi của họ được tôn trọng.

Ý truyền giáo: Cầu cho châu Đại Dương: Xin cho các Kitô hữu của châu Đại Dương vui mừng loan báo đức tin cho tất cả các dân tộc của vùng này.

 

GIÁO HUẤN

Kinh nguyện gia đình có những đặc tính riêng. Đó là kinh nguyện chung: vợ chồng cùng cầu nguyện với nhau, cha mẹ và con cái cùng cầu nguyện với nhau. Sự hiệp thông trong kinh nguyện vừa là hoa quả vừa là đòi hỏi của sự hiệp thông mà các bí tích Rửa Tội và Hôn Phối đã đem lại. Các gia đình Ki-tô hữu có thể áp dụng được cho mình một cách đặc biệt những lời hứa hiện diện của Đức Giêsu: “Quả thật, Ta bảo các con: nếu dưới đất, hai người trong các con đồng thanh xin về bất cứ việc gì, thì Cha Ta, Đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì đâu có hai, ba người họp lại nhân danh Ta, thì có Ta ở đó, giữa họ.”

(ĐGH Gioan Phaolô II, Tông huấn Gia đình, số 59)


LỜI NGỎ

 

Giáo Hội và xã hội đều nhìn nhận rằng gia đình là nền tảng, là tế bào của xã hội. Gia đình có vững, Giáo Hội mới vững; gia đình có tốt,
xã hội mới tốt.

Nền tảng gia đình ngày nay đang gặp những khủng khoảng trầm trọng vì nhiều lý do. Đối với người công giáo, một trong những lý do khiến gia đình khủng hoảng là do thiếu cầu nguyện trong gia đình. Trước hoàn cảnh cấp thiết này, Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II hết lòng khuyên nhủ các gia đình Kitô giáo đọc Kinh Mân Côi chung với nhau trong các giờ kinh gia đình:

“Gia đình cùng nhau cầu nguyện là gia đình cùng nhau chung sống… Những phần tử của mỗi gia đình, khi hướng mắt nhìn lên Chúa Giêsu, cũng lấy lại được khả năng nhìn vào mắt của nhau, khả năng nói chuyện với nhau, khả năng tha thứ cho nhau, và khả năng nhìn thấy giao ước yêu thương của họ được canh tân trong Thần Linh Chúa.

Nhiều vấn đề mà các gia đình đang đối diện, đặc biệt trong các xã hội kinh tế phát triển, phát xuất từ sự khó khăn càng ngày càng gia tăng trong mối tương giao. Các gia đình ít khi thu xếp để gặp gỡ nhau, và những cơ hội hiếm hoi gặp gỡ là để xem truyền hình. Trở về với việc đọc Kinh Mân Côi trong gia đình có nghĩa là lấp đầy cuộc sống hằng ngày bằng những hình ảnh rất khác nhau, những hình ảnh của mầu nhiệm cứu độ, hình ảnh của Mẹ rất thánh. Gia đình mà đọc chung Kinh Mân Côi tạo nên được điều gì đó của bầu khí gia đình Nadarét: các thành viên gia đình đặt Đức Giêsu ở trung tâm, họ chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của Người, họ đặt những nhu cầu và dự tính của họ trong tay Người, họ kín múc từ Người niềm hi vọng và sức mạnh để tiến bước.” (Rosarium Virginis Mariae, số 41).

Gia đình chỉ có thể đứng vững “với sự trợ giúp liên lỉ của Thiên Chúa, và sự trợ giúp này sẽ không bao giờ thiếu nếu người ta biết cầu nguyện khẩn xin với lòng tin cậy và khiêm tốn” (Tông huấn Gia đình, số 59). Các hãy cùng nhau cầu nguyện, để nhờ thế, Thiên Chúa luôn hiện diện và chúc phúc cho gia đình. Nội san CỨ LÀM THEO là phương tiện giúp gia đình cùng cầu nguyện với tâm tình của Mẹ Maria.

Đặc trách

Linh mục  FX. Trần Kim Ngọc, OP.

01.08.2014 (06.07 âm lịch)                            Thứ Sáu đầu tháng

Th. Alphongsô, gmts – lễ nhớ                            Mt 13,54-58

“Họ vấp ngã vì Người” (Mt 13,58).

Như Mẹ: Hôm nay Đức Giêsu về quê, đáng lẽ ở nơi đây Người sẽ được đón tiếp thân tình, nhưng “hàng xóm” của Người đã tỏ ra nghi kỵ, khó chịu vì Người đã làm nhiều phép lạ. Họ chỉ tin vào những gì họ biết về Người: là con của một bác thợ mộc nghèo: không có vị thế nào.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúng con thường mang thành kiến về ai đó hoặc điều gì đó. Chúng con không nhận ra những ân huệ của Chúa nơi những điều tầm thường hằng ngày. Và chúng con cũng chưa thấy được khả năng và phẩm giá của tha nhân. Xin cho chúng con biết nhận ra điều lớn lao nơi những người và những việc thầm thương hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Xin cầu cho chúng con được sự khiêm nhường và lòng quảng đại để luôn nhận ra Chúa trong cuộc sống.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


02.08.2014                                                   Thứ Bảy đầu tháng

Th. Êusêbiô và Phêrô Julianô                                  Mt 14,1-12

“Vua Hêrôđê muốn giết ông Gioan,
nhưng lại sợ dân chúng” (Mt 14,5).

Như Mẹ: Hêrôđê là một vị vua tàn ác. Hêrôđê đã vì tư lợi và vì địa vị của mình mà dám giết ông Gioan, một người đã nói sự thật cho mình. Ông Gioan đã can đảm nói lên sự thật. Ông đã chấp nhận hy sinh cả mạng sống mình để bảo vệ giá trị đạo lý.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Thánh Gioan đã can đảm dám hy sinh cả tính mạng mình cho đức tin, cho chân lý và cho Thiên Chúa. Là người môn đệ của Chúa, xin cho chúng con luôn sẵn sàng và dám hy sinh cả mạng sống mình để làm chứng nhân Tin Mừng cứu độ nếu cần thiết.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Mẹ là môn đệ tuyệt vời của Chúa, xin cho chúng con được cùng Mẹ lên đường rao truyền ơn cứu độ của Chúa và bảo vệ chân lý đức tin theo gương thánh Gioan.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

03.08.2014                                       Chúa Nhật 18 TN – Năm A

Thánh vịnh tuần 2                                            Mt 14,13-21

“Họ đi bộ theo Người” (Mt 14,13).

Như Mẹ: Trước đám đông “đói khát”, Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi sống họ. Chúa đã động lòng thương mà cho họ được ăn no nê. Mỗi người chúng ta có thể đang đói khát: đói khát vật chất thì ít, nhưng đói khát tinh thần thì nhiều. Đói tình thương, đói công lý, đói lòng bao dung, và nhất là đói khát Chúa vì chưa hề được nếm sự ngọt ngào của Chúa.

Với Mẹ: Thế giới ngày nay còn nhiều người sống trong cảnh đói khát cả về vật chất lẫn tinh thần, xin cho chúng con biết cách đưa Chúa đến cho người đang đói khát Chúa, người chưa bao giờ được nghe nói về Chúa hoặc biết Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con luôn kiên vững làm chứng cho Chúa và xoa dịu cơn khát của biết bao người vô thần, chối đạo bằng đời sống thường ngày của mình.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


04.08.2014                                                            Thứ Hai

Gioan Maria Vianê, lm – lễ nhớ                         Mt 14,22-36

“Chính Thầy đây, đừng sợ” (Mt 14,27).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng thuật lại việc Đức Giêsu đi trên mặt biển đến với các môn đệ, và dẹp yên sóng biển để trấn an các ông trước nỗi lo lắng, sợ hãi. Qua đó, chúng ta cũng hãy nhìn lại đời sống đức tin của mình và xác quyết rằng Chúa luôn ở bên cạnh và sẵn sàng nâng đỡ chúng ta mỗi khi chúng ta gặp sóng to gió lớn.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Xin nhìn đến lòng tin yếu kém của chúng con. Quả thật, chúng con là những người được phúc biết Chúa, được gọi Chúa là Cha. Nhưng chúng con lại sợ hãi, nghi ngờ Chúa. Xin cho chúng con dám làm chứng cho ơn cứu độ và tình yêu của Chúa trước mặt người đời, mà không ái ngại hoặc đắn đo.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cho chúng con được noi gương Mẹ, luôn vững tin vào Chúa trước mọi biến cố cuộc đời mà không hề nao núng, sợ hãi.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


05.08.2014                                                            Thứ Ba

Cung hiến tđ Đức Maria                                     Mt 15,1-2.10-14

“Những cái từ miệng phát ra
mới làm cho con người ra ô uế” (Mt 15,11).

Như Mẹ: Nhóm người Pharisêu và kinh sư luôn chú trọng vào hình thức bên ngoài của luật, nên họ không còn nhận ra điều cốt yếu trong lề luật của Chúa. Đức Giêsu đến, Người đưa luật về bản chất thật sự của nó, là tình yêu và lòng thương xót của Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúa mời gọi chúng con thanh tẩy nội tâm, đổi mới đời sống từng ngày theo gương Chúa Giêsu, không bám víu vào những hình thức cũ kỹ bên ngoài và thừa thãi trong đời sống đạo, để sống tốt điều cốt lõi của niềm tin, đó là tình yêu.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Xin giúp chúng con tẩy sạch những gì không còn phù hợp với luật mới của Chúa, để chúng con biết mở rộng tình yêu với Chúa và tình liên đới với tha nhân.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


06.08.2014                                                            Thứ Tư

CHÚA HIỂN DUNG – lễ kính                                     Mt 17,1-9

“Người biến đổi hình dạng
trước mặt các ông” (Mt 17,2).

Như Mẹ: Hôm nay, Chúa biến đổi hình dạng trước mặt các môn đệ để củng cố niềm tin của các ông trước những đau khổ mà Người sắp phải trải qua. Dung nhan sáng ngời, gương mặt chói sáng của Chúa Giêsu là sự báo trước vinh quang phục sinh của Người, đó cũng là vinh quang dành cho những ai vững lòng trông cậy và đi theo Chúa cho đến cuối đời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, cuộc sống luôn có nhiều khó khăn, đau khổ và thử thách. Xin cho chúng con giữ vững niềm tin trên con đường thập giá đời mình, và luôn hướng lòng về ngày được sống trong vinh quang rạng ngời của Đấng đang ngự bên hữu Chúa Cha.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con đổi mới con người từng ngày theo lời dạy của Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


07.08.2014                                                  Thứ Năm đầu tháng

Th. Xistô II, gh                                                     Mt 16,13-23

“Anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15).

Như Mẹ: Thánh Phêrô đại diện cho 12 tông đồ nói lên niềm xác tín: Thầy là Đấng Kitô. Quả vậy, chỉ khi tin và dám xác quyết niềm tin của mình vào Đức Kitô, chúng ta mới có được can đảm vác thập giá đời mình đi theo Người trên hành trình dương thế.

Với Mẹ: Chúa Kitô là ai, đó là câu hỏi không chỉ cho các tông đồ xưa, mà còn cho cả nhân loại ngày nay. Xin cho chúng con luôn tin rằng Chúa Kitô là Con của Cha hằng sống, để từ đó dám sống hết lòng vì niềm tin vào Người trong từng giây phút, qua từng biến cố, để mọi người cũng nhận biết được ơn cứu độ.

Nhờ Mẹ: Xin giúp chúng con học theo Mẹ, luôn giữ vững đức tin, gạt bỏ đi những gì không cần thiết để tìm về với Chúa, là cùng đích của cuộc đời chúng con.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


08.08.2014                                                            Thứ Sáu

Th. Đa Minh, lm – lễ nhớ                                   Mt 16,24-28

“Ai muốn theo Thầy,
phải từ bỏ chính mình.” (Mt 16,24).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đòi hỏi người môn đệ phải sống tinh thần từ bỏ, và bất cứ ai muốn theo Người cũng phải chấp nhận như vậy. Trò không thể hơn Thầy; Thầy đã chấp nhận hy sinh tất cả vì trò, thì trò cũng phải hết lòng vì Thầy như thế. Từ bỏ bản thân mình để theo Chúa là một hành trình dài, suốt cả đời người.

Với Mẹ: Con người thường tính toán hơn thiệt trong các lựa chọn, cốt làm sao để có lợi nhất cho bản thân của mình. Xin cho chúng con biết theo lời mời gọi của Chúa Giêsu, mà chấp nhận từ bỏ những đam mê trần gian, để sống trọn cho thánh ý của Cha.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con theo gương Thánh Đa Minh luôn hết mình vì Chúa và phần rỗi các linh hồn, tập trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu mỗi ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


09.08.2014                                                           Thứ Bảy

Th. Têrêxa Bênêđicta, tđ                                       Mt 17,14-20

Sức mạnh của lòng tin (Mt 17,20).

Như Mẹ:Nếu anh em có được lòng tin lớn bằng hạt cải, anh em sẽ làm được mọi sự.” Quả thật, chỉ có đức tin mới giúp chúng ta đứng vững trước một thế giới có quá nhiều thử thách và cám dỗ. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy sống đức tin, hãy luôn bám vào Người, phó thác cuộc đời cho sự quan phòng của Chúa, khi đó ta sẽ tìm được bình an và hạnh phúc thật sự. Có đức tin là có tất cả, mất đức tin là chẳng còn gì.

Với Mẹ: Khi phải chứng kiến những gian ác, bất công, giả dối và đau khổ, chúng con hầu như cảm thấy xao xuyến về đức tin. Trong mọi hoàn cảnh, xin Chúa cho chúng con luôn tin vững vàng rằng Chúa đang hiện diện bên cạnh và luôn đồng hành cùng với chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa ban ơn giúp sức để chúng con vững bước trên con đường rao giảng Tin Mừng của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó lằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

10.08.2014                                             Chúa Nhật 19 TN – Năm A

Thánh vịnh tuần 3                                             Mt 14,22-33

“Thưa Ngài, xin cứu con với!” (Mt 14,30).

Như Mẹ: Tông đồ Phêrô muốn thử sức để được như Chúa bước đi trên mặt biển. Thế nhưng ông đã thất bại vì hoảng sợ. Sự kiện này cũng là dịp để chúng ta chất vấn niềm tin của mình, nó đang được xây dựng trên nền tảng nào: cảm xúc thoáng qua hay là một niềm xác tín sâu xa. Một đức tin trưởng thành phải vượt lên trên những cảm xúc nhất thời, để đặt nền trên một nền tảng vững chắc là sự hiểu biết và yêu mến.

Với Mẹ: Khi được an vui, may mắn thì chúng con dễ dàng tin theo Chúa; nhưng khi gặp thử thách hay thất bại, chúng con lại dễ dàng nghi ngờ Chúa. Xin cho chúng con luôn xác tín vững vàng vào Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Xin cùng chúng con bước theo Chúa, noi gương Mẹ mà vững tin cùng gắn bó với Chúa trọn đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


11.08.2014                                                            Thứ Hai

Th. Clara, tn – lễ nhớ                                         Mt 17,22-27

“Họ sẽ giết chết Người,
và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy” (Mt 17,23).

Như Mẹ: Đức Giêsu vào trần gian không phải là để cất hết đau khổ khỏi cuộc đời này, nhưng chính Người đã mang lấy đau khổ của kiếp người, hầu giúp con người hiểu được giá trị của đau khổ. Người đã chết, để từ cõi chết bước vào vinh quang phục sinh, mở đường đưa con người phải chết vì tội lỗi vào cõi sống trường sinh.

Với Mẹ: Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con mà Chúa chấp nhận muôn vàn đau khổ và tủi nhục. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa dùng cả cuộc đời để yêu mến Chúa và tha nhân, và sẵn sàng đón nhận đau khổ như một cơ hội để biểu lộ tình yêu và niềm tin của chúng con vào Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã theo Chúa đến cùng. Xin Mẹ đồng hành với chúng con trên hành trình đức tin đầy thử thách cam go này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


12.08.2014                                                            Thứ Ba

Th. Joanna Phanxica, nữ tu                              Mt 18,1-5.10.12-14

“Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3).

Như Mẹ: Tiêu chuẩn của Nước Trời hoàn toàn khác với tiêu chuẩn của thế gian. Thế gian luôn đề cao những người có địa vị, giàu có và quyền thế. Còn Nước Trời lại thuộc về những ai có tâm hồn như trẻ thơ, nghĩa là sống khiêm nhường và trong trắng. Đức Giêsu muốn các môn đệ hãy trở nên “kẻ bé mọn” vì Tin Mừng, nghĩa là sống gắn bó lệ thuộc vào Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa cũng đang mời gọi chúng con sống khiêm nhường, luôn vâng phục thánh ý Chúa Cha, chỉ cậy vào sức mạnh và tình thương Thiên Chúa để xứng đáng hưởng phần gia nghiệp Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã hoàn toàn tín thác vào Chúa! Xin cho chúng con biết phó thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa như Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


13.08.2014                                                            Thứ Tư

Th. Pontian, ghtđ                                                  Mt 18,15-20

“Vì ở đâu có hai hay ba người họp lại
nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy” (Mt 18,20).

Như Mẹ: Để nên hoàn thiện, cần phải biết sửa lỗi cho nhau trong tình bác ái; bên cạnh việc khuyên nhủ, cần hiệp nhất trong lời cầu nguyện để thúc đẩy hối nhân trở về và giúp tăng triển tình huynh đệ cộng đoàn, vì đó là dấu chỉ sự hiện diện của Đức Kitô, để biến đổi và thánh hóa cộng đoàn ngày một nên hoàn thiện hơn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, không ai là một hòn đảo. Mỗi người chỉ có thể sống khi biết liên đới với người khác. Xin cho chúng con ý thức về thân phận tội lỗi của mình, để biết đón nhận những thiếu sót của anh em và giúp nhau sửa lỗi, nhất là cùng nhau cầu nguyện để giúp nhau nên hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dẫn chúng con về trong sự hiệp nhất yêu thương: cùng cầu nguyện với nhau và cùng cầu nguyện cho nhau.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


14.08.2014                                                           Thứ Năm

Th. Maximilianô, lmtđ – lễ nhớ                      Mt 18,21 –  19,1

“Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử
với anh em như thế, nếu anh em không
hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18,35).

Như Mẹ: Là môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta  cần phải học biết thứ tha. Nhận ra yếu đuối bản thân, luôn tin tưởng vào lòng khoan dung
của Thiên Chúa và học biết tha thứ cho nhau,
đó là đôi cánh giúp con người tiến gần đến
với Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con có được sức mạnh tình yêu của Chúa, để chúng con biết vượt lên những ích kỷ bản thân, hầu có thể tha thứ cho những người xúc phạm đến con. Chúng con là những người tội lỗi, xin cho chúng con luôn tìm đến lượng khoan hồng và lòng thương xót của Chúa để gội sạch tâm hồn u mê.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con biết sống thành thật với nhau và trung tín tuân giữ giới luật yêu thương của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


15.08.2014                                                            Thứ Sáu

ĐỨC MẸ LÊN TRỜI – lễ trọng                               Lc 1,39-56

“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,45).

Như Mẹ: Trong ngày Giáo Hội mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, chúng ta liên tưởng rằng: ước vọng được hưởng phúc trường sinh trong Nước Trời là ước vọng thâm sâu nhất của con người. Ước vọng đó đã được thực hiện trọn vẹn nơi Đức Maria; để nhờ đó chúng ta sống niềm hy vọng được cùng chung hưởng vinh quang Thiên Quốc với Mẹ trên quê trời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con sống đời hiện tại, nhưng luôn biết hướng lòng về hạnh phúc quê trời, để mai sau được cùng Đức Mẹ chung hưởng vinh quang Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, Mẹ là niềm an ủi và hy vọng cho chúng con, xin đồng hành cùng chúng con trên mọi bước đường của cuộc sống trần thế đầy chông gai này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


16.08.2014                                                           Thứ Bảy

Th. Stêphanô Hungari                                           Mt 19,13-15

“Cứ để trẻ em đến với Thầy,
đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai như chúng.” (Mt 19,14).

Như Mẹ: Phụ nữ và trẻ em là những người thấp kém trong bậc thang xã hội Do Thái đương thời. Nhưng Đức Giêsu đã đi ngược lại truyền thống đó. Người tiếp xúc với mọi thành phần bằng một tình yêu không phân biệt. Là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa, chúng ta phải có
một tình yêu dành cho tất cả mọi người,
nhất là những người bé mọn về thể lý cũng như về tinh thần.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con có một tấm lòng quảng đại, để chúng con có thể đến với tất cả mọi người như Chúa đã đến với những trẻ nhỏ hôm nay.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Xin cho chúng con biết yêu thương bằng một tình yêu như Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

17.08.2014                                             Chúa Nhật 20 TN – Năm A

Thánh vịnh tuần 4                                             Mt 15,21-28

“Này bà lòng tin của bà mạnh thật.
Bà muốn sao thì sẽ được như vậy.
Từ giờ đó con gái bà được khỏi” (Mt 15,28).

Như Mẹ: Người đàn bà Canaan trở nên biểu tượng về sức mạnh của lòng tin. Bà đã tin và bà không tuyệt vọng. Thật vậy, lòng thương xót của Chúa không bị ràng buộc trong cơ cấu tôn giáo, văn hóa hay sắc tộc; nhưng tình thương của Chúa dành hết cho những ai tin vào quyền uy và lòng nhân hậu của Người.

Với Mẹ: Trước những khó khăn thử thách của cuộc sống, chúng con thường có thái độ hoài nghi và chán nản. Nhưng Lạy Chúa, xin ở với chúng con luôn mãi, để chúng con không thất vọng ngã lòng trước mọi biến cố của cuộc đời.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin dạy chúng con biết vững tin vào Chúa như Mẹ, và nhận biết rằng Chúa luôn yêu thương tất cả mọi người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


18.08.2014                                                            Thứ Hai

Tuần 20 TN                                                        Mt 19,16-22

“Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải” (Mt 19,22).

Như Mẹ: Con người thường lấy danh vọng, vật chất để đánh giá người khác, hay xem đó như mục đích cuộc đời. Của cải tự bản chất không xấu, nhưng là hấp lực mê hoặc con người đắm chìm trong đam mê, không nhận ra ý nghĩa đích thực của ơn gọi làm người. Người khôn ngoan theo Tin Mừng là người biết sử dụng tiền bạc như phương tiện để chiếm hữu Nước Trời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức về sự chóng qua của vật chất đời này, để chúng con luôn sống bác ái yêu thương và tín thác vào Chúa, vì chỉ có Chúa mới cho chúng con sự sống đích thực.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn lấy Chúa làm trung tâm cuộc đời mình, xin Mẹ đồng hành với chúng con trên con đường hoàn thiện hầu đạt được phần thưởng Nước Trời.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


19.08.2014                                                            Thứ Ba

Th. Gioan Êuđê, lm                                               Mt 19,23-30

“Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” (Mt 19,27).

Như Mẹ: Khi đi theo Chúa Giêsu, các môn đệ kỳ vọng là sẽ được cái này cái kia. Nhưng Chúa Giêsu thì lại dạy các ngài con đường thập giá: chấp nhận từ bỏ. Từ bỏ địa vị, giàu sang, danh tiếng theo kiểu thế gian. Ai dám từ bỏ như thế, thì sẽ được Chúa ban phần thưởng lớn lao gấp bội mai sau, nhất là được sự sống đời đời
làm gia nghiệp.

Với Mẹ: Con người thường tính toán được mất, hơn thiệt trong những chọn lựa cuộc sống. Không phải những cái được ở đời này đều mang giá trị đích thực cho đời sau; và ngược lại, thiệt thòi hôm nay không hẳn vô nghĩa mai này. Xin cho chúng con theo Chúa, không phải vì của cải đời này, mà vì chính sự sống đời sau.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ chỉ cho chúng con biết hướng đời mình đến các giá trị vĩnh cửu là chính Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


20.08.2014                                                            Thứ Tư

Th. Bênađô, tsht – lễ nhớ                                  Mt 20,1-16a

“Ông bảo họ, cả các anh nữa,
hãy đi vào vườn nho” (Mt 20,7).

Như Mẹ: Lời Chúa hôm nay cho thấy: Thiên Chúa không ngừng mời gọi mỗi người đi làm vườn nho cho Người. Được cộng tác với Thiên Chúa trong công trình sáng tạo là một ân ban. Tất cả mọi người, dù ở hoàn cảnh nào hay bậc sống nào, thì đều có thể tham gia làm vườn nho cho Chúa. Và bất cứ ai làm việc cho Thiên Chúa đều được trả công xứng đáng, không vì sức riêng nhưng do lòng từ ái của Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con can đảm và thành tâm chạy đến với Chúa, cộng tác với Chúa trong việc phục vụ Giáo Hội theo khả năng mà Chúa đã ban cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Mẹ luôn cộng tác vào chương trình của Chúa, xin Mẹ dạy chúng con biết dấn thân vào việc phụng sự Chúa và phục vụ Giáo Hội vì phần rỗi linh hồn của chúng con và tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


21.08.2014                                                           Thứ Năm

Th. Piô X, gh – lễ nhớ                                         Mt 22,1-14

Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng(Mt 22,8).

Như Mẹ: Chúa luôn ban cho chúng ta bữa tiệc, ban một cách dư dật, đầy tràn. Đó chính là bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể. Ấy thế mà, nhiều lúc chúng ta đi tham dự thánh lễ với thái độ hời hợt, với bao lo lắng; có khi chúng ta còn từ khước dùng yến tiệc mà Chúa đã dọn sẵn.

Với Mẹ: Vì yêu thương, Chúa đã hy sinh tất cả, nhất là Mình và Máu của Chúa để nuôi dưỡng chúng con. Chúng con biết lấy gì mà tạ ơn Chúa cho xứng. Xin cho chúng con luôn ước ao được tham dự vào tiệc mà Chúa dọn cho chúng con hằng ngày trong bí tích Thánh Thể.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ đã tích cực sống gắn bó với Chúa Giêsu, xin Mẹ giúp chúng con ý thức khi tham dự thánh lễ, để chúng con được thêm lòng sốt sắng.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


22.08.2014                                                            Thứ Sáu

Đức Maria Nữ Vương – lễ nhớ                            Lc 1,26-38

Vì bà đẹp lòng Thiên Chúa(Lc 1,23).

Như Mẹ: Mẹ Maria được chọn làm Mẹ của Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa. Vì thế, Mẹ hết sức cao trọng trước mặt Thiên Chúa và loài người. Sứ thần của Thiên Chúa đã đến truyền tin cho Mẹ và chào Mẹ là “Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”, Mẹ được trở nên cao trọng vì Mẹ luôn sống đẹp lòng Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con muốn noi gương khiêm nhường của Mẹ, để sống đẹp lòng Chúa qua các công việc nhỏ nhặt hằng ngày. Xin Chúa giúp chúng con có một tấm lòng đơn sơ, khiêm hạ và luôn đặt các công việc chúng con làm dưới cái nhìn của Chúa vì lòng yêu thương và kính sợ Ngài.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy chúng con biết học theo gương Mẹ, với mục đích và ý nghĩa sống là luôn làm những việc đẹp lòng Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


23.08.2014                                                           Thứ Bảy

Th. Rosa Lima, tn                                                  Mt 23,1-12

Người làm lớn hơn cả,
phải làm người phục vụ anh em” (Mt 23,11).

Như Mẹ: Là con Chúa, ắt hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng nghe qua đoạn Kinh Thánh về việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta, để chúng ta khiêm nhường trong việc phục vụ anh em mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, giữa thế giới đầy nhiễu nhương, người ta luôn tìm cách chà đạp lên nhau, bất chấp đạo lý để được hơn người khác. Xin cho chúng con luôn sống khiêm nhường phục vụ anh chị em vì danh Chúa, dù ở vị trí nào hay hoàn cảnh nào.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết noi gương khiêm nhường của Mẹ mà phục vụ Chúa và tha nhân. Như thế, trước mặt thế gian, chúng con là những người bé nhỏ; nhưng trước mặt Chúa, chúng con lại là những người có giá trị.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

24.08.2014                                             Chúa Nhật 21 TN – Năm A

Thánh vịnh tuần 1                                             Mt 16,13-20

“Anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15).

Như Mẹ: Có bao giờ mỗi người trong chúng ta ngồi lại và tự hỏi mình: “Đối với tôi, Đức Kitô là ai?”. Chúng ta là những người mang danh Kitô, nhưng chúng ta lại không biết Người, hoặc nếu có biết thì cũng rất hời hợt. Vì quá bận rộn với công việc, vì quá lo lắng cho tương lai hạnh phúc của đời mình, chúng ta đã bỏ quên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con dù sinh ra là một người Kitô hữu, nhưng nhiều lúc chúng con lại chưa gặp được Chúa và chưa biết Chúa là ai, dù Chúa đang ở rất gần chúng con. Xin cho chúng con biết rằng Chúa là tất cả của chúng con.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin dạy chúng con nhận biết Chúa, để Chúa làm chủ đời sống chúng con. Xin cùng chúng con rao truyền danh thánh Chúa cho hết mọi người không những bằng lời nói nhưng còn cả đời sống chứng tá nữa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


25.08.2014                                                            Thứ Hai

Th. Luy và th. Giuse Calasan, lm                           Mt 23,13-22

Khốn cho các người, hỡi các kinh sư
và người Pharisêu giả hình” (Mt 23,13).

Như Mẹ: Trong thời đại hiện nay, cứ thử rảo quanh một vòng trong phạm vi gần, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra có rất nhiều người miệng thì chào hỏi đàng hoàng nhưng lòng thì lại chứa một bồ dao găm. Chúa lên án các kinh sư và người Pharisêu là vì thái độ giả hình của họ. Nếu không muốn bị chúc dữ, chúng ta hãy sống cho ra sống, bụng nghĩ sao nói vậy: sống thật.

Với Mẹ: Chúa Giêsu ơi! Những người sống giả hình hay “đạo đức giả”, thường có một kết cục xấu. Xin cho chúng con luôn sống thật trong lời nói cũng như hành động: thật với Chúa, thật với tha nhân và thật với chính bản thân mình.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết cải đổi con người mình mỗi ngày, để chúng con được sống trong ân sủng và bình an của Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


26.08.2014                                                            Thứ Ba

Tuần 21 TN                                                        Mt 23,23-26

Hãy rửa bên trong cho sạch trước đã,
để bên ngoài cũng được sạch
(Mt 23,26).

Như Mẹ: Chúa Giêsu có một giáo huấn: phải sạch bên trong trước đã, để bên ngoài cũng được sạch; còn bên ngoài sạch, mà bên trong bẩn thì chẳng ích gì. Bên ngoài và bên trong ăn khớp và đồng nhất với nhau là điều cần cho người môn đệ ngày hôm nay: sạch tâm hồn và sạch cả bên ngoài.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Tâm hồn của mỗi người chúng con là đền thờ cho Chúa ngự. Xin Chúa “quét dọn” và “lau chùi” những bụi bặm là tội lỗi chúng con đã vấp phạm, để tâm hồn chúng con được sạch cho xứng đáng Chúa ngự vào.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết ý thức giữ gìn căn phòng nội tâm luôn được sạch, và xin cho chúng con khao khát rước Chúa Giêsu Thánh Thể thường xuyên.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


27.08.2014                                                            Thứ Tư

Th. nữ Mônica – lễ nhớ                                      Mt 23,27-32

“Bên ngoài có vẻ công chính, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác” (Mt 23,28).

Như Mẹ: Trong Tin Mừng, chúng ta thường hay thấy Chúa lên án các kinh sư và những người Pharisêu rất thẳng thừng vì lối sống
giả hình của họ. Nhưng Chúa lại hoan
nghênh những người nghèo khổ, bệnh tật,
tội lỗi mà biết hối cải… Vì Chúa đến thế gian là để mang ơn cứu độ cho những người nghèo khổ và tội lỗi.

Với Mẹ: Chúa không muốn chúng con sống hình thức, sống để người khác khen ngợi như các kinh sư và người Pharisêu. Nhưng Chúa muốn chúng con sống khiêm nhường và khó nghèo theo gương Chúa, để mai này được sống sung túc trong vinh quang Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết đi trên con đường ngay thẳng xưa kia Chúa đã đi.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


28.08.2014                                                           Thứ Năm

Th. Augustinô, gmts – lễ nhớ                             Mt 24,42-51

Anh em hãy canh thức, vì anh em
không biết ngày nào, giờ nào” (Mt 24,42).

Như Mẹ: Người Kitô hữu phải luôn tỉnh thức để phân định những chọn lựa trong cuộc sống. Cội nguồn của niềm hạnh phúc chính là nơi Thiên Chúa. Hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải “tỉnh thức”, nghĩa là tâm hồn phải luôn có Chúa. Có Chúa là chúng ta sống tỉnh thức. Khi tỉnh thức, Chúa có gọi bất ngờ thì chúng ta cũng không có gì phải sợ hãi; ngược lại, nếu Chúa có gọi, chúng ta lại càng thấy vui hơn, vì khi đó, chúng ta được vào hưởng ân phúc với Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết thanh tẩy đời sống mỗi ngày bằng những việc lành phúc đức, hầu chuẩn bị cho ngày Chúa đến gõ cửa đời chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ canh thức chúng con, để gìn giữ chúng con khỏi ngủ mê trong đêm tối tội lỗi, luôn sẳn sàng đón chờ ngày Chúa đến.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


29.08.2014                                                            Thứ Sáu

Th. Gioan tẩy giả bị trảm quyết                           Mc 6,17-29

“Ông Gioan là người
công chính thánh thiện” (Mc 6,20).

Như Mẹ: Ông Gioan tẩy giả đến trần gian với sứ vụ là người dọn đường cho Chúa. Ông đến để làm chứng cho sự thật và chuẩn bị cho Sự Thật đến với thế gian. Sự Thật đó chính là Chúa Giêsu Kitô. Khi Chúa Giêsu đến, ông Gioan đã cho thấy sự thánh thiện công chính của ông bằng cách lu mờ đi để Chúa được nổi bật lên, qua việc ông chấp nhận bị xử trảm.

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều lần vì sợ nói lên sự thật, vì sợ bị thiệt thòi cho bản thân, vì nhút nhát và yếu hèn mà chúng con đã nói dối hoặc chọn cách im lặng cho qua. Xin dạy chúng con biết can đảm để làm chứng cho Chúa, nhất là khi phải đối diện với thử thách vì đức tin.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết siêng năng đọc Kinh Thánh để khám phá ra sự thật từ cuộc đời của Chúa Giêsu để biết noi theo Người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó lằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


30.08.2014                                                           Thứ Bảy

Tuần 21 TN                                                        Mt 25,14-30

Người ấy lấy số tiền đi làm ăn buôn bán
và gây lời được năm yến khác” (Mt 25,16).

Như Mẹ: Mỗi người chúng ta khi sinh ra không những được Chúa trao ban cho sự sống mà còn được Chúa ban cho những khả năng để mưu sinh, để phục vụ người khác, để phát triển và làm mới con người mình mỗi ngày. Có những khả năng đã được phát huy, nhưng cũng có những khả năng đang tiềm ẩn và chờ đợi chúng ta khám phá.

Với Mẹ: Khi gặp thất bại, chúng con thường rơi vào tình trạng chán chường và thất vọng. Chúa đã ban cho chúng con những nén bạc là những khả năng, xin cho chúng con biết cậy dựa vào sức Chúa mà làm cho sinh lợi thêm nhiều hơn.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cho chúng con biết trọn niềm trong cậy và tín thác vào Chúa để làm lợi những yến bạc Chúa đã ban cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


31.08.2014                                             Chúa Nhật 22 TN – Năm A

Thánh vịnh tuần 2                                             Mt 16,21-27

Nếu được cả thế gian mà phải thiệt mất
mạng sống, thì nào có lợi gì” (Mt 16,26).

Như Mẹ: Đời người có hạn: có sinh thì phải có chết. Mà sau cái chết, thì đó là vô tận. Giàu sang phú quý bao nhiêu, khi chết cũng phải bỏ lại tất cả. Giàu sang ở trần gian, mà đời sau lại mất hết thì có ích lợi gì!

Với Mẹ: Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con lương thực hằng ngày. Những gì Chúa ban cho chúng con như cơm ăn, áo mặc, nhà cửa hay sức khoẻ… là để giúp chúng con sống xứng đáng với phẩm giá con cái Chúa hơn. Xin cho chúng con đang khi sống ở trần gian này, lòng luôn hướng về vinh quang trên trời.

Nhờ Mẹ: Mẹ là Nữ Vương trời đất, xin Mẹ giúp chúng con, khi còn sống ở đời này, biết thu tích kho tàng Nước Trời như tình yêu thương và lòng tha thứ để mai sau được sự sống đời đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

PHẦN HỌC TẬP

***

KINH KÍNH MỪNG: MỘT TRAO ĐỔI PHÚC ĐỨC

Thánh Louis Marie Grignion de Montfort

BBT: Kinh Kính Mừng, rất đơn giản và dễ đọc, nhưng giá trị của lời kinh này thì vô song.

Có lời viết là “Hãy cho đi, các ngươi sẽ được ban tặng lại” (Lc 6,38). Chân phước Alan đặt vấn đề như thế này:

“Giả sử mỗi ngày tôi cho quí bạn 150 hạt ngọc, cho dù quí bạn có là kẻ thù của tôi, thì chẳng lẽ quí bạn không tha cho tôi hay sao? Chẳng lẽ quí bạn lại không đối xử với tôi như một người bạn, và ban tặng cho tôi tất cả mọi ân huệ mà quí bạn có thể cho tôi hay sao? Nếu quí bạn muốn chiếm được dồi dào ân phúc và vinh quang, hãy chào kính Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, hãy tôn kính Người Mẹ từ ái của mình. ‘Ai tôn kính mẹ mình (Mẹ Maria) là như kẻ đang bảo trì một kho báu vậy’ (Hc 3,4). Bởi thế, mỗi ngày hãy dâng lên Mẹ ít là 50 kinh Kính Mừng, vì mỗi viên đáng giá 15 viên quí thạch, làm hài lòng Đức Mẹ hơn mọi thứ phú quí trên đời này hợp lại.”

Quí bạn có thể trông mong những điều cao trọng này từ lòng quảng đại của Đức Mẹ lắm chứ! Người là Mẹ và là Bạn của chúng ta. Người là Nữ Vương của hoàn vũ, yêu thương chúng ta hơn tất cả các bà mẹ và hơn mọi nữ hoàng trên thế gian thường yêu thương một người nào đó. Điều này đúng là như vậy, vì Đức Ái của Rất Thánh Trinh Nữ Maria vượt xa tình yêu tự nhiên của loài người, kể cả các thiên thần, như thánh Augustinô nói.

Một ngày kia, thánh nữ Giêtruđê được thị kiến thấy Chúa Giêsu đang đếm những đồng bạc bằng vàng. Thánh nhân lấy can đảm hỏi Người xem Người đang làm gì thế. Người trả lời:

“Cha đang đếm các kinh Kính Mừng mà con đã đọc; đây là lộ phí con trả cho con đường về trời của con.”

Cha Suarez, một tu sĩ thánh thiện và học giả của dòng Tên, hiểu biết sâu xa về giá trị của Lời Thiên Thần Chào Kính Mẹ Maria, đến nỗi, đã nói rằng cha sẵn lòng đổi tất cả mọi hiểu biết của cha lấy một kinh Kính Mừng đọc một cách xứng đáng.

Chân phước Alan de la Roche nói: “Ôi Rất Thánh Maria, hãy để cho mọi người nghe thấy và hiểu được điều này:

Khi nào con đọc Kính mừng Maria, triều thần thiên quốc hoan lạc, và trái đất ngất ngây, phần con chê chán thế gian, lòng con chứa chan tình yêu Thiên Chúa.

Khi con đọc Kính mừng Maria, mọi sợ hãi của con tan biến, đam mê của con bại liệt.

Khi con đọc Kính mừng Maria, lòng sùng mộ tăng tiến, trong con niềm sầu đau tội lỗi bừng dậy.

Khi con đọc Kính mừng Maria, hy vọng mãnh liệt trong tim con sương sa an ủi rơi thấm hồn con mãi mãi không thôi.

Bởi vì khi con đọc Kính mừng Maria, tâm thần của con mừng rỡ, buồn khổ nguôi ngoai.

Khi con đọc Kính mừng Maria…

Sự ngọt ngào của Lời Chào phúc ân này tuyệt vời đến nỗi không có một lời nào có thể thích đáng để giải thích cho được. Cả việc kể đến những kỳ công do lời này tạo nên, chúng ta cũng thấy đầy huyền bí và sâu nhiệm như không bao giờ có thể khám phá hết nổi. Chỉ vỏn vẹn có mấy chữ mà sâu nhiệm khôn lường, ngọt hơn mật và quí hơn vàng. Chúng ta phải năng suy niệm lời ấy trong lòng và đọc nơi cửa miệng, khi lập đi lập lại một cách sốt sắng.”

Chân phước Alan kể rằng, có một nữ tu hết sức sùng kính Kinh Mân Côi, sau khi chết, đã hiện ra với một nữ tu trong dòng mà nói:

“Nếu em được phép sống lại để chỉ đọc một kinh Kính Mừng mà thôi, cho dù em có đọc vội vàng và không mấy sốt sắng, em cũng sẵn sàng chịu đựng lại tất cả những đau đớn trong cơn bệnh cuối đời của em, để chiếm lấy công nghiệp của kinh này.” (Chân phước Alan de la Roche, De Dignitate Psalterii, chương LXIX).

Câu chuyện này càng cảm động hơn nữa, ở chỗ, chị nữ tu qua đời này đã bị liệt giường và trải qua những đau đớn ê chề cả bao nhiêu năm trước khi chết.

Michel de Lisle, vị giám mục ở Salubre, vừa là môn đệ vừa là đồng chí của chân phước Alan trong việc tái lập Kinh Mân Côi, nói rằng, Lời Thiên Thần Chào Kính Mẹ Maria là phương thuốc chữa trị mọi bệnh tật mà chúng ta phải chịu, bao lâu chúng ta đọc một cách sốt sắng để tôn kính Mẹ Maria.

(Le Secret Admirable du très Saint Rosaire [7] (Bí Mật Kinh Mân Côi),
Bông hồng 19,
Bản dịch tiếng Việt của Đa Minh Cao Tấn Tĩnh, BVL)

 

CẦU NGUYỆN TRONG GIA ĐÌNH

Hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng mà đối đáp với nhau và ca tụng Chúa hết lòng anh em. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh
Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta,
mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha (Ep 5,19-20).

Gia đình Kitô hữu được gọi là Hội Thánh tại gia, vì gia đình là nơi đặc biệt diễn tả sự hiệp thông trong Hội Thánh: “Gia đình Kitô giáo bày tỏ và thể hiện một cách đặc biệt sự hiệp thông trong Hội Thánh vì lẽ đó phải được coi là một Hội Thánh tại gia, là một cộng đoàn đức tin, đức cậy và đức mến. Gia đình Kitô giáo là một hiệp thông nhân vị, là dấu chỉ và hình ảnh của sự hiệp thông giữa Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần“ (GLHT 2204-2205).

Sự hiệp thông trong gia đình dẫn đến sự gặp gỡ Thiên Chúa, đồng thời việc gặp gỡ Thiên Chúa sẽ nối kết gia đình bền chặt hơn. Trong Tông huấn Gia đình, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gọi gia đình là “cộng đồng đối thoại với Thiên Chúa”. Gia đình được lôi cuốn vào cuộc đối thoại với Thiên Chúa bằng việc Lắng nghe
Lời Chúa, bằng việc cầu nguyện chung
cũng như cầu nguyện riêng, bằng việc lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể và
bí tích Hoà giải.

1. Cầu nguyện trong gia đình

Gia đình Kitô hữu là nơi đầu tiên để học cầu nguyện. Được xây dựng trên bí tích Hôn Phối, gia đình là “Hội Thánh thu nhỏ”, là nơi con cái Thiên Chúa học cách cầu nguyện. Đặc biệt với các trẻ nhỏ, kinh nguyện hằng ngày của gia đình là chứng từ đầu tiên về ký ức sống động của Hội Thánh luôn được Chúa Thánh Thần nâng đỡ (GLHT 2685).

Hội Thánh đề ra cho các tín hữu những dịp cầu nguyện để nuôi dưỡng đời sống nội tâm. Nhịp cầu nguyện hằng ngày là kinh tối và kinh sáng, trước và sau các bữa ăn. Trong đời sống gia đình, ta có thể cầu nguyện chung và cầu nguyện riêng.

1.1. Cầu nguyện chung

Giờ Kinh chung của gia đình chính là giờ “ngồi bên nhau” và “cùng nhau ngồi bên Chúa” là giờ của chân lý, là một khám phá kỳ diệu, là một liều thuốc thần tiên. “Kinh nguyện chung trong gia đình có nội dung độc đáo là chính cuộc sống của gia đình. Qua những tình huống thay đổi của cuộc sống ấy, chính Thiên Chúa đang mời gọi và gia đình tín hữu đáp trả lại với đầy lòng hiếu thảo. “Những chuyện vui buồn, hy vọng và sầu khổ, ngày sinh và ngày cưới, những người đi vắng trở về, những chọn lựa quan trọng và ngay cả cái chết của người thân yêu… tất cả đều là những dấu hiệu về sự hiện diện ưu ái của Thiên Chúa trong cuộc sống gia đình. Những biến cố ấy phải là những dịp để gia đình tạ ơn, khấn nguyện, tin tưởng phó thác vào bàn tay Cha chung trên trời” (Tông huấn Gia đình, số 59).

Trong gia đình, các thành viên càng cầu nguyện chung với nhau, thì càng hiệp nhất bền chặt vì cảm nhận được sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu: “Thầy bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời,
sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại
nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,19-20).

Trong tông thư “Kinh Mân Côi”, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói: “Gia đình cùng nhau cầu nguyện là gia đình cùng nhau chung sống… Những phần tử của mỗi gia đình, khi hướng mắt nhìn lên Chúa Giêsu, cũng lấy lại được khả năng nhìn vào mắt của nhau, khả năng nói chuyện với nhau, khả năng tha thứ cho nhau, và khả năng nhìn thấy giao ước yêu thương của họ được canh tân trong Thần Linh Chúa “ (Tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh nữ Maria, số 41).

1.2. Cầu nguyện riêng

Thiên Chúa hiện diện giữa gia đình khi cả nhà cầu kinh chung và cũng hiện diện cách thâm sâu trong tâm hồn mỗi người vì chính nơi đó, Ngài chờ đợi mỗi người trở về gặp gỡ Ngài thật sâu xa. Bởi đó, cầu nguyện chung và cầu nguyện riêng cần đi đôi với nhau. Nhờ cầu nguyện chung, người ta sẽ quen cầu nguyện riêng; đồng thời mỗi người càng cầu nguyện riêng, thì giờ kinh chung sẽ càng tốt đẹp. Mỗi người trong gia đình, đặc biệt các bậc cha mẹ, cần dạy cho con cái sống tinh thần cầu nguyện bằng cách:

– Mỗi sáng vừa thức dậy nhớ dâng ngày cho Chúa và xin Chúa Thánh Thần dạy cho biết sống cả ngày trong sự kết hiệp với Chúa.

– Tập luôn luôn “thấy Chúa đang nhìn ta”, dù ở đâu, làm gì, cũng sống trong cái nhìn yêu thương của Chúa.

– Cũng có thể dùng những lời cầu nguyện tắt lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày, như: “Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa”…

– Khi đã lên giường, sắp sửa ngủ, nên ôn lại những điều đã cảm nhận trong đoạn Lời Chúa vừa đọc trong giờ kinh tối, để tiếp tục suy niệm vào sáng hôm sau.

Ngoài ra, mỗi người cần có những giờ phút dành riêng để cầu nguyện, nhất là tâm nguyện hay nguyện ngắm.

Khi nguyện ngắm, nếu ở trong nhà thờ, ta nên chăm chú nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể trong nhà tạm. Ở những nơi khác, ta có thể nhìn lên tượng Chúa hoặc hướng về Chúa đang ngự trong lòng. Để dễ tập trung, nên ngồi theo một tư thế thật yên vững, giữ cho cột sống và đỉnh đầu thẳng góc với mặt đất, rồi tha thiết xin ơn Chúa Thánh Thần, gạt bỏ hết mọi âu lo và dự tính để chú tâm vào sự hiện diện của Thiên Chúa và đối thoại với Ngài. Hãy bắt đầu thật nghiêm túc và nghiêm túc cho bằng được, rồi kiên nhẫn cho đến hết giờ quy định. Dần dần, Chúa Thánh Thần sẽ đưa ta tiến sâu vào một kinh nghiệm cầu nguyện sâu xa và thấm thía.

2. Nội dung một giờ kinh trong gia đình

Mỗi giờ kinh thường gồm các yếu tố: Lời Chúa, lời ca, lời kinh, lời cầu và sự thinh lặng.

Lời Chúa giữ vai trò quan trọng: đó là lương thực thiêng liêng, là chuẩn mực hướng dẫn đời sống người tín hữu và là phương tiện thông thường Chúa dùng để giúp ta được biến đổi. Bởi vậy, trong mỗi giờ kinh, nên đọc một đoạn Lời Chúa trích từ Kinh Thánh để suy niệm. Nên đọc theo một chương trình. Chẳng hạn đọc một trong các đoạn Kinh Thánh của thánh lễ của từng ngày, như được ghi trong lịch Công giáo, hoặc đọc toàn bộ Kinh Thánh trong 3 năm, tuần tự mỗi tối một đoạn.

Sự thinh lặng để xét mình và suy niệm làm cho Lời Chúa thấm vào lòng ta. Nhờ đó, tự đáy lòng, ta có thể nói lên những lời nguyện tự phát để ca tụng, ngợi khen Chúa, để bày tỏ tâm tình thống hối, mến yêu, hay để cầu xin cho những người quen biết và cho những nhu cầu của Hội Thánh và loài người.

Lời kinh: Nên duy trì những kinh cần thiết làm nền cho giờ cầu nguyện: Kinh Truyền tin, kinh Chúa Thánh Thần, Kinh Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội, Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh, Lạy Nữ Vương, Cám Ơn, Trông Cậy, kinh Vực sâu. Trước giờ kinh, nên dành một phút xem thử sẽ dùng những kinh nào, chứ đừng vừa cầu nguyện vừa chọn kinh.

Mỗi giờ kinh nên có một chục kinh Mân Côi đọc chung. Thỉnh thoảng cả gia đình nên lần chung trọn chuỗi. Khi đó, nên bỏ bớt một số kinh khác. Còn phần Lời Chúa, nếu chọn theo các mầu nhiệm Mân Côi, chỉ cần đọc một vài câu ngắn.

Điều cần thiết khi cầu nguyện là phải nhớ rằng Chúa đang hiện diện. Ta ở đó để nghe Ngài nói và nói với Ngài. Muốn dễ nhớ sự hiện diện của Chúa, khi cầu nguyện nên ăn mặc nghiêm chỉnh, thu dọn đồ đạc trong phòng và trên bàn cho ngăn nắp.

Để kết thúc, chúng ta cùng nhau nghe lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phaolô VI đã ngỏ với các bậc làm cha làm mẹ. Những lời này đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trân trọng nhắc lại trong Tông huấn Gia đình: “Hỡi các bà mẹ, chị em có dạy cho các con nhỏ của mình những lời kinh của người Kitô hữu không? Chị em có cộng tác với các linh mục để chuẩn bị cho chúng lãnh nhận các bí tích xưng tội, rước lễ, thêm sức hay không? Nếu chúng đau ốm, chị em có tập cho chúng quen nghĩ tới những sự đau khổ của Đức Kitô, quen cầu xin Đức Mẹ Đồng Trinh và các thánh giúp đỡ hay không? Còn anh em, hỡi những người cha, anh em có biết cầu nguyện chung với con cái, với cộng đồng gia đình, ít là thỉnh thoảng không? Gương sống của anh em qua sự ngay thẳng trong tư tưởng và hành động, được hỗ trợ bằng kinh nguyện chung, quả là một bài học sống, một hành vi thờ phượng đáng tuyên dương. Như thế, anh em đang đem bình an vào trong tổ ấm gia đình anh em: “Bình an cho nhà này”. Đừng quên rằng làm như thế là anh em đang xây dựng Hội Thánh“ (Tông huấn Gia đình, số 6).

(Lược trích từ Hôn nhân Gia đình, bài 16;
nguồn: simonhoadalat.com [8])


KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,
là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất,
tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại,
mẫu gương tuyệt vời là Thánh Gia Thất.

Xin Cha ban ơn Phúc Âm hoá mọi gia đình,
giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Đấng Cứu Độ,
là ánh sáng Chân Lý, Yêu Thương và Bình An,
vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.

Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,
mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,
ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,
thành trì che chở phẩm giá của mọi người.

Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng
mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình,
cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,
nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.

Xin Thánh Gia Thất hộ phù gia đình chúng con
vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách
và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới
cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

 ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn, TGM Sài Gòn

Chia sẻ Bài này:
[9] [10] [11]