Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 01-2015

11.01.2015                                                          Chúa Nhật

Chúa Giêsu chịu phép rửa                            Mc 1,7-11

“Con là con yêu dấu của Cha,
Cha hài lòng về
Con” (Mc 1,11).

Như Mẹ: Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Người đã khiêm tốn hạ mình cúi xuống để cho ông Gioan làm phép rửa cho mình. Người nêu gương sáng cho những người tội lỗi cũng biết đón nhận phép rửa để được ơn cứu độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu! Để làm đẹp lòng Chúa Cha, xin cho mỗi người chúng con biết theo gương Chúa mà sống khiêm nhường, ý thức được thân phận yếu đuối của mình mà cậy nhờ vào lòng thương xót Chúa. Xin cho chúng con biết thực hiện cụ thể qua cử chỉ yêu thương, bác ái và hết lòng phục vụ anh chị em.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết sống cho người khác và sống vì người khác với tinh thần phục vụ đơn sơ và khiêm tốn.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


12.01.2015                                                            Thứ Hai

Tuần 1 TN                                                            Mc 1,14-20

“Các anh hãy theo tôi” (Mc 1,17).

Như Mẹ: Mỗi người Kitô hữu đều được mời gọi lên đường cùng Chúa Giêsu. Ngài mời ta đi theo chính con đường của Ngài, gắn bó với Ngài, và nhận Ngài là nền tảng và tất cả của cuộc sống mình. Ngài mời chúng ta vác thập giá đời mình mà bước đi theo Ngài trong ơn trợ lực của Chúa Thánh Thần.

Với Mẹ: Lạy Chúa, khi sống giữa xã hội ồn ào và náo động, nhiều lúc chúng con bị tiền tài và danh vọng làm át mất tiếng của Chúa vẫn hằng tha thiết mời gọi chúng con. Xin giúp chúng con có những khoảng không thinh lặng để nhìn lại tâm hồn mình, nơi chúng con có thể gặp và nghe được tiếng Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ đồng hành cùng chúng con trên con đường đức tin, để nhờ sự trợ giúp của Mẹ chúng con vững tin theo Chúa đến cùng.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


13.01.2015                                                            Thứ Ba

Th. Hilariô, gmtsht                                                Mc 1,21-28

“Người giảng dạy
như một Đấng có thẩm quyền” (Mc 1,22).

Như Mẹ: Ngày nay, có nhiều kẻ quấy rối và mời gọi chúng ta làm những điều phản nghịch chống lại Thiên Chúa. Hãy tỉnh thức trước những trò lừa dối này. Hãy vững tin vào Chúa Giêsu và quyền năng của Người. Hãy lắng nghe và sống theo Lời của Người, bởi vì chỉ có Người mới có những lời mang lại sự sống đời đời cho chúng ta mà thôi.

Với Mẹ: Lạy Chúa, cách để chúng con vượt qua được những lời dụ dỗ ngọt ngào và rất gian manh của ma quỷ là dựa vào những lời giảng dạy đầy quyền năng của Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ khẩn cầu Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng con biết lắng nghe và thực hành những lời dạy của Chúa Giêsu trong Kinh Thánh qua từng biến cố thường ngày.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


14.01.2015                                                            Thứ Tư

Tuần 1 TN                                                            Mc 1,29-39

“Người lại gần, cầm lấy tay mà đỡ dậy,
cơn sốt dứt ngay” (Mc 1,31).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương trước nỗi đau khổ, bệnh tật, vất vả và thiếu thốn của con người. Chúa đã ra sức cứu chữa. Tình thương của Chúa bao trùm tất cả, nhất là những con người hèn yếu, tội lỗi, bệnh tật…

Với Mẹ: Lạy Chúa! Thế giới của chúng con ngày nay đang cần biết bao những cánh tay quảng đại chìa ra để “đỡ dậy” những con người đang sống trong lầm than, đau khổ vì đói rách và bệnh tật; đang cần những bàn tay để xoa dịu những tâm hồn đang hiếu chiến và ưa bạo lực. Xin cho chúng con có tâm hồn khiêm nhường, hiền lành và hoà bình.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ giúp chúng con để bàn tay của chính mỗi người chúng con cũng có sức nâng đỡ và chữa lành cho nhiều tâm hồn.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


15.01.2015                                                           Thứ Năm

Tuần 1 TN                                                            Mc 1,40-45

“Vì anh đã được sạch,
thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền,
để làm chứng cho người ta biết” (Mc 1,44).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã chữa lành người phong hủi theo như lời anh cầu xin. Chúa vừa thi hành tình thương xót đối với anh, đồng thời cũng dạy cho anh biết làm chứng cho tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu! Chúa luôn chạnh lòng thương đối với những người bất hạnh, xin cho chúng con biết cảm thương đối với người nghèo khổ, bệnh tật và tội lỗi, đồng thời xin cũng dạy chúng con biết sẵn sàng đi để làm chứng nhân cho Tin Mừng tình thương của Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin giúp chúng con có được đức tin vững mạnh, lòng can đảm và một tấm lòng yêu mến để trở nên một người Kitô hữu nhiệt tâm trong sứ vụ làm chứng nhân Tin Mừng yêu thương của Chúa giữa lòng đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


16.01.2015                                                            Thứ Sáu

Tuần 1 TN                                                             Mc 2,1-12

“Người ta đem đến cho Chúa Giêsu
một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng” (Mc 2,3).

Như Mẹ: Đoạn Tin Mừng cho chúng ta một bài học về sự đồng tâm, đoàn kết và tương trợ lẫn nhau giữa người khỏe mạnh và lành lặn với người đau yếu và tật nguyền. Đó là tinh thần của Tin Mừng. Tất cả mọi Kitô hữu đều được mời gọi để cộng tác vào việc thực thi bác ái.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thường sống khép kín: không mở lòng mình ra để người khác giúp đỡ và cũng không sẵn sàng để giúp đỡ người khác khi có thể. Xin cho chúng con có một tấm lòng nhạy bén trước nỗi đau khổ và thiếu thốn của tha nhân vì danh Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ đừng bỏ rơi chúng con, nhưng xin Mẹ đoái thương nhìn đến chúng con bằng ánh mắt thương xót và lòng nhân từ vô biên của Mẹ mà chữa lành chúng con khỏi lối sống khép kín và vô tâm.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó lằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


17.01.2015                                                           Thứ Bảy

Th. Antôn, viện phụ                                            Mc 2,13-17

 “Anh hãy theo tôi!
Ông đứng dậy đi theo Người” (Mc 2,14).

Như Mẹ: Thái độ sống của thánh Antôn thật hợp với bài Tin Mừng hôm nay. Thánh nhân khao khát sống tin tưởng vào Chúa. Thánh nhân đã để cho Lời Chúa hướng dẫn mình: bán của cải phân phát cho người nghèo, để trở thành một người nghèo theo tinh thần Tin Mừng, sống phó thác cho tình thương quan phòng của Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Xin cho chúng con một đức tin vững mạnh, một lòng khao khát để khi vừa nghe tiếng Chúa mời gọi, chúng con liền mau mắn đáp lời, và can đảm từ bỏ chính mình, và say mê chú tâm vào sứ vụ làm chứng cho nhiều người được đón nhận Tin Mừng Cứu Độ của Chúa theo bậc sống của mình.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ đồng hành và cầu bầu cùng Chúa cho chúng con trên mỗi bước đường.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment