20/05/2013 Thứ Hai – Tuần VII TN
Mc 9,14-29
THÊM LÒNG TIN
Như Mẹ: Các môn đệ đi theo Chúa Giêsu hết nơi này đến nơi khác, chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm, mà lòng tin của các ông vẫn còn non kém đến nỗi Chúa cũng phải trách các ông. Còn những người mới nghe đến Chúa Giêsu biết bao giờ mới có đức tin, và nếu có thì khi nào mới trưởng thành?
Với Mẹ: Đức tin là món quà Chúa ban cho con. Con đã tin vào Chúa, nhưng đức tin của con còn non yếu. Con chưa tin mạnh mẽ vào Chúa. Con cố gắng để tin tưởng vào Chúa hơn.
Nhờ Mẹ: Mẹ đã luôn vững tin vào Thiên Chúa. Mẹ đã tin vào Thiên Chúa là Đấng mà không có gì là không thể làm được. Xin Mẹ giúp con có đức tin kiên vững và trưởng thành ngay cả khi con gặp thử thách gian nan.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
21/05/2013 Thứ Ba
Th. Christophoro Mc 9,30-37
PHỤC VỤ
Như Mẹ: Con người thường có khuynh hướng muốn được người khác phục vụ mình. Chúa Giêsu vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự hạ mình xuống như một người phục vụ mọi người. Các môn đệ của Chúa cũng bị lôi cuốn là muốn có quyền có chức, muốn người khác phục vụ mình, nhưng Chúa Giêsu dạy các ngài là: ai muốn làm lớn phải làm người phục vụ.
Với Mẹ: Chúa là Chúa mà còn phải phục vụ, thì con là ai mà muốn người khác phục vụ mình. Con cố gắng sống theo tinh thần của Chúa, dám dấn thân vì mọi người.
Nhờ Mẹ: Mẹ đã tự xưng mình là nữ tỳ của Chúa. Là nữ tỳ của Chúa, Mẹ chỉ muốn phục vụ Chúa mà thôi. Xin cho con cũng biết phục vụ Chúa với tâm hồn đơn sơ và phó thác.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
22/05/2013 Thứ Tư
Th. Rita Cascia Mc 9,38-40
CỘNG TÁC
Như Mẹ: Có nhiều người đã tin vào Chúa Giêsu, là con cái của Chúa trong Giáo Hội. Ở trong Giáo Hội của Chúa, nhưng cứ như thể ở ngoài Giáo Hội vậy, vì họ ít khi hoặc không khi nào tham gia vào sinh hoạt của Giáo Hội. Trong khi đó, có nhiều người chưa phải là con cái nhưng lại tích cực góp phần xây dựng Giáo Hội tích cực.
Với Mẹ: Có nhiều cách để tham gia vào sứ vụ của Chúa trong Giáo Hội. Với khả năng Chúa ban, con cố gắng sử dụng chúng để phục vụ Chúa trong Giáo Hội.
Nhờ Mẹ: Mẹ đã cộng tác vào việc cưu mang và sinh Chúa Cứu Thế. Xin Mẹ giúp con biết cộng tác vào sứ vụ của Giáo Hội.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận bí tích Giao Hoà.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
23/05/2013 Thứ Năm
Mc 9,41-50
MUỐI MẶN
Như Mẹ: Muối có công dụng để ướp thức ăn cho khỏi hư hỏng và để làm gia vị. Mỗi người tín hữu đã được ướp mặn trong tình yêu thương của Chúa. Đến lượt mình, người tín hữu cũng được mời gọi ướp mặn người đời bằng muối tình yêu của Chúa.
Với Mẹ: Chúa mời gọi con làm ánh sáng và làm là muối muối cho đời. Chúa đã chiếu sáng chúng con trong tình yêu tinh tuyền vô biên của Chúa. Chúa cũng đã ướp mặn chúng con trong máu cực thánh của Chúa. Con sẽ làm ánh sáng và muối cho đời bằng việc sống chứng nhân.
Nhờ Mẹ: Mẹ đã sống gắn bó với Chúa Giêsu. Mẹ đã kín múc từ Chúa Giêsu tình yêu thương không bờ bến. Xin Mẹ giúp con để con biết ướp đời mình trong Máu Thánh của Chúa.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
24/05/2013 Thứ Sáu
Mc 10,1-12
SỐNG CHUNG THUỶ
Như Mẹ: Từ khởi thuỷ, hôn nhân đã được thiết lập gồm một vợ một chồng. Hai người khi chấp nhận sống với nhau là cam kết sống chung thuỷ với nhau trọn đời. Thiên Chúa đã thiết lập hôn nhân như một định chế vĩnh cửu. Và điều gì Thiên Chúa đã thiết lập thì không ai có thể tháo gỡ được. Hôn nhân là mối dây liên kết bất khả phân ly.
Với Mẹ: Chúa đã hết lòng yêu thương con người. Dù con người có thay đổi, có tội lỗi mấy đi nữa thì Thiên Chúa vẫn yêu thương. Xin cho con biết giữ lòng yêu mến Chúa luôn.
Nhờ Mẹ: Mẹ đã một lòng phụng thờ Thiên Chúa bằng một tình yêu tinh tuyền. Tình yêu Mẹ dành cho Thiên Chúa không hề suy giảm. Xin Mẹ giúp con ngày càng gắn bó với Chúa hơn.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự Thánh Lễ và rước Mình Máu Thánh Ngài.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
25/05/2013 Thứ Bảy
Th. Bêđa lm Mc 10,13-16
QUYỀN CỦA CHÚA
Như Mẹ: Con người có quyền được sống, được cư trú, được làm việc… Quyền căn bản nhất của con người là quyền sống và sống như một con người. Nhưng trong thực tế, nhiều nơi người ta xúc phạm đến nhân phẩm và sự sống. Thiên Chúa có quyền trên tất cả mọi loài mọi vật. Ngài có quyền trên sự sống và sự chết, hay nói cách khác Ngài làm chủ sự sống và sự chết. Thiên Chúa có toàn quyền.
Với Mẹ: Con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Điều này cho thấy rằng con người chúng con có một phẩm giá cao trọng. Con học để tôn trọng người khác.
Nhờ Mẹ: Mẹ đã đón nhận sự sống từ Thiên Chúa. Mẹ đã tôn trọng sự sống ấy, xin Mẹ dạy con biết yêu quý phẩm giá và sự sống con người.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
26/05/2013 Chúa Nhật VIII TN – Năm C
CHÚA BA NGÔI Ga 16,12-15
CỦA CHÚA VÀ CỦA CON
Như Mẹ: Mọi sự trên đời này đều bắt nguồn từ Thiên Chúa. Mọi sự đều nhờ Chúa Giêsu mà có. Mọi sự đều tồn tại và quy hướng về Chúa Giêsu. Thiên Chúa Cha đã ban hết tất cả cho con người rồi, không còn gì Thiên Chúa còn giữ lại nữa, bởi vì ngay cả Con Một Thiên Chúa cũng chẳng tiếc cơ mà! Của Chúa cũng là của con, và tất cả mọi sự con có đều do Chúa mà có.
Với Mẹ: Chúa đã dựng nên con. Chúa đã dựng mọi sự cho con. Con sống là sống cho Chúa, mà có như thế nào cũng phó mặc cho Chúa. Chúa là Đấng quan phòng đầy yêu thương, lẽ nào Chúa để con thiếu thốn!
Nhờ Mẹ: Mẹ là người rất tin tưởng vào Thiên Chúa. Và vì thế, Thiên Chúa cũng không để Mẹ thất vọng bao giờ. Chúa luôn luôn từ ái một niềm. Xin Mẹ giúp con sống phó thác vào Chúa.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).