Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 12-2017

03.12.2017                                                    Chúa Nhật I MV B

Thánh vịnh tuần 1                                             Mc 13,33-37

“Điều Thầy nói với anh em đây,
Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là:
phải canh thức” (Mc 13,37).

Như Mẹ: Sống là phải không ngừng đấu tranh chống lại những ươn lười trong đời mình. Khuynh hướng sống dễ dãi hay làm cho con người muốn buông xuôi tất cả. Chúa Giêsu mời gọi tất cả mọi người sống tỉnh táo, sống trong tinh thần sẵn sàng. Để sống như thế, chúng ta cần gắn bó với Chúa và với lời của Người.

Với Mẹ: Chúa là Đấng phán xét kẻ sống và kẻ chết. Xin lấy lòng nhân hậu mà làm cho chúng con sống xứng đáng với phẩm giá mà Chúa đã đặt để nơi mỗi người chúng con, hầu chúng con đứng vững trước mọi quyến rũ của thế gian.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, xin cho chúng con luôn sống hy vọng vào tình thương của Chúa quan phòng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


04.12.2017                                                            Thứ Hai

Th. Gioan Damasceno, lm-tsht                                 Mt 8,5-11

“Chính tôi sẽ đến chữa nó” (Mt 8,7).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian này như một thầy thuốc đầy nhân từ. Người đến chữa lành những vết thương nơi tâm hồn và cả thân xác con người nữa. Tình thương của Người bao phủ lấy tất cả nhân loại chúng ta. Hãy để cho Người đến và chạm vào cuộc đời của chúng ta.

Với Mẹ: Nhiều người đau khổ vì bệnh tật tâm hồn và thể xác, xin Chúa thương nâng đỡ và cứu chữa họ, và xin cho họ cũng biết đặt hết niềm tin tưởng vào tình thương của Ngài. Và xin cho chúng con có được tấm lòng từ ái của Chúa, để biết cảm thông với họ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, xin Mẹ đồng hành với những ai đang rơi vào hoàn cảnh bế tắc. Xin cho họ biết mang lấy thánh giá cuộc đời và biết thông phần đau khổ của mình với đau khổ của Chúa Giêsu.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

05.12.2017                                                            Thứ Ba

Tuần 1 MV                                                         Lc 10,21-24

“Phúc thay mắt nào được thấy
điều anh em thấy” (Lc 10,23).

Như Mẹ: Con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nguồn tri thức của con người thu nhận được chủ yếu nhờ thị giác. Điều gì mang lại phúc lành cho người ta nhiều nhất? Bao nhiêu người ước ao thấy Đấng Cứu Độ của trần gian mà không được thấy. Các môn đệ được tận mắt chứng kiến Chúa Cứu Thế, được nghe và được thấy những điều kỳ diệu Người làm. Họ thật có phúc!

Với Mẹ: Lạy Cha, chúng con xin tạ ơn Cha đã thương ban Con Một của Cha cho chúng con. Xin cho con người ngày hôm nay, dù không thấy tận mắt, vẫn một lòng tin vào Con Cha là Đấng Cứu Độ của trần gian.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng đáng tôn trọng, Mẹ thật diễm phúc vì đã tin, xin giúp chúng con tin những điều Hội Thánh dạy về Chúa Giêsu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


06.12.2017                                                            Thứ Tư

Th. Nicola, gm                                                     Mt 15,29-37

“Người cầm lấy bảy cái bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ,
và môn đệ trao cho đám đông” (Mt 15,26).

Như Mẹ: Chia sẻ là một nét đẹp trong Đạo Công Giáo. Sống trên đời, con người cần đến nhau. Chính Chúa Giêsu đã tự nguyện trở nên Tấm Bánh bẻ ra cho con người, để nhờ đó, con người được sống. Chúa mời gọi các môn đệ của Người cũng biết chia sẻ cho những người khác.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là nguồn mạch nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của chúng con. Xin cho con người ngày nay biết sống liên đới với nhau, biết chia sẻ với nhau những nhu cầu vật chất cũng như tinh thần, để ai cũng được sống xứng với nhân phẩm.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng, khi xưa Mẹ đã chia sẻ khó khăn với đôi tân hôn tại Cana như thế nào, thì ngày nay xin Mẹ cũng hãy làm cho các đôi vợ chồng trẻ như vậy.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

07.12.2017                                                  Thứ Năm đầu tháng

Th. Ambrosio, gm-tsht                                    Mt 7,21-24-27

“Ai nghe những lời Thầy nói đây
mà đem ra thực hành, thì ví được
như người khôn xây nhà trên đá” (Mt 7,24).

Như Mẹ: Kinh nghiệm cho thấy rằng nhà nào được xây dựng trên một nền móng vững chắc thì nhà ấy bền vững; ngược lại, nhà nào được xây trên nền yếu thì nhà ấy dễ bị sụp đổ. Lời Chúa là lời mang lại sự sống, là nền tảng của mọi giá trị. Ai xây dựng đời mình trên nền tảng ấy thì sẽ có sự sống đời đời.

Với Mẹ: Chúa mới có những lời mang lại sự sống đời đời. Xin cho người tín hữu chúng con biết lấy lời của Chúa làm kim chỉ nam cho những hoạt động của mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, Mẹ đã thực hành lời Chúa trọn vẹn, xin Mẹ hướng dẫn chúng con để chúng con biết làm những việc đẹp lòng Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


08.12.2017                                                            Thứ Sáu

MẸ VÔ NHIỄM                                                    Lc 1,26-38

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng,
Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28).

Như Mẹ: Mẹ Maria là người được Thiên Chúa ban đầy tràn ân sủng. Vì được ban đầy tràn ân sủng, nên Mẹ thật xứng đáng được Thiên Chúa ở cùng. Mẹ thật diễm phúc: Mẹ thật diễm phúc vì Mẹ được tuyển chọn để làm Mẹ của Con Đấng Tối Cao. Mẹ được tuyển chọn làm Mẹ Thiên Chúa, nên Mẹ được gìn giữ một cách vẹn tuyền, không vương tì vết tội lỗi nào.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chấp nhận làm con trong cung lòng vẹn sạch của Đức Mẹ, xin cho chúng con biết mang lấy tâm tình của Chúa mà tôn kính Đức Mẹ theo ý Chúa muốn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít vậy, Mẹ được Thiên Chúa gìn giữ cho khỏi tội tổ tông truyền, xin Mẹ cầu bầu cho đoàn con cái đang sống nơi trần gian khổ ải này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

09.12.2017                                                           Thứ Bảy

Th. Gioan Didaco                                             Mt 9,35 – 10,1.6-8

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.
Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt
sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 10,35).

Như Mẹ: Sau gần 2000 năm hiện diện, Giáo Hội đã và đang trung thành trong sứ vụ truyền giáo, nhưng rất nhiều người vẫn chưa biết và chưa tin Chúa Kitô. Cánh đồng truyền giáo thật rộng lớn, nhưng thợ gặt lại ít. Tại nhiều nơi, các dòng tu cũng như các đại chủng viện đang dần dần khan hiếm ứng sinh, điều này gây trở ngại cho việc truyền giáo.

Với Mẹ: Cha là chủ mùa gặt. Cánh đồng truyền giáo bao la, nhưng lại thiếu thợ gặt lành nghề. Xin Cha ban cho Hội Thánh có nhiều người dấn thân vào sứ vụ truyền giáo, để nhờ đó, nhiều người đón nhận được Tin Mừng cứu độ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu vậy, xin Mẹ đồng hành với các vị thừa sai ở khắp nơi.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts