Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 02-2015

15.02.2015                                                   Chúa Nhật 6 – TN B

Thánh vịnh tuần 2                                              Mc 1,40-45

“Người chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo: Tôi muốn anh sạch đi” (Mc 1,41).

Như Mẹ: Tình thương của Chúa luôn hướng đến tất cả mọi người, nhất là những người tội lỗi, bị xã hội gạt ra ngoài lề. Qua việc Chúa Giêsu chữa lành người mắc bệnh phong, ta thấy rằng Tình yêu của Chúa luôn trả lại cho ta phẩm giá đích thực mà Chúa đã ban cho ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Con thật xấu hổ vì con thường sống không bác ái với những người nghèo khổ, mắc bệnh nan y… Con sợ phải giúp đỡ họ, con khinh miệt họ vì cho rằng họ xấu xa, ghê tởm. Xin Chúa chạm vào lòng chúng con, biến đổi chúng con để chúng con cũng biết cảm thương những ai đang đau khổ và bệnh tật.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa tẩy sạch sự ích kỉ, kiêu ngạo trong trái tim chúng con, để chúng con luôn sẵn sàng giúp đỡ những ai đang lâm cảnh túng cực cùng quẫn.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

16.02.2015                                                            Thứ Hai

Tuần 6 TN                                                            Mc 8,11-13

“Người thở dài não nuột và nói:
‘Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ’!” (Mc 8,12).

Như Mẹ: Lời than thở của Chúa Giêsu ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. Nó như một hồi chuông cảnh tỉnh chúng ta, những người thuộc thế giới văn minh, luôn muốn dùng khoa học để chứng minh tất cả, chỉ tin dựa trên những gì mắt thấy tai nghe… Và vì thế, khó lòng mở tâm hồn ra để đón nhận Thiên Chúa là Đấng Tối Cao và đầy quyền năng.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Xin nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con nhất là trước sức hấp dẫn của tiền tài, vật chất và sự thoải mái của tiện nghi. Lối sống thực dụng khiến chúng con trở nên coi thường những giá trị thiêng liêng. Xin cho chúng con biết tin thật vào Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết luôn tin tưởng phó thác vào Chúa khi nhìn ngắm sự kì diệu của vũ trụ và anh chị em bên cạnh mình.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

17.02.2015                                                            Thứ Ba

7 th. lập dòng Tôi tớ Đức Mẹ                                  Mc 8,14-21

“Hãy coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu
và Hêrôđê (Mc 8,15).

Như Mẹ: Chúa Giêsu không có ý dạy chúng ta kì thị hay khinh chê Lề Luật. Người muốn nhắc chúng ta phải luôn bám vào Chúa. Nhờ ơn trợ giúp của Người, ta mới nên hoàn thiện thực sự được. Nếu chỉ cậy vào sức mình, theo những hình thức bề ngoài rườm rà, ta cũng sẽ trở thành kẻ giả hình giả bộ như Chúa đã lên án.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thích phô trương: được người khác ca ngợi, tổ chức những lễ hội to lớn, các buổi đọc kinh lâu giờ. Còn lòng chúng con lại xa Chúa. Xin Chúa uốn nắn tâm hồn chúng con để chúng con biết gắn bó mật thiết với Chúa hơn từ trong sâu thẳm lòng mình.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cho chúng con có được trái tim khiêm nhường thẳm sâu như Mẹ mà gắn liền với Chúa ngày càng vững bền hơn.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

18.02.2015                                                       Thứ Tư Lễ Tro

Bắt đầu mùa chay                                         Mt 6,1-6.16-18

“Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả công cho anh” (Mt 6,4).

Như Mẹ: Bước vào Mùa Chay, chúng ta được Chúa Giêsu mời gọi bỏ đi tất cả con người cũ của mình, như sự kiêu ngạo, ham thích tiền tài, danh vọng, sống ích kỉ, thiếu bác ái… để quay trở về với con người mới là sống từ bỏ quyến luyến thế gian, sống bác ái, vị tha và tín thác vào Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, tiền tài, danh vọng và địa vị thường lôi kéo chúng con xa rời Chúa. Chúng con cứ tưởng rằng những cái đó là hạnh phúc vĩnh cửu, nhưng tất cả chỉ là phù vân. Xin cho mỗi người chúng con biết nhận ra cái gì mang lại hạnh phúc đích thật và cái gì là giả trá chóng qua mau tàn.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cho chúng con bước vào Mùa Chay với tâm hồn biết tìm bình an nơi Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

19.02.2015                                                           Thứ Năm

Mồng 1 TẾT NGUYÊN ĐÁN                                 Mt 5,43-48

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện
cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44).

Như Mẹ: Chúa Giêsu dẫn dắt chúng ta tiến sâu hơn về giới răn yêu thương của Chúa, không chỉ dừng lại khi mưa thuận gió hoà mà còn thể hiện trong lúc có nghịch cảnh và khó khăn, không chỉ yêu những gì mình thích mà còn cần đón nhận cả những điều trái ý vì tình thương.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con hay than thân trách phận, thường từ chối những ai có ý kiến ngược lại với mình. Xin cho chúng con biết nhìn lên gương Chúa Giêsu là Đấng đã đón nhận tất cả nhân loại, không phân biệt đối xử, trong một tình yêu không loại trừ.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cầu bầu cho chúng con có được trái tim từ nhân để biết nói lời tha thứ và xin lỗi với mọi người xung quanh khi chúng con có lỗi với họ.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

20.02.2015                                                            Thứ Sáu

Mồng 2 TẾT NGUYÊN ĐÁN                                  Mt 15,1-6

“Sao môn đệ ông
lại vi phạm truyền thống?” (Mt 15,2).

Như Mẹ: Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta là đừng chú trọng đến truyền thống cổ xưa hay những quan niệm cũ kĩ mà quên đi nhiệm vụ của người Kitô hữu là làm phong phú Lời Chúa cho bản thân, trong cuộc sống tương quan với  mọi người. Đừng vì quá câu nệ vào những quy định cứng nhắc mà thiếu đi sự bác ái và quên mất giới luật yêu thương của Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, suy nghĩ của chúng con luôn bị giới hạn bởi thói ích kỉ, xin cho chúng con luôn nhớ đến Chúa để biết phân định cái gì là tốt nhất và quan trọng nhất trong cuộc sống. Và giúp chúng con biết quảng đại với mọi người.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cho chúng con biết mở rộng tấm lòng để luôn nhìn anh chị em bằng ánh mắt từ ái bao dung của Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

21.02.2015                                                           Thứ Bảy

Mồng 3 TẾT NGUYÊN ĐÁN                                Mt 25,14-30

“Tôi đã gây lời thêm” (Mt 25,20).

Như Mẹ: Chúa Giêsu động viên chúng ta hãy mạnh dạn nhìn vào sự yếu đuối, bất toàn nơi con người của mình để khám phá tình yêu của Chúa, để biết chạy đến kêu cầu Ngài, đồng thời phát huy những ơn Chúa ban, nghĩa là làm lời thêm những nén bạc Chúa đã trao ban.

Với Mẹ: Chúa ơi, con dễ kiêu ngạo với người khác khi con có tài hay kiến thức gì đó. Con tin vào sự hiểu biết của mình hơn là đón nhận lời góp ý của người khác. Xin cho con luôn nhớ rằng không gì con có mà không phải là ơn Chúa ban, con cần Chúa và anh chị em mình trên con đường nên thánh.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con biết sinh lời những nén bạc mà Chúa đã thương ban cho con, tức là các khả năng mà con đang có, để phục vụ Chúa và mọi người một cách hiệu quả hơn.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment