Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 02-2014

23/02/2014                                                  Chúa Nhật

Tuần VII TN – Năm A                         Mt 5,38-48

“Hãy yêu kẻ thù” (Mt 5,44).

Như Mẹ: Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta phải yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình… Giáo lý của Chúa luôn đặt tình yêu, sự khoan dung, tha thứ lên trên hết. Vì Chúa đã yêu chúng ta, đã tha thứ tất cả tội lỗi cho chúng ta qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, Chúa muốn chúng ta yêu như Chúa đã yêu, tha thứ như Chúa đã tha thứ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, thật khó khăn cho chúng con khi phải yêu người mình không thích, đón nhận và khoan dung với người có lỗi với mình. Chúng con còn quá  kiêu ngạo, ích kỉ, nên chưa cảm nhận được tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con. Xin giúp chúng con, Chúa ơi.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết yêu như Chúa yêu, và sống như Chúa đã sống.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


24/02/2014                                                    Thứ Hai

Mc 9,14-29

“Thưa thầy, tôi tin,
nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi” (Mc 9,24).

Như Mẹ: Ý thức được giới hạn, sự yếu kém của mình, nhưng vẫn luôn giữ vững được niềm trông cậy vào Chúa, người đàn ông giúp cho con mình được sống lại, nhờ tấm lòng nhân ái bao la của Chúa Giêsu. Chúa không cần chúng ta thông minh tài giỏi, Chúa cần chúng ta phó thác đời mình cho Chúa cách trọn vẹn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, giữa muôn thử thách của cuộc sống, đức tin của chúng con nhiều lần đã bị chao đảo, thậm chí có lúc chúng con đã nghi ngờ sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng con. Xin Chúa củng cố đức tin của chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn ý thức được thân phận tội lỗi của mình mà đặt trọn niềm tin vào Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


25/02/2014                                                     Thứ Ba

Mc 9,30-37

“Kẻ đứng đầu phải là người
phục vụ anh em mình” (Mc 9,35).

Như Mẹ: Khi chứng kiến lòng tham quyền lực, danh lợi và địa vị nơi các môn đệ, Chúa Giêsu dạy dỗ và mời gọi các ông noi theo gương Người, trở thành đầy tớ khiêm hạ, phục vụ mọi người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, như các môn đệ xưa kia, chúng con cũng ham thích trở thành người lãnh đạo, đức cao vọng trọng, được mọi người kính nể hơn là đi phục vụ người khác. Chúng con đang sống trong một xã hội duy vật chất như hiện nay thì sống theo lời Chúa dạy xưa kia là cả một thách đố lớn cho chúng con. Xin Chúa làm cho chúng con biết phục vụ trong khiêm hạ.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết sẵn sàng hy sinh cuộc đời mình để phục vụ Chúa và tha nhân.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


26/02/2014                                                     Thứ Tư

Mc 9,38-40

“Ai không chống lại chúng ta
là ủng hộ chúng ta” (Mc 9,40).

Như Mẹ: Công việc loan báo Tin Mừng thuộc về tất cả mọi người, không ai được phép tự ban cho mình cái đặc ân này để đề cao mình mà khinh dể anh em. Việc loan báo Tin Mừng không phải là một cái gì đó để tự hào, nhưng đó là một ơn gọi và một sứ vụ để dấn thân. Chúa mời gọi mỗi người cộng tác vào sứ vụ này, mỗi người theo khả năng và điều kiện của mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thường quên đi ơn gọi và sứ vụ làm chứng cho Chúa. Chúng con thường mải mê với chuyện đâu đâu. Xin ban ơn cho chúng con, để chúng con biết cộng tác làm việc cho vườn nho của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con luôn biết kết hợp với Chúa, luôn sống theo thánh ý Chúa để mãi mãi thuộc về Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nuớc Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


27/02/2014                                                   Thứ Năm

Mc 9,41-50

“Thà cụt một tay mà được vào cõi sống
còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục” (Mc 9,44).

Như Mẹ: Đứng trước cám dỗ của đam mê tội lỗi, chúng ta phải có thái độ thật mạnh mẽ và dứt khoát, cùng can đảm để vượt thắng nó, như lời dạy của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay. Nếu chúng ta trông cậy vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa để tìm ơn trợ lực và soi sáng, thì chúng ta sẽ thắng vượt được tất cả.

Với Mẹ: Lạy Chúa, với những mưu mô đầy xảo quyệt, satan ngày càng tấn công đức tin của chúng con bằng những cách mà chúng con không ngờ, nếu chúng con chỉ biết cậy vào sức mình. Xin Chúa cho chúng con biết luôn yêu mến Chúa thật lòng, và biết cậy trông vào Chúa để chống trả sự dữ.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp sức cho chúng con trong cuộc chiến đức tin này.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


28/02/2014                                                    Thứ Sáu

Mc 10,1-12

“Khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã dựng nên
con người có nam, có nữ” (Mc 10,6).

Như Mẹ: Trong muôn loài được dựng nên, loài người là thụ tạo được Thiên Chúa yêu thương nhiều nhất. Người đã cho họ mang lấy chính hình ảnh và sự thiêng liêng của Người. Người đã không để họ cô đơn một mình nhưng ban cho họ có nam, có nữ: Để nâng đỡ nhau, cùng nhau duy trì và phát triển hồng ân của Chúa qua sự liên kết bền vững trong tình yêu hôn nhân.

Với Mẹ: Lạy Chúa, trong xã hội ngày nay, sự bất bình đẳng giữa nam và nữ, tình trạng li dị,… ngày càng phổ biến, chúng con đã dần quên đi mối dây liên kết thiêng liêng mà Chúa đã ấn định. Xin cho những người trẻ hôm nay hiểu biết và tôn trọng các giá trị hôn nhân gia đình.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn kiên vững sống theo lời Chúa dạy.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment