- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 04-2015

CỨ LÀM THEO

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

NỘI SAN SỐ THÁNG 04/2015

MẸ MARIA

TRONG CỘNG ĐOÀN SỐNG TIN MỪNG

Mục Lục

Ý CẦU NGUYỆN

* Ý chung: Cầu cho mọi người biết tôn trọng và gìn giữ công trình sáng tạo như một hồng ân của Thiên Chúa.

* Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu bị bách hại cảm nghiệm được sự hiện diện an ủi của Chúa Phục Sinh và tình liên đới của toàn thể Hội Thánh.

 

GIÁO HUẤN

Cùng với Chúa Thánh Thần, Đức Maria luôn luôn hiện diện giữa dân [Chúa]. Ngài cùng với các môn đệ cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần ngự đến (Cv 1,14) và nhờ đó diễn ra cuộc bùng phát truyền giáo vào ngày lễ Ngũ Tuần. Đức Maria là Mẹ của Hội Thánh truyền giáo, và không có Mẹ, chúng ta không bao giờ có thể thực sự hiểu rõ tinh thần của cuộc tân phúc âm hoá.

Đức giáo hoàng Phanxicô
(Tông huấn Niềm Vui của Tin Mừng, số 284)


GIỜ KINH GIA ĐÌNH

Có thể dùng nội san CỨ LÀM THEO với Giờ Kinh Gia Đình

Gia đình có thể cầu nguyện vào giờ thuận tiện. Chọn 1 trong 2 mẫu dưới đây hoặc 1 mẫu khác tương tự:

MẪU 1

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần
3. Đọc kinh: Tin – Cậy – Mến

4. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội

5. Đọc Tin Mừng theo ngày

6. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

7. Đọc kinh Lạy Nữ Vương

8. Hát một bài về Đức Mẹ.

MẪU 2

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần

3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Cáo Mình

4. Đọc Tin Mừng theo ngày

5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ.

Có thể lần hạt 1 chục theo gợi ý, hoặc 2 chục…
5 chục tuỳ điều kiện và thời gian của mỗi gia đình.

THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH

 

Chúa Giêsu đi vào trần gian ngang qua Mẹ Maria để cứu chuộc nhân loại là một niềm vui. Niềm vui đó được tiếp tục khi chính Chúa sai Giáo Hội ra đi loan báo Tin Mừng.

Đức giáo hoàng Phanxciô nói rằng “NIỀM VUI của TIN MỪNG đổ đầy trái tim và cuộc sống của tất cả những ai gặp Chúa Giêsu. Những ai chấp nhận đề nghị cứu độ của Người đều được giải thoát khỏi tội lỗi, buồn phiền, trống rỗng nội tâm và cô đơn. Với Đức Kitô, niềm vui luôn luôn được tái sinh.”

Mẹ Maria là người đầu tiên đón nhận niềm vui cứu độ, và Mẹ đã vui mừng hỷ hoan trong Đấng Cứu Độ của Mẹ. Rồi Mẹ vội vã lên đường để mang niềm vui đó đến cho bà Elisabét. Như thế, Mẹ thực sự đã sống và đã loan báo Niềm Vui của Tin Mừng cho người khác.

Mỗi người tín hữu được thôi thúc dõi theo Mẹ để sống Niềm Vui của Tin Mừng trong đời thường, để qua đời sống của chính mình, Niềm Vui của Tin Mừng được lan toả rộng ra nhiều nơi.

Đặc trách

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

01.04.2015                                                            Thứ Tư

Tuần Thánh                                                       Mt 26,14-25

“Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị
muốn cho tôi bao nhiêu” (Mt 26,15).

Như Mẹ: Con người thường tham lam. Lòng tham có thể dẫn con người vào tình trạng tệ bạc: bán rẻ cả người thân yêu của mình. Giuđa Ítcariốt là một người như thế. Anh đã vì những đồng bạc mà bán rẻ cả thầy mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Giuđa đã bán Chúa; chúng con không bán Chúa với tiền bạc, nhưng lại đối xử với Chúa cách rẻ mạt: thờ ơ với Chúa và quên ơn Chúa. Chúa đã chấp nhận một giá đắt là chịu chết nhục nhã để cứu chúng con, nhưng chúng con lại quay lưng với tình yêu của Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết quý trọng phẩm giá mà Chúa đã chuộc về cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ đã sống với phẩm giá làm con Chúa: luôn trung thành với Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con sống trung thành với Chúa luôn.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
02.04.2015                                                           Thứ Năm

Tuần Thánh                                                   Ga 13,1-15

Chúa Giêsu “yêu thương những
kẻ thuộc về mình còn ở thế gian,
và Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian là để yêu thương và cứu độ con người. Chúa Giêsu yêu thương họ đến cùng. Người yêu thương con người, đến độ chấp nhận chết vì yêu thương con người. Tình yêu của Chúa Giêsu dành cho loài người thì không ai có thể hiểu được.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh cả mạng sống cho loài người chúng con. Chúa đã yêu chúng con đến cùng, đến không còn gì nữa. Xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu bao la mà Chúa dành cho chúng con qua cuộc khổ nạn của Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã đi theo Chúa đến cùng trên đồi Canvê. Mẹ đã yêu Chúa hết lòng. Xin cho chúng con mang lấy trái tim của Mẹ mà yêu Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


03.04.2015                                                            Thứ Sáu

Tuần Thánh                                                    Ga 18,1 – 19,42

Đức Giêsu nói: “’Thế là đã hoàn tất!’ Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí” (Ga 19,30).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã hoàn tất chương trình cứu độ dành cho nhân loại tội lỗi qua cái chết đầy ô nhục. Người là Chúa, là Đấng vô tội, nhưng đã bị kết án tử hình như một tội nhân. Người đã mang lấy tất cả khổ đau của con người để mang lại ơn cứu độ cho họ.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đi trọn con đường thế gian với một lòng hoàn toàn vâng phục ý của Cha. Chúa đã chấp nhận đi con đường khổ giá để đưa loài người tội lỗi khốn cùng của chúng con về cho Cha. Xin Chúa đồng hành với chúng con trên hành trình trần gian đầy thử thách này.

Nhờ Mẹ: Mẹ là người trung kiên theo Chúa đến cùng. Xin Mẹ cùng đi sát cánh với chúng con mỗi ngày trên hành trình đức tin của chúng con.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

04.04.2015                                                           Thứ Bảy

Vọng Phục Sinh                                                   Mc 16,1-8

“Các bà tìm Đức Giêsu Nadarét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này!” (Mc 16,6).

Như Mẹ: Các môn đệ của Chúa đâu cả rồi, mà chỉ có các bà tới tìm Chúa? Ở đây có một bà rất đặc biệt là bà Maria Mácđala, một người trước đây bị bảy quỷ ám, nhưng nay lại là người đầu tiên đi tìm và được gặp Chúa sống lại. Bà có một tình yêu Chúa thật tuyệt vời làm sao!

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, bà Maria Mácđala có một tình yêu thật tuyệt vời dành cho Chúa. Quá khứ của bà xấu, nhưng hiện tại và tương lai của bà lại sáng chói trong việc đi theo và yêu Chúa. Xin cho chúng con biết yêu Chúa thật lòng.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã tận tình yêu Chúa Giêsu với một tình yêu hoàn hảo và trọn vẹn nhất. Xin Mẹ đặt vào lòng chúng con tâm tình yêu Chúa của Mẹ, để chúng con cũng hết lòng với Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

05.04.2015                                                Chúa Nhật PS – Năm B

MỪNG CHÚA PHỤC SINH                                        Ga 20,1-9

“Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải
trỗi dậy từ cõi chết” (Ga 20,9).

Như Mẹ: Chết là quy luật tự nhiên của con người. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng đã làm người. Người cũng chấp nhận quy luật ấy. Tuy nhiên, một điều khác thường ở đây là theo Kinh Thánh, Chúa Giêsu phải sống lại từ cõi chết. Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy điều ấy.

Với Mẹ: Việc Chúa Giêsu phục sinh vinh hiển mang lại một niềm hy vọng lớn lao cho loài người chúng con. Điều này giúp chúng con cố gắng sống với niềm tin và hy vọng rằng chúng con sẽ phải chết, nhưng sẽ được sống lại với Chúa, rồi được lên trời hưởng phúc với Người.

Nhờ Mẹ: Mẹ là người đầu tiên được hưởng công nghiệp của Chúa Giêsu phục sinh, xin Mẹ giúp chúng con biết vững tin theo Chúa, để mai sau được hưởng phúc thiên đàng với Người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

06.04.2015                                                            Thứ Hai

Bát Nhật Phục Sinh                                            Mt 28,8-15

“Đức Giêsu nói với các bà: ‘Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó’.” (Mt 28,10).

Như Mẹ: Được gặp Chúa Giêsu phục sinh là một hồng phúc. Các bà được gặp Chúa Giêsu phục sinh thì các bà thật có phúc biết chừng nào. Tại sao các bà lại được như vậy? Bởi vì các bà đã trung kiên theo Chúa: khi Chúa sống cũng như khi Chúa đã chết và ngay cả khi Chúa bị chôn trong huyệt mộ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, các bà đã là những người đầu tiên được gặp Chúa sau khi Chúa sống lại, và các bà cũng là những người đầu tiên được Chúa sai đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Xin cho chúng con cũng biết hăng say trong sứ vụ cao quý này.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã gắn bó với Chúa hết lòng mọi giây phút trong đời, xin giúp chúng con luôn trung kiên theo Chúa dù có gặp nghịch cảnh.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

07.04.2015                                                            Thứ Ba

Bát Nhật Phục Sinh                                           Ga 20,11-18

Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ:
“Tôi đã thấy Chúa!” (Ga 20,18).

Như Mẹ: Bà Maria Mácđala là hình ảnh của những người nghèo khổ, tội lỗi và bị mọi người khinh ghét, nhưng bà lại là người đầu tiên được gặp Chúa Phục Sinh. Bà được diễm phúc đó, chính là nhờ vào Lòng Thương Xót của Chúa. Từ đó, bà luôn tín thác đời mình vào tình yêu quan phòng của Chúa, và sống hết lòng vì Chúa.

Với Mẹ: Con người thường rơi vào tình trạng hoặc là tự ti hoặc là tự tôn quá đáng. Xin Chúa biến đổi chúng con như đã biến đổi bà Maria Mácđala, để chúng con nên người mới: hăng say loan báo Tin Mừng của Chúa cho những người mà chúng con gặp gỡ hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Mẹ vui mừng dường nào khi Chúa Giêsu phục sinh! Xin Mẹ giúp chúng con luôn sống trong niềm vui của Chúa Giêsu Phục Sinh.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


08.04.2015                                                            Thứ Tư

Bát Nhật Phục Sinh                                         Lc 24,13-35

“Hai ông thuật lại việc mình đã nhận ra
Chúa thế nào khi Người bẻ bánh” (Lc 24,35).

Như Mẹ: Nếu Đức Giêsu phục sinh không ban ơn soi sáng cho hai môn đệ Emmau bằng những lời trong Kinh Thánh, bằng cử chỉ quen thuộc là “bẻ bánh” thì cái chết của Người đã là cớ vấp ngã cho những kẻ kém tin. Sự thất vọng và buồn sầu sẽ nhận chìm đức tin yếu kém của người môn đệ.

Với Mẹ: Kinh Thánh là Lời của Chúa, Lời mang lại niềm hy vọng. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết để cho Lời của Chúa hướng dẫn cuộc sống, để chúng con nhận ra Chúa trong cuộc sống thường ngày của chúng con.

Nhờ Mẹ: Mẹ luôn sống trong sự nhận biết Chúa. Mẹ đã sống hết tình với Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con trở thành người biết Chúa và yêu Chúa trong cả cuộc đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


09.04.2015                                                           Thứ Năm

Bát Nhật Phục Sinh                                           Lc 24,35-48

“Chính anh em là chứng nhân
về những điều này” (Lc 24,48).

Như Mẹ: Câu nói này Chúa Giêsu dành cho các tông đồ khi xưa, nhưng cũng là dành cho người Kitô hữu chúng ta ngày hôm nay. Dù ở bậc sống nào, chúng ta đều được mời gọi làm chứng cho Chúa Giêsu Phục Sinh. Đó là một lời mời gọi nhưng đồng thời cũng là bổn phận. Một bổn phận đòi hỏi có một xác tín sâu xa vào chính Chúa Phục Sinh, Đấng Cứu Độ của trần gian.

Với Mẹ: Tin theo Chúa đã khó, làm chứng cho Chúa lại càng khó hơn! Chúng con phải làm sao đây? Xin Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ chúng con trên bước đường làm chứng nhân cho Chúa giữa trần gian này.

Nhờ Mẹ: Mẹ là chứng nhân tuyệt vời nhất về Chúa Phục Sinh. Xin giúp chúng con làm chứng cho Chúa bằng lời nói và bằng cả việc làm.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


10.04.2015                                                            Thứ Sáu

Bát Nhật Phục Sinh                                            Ga 21,1-14

“Không ai trong các ông dám hỏi Người là ai,
vì các ông biết rằng đó là Chúa” (Ga 21,12).

Như Mẹ: Tin Mừng hôm nay cho chúng ta được chiêm ngắm một Đức Giêsu Phục Sinh thật dễ thương và gần gũi. Chúa không hề oán trách các tông đồ về sự bội tín và kém tin của các ông trong biến cố Chúa chịu chết. Chúa hiện diện thân tình và dùng bữa với các ông.

Với Mẹ: Chúa đã hiện diện giữa các tông đồ đang trong tình trạng bán tín bán nghi. Ngày nay, chúng con cũng đang sống trong tình trạng nghi ngờ Chúa. Xin Chúa hiện diện giữa chúng con, để xua tan những nghi ngờ và lo sợ. Xin mở trí cho chúng con để chúng con nhận biết Chúa hiện diện qua các biến cố trong đời sống.

Nhờ Mẹ: Mẹ luôn sống trong sự hiện diện của Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con luôn nhận ra rằng Chúa luôn hiện diện trong cuộc sống của chúng con để gìn giữ, để yêu thương và để ban ơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


11.04.2015                                                           Thứ Bảy

Bát Nhật Phục Sinh                                            Mc 16,9-15

“Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo
Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15).

Như Mẹ: Câu Kinh Thánh này khá quen thuộc với người Kitô hữu, nhưng liệu chúng ta có sống như Lời Chúa truyền không? Xung quanh chúng ta đang có rất nhiều người chưa biết và chưa tin Chúa. Chúng ta được mời gọi, theo ơn gọi và khả năng của mình, sẵn sàng làm một cầu nối để Tin Mừng của Chúa được loan truyền cho họ.

Với Mẹ: Nhận thì phải cho, mà cho thì có phúc hơn là nhận. Chúng con đã nhận được Chúa, nhưng nhiều khi chúng con lại khư khư giữ Chúa cho riêng mình. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết đưa Chúa đến cho những người chưa biết và chưa tin Chúa, để họ cũng được đón nhận ơn cứu độ của Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ là người đầu tiên mang Chúa Giêsu đến cho người khác. Xin Mẹ giúp chúng con biết mang Chúa đến cho người xung quanh.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

12.04.2015                                              Chúa Nhật 2 PS – Năm B

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA                               Ga 20,19-31

“Phúc thay những người
không thấy mà tin” (Ga 20,19).

Như Mẹ: Nhắc đến Tôma, ta thường nghĩ ngay đến một tông đồ cứng lòng tin. Thế nhưng chính nhờ việc ông đòi xem tận mắt, sờ tận tay Chúa Giêsu Phục Sinh mà ta có được bài học rất quan trọng: Niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu là có cơ sở, có bằng chứng xác thực.

Với Mẹ: “Phúc thay những người không thấy mà tin”, chúng con không được nhìn thấy Chúa tỏ tường như các tông đồ xưa, nhưng chúng con tin Chúa. Bởi vì Kinh Thánh và truyền thống tông đồ chứng thực cho chúng con là Chúa đã sống lại. Xin Chúa chạm vào lòng chúng con để chúng con tin thật và cảm nhận được Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ luôn sống trong tình thương của Chúa. Xin Mẹ dẫn chúng con tới một niềm tín thác vào lòng thương xót vô bờ của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


13.04.2015                                                            Thứ Hai

Th. Martinô I, ghtđ                                                  Ga 3,1-8

“Không ai có thể vào nước Thiên Chúa,
nếu không được sinh ra
bởi nước và Thần Khí” (Ga 3,5).

Như Mẹ: Câu nói này của Chúa Giêsu nhằm xác định một lần nữa sự cần thiết của bí tích Thánh Tẩy. Qua bí tích này, tội lỗi của chúng ta được dìm vào trong cái chết của Đức Giêsu, và nhờ Thánh Thần chúng ta được biến đổi, được sống sự sống mà Thiên Chúa dành cho ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin thương ban Thánh Thần đến soi sáng và trợ lực giúp chúng con để chúng con biết hoán cải, đổi mới con người của mình từng ngày trong Lời Chúa theo sự hướng dẫn đầy khôn ngoan của Chúa Thánh Thần.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa gửi Thánh Thần xuống canh tân thế giới này, để không còn hận thù, chia rẽ, chiến tranh, khủng bố và tội ác. Nhờ thế, chúng con được sống bình an.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


14.04.2015                                                            Thứ Ba

Tuần 2 PS                                                           Ga 3,7b-15

“Ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu mà đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí
mà sinh ra thì cũng như vậy” (Ga 3,8).

Như Mẹ: Chúa Thánh Thần luôn hoạt động một cách âm thầm và nhẹ nhàng. Chúng ta có thể nhận biết được Người hoạt động qua việc biết hoa quả của Người: bác ái, hoan lạc, bình an, từ tâm, khiêm tốn… Ở đâu có những hoa quả này, thì ở đó có sự hoạt động của Chúa Thánh Thần.

Với Mẹ: Chúa Thánh Thần thường bị người ta lãng quên, chúng con cũng thường lãng quên Người. Chúng con chỉ có thể biết được thánh ý của Chúa, nhờ Chúa Thánh Thần. Xin cho chúng con biết mở lòng ra để Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng con mỗi ngày.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Xin Mẹ dạy chúng con biết sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


15.04.2015                                                            Thứ Tư

Tuần 2 PS                                                           Ga 3,16-21

“Thiên Chúa yêu thế gian
đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3,16).

Như Mẹ: Chuyện về Chúa Giêsu là một câu chuyện về tình yêu, một tình yêu cao cả và vĩ đại mà không một thụ tạo nào hiểu và sánh được. Yêu là hy sinh. Thiên Chúa Cha đã hy sinh ngay cả Con Một cho loài người chúng ta, để bất cứ ai tin vào người con đó, thì được sự sống muôn đời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con khó lòng thờ ơ trước tình yêu của một ai đó sẵn sàng sống chết vì con, trong khi đó Chúa lại yêu con hơn bất cứ ai trên đời này, một tình yêu cho đi đến tận cùng. Xin cho con biết đón nhận thập giá đời mình để như một lời đáp trả hèn mọn của con trước tình yêu vô biên của Chúa dành cho con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết sống yêu thương như Chúa dạy mà không sợ thiệt hại đến lợi ích của bản thân mình.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


16.04.2015                                                           Thứ Năm

Tuần 2 PS                                                           Ga 3,31-36

“Đấng được Thiên Chúa sai đi
thì nói những lời của Thiên Chúa” (Ga 3,34).

Như Mẹ: Chúa Giêsu là Đấng từ trời mà đến. Người được Thiên Chúa Cha sai xuống trần gian là để làm Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Nhờ những lời dạy dỗ của Chúa Giêsu, loài người chúng ta mới biết được những sự trên trời.

Với Mẹ: Trong ba năm sống công khai với sứ vụ rao giảng về Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu không ngừng nói về Cha trên trời và bày tỏ cho con người biết Thiên Chúa là Cha yêu thương. Lạy Cha, xin cho chúng con đón nhận lời của Chúa Giêsu, và xin cho chúng con luôn biết nói về tình yêu của Cha cho tha nhân.

Nhờ Mẹ: Mẹ không ngừng suy niệm những lời của Chúa Giêsu trong lòng. Xin Mẹ giúp chúng con yêu mến Lời Chúa, và trở nên nhân chứng đích thực của Tin Mừng.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


17.04.2015                                                            Thứ Sáu

Tuần 2 PS                                                            Ga 6,1-15

“Biết họ sắp tôn mình làm vua, Người lánh mặt và đi lên núi một mình” (Ga 6,15).

Như Mẹ: Đoạn Tin Mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu rất khiêm nhường, muốn sống trọn thánh ý của Chúa Cha, chứ không chiều theo ý của con người. Chúa Giêsu khước từ vinh quang trần gian và những lời tán thưởng của dân chúng, để chỉ sống trọn thánh ý của Chúa Cha.

Với Mẹ: Thích được nổi danh là khuynh hướng tự nhiên của con người. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết làm mọi việc vì tình yêu và vinh danh Chúa, chứ không tìm vinh quang cho chính mình. Xin cho chúng con biết sống khiêm nhường, phục vụ trong âm thầm và quảng đại giúp đỡ những ai cần đến mình.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cho chúng con luôn được cùng Mẹ thưa lên với Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, vì Chúa đã đoái thương nhìn đến phận hèn này’’.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
18.04.2015                                                           Thứ Bảy

Tuần 2 PS                                                           Ga 6,16-21

“Thầy đây mà, đừng sợ” (Ga 6,20).

Như Mẹ: Sống trên trần gian này thì có lúc buồn có khi vui, có lúc hạnh phúc có khi thất vọng. Trong đời sống đức tin cũng vậy, có lúc ta cảm nhận Thiên Chúa thật gần, nhưng cũng có khi cảm thấy Người như xa lạ trước đau khổ ta đang phải chịu. Tại sao vậy? Tại ta chưa tin tưởng vào Thiên Chúa. Nếu xác tín rằng Thiên Chúa luôn ở bên cạnh mà nâng đỡ và ban sức mạnh, thì ta sẽ vững mạnh và không phải sợ gì.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin ban ơn Thánh Thần Chúa đến giúp chúng con trong những lúc sa ngã nản lòng để chúng con luôn can đảm vác thánh giá đời mình mà theo chân Chúa Kitô.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ đồng hành cùng chúng con trong những lúc khó khăn, và xin Mẹ cũng thương nhìn đến những ai đang gặp gian nan thử thách, chán nản và thất vọng.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

19.04.2015                                              Chúa Nhật 3 PS – Năm B

Thánh vịnh tuần 3                                             Lc 24,35-48

“Chính anh em là chứng nhân
về những điều này” (Lc 24,48).

Như Mẹ: Đoạn Tin Mừng cho chúng ta cảm nhận được hạnh phúc khi được “nhìn” thấy vinh quang phục sinh của Đức Giêsu. Và khi đã đón nhận được hồng ân cao quý này, chúng ta lại được mời gọi chia sẻ cho người khác, hay nói cách khác là làm chứng về ơn cứu độ của Chúa cho những ai chưa tin nhận Ngài.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho mỗi Kitô hữu chúng con luôn biết theo gương các tông đồ xưa, trở nên nhân chứng cho Tin Mừng của Chúa, là men và ánh sáng giữa cuộc đời đầy thử thách và tội lỗi này.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ đồng hành cùng những người môn đệ đang làm chứng cho Chúa Kitô trong các môi trường khó khăn như bị bách hại, bị phỉ báng và bị loại trừ ở khắp nơi trên thế giới.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


20.04.2015                                                            Thứ Hai

Tuần 3 PS                                                           Ga 6,22-29

“Các ông đi tìm tôi vì các ông đã được thấy
dấu lạ, hay vì đã được ăn no nê” (Ga 6,26).

Như Mẹ: Theo Chúa vì yêu mến và theo Chúa vì nhu cầu của thân xác là hai việc hoàn toàn khác nhau. Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu cảnh tỉnh chúng ta về thái độ của chúng ta khi theo Chúa: phải theo Chúa vì tin và vì yêu mến Chúa, chứ không vì cái gì hết.

Với Mẹ: Dân chúng thường tò mò thích dấu lạ và ưa thích các nhu cầu vật chất. Lạy Chúa, xin Chúa đặt vào tâm hồn chúng con một đức tin tinh tuyền và lòng mến chân thành để chúng con đi theo Chúa trung kiên bất chấp tất cả mọi khó khăn hay gian khổ.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã tin vào Chúa mạnh mẽ, Mẹ đã yêu Chúa hết lòng là vì Chúa, chứ không vì cái gì hết. Xin Mẹ giúp chúng con biết tìm đến với Chúa, là nguồn sống đích thực của chúng con.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


21.04.2015                                                            Thứ Ba

Th. Anselmô, gm – tsht                                          Ga 6,30-35

“Chính tôi là bánh trường sinh,
ai đến với tôi không hề phải đói” (Ga 6,35).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã tuyên bố Người là Bánh trường sinh, Bánh đem lại sự sống đời đời. Con người luôn khao khát sự sống đời đời. Nhưng làm sao có được sự sống đời đời? Ai muốn có sự sống ấy thì phải ăn bánh mà chính Chúa Giêsu ban tặng. Không ăn bánh đó, thì không thể có sự sống đời đời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con có thể bỏ thời gian và sức lực để đi tìm của cải chóng qua nhưng không dám dành thời giờ cho việc học hỏi Lời Chúa và tham dự thánh lễ hằng ngày. Xin Chúa giúp con biết khôn ngoan trong việc tích trữ lương thực cần thiết cho sự sống đời đời.

Nhờ Mẹ: Mẹ luôn kết hiệp với Chúa Giêsu, xin Mẹ giúp con biết mang lấy tâm tình của Mẹ mà yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


22.04.2015                                                            Thứ Tư

Tuần 3 PS                                                      Ga 6,35-40

“Ai đến với tôi sẽ không bị loại ra ngoài” (Ga 6,37).

Như Mẹ: Thiên Chúa ký kết với loài người một giao ước vĩnh cửu, giao ước tình yêu bằng chính Máu của Con Một là Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu đã đổ máu ra trên thập giá làm hy tế chuộc tội cho con người. Như thế, ai đến với Chúa Giêsu thì không bị loại ra ngoài, bởi vì chính Người đã chấp nhận hy sinh tất cả để đưa họ vào trong vương quốc của Chúa Cha.

Với Mẹ: “Ngọt ngào tốt đẹp biết bao, anh em được sống vui vầy bên nhau”. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là người anh cả của chúng con. Chúa đã thiết lập giao ước tình yêu, để đưa chúng con vào sống tình huynh đệ với Chúa trong nhà của Cha. Chúng con xin tạ ơn Chúa nhiều lắm.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cùng chúng con mở rộng vòng tay để sẵn sàng giúp đỡ những ai đang bị loại ra bên lề xã hội.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


23.04.2015                                                           Thứ Năm

Th. Giorgiô, tđ                                                      Ga 6,44-51

“Tôi bảo thật các ông:
Ai tin thì được sống đời đời” (Ga 6,47).

Như Mẹ: Đức tin là một ân ban của Thiên Chúa, nhưng đức tin đó lại phải được trau dồi không ngừng thì mới triển nở được. Sống là phải tin. Tin là một hành trình lâu dài. Chúa Giêsu xác định để được sống đời đời thì phải tin vào Chúa. Bởi vì chỉ có Chúa, Đấng là sự sống vĩnh cửu, mới có thể mang lại sự sống đời đời cho chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa, đức tin của chúng con còn quá yếu kém. Xin ban cho chúng con lòng can đảm và kiên trì, để dù giữa biết bao sóng gió phũ phàng của cuộc sống, chúng con luôn tin có Chúa Giêsu phục sinh cùng đồng hành.

Nhờ Mẹ: Mẹ luôn tin tưởng vào Chúa, bất chấp mọi khó ngăn hay nghịch cảnh. Xin Mẹ giúp chúng con sống đức tin một cách bền bỉ.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


24.04.2015                                                            Thứ Sáu

Th. Fiđêlê, lmtđ                                                     Ga 6,52-59

“Ai ăn thịt và uống máu Tôi
thì được sống muôn đời” (Ga 6,54).

Như Mẹ: Sự sống đời đời hệ tại việc kết hiệp với Chúa Giêsu thông qua việc lãnh nhận Thánh Thể là chính Mình và Máu Thánh của Người. Hơn nữa, sự sống đời đời còn mở lối đưa ta đến với tha nhân, vì chúng ta đều là con của Cha trên trời, cùng hiệp thông trong một Chén Thánh và một Bánh Thánh.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho con mỗi khi rước lễ thì cảm nếm được sự tuyệt vời của tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Xin cho con hằng khao khát  kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Nhờ Mẹ: Mẹ là người nữ của Thánh Thể, xin cho con được học theo gương Mẹ, biết yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, phó thác cho tình yêu quan phòng của Chúa, để mai sau cũng được cùng Mẹ hưởng vinh phúc thiên đàng.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


25.04.2015                                                           Thứ Bảy

Th. Marcô, tác giả sách Tin Mừng                      Mc 16,15-20

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
loan báo Tin Mừng” (Mc 16,15).

Như Mẹ: Xưa kia, Đức Giêsu đã thi hành sứ mạng cứu thế bằng cách đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng cứu độ, chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền. Người trở nên mẫu gương cho các tông đồ và truyền cho các ông tiếp tục sứ mạng của Người nơi trần gian này.

Với Mẹ: Khi người tông đồ vâng lệnh Chúa Giêsu đi loan báo Tin Mừng là lúc phải chấp nhận đi con đường gian nan thử thách. Xin cho các nhà truyền giáo thêm mạnh mẽ, can đảm và vững tin, để nhờ họ, nhiều người được đón nhận Tin Mừng cứu độ của Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ là người tông đồ đầu tiên của Chúa. Mẹ đã vội vã lên đường mang Chúa Giêsu đến cho gia đình bà Êlisabét. Xin Mẹ cùng lên đường với chúng con để loan tin vui cứu độ cho những người mà chúng con gặp gỡ hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

26.04.2015                                              Chúa Nhật 4 PS – Năm B

CHÚA CHIÊN LÀNH                                           Ga 10,11-18

“Sẽ chỉ có một đoàn chiên
và một mục tử” (Ga 10,16).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến thế gian để cho chúng ta được thấy tình yêu vô biên của Thiên Chúa Cha, và Người tự ví mình như một mục tử nhân lành, sẵn sàng chết thay để cho chiên được sống và sống dồi dào. Ước muốn của Người là đưa tất cả nhân loại tội lỗi vào trong tình trạng ân sủng, và nối kết con người vốn chia rẽ nhau vì ganh ghét, thù hận và vô cảm vào gia đình duy nhất là Hội Thánh của Người.

Với Mẹ: Thế giới đang bị vây bủa bởi tội ác, bất công và giả dối, xin cho Giáo Hội của Chúa luôn trung thành với sứ vụ chăn dắt, để làm cho con người ngày nay biết đối xử với nhau trong công bằng, sự thật và yêu thương.

Nhờ Mẹ: Mẹ luôn sống trong tình yêu của Chúa. Xin dẫn dắt chúng con, để chúng con biết góp phần xây dựng thế giới ngày càng tốt hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


27.04.2015                                                            Thứ Hai

Tuần 4 PS                                                           Ga 10,1-10

“Anh em đã được cho không
thì cũng phải cho không như vậy” (Ga 10,8).

Như Mẹ: Chúng ta chỉ là một thụ tạo của Thiên Chúa. Thiên Chúa dựng nên vũ trụ này là để cho con người chúng ta. Thế nên, chúng ta không thể tự mãn với những gì mình đang có, nhưng phải biết tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời biết chia sẻ ơn ban đó cho người khác.

Với Mẹ: Lạy Chúa, hằng ngày chúng con đón nhận biết bao ơn lành từ Chúa. Ơn ban cao cả nhất, đó là được nhận biết Chúa và được làm con Chúa trong Giáo Hội. Chúng con chưa thực sự quý trọng những ơn ban này, và cũng thường vô ơn với Chúa, và thờ ơ với anh em. Xin cho chúng con luôn biết tạ ơn Chúa và biết sẵn sàng chia sẻ cho tha nhân.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cùng chúng con cất lời ca tụng Chúa về những kỳ công vĩ đại Chúa đã làm.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


28.04.2015                                                            Thứ Ba

Th. Phêrô Chanel, lmtđ                                  Ga 10,22-30

“Kẻ nào bền chí đến cùng,
kẻ ấy sẽ được cứu thoát”  (Ga 10,22).

Như Mẹ: Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người trong một gia đình không phải quyền quý và giàu có, mà là trong một gia đình bình thường và nghèo khổ. Người chấp nhận đi vào con đường đau khổ và cái chết. Đó là một thử thách: chúng ta có dám bước đi như Đức Giêsu đã sống và đã làm, để cũng được cùng Người hưởng vinh quang phục sinh?

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa nhắc nhở chúng con rằng: khi gặp gian nan hay khốn khổ, hãy vững tin vào Chúa, Chúa luôn ban đủ sức mạnh và đồng hành với chúng con mọi lúc và mọi nơi.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã đi theo Chúa trung kiên đến cùng. Xin Mẹ thương nâng đỡ chúng con, đừng để một ai trong những người Chúa đã cứu chuộc phải sống ngoài tình thương của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


29.04.2015                                                            Thứ Tư

Th. Catarina Siêna, tn-tsht                               Ga 12,44-50

“Mệnh lệnh của Người
là sự sống đời đời” (Ga 12,50).

Như Mẹ: Cả cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu là một mẫu gương sáng về sự vâng phục thánh ý Chúa Cha. Tất cả mọi lời nói và việc làm của Chúa Giêsu đều có một mục đích duy nhất là mặc khải khuôn mặt nhân từ của Chúa Cha và kế hoạch cứu độ của Ngài cho nhân loại.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con đều khao khát được sống hạnh phúc và bình an, và dĩ nhiên cũng mong muốn được sống đời đời. Thế nhưng, chúng con lại thờ ơ với Chúa và những mệnh lệnh của Chúa, chỉ có Chúa mới có những lời mang lại sự sống đời đời, xin cho chúng con biết vâng nghe lời của Người.

Nhờ Mẹ: Mẹ hằng vâng theo thánh ý Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con biết để tâm đến Lời của Chúa nhiều hơn.  

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


30.04.2015                                                           Thứ Năm

Th. Piô, gh                                                           Ga 13,16-20

“Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người được sai đi” (Ga 13,16).

Như Mẹ: Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến trần gian để rao giảng Tin Mừng về Nước Thiên Chúa. Rồi đến lượt, Chúa Giêsu lại sai các tông đồ tiếp tục sứ mạng rao giảng đó. Mỗi Kitô hữu chúng ta cũng được sai đi rao truyền ơn cứu độ của Người. Chúng ta được diễm phúc chia sẻ vào sứ vụ cao quý này.

Với Mẹ: Nhiều người chưa nhận biết Chúa, vì không có ai rao giảng cho họ Tin Mừng của Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa sai nhiều người ra đi tiếp tục sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho những người chưa hề nghe về Chúa. Xin giúp chúng con ý thức về ơn gọi của mình, để mọi việc chúng con làm đều làm cho sáng danh Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cho chúng con biết cộng tác cùng Mẹ mau mắn lên đường mang Chúa đến cho những người xung quanh.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

TRANG CHUYÊN ĐỀ

 

HỌC HỎI VỀ THÀNH THỰC SÙNG KÍNH MẸ

1- Thành thực sùng kính Mẹ Maria là gì?

Trong cuốn “Thành thực sùng kính Mẹ Maria”, đoạn 61 và 62, thánh Montfort đã nói đến ý nghĩa việc thành thực sùng kính Mẹ Maria như sau:
“Trong mọi cách tôn sùng, kính bái, người ta phải nhằm vào Chúa Giêsu như vật đích cốt cán và chính yếu. Thiếu điều kiện này, những việc kia là vô hiệu lực, vì Chúa Giêsu phải là ‘thủy chung mọi sự vật’. Như Người đã phán: ‘Ta là thủy chung mọi sự’ (Kh 1,8)…

“Dưới gầm trời, chỉ có tên Giêsu mới có thể cứu vãn được chúng ta. Giêsu là nền tảng vững chắc Thiên Chúa đã đặt để xây dựng phần rỗi, trọn lành, thánh thiện và hạnh phúc chúng ta. Ngôi nhà nào không được xây dựng trên tảng đá vững chắc này, là nhà xây trên đống cát và sẽ bị sụp đổ. Ai không liên kết với Chúa Giêsu như ngành liên kết với cây thì khô héo đi và bị thiêu đốt trong lửa hỏa hào. Ngoài Chúa Giêsu, người ta chỉ thấy sai lạc, giả dối, bất công, chết chóc và hình phạt đời đời.

“Trái lại, nếu chúng ta sống động trong Chúa Giêsu và Chúa Giêsu sống động trong chúng ta, thì không có lý do gì đáng lo ngại cho phần rỗi nữa. Dù các thiên thần trên trời, các người dưới thế, các ma quỷ trong hoả ngục, hay bất cứ một loài thọ sinh nào khác cũng không thể làm hại được chúng ta, vì không loài nào có thể làm cho chúng ta mất lòng kính mến Thiên Chúa trong Chúa Giêsu. Nhờ Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được liên kết mật thiết với Chúa Thánh Thần để làm vinh danh Đức Chúa Cha, để làm cho chúng ta nên trọn lành, nên hương hoa xông tỏa mùi thơm tho sự sống bất diệt cho anh em ta.

“Theo nguyên tắc nói trên, người ta có thể kết luận rằng: Sự tôn sùng Mẹ Maria chẳng qua chỉ là một phương pháp tiện lợi và hữu hiệu để nhân loại tìm đến với Chúa Giêsu và tôn thờ Người cách hoàn hảo hơn. Giả như sự tôn sùng này làm ngăn trở bước đường tiến tới Chúa Giêsu, thì chúng ta phải cương quyết tẩy chay ngay lập tức và coi như là việc ma quỷ bày đặt! Nhưng đâu phải thế! Chúng ta cần phải tôn sùng Mẹ Maria để nhờ đó, có thể dễ dàng tìm đến với Chúa Giêsu, thiết tha yêu mến và hết dạ làm tôi Người mà thôi”.

2- Theo cuốn “Hồi Ký Lucia”, Mẹ Maria đã nói gì với 3 Thiếu Nhi Fatima về việc sùng kính Mẹ?

Theo cuốn “Hồi Ký Lucia”, Mẹ Maria đã tỏ cho 3 Thiếu Nhi Fatima biết về việc sùng kính Mẹ như sau:
Trước hết, vào lần hiện ra thứ hai, 13-6-1917, Mẹ nói với Lucia về sự liên hệ mật thiết giữa Trái Tim Mẹ với cuộc sống của Lucia: “Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ là nơi cho con nương náu và là đường đưa con đến với Thiên Chúa”, rồi ngay sau đó Mẹ đã tỏ cho các em thấy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ bị vòng gai quấn chung quanh đâm vào. Như thế, việc sùng kính Mẹ Maria ở tại việc tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, một Trái Tim vô tội song đầy đau thương vì bị vòng gai tội lỗi loài người đâm vào cần phải được Rước Lễ Đền Tạ vào các Thứ Bảy Đầu Tháng như Mẹ xin.
Sau nữa, cũng vào lần hiện ra thứ hai trên đây, trước khi Mẹ cho Thiếu Nhi Fatima Lucia biết về mối liên hệ mật thiết giữa cuộc sống của chị với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, Mẹ đã cho chị biết thêm về ơn gọi và sứ mệnh riêng đặc biệt của chị, đó là: “Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến”. Như thế, căn cứ vào câu nói của Mẹ này, 3 suy luận cần được nêu lên: thứ nhất, việc sùng kính Mẹ Maria không phải chỉ là một việc tôn sùng cá nhân mà là một việc tôn sùng chung; thứ hai, việc tôn sùng Mẹ Maria đây chính là việc nhận biết và yêu mến Mẹ; và thứ ba, việc tôn sùng Mẹ Maria còn đòi hỏi việc truyền bá lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.

3- Tại sao Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới?

Vào lần hiện ra thứ ba, 13-7-1917, sau khi đã cho 3 Thiếu Nhi Fatima được thị kiến thấy hỏa ngục, Mẹ Maria đã tỏ cho các em biết sự liên hệ cấp thiết và không thể tách rời giữa phần rỗi đời đời của các linh hồn cũng như giữa vận mệnh thế giới với lòng tôn sùng Trái Tim Mẹ, khi Mẹ long trọng công bố ý định của Thiên Chúa là: “Các con vừa thấy hỏa ngục, nơi các linh hồn tội nhân khốn nạn rơi vào. Để cứu các tội nhân khốn nạn, Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới. Nếu điều Mẹ nói với các con được thực hiện thì nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và sẽ có hòa bình”.

Như thế, Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới là vì Ngài muốn cứu các tội nhân khốn nạn đồng thời Ngài cũng muốn cứu thế giới cho khỏi bị diệt vong. Thật ra, Thiên Chúa đã cứu thế gian nơi chính Con của Ngài, Đấng đã “đến để hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mt 20,28) rồi. Tuy nhiên, trong thời điểm mà lòng đạo đã và đang “trở nên nguội lạnh” (Mt 24,12) của chung thế kỷ 20, để có thể lãnh nhận ơn cứu độ của Ngài nơi Giáo Hội Con Ngài qua việc lãnh nhận các Bí Tích Thánh, con người văn minh càng tân tiến càng tội lỗi, hơn bao giờ hết, lại cần phải được Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria bù đắp, chở che và cầu bầu cho họ trước Thiên Chúa là Cha.

4- Thiên Chúa muốn thiết lập lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới như thế nào?

Cũng vào lần hiện ra thứ ba, 13-7-1917, sau khi tiết lộ cho 3 Thiếu Nhi Fatima biết hai phần đầu của Bí Mật Fatima là nhiều linh hồn tội nhân đáng thương bị sa hỏa ngục, và ý định của Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới là để cứu các tội nhân, Mẹ đã tỏ cho 3 Thiếu Nhi Fatima biết cách thức hay đường lối Thiên Chúa sẽ dùng và muốn dùng để thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Đó là việc hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ: “Mẹ sẽ đến để xin hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ”. Và thực sự Mẹ đã đến vào ngày 13-6-1929 với chị Lucia ở thành Tuy bên nước Tây Ban Nha mà báo động: “Đã đến lúc Thiên Chúa xin Đức Thánh Cha hiệp với tất cả các giám mục trên thế giới để hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, nhờ thế Ngài hứa cứu Nước Nga”.

Như thế, nếu ngày xưa Thiên Chúa đã tỏ mình cho dân ngoại qua Dân Do Thái ra sao, thì trong thế kỷ 20 này, Ngài cũng muốn tỏ mình cho thế giới qua trường hợp Nước Nga như vậy. Ở chỗ, như hiện tượng mặt trời nhảy múa trong ngày 13-10-1917 Mẹ đã làm là để cho mọi người thời đó và thuộc vùng đó tin việc Mẹ hiện ra ở Fatima thế nào, thì hiện tượng Nước Nga, nơi phát xuất chế độ cộng sản duy vật vô thần, trở lại cũng là việc làm cho thế giới nhận biết và yêu mến Mẹ Maria như vậy. Mà nhận biết và yêu mến Mẹ là gì, nếu không phải là thành thực tôn sùng Mẹ.

Thật thế, cũng vào lần hiện ra thứ ba, 13-7-1917, Mẹ Maria còn cho 3 Thiếu Nhi Fatima biết về tác dụng của việc Thiên Chúa muốn Giáo Hội Con Ngài, tiêu biểu là Đức Thánh Cha và hàng giáo phẩm thế giới, hiến dâng Nước Nga cho Mẹ để Ngài có thể nhờ đó thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới, khi Mẹ nói: “Nếu những điều Mẹ yêu cầu được lắng nghe thì Nước Nga sẽ trở lại và sẽ có hòa bình”.

Bởi thế, việc Nước Nga trở lại không phải chỉ là việc Thiên Chúa làm cho một mình dân Nga nhận biết và yêu mến Mẹ Maria thôi, mà còn làm cho cả thế giới nhận biết và yêu mến Mẹ nữa, khi họ hoan hưởng một nền hoà bình được ban cho họ, ngoài tầm tay và lòng mong ước của họ nếu Nước Nga không được chính Thiên Chúa toàn năng làm cho trở lại. Và một khi Mẹ Maria được thế giới nhận biết và yêu mến, dù chỉ là một số nhỏ ở khắp nơi khi thấy hiện tượng Nước Nga trở lại mầu nhiệm này, cũng đủ để Thiên Chúa thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội trên thế giới rồi vậy.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL (tnfatima.org)

 

ĐỨC MARIA,
MẸ CỦA VIỆC TÂN PHÚC ÂM HOÁ

ĐGH Phanxicô

284. Cùng với Chúa Thánh Thần, Đức Maria luôn luôn hiện diện giữa dân [Chúa]. Ngài cùng với các môn đệ cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần ngự đến (Cv 1,14) và nhờ đó diễn ra cuộc bùng phát truyền giáo vào ngày lễ Ngũ Tuần. Đức Maria là Mẹ của Hội Thánh truyền giáo, và không có Mẹ, chúng ta không bao giờ có thể thực sự hiểu rõ tinh thần của cuộc tân phúc âm hoá.

Món quà của Chúa Giêsu cho dân của Ngài

285. Trên thánh giá, khi đang chịu đựng nơi thân thể mình cuộc hội ngộ đầy kịch tính giữa tội của thế gian và lòng thương xót của Thiên Chúa, Đức Giêsu có thể cảm nhận được sự hiện diện đầy an ủi của Mẹ và các bạn của Ngài dưới chân thánh giá. Vào giờ phút quyết định ấy, trước khi hoàn tất công trình mà Cha đã giao phó cho Ngài, Đức Giêsu nói với Đức Maria: “Thưa Bà, đây là con của Bà”. Rồi ngài nói với người bạn dấu yêu của Ngài: “Đây là mẹ của anh” (Ga 19,26-27). Những lời này của Đức Giêsu trong cơn hấp hối chủ yếu không phải là để bày tỏ lòng tôn sùng và quan tâm đối với Mẹ của Ngài; đúng hơn, đó là một công thức của mặc khải để tỏ lộ mầu nhiệm của một sứ mạng cứu rỗi đặc biệt. Đức Giêsu trối lại cho chúng ta Mẹ của Ngài. Chỉ sau khi làm xong việc này, Đức Giêsu biết rằng “bây giờ mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19,28). Dưới chân thập giá, vào giờ phút tột đỉnh này của cuộc tạo dựng mới, Đức Kitô đưa chúng ta đến với Đức Maria. Ngài đưa chúng ta đến với Mẹ vì Ngài không muốn chúng ta đi trên đường đời mà không có một người mẹ, và dân của chúng ta đọc được nơi hình ảnh từ mẫu này tất cả các mầu nhiệm của Tin Mừng. Đức Kitô không muốn rời Hội Thánh mà không để lại biểu tượng này của tình mẫu tử. Là người đã đem Đức Giêsu vào thế gian với một đức tin tuyệt vời, Mẹ Maria cũng đồng hành với “những người còn lại trong dòng dõi bà, là những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Ðức Giêsu” (Kh 12,17). Mối liên kết mật thiết giữa Đức Maria, Hội Thánh và từng tín hữu, dựa trên sự kiện mỗi người sinh ra Đức Kitô theo cách riêng của mình, đã được Chân Phước Isaac Stella diễn tả thật tuyệt vời: “Trong Sách Thánh được linh hứng, những gì được nói về người trinh nữ làm mẹ theo một nghĩa phổ quát là Hội Thánh, đều được hiểu theo một nghĩa đặc thù là Trinh Nữ Maria… Tương tự, mỗi Kitô hữu cũng được gọi là hiền thê của Lời Thiên Chúa, là mẹ của Đức Kitô, là con gái và em gái của Ngài, vừa đồng trinh vừa đông con cái… Đức Kitô đã ở chín tháng trong nhà tạm cung lòng của Đức Maria. Ngài ở trong nhà tạm đức tin của Hội Thánh cho tới ngày tận thế. Ngài sẽ ở mãi mãi trong sự hiểu biết và tình yêu của mỗi linh hồn tín hữu”.

286. Đức Maria đã có thể biến cái chuồng bò lừa thành một mái ấm cho hài nhi Giêsu, với những mảnh tã nghèo nàn và một tình yêu thương chan chứa. Mẹ là nữ tỳ của Cha để ca hát tán tụng Cha. Mẹ là người bạn luôn luôn quan tâm để cuộc đời chúng ta không thiếu rượu. Mẹ là người phụ nữ có trái tim bị lưỡi gươm đâm thâu và đồng cảm với những nỗi đau của chúng ta. Là mẹ của mọi người, Mẹ là dấu hiệu hi vọng cho các dân tộc đang quặn đau để sinh ra công lý. Mẹ là người truyền giáo đến gần chúng ta và đồng hành với chúng ta suốt dòng đời, dùng tình mẫu tử để mở lòng chúng ta ra đón nhận đức tin. Là người mẹ thực sự, mẹ đi bên cạnh chúng ta, chia sẻ các phấn đấu của chúng ta và hằng bao bọc chúng ta bằng tình thương của Thiên Chúa. Bằng nhiều tước hiệu khác nhau, thường gắn liền với các đền đài của Mẹ, Mẹ Maria chia sẻ lịch sử của mỗi dân tộc đã đón nhận Tin Mừng và trở thành một phần của căn tính lịch sử của dân tộc ấy. Nhiều cha mẹ Kitô hữu xin cho con cái họ được rửa tội tại một đền Đức Mẹ, để biểu lộ niềm tin của họ vào tình từ mẫu của Mẹ, tình từ mẫu sinh ra các con cái mới cho Thiên Chúa. Tại nhiều đền thờ Đức Mẹ, chúng ta có thể thấy Mẹ Maria tập họp đông đảo các con cái Mẹ, những người con hết sức cố gắng hành hương đến đó để được nhìn thấy Đức Mẹ và được Đức Mẹ nhìn thấy mình. Tại đây họ tìm được sức mạnh Thiên Chúa ban để chịu đựng những vất vả mệt nhọc và những đau khổ trong cuộc sống. Như Mẹ an ủi Thánh Juan Diego, Mẹ cũng ban cho họ niềm an ủi và tình thương từ mẫu, và thì thầm vào tai họ: “Con đừng lo lắng… Không phải Mẹ của con đang ở đây sao?”

Ngôi Sao của cuộc tân phúc âm hoá

287. Chúng ta xin Mẹ của Tin Mừng sống chuyển cầu để lời mời gọi này cho một giai đoạn mới của việc loan báo Tin Mừng được toàn thể cộng đồng Hội Thánh đón nhận. Đức Maria là người phụ nữ đầy đức tin, sống và tiến bước trong đức tin, và “cuộc lữ hành đức tin phi thường của Mẹ biểu thị một điểm qui chiếu cho Hội Thánh”. Đức Maria để mình được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong hành trình đức tin hướng tới sứ mạng phục vụ và sinh hoa kết quả. Ngày nay chúng ta hướng về Mẹ và xin Mẹ giúp chúng ta loan báo sứ điệp cứu độ cho mọi người và giúp những người mới trở thành môn đệ đến lượt họ cũng trở thành những người loan báo Tin Mừng. Trên con đường loan báo Tin Mừng này, chúng ta sẽ gặp những lúc khô khan, tăm tối và cả mệt mỏi. Bản thân Đức Maria đã từng trải nghiệm những thử thách này trong những năm tuổi thơ của Đức Giêsu tại Nadarét: “Đây là khởi đầu của Tin Mừng, tin mừng hân hoan. Tuy nhiên, không khó để nhận thấy nơi khởi đầu ấy một sự nặng nề đặc biệt của trái tim, gắn liền với một thứ đêm tối đức tin-những từ được Thánh Gioan Thánh Giá sử dụng-một thứ ‘màn che’ mà qua đó chúng ta phải đến gần Đấng Vô Hình và sống trong sự thân mật với mầu nhiệm. Và đây chính là cách mà Đức Maria trong suốt nhiều năm đã sống trong sự thân mật với mầu nhiệm Con của ngài, và tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin của ngài”.

288. Công cuộc loan báo Tin Mừng của Hội Thánh có một phong cách “Maria”. Mỗi khi nhìn lên Đức Mẹ, chúng ta một lần nữa tin vào bản chất cách mạng của tình thương và sự dịu dàng. Nơi Mẹ ta thấy rằng lòng khiêm nhường và dịu dàng không phải là nhân đức của những kẻ yếu đuối, nhưng của những người mạnh không cư xử tồi tệ với người khác để cảm thấy mình là quan trọng. Chiêm ngắm Đức Maria, chúng ta nhận ra rằng ngài là người từng ca ngợi Thiên Chúa vì “đã hạ bệ những kẻ quyền thế” và “đuổi người giàu có trở về tay trắng” (Lc 1,52-53) cũng là người đem đến một hơi ấm gia đình cho cuộc theo đuổi công lý của chúng ta. Ngài cũng là người cẩn thận “ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19). Đức Maria có khả năng nhận ra những dấu vết của Thần Khí Thiên Chúa trong những sự kiện lớn cũng như nhỏ. Mẹ liên lỷ chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa trong thế giới chúng ta, trong lịch sử nhân loại và trong đời sống thường ngày của chúng ta. Mẹ là người phụ nữ cầu nguyện và lao động ở Nadarét, và cũng là Đức Bà Phù Giúp, rời làng mình một cách “vội vã” (Lc 1,39) để đi phục vụ người khác. Sự giao thoa này giữa công bằng và nhân hậu, giữa chiêm niệm và lo cho người khác, là cái làm cho cộng đồng Hội Thánh nhìn lên Đức Mẹ như là mẫu gương cho việc loan báo Tin Mừng. Chúng ta nài xin sự chuyển cầu từ mẫu của Mẹ để Hội Thánh có thể trở thành một mái ấm cho nhiều dân tộc, một người mẹ cho mọi dân tộc, và mở đường để một thế giới mới có thể được sinh ra. Chính Đức Kitô phục sinh đã nói với chúng ta với một quyền năng làm chúng ta tràn trề tin tưởng và hi vọng: “Này đây Ta đổi mới mọi sự” (Kh 21,5). Với Đức Mẹ, chúng ta tin tưởng tiến bước về sự hoàn thành lời hứa này…”

(Trích Tông huấn Niềm Vui của Tin Mừng, Bản dịch tiếng Việt của UBLBTM trực thuộc HĐGMVN, các số 284-288)

Chia sẻ Bài này:
[7] [8] [9]