Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 01-2015

18.01.2015                                                    Chúa Nhật 2 TN B

Thánh vịnh tuần 2                                           Ga 1,35-42

“Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lớn tiếng nói: Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,36).

Như Mẹ: Với đức tin mạnh mẽ sẵn có, ông Gioan đã lớn tiếng tuyên xưng: Đây chính là Chiên Thiên Chúa. Chính nhờ sự xác tín mạnh mẽ của mình, ông đã lôi kéo được nhiều người khác tin theo Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, đoạn Tin Mừng mang đến cho chúng con một thông điệp là hãy mang Tin Mừng của Chúa đến cho người khác và hãy loan truyền Danh Thánh Chúa trên khắp địa cầu. Xin cho con người đang sống trong thế giới đầy nghi ngờ hôm nay biết vững tin vào Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con có một niềm xác tín vào Chúa để tâm hồn chúng con luôn vui tươi và bình an vì có Chúa. Từ đó thôi thúc chúng con muốn mang niềm an vui đó đến cho nhiều người khác nữa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


19.01.2015                                                            Thứ Hai

Tuần 2 TN                                                            Mc 2,18-22

“Tại sao các môn đệ của ông
lại không ăn chay?” (Mc 2,18).

Như Mẹ: Cách ăn chay đúng nghĩa nhất là chia cơm sẻ áo cho người nghèo, là tháo cởi xiềng xích gông cùm của tội lỗi đang trói buộc chúng ta. Chúng ta có sống đúng tinh thần chay tịnh mà Chúa mong muốn hay chỉ ăn chay theo tinh thần thế tục, ăn chay cho có?

Với Mẹ: Lạy Chúa! Nhiều lần chúng con cũng bị rơi vào sự kiêu ngạo, hãnh diện mang tính hão huyền khi xét đoán người khác về việc giữ chay. Chúng con ăn chay theo hình thức bên ngoài nhưng lòng chúng con còn đầy những hận thù, ghen ghét và ích kỉ… Xin cho chúng con biết ăn chay theo như Chúa muốn, đó là: bớt ghen tị, bớt phô trương, bớt kiêu ngạo…!

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con ý thức hơn về việc giữ chay trong tâm hồn mình mỗi ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


20.01.2015                                                            Thứ Ba

Th. Fabianô, ghtđ                                                 Mc 2,23-28

“Người Pharisêu liền nói với Đức Giêsu: Ông coi, ngày sabát mà họ làm gì kia?” (Mc 2,24).

Như Mẹ: Vũ trụ là do Thiên Chúa tạo dựng và Ngài làm chủ luôn cả ngày sabát, đó là điều mà Chúa Giêsu không ngừng nhấn mạnh và nhắc nhở những người Pharisêu là những người luôn giữ thật nhiều luật lệ nhưng trong lòng lại đầy những ganh ghét, đố kị và kiêu ngạo. Tinh thần giữ luật là làm chủ bản thân mình: biết điều nào tốt lành cho con người thì ra sức làm.

Với Mẹ: Chúa Giêsu ơi! Nhiều lần chúng con ỷ vào tài khôn ngoan của mình, rồi cứng nhắc làm theo luật lệ một cách thiếu bác ái. Xin cho mỗi người trong chúng con biết sống Luật của Chúa với một tâm hồn đơn sơ, chân thành và một lòng mến Chúa và yêu người theo ý Chúa muốn.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết giữ luật lệ trong một sự uyển chuyển, mềm mại giống và theo như Chúa Giêsu đã dạy.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


21.01.2015                                                            Thứ Tư

Th. Anê, tntđ                                                        Mc 3,1-6

“Đức Giêsu giận dữ, rảo mắt nhìn họ,
buồn khổ vì lòng họ chai đá” (Mc 3,5).

Như Mẹ: Đoạn Tin Mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu rất là con người. Chúa có những ưu tư, phiền muộn và nổi giận, nhưng khác chúng ta là Chúa không phạm tội. Ngài giận vì chúng ta tội lỗi và cứng lòng tin, giận vì chúng ta luôn đi ngược lại với lòng nhân hậu, bác ái khoan dung của Ngài. Ánh mắt của Chúa mời gọi mỗi người chúng ta thay đổi cách sống.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúa biết chúng con yếu đuối vì mang tính xác phàm, và Chúa biết chúng con cần có Ngài bên cạnh để dạy dỗ, bảo ban, uốn nắn. Xin hướng dẫn và kéo chúng con về mỗi khi chúng con đi lạc con đường mà Chúa mong muốn chúng con đi.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa đoái thương chúng con luôn mãi, cho dù chúng con có yếu đuối, tội lỗi và bội tín với Chúa đi nữa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


22.01.2015                                                           Thứ Năm

Th. Vinh Sơn, pttđ                                                  Mc 3,7-12

“Người ta lũ lượt đi theo Người” (Mc 3,7).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay cho cho chúng ta thấy được Chúa Giêsu như là một vị lương y luôn bận rộn với việc chữa bệnh cho mọi người. Tình yêu và lòng thương xót của Chúa đã thu hút những người nghèo khổ, bệnh tật tìm đến với Người. Chúa không phân biệt đối xử, Chúa yêu thương hết mọi người đến với Chúa.

Với Mẹ: Tất cả chúng con ai cũng đang mang trong mình một thứ bệnh, có thể bệnh thể xác, có thể bệnh tâm hồn. Xin ban ơn soi sáng để chúng con can đảm nhận ra những sai lỗi của mình, ăn năn thống hối, quyết tâm sửa đổi và năng tìm đến với Bí Tích Giải Tội, đến với Thánh Thể và Lời Chúa để được chữa lành.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa thương tha thứ và chữa lành vết thương tội lỗi nơi tâm hồn chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


23.01.2015                                                            Thứ Sáu

Tuần 2 TN                                                            Mc 3,13-19

“Đức Giêsu lên núi
và gọi những kẻ Người muốn” (Mc 3,13).

Như Mẹ: Trước khi bắt đầu một công việc hay quyết định một việc gì thì Đức Giêsu thường tìm một nơi thanh vắng để cầu nguyện, tức là để gặp gỡ Chúa Cha, để tìm thánh ý Cha mà thực hiện. Chúng ta cần theo gương Người để biết tìm đến với Chúa, tìm ý Chúa và cố gắng làm theo ý Chúa trong mọi vấn đề của cuộc sống.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Con người ngày nay dường như muốn chối bỏ sự hiện diện của Chúa. Họ không muốn ai chi phối sự lựa chọn của họ. Lối sống tự do, thực dụng và tôn sùng cái tôi đã khiến nhân loại ngày càng xa Chúa. Xin cho chúng con biết gắng bó với Chúa nhiều hơn.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dẫn dắt chúng con trên mọi nẻo đường của cuộc đời, để không lạc xa con đường cứu độ mà Chúa đã dành cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


24.01.2015                                                           Thứ Bảy

Th. Phanxicô Salêsiô, gmtsht                            Mc 3,20-21

“Thân nhân của Người nói rằng
Người đã mất trí” (Mc 3,20).

Như Mẹ: Để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, để nhìn thấy hình ảnh Chúa nơi tha nhân hay trong các biến cố,… chúng ta không thể dùng đôi mắt chủ quan, hay thành kiến để đưa ra phán đoán, nhận xét chính xác được. Chỉ có đức tin với ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta mới nhìn thấy được sự hiện diện thật sự của Ngài.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, thật đáng buồn cho bà con lối xóm của Chúa xưa kia đã không nhận ra Chúa là Đấng Cứu Độ, chỉ vì họ quá tin vào những gì họ biết về thân thế và gia cảnh của Chúa. Xin cho chúng con ngày nay biết nhận ra Chúa là Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại.

Nhờ Mẹ: Mẹ thật diễm phúc vì luôn tin Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với Mẹ. Xin nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment