Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 12-2017

01.12.2017                                                   Thứ Sáu đầu tháng

Tuần 34 TN                                                        Lc 21,29-33

“Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Lc 21,33).

Như Mẹ: Tất cả những gì tồn tại trên trái đất này rồi sẽ qua đi hết. Chỉ Thiên Chúa là Đấng hằng sống, Đấng bất biến, mới tồn tại mãi mãi. Và những gì thuộc về Thiên Chúa mới tồn tại vĩnh viễn. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nên những lời của Người sẽ chẳng qua đâu, cho đến khi mọi sự được thực hiện.

Với Mẹ: Chúa là Con Chúa Trời hằng sống, xin thương xót chúng con. Xin làm cho những lời của Ngài sinh hoa kết quả trong tâm hồn mỗi người tín hữu chúng con, để Triều Đại của Ngài hiển trị nơi cuộc đời chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con, đặc biệt những người lương dân, được ơn nhận biết Đức Giêsu là Thiên Chúa, để nhờ thế mà được ơn cứu độ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


02.12.2017                                                   Thứ Bảy đầu tháng

Tuần 34 TN                                                        Lc 21,34-36

“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn,
hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến
và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21,36).

Như Mẹ: Cầu nguyện là một phương thế thánh hoá bản thân con người rất hiệu quả. Cầu nguyện sẽ giúp con người dễ nhận ra sức mạnh của Thiên Chúa và sự mỏng manh của chính kiếp người. Cầu nguyện sẽ giúp con người tỉnh táo trước những lừa lọc của người đời và những mưu mô xảo quyệt của ma quỷ.

Với Mẹ: Chúa là Đấng cầm quyền sinh tử, xin soi sáng tâm hồn chúng con, để chúng con luôn luôn sống trong sự tỉnh thức và cầu nguyện. Xin cho những người đang sống trong cảnh say sưa sự đời, biết tỉnh trí mà canh tân đời sống mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Toà Đấng Khôn Ngoan, xin Đức Mẹ che chở chúng con, là những người đang sống trong trần gian, đứng vững trong đức tin mà chống cự các cạm bẫy của ba thù.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts