- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Nội San Kinh mân Côi Số Tháng 06-2015

CỨ LÀM THEO

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

NỘI SAN SỐ THÁNG 06/2015

MẸ MARIA

TRONG CỘNG ĐOÀN SỐNG TIN MỪNG

Mục Lục

Ý CẦU NGUYỆN

* Ý chung: Cầu cho những người di cư và tị nạn nhận được sự đón tiếp và tôn trọng nơi các quốc gia mà họ đến.

* Ý truyền giáo: Cầu cho cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa Giêsu khơi dậy nơi nhiều người trẻ niềm khát khao dâng hiến đời sống mình trong ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến.

GIÁO HUẤN

Nếu Bí Tích Thánh Thể là một mầu nhiệm đức tin vượt xa lý trí chúng ta đến nỗi chúng ta chỉ còn phó thác hoàn toàn cho Lời Chúa mà thôi, thì không một ai ngoài Đức Maria có thể nâng đỡ và hướng dẫn chúng ta trong tiến trình này. Khi chúng ta lập lại hành động của Chúa Kitô trong Bữa Tiệc Ly. Khi vâng theo lệnh truyền của Ngài: “hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22,19), chúng ta đón nhận cùng một lúc lời Đức Maria mời gọi vâng phục Chúa không do dự: “Hãy làm những gì Ngài bảo” (Ga 2,5)…

(ĐGH Gioan Phaolô II, Ecclesia de Eucharistia, 54).


GIỜ KINH GIA ĐÌNH

Có thể dùng nội san CỨ LÀM THEO với Giờ Kinh Gia Đình

Gia đình có thể cầu nguyện vào giờ thuận tiện. Chọn 1 trong 2 mẫu dưới đây hoặc 1 mẫu khác tương tự:

MẪU 1

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần
3. Đọc kinh: Tin – Cậy – Mến

4. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội

5. Đọc Tin Mừng theo ngày

6. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

7. Đọc kinh Lạy Nữ Vương

8. Hát một bài về Đức Mẹ.

MẪU 2

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần

3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Cáo Mình

4. Đọc Tin Mừng theo ngày

5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ.

Có thể lần hạt 1 chục theo gợi ý, hoặc 2 chục…
5 chục tuỳ điều kiện và thời gian của mỗi gia đình.

 

 LỜI NGỎ

 

Tháng Sáu là tháng dâng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, nước và máu chảy ra để khơi nguồn ơn cứu độ cho loài người chúng ta.

Trên thập giá, Chúa Giêsu đã nói với Mẹ Maria: “Đây là con Bà”. Chúa muốn Mẹ nhận loài người làm con, để Mẹ nuôi dạy, chăm sóc và hướng dẫn; và đồng thời Chúa cũng muốn loài người nhận Mẹ của Chúa làm mẹ của mình. Mẹ đã chứng kiến trái tim bị đâm thâu của Chúa. Mẹ đã thông phần vào đau khổ của Chúa cho phần rỗi loài người. Mối tương quan giữa Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ Maria rất mật thiết, hai trái tim như một, luôn hướng về nhau và cùng đập một nhịp yêu thương.

Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu nung nấu trái tim chúng con, để chúng con biết yêu mến Mẹ Maria; và xin Mẹ đặt để trong trái tim chúng con tình yêu của Mẹ, để chúng con cũng biết yêu mến Chúa. Xin Chúa và Mẹ dạy chúng con biết phục vụ trong yêu thương và khiêm nhường.

Đặc trách

Linh mục  FX. Trần Kim Ngọc, OP.

01.06.2015 (15.04 âm lịch)                                     Thứ Hai

Th. Justinô, tđ                                                    Mc 12,1-12

“Họ đã bắt người con yêu dấu,
giết chết rồi quăng ra bên ngoài” (Mc 12,8).

Như Mẹ: Israel là dân tộc như vườn nho của Thiên Chúa, được Ngài tuyển lựa và chăm sóc chu đáo. Trong suốt chiều dài lịch sử, Ngài đã sai các tôi tớ đến để dạy dỗ và chăm sóc dân. Nhưng các tôi tớ đều bị đối xử tàn ác: người thì bị đánh, người thì bị giết. Cuối cùng, Thiên Chúa sai chính Con Một đến để cứu giúp dân, nhưng họ cũng bắt mà giết chết đi. Họ thật chai lì và không đón nhận tình yêu của Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Xin đổi mới mảnh đất tâm hồn chúng con nên tươi tốt, để chúng con được mở lòng mở trí lắng nghe và nhận ra tình yêu của Chúa nơi cuộc sống thường ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Hòm bia Thiên Chúa, xin tưới mát tâm hồn chúng con bằng tình yêu của Mẹ để chúng con biết sống hiền hoà.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

02.06.2015                                                            Thứ Ba

Th. Marcellinô và Phêrô, tđ                                   Mc 12,13-17

Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa(Mc 12,17).

Như Mẹ: Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng. Chúa đáng được mọi loài và mọi đời ca ngợi, chúc tụng và thờ phượng. Thiên Chúa là Cha của chúng ta, còn chúng ta là con, như thế chúng ta phải trả về cho Thiên Chúa điều chúng ta cần phải làm là phụng thờ và hiếu thảo với Ngài.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Vì cuộc sống có quá nhiều sóng gió và cám dỗ, chúng con đã không còn phân biệt được đâu là điều cần thiết mà chúng con phải kiếm tìm và đạt tới. Xin cho chúng con biết ưu tiên cho việc chúc tụng, ngợi khen và thờ phượng Chúa, vì đó là việc chính đáng, phải đạo và mang lại ơn cứu độ cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, xin giúp chúng con biết tìm về Chân-Thiện-Mỹ là chính Chúa, vì Ngài là cùng đích và lẽ sống của  chúng con.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


03.06.2015                                                            Thứ Tư

Th. Carôlô Lwanga và các bạn, tđ                      Mc 12,18-27

“Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống” (Mc 12,27).

Như Mẹ: Đã là người thì ai cũng phải chết. Nếu chết là hết thì đời người còn ý nghĩa gì nữa? Ai mang lại sự sống cho con người? Chỉ Thiên Chúa là Đấng làm chủ sự sống mới có thể mang lại sự sống cho con người. Nơi Thiên Chúa, không có sự chết, bởi vì Ngài là Thiên Chúa của kẻ sống. Để có được sự sống ấy nơi mình, chúng ta cần phải tin vào Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Xin cho con sống với sự sống mà Chúa đã ban cho con, qua việc chu toàn giới luật yêu thương của Chúa. Và cũng xin thương đến tâm hồn của những ai đã chết khô vì đau khổ, lầm than và tuyệt vọng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng, xin Mẹ hướng dẫn những ai lầm đường lạc lối và đang sống trong bóng tối của tội lỗi, để họ biết trở về với Chúa, là nguồn sống đích thực của đời mình.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


04.06.2015                                                           Thứ Năm

Tuần 9 TN                                                         Mc 12,28b-34

“Yêu mến Thiên Chúa… và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn
mọi lễ toàn thiêu và hy lễ” (Mc 12,33).

Như Mẹ: Nói mến Thiên Chúa và yêu người thì dễ, nhưng yêu thực sự mới là khó. Đây là hai giới răn quan trọng nhất, luôn đi đôi với nhau. Yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương người thân cận. Yêu mến thì quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Và khi đã yêu, thì việc chu toàn mọi lề luật của Thiên Chúa trở nên dễ dàng.

Với Mẹ: Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa, và Thiên Chúa là Tình Yêu. Lạy Thiên Chúa là Tình Yêu, xin dạy chúng con biết yêu mến Ngài trên hết mọi sự, và cũng xin giúp chúng con biết yêu thương những người xung quanh chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, xin Mẹ đoái nhìn đến nhân loại lầm than chúng con, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ mà mến Chúa và yêu người thân cận của mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


05.06.2015                                                            Thứ Sáu

Th. Bônifaciô, mgtđ                                           Mc 12,35-37

“Bên hữu Cha đây, con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân con” (Mc 12,36).

Như Mẹ: Đavít là vua mà đã tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa Thượng, chúng ta là dân thường thì phải xưng Đức Giêsu là ai? Quả thật, Chúa Giêsu là Con của Chúa Cha hằng sống, được Chúa Cha ban cho mọi quyền năng trên trời dưới đất. Như thế, Chúa Giêsu là Vua và là Chúa của tất cả chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Cha chí thánh, Cha đã siêu tôn Chúa Giêsu là Con Cha lên ngự bên hữu Cha để làm Vua muôn loài. Trong thực tế, có nhiều người chưa quy phục vương quyền của Con Cha. Xin cho họ sớm nhận ra Chúa Giêsu là Chúa và là Vua của họ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, Mẹ là Mẹ của Chúa, nhưng Mẹ cũng là người tôi tớ trung thành của Chúa. Xin giúp chúng con là kẻ có tội, biết sống đạo làm tôi tớ của Chúa Giêsu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


06.06.2015                                                           Thứ Bảy

Th. Norbertô, gm                                                 Mc 12,38-44

Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư
ưa dạo quanh,… thích được người ta
chào hỏi ở những nơi công cộng” (Mc 12,38).

Như Mẹ: Ông kinh sư thường thích được ca ngợi, được chào hỏi nơi công cộng. Họ thường sống đạo một cách hình thức ở bên ngoài; nhưng bên trong, họ lại gian tham, coi rẻ con người… Chúa Giêsu đã lên án thái độ đó, và Ngài cũng cảnh báo để các môn đệ khỏi rơi vào thái độ sống đạo hình thức như vậy.

Với Mẹ: Người đời thường thích những gì hào nhoáng bên ngoài, nhưng lại xem nhẹ những gì trong tâm hồn của mình. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng con, để chúng con biết sống chân thành cả bên trong lẫn bên ngoài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, xin Mẹ chỉ bảo chúng con sống sao cho đẹp lòng Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

07.06.2015                                             Chúa Nhật 10 TN – Năm B

LỄ MÌNH MÁU CHÚA                                   Mc 14,12-16.22-26

Đức Giêsu nói: “Anh em hãy cầm lấy,
đây là mình Thầy” (Mc 14,22).

Như Mẹ: Yêu là cho đi. Yêu là dâng hiến. Vì yêu thương con người chúng ta, Chúa Giêsu đã cho đi tất cả. Chúa Giêsu đã trao ban chính Mình và Máu thánh của Người cho loài người chúng ta. Chúa ban cho chúng ta một cách dồi dào. Còn chúng ta thường lại so đo, lơ là, sợ hãi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con ngày nay sung túc về của cải vật chất, nhưng lại nghèo về của cải thiêng liêng. Chúng con sợ đến với Thánh Thể Chúa là nguồn mạch sống. Xin cho chúng con biết say yêu Thánh Thể Chúa nhiều hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, Mẹ là người nữ của Thánh Thể, xin mặc cho người tín hữu chúng con tâm tình của Mẹ để chúng con siêng năng rước Chúa một cách xứng đáng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


08.06.2015                                                            Thứ Hai

Tuần 10 TN                                                          Mt 5,1-12

“Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9).

Như Mẹ: Hoà bình là điều ai cũng ước ao! Phải xây dựng mới có! Bản thân, gia đình mình có bình an thì đất nước mới được bình an. Đất nước có bình an thì thế giới mới được bình an. Nhưng ai cho chúng ta bình an? Chỉ có Chúa mới ban bình an đích thực cho chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Để góp phần xây dựng nền hoà bình trên thế giới và được trở nên là con cái Chúa, chúng con phải xây dựng hoà bình nơi chính tâm hồn của mỗi người chúng con. Xin cho chúng con biết xây dựng bình an nơi tâm hồn, trong gia đình, để nhờ thế đất nước rồi thế giới được hoà bình.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, xin Mẹ cầu cùng Chúa ban bình an cho con người thời đại đầy nhiễu nhương này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


09.06.2015                                                            Thứ Ba

Th. Ephrem, pt-tsht                                               Mt 5,13-16

“Chẳng ai đốt đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu
cho mọi người trong nhà” (Mt 5,15).

Như Mẹ: Ánh sáng là thứ rất cần thiết và hữu dụng cho đời sống hàng ngày. Bài Tin Mừng cho chúng ta thấy rằng Chúa muốn chúng ta là chiếc đèn soi sáng cho người khác. Để đèn chúng ta sáng, trước tiên mỗi người chúng ta cần phải để cho cuộc đời mình ngập tràn ánh sáng của Chúa Kitô. Rồi từ đó, chúng ta mới có thể trở nên chiếc đèn chiếu sáng cho mọi người.

Với Mẹ: Lạy Chúa Kitô là ánh sáng của trần gian, xin Chúa chiếu toả tình thương diệu kỳ của Chúa trên chúng con, giúp ngọn đèn của cuộc đời chúng con luôn được cháy sáng.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, xin Mẹ hướng dẫn chúng con trong việc thu góp dầu đèn cho mình bằng những việc tốt lành, thánh thiện và bác ái.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


10.06.2015                                                            Thứ Tư

Tuần 10 TN                                                         Mt 5,17-19

“Thầy đến không phải để bãi bỏ,
nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17).

Như Mẹ: Luật lệ là những điều quy định để làm cho cuộc sống con người được ổn định. Nhưng, thực tế có những thứ luật lại làm cho cuộc sống con người bị xáo trộn, rồi rơi vào cảnh bi đát và bất công. Chúa Giêsu đến trần gian không phải là để bãi bỏ luật Môsê, nhưng là để kiện toàn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, khi hạ sinh xuống thế làm người, Chúa đã mang đến cho chúng con một luật mới đó là luật yêu thương. Ngài không bỏ đi những luật lệ cũ nhưng kiện toàn chúng bằng cách dạy chúng con giữ luật bằng tình yêu thương. Xin giúp chúng con biết sống yêu thương, như thế là đã chu toàn lề luật rồi vậy.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên Tri, xin cho chúng con có một trái tim biết yêu thương, khi chu toàn bổn phận của đời sống hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


11.06.2015                                                           Thứ Năm

Th. Banaba, tông đồ                                 Mt 5,20-26 (Mt 10,7-13)

“Hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ,
đi làm hoà với người anh em ấy đã” (Mt 5,24).

Như Mẹ: Việc giận anh em mình là điều mà chúng ta thường cho là tự nhiên và bình thường, nhưng Chúa lại cho chúng ta biết đó là hành động đáng bị đưa ra toà. Trước khi đến với Chúa để dâng lễ vật, hãy làm hoà với người anh em mình trước đã vì “Chúa muốn lòng nhân chứ không cần hy lễ.”

Với Mẹ: Lạy Chúa, vì yêu bản thân và muốn dành phần tốt nhất cho mình, nên chúng con thường sợ mình bị thiệt thòi, do đó mà sinh ra tự ái, giận hờn, trách móc người khác mỗi khi có việc gì trái ý mình. Xin cho chúng con biết đón nhận anh chị em của mình với tình bác ái vị tha.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, xin Mẹ giúp chúng con biết sống tha thứ để của lễ chúng con dâng được đẹp lòng Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


12.06.2015                                                            Thứ Sáu

LỄ THÁNH TÂM CHÚA                                       Ga 19,31-37

“Một người lính lấy giáo đâm
vào cạnh sườn Người.
Tức thì, máu cùng nước chảy ra” (Ga 19,34).

Như Mẹ: Máu và nước là dấu chỉ của sự sống. Chúa Giêsu yêu thương nhân loại đến cùng, đến chảy hết giọt máu và giọt nước cuối cùng. Tình yêu của Chúa dành cho nhân loại thật lớn lao, không ai hiểu thấu được. Trái tim của Chúa bao phủ lấy tất cả loài người tội lỗi và yếu hèn.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết một cách nhục nhã trên thập giá vì yêu thương con người. Xin cho chúng con hiểu và cảm được tình yêu thương mà Chúa dành cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử Vì Đạo, Mẹ đã đứng dưới chân thập giá. Mẹ chứng kiến cái chết ô nhục của Chúa. Mẹ đã hiệp thông với cuộc khổ nạn của Chúa, xin Mẹ cầu cùng Chúa ban ơn cứu độ cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


13.06.2015                                                           Thứ Bảy

Trái tim Mẹ                                                         Lc 2,41-51

“Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ
tất cả những điều ấy trong lòng” (Lc 2,51).

Như Mẹ: Một người yêu ai thì thường hay nghĩ và nhớ về người đó. Mẹ Maria là một người mẹ luôn nhớ về con mình. Mẹ gắn bó với Chúa Giêsu, Con của Mẹ, một cách mật thiết. Cả cuộc đời của Mẹ, Mẹ hoàn toàn sống nhờ Chúa và cũng hoàn toàn sống cho Chúa. Mẹ thật là người mẹ tuyệt vời nhất trong tất cả các bà mẹ.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chấp nhận làm con của Mẹ Maria, Chúa đã vâng lời Mẹ. Xin cho chúng con biết mang lấy tâm tình của Chúa mà tôn sùng Mẹ của Chúa cách chân thành.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiển Tu, Mẹ là khuôn mẫu cho những ai sống đời thánh hiến. Xin Mẹ giúp đỡ, hướng dẫn các tu sĩ nam nữ để họ sống trọn ơn gọi một cách trung thành và tận tâm với sứ vụ tông đồ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

14.06.2015                                             Chúa Nhật 11 TN – Năm B

Thánh vịnh tuần 3                                              Mc 4,26-34

“Nước Thiên Chúa giống như hạt cải” (Mc 4,31).

Như Mẹ: Hình ảnh hạt cải Chúa Kitô sử dụng trong đoạn Tin Mừng hôm nay để ví về Nước Trời giúp chúng ta hiểu được thế nào là Nước Thiên Chúa. Nước Trời thường được ẩn dấu nơi những gì đơn sơ, nhỏ bé và khiêm hạ. Quả thật, Nước Thiên Chúa thực sự hiện diện nơi những tâm hồn đơn sơ, nhỏ bé, luôn tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Điều Chúa nói hôm nay có vẻ nghịch lý quá! Con người ngày nay thích tiền tài, danh vọng và khoe khoang, thì những gì là khiêm nhường, bé nhỏ và chân thành lại bị coi là “ngu dại”. Xin cho chúng con biết yêu chuộng những giá trị đơn sơ để đạt được Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh, xin cùng chúng con tìm kiếm những giá trị của Nước Trời và biết kiến tạo Nước Trời ngay cuộc sống tại thế này.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


15.06.2015                                                            Thứ Hai

Tuần 11 TN                                                         Mt 5,38-42

“Thầy bảo anh em:
Đừng chống cự người ác” (Mt 5,39).

Như Mẹ: “Không chống cự người ác” là một trong những giáo huấn quan trọng mà Chúa Kitô dạy chúng ta về giới luật “yêu thương tha nhân như chính mình”. Tình yêu khởi đi từ sự tha thứ, từ sự khiêm nhường bao dung ngay cả với những ai gây đau khổ cho mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Yêu thương kẻ yêu thương mình thì thật dễ dàng với chúng con. Nhưng yêu người gian ác đối với chúng con thì thật là khó. Xin cho chúng con có lòng hiền hoà đối với những kẻ ngược đãi với chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, xin thương chuyển cầu cùng Chúa ban ơn giải thoát cho những ai đang bị giam cầm tù tội, đau khổ, hận thù và chia rẽ. Xin cho họ trở nên hiền lành với mọi người.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


16.06.2015                                                            Thứ Ba

Tuần 11 TN                                                         Mt 5,43-48

“Người cho mặt trời của Người mọc lên
soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt” (Mt 5,45).

Như Mẹ: Trong vương quốc Tình yêu của Thiên Chúa, không có sự phân  biệt loại trừ. Hồng ân của Chúa luôn ban tràn đầy trên tất cả nhân loại. Người tốt lành thì Thiên Chúa yêu thương, mà kẻ tội lỗi thì Ngài cũng không hề ghét bỏ. Ngài muốn người tội lỗi ăn năn sám hối để được ơn cứu độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúa yêu thương mọi loài Chúa đã dựng nên. Chúng con thường tìm cách loại trừ nhau, nhất là người tội lỗi. Xin cho chúng con biết khiêm nhường cầu nguyện cho tất cả mọi người, nhất là những người tội lỗi.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông, xin giúp chúng con luôn sống khoan dung với những kẻ xấu. Họ là anh em chúng con, là hình ảnh của Chúa. Xin Mẹ cũng giúp họ biết hoán cải đời sống mình để nên tốt hơn.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


17.06.2015                                                            Thứ Tư

Tuần 11 TN                                                      Mt 6,1-6.16-18

“Khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả…” (Mt 6,2).

Như Mẹ: Bố thí là một việc làm tốt đẹp, nhưng nếu bố thí mà chỉ để khoe khoang thì lại trở nên một chuyện không hay đối với người tin vào Chúa. Chúa muốn chúng ta bố thí hay làm một việc tốt, làm với lòng khiêm nhường và âm thầm, chỉ cần Chúa biết là được, không cần phải cho người đời biết làm gì!

Với Mẹ: Con người thường thích được tiếng tăm và được lời khen ngợi. Chúng con cũng thường rơi vào tình trạng như thế. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết làm việc gì thì cứ như thể là làm cho chính Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời, Mẹ có địa vị và phẩm giá cao sang trước toà Chúa, nhưng Mẹ lại sống rất giản dị và âm thầm, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


18.06.2015                                                           Thứ Năm

Tuần 11 TN                                                          Mt 6,7-15

“Anh em hãy cầu nguyện như thế này” (Mt 6,9).

Như Mẹ: Cả cuộc đời Chúa Giêsu là một gương sáng cho chúng ta về đời sống cầu nguyện. Người luôn đến với Chúa Cha trong tâm tình của một người con hiếu thảo. Chúa Giêsu là Chúa mà còn phải cầu nguyện luôn, thì chúng ta là con người lại càng cần cầu nguyện nhiều hơn!

Với Mẹ: Con người ngày nay dường như ít cầu nguyện bởi vì họ nghĩ rằng cầu nguyện chỉ mất thời gian, vô ích. Chúa đã dạy chúng con cầu nguyện với kinh Lạy Cha, xin Chúa cho chúng con ý thức rằng cầu nguyện cần thiết cho đời sống chúng con dường nào! Xin cho chúng con luôn đến với Cha với tâm tình tín thác đơn sơ.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, Mẹ là mẫu gương cho chúng con về đời sống cầu nguyện. Xin Mẹ thương dạy chúng con biết cầu nguyện luôn.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


19.06.2015                                                            Thứ Sáu

Th. Rômualđô, viện phụ                                         Mt 6,19-23

“Hãy tích trữ cho mình
những kho tàng trên trời” (Mt 6,20).

Như Mẹ: Chúa Giêsu khuyên các môn đệ tìm kiếm và xây dựng kho tàng đích thực nơi thiên đàng. Thực tế cho thấy, chỉ có Chúa và những gì thuộc về Chúa mới là vĩnh cửu, còn mọi sự sẽ qua đi như hoa sớm nở chiều tàn. Chúng ta muốn sự sống vĩnh cửu hay của cải mau qua?

Với Mẹ: Lạy Chúa, kho tàng mà Chúa mời gọi chúng con tìm kiếm thì khó mà nhìn thấy được, trong khi đó những của cải vật chất lại dễ nhìn thấy và có sức hấp dần. Làm sao chúng con vượt qua cám dỗ? Xin Chúa giúp chúng con biết tích trữ của cải trên trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, xin Mẹ cùng thu tích của cải Nước Trời với chúng con ngay cuộc sống ở trần gian này bằng những việc lành phúc đức.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


20.06.2015                                                           Thứ Bảy

Tuần 11 TN                                                         Mt 6,24-34

“Anh em đừng lo lắng cho ngày mai” (Mt 6,34).

Như Mẹ: Giáo lý của Chúa Giêsu luôn hướng người ta về với Thiên Chúa, đặt trọn niềm tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài. Và quả thật, Chúa là người cha luôn quan tâm đến các nhu cầu vật chất cũng như tinh thần của con cái. Ai ký thác đường đời cho Chúa, thì chính Ngài sẽ ra tay.

Với Mẹ: Lạy Chúa, một khi hướng toàn bộ đời sống của mình về Chúa, chúng con sẽ trở nên thật sự giàu có! Biết thế, nhưng chúng con lại không dám làm, mà cứ bám víu vào những cái ở trần gian. Xin cho chúng con biết tìm kiếm Nước Chúa trước hết, còn những thứ khác thì tin tưởng và cứ để Chúa ban thêm cho.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ hoàn toàn phó thác cho tình yêu của Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết đặt trọn cuộc đời vào trong tay Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

21.06.2015                                             Chúa Nhật 12 TN – Năm B

Thánh vịnh tuần 4                                       Mc 4,35-41

“Thầy ơi, chúng ta chết mất!
Thầy chẳng lo gì sao? (Mc 4,38).

Như Mẹ: Hình ảnh Chúa Giêsu ngủ yên trên chiếc thuyền đang chòng chành trước sóng gió làm cho các môn đệ hoảng sợ. Còn chúng ta, khi gặp sóng gió cuộc đời, có sợ hãi hoang mang, và có cảm thấy Chúa xa vắng không?

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa dường như im lặng mỗi khi chúng con thật sự cần đến Chúa, và điều này đã khiến biết bao người rơi vào tuyệt vọng, chán nản và bỏ cuộc. Xin cho chúng con biết nhận ra tiếng Chúa và sự hiện diện của Chúa trong các biến cố của cuộc đời cũng như nơi anh chị em.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ luôn cậy  trông vào Chúa, nên trong mọi hoàn cảnh Mẹ luôn bình an. Xin giúp chúng con biết tựa nương vào Chúa mọi ngày trong suốt cuộc đời.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


22.06.2015                                                            Thứ Hai

Th. Paulinô, gm                                                       Mt 7,1-5

“Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã” (Mt 7,5).

Như Mẹ: Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về thái độ cần có trước lỗi phạm của anh chị em mình, đó là: tha thứ, bao dung trong tinh thần khiêm nhường, chia sẻ và nâng đỡ. Và điều khác nữa, chúng ta cũng phải biết lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước lúc muốn sửa lỗi cho người khác.

Với Mẹ: Lạy Chúa, muốn xây dựng cuộc sống tốt đẹp, chúng con phải thay đổi cái nhìn và lối sống của bản thân mình trước đã. Xin cho chúng con ý thức được sự yếu đuối tội lỗi của mình, để tìm về với lòng thương xót của Chúa. Và nếu anh chị em con có phạm lỗi, thì xin cho chúng con biết khiêm nhường mà giúp đỡ họ.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin giúp chúng con biết cải thiện đời sống, đối xử hiền hoà với anh chị em xung quang mình.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


23.06.2015                                                            Thứ Ba

Tuần 12 TN                                                       Mt 7,6.12-14

“Của thánh đừng quăng cho chó; ngọc trai,
chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé anh em” (Mt 6,6).

Như Mẹ: Chúa Giêsu dạy chúng ta biết tôn trọng của thánh, không quăng cho chó, cho heo. Có người cố ý hỏi những chân lý trong đạo, không phải là để tin, nhưng là để chống lại đạo. Những người này, chúng ta không cần phải phí sức tranh luận hay trao đổi giáo lý với họ.

Với Mẹ: Chúa ơi, con người ngày nay đang ở trong một thời đại bị tục hoá. Họ chủ trương loại trừ mọi cái thánh thiêng ra khỏi đời sống. Họ sống cứ như thể không có Chúa. Xin cho con người ngày nay biết nhận ra chân lý vĩnh cửu.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Chúa Kitô, Mẹ một lòng tôn trọng những gì là cao quý và hằng suy đi nghĩ lại trong lòng. Xin Mẹ dạy bảo chúng con biết tôn trọng sự thánh thiêng của sự sống.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
24.06.2015                                                            Thứ Tư

SINH NHẬT GIOAN TẨY GIẢ                           Lc 1,57-60.80

“Quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em”
(Lc 1,66).

Như Mẹ: Mừng lễ sinh nhật thánh Gioan Tiền Hô, chúng ta có dịp nhắc lại hình ảnh vị ngôn sứ dọn đường cho Chúa với một đời sống nhiệm nhặt, khiêm nhường và nhiệt thành vì công lý và tình yêu của Chúa, để từ đó chúng ta cũng nhắc nhở mình ý thức hơn nữa về vai trò và sứ vụ rao truyền Tin Mừng mà chúng ta đã đón nhận được vào ngày chịu phép rửa tội.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Xin ban ơn soi sáng và dẫn dắt chúng con, để chúng con vững bước hơn trên con đường sứ vụ, để được theo gương thánh Gioan xưa, đi đến với những ai chưa được đón nhận Tin Mừng cứu độ của Chúa và nhất là những tâm hồn đau khổ, khô khan và chối bỏ đức tin của mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội, xin cùng chúng con lên đường rao truyền Tin Vui cứu độ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


25.06.2015                                                           Thứ Năm

Tuần 12 TN                                                        Mt 7,21-29

“Ai nghe những lời Thầy nói đây
mà đem ra thực hành, thì ví được
như người khôn xây nhà trên đá” (Mt 7,24).

Như Mẹ: Muốn trở thành môn đệ đích thực của Thầy Giêsu, thì phải nghe lời của Thầy. Mà lời của Thầy Giêsu là lời hằng sống, lời vững chắc và là lời mang lại sự sống đời đời. Ai nghe lời đó mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn xây nhà trên đá vậy.

Với Mẹ: Con người hôm nay hình như đang thích chạy theo những gì nhất thời và chóng qua. Họ đang bị cuốn hút vào đó, rồi rơi vào tình trạng bế tắc… Lạy Chúa, xin cho chúng con biết say mê nghe lời của Chúa, rồi ra sức mà sống lời ấy cho trọn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, Mẹ hằng vâng nghe và làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Xin Mẹ hướng dẫn chúng con, để chúng con biết sống theo lời Chúa dạy.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


26.06.2015                                                            Thứ Sáu

Tuần 12 TN                                                           Mt 8,1-4

Người mắc bệnh phong nói với Chúa Giêsu: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn,
Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mt 8,2).

Như Mẹ: Ngày nay, bệnh phong đã được khống chế, nên không còn là mối nguy hiểm đối với con người nữa. Chúng ta không mắc bệnh phong về mặt thể lý, nhưng lại có thể mắc bệnh phong về mặt tâm linh: thờ ơ với Thiên Chúa. Liệu chúng ta có dám can đảm thưa với Chúa: “Xin Chúa làm cho con được sạch?”

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa là Đấng thánh. Chúa biết rõ chúng con nhơ bẩn: tội lỗi và yếu đuối. Xin Chúa cho chúng con ý thức rằng chúng con là người tội lỗi và yếu đuối, chúng con cần được Chúa xót thương, tha thứ và thanh tẩy.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, xin Mẹ giúp chúng con sống thánh thiện hơn mỗi ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


27.06.2015                                                           Thứ Bảy

Th. Cyrillô Alexandria, tsht                                Mt 8,5-17

“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi
được khỏi bệnh” (Mt 8,8).

Như Mẹ: Viên đại đội trưởng trong bài Tin Mừng hôm nay, vừa khiêm nhường lại vừa tin tưởng vào Chúa Giêsu. Ông đặt trọng niềm tin vào Chúa Giêsu, nhờ thế, Chúa Giêsu đã ra tay cứu chữa cho tôi tớ của ông. Chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta có cần phải sống khiêm nhường và tin tưởng vào Chúa không?

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấu tỏ lòng trí chúng con. Chúng con chẳng đáng Chúa ngự vào lòng chúng con, nhưng xin Chúa nói một lời, để tâm hồn của chúng con được lành mạnh.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực tinh cực sạch, chính Chúa Giêsu đã thân ngự trong lòng Mẹ. Xin Mẹ giữ gìn tâm hồn chúng con luôn sạch tội để xứng đáng rước Chúa khi tham dự thánh lễ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

28.06.2015                                             Chúa Nhật 13 TN – Năm B

Thánh vịnh tuần 1                                              Mc 5,21-43

“Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con.
Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh”
(Mc 5,34).

Như Mẹ: Chúa Giêsu có quyền trên bệnh tật, nhưng Người lại không muốn ép buộc người ta tin. Người để cho người ta tự do biểu lộ niềm tin. Ai có lòng tin vào Người, người ấy sẽ được cứu chữa: “Lòng tin của con đã cứu chữa con”. Đức tin có sức mạnh biến đổi tình trạng của con người. Chúng ta có tin vào Chúa vậy không?

Với Mẹ: Con người ngày nay tin vào những điều phù phiếm nhiều hơn là tin vào Chúa. Khi gặp khó khăn, người ta chạy hết thầy này thầy nọ, nhưng lại ít khi chạy đến với Chúa. Xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Chúa và đặt hết niềm tin tưởng vào Người.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, Mẹ luôn tin tưởng vào Chúa. Xin Mẹ dạy bảo chúng con một lòng tin tưởng và phó thác vào Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


29.06.2015                                                            Thứ Hai

Th. PHÊRÔ và PHAOLÔ, tông đồ                       Mt 16,13-19

“Trên tảng đá này,
Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy“ (Mt 16,18).

Như Mẹ: Hiệp cùng toàn thể Giáo Hội, chúng ta mừng kính hai vị thánh tông đồ cột trụ: Phêrô và Phaolô. Cả hai vị đều đã từng là những con người đầy tội lỗi và yếu đuối: chối Chúa, bắt bớ đạo Chúa,… Nhưng, khi tin và đi theo Chúa, các ngài lại cháy bừng một tình yêu với Chúa. Khi đã tin Chúa, các ngài đã chấp nhận hy sinh cả tính mạng để làm chứng cho đức tin của mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, giữa biết bao thăng trầm của cuộc đời, xin cho chúng con vững bước theo Chúa như hai vị tông đồ xưa kia. Xin cho chúng con can đảm từ bỏ chính mình, vác thánh giá của mình hằng ngày mà đi theo Chúa cho đến trọn cuộc đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ, xin cho chúng con ngày càng sạch tội hơn, tin tưởng hơn trên hành trình theo Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


30.06.2015                                                            Thứ Ba

Tuần 13 TN                                                         Mt 8,23-27

“Thưa Ngài, xin cứu chúng con,
chúng con chết mất!” (Mt 8,25).

Như Mẹ: Các môn đệ khi thấy biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, liền sợ hãi la lên với Chúa Giêsu: “xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” Tại sao các môn đệ lại sợ hãi? Chúa cho biết là vì các ông kém lòng tin. Nếu có lòng tin vào Chúa, chẳng có gì phải sợ hãi cả!

Với Mẹ: Sống giữa biển cả cuộc đời đầy dẫy sự dữ này, con người thường xuyên phải lo âu sợ hãi. Chúng con cũng như bị chao đảo giữa dòng đời đó, vì thế nỗi lo âu sợ hãi cứ phập phồng bên lòng. Xin cho chúng con biết bám víu vào Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng yêu mến, Mẹ luôn cậy dựa vào Chúa là nơi nương náu an toàn. Xin Mẹ dẫn dắt chúng con tiến bước trên dòng đời này với một niềm tin tưởng, phó thác vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

TRANG CHUYÊN ĐỀ

TÔN SÙNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

+GM GB Bùi Tuần (tinmung.net)

Tôn sùng Thánh Tâm là một việc thờ phượng rất phổ biến trong Hội Thánh Việt Nam.

Tượng ảnh Thánh Tâm được kính thờ đặc biệt tại các nhà thờ và các tư gia.

Việc kính thờ Thánh Tâm được thực hiện bằng nhiều cách, như ca hát, đọc kinh, dâng mình. Có hình thức nhỏ. Có hình thức lớn.

Nói chung, tấm lòng người công giáo Việt Nam đối với Thánh Tâm đúng là tâm tình đạo đức nhiệt thành. Tâm tình này là một cách đáp trả lòng thương xót đặc biệt Chúa dành cho chúng ta.

Để tâm tình đạo đức này được tiếp tục kéo nhiều ơn Chúa xuống cho ta, nhất là trong thời buổi có nhiều thử thách về sống đạo như hiện nay, tôi xin phép trình bày một chia sẻ. Chia sẻ của tôi ở đây là nêu lên vài việc thiết tưởng nên nhấn mạnh trong việc tôn sùng Thánh Tâm.


1/ Ăn năn sám hối

Ăn năn sám hối là việc cần thiết đầu tiên được nhắc đi nhắc lại trong Phúc Âm.

Thánh Gioan Baotixita, khi đi rao giảng dọn đường cho Chúa Cứu Thế đến, Ngài luôn chọn đề tài ăn năn sám hối (x. Lc 3,1-18).

Chúa Giêsu khi khai mạc giai đoạn rao giảng Tin Mừng, cũng đã bắt đầu bằng việc khuyên người ta ăn năn sám hối. Phúc Âm kể: “Đức Giêsu rao giảng và nói rằng: Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến” (Mt 4,17).

Chúa Giêsu, khi cảnh cáo con người về nguy cơ bị những tai hoạ khủng khiếp huỷ hoại, Người cũng khuyên mọi người hãy ăn năn sám hối (x. Lc 13,1-5).

Chúa Giêsu, khi sai các tông đồ đi các nơi để loan báo về Nước Trời, Người cũng nói rõ với các ông về sứ vụ phải khuyên người ta ăn năn sám hối. “Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối” (Mc 6,12).

Chúa Giêsu, khi dặn dò những lời sau hết, trước khi lên Trời, Người cũng đã nhấn mạnh với các tông đồ: “Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân…, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha thứ” (Lc 24,47).

Vâng lời Chúa Giêsu, các tông đồ đã làm như Thầy mình dạy.

Trong bài giảng thứ nhất, thánh Phêrô đã tha thiết khuyên dân: “Anh em hãy sám hối” (Cv 2,38).

Trong bài giảng thứ hai, thánh Phêrô lặp lại cũng lời khuyên đó: “Anh em hãy sám hối và trở lại cùng Chúa” (Cv 3,19).

Cùng một đường lối như thánh Phêrô là đi giảng việc ăn năn sám hối, thánh Phaolô và các tông đồ khác đều hăng hái kêu gọi mọi người đổi mới con người của mình bằng việc ăn năn sám hối.

Trong các lần hiện ra, Đức Mẹ cũng nhắn nhủ các con cái Mẹ hãy ăn năn sám hối. Tất cả những việc đạo đức, mà Hội Thánh khuyên dạy chúng ta làm, bao giờ cũng mở đầu bằng việc thanh luyện tâm hồn chúng ta bằng việc ăn năn sám hối.

Nếu ăn năn sám hối là việc đặc biệt quan trọng như bước đầu cần thiết để thờ phượng Chúa, thì việc đó càng nên được chúng ta thực hiện trong mọi hình thức tôn sùng Thánh Tâm. Bởi vì chính Thánh Tâm là Tình yêu Chúa tạo dựng, cứu chuộc, nhưng dễ bị xúc phạm và bị bỏ quên. Chính tình yêu đó luôn lo lắng cho phần rỗi chúng ta. Người chỉ mong chúng ta hãy biết đón nhận ơn cứu chuộc bằng việc ăn năn sám hối chân thành.

Một điều thiết tưởng nên nhớ trong việc ăn năn sám hối, là cần để ý đến tính cách cụ thể. Ăn năn về tội gì? Sám hối về tính mê nết xấu nào? Quyết tâm ra sao để sửa đổi những hành vi, cử chỉ, ngôn từ, cách suy nghĩ, cách phán đoán trước đây không tốt. Phúc Âm thường hay dạy chúng ta về tính cách cụ thể trong việc ăn năn sám hối, để việc đổi mới chính mình được hữu hiệu.

Cùng với việc ăn năn sám hối, chúng ta còn nên nghĩ đến một việc nữa, khi tôn sùng Thánh Tâm. Việc đó là dâng mình cho Thánh Tâm.

2/ Dâng mình cho Thánh Tâm

Để hiểu thế nào là dâng mình cho Thánh Tâm, chúng ta nên đọc và suy gẫm những lời Phúc Âm sau đây:

“Rồi, Chúa Giêsu gọi đám đông cùng các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì được cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống mình, thì người ta nào có lợi gì? Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình?” (Mc 8,34-38).

Như thế, ai dâng mình cho Thánh Tâm cần thực hiện những việc sau đây:

Thực hành những đòi hỏi trên đây được hiểu là thực thi thánh ý Chúa. Thực thi thánh ý Chúa là căn bản của tinh thần thờ phượng, đáng Chúa nhận là chứng từ thuộc về Chúa, như lời Chúa Giêsu phán:

“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa, lạy Chúa, là được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21).

Đừng vội cho rằng: Thực thi thánh ý Chúa với những đòi hỏi từ bỏ mình, vác thánh giá mình và theo Chúa là chọn cho mình một gánh nặng khổ cực. Nhưng hãy tin vào lời Chúa ủi an nhắn gởi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của Ta, và hãy học với Ta, vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng” (Mt 11,28-30).

Những lời Chúa hứa trên đây là một bảo đảm quý giá cho những ai tôn sùng Thánh Tâm Chúa một cách xứng đáng, nhất là theo gương Thánh Tâm mà sống bác ái và khiêm nhường Phúc Âm.

Cuộc đời là một cuộc giao tranh giữa thiện và ác. Xác thịt thì yếu đuối. Thế gian thì nông nổi. Quỷ thì độc dữ. Chúng thường lôi kéo chúng ta theo đàng tội. Chúng ta hãy khôn ngoan và tỉnh thức trong các chọn lựa.

Cách chọn lựa chắc chắn nhất là hãy nương tựa vào Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngài rất gần gũi ta. Ta nương tựa bằng lòng tôn sùng với hai việc trọng yếu là sám hối và dâng mình.

Luôn luôn được ở lại trong Thánh Tâm Chúa Giêsu, đó là lời cầu đơn sơ của những tâm hồn bé mọn. Thiết tưởng đó cũng là tiếng gọi âm thầm của Thánh Tâm gởi tất cả mọi người thiện chí đã cảm nghiệm về tính cách mong manh của cuộc đời.

Nguồn gốc lòng sùng kính
Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

A. Thánh Kinh

* Phúc âm Thánh Luca ba lần trực tiếp nói về Trái Tim Mẹ là nền tảng chính yếu lòng tôn sùng Trái Tim Mẹ:

– “Maria giữ kỹ mọi điều ấy và hằng ngày suy nghĩ trong lòng” (Lc 2,19).

– “Mẹ Ngài giữ kỹ hết các điều ấy trong lòng” (Lc 2,51).

– “Một mũi gươm sẽ đâm thâu qua lòng Bà” (Lc 2,35). Câu Phúc âm này là nền tảng chính yếu của lòng tôn sùng Trái Tim Đức Mẹ.

* Theo Đức Piô XII, các Giáo phụ giải thích lòng tôn sùng Trái Tim Mẹ, căn cứ vào hai câu sách Diễm Ca:

– “Tôi như vườn khoá chặt, là suối niêm phong” (Dc 4,12).

– “Tôi ngủ mà lòng tôi thức” (Dc 5,12).

B. Lời các Thánh 

– Thánh Giêrônimô: Không trí khôn thụ tạo nào, không trái tim thụ tạo nào, không sức lực nhân loại nào có thể biết được Trái Tim Mẹ Maria yêu mến Chúa chúng ta đến mức nào.

– Thánh Bênađô: Tình Chúa yêu thương chiếm trọn Trái Tim Mẹ Maria, đến nỗi Trái Tim Mẹ đầy tràn tình yêu, vì Thiên Chúa không làm bùng lên tình yêu trong trái tim nào khác như trong Trái Tim Rất Thánh Nữ Trinh. Và vì Mẹ thoát khỏi mọi dính bén thế tục để Mẹ lãnh nhận được ngọn lửa thánh này.

– Thánh Amađêô: Tình yêu tự nhiên đối với Chúa là Con Mẹ, và tình yêu siêu nhiên đối với Chúa là Thiên Chúa của Mẹ đều qui tụ trong Trái Tim Mẹ Maria.

– Thánh Bênađinô: Đức Nữ Trinh hiển vinh không lặp lại những tác động yêu mến như các thánh, vì trọn cuộc đời Mẹ là một tác động yêu mến liên lỉ do một đặc ân Mẹ luôn luôn yêu mến Thiên Chúa.

– Thánh Phanxicô Salêsiô: Mẹ Maria trung thành yêu mến Thiên Chúa trong những giờ phút đen tối nhất và tuyệt vọng nhất, đặc biệt trên đồi Canvê. Mẹ tới một mức độ yêu mến hoàn hảo nhất, cao cả nhất. Điểm căn bản là tâm hồn Mẹ tan hòa kết hợp với Chúa và chỉ yêu mến duy một Thiên Chúa trong mọi sự và mọi nơi.

– Thánh Tôma Kempi: Chúng ta có thể tìm một nơi náu ẩn nào có bảo đảm hơn Trái Tim từ bi Mẹ Maria? Người khốn khó tìm được sự cứu giúp, kẻ ốm liệt tìm được thuốc thang, người sầu khổ tìm được sự ủi an, người xao xuyến tìm được lời khuyên răn, kẻ thất vọng tìm được sự phù trợ.

– Thánh Tôma Villanova: Bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi mà ông Môisen trông thấy, là hình ảnh đích thực Trái Tim Mẹ Maria.

– Thánh Euđê: Trái Tim Mẹ Maria là Trái tim Giáo Hội chiến đấu, Giáo Hội tẩy luyện và Giáo Hội vinh thắng.

– Thánh Gioan Maria Vianney: Chúa Con có đức công bình của Người, Mẹ không có gì, chỉ có tình yêu là Trái tim của Người. Không có ơn nào từ trời xuống mà không qua tay Mẹ.

– Thánh Eymard: Ai muốn hiểu biết những bí nhiệm thẳm sâu tình yêu Thiên Chúa, và những nhân đức kín nhiệm Thiên tính Chúa Giêsu, thì phải học trong tấm gương trong suốt Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria.

C. Giáo Huấn của Giáo Hội

– Đức Piô XII: Tình Hiền Mẫu của Trái Tim Mẹ Maria gần như vô biên. Tâm hồn Mẹ đầy tình hiền ái nồng nàn nhất. Trong giờ phút bi thảm của lịch sử loài người này, chúng con phó thác và hiến dâng chúng con cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.

– Đức Phaolô VI: Một lễ rất được người đạo đức thời nay yêu quí theo chiều hướng mới lấy tình thương xoá bỏ hận thù. Đó là lễ Trái Tim Đức Mẹ.

– Đức Gioan Phaolô II: Trái Tim Mẹ Maria đã luôn luôn theo sát sự nghiệp Con mình, và cũng đập cùng một nhịp thương mến đối với tất cả những ai mà Đức Kitô đã và đang ấp ủ trong tình thương mến vô biên của Ngài.

– Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria đã mở ra khi Chúa nói: “Hỡi Bà, này là con Bà.” Một cách thiêng liêng, Trái Tim Mẹ đi gặp gỡ Trái Tim Con Mẹ đã mở ra khi bị lưỡi đòng của người lính đâm thâu. Trái Tim Mẹ mở ra vì cùng một tình yêu thương người ta và thế giới mà Chúa Kitô đã yêu thương, đã tự hiến trên cây Thánh Giá.

(Lược trích theo Lm. Phêrô CMC).

LÒNG SÙNG KÍNH THÁNH TÂM
VÀ MẪU TÂM TRONG LỊCH SỬ

Không thể tách rời

«Trái tim Mẹ Maria hằng kết hợp mật thiết với Trái Tim Chúa Giêsu, Con Mẹ. Trên trần gian, không ai yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu hơn Mẹ Maria, và cũng không ai yêu mến Trái Tim Mẹ Maria hơn Chúa Giêsu». Đó là điều thánh Bonaventura (1221-1274) viết trong cuốn ‘Cây Nho huyền nhiệm’ (Vitis mystica) và lập lại trong cuốn ‘Cây gỗ ban sự sống’ (De ligno vitae).

Về sau thánh Gioan Ơđêô (Jean Eudes, 1601-1680), người nổi tiếng về lòng sùng kính Trái Tim Chúa Giêsu và Trái Tim Đức Maria, đã soạn thảo lời nguyện lễ sau đây: «Xin cho chúng con cử hành xứng đáng lễ kính đời sống kết hiệp mật thiết của Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria trong cùng một Trái Tim…».

Năm 1916, Thiên thần đã hiện ra với ba em Lucia, Phanxicô và Jacinta nhiều lần và dạy cho ba em cầu nguyện: «…Xin nhờ công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa và Mẫu Tâm Đức Maria, chúng con tha thiết cầu xin Chúa cho các tội nhân được hoán cải trở về cùng Chúa».

Trong những thập niên gần đây, các Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII, Phaolô VI và Gioan Phaolô II nhiều lần đã liên kết Trái Tim Chúa Giêsu và Trái Tim Mẹ Maria một cách tuyệt vời qua các lời cầu nguyện dâng lên Đức Mẹ Fatima (xem Fatima, Hoà Bình và Tình Thương, Giáo Xứ VN-P, 2000, tr.210-245).

Lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Có lẽ mãi vào thế kỷ XIII, mới thấy xuất hiện những gợi ý về lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Cùng thời với thánh Bonaventura, người ta kể đến hai thánh nữ Méctinđa (Mechtilde, +1298) và thánh Déctruđa (Gertrude, +1301). Khi chiêm niệm cạnh sườn bị đâm thâu qua của Chúa Giêsu, các ngài phát khởi lòng sùng kính chân thành Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Nhưng mãi tới thế kỷ XVII, trước ‘phong trào sống đạo cứng nhắc và khô khan’ do Canvanh (Calvin) và của Dansênít (Janséniste) khởi xướng, mới xuất hiện một vị thánh được coi như tông đồ đầu tiên của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Đức Mẹ, là thánh Gioan Ơđêô. Ngài đã soạn thảo một bộ lễ phụng vụ tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Tuy nhiên, người phổ biến cho cả thế giới lòng sùng kính Thánh Tâm, lại là một nữ tu dòng Thăm Viếng tỉnh Paray-Monial (Pháp), tên là Magarita Alacốc (Marguerite Alacoque, 1647-1690). Thánh nữ được Chúa Giêsu hiện ra nhiều lần trong quãng thời gian từ tháng 12 năm 1673 đến tháng 6 năm 1675, và chỉ cho thấy Thánh Tâm của Ngài: ‘Đây là Trái Tim đã yêu thương loài người biết bao!’. Chính thánh nữ đã phổ biến lòng sùng kính Thánh Tâm và đem lại cho lòng sùng kính này một ý nghĩa mới mẻ: Trước kia, người ta chỉ quan tâm đến sự phạt tạ mà Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha để bầu cử cho loài người tội lỗi, từ nay thánh nữ nhấn mạnh đến việc phải đền tạ chính Chúa Giêsu về tội nhân loại không yêu mến Ngài cho đủ. Chúa Giêsu đã truyền cho Thánh nữ phổ biến dưới nhiều hình thức khác nhau, lòng yêu mến đối với Thánh Tâm của Ngài, và cử hành một thánh lễ tôn kính Thánh Tâm.

Mặc dầu đã được nói đến từ thế kỷ XIII trong niềm xác tín: Trái Tim Đức Maria hằng kết hợp mật thiết với Trái Tim Chúa Giêsu, nhưng mãi tới thế kỷ XVII người ta mới khởi sự lòng sùng kính Trái Tim Đức Mẹ, quen gọi là sùng kính Mẫu Tâm. Người dẫn đầu phong trào sùng kính này là thánh Gioan Ơđêô.

Lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria bừng sáng một cách đặc biệt kể từ khi Đức Mẹ hiện ra với ba em nhỏ Lucia, Phanxicô và Jacinta tại Fatima, năm 1917. Nơi đây, nhiều lần hiện ra, Đức Mẹ đã dạy các em và qua các em, kêu gọi thế giới «hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, và hãy xác tín ‘Trái Tim Mẹ sẽ thắng’».

 Lược trích: Lm Du Sinh (giaoxuvnparis.org)

Chia sẻ Bài này:
[8] [9] [10]