Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 12-2017

17.12.2017                                                   Chúa Nhật 3 MV B

Thánh vịnh tuần 3                                           Ga 1,6-8.19-28

“Hãy sửa đường cho thẳng
để Đức Chúa đi” (Ga 1,23).

Như Mẹ: Có nhiều con đường để đi. Có con đường dễ đi, có con đường khó đi. Con đường tuyệt vời nhất phải là con đường chắc chắn, bằng phẳng và dễ đi nhất. Đường về trời chỉ có một, đó là con đường Giêsu. Không thể về trời được, nếu không qua con đường này. Con đường Giêsu là con đường tuyệt vời nhất, bởi vì đó là con đường ngắn nhất và tuyệt vời nhất dẫn tới sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu.

Với Mẹ: Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Nhiều người đang đi trên những con đường của giả dối, độc ác và tội lỗi. Xin dẫn họ đi theo đường chính đạo là nhận biết Chúa là con đường duy nhất đưa tới thiên đàng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, xin sửa chữa những bất toàn trong tâm hồn chúng con cho xứng đáng để Chúa ngự vào.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


18.12.2017                                                            Thứ Hai

Tuần 3 MV                                                          Mt 1,18-24

“Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 1,20).

Như Mẹ: Tương quan giữa vợ chồng với nhau là tương quan bền vững. Khi một người nam và một người nữ cam kết trở thành vợ chồng, thì không ai có thể cắt đứt được mối tương quan đó. Tuy nhiên, thực tế ngày nay cho thấy có nhiều đôi vợ chồng lấy nhau một thời gian lại không chịu đón nhận mà sống trung thành với nhau, nhưng lại dễ dàng chia tay nhau.

Với Mẹ: Chúa là Con Thiên Chúa, nhưng đã chấp nhận làm con trong gia đình. Xin cho các đôi vợ chồng, đặc biệt các đôi vợ chồng trẻ ngày nay biết đón nhận nhau, sẵn sàng sinh con cái và giáo dục chúng cho nên người.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, xin khẩn cầu Chúa Thánh Thần giúp các bạn trẻ hiểu đúng các giá trị về gia đình.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

19.12.2017                                                            Thứ Ba

Tuần 3 MV                                                           Lc 1,5-25

“Chúa đã làm cho tôi như thế đó,
khi Người đoái thương cất nỗi hổ nhục
tôi phải chịu trước mặt người đời” (Lc 1,25).

Như Mẹ: Thời Chúa Giêsu, có cái nhục nào bằng cái nhục lấy chồng rồi mà không có con. Bà Êlisabet và ông Dacaria lấy nhau rồi mà không có con. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã cất nỗi hổ nhục khi Người cho bà Êlisabet mang lại lúc tuổi đã cao.

Với Mẹ: Chúa làm chủ sự sống. Nhiều người lập gia đình, nhưng lại không muốn sinh con cái. Xin cho các cặp vợ chồng biết đón nhận con cái như hồng ân Chúa ban, và xin cho họ biết hết lòng chăm sóc và giáo dục con cái trở thành những Kitô nhiệt tình.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, xin Mẹ bầu cử cho những người son sẻ có khả năng sinh con cái cho vui cửa vui nhà.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


20.12.2017                                                            Thứ Tư

Tuần 3 MV                                                          Lc 1,26-38

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng,
Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28).

Như Mẹ: Thật hạnh phúc cho ai được Thiên Chúa viếng thăm và ở cùng. Nhưng ở trần gian này ai là người được diễm phúc đó nhất. Mẹ Maria là người đầy ân sủng của Thiên Chúa, nên Mẹ được Thiên Chúa ở cùng. Như thế, Mẹ thật là người diễm phúc nhất trên đời này.

Với Mẹ: Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Chúa không ngừng viếng thăm dân Người. Xin Chúa ban đầy ân sủng trên chúng con, biến đổi chúng con thành đền thờ để Chúa ngự vào. Xin Chúa hạ cố viếng thăm gia đình của những ai đang gặp đau khổ và bệnh tật hiểm nghèo.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên Tri, xin mang niềm vui cứu độ đến cho những người lương dân, để nhờ đó, họ có cơ hội nhận ra Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của gian trần.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

21.12.2017                                                           Thứ Năm

Th. Phêro Canisio, lm-tsht                                      Lc 1,39-45

“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,45).

Như Mẹ: Phúc cho ai đặt niềm tin vào Chúa là Đấng Thánh Thiện vô cùng. Mẹ Maria đã đặt hết niềm tin vào Ngài, và Mẹ cũng một lòng tin rằng Thiên Chúa hứa điều gì với Mẹ là Ngài sẽ thực hiện. Chính nhờ lòng tin vững chắc đó, Mẹ trở thành người thật là có phúc.

Với Mẹ: Chúa là Đấng trung tín vô cùng. Chúa hứa là Chúa làm. Xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia biết giữ lời hứa mà hết lòng lo cho dân chúng được an cư lạc nghiệp. Xin cũng cho các nhà cầm quyền trị nước biết tôn trọng các quyền căn bản của người dân, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, xin cầu Chúa làm cho chúng con những điều cao cả như Ngài đã làm cho Mẹ xưa kia.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


22.12.2017                                                            Thứ Sáu

Tuần 3 MV                                                          Lc 1,46-56

“Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người” (Lc 1,50).

Như Mẹ: Kính sợ Thiên Chúa là đầu mối khôn ngoan. Người kính sợ Thiên Chúa thì sẽ được Chúa đoái thương nhìn đến. Người kính sợ Thiên Chúa là người khôn ngoan. Thiên Chúa ghét những kẻ kiêu ngạo, bởi vì kiêu ngạo là đầu mối sinh ra tội lỗi.

Với Mẹ: Chúa là Đấng giàu lòng xót thương. Những người chưa có niềm tin vào Chúa, xin cho họ sớm nhận biết Chúa mà thờ phượng Ngài. Và xin cũng ban cho chúng con ơn biết phụng sự Chúa cho phải đạo làm con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, xin cho tất cả những người có chức vụ chăm sóc đoàn chiên biết sống khiêm nhường và tinh thần phục vụ vì phần rỗi linh hồn của hết thảy nhân loại chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

23.12.2017                                                           Thứ Bảy

Th. Gioan Kêty, lm                                                 Lc 1,57-66

“Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra,
ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa
” (Lc 1,64).

Như Mẹ: Ông Dacaria là một người công chính trước mặt Thiên Chúa, và không ai chê trách được điều gì. Trong những lúc khó khăn, ông vẫn một niềm trông cậy vào Thiên Chúa. Thiên Chúa đã đoái thương đến ông. Trong ngày làm phép cắt bì cho con, miệng ông lại được mở ra, khi nói lại được thì ông liền chúc tụng Thiên Chúa vì Ngài là Đấng thành tín yêu thương.

Với Mẹ: Chúa là Đấng quyền phép vô biên và đáng chúc tụng muôn đời. Xin cho mọi miệng lưỡi trên trần gian này biết hợp tiếng với triều thần thánh trên trời mà chúc tụng Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiển Tu, xin Mẹ cùng chúng con cảm tạ Thiên Chúa về những điều cao cả mà Ngài đã thực hiện cho người trần qua bao thế hệ.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts