Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 02-2015

01.02.2015                                                   Chúa Nhật 4 – TN B

Thánh vịnh tuần 4                                        Mc 1,21-28

“Lời giảng dạy thì mới mẻ,
người dạy lại có uy quyền” (Mc 1,27).

Như Mẹ: Những gì Đức Giêsu đã nói và đã làm khiến người Do Thái khi ấy không tránh khỏi ngạc nhiên bỡ ngỡ. Bởi trong mắt họ, Đức Giêsu là một người rất bình thường, từ nguồn gốc cho đến hoàn cảnh gia đình. Thế nhưng Người lại làm được những việc mà các kinh sư của họ không làm được. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể nhìn thấy hình ảnh Đấng Cứu Độ nơi Đức Giêsu.

Với Mẹ: Lạy Chúa, người Do Thái thờ ơ trước lời giảng dạy uy quyền của Chúa; chúng con cũng coi nhẹ lời giảng dạy của Chúa. Xin mở lòng mở trí chúng con để chúng con biết nghe lời giảng dạy của Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con siêng năng học hỏi Lời Chúa để Lời Chúa trở nên nguồn sống của đời chúng con.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

02.02.2015                                                            Thứ Hai

Dâng Chúa Giêsu vào đền thánh                     Lc 2,22-40

“Bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem để tiến dâng cho Chúa” (Lc 2,22).

Như Mẹ: Việc Chúa Giêsu được dâng tiến trong đền thờ cho chúng ta thấy rằng, dù là Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã thuộc về Chúa Cha từ đời đời, nhưng khi làm người, Người vẫn tuân giữ khi để cho cha mẹ dâng tiến vào đền thánh. Điều này nhắc chúng ta rằng qua bí tích thánh tẩy, chúng ta cũng được tiến dâng và thánh hiến cho Chúa để mãi thuộc về Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì hồng ân lớn lao Chúa ban cho chúng con là: qua bí tích rửa tội, chúng con được tái sinh trở nên con người mới, để thuộc trọn về Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết giữ gìn và chia sẻ hồng ân này cho mọi người.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dâng chúng con cho Thiên Chúa như Mẹ đã dâng Chúa Giêsu xưa kia.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

03.02.2015                                                            Thứ Ba

Th. Blasiô, gmtđ – th. Ansgariô, gm                         Mc 5,21-43

“Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi” (Mc 5,36).

Như Mẹ: Qua câu chuyện người đàn bà băng huyết được chữa lành và con gái ông trưởng hội đường được cứu sống, ta thấy rằng Thiên Chúa luôn sẵn sàng đến và giải thoát con người khỏi mọi đau khổ, ban cho họ được sống hạnh phúc. Ngược lại Chúa cũng cần chúng ta đáp lại tình yêu của Ngài bằng thái độ tín thác hoàn toàn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thường tuyên xưng: tôi tin một Thiên Chúa duy nhất toàn năng, nhưng khi gặp một chút thử thách là chúng con nao núng lòng tin. Xin giúp chúng con luôn biết nhìn lên Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá để ý thức được sự yếu kém và tội lỗi của mình.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ là mẫu gương tuyệt vời về lòng tin kiên vững vào Chúa. Xin Mẹ cho chúng con biết học theo gương Mẹ mà tin vào Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

04.02.2015                                                            Thứ Tư

Tuần 4 TN                                                              Mc 6,1-6

“Ngôn sứ có bị rẻ rúng
thì cũng chỉ là ở quê hương mình” (Mc 6,4).

Như Mẹ: Người ta khi thành công thường muốn trở về quê hương để chia sẻ niềm vui với bà con lối xóm, và chắc hẳn thân nhân của họ sẽ lấy làm vinh dự lắm. Ấy vậy mà Chúa Giêsu của chúng ta khi trở về quê hương mình thì lại bị rẻ rúng. Phải chăng vì quá tin vào tài năng của mình và vì mang thành kiến, nên chúng ta cũng hay coi thường rẻ rúng những người tội lỗi và bất hạnh?

Với Mẹ: Lạy Chúa, khi chúng con đã mang một định kiến với bất kì ai thì chúng con thường khinh miệt họ. Chúng con thật khó lòng nhìn thấy điểm tốt nơi họ. Xin cho chúng con biết đối xử nhân ái với những người xung quanh.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn nhìn thấy Chúa nơi anh chị em nghèo khổ trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống thường ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

05.02.2015                                                           Thứ Năm

Th. Agatha, tntđ                                                  Mc 6,7-13

“Người sai cứ từng hai người một
đi với nhau” (Mc 6,7).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay như một mẫu gương cho người làm công tác tông đồ. Ngoài sự từ bỏ tất cả những ước muốn danh vọng hay những nhu cầu cần thiết… Chúa Giêsu còn đòi nơi tông đồ phải có tinh thần cộng đoàn, sống đoàn kết, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau để Lời Chúa, Ơn Cứu Độ của Chúa đến với mọi người cách mạnh mẽ và thiết thực hơn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, đời sống cộng đoàn thật quan trọng vì Chúa đã dựng nên chúng con để thuộc về Chúa và về anh chị em mình. Thế nhưng vì lợi ích cá nhân, vì ganh tị hay quá tự tin vào bản thân mình mà đôi khi chúng con nghĩ rằng chúng con chẳng cần ai trên đời này.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con và cả cộng đoàn chúng con đang sống trở nên dấu chỉ để người ta thấy sự hiện diện của Chúa ở đó.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó lằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

06.02.2015                                                            Thứ Sáu

Th. Phaolô Miki và các bạn, tđ                          Mc 6,14-29

“Vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề
trước khách dự tiệc” (Mc 6,26).

Như Mẹ: Hình ảnh của vua Hêrôđê trong bài Tin Mừng hôm nay hiện lên thật đáng buồn và tội nghiệp. Tuy đầy uy quyền nhưng ông đã không vượt qua nổi danh dự của bản thân, để rồi buông theo tội lỗi mà làm điều bất nhân bất nghĩa. Chúng ta có dám sống cho sự thật
hay không, trong một xã hội đầy giả dối
và độc ác này?

Với Mẹ: Lạy Chúa, vì quá xem nặng lợi ích cá nhân, chúng con không dám sống cho Tin Mừng của Chúa. Như thế, làm sao chúng con làm chứng cho Chúa? Xin cho mỗi người chúng con biết sống theo sự thật, dù khó khăn đến mấy!

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con hằng ghi nhớ và tin vào lời Chúa hứa: Phúc thay ai chịu bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

07.02.2015                                                           Thứ Bảy

Tuần 4 TN                                                          Mc 6,30-34

“Thầy trò xuống thuyền
đi lánh riêng ra một nơi thanh vắng” (Mc 6,32).

Như Mẹ: Sau khi hoàn thành công việc Chúa giao, các tông đồ trở về, lòng đầy hân hoan vui mừng. Và Chúa Giêsu đã giúp cho các ông một phương cách để sống trọn và giữ mãi được niềm vui này, bằng cách đi vào nơi thanh vắng mà cầu nguyện… Đây không chỉ là một phương thức để phục hồi sức khỏe mà còn nuôi dưỡng hồn tông đồ.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Thế giới ngày nay quá ồn ào khiến người ta không còn biết lắng nghe nhau, không còn những giây phút hồi tâm để nhìn lại mình, xin cho chúng con biết sống mật thiết với Chúa qua đời sống cầu nguyện nhiều hơn.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho nhân loại đầy tội lỗi này biết mau quay về với Chúa để có được sự bình an trong tâm hồn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment