Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 05-2013

27/05/2013                                                    Thứ  Hai

Th. Augustino Catuano                             Mc 10,17-27

CHÚA CẦN VÀ THIẾU MỘT ĐIỀU

Như Mẹ: Giàu có khó vào Nước Trời. Người giàu thường là người có nhiều thứ, nhưng nhiều lúc có mọi thứ mà lại thiếu một thứ: thiếu tình yêu để chia sẻ. Còn người nghèo nhiều lúc các thứ khác không có, nhưng lại có đầy đủ một thứ: sự sẵn sàng phục vụ. Thiên Chúa có đủ tất cả, vì Ngài là Đấng Tạo Hoá, nhưng Ngài lại cần và thiếu một điều, đó là ơn cứu độ con người.

Với Mẹ: Giàu có không phải là một điều xấu; nghèo cũng không hẳn là tốt. Chúa là Đấng giàu có, nhưng chấp nhận làm người nghèo, để lấy cái nghèo mà làm cho con giàu có.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ là một người nghèo, nhưng lại diễm phúc, giàu sang nhất vì được làm Mẹ của Chúa, Chúa vốn giàu sang mà. Xin cho con biết cần đến Chúa giàu tình yêu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


28/05/2013                                                     Thứ Ba

                                                                        Mc 10,28-31

VÌ YÊU CON NGƯỜI

Như Mẹ: Thiên Chúa yêu thương con người đến nỗi đã ban người con duy nhất, để ai tin vào người con đó thì được ơn cứu độ. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, vì vâng ý Cha, đã xuống thế làm người. Vì con người, Chúa Giêsu đã mang lấy thân phận yếu đuối của con người. Vì yêu con người, Chúa Giêsu đã chấp nhận chịu chết ô nhục để đền tội thay cho con người.

Với Mẹ: Tất cả mọi hành động sáng tạo và cứu chuộc nơi Thiên Chúa, Thiên Chúa làm đều vì con người. Vì yêu, Thiên Chúa đã dựng nên con người giống và theo hình ảnh Ngài. Vì yêu, Thiên Chúa đã hy sinh cả Con Một mình để làm giá chuộc con người.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria đã tận tình sống vì Chúa. Xin Mẹ hướng dẫn con để con biết sống vì Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


29/05/2013                                                     Thứ Tư

                                                                        Mc 10,32-45

NGƯỜI PHỤC VỤ

Như Mẹ: Con người thường có tham vọng về quyền lực và danh lợi. Chúa Kitô là Chúa, là Vua cao cả, nhưng đã chấp nhận hạ mình xuống làm người, sống giữa con người và để phục vụ lợi ích của ơn cứu độ con người. Người môn đệ không thể hơn thầy, thầy đã khiêm hạ phục vụ, thì người môn đệ cũng phải bắt chước Thầy Giêsu mà phục vụ quên mình.

Với Mẹ: Chúa đã thể hiện tình yêu thương một cách cao cả. Người không chỉ đến để phục vụ con, nhưng còn hy sinh cả tính mạng để làm giá chuộc con. Con đáp lại tình Chúa đã yêu con bằng sự cố gắng gắn bó với Chúa hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã tận tình phục vụ Chúa Giêsu. Xin Mẹ chỉ cho con cách phục vụ tha nhân và phụng sự Chúa trong mọi người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


30/05/2013                                                   Thứ Năm

                                                                        Mc 10,46-52

MÙ LOÀ

Như Mẹ: Có người bị mù mắt, nhưng tâm hồn lại sáng. Có người không bị mù mắt nhưng tâm hồn lại tối. Anh mù trong bài Tin Mừng hôm nay, tuy mắt anh không nhìn thấy Chúa Giêsu, nhưng tâm hồn anh lại nhận ra Ngài. Anh cần đến lòng thương xót của Chúa. Anh tin vào quyền năng của Ngài. Và nhờ tin, anh đã được chữa khỏi bệnh mù loà.

Với Mẹ: Chúa là ánh sáng soi đường cho con đi. Con không bị mù, nhưng nhiều lúc con lại bị loà không nhìn ra Chúa trong cuộc đời của con. Con mở đôi mắt tâm hồn để nhận ra Chúa hiện diện trong cuộc đời và nơi người đời.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã được Thiên Chúa chiếu sáng bằng ân sủng đầy tràn. Mẹ đã mang ánh sáng tình yêu đó đến cho gia đình ông Dacaria. Xin Mẹ dẫn con đi trong ánh sáng chân lý của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


31/05/2013                                                    Thứ Sáu

ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG                                  Lc 1,39-56

CÓ PHÚC NHỜ TIN

Như Mẹ: Tin là một điều cần thiết cho cuộc sống. Người ta không thể sống được nếu không có lòng tin. Mẹ Maria đã tin vào Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng. Đối với Thiên Chúa, không gì là không thể làm được. Nhờ tin, Mẹ đã được Thiên Chúa thực hiện cho biết bao điều cao cả. Điều cao cả nhất, đó là: Mẹ được chọn làm Mẹ Thiên Chúa. Còn phúc nào bằng phúc này!

Với Mẹ: Ai kính sợ Chúa, thì Chúa sẽ đoái thương nhìn đến. Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan. Con thật là có phúc vì được làm con cái Chúa trong Hội Thánh. Con ra công học sống Lời Chúa để tin vào Chúa hơn.

Nhờ Mẹ: Mẹ là người diễm phúc vì đã tin. Và Mẹ là mẫu gương về đức tin. Xin Mẹ dạy chúng con biết tin vào Thiên Chúa, để nhờ tin, chúng con cũng trở thành người có phúc.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment