Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 04-2013

21/04/2013                           Chúa Nhật IV PS – Năm C

                                                         Ga 10,27-30

BIẾT ĐỂ ĐƯỢC SỐNG

Như Mẹ: Con người được dựng nên có lý trí. Nhờ có lý trí, con người mới biết nhiều. Con người biết có giới hạn. Thiên Chúa là Đấng thông biết mọi sự. Có nhiều thứ biết: biết tính toán, biết văn học, biết khoa học… Nhưng không phải cái biết nào cũng mang lại sự sống đời đời. Chỉ có một thứ hiểu biết mới mang lại sự sống đời, đó là: biết Thiên Chúa là Đấng duy nhất và chân thật, và biết Chúa Giêsu là Đấng được sai đến trần gian để cứu độ con người.

Với Mẹ: Con đang sống trong một thế giới làm cho con hiểu biết nhiều. Xin Chúa giúp con dùng các khoa học mà nhận biết Chúa, vì chỉ biết Chúa mới làm cho chúng con được sống.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã học biết Chúa. Xin Mẹ dạy chúng con biết tìm về bên Chúa là nguồn sống đích thực của chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


22/04/2013                                         Thứ Hai

                                                          Ga 10,1-10

SỐNG DỒI DÀO

Như Mẹ: Người chăn chiên luôn lo lắng cho chiên. Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, quan tâm đến từng con chiên, nhất là những con chiên ốm đau, lạc đàn. Chúa đã hết lòng vì đàn chiên, đã chấp nhận mọi đau khổ để cho chiên được sống và sống dồi dào.

Với Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian để chúng con được sống dồi dào. Con là chiên của Chúa, con để Chúa dẫn dắt vào trong đồng cỏ xanh tươi của Chúa. Trong Chúa, con được bồi dưỡng, nghỉ ngơi, và không phải sợ hãi gì.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã được Chúa thương tuyển chọn từ một người thiếu nữ nghèo lên làm Mẹ của Con Chúa. Xin Mẹ đoái thương nhìn đến chúng con là phận khốn khổ tội lỗi, xin nuôi dưỡng đức tin chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


23/04/2013                                          Thứ Ba

Thánh Giorgio, tđ                             Ga 10,22-30

NGHE TIẾNG CHÚA

Như Mẹ: Mọi Kitô hữu đều thuộc về đàn chiên của Chúa Giêsu. Chúa là chủ chăn, là mục tử. Chúa yêu thương tất cả đàn chiên cũng như yêu thương từng con chiên, dù chiên như thế nào. Ngài chăm sóc tất cả. Ngài biết rõ từng con và mọi nhu cầu của từng con. Còn về phía đàn chiên, chiên thường nghe tiếng chủ chiên và nhận ra tiếng chủ chiên.

Với Mẹ: Con sẽ dành thời giờ mỗi ngày để đọc Kinh Thánh, để học hỏi Lời Chúa. Con cũng sẽ dành thời giờ cầu nguyện với Chúa, để biết ý Chúa, để nghe được tiếng Chúa dạy bảo.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn lắng nghe tiếng Chúa, và Mẹ cũng luôn nghe được tiếng Chúa. Xin Mẹ giúp con nhận ra tiếng Chúa và mau mắn đáp lại tiếng Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


24/04/2013                                          Thứ Tư

Thánh Fiđêlê                                    Ga 12,44-50

CHÚA CỨU CON NGƯỜI

Như Mẹ: Người ta hay nói “Thiên Chúa phạt”. Điều đó không đúng. Thiên Chúa yêu thương con người đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào người con đó, thì sẽ được sống. Ngay cả Con Một mà Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, thì không còn sự gì mà Thiên Chúa tiếc với chúng ta nữa. Chính Chúa Giêsu đã chết để cứu chúng ta. Nếu ai muốn được cứu, hãy tin vào Chúa Giêsu, và vâng lời Ngài.

Với Mẹ: Con tin tưởng phó thác vào Chúa. Dù con tội lỗi đến đâu, con cũng không ngã lòng. Chúa Giêsu là thầy thuốc tâm hồn con, Chúa mong con đến để Ngài chữa lành con. Con trông cậy vào Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dẫn con đến với Chúa Giêsu, và giúp con đặt trọn niềm tin tưởng nơi Ngài.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên Trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
25/04/2013                                        Thứ Năm

THÁNH MARCÔ, thánh sử                    Mc 16,15-20

RA ĐI RAO GIẢNG

Như Mẹ: Chúa Cha sai Chúa Giêsu xuống trần gian để rao giảng Nước Thiên Chúa. Rồi Chúa Giêsu lại sai các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời khắp nơi. Giáo Hội tiếp tục sứ mạng rao giảng. Tất cả những người đã được rửa tội cũng được mời gọi và sai đi rao giảng về Nước Thiên Chúa. Có nhiều cách thế rao giảng. Cách rao giảng hay nhất, đó là sống tốt.

Với Mẹ: Chúa ơi, con muốn làm cho người khác cũng trở thành con Chúa, nhưng con thấy khó quá! Con học can đảm để làm chứng cho Chúa trong cuộc sống của con.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã vội vã lên đường đến thăm chị họ của mình. Mẹ đã mang sứ điệp bình an của Chúa Giêsu đến cho gia đình này. Xin Mẹ cũng giúp con để con biết mang Chúa đến với những người khác.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
26/04/2013                                         Thứ Sáu

                                                           Ga 14,1-6

QUÊ NƯỚC THIÊN ĐÀNG

Như Mẹ: Hạnh phúc biết bao khi nghe lời dặn dò của Chúa Giêsu! Quê hương chúng ta ở trên trời. Trần gian này chỉ là quán trọ. Chúng ta không dại gì mà bám víu vào cái tạm bợ. Chúng ta mong chờ ngày về nhà của Cha cũng là nhà của chúng ta để sống trong Cha muôn đời.

Với Mẹ: Điều chính yếu con kiếm tìm là Nước Thiên Chúa và hạnh phúc vĩnh cửu. Chỉ có nơi Chúa, con mới tìm được hạnh phúc đích thực. Tiền tài, của cải trần gian… tất cả rồi sẽ qua đi. Chúng chỉ là phù vân, mặt ngoài có vẻ hấp dẫn, nhưng bên trong chỉ để lại khổ đau, thất vọng.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết sống khôn ngoan, để dù sống giữa trần gian, con không bị lệ thuộc vào trần gian. Xin cho con luôn biết tìm kiếm Nước Trời, đó mới là quê hương vĩnh cửu của con.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


27/04/2013                                         Thứ Bảy

                                                          Ga 14,7-14

THẤY CHÚA CHA

Như Mẹ: Philiphê đã xin Chúa Giêsu một điều rất tuyệt vời. Ông không xin điều gì khác, ngoài xin được thấy Chúa Cha, Đấng là Nguồn mọi sự tuyệt hảo. Khi nào chúng ta được nghỉ yên trong Thiên Chúa, chúng ta mới hoàn toàn mãn nguyện. Làm sao chúng ta có thể thấy Chúa Cha được? Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng ai thấy Chúa Giêsu là thấy Chúa Cha, vì Chúa Giêsu và Chúa Cha là một.

Với Mẹ: Lạy Cha, con thật hạnh phúc được gọi Chúa là Cha. Con yêu mến cầu nguyện với ‘Kinh Lạy Cha’. Con cũng muốn bắt chước cách cầu nguyện của Chúa Giêsu: xin vâng ý Cha trong mọi sự.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cùng con sống tình con thảo với Chúa Cha, và hướng dẫn con luôn biết tôn vinh Cha trong mọi hành động.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


28/04/2013                            Chúa Nhật V PS – Năm C

                                                         Ga 13,31-35

DẤU NHẬN RA MÔN ĐỆ CỦA CHÚA

Như Mẹ: Người môn đệ của Chúa Giêsu mang một dấu hiệu. Để nhờ dấu hiệu đó, người ta sẽ phân biệt ai là môn đệ của Chúa Giêsu: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” Yêu mến là dấu nhận biết môn đệ của Chúa.

Với Mẹ: Yêu thương nhau không dễ chút nào, nhất là yêu kẻ thù của mình. Lạy Chúa, Chúa để lại cho chúng con giới răn mới là chúng con phải yêu thương nhau. Vì Chúa là tình thương, nên con cái Chúa cũng phải có tình thương. Xin dạy chúng con biết yêu như Chúa đã yêu chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã yêu mến Chúa hết lòng. Mẹ cũng yêu thương các môn đệ của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết mến Chúa và yêu người.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


29/04/2013                                         Thứ Hai

Thánh Catarina                                Ga 14,21-26

YÊU CHÚA THÌ NGHE LỜI CHÚA

Như Mẹ: Khi yêu ai, người ta thích ở với người mình yêu, thích nói chuyện với người ấy, thích nghe người ấy nói, và muốn làm vừa lòng người ấy. Nếu yêu Chúa, thì cũng thích nghe và mau mắn thi hành ý Chúa. Dấu chỉ của tình yêu đối với Chúa là sống đức ái theo lời Chúa dạy.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu Chúa Cha, nên Chúa luôn nghe theo thánh ý của Chúa Cha. Con khao khát học hỏi và sống lời Chúa. Chúa là tình yêu, con cũng khao khát trở nên tình yêu. Mỗi ngày con luyện tập để biết yêu tha nhân như Chúa đã yêu con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã yêu Chúa hết lòng. Mẹ hằng suy đi nghĩ lại Lời Chúa trong lòng. Xin Mẹ dạy con biết sống yêu thương, biết từ bỏ như Chúa đã hiến mạng sống vì yêu con.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

30/04/2013                                          Thứ Ba

Thánh Piô V                                     Ga 14,27-31a

SỐNG BÌNH AN

Như Mẹ: Sau khi Phục Sinh, mỗi lần Chúa hiện đến với các môn đệ, Chúa luôn chúc bình an cho họ. Trong cuộc sống, có nhiều mối đe doạ về nhiều phương diện khiến người ta xao xuyến, sợ hãi. Nếu người môn đệ biết tín thác vào Chúa, họ sẽ luôn sống bình an. Thiên Chúa là nguồn bình an đích thực. Và bình an Thiên Chúa ban tặng không như bình an của thế gian.

Với Mẹ: Con tin Chúa yêu con. Con tin Chúa luôn ở bên con. Con tin Chúa là Đấng an bài mọi sự trong tình yêu. Với niềm xác tín này, tâm hồn con bình an, dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến với con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết tín thác vào Chúa như Mẹ đã tín thác. Nhờ đó con có thể sống an vui giữa cảnh đời gian nan thử thách.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment