- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 02-2013

CỨ LÀM THEO

NỘI SAN KINH MÂN CÔI

SỐ THÁNG 02/2013

MẸ MARIA

RẤT ĐÁNG TÔN TRỌNG

Mục Lục

*  *  *

LỜI NGỎ

 

Thiên Chúa là Đấng toàn năng, toàn thiện, toàn chân và toàn mỹ. Ngài là Đấng đáng yêu mến nhất, bởi vì Ngài là Đấng tạo dựng nên muôn loài muôn vật.

Trong số thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên, thì Mẹ Maria là trổi vượt nhất. Mẹ Maria là người thật diễm phúc vì Thiên Chúa luôn luôn ở cùng. Vì thế, Mẹ Maria là hình ảnh tuyệt vời nhất, đẹp nhất phản ảnh vẻ huy hoàng và uy nghi của Thiên Chúa. Mẹ được tuyên dương là Nữ hoàng trên trời dưới đất, do đó, Mẹ thật xứng để muôn loài thụ tạo trên trời dưới đất tôn trọng và yêu mến.

Như Mẹ, chúng ta học cách yêu mến Thiên Chúa. Với Mẹ, chúng ta đến gần Thiên Chúa là Đấng rất yêu thương chúng ta. Nhờ Mẹ, chúng ta biết sống khiêm nhường trước mặt Chúa. Và trong Mẹ, chúng ta cứ làm theo Lời Chúa với tâm tình sốt mến của Mùa Chay thánh.

Đặc trách

Tu sĩ  FX. Trần Kim Ngọc, OP.

 

01/02/2013                                                    Thứ Sáu

Mc 4,26-34

NƯỚC THIÊN CHÚA GIỐNG NHƯ HẠT CẢI

Như Mẹ: Dưới lăng kính đức tin, chúng ta nhớ rằng dù một hành vi tầm thường đến đâu như cho đi một bát nước lã, trao ban một nụ cười cảm thông, chu toàn những bổn phận nhỏ bé âm thầm mỗi ngày, là chúng ta đang đóng góp vào sự nghiệp Nước Trời.

Với Mẹ: Bất cứ cái gì dù nhỏ bé đến mấy mà Thiên Chúa can thiệp vào đều trở nên quan trọng, lớn lao và hữu ích. Quyền năng của Chúa làm cho những việc nhỏ thành óc ích cho chính bản thân, cho tha nhân và cho Nước Chúa.

Nhờ Mẹ: Cùng với Mẹ, xin cho con biết kiên trì gieo Lời Chúa mỗi ngày và tin tưởng phó thác vào quyền năng yêu thương của Chúa, dù những việc con làm gặp điều kiện thuận lợi hay không thuận lợi.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


02/02/2013                                                    Thứ Bảy

DÂNG CHÚA                                                   Lc 2,22-40

GƯƠM ĐÂM THÂU TÂM HỒN

Như Mẹ: Khi thưa hai tiếng “xin vâng”, Mẹ đã phó thác mọi sự cho Thánh Ý Chúa. Mẹ biết rằng cuộc đời Mẹ đã được gắn kết với chương trình Cứu Độ của Thiên Chúa qua người con Giêsu. Ngày hiến dâng con cho Thiên Chúa, Mẹ đã nếm trước nỗi đau của Thập Giá qua lời tiên tri của cụ già Simêon.

Với Mẹ: Lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn Mẹ, phải chăng chính là tội lỗi của chúng con? Vì nhân loại u mê, đau khổ với tội lỗi, Chúa Giêsu con Mẹ, đã hy sinh cả tính mạng cao quí của mình để cứu chúng con. Còn Mẹ, Mẹ đón nhận tất cả sự đau đớn ấy mà không một lời oán than.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con thêm can đảm để đón nhận Thánh Ý Chúa, để chúng con luôn biết thưa lên hai tiếng “xin vâng”.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


03/02/2013                                    Chúa Nhật IV TN – Năm C

Lc 4,21-30

NGÔN SỨ NƠI QUÊ MÌNH

Như Mẹ: Trở về hơn 2000 năm trước, đến với quê của Chúa Giêsu, chúng ta nghĩ rằng mọi người ở quê Chúa phải tự hào vì Người lắm và càng phải vui mừng vì Ơn Cứu Độ đã “phát xuất” từ ở quê hương mình. Nhưng sự thật làm chúng ta thấy tiếc và thất vọng quá! Tại sao vậy? Phải chăng họ chỉ tin vào những gì họ biết, nên họ đã không nhận ra Chúa, vì thành kiến nên họ xua đuổi Chúa, vì ganh tị nên họ định giết Chúa?

Với Mẹ: Con giống người làng Nadarét xưa kia quá! Con luôn tin có Chúa nhưng con luôn làm và sống như không thấy Chúa, không biết Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con luôn biết tìm Chúa nơi mỗi người mà con gặp gỡ, và cũng biết tôn trọng những người tông đồ của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên Trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


04/02/2013                                                    Thứ Hai

Mc 5,1-20

TÌNH THƯƠNG VÀ QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA

Như Mẹ: Bao nhiêu năm sống trong cảnh áp bức của sự dữ, sự khinh ghét và xa lánh của dân chúng, người thanh niên hôm nay đã được lột xác để trở thành một con người mới. Chính quyền năng và tình thương của Chúa đã giúp anh xua trừ ma quỷ và đưa anh về đúng phẩm giá con người. Trên đời này chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm được những điều đó.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con luôn bị bủa vây vì bao cám dỗ của ma quỷ, nhưng Chúa lại luôn bao bọc chúng con bằng sức mạnh và tình yêu Chúa, để chúng con luôn sống bình an.

Nhờ Mẹ: Mẹ luôn tin tưởng và phó thác nơi Chúa, không chút nào rời xa Chúa. Xin cho con luôn biết bám vào Chúa khi con gặp thử thách ngặt nghèo. Khi con té ngã, nhờ Mẹ khẩn xin tình thương Chúa nâng con lên.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


05/02/2013                                                     Thứ Ba

Th. Agatha                                            Mc 5,21-43

SỨC MẠNH CỦA LÒNG TIN

Như Mẹ: Ý thức được tội lỗi của mình, người phụ nữ bị bệnh băng huyết trong bài Tin Mừng hôm nay đã không dám đến gặp trực tiếp Chúa để xin Chúa chữa lành, chị chỉ dám sờ vào tua áo Chúa trong sự lén lút. Và chính hành động lén lút trong niềm tin tuyệt đối vào Chúa đã giúp chị khỏi bệnh.

Với Mẹ: Chúa thấu biết tất cả mọi sự nhưng Chúa muốn dùng người phụ nữ nhỏ bé, tầm thường, bệnh tật này cho chúng con thấy được tình yêu đích thực của Chúa. Tình yêu của Chúa lúc nào cũng “có sẵn” và tràn trề, chỉ cần chúng con tin và chạy đến với Chúa, chắc chắn chúng con sẽ không phải buồn sầu, thất vọng.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, xin Mẹ giúp chúng con có được niềm tin tuyệt đối vào Chúa và luôn biết chạy đến với Người để có được niềm vui sống.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


06/02/2013                                                     Thứ Tư

Mc 6,1-6

KHÔNG NHẬN RA CHÚA CỨU THẾ

Như Mẹ: Cha mẹ, anh em, dòng họ, bà con của Chúa Giêsu đều là những người nghèo mà dân chúng biết rất rõ ngọn nguồn. Đấng Cứu Thế xuất thân từ một nơi khác, chứ không phải là người làng tối tăm như Nadarét. Với cái nhìn gò bó và hạn hẹp đó, họ đã không nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Tinh của nhân loại.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin Chúa ban thêm đức tin và mở mắt, để chúng con không ngừng nhận ra Chúa vẫn tiếp tục hiện diện trong cuộc sống thường ngày nơi những người anh em, nhất là những kẻ thấp hèn, những kẻ bất hạnh, và ngay cả nơi những kẻ thù ghét chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, xin giúp chúng con vượt qua cái nhìn hẹp hòi, gò bó để chúng con luôn thấy được hình ảnh của Chúa nơi những người mà chúng con gặp gỡ hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


07/02/2013                                                   Thứ Năm

Mc 6,7-13

ĐƯỢC SAI ĐI LÀM CHỨNG

Như Mẹ: Cách thế Đức Giêsu sai các Tông đồ ra đi là không mang theo gì cả, ngoại trừ cây gậy. Các tông đồ, những chứng tá của Đức Giêsu ra đi với hành trang vô giá được Chúa trao ban cho các ngài, là những lời chứng. Các ngài đã làm chứng cho Chúa bằng lời rao giảng và gương sáng trong đời sống của các ngài.

Với Mẹ: Lạy Chúa, vì quá cậy dựa vào những giá trị vật chất, mà chúng con dường như quên mất lời dạy của Chúa. Chúng con cần có lương thực là bánh hằng sống và hành trang là những việc làm bác ái, yêu thương, những lời cầu nguyện và gương sáng đạo đức.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin giúp chúng con trở nên những gương sáng, để nhiều tâm hồn được hoán cải nhờ vào đời sống của chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


08/02/2013                                                    Thứ Sáu

Th. Giêronimo Emiliano                             Mc 6,14-29

LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT

Như Mẹ: Ông Gioan đã đứng lên làm chứng cho sự thật. Ông đã phản đối việc vua Hêrôđê lấy bà Hêrôđia, mà bà này là vợ của người anh, ông Philipphê. Vì bênh vực cho sự thật, nên ông đã bị chém đầu bởi vua Hêrôđê.

Với Mẹ: Lạy Chúa, vì sợ bị liên lụy, vì sợ mất mạng sống, vì sợ bị trả thù… với vô vàn lý do chúng con tự tạo ra để biện minh cho sự hèn nhát và chạy trốn của chính mình. Xin cho chúng con biết noi gương thánh Gioan, không yếu hèn, nhút nhát và nhắm mắt trước những sự bất công và giả dối.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, xin Mẹ chuyển cầu cho chúng con được thêm sức mạnh, lòng dũng cảm để chúng con luôn biết đứng về phía Đức Giêsu, làm chứng cho sự thật của Ngài.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


09/02/2013                                                    Thứ Bảy

Mc 6,30-34

CHẠNH LÒNG THƯƠNG

Như Mẹ: Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, muốn cho mọi người đều được cứu thoát chứ không muốn phạt tội bất cứ một người nào. Chúa Giêsu nhìn thấy đám đông vì họ lầm than, vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt và Người chạnh lòng thương.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con đều có mẹ. “Có người mẹ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.” (Is 49,15).

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, có những người vì thiếu tình thương, họ đã độc ác bỏ đi những đứa con thơ của mình đấy! Xin Mẹ khẩn cầu cùng Chúa thương xót những trẻ thơ hay thai nhi bị loại bỏ, và thứ tha có người người ác độc đó.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

10/02/2013                                    Chúa Nhật V TN – Năm C

MỒNG MỘT TẾT                                            Mt 6,25-34

TÌNH THƯƠNG QUAN PHÒNG

Như Mẹ: Ngày đầu tiên trong năm mới, Chúa dạy chúng ta hãy phó thác mọi công việc của mình trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, nguồn mạch bình an và hạnh phục ở nơi Ngài. Nhưng vì mãi lo cơm áo gạo tiền, chúng con dường như quên mất điều quan trong Chúa dạy là: trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa là nơi chứa đựng nguồn lương thực không bao giờ cạn kiệt và cũng từ nơi đó chúng con được khoác lên mình những bộ áo đẹp nhất không nơi đâu sánh bằng.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, xin cho chúng con biết noi gương phó thác của Mẹ, và trọn tâm hồn chúng con dành riêng cho duy nhất một mình Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


11/02/2013                                                    Thứ Hai

MỒNG HAI TẾT                                       Mt 15,1-6

THẢO HIẾU CHA MẸ

Như Mẹ: Trong Mười Điều Răn, Thiên Chúa dạy ta trước hết phải thờ phượng Thiên Chúa là Đấng vượt trên hết mọi sự. Rồi tiếp đến, Thiên Chúa dạy ta phải biết thảo kính cha mẹ. Cha mẹ là người thay mặt Thiên Chúa dạy dỗ ta ở trần gian này. Các ngài là những người có công ơn sinh thành và dưỡng dục ta nên người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì đã cho con có cha có mẹ, con thật hạnh phúc vì điều đó. Xin Chúa dạy con luôn biết quan tâm, chăm sóc và đặc biệt là cầu nguyện cho các ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã luôn đồng hành với Chúa Giêsu trong từng biến cố, xin Mẹ cũng luôn đồng hành và nâng đỡ con trên đường lữ hành nơi trần gian này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận bí tích Giao Hoà.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


12/02/2013                                                     Thứ Ba

MỒNG BA TẾT                                     Mt 25,14-30

KHẢ NĂNG CHÚA BAN

Như Mẹ: Ông chủ đã trao cho mỗi người một số bạc. Mỗi người tuỳ vào số bạc được ông chủ trao mà sinh lời. Thiên Chúa đã đặt ta làm chủ và coi sóc công trình của Chúa. Chúa muốn mỗi người chúng ta hãy dùng chính khả năng riêng Chúa ban mà làm cho công trình Chúa ngày càng phát triển.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa đã tin tưởng giao phó cho con những khả năng riêng. Nhưng con biết làm gì nếu không có ơn Chúa trợ giúp. Xin Chúa Thánh Thần luôn soi sáng và hướng dẫn con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã mạnh dạn thưa xin vâng với ý định của Thiên Chúa. Xin Mẹ dạy con luôn biết sống khiêm nhường để con luôn sẵn sàng xin vâng như Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


13/02/2013                                            Thứ Tư – LỄ TRO

Ăn chay kiêng thịt                       Mt 6,1-6.16-18

CHÚA THẤU SUỐT

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay đã giúp ta biết mình cần phải có thái độ như thế nào khi thực hành các việc phúc đức trong Mùa Chay, đó là làm việc lành phúc đức thì phải có một tâm tình đơn sơ, khiêm nhường và vô vị lợi. Chúa là Đấng thấu suốt tâm can mỗi người, Ngài sẽ trả cho ai nấy xứng với việc họ làm.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con luôn thích được người khác ca tụng, tôn trọng hơn là được Chúa khen ngợi và thương yêu. Chúa luôn thấu suốt những gì “kín đáo”, còn chúng con lại muốn che đậy những gì thuộc về con người thật của mình hầu che mắt người đời và cả Chúa nữa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết sống thành thật với chính mình, với mọi người và nhất là với Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự Thánh Lễ và rước Mình Máu Thánh Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


14/02/2013                                                   Thứ Năm

Th. Cyrillo và Methodio                      Lc 9,22-25

TỪ BỎ MÌNH MÀ VÁC THẬP GIÁ

Như Mẹ: Chúa Giêsu thật là một vị Thầy “khó tính”, điều kiện Chúa đặt ra cho những người muốn theo Ngài có vẻ dễ khiến người ta thấy lo sợ, e ngại: từ bỏ mình, vác thập giá đi theo Chúa hằng ngày. Trò thì phải giống thầy. Chúa đã từ bỏ tất cả mà vác thập giá, thì môn đệ của Chúa cũng phải giống như vậy.

Với Mẹ: “Từ bỏ mình mà vác thập giá theo Chúa” nhắc con để con phải dừng lại, phải suy nghĩ về ơn gọi của mình. Lạy Chúa, có nhiều khi chúng con đã không dám từ bỏ lợi ích của mình, chúng con sợ khổ, ngại khó khăn,… Chúng con đã quên đi bản chất ơn gọi của mình, đó là trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cho chúng con được trung thành bước theo Chúa với một tình yêu trọn vẹn và thủy chung.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


15/02/2013                                                    Thứ Sáu

Mt 9,14-15

ĂN CHAY

Như Mẹ: Việc ăn chay ở đây là gì? Đó chính là việc chúng ta quay trở về với con người của mình để nhìn thấy và nhận ra tình yêu Chúa đang ở trong mình. Cách ăn chay đích thực là cải hoá bên trong. Chúng ta hãy coi việc ăn chay như là dịp để dọn dẹp lại tâm hồn mình. Làm như thế, Ơn Cứu Độ của Chúa ở trong chúng ta lớn lên và lan tỏa ra xung quanh.

Với Mẹ: Lạy Chúa, có đôi khi vì quá đặt nặng hình thức của việc ăn chay mà chúng con đã quên mất ý nghĩa đích thực của nó. Chúng con chỉ giữ chay bên ngoài, còn trong tâm hồn thì bề bộn và để cho nhiều thứ chiếm mất sự hiện diện của Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp cho chúng con luôn biết sống tâm tình tạ ơn và thống hối trong Mùa Chay thánh này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


16/02/2013                                                    Thứ Bảy

Lc 5,27-32

ĐI THEO CHÚA

Như Mẹ: Khi nghe Đức Giêsu mời gọi, người thu thuế đã bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. Ông dám từ bỏ địa vị ở trạm thu thuế đi theo Người. Còn chúng ta ngày nay, chúng ta đã đi theo Chúa rồi, nhưng lại không dám từ bỏ ý riêng, không dám hy sinh yêu Chúa thật lòng. Theo Chúa, nhưng không thích vác Thập giá mỗi ngày.

Với Mẹ: Điều mà Chúa muốn ở nơi con là dám từ bỏ ý riêng, tính ích kỷ… để một lòng một trí hướng tâm hồn lên với Chúa. Con thấy khó, Chúa ơi! Chính Chúa đã từ bỏ ý riêng mà vâng theo ý Chúa Cha, xin giúp con biết làm như vậy.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hướng dẫn chúng con để chúng con nhận ra tiếng Chúa gọi và mau mắn đáp lại lời Ngài.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


17/02/2013                                     Chúa Nhật I MC – Năm C

Lc 4,1-13

CHÚA THẮNG MA QUỶ

Như Mẹ: Sau bốn mươi ngày Chúa Giêsu ăn chay cầu nguyện trong sa mạc, quỷ lợi dụng thời cơ để cám dỗ Chúa với những chiến thuật rất đẹp. Chúa đã lướt thắng chước cám dỗ bởi Ngài hoàn toàn sống trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để nhận ra đâu là Ý Chúa Cha muốn Ngài thực hiện.

Với Mẹ: Chúng con có tham vọng là phải nhiều tiền, nhiều tài, danh vọng cao sang. Đôi lúc vì lo kiếm tiền, chúng con đã bỏ lễ ngày Chúa Nhật. Xin Chúa giúp con để con không bị xoáy vào cơn lốc của thời đại mà lạc xa Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ nâng đỡ chúng con để chúng con luôn đứng vững trước những sóng gió của cuộc đời, để chúng con thoát khỏi dò lưới của ma quỷ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


18/02/2013                                                    Thứ Hai

Mt 25,31-46

NGÀY PHÁN XÉT

Như Mẹ: Ngày chung cục của tất cả chúng ta là ngày phán xét chung và ngày ấy đích thân Chúa sẽ đến để tập họp và phân tách người công chính với kẻ bất lương và thưởng phạt tùy theo những việc chúng ta đã làm khi còn sống, giống như người mục tử tách biệt chiên với dê. Chiên là người sống thánh thiện, được thưởng cho vào Nước Chúa, còn dê là kẻ dữ thì bị vào lửa hoả ngục.

Với Mẹ: Chúa ơi, chúng con không muốn xa Chúa, chúng con cần tình yêu của Chúa sưởi ấm lòng chúng con. Xin Chúa giúp để chúng con biết đem tình yêu sưởi ấm những người nghèo đói, đau khổ đang sống trong cô đơn lạnh giá.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, xin Mẹ dạy chúng con sống những giới răn của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


19/02/2013                                                     Thứ Ba

Mt 6,7-15

DANH CHA CẢ SÁNG

Như Mẹ: Cha đã ban cho chúng ta biết bao hồng ân. Ngài không những cho chúng ta được hiện hữu trên trái đất này, được làm người nhưng còn cho chúng ta được làm con của Ngài. Được làm con của Ngài là được thừa hưởng gia nghiệp Nước Trời. Còn gì hạnh phúc bằng! Ôi, Cha là Đấng yêu thương chúng ta vô bờ bến! Chúng ta cần sống để cho Cha được vinh hiển, hay nói nôm na là được nở mặt nở mày.

Với Mẹ: Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng con để chúng con biết sống đúng theo đường lối Chúa đã dạy, để chúng con không làm buồn lòng Thiên Chúa của chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ đồng hành với chúng con trong từng lời kinh, việc làm, suy nghĩ của chúng con, qua đó chúng con làm danh Chúa được tỏa sáng nơi chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


20/02/2013                                                     Thứ Tư

Lc 11,29-32

ĂN NĂN SÁM HỐI

Như Mẹ: Xưa ông Giona đến loan báo lời của Thiên Chúa khiến cả dân thành ăn năn sám hối mà quay trở về nẻo chính đường ngay. Chúa Giêsu, “còn hơn ông Giona nữa”, đến thế gian kêu gọi người ta ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng. Tuy nhiên, nhiều người không nghe lời Ngài mời gọi mà ăn năn sám hối và cũng không chịu tin vào Ngài.

Với Mẹ: Chúa ơi, đức tin của chúng con quá kém phải không? Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con biết tin tưởng vào lòng thương xót và tình yêu bao la của Chúa, và biết phó thác cả cuộc đời chúng con trong tay Ngài.

Nhờ Mẹ: Mẹ là người đã tin mạnh mẽ, cậy trông vững lòng và tha thiết yêu mến Chúa. Nay chúng con đến bên Mẹ để học bài học tin, cậy, mến của Mẹ. Xin Mẹ dạy chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


21/02/2013                                                   Thứ Năm

Th. Phêro Đamiano                               Mt 7,7-12

CỨ XIN THÌ SẼ ĐƯỢC

Như Mẹ: Câu nói biểu lộ tình thương, sự gần gũi và săn sóc của Chúa đối với con người trong cuộc sống mỗi ngày. Người luôn lắng nghe chúng ta cầu xin, nhất là lúc gặp gian truân… và Người ban cho chúng ta theo cách của Người. Vì chỉ duy mình Người biết chúng ta cần gì và điều gì tốt cho chúng ta nhất.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những lo lắng và khó khăn chúng con đang phải đối diện. Xin cho chúng con biết tin tưởng cầu xin, phó thác vào cách thức Chúa ban cho chúng con, để qua đó, chúng con nghiệm thấy được tình yêu khôn tả của Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ luôn sống theo sự chỉ bảo của Chúa. Xin cho chúng con biết theo gương Mẹ mà biết vâng nghe và thi hành ý Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


22/02/2013                                                    Thứ Sáu

LẬP TÔNG TOÀ PHÊRÔ                    Mt 16,13-19

PHÊRÔ – TẢNG ĐÁ

Như Mẹ: Ông Phêrô là một người ít học, lại  xuất thân từ nghề chài lưới thấp hèn. Mặc dù có nguồn gốc và địa vị thấp kém nhưng ông Phêrô lại được Chúa Giêsu chọn để tiếp tục sứ vụ của Chúa ở trần gian.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin Chúa gìn giữ Đức Thánh Cha và các mục tử của Giáo Hội. Xin cho chúng con biết sống theo giáo huấn của Giáo Hội là biết nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu qua Bí Tích Thánh Thể, việc cầu nguyện… Xin Chúa luôn gìn giữ và hướng dẫn chúng con đi theo đường lối ngay thẳng của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria là Mẹ Giáo Hội, Mẹ luôn cầu nguyện cho Giáo Hội trước ngai Thiên Chúa vì yêu mến chúng con, xin cho chúng con luôn nhớ có Mẹ phù hộ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


23/02/2013                                                    Thứ Bảy

Th. Polycarpo gm tđ                            Mt 5,43-48

YÊU THƯƠNG KẺ THÙ

Như Mẹ: Con người chúng ta vốn mỏng dòn, yếu đuối, chỉ biết yêu những người yêu mình. Nhưng qua ánh sáng của bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta làm một việc khó hơn là yêu thương cả những người căm ghét và làm hại chúng ta nữa. Như vậy chúng ta mới xứng được trở nên con cái của Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một thần khí mới, một trái tim yêu thương để chúng con biết yêu thương tất cả mọi người, luôn mở lòng đón nhận và quảng đại với nhau như Chúa đã quảng đại với chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn là nguồn an ủi cho tất cả tội nhân, những người khó khăn, thấp hèn… xin cho chúng con cũng sống theo gương Mẹ để luôn là niềm vui cho nhau.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên Trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


24/02/2013                                    Chúa Nhật II MC – Năm C

Lc 9,28b-36

CUỘC HIỂN DUNG CỦA CHÚA

Như Mẹ: Khung cảnh hiển dung của Đức Giêsu là lời nhắc nhở của Chúa đối với sự yếu đuối của con người trong thế giới hôm nay: sợ hãi, đức tin yếu kém, làm biếng tham dự Thánh lễ và cầu nguyện… và biến cố hiển dung của Chúa ban cho chúng ta sức mạnh, niềm tin để biết rằng Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong mọi biến cố của cuộc sống.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết quý trọng những giây phút bên Chúa trong khi tham dự Thánh lễ, các giờ kinh nguyện, lúc giữ chay… và luôn nhớ có Chúa đồng hành, để lấy đó làm sức mạnh giúp chúng con vượt qua mọi khó khăn.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ có một đời sống luôn gắn bó với Chúa bằng việc cầu nguyện, xin cho chúng con cũng biết kiên trì cầu nguyện.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


25/02/2013                                                    Thứ Hai

Lc 6,36-38

HÃY CÓ LÒNG NHÂN TỪ NHƯ CHÚA CHA

Như Mẹ: Đây là một lời mời gọi cho chúng ta tiến sâu hơn vào ơn gọi làm con Thiên Chúa, tha thứ như mình đã được tha thứ và thương xót người khác như mình đã được Thiên Chúa xót thương. Chính Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta trước, để giờ đây chúng ta cũng phải biết tha thứ cho người khác.

Với Mẹ: Lạy Chúa, sự cao cả nhất mà Chúa đã dành cho chúng con, đó là lòng nhân từ tha thứ bao la của Chúa. Chúa tha thứ cho con không có một giới hạn nào. Xin giúp chúng con biết tha thứ cho nhau, vì ai ai trong chúng con cũng có những sai sót, lầm lỗi, khuyết điểm và chúng con đều cần được tha thứ.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria của lòng nhân từ, xin chỉ bảo chúng con sống theo gương nhân đức và lòng vị tha của Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


26/02/2013                                                     Thứ Ba

Mt 23,1-12

SỐNG KHIÊM NHƯỜNG

Như Mẹ: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta bài học về sự khiêm nhường với việc nhìn nhận bản chất đích thực của con người mình. Chúng ta là một thụ tạo được dựng nên từ Tình Yêu của Chúa. Chúa yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ và nhất là đã cứu chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Vì thế chúng ta có tự hào thì hãy luôn tự hào trong Chúa.

Với Mẹ: Chúa luôn yêu thích những tâm hồn đơn sơ, khiêm nhường, sống tình bác ái với mọi người xung quanh.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết tín thác mọi sự trong cuộc đời cho Lòng Thương Xót Chúa và sẵn sàng đón nhận mọi thử thách trong cuộc sống như là một cơ hội để ăn năn đền bù tội lỗi.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


27/02/2013                                                     Thứ Tư

Mt 20,17-28

AI UỐNG NỔI CHÉN THẦY?

Như Mẹ: Xưa kia, Chúa đã hỏi các môn đệ câu hỏi này khi Người báo cho các ông biết về Cuộc Khổ Nạn mà Người sắp chịu. Ngày nay, Chúa vẫn không ngừng hỏi chúng ta cũng câu hỏi ấy qua mọi biến cố của cuộc sống: Chúng ta có dám theo đường khổ nạn mà Chúa đã đi không?

Với Mẹ: Lạy Chúa, khi vui tươi, bình an, hạnh phúc con có thể mau mắn đáp trả tiếng xin vâng với Chúa. Nhưng đứng trước gian khổ, đau buồn, thất vọng thì con lại luôn tìm cách trốn tránh hoặc là than trách Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, chúng con nhờ Mẹ khẩn xin Chúa thương ban Thần Khí Chúa ở cùng chúng con, để chúng con có thêm được sức mạnh và lòng mến để vác Thập Giá đời mình theo Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


28/02/2013                                                   Thứ Năm

Mt 16,19-31

BIẾT CHO ĐI

Như Mẹ: Vào ngày tận thế, Thiên Chúa sẽ căn cứ vào những việc chúng ta làm cho tha nhân mà phán xét. Lòng bác ái và tình thương sẽ là tiêu chuẩn để phán xét. Ai đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho đấu ấy. Ai cho tha nhân dù chỉ một chén nước lã thôi thì Thiên Chúa cũng không quên ơn. Khi cho đi chính là lúc đón nhận, mà cho thì có phúc hơn là nhận.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con đã quá tự mãn với những gì chúng con đang có mà quên rằng, tất cả là do Chúa ban cho. Chúng con sợ mình sẽ mất đi bản thân khi phải cho người khác những gì mình có.

Nhờ Mẹ: Xin cho chúng con biết từ bỏ những ích kỷ nhỏ nhen trong tâm hồn, để sống vui tươi hơn và hạnh phúc hơn.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


ChỐng TrẢ Chia Trí

Thánh Louis Marie Grignion de Montfort

Khi đọc Kinh Mân Côi đàng hoàng sẽ tôn vinh Chúa Giêsu và Mẹ Maria hơn và lập được thêm công nghiệp cho các linh hồn hơn các kinh nguyện khác. Tuy nhiên, Kinh Mân Côi cũng là kinh nguyện khó đọc hẳn hoi và chuyên chú nhất, ở chỗ không thể nào tránh được hết những lo ra, khi lập đi lập lại cùng một lời kinh như nhau.

Khi chúng ta đọc Tiểu Kinh Nguyện Giờ về Đức Mẹ, hay đọc bảy Thánh Vịnh Thống Hối, hay bất cứ một kinh nguyện nào khác ngoài Kinh Mân Côi, thì lời kinh và cách diễn đạt đổi thay làm cho chúng ta ý tứ, ngăn chặn trí tưởng tượng của chúng ta đi lang thang, do đó, giúp chúng ta dễ đọc tử tế hơn. Trái lại, vì cứ lập đi lập lại cùng một Kinh Lạy Cha và Kính Mừng theo cùng một thể thức, nên khi lần hạt Mân Côi, khó lòng mà không chán ngán và buồn ngủ, muốn quay sang đọc các kinh nguyện khác cho có vẻ đổi mới hơn và đỡ chán hơn. Điều này chứng tỏ là người ta cần phải có một lòng sùng mộ cao cả mới có thể kiên trì đọc Kinh Mân Côi hơn đọc các kinh nguyện khác, kể cả các thánh vịnh Đavít.

Trí tưởng tượng của chúng ta, khó lòng mà yên được một phút với nó, càng gây thêm khó khăn cho việc làm của chúng ta, dĩ nhiên, phải kể đến cả ma qủi là tên không bao giờ chịu ngừng làm cho chúng ta lo ra để ngăn cản việc cầu nguyện của chúng ta nữa. Không có lý do nào mà ma qủi lại không tấn công chúng ta khi chúng ta tha thiết đọc Kinh Mân Côi chống lại hắn.

Là con người, chúng ta dễ dàng trở nên mệt mỏi và cẩu thả – nhưng khi chúng ta đọc Kinh Mân Côi, ma qủi còn làm cho những trở ngại này nên tệ hơn nữa. Ngay cả trước khi chúng ta bắt đầu, hắn đã làm cho chúng ta cảm thấy chán ngán, lo ra hay bải hoải rồi, và khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện thì hắn tấn công chúng ta tư bề. Rồi, sau khi chúng ta hoàn tất với bao khó nhọc và chia trí, hắn rỉ tai chúng ta rằng:

“Các ngươi vừa đọc kinh một cách vô ích. Đọc Kinh Mân Côi đâu có lợi gì. Tốt hơn các ngươi đi làm các việc khác. Đọc kinh mà không chú ý gì đến lời kinh thì chỉ mất giờ, thà dùng nửa tiếng ấy để suy gẫm hay đọc sách thiêng liêng còn có lợi hơn nhiều. Ngày mai, khi cảm thấy bớt chán ngán, các ngươi sẽ cầu nguyện sốt sắng hơn; thôi không cần đọc Kinh Mân Côi cho xong hôm nay mà làm gì, để đến ngày mai cũng được.”

Ma qủi sẽ đánh lừa chúng ta như thế để chúng ta bỏ hết Kinh Mân Côi hay không đọc tí nào, và cứ như thế hay đổi sang một việc tôn sùng khác.

Quí hội viên Hiệp Hội Kinh Mân Côi thân mến, đừng nghe theo ma qủi, chỉ cần có thiện chí, ngay cả khi trí tưởng tượng của quí bạn quấy phá quí bạn suốt cả buổi đọc Kinh Mân Côi, bằng đủ mọi thứ lo ra đầy trong tâm trí quí bạn, miễn là bao lâu quí bạn hết sức cố gắng loại trừ chúng khi chúng mới chớm hiện. Hãy luôn luôn nhớ rằng Kinh Mân Côi tốt đẹp nhất là Kinh Mân Côi lập nhiều công nghiệp nhất, và càng có công khi cầu nguyện cách khó khăn hơn là lúc cầu nguyện một cách dễ dàng. Cầu nguyện bao giờ cũng khó hơn, nói theo tự nhiên, khi nó không gây hứng thú gì cho linh hồn, thêm vào đó, lại còn đầy những con kiến, con ruồi lít nhít lăng quăng trong trí tưởng tượng của quí bạn, trái với ý muốn của quí bạn, không để quí bạn có giờ hưởng một chút yên hàn và thưởng thức được vẻ mỹ miều của điều mà quí bạn đang đọc.

Ngay cả khi quí bạn chống trả với những lo ra chia trí trong suốt cả buổi lần hạt Mân Côi đi nữa, quí bạn cũng phải làm sao chống trả cho khéo, với khí giới trong tay: nghĩa là, đừng ngừng đọc Kinh Mân Côi, mặc dù cố mà đọc và chẳng cảm thấy gì cả. Tôi biết đây là một trận chiến gay go, nhưng cũng là một trận chiến có lợi cho các linh hồn kiên trung. Nếu bạn bỏ khí giới xuống, đó là, nếu bạn bỏ đọc Kinh Mân Côi là quí bạn đầu hàng, bấy giờ, sau khi thắng trận, ma qủi sẽ bỏ mặc quí bạn.

Thế nhưng, trong ngày Chung Thẩm, hắn sẽ nhạo báng quí bạn về bất trung và thiếu can đảm của quí bạn. “Kẻ nào trung thành trong những sự nhỏ mọn thì cũng trung thành trong những sự lớn lao” (Lc 16,10).

Người nào kiên trì chống trả với những chia trí nhỏ nhặt nhất khi đọc một kinh ngắn gọn nhất, người đó cũng sẽ trung thành trong những điều to lớn. Chúng ta có thể tuyệt đối tin như thế vì Chúa Thánh Linh đã dạy chúng ta như vậy.

Vậy, hỡi tất cả quí bạn là các tôi nam tớ nữ của Chúa Giêsu Kitô và của Rất Thánh Trinh Nữ Maria, những người đã quyết định đọc Kinh Mân Côi hằng ngày, hãy yên tâm. Đừng để cho những con ruồi, (tôi gọi những chia lòng chia trí gây chiến trong khi quí bạn đọc kinh là như thế), làm cho quí bạn nản chí bỏ mất mối liên kết với Chúa Giêsu và Mẹ Maria là các Đấng mà quí bạn luôn đọc Kinh Mân Côi trước sự hiện diện của các Ngài.

(Bí Mật Kinh Mân Côi – Bông Hồng 43).

NhỮng công dỤng hỮu hiỆu

Thánh Louis Marie Grignion de Montfort

Thánh Augustinô nhấn mạnh là không có một việc linh thao nào kết quả và ích lợi cho phần rỗi chúng ta hơn việc luôn luôn nghĩ về sự thương khó của Chúa Cứu Thế.

Chân phước Albêtô Cả, (phụ chú của người dịch bản Việt Ngữ: Albêtô Cả qua đời ngày 15/11/1280, nhưng mãi cho tới năm 1622 mới được phong chân phước, và mãi đến năm 1927 các giám mục Đức mới xin tòa thánh phong hiển thánh cho Ngài thành công, do đó, thánh tác giả ở đây gọi thánh Albêtô Cả bấy giờ là chân phước), mà thánh Tôma Aquinô là môn đệ, trong một thị khải, được biết rằng chỉ cần nghĩ đến hay suy về sự thương khó của Chúa Giêsu Kitô, người Kitô hữu đủ chiếm được nhiều công nghiệp hơn là chay tịnh ăn bánh và uống nước cả năm trời, hay đánh tội đổ máu ra mỗi tuần một lần, hoặc đọc cả bộ Thánh Vịnh hằng ngày. Nếu là như vậy thì có ơn ích lớn lao biết bao khi đọc Kinh Mân Côi theo sự tưởng niệm cả cuộc đời cùng sự thương khó của Chúa Cứu Thế!

Một ngày kia, Đức Mẹ tỏ cho chân phước Alan biết rằng, sau Thánh Lễ là việc tưởng niệm cao trọng và sống động nhất về cuộc thương khó của Chúa Giêsu, thì không còn một việc tôn sùng nào khác tốt lành hơn và phúc đức hơn Kinh Mân Côi, một tưởng niệm và biểu hiệu khác cho cuộc đời và cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô.

Cha Dorland nói rằng, vào năm 1481, Đức Mẹ đã hiện ra với chân phước Đa Minh dòng Cathusan, ở Teves, nói với ngài: “Khi nào một tín hữu đang có Ơn Nghĩa Chúa đọc Kinh Mân Côi theo sự suy niệm các mầu nhiệm về đời sống và cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Kitô, mọi tội lỗi của họ sẽ hoàn toàn và trọn vẹn được thứ tha.”

Đức Mẹ còn nói với chân phước Alan:

“Mẹ muốn cho con biết rằng, mặc dầu có nhiều ân xá đi theo với việc lần hạt Mân Côi của Mẹ, Mẹ sẽ ban thêm cho ai sạch tội trọng qùi lần 50 Kinh Kính Mừng. Còn ai kiên trung trong việc sùng kính Kinh Mân Côi, đọc và suy gẫm, sẽ được tưởng thưởng; Mẹ sẽ xin cho họ hoàn toàn được tha mọi đền trả và vết tích bởi tội lỗi của họ vào lúc họ lâm chung. Đừng ngờ vực gì nữa, cho dù nó xem như không thể nào xẩy ra. Nhưng đối với Mẹ lại dễ dàng vì Mẹ là Mẹ của Vua Trời, Đấng gọi Mẹ Đầy Ơn Phúc. Vì Mẹ đầy ơn phúc mà Mẹ có thể tự do phân chia ơn sủng cho các con cái dấu yêu của Mẹ.”

Thánh Đa Minh thâm tín vào công hiệu và giá trị cao cả của Kinh Mân Côi đến nỗi, khi giải tội, ngài khó lòng cho hối nhân một việc đền tội nào khác. Quí bạn đã có một câu truyện điển hình mà tôi đã kể cho quí bạn nghe về người đàn bà ở Rôma mà ngài bảo đọc một tràng Mân Côi đền tội. Thánh Đa Minh là vị thánh cả, nên các vị giải tội cũng phải theo gương ngài xin hối nhân làm việc đền tội bằng việc đọc Kinh Mân Côi theo sự suy gẫm về những mầu nhiệm thánh, hơn là bảo họ làm những việc đền tội khác, ít công đức hơn và ít đẹp lòng Thiên Chúa hơn, ít giúp họ tiến hơn trên đường nhân đức và không công hiệu bằng Kinh Mân Côi trong việc giúp họ khỏi sa ngã phạm tội. Hơn nữa, trong khi đọc Kinh Mân Côi, người ta sẽ kiếm được vô vàn ân xá không có nơi các việc tôn sùng khác.

Đức viện phụ Blosius nói rằng: “Kinh Mân Côi, khi được suy niệm về cuộc đời và cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, chắc chắn làm hài lòng Chúa và Mẹ Thánh của Người nhất và cũng là cách chiếm được tất cả mọi ơn hữu hiệu nhất; chúng ta có thể đọc Kinh Mân Côi cho chính chúng ta cũng như cho những người mà chúng ta muốn cầu nguyện cho và cho cả và Hội Thánh. Vậy chúng ta hãy qui mọi nhu cầu của chúng ta về Kinh Mân Côi, và chúng ta chắc chắn sẽ xin được các ơn chúng ta cầu cùng Thiên Chúa để cứu vớt linh hồn của chúng ta.”

(Bí Mật Kinh Mân Côi – Bông Hồng 40).

TÔNG THƯ ROSARIUM VIRGINIS MARIAE

Dưới đây là các số và mục được trích nguyên văn từ Tông thư ROSARIUM VIRGINIS MARIAE của Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành ngày 16/10/2002.

Ý kiến bác bẻ Kinh Mân Côi

Số 4. Đề nghị này quả là hợp thời xét từ nhiều lý do. Trước tiên, nhu cầu cấp bách phải đối diện với một thứ khủng hoảng nào đó của Kinh Mân Côi, mà trong bối cảnh lịch sử và thần học hiện tại có nguy cơ bị hạ giá cách sai lầm, và do đó không còn được truyền dạy cho thế hệ trẻ nữa. Có vài người nghĩ rằng tính cách trung tâm của Phụng Vụ, được Công đồng Vatican II nhấn mạnh cách chính đáng, đương nhiên dẫn đến việc giảm bớt tầm quan trọng của Kinh Mân Côi. Vâng, như Đức giáo hoàng Phaolô VI đã làm sáng tỏ, lời kinh này không những không đối lập với Phụng Vụ, nhưng hỗ trợ, bởi vì nó dẫn nhập rất tốt và làm vang dội lại Phụng Vụ, bằng cách giúp cho dân chúng tham gia trọn vẹn và có chiều sâu, và thu nhận hoa quả của nó trong đời sống hằng ngày.

Cũng có thể có một vài người e ngại rằng Kinh Mân Côi một cách nào đó không có tính đại kết bởi vì tính chất quy hướng rõ ràng về Đức Maria của nó. Vâng Kinh Mân Côi rõ ràng là một sùng kính dâng lên Mẹ Thiên Chúa mà Công đồng đã mô tả: một sự sùng kính hướng về trung tâm Kitô của đức tin Kitô giáo, đến độ khi Mẹ được tôn vinh, người Con được hiểu biết đúng đắn, yêu mến và tôn vinh. Nếu được khám phá lại cách đúng đắn, Kinh Mân Côi là một phương tiện trợ giúp và chắc chắn không cản trở việc đại kết!

Cầu nguyện cho hoà bình và cho gia đình

Số 6. Một số hoàn cảnh lịch sử cũng khiến cho việc phục hồi Kinh Mân Côi nên hợp thời. Trước tiên, nhu cầu nài xin Thiên Chúa ban cho ơn bình an. Kinh Mân Côi đã được các vị tiền nhiệm của tôi và chính tôi nhiều lần đề nghị như một lời kinh cầu cho hoà bình. Vào lúc khởi đầu một ngàn năm mới với biến cố tấn công gây kinh hãi ngày 11/09/2001, chứng kiến mỗi ngày tại nhiều miền trên thế giới những cảnh đổ máu và bạo lực, khám phá lại Kinh Mân Côi có nghĩa là chìm sâu vào việc chiêm ngưỡng mầu nhiệm Đức Kitô Đấng là bình an của chúng ta, bởi vì Người đã liên kết đôi bên thành một, và phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét (Ep 2,14). Vì thế, ta không thể đọc Kinh Mân Côi mà không cảm thấy thôi thúc dấn thân cách cụ thể để kiến tạo hoà bình, đặc biệt tại quê hương Đức Giêsu, đang bị thử thách nặng nề và đặc biệt gần gũi trong trái tim của mọi Kitô hữu.

Một nhu cầu dấn thân và cầu nguyện tương tự nảy sinh từ một vấn đề nguy kịch của thời hiện đại: gia đình, tế bào nguyên thủy của xã hội, càng ngày càng bị đe doạ bởi những sức mạnh hủy diệt, ở bình diện ý thức hệ lẫn thực hành, làm ta lo sợ cho tương lai của cơ chế nền tảng và không thể thiếu được này và, cùng với nó, cho tương lai của toàn thể xã hội. Làm sống lại Kinh Mân Côi trong các gia đình Kitô hữu, trong bối cảnh của một thừa tác vụ mục vụ rộng lớn hơn cho gia đình, sẽ là một trợ giúp hữu hiệu chống lại những tác động hủy hoại của cơn khủng hoảng đặc trưng này của thời đại chúng ta.

KINH MÂN CÔI – MỘT LỜI KINH CHIÊM NGƯỠNG

số 12. “Kinh Mân Côi, chính bởi vì nó phát xuất từ kinh nghiệm riêng của Đức Maria, là một lời kinh chiêm ngưỡng sâu sắc. Không có chiều kích chiêm ngưỡng ấy, Kinh Mân Côi sẽ như một cái xác không hồn, như Đức giáo hoàng Phaolô VI đã nhấn mạnh: Không có sự chiêm ngưỡng, Kinh Mân Côi chỉ là một cái xác không hồn, và việc lần chuỗi có nguy cơ trở nên một việc nhai đi nhai lại một số công thức có tính cách máy móc, và như thế là vi phạm giáo huấn của Đức Giêsu: Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời (Mt 6,7). Tự bản chất, việc đọc Kinh Mân Côi đòi hỏi một nhịp độ thanh thản và kéo dài, để giúp mỗi người chiêm ngưỡng các mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa như được nhìn thấy bằng đôi mắt của Mẹ là người đã sống hết sức gần gũi với Chúa. Bằng cách đó, sự phong phú khôn ví của các mầu nhiệm được tỏ bày. Quả là hữu ích khi dừng lại xem xét các tư tưởng thâm thuý của Đức Phaolô VI, để làm sáng tỏ một số khía cạnh của Kinh Mân Côi, lời kinh này thật sự là một hình thức chiêm ngưỡng quy hướng về Chúa Kitô.”

Kinh Mân Côi, một bản tóm tắt Tin Mừng

Số 18. Cách thức duy nhất để tiến tới việc chiêm ngưỡng dung nhan Đức Kitô là lắng nghe tiếng nói của Chúa Cha trong Thánh Thần, vì không ai biết rõ người Con trừ Chúa Cha (Mt 11,27). Tại địa hạt Xêdarê Philip, Đức Giêsu đã đáp lại lời tuyên tín của Phêrô bằng cách chỉ cho ông thấy nguồn gốc của trực giác rõ ràng về căn tính của Người: Không phải phàm nhân mạc khải cho anh biết điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời (Mt 16,17). Như vậy, cần có một mạc khải từ trên. Để đón nhận mặc khải ấy, nhất thiết phải chăm chú lắng nghe: Chỉ có kinh nghiệm về sự thinh lặng và cầu nguyện mới tạo ra môi trường thích hợp để cho sự hiểu biết đích thực, trung tín và vững chắc về mầu nhiệm đó được tăng trưởng và phát triển.

Kinh Mân Côi là một trong những con đường truyền thống của lời cầu nguyện Kitô giáo hướng đến việc chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô. Đức giáo hoàng Phaolô VI mô tả điều đó bằng những lời sau đây: Vì là một lời kinh dựa theo Tin Mừng, tập trung vào mầu nhiệm Nhập Thể Cứu Độ, Kinh Mân Côi là lời kinh mang chiều kích Kitô một cách rõ nét. Thật thế, yếu tố đặc trưng nhất của Kinh Mân Côi – việc lặp đi lặp lại Kinh Kính Mừng – là một lời ca ngợi không ngừng dâng lên Đức Kitô, Đấng là đối tượng tối hậu của cả lời truyền tin của Thiên Thần, lẫn lời chúc mừng của mẹ thánh Gioan Tẩy Giả: Phúc thay hoa quả của lòng Bà (Lc 1,42). Chúng ta có thể đi xa hơn và nói thêm rằng chuỗi Kinh Kính Mừng làm thành khung cửi trên đó đan dệt việc chiêm ngưỡng các mầu nhiệm. Đức Giêsu mà mỗi Kinh Kính Mừng gợi nhớ cũng là Đức Giêsu mà các mầu nhiệm tiếp nối nhau đề nghị cho chúng ta tuần tự như là Con Thiên Chúa, như là Con của Đức Trinh Nữ.

Một phương thức có giá trị…

Số 27. Chúng ta đừng ngạc nhiên rằng mối tương giao của chúng ta với Đức Kitô cũng cần có một phương pháp. Thiên Chúa thông ban chính mình cho chúng ta mà vẫn tôn trọng bản tính nhân loại và nhịp sống của chúng ta. Vì thế, mặc dầu linh đạo Kitô giáo quen thuộc với những hình thức tuyệt vời nhất của sự thinh lặng thần giao, trong đó tất cả các hình ảnh, lời nói và cử chỉ nhường chỗ cho sự kết hiệp liên lỉ và khôn tả với Thiên Chúa, song linh đạo ấy thường mang dấu ấn của một sự dấn thân của toàn thể con người cùng với thực trạng phức tạp về tâm lý, thể lý và tương quan.

Điều này thể hiện rõ ràng trong Phụng Vụ. Các bí tích và á bí tích được cấu trúc như một chuỗi các nghi thức dựa trên các chiều kích của con người. Điều tương tự như thế cũng áp dụng cho những việc đạo đức khác. Điều này được chứng thực bởi sự kiện là trong Giáo Hội Đông Phương, lời cầu nguyện đặc trưng nhất của lối suy gẫm có tính Kitô, xoáy quanh những lời: Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin thương xót con là kẻ tội lỗi, theo truyền thống thường liên kết với nhịp thở; việc thực hành này vừa tạo thuận lợi cho sự kiên trì trong cầu nguyện, vừa biểu hiện trong mức độ nào đó lòng khao khát muốn Đức Kitô trở thành hơi thở, linh hồn và là tất cả của đời sống.

Chuỗi Mân Côi

Số 36. Tràng hạt là phương tiện truyền thống giúp đọc Kinh Mân Côi. Ở bình diện hời hợt nhất, tràng hạt thường được xem là dụng cụ dùng để đếm các Kinh Kính Mừng. Tuy nhiên nó cũng có thể xem như một biểu tượng giúp đi vào chiều sâu của chiêm ngưỡng.

Ở đây điều đầu tiên đáng ghi nhận là cách thức các chuỗi hạt đều đổ về tượng Thánh Giá; Thánh Giá vừa mở ra vừa đóng lại chuỗi lời kinh. Cuộc sống và lời cầu nguyện của người tín hữu đều tập trung vào Đức Kitô. Mọi sự bắt đầu từ Người, mọi sự dẫn đến Người, mọi sự nhờ Người, trong Chúa Thánh Thần, đến với Chúa Cha.

Là một dụng cụ để đếm, ghi dấu tiến trình của lời kinh, tràng hạt gợi lên con đường vô tận của chiêm ngưỡng và của hoàn thiện Kitô giáo. Chân Phước Bartolo Longo cũng đã thấy nó như là sợi dây nối kết chúng ta với Thiên Chúa. Một sợi dây, vâng, nhưng là một sợi dây êm ái; quả thế, êm ái thay mối giây liên kết ta với Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Một sợi dây con thảo, đặt chúng ta hoà nhịp với Đức Maria, nữ tì của Chúa (Lc 1,38) và nhất là, với chính Đức Kitô, Đấng, dầu là Thiên Chúa, đã mặc lấy thân nô lệ vì yêu thương chúng ta (Pl 2,7).

Một cách thức tốt để mở rộng ý nghĩa biểu tượng của tràng hạt là để chúng nhắc nhở chúng ta về những mối tương quan của chúng ta, về mối giây hiệp thông và huynh đệ kết hiệp tất cả chúng ta trong Đức Kitô.

Gia đình: cha mẹ

Số 41. Là lời kinh cầu cho hoà bình, Kinh Mân Côi cũng là và luôn luôn là lời kinh của gia đình và cho gia đình. Lời kinh này đã một thời hết sức thân thiết với các gia đình Kitô giáo, và hẳn đã làm cho các gia đình xích lại gần nhau hơn. Điều quan trọng là đừng đánh mất gia sản quý báu đó. Chúng ta cần phải quay lại với thói quen cầu nguyện trong gia đình và cầu nguyện cho gia đình, khi tiếp tục sử dụng Kinh Mân Côi.

Trong Tông thư Novo Millennio Ineunte, tôi đã khuyến khích giáo dân cử hành Các Giờ Kinh Phụng Vụ trong sinh hoạt thường nhật của cộng đoàn giáo xứ hay của các hội đoàn; nay tôi cũng mong muốn như thế đối với Kinh Mân Côi. Hai con đường chiêm ngưỡng Kitô giáo này không loại trừ nhau; chúng bổ túc cho nhau. Do đó, tôi yêu cầu những ai chăm lo công tác mục vụ gia đình, hãy hết lòng khuyên nhủ đọc Kinh Mân Côi.

Gia đình mà cầu nguyện chung thì ở chung với nhau. Kinh Rất Thánh Mân Côi, với truyền thống lâu đời, đã tỏ ra đặc biệt hữu hiệu trong việc lôi kéo các gia đình lại gần nhau. Các thành viên trong gia đình, khi hướng mắt nhìn về Đức Kitô, thì cũng có được khả năng nhìn thẳng vào mắt nhau, thông hiệp, tỏ tình liên đới, tha thứ lẫn cho nhau và nhìn thấy giao ước tình yêu của họ được đổi mới trong Thánh Khí của Thiên Chúa.

Nhiều vấn đề mà các gia đình đang đối diện, đặc biệt trong các xã hội kinh tế phát triển, phát xuất từ sự khó khăn càng ngày càng gia tăng trong mối tương giao. Các gia đình ít khi thu xếp để gặp gỡ nhau, và những cơ hội hiếm hoi gặp gỡ là để xem truyền hình. Trở về với việc đọc Kinh Mân Côi trong gia đình có nghĩa là lấp đầy cuộc sống hằng ngày bằng những hình ảnh rất khác nhau, những hình ảnh của mầu nhiệm cứu độ, hình ảnh của Mẹ rất thánh. Gia đình mà đọc chung Kinh Mân Côi tạo nên được điều gì đó của bầu khí gia đình Nadarét: các thành viên gia đình đặt Đức Giêsu ở trung tâm, họ chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của Người, họ đặt những nhu cầu và dự tính của họ trong tay Người, họ kín múc từ Người niềm hi vọng và sức mạnh để tiến bước.

 

Chia sẻ Bài này:
[7] [8] [9]