Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 05-2013

06/05/2013                                                    Thứ  Hai

                                                                    Ga 15,26 – 16,4a

THẦN KHÍ SỰ THẬT

Như Mẹ: Khi chưa đón nhận được Chúa Thánh Thần, các tông đồ là những con người rất nhút nhát, và sống không thật lòng. Nhưng khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các ngài, Chúa Thánh Thần đã dạy cho các ngài biết sự thật toàn vẹn. Sự thật lớn lao nhất, đó là các ngài biết rõ Chúa Giêsu là ai, từ đó, các ngài mới dốc hết lòng làm chứng cho Chúa Giêsu.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con đang sống trong một thế giới đầy giả dối. Xin Chúa dùng Thần Khí của Chúa mà biến đổi chúng con, để chúng con nên kiên cường dám sống theo sự thật.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã được tràn đầy Chúa Thánh Thần trong ngày sứ thần truyền tin, từ ngày đó, Đấng là Sự Thật đã làm người trong lòng Mẹ. Xin Mẹ khẩn cầu Chúa Thánh Thần đến hướng dẫn đường đời con đi.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


07/05/2013                                                     Thứ Ba

                                                                         Ga 16,5-11

CHÚA THÁNH THẦN – ĐẤNG BẢO TRỢ

Như Mẹ: Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần chỉ được sai đến trần gian, để thánh hoá nhân loại nhờ vào công nghiệp cứu độ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ra đi, nhưng Ngài vẫn hiện diện với nhân loại trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần không ngừng hoạt động trong Giáo Hội của Chúa và trong nhân loại.

Với Mẹ: Chúa Thánh Thần là quà tặng rất cao quí Chúa Giêsu trao ban cho con người. Con yêu mến Chúa Thánh Thần và luôn sống theo sự soi sáng của Ngài, mau mắn thực thi điều Ngài chỉ dạy.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Điều đó sẽ làm Chúa Giêsu rất hài lòng với con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


08/05/2013                                                     Thứ Tư

                                                                        Ga 16,12-15

SỰ THẬT TOÀN VẸN

Như Mẹ: Chúa Thánh Thần còn được Chúa Giêsu giới thiệu là Thần Khí sự thật. Nhờ Ngài, không gì có thể che giấu được. Bộ mặt giả dối của thế gian sẽ bị lộ tẩy và bị kết án. Những ai khao khát sống theo sự thật mới đón nhận được Ngài. Để biết và tin Đức Giêsu là Chúa phải có Chúa Thánh Thần soi sáng. Chỉ có Chúa Thánh Thần là Đấng mới có thể đưa con người đến sự thật toàn vẹn.

Với Mẹ: Lạy Chúa Thánh Thần, con không muốn chạy theo sự giả dối của thế gian. Xin Chúa Thánh Thần dẫn con về con đường sự thật. Sự thật sẽ giải phóng chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con trở nên cung điện của Chúa Thánh Thần, để con không bao giờ bị lạc xa sự thật.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


09/05/2013                                                   Thứ Năm

                                                                        Ga 16,16-20

Ở VỚI CHÚA

Như Mẹ: Chúa sợ các môn đệ hoang mang và cô đơn khi họ thấy Chúa bị giết chết. Vì thế Chúa phải báo trước để khi việc xảy đến các ông được an lòng. Thời gian xa cách chỉ là một giai đoạn ngắn, họ sẽ gặp lại Chúa khi Ngài phục sinh, và Ngài sẽ ở cùng họ cho đến ngày tận thế. Chúa hiện diện với các môn đệ trong Hội Thánh, nhất là trong bí tích Thánh Thể…

Với Mẹ: Chúa đã một lần chết, và rồi con cũng sẽ có ngày phải chết. Bây giờ con quyết bám chặt vào Chúa bằng đời sống cầu nguyện liên lỉ, để khi con chết, con được về cùng Chúa vĩnh viễn.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con biết sống không lạc mất Chúa, để khi con chết, con sẽ được ở cùng Chúa muôn đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


10/05/2013                                                    Thứ Sáu

                                                                       Ga 16,20-23a

NIỀM VUI ĐÍCH THỰC

Như Mẹ: Chúa Giêsu bị kết án tử hình. Trước sự kiện đau thương này, các môn đệ của Chúa vừa buồn sầu vì bị mất Thầy, vừa hoảng sợ kẻo lỡ ra họ cũng bị tử hình như Thầy mình chăng? Thế nhưng khi Chúa phục sinh, tất cả mọi sự đều lật ngược lại. Các môn đệ vui mừng vì thấy lại Thầy mình. Sự hiện diện của Chúa làm cho các môn đệ an lòng. Đó là niềm vui đích thực.

Với Mẹ: Cuộc sống đời này và sự sống mai hậu cũng sẽ đảo ngược như vậy. Con quyết tìm hạnh phúc vĩnh cửu chứ không tìm thú vui chóng qua mau hết của thế trần. Đau khổ đời này rồi cũng sẽ qua, con không quá lo sợ nó để rồi lựa chọn sai lầm.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con biết sống khôn ngoan, biết lựa chọn đúng đắn để không phải hối tiếc muôn đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

11/05/2013                                                    Thứ Bảy

                                                                       Ga 16,23b-28

XIN CHÚA CHA NHÂN DANH CHÚA GIÊSU

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha một cách tuyệt đối đến nỗi bằng lòng chết nhục nhã trên thập giá. Tình yêu cao cả đó đã làm Chúa Cha rất vui lòng. Vì thế khi người môn đệ của Chúa Giêsu mà xin Cha bất cứ điều gì nhân danh Chúa Giêsu, không bao giờ Chúa Cha từ chối. Thế nhưng, Chúa Giêsu chỉ xin theo ý Cha mà thôi.

Với Mẹ: Con cần xét lại những lời cầu xin của con. Nếu con nhân danh Chúa Giêsu để cầu xin, thì con cũng cần học theo cách cầu xin của Chúa Giêsu thì Chúa Cha mới nhận ra con đang nhân danh ai.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con biết cách cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu mà xin cùng Chúa Cha và cầu nguyện theo mẫu gương của Chúa Giêsu để lời cầu của con đẹp lòng Chúa Cha.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


12/05/2013                                   Chúa Nhật VII PS – Năm C

CHÚA THĂNG THIÊN                                  Lc 24,46-53

CHỨNG NHÂN

Như Mẹ: Các tông đồ là những người đã theo sát Chúa Giêsu trong hành trình rao giảng Tin Mừng Nước Trời, trong cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa. Các ngài trở thành chứng nhân về những lời Chúa dạy, những việc Chúa làm và nhất là việc Chúa đã phục sinh. Các ngài được Chúa phục sinh sai đi làm chứng cho Chúa khởi đi từ Giêrusalem và cho đến tận cùng trái đất.

Với Mẹ: Chúa phục sinh rồi Chúa về trời. Trước khi về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu gửi ban cho các tông đồ điều mà Chúa Cha đã hứa, đó là Chúa Thánh Thần.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã hiện diện với cộng đoàn tiên khởi. Mẹ đã khẩn xin Chúa Thánh Thần xuống trên cộng đoàn non trẻ đó. Giờ đây, xin Mẹ hiện diện với Hội Thánh của Chúa, xin Mẹ khẩn cầu Chúa Thánh Thần xuống trên nhân loại này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment