- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 01-2013

CỨ LÀM THEO

NỘI SAN KINH MÂN CÔI

SỐ THÁNG 01/2013

ĐỨC MARIA

MẸ THIÊN CHÚA

Mục Lục

LỜI NGỎ

 

Mẹ Maria được Thiên Chúa tuyển chọn giữa muôn người phụ nữ để làm Mẹ của Đức Giêsu, mà Đức Giêsu là Thiên Chúa, nên Mẹ Maria cũng được gọi là Mẹ Thiên Chúa.

Được làm Mẹ Thiên Chúa là ân phúc lớn lao nhất của Mẹ Maria. Nhờ ân phúc này, Mẹ Maria đón nhận được các phúc ân khác.

Mẹ Maria thật có phúc vì đã tin vào lời Thiên Chúa hứa qua sứ thần Gabriel (Lc 1,45). Nhờ tin, Thiên Chúa đã thực hiện bao điều lớn lao cho Mẹ Maria (xc. Lc 1,48).

Được làm con Chúa là một hồng ân cao cả đối với mỗi người tín hữu chúng ta. Mỗi người hãy sống tin tưởng trong niềm vui của ơn sủng này như Mẹ.

Với Mẹ, chúng ta xin Chúa giúp sức để đức tin được lớn lên giữa bao khó nhọc của đời sống hằng ngày.

Nhờ Mẹ chỉ dẫn qua châm ngôn “cứ làm theo” Lời Chúa mỗi ngày (xc. Ga 2,5), đức tin của chúng ta sẽ sinh nhiều hoa trái. Và trong Mẹ, hoa trái đó sẽ đến được với Chúa Giêsu, để nhờ Chúa Giêsu trong Chúa Thánh Thần dâng lên Chúa Cha.

Đặc trách

Tu sĩ  FX. Trần Kim Ngọc, OP.

01/01/2013                                                     Thứ Ba

MẸ THIÊN CHÚA                                           Lc  2,16-21

“Các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bêlem” (Lc 2,16).

Như Mẹ: Những người chăn chiên là những người khốn khổ vào thời Chúa Giêsu. Họ là người đầu tiên được đón nhận Tin Mừng về Chúa giáng sinh. Vì đã đáp lại lời Chúa mời gọi, họ tin vào Thiên Chúa qua lời sứ thần. Thời đại chúng ta đang đánh mất niềm tin vào Chúa rồi chăng? Không muốn lắng nghe tiếng Chúa? Hôm nay, chúng ta được mời gọi noi gương các mục đồng: hãy tin và nghe lời Chúa dạy bảo.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa luôn đổ xuống trên mỗi người chúng con vô vàn hồng ân. Xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận và cảm tạ Chúa trong suốt cuộc đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ đáng được Chúa yêu thương, vì Mẹ đã tin và thực hành Lời Chúa. Xin dạy chúng con sống niềm tin như Mẹ.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

02/01/2013                                                     Thứ Tư

Thánh Basilio Cả                                          Ga 1,19-28

“Tôi là tiếng hô trong hoang địa” (Ga 1,23).

Như Mẹ: Gioan Tẩy Giả tự nhận mình là “tiếng kêu” của Chúa Giêsu, ông chỉ là người dọn đường cho Chúa. Ông mời gọi mọi người hãy sám hối và quay về với Thiên Chúa để được ơn cứu độ. Chúa đến với chúng ta trong mỗi giây phút cuộc đời, nhất là trong giờ sau hết đời ta. Hãy chuẩn bị để cuộc gặp gỡ này diễn ra trong niềm vui và hạnh phúc.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa là nguồn cứu độ của con. Con mong chờ Chúa. Xin giúp con hoán cải tội lỗi để con được bình an trong ngày Chúa đến lần sau hết.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, xin giúp con không ngừng thanh tẩy, tránh xa tội lỗi. Đó là con đường con cần luôn dọn sẵn để đón Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


03/01/2013                                                   Thứ Năm

Thánh Danh Chúa Giêsu                            Ga 1,29-34

Đây Chiên Thiên Chúa,

đây Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29).

Như Mẹ: Có nhiều cách để làm chứng cho Chúa. Ông Gioan đã dùng lời nói và cuộc đời của mình để làm chứng cho Chúa Giêsu. Còn chúng ta, chúng ta đã làm chứng cho Chúa bằng cách nào? Chúng ta cần biểu lộ niềm tin của mình vào Thiên Chúa qua cuộc sống ngay thẳng, công chính và tình yêu chân thành đối với tha nhân.

Với Mẹ: Chúa ơi! Làm sao con có thể giới thiệu Chúa cho mọi người, nếu con chưa gặp Chúa và yêu mến Chúa? Con quyết dành thời giờ để cầu nguyện với Chúa, tâm sự với Chúa mỗi ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, xin Mẹ dạy con có kinh nghiệm thiêng liêng về Chúa, và xin Mẹ đồng hành với con trên bước đường đem Chúa vào cuộc đời.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


04/01/2013                                                    Thứ Sáu

                                                                         Ga 1,35-42

Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu” (Ga 1,37).

Như Mẹ: Hướng dẫn và làm cho sự thật được sáng tỏ là nhiệm vụ của người thầy, nhưng nhìn nhận và lựa chọn sự thật là nhiệm vụ của đệ tử. Vì vậy, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta dám can đảm từ bỏ điều xấu, để chọn điều tốt; và hơn nữa dám chọn điều tốt hơn đến điều tốt nhất. Để có được sự lựa chọn đúng, chúng ta hãy tập để cho Chúa hướng dẫn bằng việc sống chân thành với Chúa, thân ái với tha nhân và ngay thẳng với chính mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con nhớ rằng chỉ có Chúa là cùng đích cuộc đời con. Nhờ xác tín đó, con biết điều khiển tất cả những suy nghĩ, lời nói và hành động của con hướng về Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, xin chỉ cho con đường lối phải theo, để chúng con đến được với Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


05/01/2013                                                    Thứ Bảy

                                                                         Ga 1,43-51

“…Tôi đã thấy anh rồi…” (Ga 1,48).

Như Mẹ: Chúa là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn. Hôm nay, Chúa lại nhắc cho chúng ta điều đó. Chúng ta hãy nhớ rằng trong mọi suy nghĩ và việc làm của chúng ta, Chúa đều thấy cả. Vì thế hãy chú ý đến từng suy nghĩ và việc làm của chúng ta sao cho công chính, xứng đáng là con cái Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức mình đang sống trước sự hiện diện của Chúa và con luôn tin rằng Chúa thấu tỏ lòng khát khao nên thánh của con, dù con yếu đuối và dễ vấp ngã. Xin Chúa hoàn tất nơi con những gì Người đã khởi sự và đặt để nơi cuộc đời con.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi! Cuộc đời này nhiều cạm bẫy. Xin Mẹ giơ tay che chở con tránh những chướng ngại của cuộc đời. Nhờ đó con luôn an vui dưới ánh mắt nhân từ của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

06/01/2013                                                  Chúa Nhật

CHÚA HIỂN LINH                                          Mt 2,1-12

…Xin báo lại cho tôi,

để tôi cũng đến bái lạy Người(Mt 2,8).

Như Mẹ: Lời của Hêrôđê cho chúng ta thấy được lòng người đời như thế nào. Phải chăng trong mỗi người chúng ta cũng có những lúc dối trá và thậm chí giả hình ngay cả với Chúa nữa? Chúng ta sống giả dối để tìm kiếm lợi lộc cho bản thân, nhưng những thứ đó chỉ đưa chúng ta đến sự bất chính và đau khổ. Dối trá là bản chất của Satan, chúng ta đừng bắt chước nó.

Với Mẹ: Chúa ơi! Thế giới của chúng con ngày nay “thật – giả” lẫn lộn. Chúng con không biết làm sao để tránh khỏi bị lừa. Xin Chúa giúp chúng con xa tránh con đường nguy hiểm này.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, xin Mẹ hướng dẫn các Kitô hữu chúng con luôn giữ được tâm hồn chính trực, vì đó là hình ảnh Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


07/01/2013                                                    Thứ Hai

Thánh Râymunđô                                  Mt 4,12-17.23-25

“Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17).

Như Mẹ: Sám hối là dấu chỉ con người biết phục thiện và khiêm tốn. Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta, nếu chúng ta thú nhận tội lỗi. Ngài tha thứ cho chúng ta ngay cả trước khi chúng ta xưng thú tội lỗi. Vì vậy, chúng ta hãy nhanh chân chạy đến với Cha rất yêu dấu của chúng ta mà xin Người tha thứ tội cho chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Cha, con biết mỗi khi phạm tội là con đang xúc phạm đến tình thương vô biên của Cha, làm tổn thương đến anh chị em của con và tổn thương tới chính bản thân mình. Xin ban cho con sức mạnh để con can đảm, khiêm tốn quay về với Cha.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con khiêm tốn nhận ra mình đã lỗi phạm đến Thiên Chúa là Cha và với tha nhân là anh chị em con. Xin giúp con năng đến với Bí tích Hoà Giải.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


08/01/2013                                                     Thứ Ba

                                                                         Mc 6,34-44

“Đức Giêsu thấy đám đông

và chạnh lòng thương” (Mc 6,37).

Như Mẹ: Trước nỗi khốn cùng của con người, Đức Giêsu đã chạnh thương. Người không thể khước từ con người trước những nghèo đói về thể xác và tinh thần. Người sẻ chia cho nhân loại tất cả, ngay cả mạng sống của chính Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, nhiều lần chúng con đã đóng cửa lòng mình trước những thiếu thốn, đói nghèo của tha nhân. Chúng con sống ích kỷ, chỉ lo cho bản thân. Xin giúp chúng con biết sống quảng đại, luôn quan tâm đến nhu cầu của tha nhân và tìm cách giúp đỡ họ.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã quan tâm đến nhu cầu của bà Elizabeth, và việc thiếu rượu tại Cana. Xin Mẹ giúp chúng con sống yêu thương, quan tâm đến người khác như Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


09/01/2013                                                     Thứ Tư

                                                                         Mc 6,45-52

“Người lên núi cầu nguyện ” (Mc 6,46).

Như Mẹ: Sau những thành công lẫy lừng, Chúa đã tìm đến nơi cô tịch để cầu nguyện với Cha. Qua đó, Chúa muốn dạy mỗi người chúng ta phải luôn biết trở về với Cha và với chính mình sau những bộn bề, lo toan của cuộc sống. Điều cũng quan trọng là trong mọi hoàn cảnh dù thành công hay thất bại, hãy tạ ơn Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, khi thành công, con dễ sinh ra kiêu ngạo mà quên tạ ơn Chúa; khi gặp thất bại, rủi ro con hay kêu ca. Xin cho con biết noi gương Chúa mà siêng năng cầu nguyện mỗi ngày, nhất là trước mọi biến cố để nhận ra ý nghĩa niềm vui, nỗi buồn trong cuộc đời con.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, chỉ trong sự cầu nguyện con mới biết sống đẹp lòng Chúa. Xin Mẹ là tòa Đấng khôn ngoan chỉ đường dẫn lối cho con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


10/01/2013                                                   Thứ Năm

                                                                          Lc 4,14-22

Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho người nghèo” (Lc 4,18).

Như Mẹ: Đức Giêsu cho thấy sự hiện diện của Người khai mở thời cứu độ mà các ngôn sứ đã loan báo. Ơn cứu độ đã phát sinh từ nguồn mạch là chính Đức Giêsu và vẫn luôn được hiện tại hóa qua mọi thời, dành cho tất cả những ai tin vào Người. Đồng thời, Người vẫn tiếp tục ban Thánh Thần cho ta để ta đi loan báo Tin Mừng cứu độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, ngày nay Chúa vẫn đang hiện diện trong Giáo Hội và trong mỗi người chúng con. Xin giúp con luôn ý thức mình là chứng nhân của Chúa trong thế giới hôm nay.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, trong Năm Đức Tin này, xin giúp chúng con loan truyền đức tin bằng chính đời sống của mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 


11/01/2013                                                    Thứ Sáu

                                                                          Lc 5,12-16

Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Lc 5,12).

Như Mẹ: Chúng ta thường cầu xin điều chúng ta muốn hơn là xin cho ý của Chúa được thể hiện. Chúng ta hãy bắt chước người phong cùi này, hãy thưa: “nếu Chúa muốn”, vì Chúa chỉ muốn điều hạnh phúc cho ta. Hãy đi sâu vào những biến cố, kể cả biến cố đau buồn để nhận ra sự tốt lành của Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho con biết theo gương Chúa đã cầu xin trong vườn Cây Dầu: “Xin đừng theo ý con, nhưng xin vâng ý Cha”. Ước gì con luôn biết vâng theo ý Chúa ngay cả trong cơn đau thương cùng khổ.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, Mẹ đã luôn vâng ý Chúa và Mẹ cũng đã dạy các người giúp việc tại tiệc cưới Cana hãy làm điều Chúa bảo. Xin Mẹ cũng giúp con biết xin và làm điều Chúa muốn mà thôi.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


12/01/2013                                                    Thứ Bảy

                                                                         Ga 3,22-30

Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi” (Ga 3,30).

Như Mẹ: Gioan đã chu toàn nhiệm vụ Chúa trao thật tốt. Ông sung sướng khi làm chứng cho Chúa. Ông đã luôn biết mình là ai đối với Chúa. Thánh Augustinô cũng đã từng cầu xin để biết Chúa và biết mình. Chúng ta cũng cầu xin cho mình và nhân loại hôm nay tìm biết Chúa, để tôn vinh Chúa cho xứng đáng; biết mình để biết sống khiêm tốn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho thế giới chúng con ngày nay biết noi gương thánh Gioan: đừng ỷ vào sự tiến bộ của khoa học, kỹ thuật mà phản bội Thiên Chúa. Xin cho con biết dùng cuộc đời để phục vụ và tôn vinh Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con mỗi ngày trở nên khiêm tốn, bé nhỏ để Đức Giêsu được trổi vượt và lớn lên trong con và trong thế giới hôm nay.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

13/01/2013                                                  Chúa Nhật

CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA                      Lc 3,15-16.21-22

“Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con” (Lc 3,22).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã làm Chúa Cha rất hài lòng bởi vì Chúa Giêsu luôn làm theo ý Chúa Cha. Chúa Giêsu đã sống hết mình vì nhân loại để cứu nhân loại. Cứu nhân loại là điều làm Chúa Cha rất vui lòng. Chúng ta được mời gọi hãy sống tâm tình cảm tạ vì tình yêu Thiên Chúa đã dành cho chúng ta để ta được cứu độ.

Với Mẹ: Lạy Cha, qua lời Cha, con hiểu rằng Cha muốn chúng con yêu mến nhau, sống hiệp nhất với nhau. Khi chúng con yêu mến nhau sẽ làm Cha hài lòng. Xin Cha tập cho chúng con biết yêu tha nhân ngày một hơn.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con biết yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Con khao khát được Chúa nói với con như Chúa đã phán với Đức Giêsu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


14/01/2013                                                    Thứ Hai

Tuần I TN – Năm C                                      Mc 1,14-20

Các ông làm nghề đánh cá” ( Mc 1,16).

Như Mẹ: Tin Mừng cho chúng ta thấy các môn đệ đầu tiên mà Chúa chọn chỉ là những người nghèo, thất học. Nhưng qua sự nghèo nàn của các môn đệ, Chúa bày tỏ quyền năng của Ngài. Chúng ta cũng được mời gọi cộng tác với Chúa để đem ơn cứu độ cho mọi người trên thế giới, dù chúng ta yếu hèn. Nhưng nhờ thế sức mạnh của Thiên Chúa được tỏ lộ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho con biết mau mắn đáp lại mời gọi của Chúa cho dù con là ai và con đang trong tình trạng tội lỗi như thế nào. Xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ đã đáp lại lời mời gọi của Chúa trong suốt cuộc đời. Xin cho con đừng đánh mất cơ hội khi Chúa mời gọi con cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


15/01/2013                                                     Thứ Ba

                                                                         Mc 1,21-28

Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông…” (Mc 1,24).

Như Mẹ: Nhiều lần chúng ta cố xua đuổi Chúa ra khỏi đời mình. Chúng ta sợ Chúa làm mất tự do của chúng ta. Chúa càng muốn cứu thì chúng ta lại càng chạy xa. Vì sao thế? Vì chúng ta đã để mình quen sống trong sự dữ. Chẳng hạn chúng ta bỏ lễ ngày Chúa Nhật một hai lần, chúng ta cảm thấy áy náy nhưng dần dần đến lần thứ ba, thứ tư thì xem như chẳng có chuyện gì. Chúng ta đang xa dần Chúa và gần với Satan hơn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, cám dỗ thì rất nhiều mà con lại rất yếu đuối, sao con dễ xa Chúa quá! Xin Chúa dẫn con về nếu con có lạc xa đường Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ dạy con luôn biết kết hợp với Chúa như Mẹ, để con khỏi sa chước cám dỗ của Satan.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


16/01/2013                                                     Thứ Tư

                                                                         Mc 1,29-39

“Mọi người đang đi tìm Thầy đấy” (Mc 1,37).

Như Mẹ: Chạy theo những phép lạ và những điều đem lại lợi ích cho mình mà không tốn công sức là căn bệnh nặng nhất của chúng ta, như những người chạy đi tìm Chúa trong bài Tin Mừng này. Chúng ta chỉ thường chạy đến với Chúa khi gặp rủi ro, bệnh tật… Chúng ta cần điều chỉnh lại thái độ sống của chúng ta.

Với Mẹ: Chúa ơi, chúng con thật bạc bẽo với Chúa và chỉ tìm lợi ích đời này. Chúng con chưa biết đi vào tương quan tình yêu với Chúa, mà điều đó mới là chính yếu và thực sự đem lại hạnh phúc cho con. Con quyết tâm dành thời giờ tâm sự với Chúa mỗi ngày. Xin Chúa luôn ở cùng con và cứu độ con.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi! Xin Mẹ luôn dẫn con đến với Chúa, vì con cần Chúa. Có Chúa là con có tất cả. Mất Chúa là con mất tất cả.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


17/01/2013                                                   Thứ Năm

Thánh Antôn viện phụ                                Mc 1,40-45

Tôi muốn, anh sạch đi” (Mc 1,41).

Như Mẹ: Chúng ta dùng nước để tẩy rửa vết nhơ thể xác, còn vết bẩn trong tâm hồn thì phải làm gì? Chúa muốn tâm hồn chúng ta luôn trong trắng. Vì thế hãy năng đến với bí tích Hòa Giải để Chúa thanh tẩy tâm hồn ta luôn xứng đáng là đền thờ của Chúa Thánh Thần.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã ban cho con bí tích Thánh Tẩy và Hòa Giải. Mỗi khi con yếu đuối, con lại đến với bí tích Hoà Giải để được Chúa tha thứ và tìm lại được sự bình an và có một tâm hồn trong trắng xứng đáng làm con của Chúa, là đền thờ Chúa Thánh Thần.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, con rất vui vì được Mẹ làm Đấng bảo trợ cho con trước tòa Chúa. Nhờ lời Mẹ chuyển cầu, xin Chúa ban cho hồn xác con  luôn được trong trắng, an bình.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

18/01/2013                                                    Thứ Sáu

                                                                           Mc 2,1-12

“Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: ‘này con, tội con được tha rồi’.” (Mc 2,5).

Như Mẹ: Việc người bại liệt được Chúa Giêsu chữa lành nói lên sự kỳ diệu của ân sủng, thứ tha tội lỗi. Chúng ta cần có lòng tin mãnh liệt vào lòng thương xót của Chúa để được ơn tha thứ. Và nhờ đó, chúng ta cũng nhận ra là chúng ta đã được nâng đỡ rất nhiều từ tất cả mọi người để chúng ta đến được với Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con đã nhận được rất nhiều ân sủng của Chúa qua lời cầu nguyện của người khác. Xin cho con có một lòng biết ơn sâu xa đến Chúa và mọi người.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ đã luôn cầu bầu cùng Chúa cho con. Con xin hết lòng tạ ơn Mẹ. Xin cho con và mọi Kitô hữu mỗi ngày vững tin vào Chúa hơn, đặc biệt trong Năm Đức Tin.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


19/01/2013                                                    Thứ Bảy

                                                                         Mc 2,13-17

Tôi đến không phải để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi(Mc 2,17).

Như Mẹ: Trong cuộc sống, chúng ta thường thất vọng về tội lỗi đã phạm. Vì chúng ta cho rằng Chúa bỏ rơi và xa lánh những người tội lỗi như chúng ta. Nhưng nay chúng ta có quyền hy vọng và được an ủi, vì Chúa đến để cứu người tội lỗi chứ không phải để lên án và tiêu diệt. Ước mong chúng ta luôn cảm nhận được sự tha thứ yêu thương của Chúa.

Với Mẹ: Chúa ơi! Con không dám nghĩ Chúa lại muốn cứu người tội lỗi như con. Thế mà Chúa cho con biết rằng chỉ vì con mà Chúa đã đến thế gian và đã chịu chết cho con. Xin cho chúng con luôn vững tin vào tình thương của Chúa.

Nhờ Mẹ: Cùng với Mẹ, chúng con ca tụng tình thương Chúa đã luôn yêu thương và tha thứ mọi lỗi lầm cho nhân loại chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

20/01/2013                                                  Chúa Nhật

Tuần II TN – Năm C                                      Ga 2,1-11

Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: họ hết rượu rồi” (Ga 2,10).

Như Mẹ: Cả cuộc đời Mẹ hầu như âm thầm lặng lẽ, nhưng hôm nay chúng ta thấy Mẹ lên tiếng. Mẹ nói với Con của Mẹ: “họ hết rượu rồi”. Mẹ đã thấy được sự khó khăn mà chủ tiệc cưới đang gặp phải. Và trong niềm xác tín Mẹ nói: “Người bảo gì các anh cứ làm theo”. Một lần nữa Mẹ dạy cho chúng ta bài học về lòng tin và sự phó thác.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho con cũng biết dùng những ơn Chúa ban mà giúp đỡ người xung quanh, bằng những nén bạc chính Chúa đã trao cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin cho con biết nhạy bén trước những nhu cầu của anh chị em con. Cho con biết quảng đại giúp đỡ, sẻ chia với những người nghèo khó, ngay cả khi họ chưa xin.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


21/01/2013                                                    Thứ Hai

Thánh Anê, tn tử đạo                                  Mc 2,18-22

Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ…” (Mc 2,21).

Như Mẹ: Theo lẽ thường tình, ai lại lấy vải mới mà vá áo cũ. Thế nhưng, có nhiều người lấy tấm vải này vá vào áo kia. Con người dễ chạy theo những thay đổi chóng qua của thời đại mà lìa bỏ Thiên Chúa, không muốn gắn bó với Tin Mừng, xa lìa Thiên Chúa. Chúng ta dễ biện minh cho những tư tưởng sai lệch của chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin ban cho con đức khôn ngoan để lời Chúa giúp con giữ được giáo lý tinh tuyền của Chúa mà vẫn thích nghi được với thời đại. Nhờ đó con có thể giới thiệu Chúa cho thế giới hôm nay.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, giữa một thế giới tiến bộ và nhiều hấp dẫn, xin Mẹ gìn giữ con và giúp con không đánh mất hình ảnh của Thiên Chúa trong con.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


22/01/2013                                                     Thứ Ba

Thánh Vinh Sơn, pt tử đạo                        Mc 2,23-28

Ngày sabát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sabát” (Mc 2,27).

Như Mẹ: Con người được Thiên Chúa dựng nên theo hình ảnh của Ngài. Chúa cũng ban cho con người quyền làm chủ mọi loài thọ tạo. Thế nhưng con người đã lạm dụng quyền tự do để phá hủy mối tương quan tình yêu với Thiên Chúa và tha nhân. Vì thế con người ngày nay càng ngày càng đi sâu vào hận thù, chiến tranh.

Với Mẹ: Lạy Chúa, luật của Chúa là để thực hiện yêu thương và bác ái chứ không phải là để kết án tha nhân. Xin cho con hiểu và cố gắng thực hành trong cuộc sống.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con tìm mọi cơ hội để sống bác ái với anh chị em con, ngay cả trong những việc nhỏ mọn. Chỉ trong tình yêu, con mới sống đúng là hình ảnh của Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


23/01/2013                                                     Thứ Tư

                                                                            Mc 3,1-6

“Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ,

buồn bực vì lòng họ chai đá” (Mc 3,5).

Như Mẹ: Chúa Giêsu gặp phải sự chống đối, phỉ báng, chế nhạo nhiều lần. Hôm nay, Chúa phải buồn như thế nào khi thấy sự cứng lòng tin của những người nghe Chúa giảng. Chúa giận dữ không phải vì ghét bỏ mà vì thương. Ngài không muốn chúng ta phải chết trong sự cứng tin, Ngài muốn cứu chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã chấp nhận tất cả, đánh đổi tất cả để cho con được sống, thế mà con lại không muốn. Con còn ham mê thế gian, xác thịt; điều này làm cho Chúa phải đau buồn. Con xin lỗi Chúa và xin hãy giúp con sám hối.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, xin cầu cùng Chúa cho con  cảm nghiệm về tình thương của Chúa. Xin Mẹ luôn đồng hành với con trong mọi biến cố.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

24/01/2013                                                   Thứ Năm

Thánh Phanxicô Salesiô                             Mc 3,7-12

 “Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân…” (Mc 3,10).

Như Mẹ: Bệnh tật là nỗi lo âu của tất cả mọi  người. Khi đã bị bệnh, chúng ta tìm mọi cách để chữa trị cho khỏi. Thế nên khi vừa nghe có “bác sĩ Giêsu” chữa được tất cả các bệnh thì mọi người đổ xô kéo đến với Người. Qua đó, chúng ta thấy sự khao khát được sống bình an hạnh phúc nơi mỗi người là rất chính đáng. Chúa đã không khước từ bất cứ ai chạy đến với Người và đã ban ơn cho tất cả.

Với Mẹ: Chúa ơi, con cũng có nhiều bệnh lắm, bệnh thể xác thì nhẹ mà bệnh trong tâm hồn thì nặng, đó là bệnh không nhận ra tình yêu của Chúa. Xin Chúa chữa lành cho con.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin dạy con luôn biết tìm kiếm và chạy đến với Chúa, Vị Lương Y tối cao trong mọi hoàn cảnh, nhất là những lúc đau buồn.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


25/01/2013                                                    Thứ Sáu

Thánh PHAOLÔ trở lại                               Mc 16,15-18

Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15).

Như Mẹ: Lời kêu gọi của Chúa Giêsu hôm nay vẫn đang còn thúc bách mỗi người chúng ta là môn đệ của Ngài. Và trong thế giới mà Thiên Chúa ngày càng trở nên xa lạ trong tâm thức của nhiều người, thì lệnh truyền đó lại càng khẩn thiết hơn nữa. Ngài tỏ cho chúng ta thấy tình thương của người Cha là luôn khao khát mang lại niềm hạnh phúc cho con cái mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, khi lên đường loan báo Tin Mừng cứu độ là đồng thời con cũng phải chấp nhận những khổ cực và cả thất bại. Xin Chúa thêm sức cho con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con biết loan báo cho anh chị em con nhận ra tình thương của Chúa và sống hạnh phúc trong tương quan với nhau.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

26/01/2013                                                    Thứ Bảy

Thánh Timôthê và Titô                                 Lc 10,1-9

 “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít” (Lc 10,2).

Như Mẹ: Còn biết bao người chưa nhận biết Chúa vì thiếu những sứ giả Tin Mừng. Chúa mong ước mọi người được hưởng hạnh phúc, sống trong tình yêu của Chúa. Chúng ta có sẵn sàng trở nên những tay thợ gặt của Chúa không? Chúng ta có muốn cho Nước Chúa mau trị đến và mọi người được hạnh phúc không? Hãy cầu nguyện và tham gia công việc loan báo Tin Mừng trong tầm tay nhỏ bé của mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho con cảm nhận được lòng mong ước của Chúa là quy tụ mọi người về với Chúa. Xin cho các vị truyền giáo luôn được bình an và đầy Thánh Thần.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin cho con nhận ra Chúa không đòi hỏi những gì quá sức của con, Chúa chỉ cần con chu toàn nhiệm vụ trong từng giây phút hiện tại với ý truyền giáo.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

27/01/2013                                                  Chúa Nhật

Tuần III TN – Năm C                             Lc 1,1-4; 4,14-21

Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh(Lc 4,21).

Như Mẹ: Hôm nay lời Kinh Thánh nói về ơn cứu độ được thực hiện nơi Chúa Giêsu. Vào lúc này, Chúa cũng đang hiện diện và đang tiếp tục cứu chuộc chúng ta bằng Lời Chúa, Mình Máu Chúa… Thế nhưng như những người Do Thái xưa kia đã chối bỏ Chúa, thì chính chúng ta ngày nay cũng đang làm điều đó khi chúng ta không đón nhận Lời Chúa, không thực hiện Ý Chúa qua sự hướng dẫn của Giáo Hội.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con quyết dùng ơn của Chúa qua việc siêng năng học hỏi Lời Chúa, đón nhận các Bí tích để được ơn cứu độ.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, nhân loại chúng con mọn hèn, nhưng được Chúa Giêsu là Con của Mẹ rất yêu thương. Xin hướng dẫn chúng con để chúng con biết đón nhận và loan báo Tin Mừng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


28/01/2013                                                    Thứ Hai

Thánh Tôma Aquinô                                    Mc 3,22-30

Những ai nói phạm đến Thánh Thần,

thì chẳng đời nào được tha(Mc 3,29).

Như Mẹ: Chúng ta thường thắc mắc: tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội gì? Chúa Giêsu đã nói về tội này cho mấy người kinh sư khi họ bắt bẻ Chúa, chống đối Chúa bởi vì lòng họ cứng tin. Vì thế Chúa đã nhấn mạnh tội phạm đến Thánh Thần là tội cứng lòng tin, không chấp nhận để Chúa cứu độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin uốn nắn lòng con để con đừng cứng lòng trước tình thương của Chúa. Xin Chúa Thánh Thần đến với tâm hồn con. Con không muốn chối bỏ Chúa. Xin Chúa thương xót con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, xin luôn dẫn con đến với bí tích Hòa Giải và Thánh Thể để kín múc sức mạnh Thánh Thần mà chống lại sự dữ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


29/01/2013                                                     Thứ Ba

                                                                         Mc 3,31-35

“Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa,

người ấy là anh chị em tôi, là Mẹ tôi” (Mc 3,35).

Như Mẹ: Được làm Mẹ và anh em của Chúa thật hạnh phúc biết bao, để được điều này Chúa cũng không đòi chúng ta phải làm gì lớn lao ngoài việc lắng nghe và thi hành Ý Chúa. Ý Chúa gồm tóm trong giới răn yêu thương: Kính mến Thiên Chúa và yêu thương đồng loại.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con quá mọn hèn mà Chúa cho chúng con được quyền làm anh em của Chúa, nếu chúng con biết thi hành ý Chúa. Chúng con rất sung sướng và quyết tâm mỗi ngày tập sống yêu thương bằng việc thể hiện đức ái đối với anh chị em đồng loại.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, Mẹ đã sống trọn cuộc đời là lắng nghe và thi hành ý Chúa. Mẹ xứng đáng là Mẹ của Chúa. Xin cho con cũng biết thực thi ý Chúa để cũng được làm con Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


30/01/2013                                                     Thứ Tư

                                                                           Mc 4,1-20

Người gieo giống đi ra gieo hạt giống” (Mc 4,3).

Như Mẹ: Để có một mùa gặt thu được kết quả tốt, người gieo giống đã quảng đại mang tất cả hạt giống đi gieo và gieo ở khắp mọi nơi: nơi vệ đường, chỗ bụi gai, đất tốt… Chúa chính là người chủ quảng đại đó. Người không tính toán gì khi đem tất cả lời của Ngài gieo vãi trong tâm hồn chúng ta. Thửa đất tâm hồn ta là loại đất nào, thì sẽ gặt hái được kết quả đó sau vụ mùa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin ban cho con lòng khát khao với Lời Hằng Sống, để con biết mau mắn với Lời Chúa và để Lời sinh hoa kết quả trong tâm hồn con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con dọn thửa đất tâm hồn cho tơi xốp, đầy màu mỡ bằng việc siêng năng cầu nguyện mỗi ngày và đón nhận giáo huấn của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


31/01/2013                                                   Thứ Năm

Thánh Gioan Bosco                                     Mc 4,21-25

Chẳng có gì bí ẩn

mà không được đưa ra ánh sáng” (Mc 4,22).

Như Mẹ: Xã hội càng hiện đại thì nhu cầu “đánh bóng” hình ảnh của mình càng tăng lên. Người ta dùng mọi cách để che dấu sự xấu xa trong tâm hồn qua việc sống giả tạo. Điều đó ngày càng làm cho chúng ta đánh mất bản thân mình, đánh mất hình ảnh của Thiên Chúa nơi con người chúng ta.

Với Mẹ:  Lạy Chúa, Lời Chúa nhắc nhở con quay trở về với chính mình, với mọi người và với Chúa. Xin mở trái tim con để con nghe được tiếng Chúa mà luôn sống theo sự thật.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, cuộc đời con sẽ được tỏ lộ vào ngày phán xét cánh chung. Xin giúp con cởi bỏ con người giả tạo ở đời này, để con được hân hoan ra trước mặt Chúa trong niềm vui và hạnh phúc.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

SUY NIỆM MẦU NHIỆM MÂN CÔI

NHỮNG MẦU NHIỆM MÙA THƯƠNG

“Các sách Tin Mừng dành cho các mầu nhiệm thương khó của Đức Kitô một tầm quan trọng rất lớn. Ngay từ đầu, lòng đạo đức Kitô giáo, nhất là việc đạo đức mùa Chay là đi đàng Thánh Giá, đã tập trung chú ý đến những khoảnh khắc riêng của cuộc Thương khó, vì hiểu rằng nơi đây là chóp đỉnh của lòng thương yêu của Thiên Chúa và nguồn mạch của ơn cứu độ chúng ta. Kinh Mân Côi chọn lấy một số khoảnh khắc trong cuộc Thương khó, mời người tín hữu chiêm ngắm các mầu nhiệm ấy trong lòng và sống các mầu nhiệm ấy nữa” (ĐGH Gioan Phaolô II, Tông thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria, 22).

Mầu nhiệm thứ nhất:

Chúa Giêsu hấp hối trong vườn Cây Dầu

“Chuỗi suy niệm bắt đầu từ vườn Ghêtsêmani, nơi Đức Kitô cảm nghiệm một khoảnh khắc hết sức âu lo xao xuyến đối với thánh ý Chúa Cha, trước sự yếu đuối của xác phàm muốn cám dỗ cưỡng lại. Lúc ấy, Đức Giêsu ở giữa mọi cơn cám dỗ và đương đầu với mọi tội lỗi của nhân loại, để Người phải thưa với Chúa Cha: ‘Không phải ý con nhưng là ý Cha được thể hiện’ (Lc 22,42 và song song). Lời thưa ‘Vâng’ của Đức Kitô đảo ngược lời nói ‘Không’ của tổ tiên chúng ta hồi ở trong vườn Eđen” (ĐGH Gioan Phaolô II, Tông thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria 22).

1. Lời Chúa

“Lòng xao xuyến bồi hồi, Ðức Chúa Giêsu càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất.” (Lc 22,24).

2. Suy niệm

Trong những lúc thử thách, duy lời cầu nguyện mới có sức mang lại sự an ủi cho chúng ta.

3. Quyết tâm

Tỉnh thức và cầu nguyện: “Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Tinh thần thì nhanh nhẹn, nhưng xác thịt thì yếu đuối” (Mt 26,41).

4. Cầu nguyện

Ôi lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết can đảm ở gần bên Chúa Giêsu trong giờ xao xuyến, để lặp lại với Người rằng: Lạy Cha, xin cho ý Cha được thể hiện!

 

Mầu nhiệm thứ hai:

Chúa Giêsu chịu đánh đòn

“Với việc chịu đánh đòn, đội mạo gai, vác Thánh Giá và chết trên Thánh Giá, Chúa bị đẩy vào nỗi đau thương khốn khổ nhất: Ecce homo!” (ĐGH Gioan Phaolô II, Tông thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria, 22).

1. Lời Chúa

“Bây giờ ông Philatô truyền đem Ðức Giêsu đi và đánh đòn Người.”(Ga 19,1).

2. Suy niệm

Ai là những người đánh đập Chúa Giêsu? Đó là những người xúc phạm đến bí tích Thánh Thể. Đó là những người xúc phạm đến Thân thể mầu nhiệm của Chúa là Hội Thánh bằng các gương xấu. Đó là những người xúc phạm đến thân thể của mình là đền thờ của Chúa Thánh Thần bằng tội dâm dục.

3. Quyết tâm

Giữ lòng trong sạch và thống hối. “Tôi đến không phải để kêu gọi những người công chính, nhưng những người tội lỗi” (Mt 9,13).

4. Cầu nguyện

Ôi lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con được chữa lành khỏi tội lỗi nhờ những thương tích của Chúa Giêsu, con của Mẹ và anh của chúng con.

Mầu nhiệm thứ ba:

Chúa Giêsu đội vòng triều thiên bằng gai

“Nỗi đau thương khốn khổ của Đức Giêsu không chỉ bộc lộ cho thấy lòng yêu thương của Thiên Chúa nhưng còn cho thấy ý nghĩa của chính con người. Ecce homo: ý nghĩa, nguồn gốc và sự thành tựu của con người là được đặt nền tảng ở nơi Đức Kitô, vị Thiên Chúa vì yêu thương đã hạ mình ‘cho đến nỗi chết và chết trên thập giá’.” (Pl 2,8) (ĐGH Gioan Phaolô II, Tông thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria, 22).

1. Lời Chúa

“Bọn lính kết một vòng gai làm vuơng miện, đặt lên đầu Người, và khoác cho Người một áo choàng đỏ, rồi vả vào mặt Nguời.” (Ga 19,2-3).

2. Suy niệm

Chúa Giêsu bị chế nhạo vì Người là Vua. Còn phần chúng ta, chúng ta hãy nhìn nhận chủ quyền của Người bằng cách vâng phục ý muốn của Chúa, bằng lòng trung thành với Hội Thánh, và bằng quyết tâm xây dựng Nước Chúa nhờ những hoạt động tông đồ.

3. Quyết tâm

Chấp nhận hạ mình xuống. “Ai trong các con muốn làm lớn thì hãy trở nên kẻ phục vụ; ai muốn đứng đầu thì hãy trở nên đầy tớ của mọi người. Thực vậy, Con Người không đến để được phục vụ nhưng là để phục vụ và trao ban mạng sống của mình để cứu muôn người” (Mc 10,43-45).

4. Cầu nguyện

Ôi lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con được hiền lành khiêm nhường, giống như đức Vua của chúng con.

 

Mầu nhiệm thứ bốn:

Chúa Giêsu vác thánh giá lên núi Calvê

“Khi đi theo Đức Giêsu trên đường tiến lên đồi Calvê, con người học biết ý nghĩa của khổ đau mang lại ơn cứu độ” (ĐGH Gioan Phaolô II, Tông thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria, 25).

1. Lời Chúa

“Họ điệu Ðức Giêsu đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hípri là Gôngôtha.” (Ga 19,17).

2. Suy niệm

Mỗi người có thập giá riêng của mình. Chúng ta hãy vác thập giá, không phải cách miễn cưỡng như ông Simon Cirênê, nhưng với lòng nhẫn nại và yêu mến giống như Chúa Giêsu.

 

3. Quyết tâm

Vác thập giá: “Ai không vác thập giá của mình và bước đi theo Ta thì không thể trở thành môn đệ của Ta” (Lc 14,27).

4. Cầu nguyện

Ôi lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết vác thập giá hằng ngày của mình với lòng nhẫn nại và yêu mến.

Mầu nhiệm thứ năm:

Chúa Giêsu chết trên Thánh Giá

“Mầu nhiệm này giúp cho người tín hữu diễn lại cái chết của Đức Giêsu, đứng dưới chân Thánh Giá cùng với Đức Maria, cùng với Đức Mẹ đi vào tận vực thẳm của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người và cảm nghiệm tất cả quyền năng ban sức tái sinh bởi tình yêu ấy” (ĐGH Gioan Phaolô II, Tông thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria, 21).

1. Lời Chúa

“Họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Ðức Giêsu thì ở giữa.” (Ga 19,18).

2. Suy niệm

Từ trên Thánh Giá, Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta những hồng ân như sau :

– Ơn tha thứ: “Hôm nay, bạn sẽ ở trong nước thiên đàng với Tôi” (Lc 23,43).

– Người Mẹ: “Này đây là mẹ của con” (Ga 19,27).

– Toàn thân của mình: “Mọi việc đã hoàn tất” (Ga 19,30).

3. Quyết tâm

Bắt chước Chúa Giêsu, chúng ta hãy biết trao ban mình: “Không ai có tình yêu nào cao cả cho bằng kẻ ban mạng sống của mình cho người bạn hữu” (Ga 15,13).

4. Cầu nguyện

Ôi lạy Mẹ Maria, xin ở kề bên chúng con trong lúc thử thách, và xin giúp đỡ chúng con trong giờ lâm tử.

 

 Những Kỳ Diệu Của Kinh Mân Côi

Thánh Louis Marie Grignion de Montfort

Thật khó cho tôi khi phải diễn đạt bằng lời nói về vấn đề Đức Mẹ nghĩ Kinh Mân Côi ra sao và Người thích nó hơn tất cả mọi việc tôn sùng khác biết là chừng nào. Tôi cũng không thể diễn tả hết việc Người thưởng công cho những ai rao giảng, thiết lập cũng như phổ biến sự sùng kính này, hay về việc Người thẳng tay trừng phạt những ai ra tay chống lại việc sùng kính này.

Suốt cả đời sống, thánh Đa Minh đã không làm gì hơn là, bằng cả tấm lòng, chúc tụng Đức Mẹ, rao giảng sự cao cả của Người và thúc đẩy mọi người tôn kính Người bằng việc lần hạt Mân Côi. Đáp lại, thánh nhân đã nhận được từ Đức Mẹ vô vàn ơn lành. Với quyền phép của một Nữ Vương Thiên Đình, Người đã thực hiện nhiều phép lạ và sự lạ qua việc làm của thánh nhân. Thiên Chúa toàn năng luôn luôn ban cho thánh nhân những gì thánh nhân xin qua tay Đức Mẹ. Vinh dự lớn lao nhất là Người đã giúp thánh nhân dẹp tan bè rối Albigensê, và đặt thánh nhân làm đấng sáng lập, làm tổ phụ của một hội dòng lớn.

Đối với chân phước Alan de la Roche, người tái tạo việc tôn sùng Kinh Mân Côi, ngài đã nhận được nhiều đặc ân của Đức Mẹ. Đức Mẹ đã hiện ra với ngài mấy lần để dạy ngài đi tìm con đường cứu rỗi, trở nên một vị linh mục tốt lành, một tu sĩ hoàn thiện, và nên giống Chúa Giêsu. Chân phước Alan de la Roche thường hay bị ma qủi cám dỗ và bách hại ghê gớm, làm cho ngài buồn phiền kinh khủng, đến độ gần như tuyệt vọng, nhưng Đức Mẹ luôn luôn an ủi ngài, bằng sự hiện diện ngọt ngào của Người, làm biến đi những đám mây tăm tối bủa vây linh hồn ngài.

Đức Mẹ dạy chân phước cách đọc Kinh Mân Côi, dẫn giải về ý nghĩa của nó và hiệu qủa của nó, còn ban cho chân phước một đặc ân vinh hiển và trọng đại là vinh dự được gọi Người là Bạn Tình. Với tình yêu trong trắng mà Người giành cho chân phước, Người đã đeo nhẫn vào ngón tay ngài, chiếc kiềng được làm bằng tóc Người quàng vào cổ ngài và trao cho ngài chuỗi Kinh Mân Côi.

Cha Triteme, với hai nhà học giả là Carthagena và Martin Navarra, cùng các vị khác đã hết lời khen ngợi chân phước Alan de la Roche. Chân phước chết tại Zunolle nước Phần Lan vào ngày 08/09/1475, sau khi đã chiêu tập được trên 100 ngàn người gia nhập Hội Mân Côi.

Chân phước Tôma Gioan lừng danh nhờ các bài giảng về Kinh Mân Côi của ngài, đến nỗi, ghen tức với việc cứu rỗi các linh hồn của ngài, ma qủi đã hành hạ ngài đến ngã bệnh liệt giường, làm thầy thuốc cũng phải bó tay. Một đêm kia, lúc mà ngài nghĩ là mình sắp chết đi, ma qủi đã hiện ra với ngài dưới một hình thù thật khiếp đảm ngoài sức tưởng tượng. Gần giường của ngài có một bức hình Đức Mẹ; ngài nhìn vào đấy, và kêu lên với tất cả tâm hồn và nghị lực của mình: “Xin giúp con, xin cứu con, Mẹ êm ái của con ơi!” Ngài vừa dứt lời thì bức ảnh như sống động lạ thường, và Đức Mẹ giơ tay của Người ra, nâng ngài bằng cánh tay của Người mà nói:

“Đừng sợ, Tôma con Mẹ, Mẹ đây nè, Mẹ sẽ cứu con mà: Hãy chỗi dậy đi và tiếp tục rao giảng Kinh Mân Côi như con vẫn làm. Mẹ hứa sẽ che chở con khỏi thù địch của con”.

Khi Đức Mẹ nói điều này, ma qủi chuồn mất, và chân phước Tôma chỗi dậy, hoàn toàn bình phục. Ngài chảy nước mắt vui mừng tạ ơn Đức Mẹ. Ngài lại bắt đầu làm tông đồ cho Kinh Mân Côi, với những bài giảng mang lại thành quả lạ lùng.

Đức Mẹ chẳng những chúc lành cho những ai rao giảng Kinh Mân Côi, Người còn ban thưởng bội hậu cho những ai nhờ gương lần hạt Mân Côi của mình cũng làm cho người khác bắt chước đọc theo.

Anphôngsô, vua nước Leon và Galicia, rất muốn cho tất cả mọi người tôi tớ của vua tôn kính Rất Thánh Trinh Nữ bằng việc lần hạt Mân Côi. Bởi đó, vua có thói quen treo cỗ tràng hạt lớn ở giây thắt lưng của mình và luôn luôn đeo sợi giây thắt lưng này, song, chỉ khổ nỗi, chính vua lại không bao giờ đọc Kinh Mân Côi. Tuy nhiên, việc đeo tràng hạt của vua đã khích lệ triều thần của vua đọc Kinh Mân Côi rất là sốt sắng.

Một ngày kia, vua lâm bệnh nặng, và đến lúc hấp hối, trong một thị kiến, vua thấy mình đang đứng trước tòa phán xét của Chúa. Nhiều ma qủi cũng ở đó tố cáo vua về các tội vua đã phạm. Đang lúc Chúa là Thẩm Phán Tối Cao sắp sửa luận phạt vua cho vào hỏa ngục, thì Đức Mẹ xuất hiện biện hộ cho vua. Đức Mẹ truyền lấy một cái cân, một bên để các tội của vua, và một bên để cỗ tràng hạt vua luôn luôn đeo bên mình cùng với các Kinh Mân Côi đã được đọc lên nhờ gương đeo tràng hạt của vua. Kết quả là cỗ tràng hạt nặng hơn các tội của vua.

Nhìn vua một cách hết sức nhân hậu, Đức Mẹ nói: “Để thưởng công cho một chút tôn vinh mà con đã giành cho Mẹ, bằng cách đeo tràng hạt Mân Côi, Mẹ đã xin Con Mẹ cho con một ơn rất lớn lao. Con sẽ sống thêm mấy năm nữa. Mong rằng con khôn ngoan sống những ngày này bằng việc ăn năn thống hối”.

Hồi tỉnh, vua kêu lên: “Chúa tụng Kinh Mân Côi của Rất Thánh Đồng Trinh Maria đã cứu trẫm khỏi đời đời trầm luân!”

Sau khi bình phục, vua đã sống những ngày còn lại bằng việc truyền bá lòng tôn sùng Kinh Mân Côi và trung thành đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày.

Người nào yêu mến Rất Thánh Trinh Nữ cũng phải theo gương của vua Anphôngsô và của các thánh mà tôi đề cập tới, để họ lôi kéo thêm nhiều linh hồn cho Hiệp Hội Kinh Mân Côi. Họ sẽ nhận được nhiều ơn trên đời này và sự sống đời đời sau này. “Ai rao giảng về Ta sẽ sống đời đời” (Hc 24,31).

(Bí Mật Kinh Mân Côi – Bông Hồng 8).

 GIÁ TRỊ CỦA KINH MÂN CÔI

Dưới đây xin trích nguyên văn hai số trong “Christi Matri” của ĐGH Phaolô VI.

Nếu sự dữ gia tăng, thì việc sùng kính của Dân Chúa cũng phải tăng lên. Và vì thế, thưa anh em đáng kính, Tôi tha thiết muốn anh em hướng dẫn bằng cách khuyến khích và thôi thúc Dân Chúa cầu nguyện sốt sắng với Mẹ Maria rất mực từ bi của chúng ta bằng việc lần hạt Mân Côi trong suốt Tháng 10, như Tôi đã từng giải thích. Lời cầu nguyện này rất thích hợp cho việc sùng kính của Dân Chúa, làm vui lòng Mẹ Thiên Chúa nhất và mang lại hiệu quả nhất trong việc gặt hái những phúc lành từ trời cao. Công đồng Vatican II khuyên dạy tất cả con cái trong Giáo Hội dùng Kinh Mân Côi, không chỉ trong việc bày tỏ ngôn từ nhưng bằng hình thức không thể sai lầm theo câu này: “Hãy để Dân Chúa say mê với những việc thực hành đạo đức hướng tới Đức Trinh Nữ và được Giáo quyền chấp nhận trải qua nhiều thế kỷ”.

Như lịch sử Giáo Hội chứng minh cho thấy rõ, cách cầu nguyện mang lại rất kết quả này không chỉ có hiệu quả trong việc tránh được sự dữ và ngăn ngừa tai ương, mà còn có sức cứu giúp rất mạnh mẽ trong việc củng cố đời sống Kitô. “Nó nuôi dưỡng đức tin Công giáo là thứ đức tin sẵn sàng đảm nhận đời sống mới khởi đi từ lời dẫn giải hợp thời đúng lúc về các mầu nhiệm thánh, và nó hướng tâm hồn tới những chân lý mà Thiên Chúa dạy chúng ta.”

(ĐGH Phaolô VI, Christi Matri {15/09/1966}, 9-10).

 

Chia sẻ Bài này:
[9] [10] [11]