- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Nôi San Kinh Mân Cối Số Tháng 7-2014

CỨ LÀM THEO

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

NỘI SAN SỐ THÁNG 07/2014

GIÁO DÂN

LOAN BÁO TIN MỪNG

Mục Lục

Ý CẦU NGUYỆN

Ý chungCầu cho thể thao. Xin cho việc thực hành các môn thể thao luôn là dịp tạo nên tình huynh đệ và giúp thăng tiến con người.

Ý truyền giáoCầu cho các giáo dân truyền giáo: Xin Thánh Thần nâng đỡ công việc của những người giáo dân loan báo Tin Mừng trong những nước nghèo khổ nhất.

GIÁO HUẤN

Giáo Hội chưa được thiết lập thực sự, chưa sống đầy đủ, cũng chưa là dấu chỉ tuyệt hảo của Chúa Kitô giữa loài người, nếu chưa có hàng giáo dân đích thực và nếu hàng giáo dân này chưa cùng làm việc với hàng giáo phẩm. Thật vậy, Phúc Âm không thể đi sâu vào tinh thần, đời sống và sinh hoạt của một dân tộc nếu không có sự hiện diện linh hoạt của giáo dân. Do đó, ngay khi thiết lập Giáo Hội phải hết sức chú tâm đến việc đào tạo một hàng giáo dân Kitô giáo trưởng thành.

Thật vậy, các tín hữu giáo dân cùng một trật hoàn toàn thuộc về Dân Chúa và về xã hội trần gian: họ thuộc về một dân tộc, nơi chôn nhau cắt rốn của họ; họ đã bắt đầu thông dự những kho tàng văn hóa của dân tộc nhờ việc giáo huấn, liên kết với đời sống dân tộc bằng nhiều mối dây xã hội khác nhau, cộng tác vào tiến bộ riêng của dân tộc qua nghề nghiệp của họ, cảm thấy những vấn đề của dân tộc như là những vấn đề của chính họ và cố gắng giải quyết.

(Công đồng Vaticanô II, Sắc lệnh Ad Gentes, số 21)


LỜI NGỎ

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Đây là lệnh truyền của Chúa Giêsu không chỉ cho các tông đồ thời xưa, mà còn cho tất cả mọi Kitô hữu ngày nay.

Truyền giáo là bản chất của Giáo Hội. Bao lâu, thế giới còn tồn tại, thì bấy lâu Giáo Hội vẫn phải tiếp tục sứ mạng mà Thầy Giêsu đã trao phó. Mỗi người tín hữu, khi chịu phép rửa tội, được mời gọi thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng. Xưa nay, một số người cứ nghĩ rằng truyền giáo là việc của hàng giáo phẩm, của linh mục và của tu sĩ, chứ đâu phải là việc của giáo dân. Nếu hiểu như thế là không đúng với giáo huấn của Giáo Hội, nhất là theo tinh thần của Công đồng Vaticanô II trong sắc lệnh “Ad Gentes” được lặp lại trong tông huấn “Kitô hữu Giáo dân”:

Cũng trong sứ mệnh của Giáo Hội, Chúa đã giao phó cho người tín hữu giáo dân, trong sự thông hiệp tất cả các thành phần của Dân Chúa, một phần trách nhiệm rất lớn. Các nghị phụ Công đồng Vaticanô II đã ý thức rõ ràng về việc này: “Các chủ chăn biết rõ giáo dân giúp ích rất nhiều cho toàn thể Giáo Hội. Các ngài biết rằng Chúa Kitô không đặt các ngài lên để một mình lãnh lấy tất cả sứ mệnh cứu độ của Giáo Hội đối với thế giới, nhưng nhiệm vụ cao cả của các ngài là hướng dẫn tín hữu và nhận biết các phận sự và ơn sủng riêng của họ, để mọi người cùng góp phần vào công cuộc chung, tùy theo cách thức của họ trong sự hợp nhất”. (ĐGH Gioan Phaolô II, Tông huấn Christifideles Laici {Kitô hữu giáo dân}, số 32).

Mẹ Maria đã sống trong đời sống hôn nhân. Như thế, chúng ta có thể nói rằng Mẹ là một người giáo dân, một người giáo dân đầu tiên ra đi loan báo Tin Mừng bình an và cứu độ, bằng chứng là: Sau khi vừa nghe lời thiên sứ truyền tin, Mẹ đã vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa mà thăm viếng ông Dacaria và bà Êlisabét (x. Lc 1,39-45).

Hơn bao giờ hết, ngày nay Giáo Hội mời gọi người giáo dân tham gia tích cực vào sứ vụ loan báo Tin Mừng cho quê hương mình. Hướng nhìn lên Mẹ Maria, mẫu gương truyền giáo, xin cho mỗi người giáo dân sẵn sàng lên đường.

Đặc trách

Linh mục  FX. Trần Kim Ngọc, OP.

01.07.2014 (05.06 âm lịch)                                      Thứ Ba

Tuần 13 TN – Năm A                                          Mt 8,23-27

“Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin” (Mt 8,26).

Như Mẹ: Qua phép lạ dẹp yên sóng biển hôm nay, Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta ý thức hơn về đức tin của mình. Có phải chúng ta chỉ tin Chúa khi thành công, vui vẻ; còn khi gặp khó khăn, chúng ta lại lo lắng, sợ hãi và vấp ngã? Chúng ta có dám tin rằng trong mọi biến cố đều có Chúa hiện diện, và Ngài luôn ban đủ ơn giúp chúng ta chiến đấu và chiến thắng.

Với Mẹ: Mỗi người trong chúng con từng cảm nhận thế nào là sóng gió cuộc đời và Chúa dường như xa vắng. Nhưng, lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con xác tín rằng Chúa vẫn luôn ở bên chúng con để đồng hành và giúp chúng con đứng vững, nhất là khi chúng con gặp sóng gió. Xin ban thêm đức tin cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Xin cùng léo lái con thuyền cuộc đời chúng con đến bến bình an.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


02.07.2014                                                            Thứ Tư

Tuần 13 TN                                                         Mt 8,28-34

“Họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ” (Mt 8,34).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã chứng tỏ uy quyền của Người vượt trên sự dữ, qua việc trừ hai tên quỷ ở Gađara. Nhưng người dân lại không muốn Chúa hiện diện ở đó, họ không biết ơn và từ chối nhận ơn. Tại sao người ta lại muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình?

Với Mẹ: Trong một xã hội thực dụng thì con người dường như không muốn có sự xuất hiện của Thiên Chúa. Họ cho rằng Thiên Chúa chỉ là một vị thần do trí tưởng tượng bày ra và lấy đi tự do của họ. Nhưng thực tế chứng minh rằng, xã hội không có Thiên Chúa thì chỉ như một địa ngục, nơi mà chỉ có ích kỷ, ganh ghét và tội lỗi ngự trị. Xin Chúa luôn ở lại với chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết bám víu vào Chúa, vì ngoài Chúa ra chúng con tìm đâu được hạnh phúc (x. Tv 15,2)?

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


03.07.2014                                                  Thứ Năm đầu tháng

Th. TÔMA, TĐ – lễ kính                                         Ga 20,24-29

“Vì đã thấy Thầy, nên anh tin” (Ga 20,29).

Như Mẹ: “Tôma, vì đã thấy Thầy nên anh tin, phúc cho những người không thấy mà tin”. Chúa muốn chúng ta tin Chúa trước khi Chúa hành động, Chúa muốn chúng ta tin Chúa dù chưa được thấy Chúa bao giờ. Điều này quả là một thử thách với chúng ta là những người trần mắt thịt và yếu đuối.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúa không hiện hữu một cách rõ ràng bằng hình ảnh. Chúa mời gọi chúng con tin rằng Chúa luôn có mặt, ở bên chúng con trong từng biến cố, từng hoàn cảnh, nơi từng người, nơi các thụ tạo … Chúng con chỉ có thể thấy Chúa bằng ánh mắt của đức tin.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ thật có phúc vì đã tin. Xin chuyển cầu cho chúng con có được đức tin mạnh mẽ, qua sự mặc khải của Chúa nơi Kinh Thánh, nơi các chứng nhân của Tin Mừng…

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


04.07.2014                                                   Thứ Sáu đầu tháng

Th. Êlisabét Bồ Đào Nha                                         Mt 9,9-13

“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà là người tội lỗi” (Mt 9,13).

Như Mẹ: Mục đích của Chúa Giêsu đến trần gian là cứu độ người tội lỗi, đem nhân loại đang trên đường của sự hủy diệt trở về với Lòng Thương Xót của Chúa. Người đặc biệt yêu thương những kẻ bé mọn, thấp hèn, tội lỗi. Người không loại trừ ai, nhưng đón nhận tất cả, và muốn cứu độ tất cả mọi người.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúa đã thương tha thứ và đón nhận con, lại kêu gọi con làm môn đệ rao truyền ơn cứu độ của Chúa. Xin cho con có được trái tim nhân ái của Chúa, để con cũng biết tìm đến với những người tội lỗi và đau khổ. Vì chính con đã được Chúa thứ tha và nâng đỡ, thì xin cho con cũng biết tha thứ và đỡ nâng họ.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi! Xin cho con học theo gương Mẹ, sống khiêm nhường, đồng thời luôn biết gắn bó với Chúa là Đấng Công Chính.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

05.07.2014                                                   Thứ Bảy đầu tháng

Th. Antôn Maria Giacaria, lm                                  Mt 9,14-17

“Rượu mới thì đổ vào bầu mới” (Mt 9,17).

Như Mẹ: Chúa Giêsu là Ađam mới. Người đến khai mở một thời đại mới: thời đại của tình thương, tha thứ và công bằng. Người đến để mang ơn cứu độ, để giải thoát chúng ta ra khỏi tình trạng hư hoại của tội lỗi và sự chết. Người đến mời gọi chúng ta ăn năn sám hối, tin vào Tin Mừng. Khi tin vào Đức Kitô và sống theo Tin Mừng của Người, thì chúng ta đã thực sự thuộc về Nước Thiên Chúa.

Với Mẹ: Rượu mới thì bầu da phải mới. Xin Chúa quét dọn ngôi nhà tâm hồn của chúng con, làm mới lại mảnh đất lương tâm, để Lời Chúa thực sự biến đổi con người chúng con và cũng góp phần biến đổi xã hội và thế giới này.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã tin vào Chúa Giêsu. Mẹ đã sống Lời Chúa một cách trung thành. Xin cho chúng con vững tin vào Chúa, sống theo tinh thần giới răn mới của Người là yêu thương.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

06.07.2014                                             Chúa Nhật 14 TN – Năm A

Thánh vịnh tuần 2                                             Mt 11,25-30

“Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29).

Như Mẹ: Đức Kitô là chỗ dựa bình an vững chắc nhất cho tất cả mọi người đang gặp khó khăn, đau khổ hay thử thách. Sự khiêm nhường và hiền lành của Người là điều mà chúng ta phải noi theo và cũng là động lực giúp chúng ta tin rằng Thiên Chúa luôn bao dung với chúng ta.

Với Mẹ: Giữa biết bao thăng trầm của cuộc sống, chúng con luôn khao khát tìm được một điểm tựa an bình, hạnh phúc trọn vẹn. Xin giúp chúng con luôn biết tìm đến Chúa, nương tựa vào Chúa, vì Chúa là điểm tựa vững chắc, là nơi náu ẩn an toàn, và nguồn mạch bình an đích thực của chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Mẹ luôn nương tựa vào tình thương của Chúa. Chúng con muốn cùng Mẹ tìm về ẩn náu trong trái tim đầy khiêm nhường và hiền lành của Chúa Giêsu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


07.07.2014                                                            Thứ Hai

Tuần 14 TN                                                         Mt 9,18-26

“Cứ yên tâm,
lòng tin của con đã cứu chữa con” (Mt 9,22).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng cho chúng ta thấy tình yêu cứu độ của Chúa qua việc chữa lành bệnh tật và xua trừ ma quỷ. Nhưng để nhận được ơn cứu độ thực sự của Chúa, chúng ta phải có lòng tin, phải phó thác trọn vẹn cuộc đời mình trong sự quan phòng của Chúa.

Với Mẹ: Lòng tin là nền tảng mà tất cả các môn đệ của Chúa và con cái của Ngài cần phải có. Khi có lòng tin, chúng con sẽ vượt qua được mọi cám dỗ và thử thách. Chúng con tạ ơn Chúa vì hồng ân đức tin này. Xin cho chúng con biết tôn trọng và yêu quý ân ban này.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Xin cầu bầu cùng Chúa chữa lành căn bệnh yếu lòng tin của chúng con, và xin cho chúng con luôn noi gương Mẹ mà vững tin vào Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


08.07.2014                                                            Thứ Ba

Tuần 14 TN                                                         Mt 9,32-38

“Đức Giêsu thấy đám đông
thì chạnh lòng thương” (Mt 9,36).

Như Mẹ: Chúa Giêsu là hình ảnh của vị “mục tử nhân lành” hiện ra thật rõ trước một đám đông dân chúng lầm than, nghèo khổ. Người đã chạnh lòng thương với đoàn chiên bé nhỏ, bơ vơ, đói khát về cả vật chất lẫn tinh thần. Phép lạ hóa bánh ra nhiều là phép lạ của Lòng Thương Xót Chúa và của lòng tin.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Trước một thế giới đề cao vật chất và hưởng thụ, Người mời gọi chúng con cũng hãy chạnh lòng thương trước nỗi đau khổ, thiếu thốn của anh em mình. Xin giúp chúng con dám dấn thân lên đường đem Tin Mừng của Chúa đến với những ai còn đói khát ơn cứu độ.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Xin giúp chúng con thanh tẩy trái tim chai lì để mặc lấy trái tim từ ái của Chúa mà biết yêu mến anh chị em đau khổ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


09.07.2014                                                            Thứ Tư

Th.Augustinô Zhao Rong, lmtđ                                 Mt 10,1-7

“Anh em hãy đến với chiên lạc nhà Israel” (Mt 10,6).

Như Mẹ: Sứ vụ người tông đồ của Đức Giêsu không chỉ là đem ơn cứu độ đến với những ai chưa nhận biết Người, mà còn cho những người đã tin theo Chúa nhưng đã lạc xa Người. Ơn cứu độ của Chúa luôn tuôn trào đến mọi người, nhưng Người cần chúng ta cộng tác. Mỗi người có thể cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa theo khả năng Chúa ban.

Với Mẹ: Con người ngày nay dường như đã không còn muốn tin vào Thiên Chúa, số người bỏ đạo vẫn không giảm. Điều này là một lời nhắc nhở chúng con, là những Kitô hữu phải nhìn lại đời sống chứng nhân của mình. Xin cho chúng con say mê đem ơn cứu độ của Chúa cho những người xung quanh chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Mẹ là người tông đồ và là nhà truyền giáo tuyệt vời. Xin cho chúng con biết học theo gương Mẹ mà đến với tha nhân.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


10.07.2014                                                           Thứ Năm

Tuần 14 TN                                                         Mt 10,7-15

Anh em đã được cho không
thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8).

Như Mẹ: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn lại căn tính đích thực của người môn đệ Chúa. Vì tình yêu của Chúa, chúng ta được hưởng ơn cứu độ, trở nên con cái của Chúa. Mọi sự chúng ta có đều do bởi lòng thương của Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi chia sẻ cho người khác, nhất là ơn cứu độ. Ai quảng đại mà cho người khác, thì Chúa sẽ quảng đại lại với người ấy gấp bội.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được làm con Chúa. Đó là ơn trọng đại vô cùng! Xin cho chúng con biết tạ ơn Chúa về điều này, đồng thời xin cho chúng con dám dấn thân ra đi làm cho người chưa biết Chúa trở nên con Chúa trong cùng một gia đình Giáo Hội.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Xin cùng chúng con lên đường đi vào thế giới để làm chứng về sự hiện diện của Chúa cho những người chưa tin.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


11.07.2014                                                            Thứ Sáu

Th. Bênêđictô, vp – lễ nhớ                                 Mt 10,16-23

“Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt quan quyền
vì Thầy để làm chứng
cho họ và dân ngoại được biết” (Mt 10,18).

Như Mẹ: Đức Giêsu tiên báo những cuộc bách hại sẽ xảy đến cho các môn đệ, những nhân chứng của Chúa giống như Thầy chí thánh. Các ông sẽ bị thế gian chống đối, bách hại nhưng đó lại là cơ may để người môn đệ được làm chứng về Tin Mừng cho thế gian.

Với Mẹ: Người môn đệ theo Chúa là phải chấp nhận bắt bớ, bách hại vì danh Chúa. Mỗi người chúng con cũng là môn đệ của Chúa. Xin cho chúng con can đảm theo Chúa dù gặp khó khăn, bắt bớ, vu khống hay bách hại. Xin cho chúng con dám tự hào vì được mang danh thánh Kitô.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã sống hết lòng vì danh thánh Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con biết tạ ơn Chúa vì được mang danh xưng là con Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


12.07.2014                                                           Thứ Bảy

Tuần 14 TN                                                        Mt 10,24-33

“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác
mà không thể giết được linh hồn” (Mt 10,28).

Như Mẹ: “Đừng sợ!”- Đó là giáo huấn của Đức Giêsu dành cho các môn đệ xưa kia, nhưng cũng dành cho mọi Kitô hữu ngày nay trong việc làm chứng về Chúa Giêsu cho mọi người. Hãy sống đức tin trong tình yêu và lòng can đảm khi phải đối diện với hiểm nguy đến tính mạng.

Với Mẹ: Lạy Chúa, những khó khăn thử thách trong cuộc sống đôi khi khiến chúng con sợ hãi và đánh mất niềm tin, nhưng Chúa luôn luôn nhắc chúng con: hãy tin tưởng, phó thác vào sự quan phòng của Chúa. Xin Người giải thoát chúng con khỏi những sợ hãi ở thế gian này.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Xin Mẹ dẫn chúng con bước đi trong đường lối công chính của Thiên Chúa, và xin cùng chúng con đem Tin Mừng của Chúa đến với những anh chị em ngoại giáo.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

13.07.2014                                             Chúa Nhật 15 TN – Năm A

Thánh vịnh tuần 3                                              Mt 13,1-23

“Trong khi người ấy gieo
thì có những hạt rơi xuống vệ đường” (Mt 13,4).

Như Mẹ: Dụ ngôn cho ta thấy sự tương phản: những người có thiện chí đón nhận giáo huấn của Chúa thì mầu nhiệm sẽ được tỏ lộ cách trọn vẹn, còn những tâm hồn hờ hững thì mầu nhiệm vẫn luôn bị che phủ. Chúa không phân biệt người này kẻ kia, có sự khác biệt hay tương phản là ở nơi con người sẵn lòng đón nhận hay hờ hững khước từ giáo huấn của Chúa.

Với Mẹ: Chúa luôn mời gọi chúng con mở lòng đón nhận Lời Chúa, và phải cảnh giác trước những mưu mô của ma quỉ khiến cho Lời Chúa bị chết nghẹt. Xin mở rộng tâm hồn chúng con, để Lời Chúa trổ sinh hoa trái nơi mảnh đất của cuộc đời chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy chúng con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


14.07.2014                                                            Thứ Hai

Th. Camilô Lenllis, lm                                         Mt 10,34 – 11,1

“Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất,
còn ai mất mạng sống mình vì Thầy
thì sẽ tìm được mạng sống ấy” (Mt 10,39).

Như Mẹ: Đức Giêsu đã đến trần gian và mặc khải mầu nhiệm Nước Thiên Chúa. Nhưng để đón nhận được mầu nhiệm cao cả này, cần phải có một thái độ chọn lựa dứt khoát và quyết liệt. Ai liều mất mạng sống mình để dành trọn
tình yêu cho Đức Giêsu Kitô, thì người đó
sẽ giữ được mạng sống mình ở trong vương quốc của Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết đón nhận mọi hoàn cảnh, sự việc xảy ra với tinh thần vui tươi. Xin cho chúng con biết chọn Chúa trên hết mọi sự. Nếu phải mất mọi sự để có Chúa, thì xin cho chúng con biết sẵn sàng.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Xin cho chúng con luôn sống trong tình yêu vì Chúa Kitô.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


15.07.2014                                                            Thứ Ba

Th. Bônaventura, gmts – lễ nhớ                        Mt 11,20-24

“Đến ngày phán xét, đất Xơđôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi” (Mt 11,24).

Như Mẹ: Chúa Giêsu giảng dạy, làm phép lạ nhưng những người Do Thái không tin, nên Chúa đã quở trách vì sự cứng lòng của họ. Qua đó, Chúa mời gọi người Kitô hữu chúng ta hãy khiêm nhường đón nhận Lời Chúa và không ngừng “canh tác” để hạt giống Lời Chúa được sinh hoa kết quả dồi dào.

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều lúc con đón nhận ơn lành của Chúa với một thái độ hờ hững, thậm chí còn nghĩ đó là điều con đáng được. Có lúc con đã quên đi bản chất yếu kém và thấp hèn của mình. Xin cho con biết mình tội lỗi mà tìm về với Chúa là sức mạnh của đời con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, xin Mẹ hãy chỉ cho con biết sống Lời Chúa, để Lời Chúa cải hóa trái tim khô cằn và chai lì của con.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


16.07.2014                                                            Thứ Tư

Đức Mẹ núi Carmêlô                                             Mt 11,25-27

“Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan
thông thái biết, nhưng mạc khải cho
những người bé mọn” (Mt 11,25).

Như Mẹ: Đức Giêsu đã ca ngợi những người sẵn sàng đón nhận mầu nhiệm Nước Trời với thái độ tín thác, khiêm hạ và đơn sơ. Còn những người tự mãn, tự kiêu cho mình là khôn ngoan thông thái, thì mầu nhiệm Nước Thiên Chúa lại bị dấu kín đối với họ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì thái độ kiêu ngạo, vì thấy mình hiểu biết nhiều nên đã khước từ và sao lãng Lời Chúa. Xin giúp con trở nên đơn sơ và khiêm nhường, để Nước Chúa được bày tỏ nơi con người yếu đuối của con.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã sống hoàn toàn tín thác vào Chúa. Mẹ thật đơn sơ và khiêm nhường trước mặt Chúa. Xin Mẹ dẫn con đi trên đường mà Mẹ đã đi và đã sống để theo Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


17.07.2014                                                           Thứ Năm

Tuần 15 TN                                                        Mt 11,28-30

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi,
và hãy học với tôi, vì tôi có lòng
hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29).

Như Mẹ: “Ách” của Chúa là giáo huấn và giới răn yêu thương của Chúa. Ách của chúng ta là tội lỗi của chúng ta; gánh nặng của chúng ta là tất cả những đau khổ về mặt thể xác và tinh thần của chúng ta. Chúa muốn chúng ta trút hết cho Chúa cái ách của chúng ta; Chúa muốn chúng ta trao cho Chúa cái gánh nặng của chúng ta, và hãy mang lấy cái nhẹ nhàng và êm ái của Chúa để chúng ta được an ủi.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin dạy cho con biết đến với Chúa sau một ngày làm việc vất vả, biết dâng cho Chúa tất cả những vui buồn của đời sống.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã luôn nương tựa vào lòng từ ái của Chúa. Xin Mẹ dẫn con đến nép mình vào tình yêu của Người.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


18.07.2014                                                            Thứ Sáu

Tuần 15 TN                                                          Mt 12,1-8

“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 12,7).

Như Mẹ: Hôm nay Đức Giêsu muốn kiện toàn tinh thần lề luật theo đúng ý muốn của Thiên Chúa Cha. Những người luôn sẵn sàng “sống” lòng nhân hậu, bao dung theo giáo huấn của Chúa thì quý giá hơn cả của lễ, và đó là hy lễ làm đẹp lòng Chúa nhất. Thiếu tinh thần này, mọi lề luật trở nên tàn ác, vô cảm và nặng nề.

Với Mẹ: Vì quá đặt nặng những lề luật, quan niệm mà con chưa mở lòng ra được trước anh chị em con, nhất là với những người không cùng chung lí tưởng và đức tin như con, và điều này khiến con luôn thấy nặng nề khi nghĩ đến lề luật của Chúa. Lạy Chúa, xin mở trí cho con, xin đón nhận con, xin tha thứ và thánh hóa tâm hồn và trái tim con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con mến Chúa, yêu người với tất cả tấm lòng chân thành.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


19.07.2014                                                           Thứ Bảy

Tuần 15 TN                                                        Mt 12,14-21

“Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy,
tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi” (Mt 12,20).

Như Mẹ: Đức Giêsu đến trần gian không phải là để kết án người tội lỗi, nhưng là để kêu gọi họ sám hối. Người đến để phục hồi niềm hy vọng. Người đến để biến đổi và chữa lành. Người luôn kiên nhẫn, chờ đợi, hy vọng mọi kẻ lầm lạc trở về để được cứu thoát.

Với Mẹ: Con thật hạnh phúc vì Chúa đã không nỡ từ chối con khi con phạm tội, nhưng một lòng kiên nhẫn chờ đợi con hoán cải, trở về. Xin cho con biết trở về nép mình vào lòng Chúa những lúc con vấp ngã. Xin cho con được bình an khi con gặp gian nan đau khổ. Xin cho con được kiên nhẫn khi con bị thử thách, gặp đau khổ hay bị hiểu lầm…

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ nhắc con nhớ rằng ngoài Chúa ra, không có gì làm cho con hạnh phúc và bình an thực sự, dù con thế nào thì Chúa vẫn yêu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

20.07.2014                                             Chúa Nhật 16 TN – Năm A

Thánh vịnh tuần 4                                             Mt 13,24-43

“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt” (Mt 13,30).

Như Mẹ: Cỏ lùng ám chỉ kẻ xấu, kẻ tội lỗi; còn lúa ám chỉ người đạo đức, thánh thiện. Con người ta thường mất kiên nhẫn đối với kẻ xấu, tội lỗi. Khi thấy anh em mình phạm tội là mình kết án, và đòi xử ngay. Còn Chúa lại kiên nhẫn chờ đợi người lành cũng như kẻ dữ. Chờ đợi cho đến cùng, tức là cho tới mùa gặt. Mục đích của Chúa là muốn cho người có tội biết ăn năn hối cải để được ơn cứu độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Noi gương Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết kiên nhẫn với lầm lẫn của anh chị em chúng con. Xin cho chúng con biết kiên nhẫn làm việc lành, để những vất vả của chúng con kết trái trong ngày mùa sau hết.

Nhờ Mẹ: Mẹ thật kiên nhẫn theo Chúa tới cùng cho đến chân thập giá. Xin Mẹ chỉ dạy chúng con biết sống yêu thương, thông cảm, tha thứ cho anh chị em xung quanh với lòng nhẫn nại.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó lằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


21.07.2014                                                            Thứ Hai

Th. Lôrensô Brinđisi, lmts                                      Mt 12,38-42

“Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy
làm một dấu lạ” (Mt 12,38).

Như Mẹ: Những người dân xưa kia mong được thấy Đức Giêsu thực hiện một dấu lạ tỏ tường. Người đã không theo lời yêu cầu của họ. Vì thực ra Chúa đã làm nhiều phép lạ trước mặt họ, nhưng họ vẫn không chịu tin vào Chúa mà hoán cải. Đức tin đích thực cần phải vượt lên trên những cảm giác hay những dấu lạ mơ hồ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con người ngày nay cũng thích được xem những phép lạ để thỏa mãn óc hiếu kỳ. Thực ra, Chúa làm phép lạ rất nhiều, nhưng vì không tin nên người ta không thấy được. Xin cho chúng con tin rằng Chúa vẫn không ngừng thi ân giáng phúc cho con người.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ hướng dẫn chúng con để chúng con nhận ra Chúa nơi những gì tầm thường và nhỏ bé nhất trong cuộc sống.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


22.07.2014                                                            Thứ Ba

Th. nữ Maria Mađalêna – lễ nhớ                    Ga 20,1-2.11-18

Hãy đi gặp anh em Thầy (Ga 20,17).

Như Mẹ: Maria Mađalêna đã từng là một người bị bảy quỷ ám, một người tội lỗi. Nhưng khi chị gặp Chúa Giêsu, Chúa đã xua trừ ma quỷ cho chị. Từ đó, chị đi theo Chúa cho đến tận đỉnh Gôngôtha. Chị có một đức tin mãnh liệt vào tình yêu của Chúa. Và chị đã hết lòng yêu Chúa rất chân thành. Chị là người đầu tiên được diễm phúc gặp Chúa Giêsu sau khi Người phục sinh.

Với Mẹ: Lạy Chúa, thánh nữ Mađalêna đã được diễm phúc trở thành môn đệ đầu tiên loan tin mừng về Chúa Phục Sinh. “Hãy đi gặp anh em Thầy” hẳn cũng là lời Chúa muốn nói với chúng con ngày hôm nay. Xin cho chúng con sẵn sàng ra đi gặp gỡ những người chưa biết Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Xưa kia Mẹ đã vội vã lên đường đi thăm viếng, hôm nay xin giúp chúng con cảm thấy an vui khi gặp gỡ tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

23.07.2014                                                            Thứ Tư

Th. Birgitta, nữ tu                                                   Mt 13,1-9

“Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt” (Mt 13,8).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian để gieo hạt giống Lời Chúa vào tâm hồn chúng ta. Nơi Người luôn có đủ lòng thương xót để ban ơn cứu độ cho hết thảy nhân loại. Nếu chúng ta sẵn sàng mở tâm hồn mình ra để trở nên mảnh đất tốt cho Lời Chúa, thì Lời Chúa sẽ trổ sinh hoa trái nơi tâm hồn chúng ta.

Với Mẹ: Chúa tôn trọng tự do của mỗi người chúng con. Chúa luôn yêu thương chúng con ngay cả khi chúng con còn là tội nhân. Xin cho chúng con biết sử dụng tự do mà đáp lại tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con trở nên mảnh đất tốt cho Lời Chúa và Tình Yêu của Chúa được sinh nhiều hoa quả của ơn cứu độ.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ làm cho tâm hồn chúng con nên tươi mới, để có khả năng đón nhận và sống Lời Chúa theo tinh thần của Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).  


24.07.2014                                                           Thứ Năm

Th. Sarbêliô Makhluf, lm                                       Mt 13,10-17

“Anh em thật có phúc” (Mt 13,16).

Như Mẹ: Các tông đồ và các môn đệ thật có phúc vì đã trực tiếp nghe và thấy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ trần gian. Chúng ta là những Kitô hữu, tuy không được diễm phúc trực tiếp tai nghe và mắt thấy Chúa, nhưng chúng ta thật có phúc vì “không thấy mà tin”. Qua phép rửa, chúng ta được tham dự vào hàng ngũ những người có phúc.

Với Mẹ: Chúa ơi, còn biết bao người chưa được đón nhận ơn cứu độ vì chưa có ai nói cho họ và chỉ cho họ, “thấy” và “nghe” về Chúa. Xin cho chúng con biết sử dụng những hồng ân Chúa ban, để chúng con sẵn sàng lên đường đem ơn cứu độ của Chúa cho những ai đã chối bỏ hoặc chưa được biết Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, Mẹ là người có phúc nhất vì đã tin, xin cho chúng con luôn sống tâm tình tạ ơn Chúa vì hồng ân đức tin Chúa đã ban cho.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


25.07.2014                                                            Thứ Sáu

Th. GIACÔBÊ, TĐ – lễ kính                                    Mt 20,20-28

“Các ngươi có uống nổi chén
Thầy sắp uống không” (Mt 20,22).

Như Mẹ: Sau bao năm theo Chúa, các tông đồ vẫn còn so đo, tính toán hơn thiệt, và vẫn mơ ước địa vị và danh lợi. Điều đó cho thấy lòng tham của con người. Chỉ có thể vượt qua những tham lam đó để sống trọn vẹn vai trò con Chúa một khi chúng ta biết sống khiêm nhường và tín thác vào tình yêu quan phòng của Chúa.

Với Mẹ: Chúa Giêsu “đòi” người môn đệ của mình phải đi theo con đường mà Người đã đi, phải uống chén đắng mà Người đã uống. Điều này quả là một thử thách với chúng con. Xin Chúa cho chúng con đủ sức để uống chén đắng mà Chúa Giêsu đã uống vì phần rỗi của loài người chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ phù hộ chúng con để chúng con không buông theo danh vọng, địa vị mà sao lãng việc đi theo Chúa trong sự khiêm nhường.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


26.07.2014                                                           Thứ Bảy

Th. Gioakim và th. Anna – lễ nhớ                      Mt 13,16-17

Nhiều người mơ ước điều
anh em được thấy và được nghe (Mt 13,17).

Như Mẹ: Thánh Gioankim và Anna quả là những người có phúc, đôi bạn tuyệt vời này đã được hồng phúc làm song thân của Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta không thể tự chiếm lấy cho mình hạnh phúc đích thực, tất cả hồng ân mà chúng ta có được đều do bởi lòng thương xót và tình yêu của Chúa mà thôi.

Với Mẹ: Chúng con được làm con Chúa, không phải do sức riêng chúng con. Nhưng đó là hồng ân Chúa ban cho chúng con. Xin cho chúng con biết trân trọng ân huệ cao quý này để sống cho xứng đáng, và xin cho chúng con cũng biết làm cho ân huệ của Chúa sinh nhiều hoa trái hơn.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ là người luôn tôn trọng ân huệ Chúa ban. Xin giúp chúng con biết sống trong niềm cảm mến tri ân Chúa trọn cuộc đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

27.07.2014                                             Chúa Nhật 17 TN – Năm A

Thánh vịnh tuần 1                                             Mt 13,44-52

Nước Trời giống như kho báu chôn trong ruộng (Mt 13,44).

Như Mẹ: Nước Trời giống như một kho báu, mà kho báu thường được chôn sâu nơi kín đáo. Phải bỏ công vất vả tìm kiếm, đào bới thì mới thấy được. Để có được Nước Trời, con người phải hy sinh, phải vất vả tìm kiếm thì mới có được. Khi có được Nước Trời, là có được một kho báu vô cùng quý giá, không thể hư hoại được. Ai lại không thích kho báu đó?

Với Mẹ: Xã hội ngày nay có quá nhiều cám dỗ khiến con người không còn cảm thấy giá trị cao quý của ơn cứu độ. Người ta mải mê đi tìm của cải trần gian mau hư chóng qua. Xin Chúa cho chúng con biết từ bỏ những cái chóng qua mà lo tìm kiếm Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã sống hoàn toàn vì Nước Trời, xin thêm sức mạnh để chúng con biết lo thu tích của cải cho Nước Trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).  


28.07.2014                                                            Thứ Hai

Tuần 17 TN                                                        Mt 13,31-35

Nước Trời như hạt cải nhỏ bé (Mt 13,31).

Như Mẹ: Khi so sánh Nước Trời với hạt cải bé nhỏ, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta biết rằng Nước Trời không khởi sự từ một nơi cao sang, theo một cách uy nghiêm và hùng mạnh. Nước Trời chỉ hiện diện trong những tâm hồn thật sự đơn sơ, khiêm tốn, biết tín thác trọn vẹn vào Chúa. Và đến ngày chung cuộc, tất cả sẽ thành tựu cách lớn lao và viên mãn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, sống đơn sơ và khiêm nhường là điều Chúa thích. Xin giúp chúng con luôn ý thức về thân phận yếu đuối của mình, mà tín thác vào sức mạnh của Chúa. Xin cho chúng con biết trở nên như hạt cải, để tình thương của Chúa lớn mạnh nơi chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con có được quả tim biết yêu thương của Mẹ, để tình Chúa lớn lên trong con người nhỏ bé của chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


29.07.2014                                                            Thứ Ba

Th. nữ Martha – lễ nhớ                           Ga 11,19-27 (Lc 10,38-42)

“Mácta ơi! Chị băn khoăn
lo lắng nhiều chuyện quá” (Lc 10,41).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng trình bày hai hình ảnh: cô Mácta lo lắng bận rộn với công việc, còn cô em Maria lại say mê ngồi dưới chân Chúa Giêsu để nghe lời Người dạy dỗ. Đây là hai khía cạnh trong đời sống của một người tông đồ: hoạt động và cầu nguyện. Người tông đồ phải biết cầu nguyện để hoạt động sinh hoa kết quả.

Với Mẹ: Có nhiều khi vì mải mê với công việc mà chúng con xao lãng việc cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con, dù bận rộn mấy, thì cũng biết dành thời gian cho Chúa. Nhờ thế, những vất vả của chúng con mới đem lại ân phúc cho bản thân cũng như cho người khác.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cho chúng con luôn biết kết hợp hài hòa giữa công việc và đời sống cầu nguyện, để biết nhận ra ý Chúa khi làm việc, và để thánh hoá công việc mà phụng sự Chúa.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


30.07.2014                                                            Thứ Tư

Th. Phêrô Kim Ngôn, gmts                                    Mt 13,44-46

Vị thương gia đi tìm ngọc quý (Mt 13,45).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian để mặc khải mầu nhiệm Nước Trời và dạy cho người ta biết cách để chiếm được nó. Người thương gia tìm mọi cách để được viên ngọc quý. Chúng ta cũng phải dám từ bỏ tất cả để hết mình cùng với ơn ban của Chúa mà tìm kiếm Nước Trời, thì chúng ta mới có thể thật sự tìm thấy Nước Trời.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Xin giúp chúng con đừng ỷ vào ơn được làm con Chúa mà không cố gắng để làm cho ơn đó sinh lợi ích cho người khác. Xin cho chúng con tích cực làm cho người chưa biết Chúa được nhận biết Chúa, cho đến khi chúng con được nghỉ ngơi trong Chúa, đó là cách chúng con đang thu tích cho Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Xin giúp chúng con chu toàn bổn phận hằng ngày với một lòng tin tưởng, nhẫn nại và yêu mến. Xin cho chúng con biết làm việc không vì ai nhưng vì Chúa mà thôi.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


31.07.2014                                                           Thứ Năm

Th. Inhaxiô Lôyôla, lm – lễ nhớ                         Mt 13,47-53

“Nước Trời giống như chiếc lưới
thả xuống biển, gom được đủ thứ cá”
(Mt 13,47).

Như Mẹ: Không phải dễ dàng để được vào Nước Trời, và Nước Trời cũng không thuộc về những ai nhất quyết từ chối ơn cứu độ của Chúa. Tuy ơn Chúa luôn luôn đổ tràn trên tất cả mọi người, không loại trừ ai; nhưng nếu không mở lòng đón nhận thì chúng ta cũng sẽ bị loại ra như những cá xấu mà ngư dân đã bắt được.

Với Mẹ: Chỉ đến ngày Chúa phán xét, chúng con mới biết đời sống mình chung cuộc thế nào. Điều duy nhất chúng con có thể làm tốt lúc này là, xin cho chúng con luôn ý thức sự bất toàn của mình. Xin Chúa thương xót và thêm sức mạnh để chúng con vượt thắng tội lỗi.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết cảm thông với những sự bất toàn của anh chị em mình và cùng với tha nhân xây dựng Nước Trời ngay từ cuộc sống trần gian này.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

PHẦN HỌC TẬP

 

CÁC THÙ ĐỊCH CỦA KINH MÂN CÔI

Thánh Louis Grignion De Montfort

Thật là tội lỗi và bất chính đối với những linh hồn ra tay cản ngăn việc phát triển của Hiệp Hội Kinh Mân Côi. Thiên Chúa Toàn Năng đã từng trừng phạt thẳng tay nhiều người trong số những kẻ mù quáng tỏ ra khinh bỉ Hiệp Hội Kinh Mân Côi và những kẻ tìm cách tiêu diệt Hiệp Hội này.

Mặc dù Thiên Chúa đã đóng ấn của Ngài trong việc chuẩn nhận Kinh Mân Côi bằng nhiều phép lạ, và mặc dầu có những thông điệp của các Đức Thánh Cha đã viết lên công nhận Kinh Mân Côi, thế mà vẫn còn nhiều người ngày nay chống lại Kinh Mân Côi. Những nhà tư tưởng phóng khoáng này và những người khinh thường đạo lý một là lên án Kinh Mân Côi, hai là tìm cách lái Kinh Mân Côi về một chiều hướng khác.

Sự kiện này cũng dễ hiểu, ở chỗ, họ bị nhiễm nọc độc của hỏa ngục và bị ma qủi xúi xiểm. Bởi vì, kẻ nào lên án Kinh Mân Côi, thì cũng lên án tất cả những gì thánh thiện nhất trong Đức Tin Công Giáo, như kinh Lạy Cha, Lời Chào Kính của Thiên Thần, và các mầu nhiệm sống, chết cùng vinh hiển của Chúa Giêsu Kitô với Mẹ Thánh Người.

Những nhà tư tưởng phóng khoáng không thể chịu được cảnh người khác đọc Kinh Mân Côi, thường lâm vào một tình trạng rối đạo trong tâm trí mà không biết, và một số thì thù ghét Kinh Mân Côi với các mầu nhiệm của nó.

Tỏ ra thù ghét đối với các Hiệp Hội Kinh Mân Côi là tách lìa khỏi Thiên Chúa và lòng đạo đức, vì chính Chúa đã nói với chúng ta rằng, Ngài luôn ở giữa những người tụ họp nhau nhân danh Ngài. Không một người Công Giáo tốt lành nào được quên đi rằng Giáo Hội đã ban rất nhiều ơn xá cho các Hiệp Hội Kinh Mân Côi. Sau hết, kẻ nào cản trở người khác cho khỏi việc gia nhập Hiệp Hội Kinh Mân Côi là kẻ thù của các linh hồn, vì Kinh Mân Côi là phương tiện chắc chắn chữa trị người ta khỏi tội lỗi mà gắn bó với đời sống Kitô hữu.

Thánh Bônaventura đã nói (trong kinh nguyện của ngài) là ai coi thường Đức Mẹ sẽ chết trong tội của mình và sẽ bị luận phạt: “Ai coi thường Đức Mẹ sẽ chết trong tội lỗi của mình.” Nếu coi thường Đức Mẹ bị phạt như vậy, thì hình phạt dành cho những kẻ lôi kéo người khác bỏ bê việc tôn sùng của họ sẽ như thế nào.

(Le Secret Admirable du très Saint Rosaire [7] (Bí Mật Kinh Mân Côi), Bông hồng 9, Bản dịch tiếng Việt của Đa Minh Cao Tấn Tĩnh, BVL)

 

12 ĐỨC TÍNH THỜI THƠ ẤU CỦA MẸ MARIA

Anthony Lê

Thánh John Eudes – nguyên là vị Linh Mục người Pháp – được Thiên Chúa trao ban cho một biệt tài mà ít có ai có được trong thời gian đó, chính là sự giảng thuyết năng động uyên thâm, và lòng kính mến cao độ đến Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ.

Với biệt tài về giảng thuyết như vậy, vị Thánh đã không ngừng nghỉ nói về Đức Maria và Chúa Giêsu qua rất nhiều bài giảng và bài viết – một kho tàng kiến thức hết sức uyên thâm mà vị Thánh đã để lại cho hậu thế. Không những thế mà vị Thánh cũng rất lưu tâm và luôn tìm mọi cách để bảo vệ những người phụ nữ đang gặp phải sự gian nguy, ác báo hay đe dọa, và cũng từ chính ý hướng đó mà vị Thánh đã thành lập ra Dòng các Linh Mục và các Nữ Tu Bác Ái Đức Bà (Congregation of the Sisters of Our Lady of Charity).

Nói về Đức Maria, Thánh John Eudes đã đề cập tới 12 Đức tínhh trổi vượt thời ấu thơ trong loạt bài viết của vị Thánh có nhan đề “The Wondrous Childhood of the Most Holy Mother of God” (Thời Thơ Ấu Trổi Vượt của Mẹ Rất Thánh của Thiên Chúa) ở Phần 3, Chương 2, qua đó vị Thánh nêu ra những đức tính trổi vượt đó của Đức Trinh Nữ Maria gồm:

Sự trong trắng, sự giản đơn, sự nhẫn nhục, sự vâng phục, sự kiên nhẫn, tình yêu dành cho Thiên Chúa, lòng bác ái hướng đến những người chung quanh, sự khinh miệt và tách rời thế giới tội lỗi trần tục, sự trung trinh vẹn toàn, sự thinh lặng, sự tử tế và nhu mì, và sự khiêm tốn.

Nói về sự trong trắng và thơ ngây của Đức Mẹ, chúng ta ai nấy cũng đều biết rằng là sau Chúa Kitô, Người Con Chí Thánh của Mẹ, thì Mẹ là Người duy nhất không phải mắc tội tổ tông, không phạm tội cũng như chưa bao giờ làm tổn thương đến bất kỳ ai.

Kế đến Mẹ luôn ghi giữ và thực tập những lời của Thiên Chúa trong lòng, và vì tấm lòng của Mẹ đơn sơ như bồ câu, cho nên chính Thiên Thần của Chúa đã phải lên tiếng ngợi khen Mẹ. Mẹ chính là một người hoàn toàn xa lạ đối với sự tò mò và tính hai mặt (duplicity). Mẹ chỉ có một cùng đích duy nhất đó là hướng tất cả mọi ý định, mong ước và hành động của Mẹ để làm hài lòng Thiên Chúa, và để tuân phục tất cả mọi dự định đáng yêu của Thiên Chúa mà thôi.

Đức tínhh trổi vượt thứ ba chính là sự nhẫn nhục mà Mẹ đã coi trọng và luôn tự coi
chính bản thân của Mẹ như là những thụ tạo
nhỏ bé nhất của Thiên Chúa. Mẹ đã nói với Thánh Mechtilde rằng đức tính đầu tiên
mà Mẹ phải thực luyện và sống đó chính là
sự nhẫn nhục (*).

Đức tính trổi vượt thứ tư chính là việc Mẹ biết vâng phục Thiên Chúa qua hình ảnh của cha và mẹ của mình, cũng như qua các vị Bề Trên một cách tuyệt đối đến nỗi Mẹ chưa bao giờ gây ra cho họ bất kỳ những nỗi đau nào, cho dẫu là bé nhỏ nhất.

Đức tính trổi vượt thứ năm, mà không có bất kỳ một ai – ngoại trừ Người Con Chí Thánh của Mẹ – đã phải chịu đựng sự quằn quại, đau khổ, sự tra tấn, sự sỉ nhục, sự thiếu thốn và sự đớn đau đến cực độ như là chính bản thân của Mẹ, vì chưa có ai có được tính kiên nhẫn như vậy, và Mẹ đã có được đức tính đó ngay từ thuở còn ấu thơ. Khi đó Mẹ biết rằng Người Con của Thiên Chúa sẽ phải xuống trần gian và gánh chịu những sự tra tấn hung bạo nhất, và một cái chết tàn khốc nhất để cứu rỗi nhân loại, và từ chính sự hiểu biết này, mà Mẹ đã có một tình yêu hết sức phi thường chỉ dành cho Thiên Chúa mà thôi, và tình yêu đó đã khiến cho Mẹ phải khổ đau tột cùng để làm nhân chứng hùng hồn qua việc thực hành đức tính kiên nhẫn cho tất cả mọi người chúng ta.

Đức tính trổi vượt thứ sáu chính là tình yêu của Mẹ dành cho Thiên Chúa quá lớn đến nỗi Mẹ thích bị tiêu hủy hơn là để cho bất kỳ thụ tạo nhỏ bé nào thể hiện ra thứ tình yêu cao vời mà Mẹ đã dành cho Đấng Tạo Dựng. Mẹ đã từ bỏ tất cả, đã hy sinh tất cả, chỉ vì tình yêu trọn vẹn dành cho Thiên Chúa. Mẹ không có dự định nào cả ngoài những dự định của Thiên Chúa mà thôi.

Và nếu Thiên Chúa gọi Người Con của Ngài chính là “Virum voluntatis meae, thì Ngài cũng có thể gọi Đức Maria là “Virginem voluntatis meae,” hay “Ái khanh lòng Ta hỡi! ” (Vocabitur voluptas mea) (Isaia 62,4). Mẹ luôn đặt niềm vui và sự sung sướng của Mẹ vào trong những ý chỉ mà Thiên Chúa tiền định, vì đó chính là một thử thách cao vời nhất về tình yêu thương dành cho Thiên Chúa.

Đức tính trổi vượt thứ bảy mà Mẹ có được chính là lòng bác ái dành cho những người chung quanh. Từ việc đọc Thánh Kinh, Mẹ biết được rằng một ngày nào đó những kẻ thù hung bạo nhất của Con Mẹ sẽ đến để đóng đanh Đấng Cứu Độ – Đấng mà Mẹ yêu thương vô song, dẫu vậy Mẹ vẫn liên lỉ cầu xin lòng thương xót của Chúa Cha Trên Trời, và dâng Con Một Người lên cho sự cứu rỗi nhân loại, để từ đó Máu của Đấng Cứu Chuộc, được tuôn đổ xuống cho tất cả loài người chúng ta.

Đức tính trổi vượt thứ tám mà Mẹ đã có được xuất phát ngay từ thuở ban sơ trong cuộc sống của Mẹ chính là sự khinh miệt hoàn toàn về thế giới trần tục, với nhiều lý do chính đáng và sâu xa hơn cả Thánh Phaolô, khi Mẹ cũng có thể nói rằng: “Omnia arbitror ut stercora – coi tất cả như rác” (Pl 3,8), tức coi mọi sự như rác để được Chúa Kitô mà thôi; Mẹ đã hoàn toàn từ bỏ chính bản thân của riêng mình, những mong ước và sự cúi mình, cùng với những ý định riêng của Mẹ, để hoàn toàn làm thỏa mãn và vâng phục theo tất cả mọi ý chỉ của Thiên Chúa trong tất cả mọi sự. Mẹ đã sống và ngửi thấy chỉ một mình tình yêu của Thiên Chúa dành cho Mẹ, và tình yêu của Mẹ dành cho Ngài mà thôi.

Đức tính trổi vượt thứ chín mà hầu hết tất cả các vị tiến sĩ của Hội Thánh đều phải nhìn nhận khi Đức Maria hãy còn là trẻ thơ rằng: đứa trẻ quý hóa này đã biết khấn nguyện giữ gìn tiết trinh của mình ngay từ lúc được chào đời, vì nếu Đức Maria được sự lựa chọn giữa việc trở thành Mẹ của Thiên Chúa để không còn là một trinh nữ nữa, hay vẫn còn là một trinh nữ nhưng lại mất đi phẩm giá để trở thành Người Mẹ của Thiên Chúa, và nếu Thiên Chúa phán lệnh cho Đức Maria phải chọn một trong hai, thì Mẹ lúc nào cũng chọn việc vẫn còn trinh tiết cho chính kế hoạch riêng của Thiên Chúa. Và điều đó đã được minh chứng bởi những lời đáp trả của Đức Maria cho Sứ Thần Gabriel: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào,… (Luca 1,34-38).

Đức tính trổi vượt thứ mười chính là sự thinh lặng sâu sắc mà Mẹ đã có được từ tuổi ấu thơ. Trong Thánh Kinh lẫn trong chiều dài lịch sử của Giáo Hội, hay qua các bài viết của bất kỳ tác giả nào đi nữa, chẳng có ai ghi nhận hay đề cập tới một lời duy nhất được nói ra từ Đức Maria khi Mẹ còn ở nhà cha mẹ, khi Mẹ dâng mình vào Đền Thánh, và trong suốt khoảng thời gian Mẹ trú lưu tại nơi đó.

Đức tính trổi vượt thứ mười một đó là sự tử tế và nhu mì của Đức Maria, vì đức tính này mà Mẹ không bao giờ quở trách những ai cho dẫu là tội lỗi lắm khi họ đến khẩn cầu Mẹ về ơn cứu rỗi của họ nơi Thiên Chúa. Chính vì thế mà Giáo Hội luôn cất tiếng ngợi khen rằng: “Vita, dulcedo et spes nostra. O benigna! O clemens! O dulcis Virgo Maria!” (Lạy Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui được cậy. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh).

Và đức tính trổi vượt cuối cùng chính là sự khiêm hạ, nhún nhường mà không có ai trong chúng ta có được!

Hãy ngợi khen và ngàn lần cảm tạ Ngài, ôi hỡi Thiên Chúa, vì tất cả những điều thiện hảo mà Ngài đã ban xuống cho Đứa Trẻ Maria xưa kia. Muôn đời vinh danh và kính tôn Đức Maria đáng yêu của chúng ta vì tất cả mọi vinh hiển mà Mẹ đã dành trọn cho Ba Ngôi Cực Thánh của Thiên Chúa qua việc thực thi những đức tính trổi vượt trong suốt thời Mẹ còn là ấu thơ!

P.S. (*) “O virtutum Regina, dic obsecro, quae erat prima virtus in qua te in infantia exercuisti?” At illa respondit: “Humilitas et obedientia atque amor.” Liber, spec. grat., ở Trang 1, Dòng 29.

(Nguồn: vietcatholic)

 

KINH MÂN CÔI

MỘT KHO TÀNG CẦN ĐƯỢC TÁI KHÁM PHÁ

ĐGH Gioan Phaolô II

Kinh Mân Côi là lời kinh đơn giản, dễ thực hiện đến nỗi một đứa trẻ lên 4, 5 tuổi cũng có thể đọc được. Vì đơn giản, nên người ta thường đọc một cách máy móc, đọc mà không ý thức hoặc không hiểu được ý nghĩa ẩn chứa trong lời kinh này. Theo lời mời gọi dưới đây của ĐGH Gioan Phaolô II, tất cả mọi người tín hữu, dù thuộc bậc sống nào, cũng đều được mời gọi tái khám phá Kinh mân Côi, để thấy được kho tàng quý báu ẩn chứa trong đó.

Anh chị em thân mến! Một lời kinh quá dễ nhưng lại rất phong phú đáng được Cộng đồng ki-tô giáo khám phá lại. Chúng ta hãy thực hiện điều đó, đặc biệt trong năm nay, xem đó như là phương thế để thừa nhận đường hướng mà tôi đã phác thảo trong Tông Thư Novo Millennio Ineunte, từ đó chương trình mục vụ của biết bao cộng đoàn Giáo hội địa phương đã múc lấy sự soi sáng khi họ nhìn đến tương lai gần.

Tôi đặc biệt hướng về anh em, các giám mục, linh mục và phó tế yêu dấu, và tới anh em, những người lo công tác mục vụ trong những thừa tác vụ khác nhau: nhờ kinh nghiệm riêng của anh em về vẻ đẹp của Kinh Mân Côi, ước gì anh em dấn thân cổ võ lời kinh ấy với lòng xác tín.

Tôi cũng đặt tin tưởng vào anh chị em, các thần học gia: nhờ những suy tư khôn ngoan và nghiêm chỉnh, bắt nguồn từ Lời của Thiên Chúa và nhạy cảm với kinh nghiệm sống động của toàn dân ki-tô giáo, ước gì anh chị em giúp họ khám phá các nền tảng Kinh Thánh, những phong phú thiêng liêng và giá trị mục vụ của lời kinh truyền thống này.

Tôi đặt kỳ vọng vào anh chị em, những người sống đời thánh hiến nam nữ, vì anh chị em được mời gọi cách đặc biệt để chiêm ngưỡng dung nhan Đức Ki-tô trong trường học của Đức Ma-ri-a.

Tôi nhìn đến toàn thể anh chị em, những anh em, chị em thuộc mọi bậc sống, đến anh chị em, các gia đình ki-tô giáo, đến anh chị em, những người bệnh và cao tuổi, đến các con, những người trẻ: Hãy cầm lấy lại Chuỗi Mân Côi với lòng tin tưởng. Hãy tái khám phá Kinh Mân Côi dưới ánh sáng của Kinh Thánh, trong sự hài hoà với Phụng vụ và trong bối cảnh của đời sống hằng ngày của anh chị em.

Ước gì lời kêu gọi này của tôi không rơi vào quên lãng! Vào lúc khởi đầu năm thứ 25 của triều đại giáo hoàng, tôi phó dâng Tông thư này trong bàn tay âu yếm của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, khi cúi mình trong tinh thần trước ảnh tượng đặt trong Đền thánh huy hoàng do Chân phước Bartolo Longo xây nên, vị tông đồ của Kinh Mân Côi. Tôi sẵn lòng xem là của tôi những lời cảm động mà ngài kết thúc Lời Khẩn cầu dâng lên Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi rất nổi tiếng: Ôi Tràng Hạt Mân Côi của Đức Ma-ri-a, sợi dây êm ái nối kết chúng tôi với Thiên Chúa, mối ràng buộc chúng tôi với các thiên thần, đồn lũy ơn cứu độ chống lại các cuộc tấn công của Hoả ngục, bờ bến an toàn tránh khỏi đắm chìm đồng loạt, chúng tôi không bao giờ từ bỏ bạn. Bạn là nguồn an ủi chúng tôi trong giờ lâm tử: nụ hôn cuối cùng của chúng tôi dành cho bạn khi từ giã cõi đời. Và lời nói cuối cùng thốt lên từ môi miệng chúng con sẽ là danh dịu êm của Mẹ, ôi Nữ Vương Mân Côi ở Pompei, lạy Mẹ rất dấu yêu, nơi trú ẩn của những người tội lỗi, ôi Đấng an ủi tuyệt hảo của kẻ ưu phiền. Nguyện Mẹ được chúc phúc ở mọi nơi, hôm nay và mãi mãi, dưới trần gian và trên các tầng trời.

(Trích Tông thư Rosarium Virginis Mariae, số 43, bản dịch tiếng Việt của Lm. John Phan Du Sinh, ofm)

Chia sẻ Bài này:
[8] [9] [10]