Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 12-2017

24.12.2017                                                   Chúa Nhật 4 MV B

Thánh vịnh tuần 4                                              Lc 1,26-38

“Đối với Thiên Chúa,
không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37).

Như Mẹ: Thiên Chúa là Đấng quyền phép vô biên, khôn ngoan vô cùng. Ngài làm được mọi sự như ý Ngài muốn. Trong việc thụ thai của Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa đã làm cho Đức Mẹ, người không hề biết đến người nam, lại mang thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa đã thực hiện điều cao cả cho Đức Mẹ, và qua Đức Mẹ, cho cả nhân loại chúng ta.

Với Mẹ: Chúa là Con Chúa Cha hằng sống, nhưng đã chấp nhận làm con của một trinh nữ và sống dưới lề luật. Xin mở trí cho những ai đang sống trong ngờ vực về mầu nhiệm Chúa làm người, được thấy quyền phép vô biên và lòng nhân hậu của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh, xin khẩn cầu Thiên Chúa quy tụ muôn dân vào trong đại gia đình Giáo Hội.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

25.12.2017                                                            Thứ Hai

CHÚA GIÁNG SINH                                             Ga 1,1-18

“Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,
và không có Người, thì chẳng có gì
được tạo thành” (Ga 1,3).

Như Mẹ: Ngôi Lời Thiên Chúa đã đến trong trần gian dưới hình dạng của một hài nhi bé nhỏ được sinh ra nơi máng bò lừa. Thật huyền nhiệm! Mọi loài trên trời dưới đất đều nhờ Ngài mà có. Như thế, Ngài là Chúa của muôn loài.

Với Mẹ: Chúa là Con Chúa Trời hằng sống, hôm nay đã giáng sinh trong cảnh nghèo hèn. Xin cho những người sống dưới bầu trời này nhận ra Ngài là Đấng tác thành vạn vật, rồi tuyên xưng Danh Thánh vinh hiển của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, Mẹ được diễm phúc sinh ra Con Đấng Tối Cao. Xin cho người tín hữu khắp nơi biết đón nhận Chúa Giêsu vào trong cuộc đời mình mà hết lòng thờ phượng Ngài.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


26.12.2017                                                            Thứ Ba

Th. Stephano, tđ tiên khởi                             Mt 10,17-22

“Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh biết phải nói gì” (Mt 10,19).

Như Mẹ: Chấp nhận đi theo và làm môn đệ Chúa Giêsu là phải chấp nhận sự ngược đãi. Khi bị ngược đãi, người môn đệ đừng sợ gì cả, bởi vì sẽ có Thiên Chúa đồng hành, giúp sức và soi sáng. Ai chấp nhận bị sỉ nhục vì Danh Chúa thì người đó sẽ được thưởng công xứng đáng.

Với Mẹ: Thánh Stephano, người môn đệ trung tín của Chúa, đã nhấp nhận đổ máu ra vì Danh Ngài. Xin cho những cộng đoàn tín hữu đang bị bách hại, được ơn can đảm trong niềm tin tưởng phó thác vào quyền năng của Ngài theo gương của thánh Stephano.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông, xin Mẹ nâng đỡ những người môn đệ của Chúa đang bị giam cầm tù tội.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

27.12.2017                                                            Thứ Tư

Th. Gioan, tông đồ                                            Ga 20,2-8

“Bấy giờ, người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin” (Ga 20,8).

Như Mẹ: Thánh Gioan tông đồ được coi là người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến. Người môn đệ này có một niềm tin và tình yêu tha thiết đối với Chúa Giêsu. Trong biến cố sống lại của Chúa, sau khi đã thấy những dấu chứng nơi ngô mộ trống, ông đã tin là Chúa đã phục sinh.

Với Mẹ: Chúa đã yêu mến người môn đệ Gioan rất nhiều. Xin cho những người sống trong đời dâng hiến cảm nhận được tình thương dịu hiền của Chúa, để từ đó, họ hết lòng tin tưởng vào Ngài mà nhiệt tâm làm chứng cho Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời, xin cho niềm tin vào Chúa Phục Sinh được triển nở nơi người tín hữu, và cũng xin cho chúng con sống niềm hy vọng là mai sau được cùng Mẹ chiêm ngắm Chúa trên thiên đàng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


28.12.2017                                                           Thứ Năm

Các thánh anh hài                                            Mt 2,13-18

“Này ông, dậy đem Hài Nhi
và mẹ Người trốn sang Ai Cập,…
vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi” (Mt 2,13).

Như Mẹ: Sự sống thuộc về Thiên Chúa. Thiên Chúa mới có quyền trên sự sống của con người. Chúa Giêsu là Chúa, nên Ngài có quyền trên sự sống của con người. Ngài đã chấp nhận sinh ra trong hình dạng của một hài nhi; còn Hêrôđê chỉ là phàm nhân nhưng lại muốn dành cái quyền sinh sát về cho mình. Thật nghịch lý.

Với Mẹ: Chúa là vua của muôn loài thụ tạo, thế mà Chúa lại phải chạy trốn trước bạo quyền. Xin cho những người mẹ đang có ý định phá thai nhận ra rằng thai nhi có quyền được sinh ra và được sống như một con người.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, xin nâng đỡ các bà mẹ công giáo để họ biết giáo dục con cái theo luật Chúa. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

29.12.2017                                                            Thứ Sáu

Tuần bát nhật GS                                                Lc 2,22-35

“Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi” (Lc 2,29).

Như Mẹ: Cuộc đời là một chuyến đi. Sinh ra là để chuẩn bị cho ngày lìa cõi thế này. Sau khi đã sống và đã chạm đến Con Đấng Tối Cao, cụ già Simeon ước ao được ra đi trong an bình. Thiên Đàng mới là cùng đích và quê hương đích thực của con người. Để tới đó được, con người cần phải đi trên con đường Giêsu, bởi vì chỉ có Giêsu là con đường dẫn về chốn bình an vĩnh hằng.

Với Mẹ: Chúa là nguồn mạch bình an của con người. Xin ban bình an cho những ai đang sống trong lo âu sợ hãi. Và xin Chúa cũng thương nâng đỡ những người già cả đang phải sống trong cô đơn, tìm được niềm an ủi nơi Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, xin Mẹ thương cứu giúp những ai đang sống trong lao nhọc vì cơm áo gạo tiền. Xin cho họ biết tìm đến ẩn náu nơi Trái Tim Chúa Giêsu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


30.12.2017                                                           Thứ Bảy

Tuần bát nhận GS                                               Lc 2,36-40

“Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa
cùng Thiên Chúa” (Lc 2,40).

Như Mẹ: Nhân cách con người được hình thành từ những năm tháng trong thời niên thiếu. Xét như một con người, Chúa Giêsu từ từ lớn lên về mọi phương diện. Ngài có một gia đình thật tuyệt vời. Ngày nay, nhiều em thiếu nhi không được cha mẹ chăm sóc và giáo dục đến nơi đến chốn, nên chúng dễ rơi vào hư hỏng.

Với Mẹ: Chúa đã sống hiếu thảo trong gia đình tại Nadaret. Xin Chúa đồng hành và hướng dẫn các thanh thiếu niên biết sống trọn đạo làm con Chúa và làm con trong gia đình. Và xin Chúa cũng ban ơn khôn ngoan cho các bậc phụ huynh để họ biết giáo dục con cái của mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria, xin nâng đỡ các gia đình đang gặp khó khăn, đặc biệt là các gia đình trẻ.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

31.12.2017                                          Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất

Tuần bát nhật GS                                                Lc 2,22-40

“Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài
phải được thanh tẩy theo luật Môsê,
bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa” (Lc 2,22).

Như Mẹ: Gia đình là tế bào của xã hội, là nền tảng của Giáo Hội. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Ngày nay, các gia đình đang gặp nhiều khó khăn. Tại sao? Bởi vì người ta đang cố xây dựng gia đình mình trên những nền tảng bấp bênh, chứ không dựa trên nền tảng vững chắc là chính Thiên Chúa.

Với Mẹ: Đức Mẹ và thánh Giuse đã vâng theo lề luật mà đem Chúa lên đền thờ dâng cho Thiên Chúa. Xin cho các gia đình ngày nay biết chọn Chúa làm trung tâm đời sống của mình, biết dâng gia đình mình cho chính Thiên Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cho các bậc phụ huynh biết hướng dẫn con cái để chúng dám dấn thân vào đời sống tu trì.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts