Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 01-2015

01.01.2015                                                           Thứ Năm

Mẹ Thiên Chúa, lễ trọng                                 Lc 1,16-21

“Rồi các người chăn chiên ra về,
vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa,
vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy
theo như họ đã được loan báo.” (Lc 2,20).

Như Mẹ: Những người chăn chiên thuộc giới nghèo trong xã hội Do Thái. Họ không có một địa vị gì trong xã hội cả, họ là tầng lớp dễ bị lãng quên. Nhưng họ là người được phúc gặp thấy Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Khi đã thấy đã nghe những điều đã được loan báo thì họ vui mừng tôn vinh ca tụng Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa chẳng cần gì nơi chúng con cả. Chúng con có ca tụng tôn vinh Chúa thì cũng không thêm gì cho Chúa, nhưng mang lại ơn ích cho chính chúng con. Xin cho chúng con biết ca tụng tôn vinh Chúa về những điều kỳ diệu mà Chúa đã làm cho nhân loại này.

Nhờ Mẹ: Mẹ luôn ngợi khen Chúa hết lòng, xin giúp chúng con biết tôn vinh Chúa luôn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

02.01.2015                                                            Thứ Sáu

Th. Basiliô và th. Grêgôriô, gmts                      Ga 1,19-28

“Tôi là tiếng người hô trong hoang địa” (Ga 1,23a).

Như Mẹ: Được mời gọi cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa là một hạnh phúc của loài người chúng ta. Người Kitô hữu là những cánh tay nối dài của Chúa để chuyển thông Tin Mừng Cứu Độ cho người khác thông qua lời nói và cuộc sống chứng tá của mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, thế giới hôm nay cần chứng nhân hơn thầy dạy. Mọi người sẽ biết Chúa, biết chúng con là con cái Ngài khi chúng con thực sự sống được Lời Chúa dạy bằng đời sống yêu thương và khiêm tốn để từ đó nhiều người sẽ tin nhận Chúa hơn.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ luôn đồng hành với chúng con, và xin hướng dẫn đời sống chúng con để nên nhân chứng của Chúa Kitô biết cộng tác vào công trình sáng tạo và cứu độ của Chúa trong cuộc sống hôm nay.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


03.01.2015                                                           Thứ Bảy

Danh thánh Chúa Giêsu                                     Ga 1,29-34

“Có người đến sau tôi,
nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi” (Ga 1,30).

Như Mẹ: Ông Gioan Tẩy Giả đã chu toàn sứ vụ ngôn sứ cho Đấng Cứu Thế bằng cả đời sống của mình. Hôm nay, Chúa cũng đang mời gọi chúng ta sống và làm chứng cho sự hiện diện của Chúa bằng lời nói và bằng cả cuộc sống để xác tín niềm tin vào Đấng Cứu Độ đời mình, theo gương thánh Gioan Tẩy Giả năm xưa.

Với Mẹ: Cảm tạ Chúa đã cho chúng con được chia sẻ chức vụ ngôn sứ khi chịu phép rửa. Vai trò ngôn sứ đòi hỏi nhiều hy sinh và đau khổ, nhất là trong thời đại hôm nay, xin thêm sức mạnh của Thánh Thần cho chúng con, để chúng con nên sứ giả Tin Mừng cứu độ của Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ dạy chúng con biết can đảm thực thi thánh ý Chúa vì tin rằng Chúa luôn ở bên chúng con và hằng nâng đỡ chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


04.01.2015                                                          Chúa Nhật

Chúa Hiển Linh, lễ trọng                                 Mt 2,1-12

“Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là Bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người” (Mt 2,11).

Như Mẹ: Ngôi Hai Thiên Chúa đã tự hạ sinh làm con cái loài người, trở nên một con người thực sự và dùng chính mạng sống của mình để mặc khải mầu nhiệm cứu độ và ban ơn cao trọng ấy cho những ai thành tâm tìm kiếm, khao khát Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, cùng với ba nhà đạo sĩ, chúng con cũng được mời gọi ra khỏi lòng mình, khỏi cái tôi ích kỉ hẹp hòi để đến với Chúa qua những anh em nghèo đói và đau khổ. Xin cho chúng con trở nên nhân chứng Tin Mừng trong gia đình, nơi cộng đoàn giáo xứ, bằng đời sống yêu thương phục vụ vô vị lợi.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ dạy chúng con biết sống và tìm kiếm Chúa qua những người mà chúng con gặp gỡ trong ngày hôm nay.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


05.01.2015                                                            Thứ Hai

Sau lễ Chúa Hiển Linh                                   Mt 4,12-17.23-25

“Đức Giêsu đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời,
và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn
tật nguyền trong dân.” (Mt 4,23).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Và trong khi đi giảng, tất cả những người bệnh hoạn tật nguyền, vất vả lầm than mà đến với Người thì đều được Người cứu chữa. Chúa Giêsu của ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn chỉ là một: Người vẫn đầy quyền năng, vẫn đầy lòng từ bi thương xót.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa yêu thương tất cả mọi người trong thế gian này, không phân biệt cấp bậc địa vị. Xin Chúa thương đến bản thân chúng con là những người tội lỗi lầm than.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ không được sai đi rao giảng Tin Mừng một cách trực tiếp, nhưng Mẹ lại là người sống Tin Mừng và đã cộng tác nhiệt tình trong sứ vụ này. Xin cho chúng con say mê góp phần vào sứ vụ cao quý này.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


06.01.2015                                                            Thứ Ba

Sau lễ Chúa Hiển Linh                                        Mc 6,34-44

“Chính anh em hãy cho họ ăn đi” (Mc 6,37a).

Như Mẹ: Chúa làm phép lạ hóa bánh để biểu lộ Lòng Thương Xót trước đám đông dân chúng. Như các Tông đồ đã đóng góp năm chiếc bánh và hai con cá của mình vào phép lạ hoá bánh ra nhiều, mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi cộng tác vào sứ vụ mang Chúa đến cho con người ngày hôm nay theo khả năng của mình, bằng những việc làm cụ thể hằng ngày.

Với Mẹ: Lạy Chúa, trước biển người đang đói khổ, nghèo nàn và bệnh tật, chúng con thấy thổn thức nhưng đành bất lực không thể làm gì được. Chúng con xin dâng lên Chúa những nỗ lực cố gắng nhỏ bé hằng ngày của chúng con, xin Chúa xoa dịu những đau thương và vất vả của người lầm than cực khổ.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con luôn biết sẵn sàng chia sẻ những gì Chúa ban cho những anh em bất hạnh hơn mình.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


07.01.2015                                                            Thứ Tư

Sau lễ Chúa Hiển Linh                                        Mc 6,45-52

Các môn đệ “cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, vì các ông đã không hiểu phép lạ bánh hoá nhiều: lòng các ông còn chai đá!” (Mc 6,51-52).

Như Mẹ: Đi theo Chúa Giêsu nhiều, các môn đệ đã chứng kiến nhiều phép lạ lớn lao Chúa làm là hoá bánh ra nhiều, nhưng các ông vẫn chưa hiểu chưa tin. Đức tin là một hồng ân Chúa ban, nhưng để đức tin đó thấm vào lòng thì cần phải trải qua nhiều thử thách.

Với Mẹ: Không ai tự nhiên mà có đức tin, nhưng chính Chúa đã ban. Lạy Chúa, chính Chúa đã ban cho chúng con đức tin, nhưng đức tin của chúng con đang hời hợt lắm, lòng chúng con chưa xác tín vào quyền năng và tình thương của Chúa. Xin Chúa chạm vào sâu thẳm của lòng chúng con, Chúa ơi.

Nhờ Mẹ: Mẹ có phúc vì đã tin. Vì tin, nên Mẹ luôn hướng lòng về với Chúa. Xin Mẹ làm cho chúng con tin vững, luôn mở lòng ra với Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


08.01.2015                                                           Thứ Năm

Sau lễ Chúa Hiển Linh                                       Lc 4,14-22a

“Hôm nay đã ứng nghiệm
lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4, 21).

Như Mẹ: Chúa Giêsu luôn ưu tiên cho việc cầu nguyện và đọc Sách Thánh để gặp gỡ Chúa Cha. Tất cả những gì chép trong Sách Thánh đều đã được thể hiện nơi Người. Đọc Sách Thánh, tham dự Thánh Lễ có phải là việc ưu tiên của chúng ta hôm nay hay không?

Với Mẹ: Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con luôn được nghe Lời Chúa và được tham dự Thánh Lễ. Nhưng chúng con chưa thật sự để cho Lời Chúa thấm nhuần vào lòng chúng con, chúng con còn hờ hững với Lời của Ngài. Vì thế đời sống chúng con chưa phản ánh dung mạo Chúa cho người xung quanh.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy chúng con biết noi gương Mẹ, luôn để cho Lời Chúa cư ngụ trong lòng và sống Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


09.01.2015                                                            Thứ Sáu

Sau lễ Chúa Hiển Linh                                        Lc 5,12-16

“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn,
Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Lc 5,12 b).

Như Mẹ: Với sự khiêm tốn, tin tưởng vào Lòng thương xót Chúa, người bệnh phong đã được sạch. Chúa đã mở cho anh một con đường sống và giúp anh hòa nhập với cuộc sống, phục hồi phẩm giá đích thực mà Thiên Chúa đã ban cho con cái loài người. Chúng ta cũng hãy bắt chước lòng tin của anh bệnh phong hôm nay khi kêu cầu Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu là bác sĩ của mọi người bệnh và người đau khổ, Chúa biết lòng tin tưởng và lòng cậy trông của họ vào Chúa. Xin Chúa thương chữa lành, ban bình an, niềm vui cho mọi người đang ngày đêm cầu khẩn Ngài.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ dạy chúng con luôn biết vui lòng đón nhận thánh ý Chúa vì tin rằng mọi sự xảy đến đều là điều tốt cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


10.01.2015                                                           Thứ Bảy

Sau lễ Chúa Hiển Linh                                        Ga 3,22-30

“Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi” (Ga 3,30).

Như Mẹ: Sứ vụ dọn đường cho Đấng Cứu Thế đã hoàn tất, ông Gioan Tẩy Giả vui mừng chấp nhận lu mờ để cho Chúa Giêsu nổi bật lên. Ông chấp nhận rút lui để mở rộng con đường cho Đấng Cứu Thế đến với nhân loại. Đối với ông, niềm vui là làm cho mọi người tin nhận và đến với Chúa Kitô.

Với Mẹ: Lạy Chúa, khác với ông Gioan xưa, chúng con thường làm cho hình ảnh Chúa lu mờ bằng những tham vọng trần gian. Chúng con chưa thực sự khiêm tốn để Chúa lớn lên trong chúng con. Xin giúp chúng con nhìn lại chính mình mỗi ngày để nhận ra Chúa là Đấng Toàn Năng và Đấng ban phát muôn ơn lành.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ dạy chúng con biết khiêm hạ để Chúa triển nở trong chúng con.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment