- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 12-2015

CỨ LÀM THEO

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

NỘI SAN SỐ THÁNG 12/2015

MẸ MARIA

TRONG CỘNG ĐOÀN YÊU THƯƠNG

Mục Lục

Ý CẦU NGUYỆN

Ý chung: Cầu cho mọi người chúng ta cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng luôn sẵn sàng tha thứ.

Ý truyền giáo: Cầu cho các gia đình, nhất là những gia đình đang gặp đau khổ, tìm ra dấu chỉ của niềm hy vọng chắc chắn nơi việc hạ sinh của Đức Giêsu.

GIÁO HUẤN

“Chúng ta phải dấn thân trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, bằng cách học với Mẹ Ngài và để cho Mẹ Ngài hướng dẫn chúng ta. Đức Maria hiện diện với Giáo Hội và là Mẹ của Giáo Hội, trong mỗi cử hành Bí Tích Thánh Thể của chúng ta. Nếu Giáo Hội và Bí Tích Thánh Thể làm thành một cặp song đôi không thể tách rời, thì giữa Đức Maria và Bí Tích Thánh Thể cũng vậy. Chính vì thế việc kính nhớ Đức Maria trong cử hành Bí Tích Thánh Thể được thi hành đồng loạt, từ thời xa xưa trong các Giáo Hội Đông Phương và Tây Phương.”

(Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II,
Thông điệp Ecclesia de Eucharistia, số 57)


THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH

Gia đình là nền tảng của Giáo Hội và là tương lai của nhân loại. Gia đình, hai tiếng thật gần gũi.

Ngày nay, gia đình đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng trên phạm vi toàn thế giới. Mỗi một khi gia đình là nền tảng mà bị lung lay, thì tất cả những giá trị khác đều lung lay. Gia đình quan trọng đến nỗi Con Thiên Chúa đã chấp nhận sinh ra và lớn lên trong gia đình. Gia đình có một vị trí và sứ vụ rất quan trọng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta có thể nói rằng tương lai của thế giới đều ngang qua gia đình. Tại sao gia đình lại gặp khủng hoảng như vậy? Bởi vì ngày nay người ta đang xây dựng gia đình trên những giá trị bấp bênh, chứ không phải trên một tình yêu bền vững.

Gia đình là cộng đoàn yêu thương. Gia đình mà được xây dựng trên nền tảng Thiên Chúa, gia đình mới bền vững. Bởi vì, chỉ có Thiên Chúa là Tình Yêu. Ước gì các gia đình biết xây dựng đời sống theo mẫu gương của gia đình Thánh Gia.

Đặc trách

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.


GIỜ KINH GIA ĐÌNH

Có thể dùng nội san CỨ LÀM THEO với Giờ Kinh Gia Đình

Gia đình có thể cầu nguyện vào giờ thuận tiện. Chọn 1 trong 2 mẫu dưới đây hoặc 1 mẫu khác tương tự:

MẪU 1

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần
3. Đọc kinh: Tin – Cậy – Mến

4. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội

5. Đọc Tin Mừng theo ngày

6. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

7. Đọc kinh Lạy Nữ Vương

8. Hát một bài về Đức Mẹ.

MẪU 2

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần

3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Cáo Mình

4. Đọc Tin Mừng theo ngày

5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ.

Có thể lần hạt 1 chục theo gợi ý, hoặc 2 chục…
5 chục tuỳ điều kiện và thời gian của mỗi gia đình.

01.12.2015                                                            Thứ Ba

Tuần I – Mùa Vọng                                            Lc 10,21-24

Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy” (Lc 10,23).

Như Mẹ: Quả thật lời khẳng định của Đức Giêsu đã ứng nghiệm cho mỗi tín hữu chúng ta hôm nay. Chúng ta là những người có phúc vì được nghe Lời Chúa dạy và được Mẹ Giáo Hội hướng dẫn niềm tin và nuôi dưỡng niềm tin ấy.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân được gọi Thiên Chúa là Cha. Xin giúp chúng con sống xứng đáng với ân huệ vô giá này, để mỗi ngày chúng con gắn bó với Chúa hơn, hiểu biết và yêu mến Chúa hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng yêu mến, Mẹ đã sống niềm hy vọng vào lời Chúa hứa với Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng con cảm nghiệm được niềm vui vì được làm con cái Chúa trong lòng Giáo Hội, và hết lòng sống trọn niềm vui ấy.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


02.12.2015                                                            Thứ Tư

Tuần I – Mùa Vọng                                            Mt 15,29-37

“Thầy chạnh lòng thương đám đông,
vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi
và họ không có gì ăn…” (Mt 15,32).

Như Mẹ: Thiên Chúa luôn yêu thương tất cả mọi người không kể là lành hay dữ. Chúa Giêsu được sai đến để cứu độ con người. Người đã bày tỏ tình thương của mình qua việc chạnh lòng thương dân chúng, nhất là những người đau khổ ngặt nghèo…

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa cho chúng con thấy tấm lòng nhân hậu của Chúa: Chúa đối xử tốt với chúng con dường nào! Xin cho chúng con biết quảng đại cộng tác với Chúa bằng những nỗ lực nhỏ bé hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm, xin Mẹ tập cho chúng con sống nhân ái theo lòng nhân từ của Chúa Giêsu, và xin cho chúng con luôn biết ẩn mình trong Trái Tim vẹn sạch Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


03.12.2015                                                           Thứ Năm

Th. Phanxicô Xaviê – lễ kính                            Mc 16,15-20

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”
(Mc 16,15).

Như Mẹ: Bản chất của Giáo Hội Công Giáo là truyền giảng Tin Mừng cho muôn dân. Do đó, mỗi người tín hữu chúng ta cần chia sẻ ưu tư truyền giáo với Giáo Hội. Chúng ta truyền giáo bằng chính cách sống hằng ngày.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con chỉ là những tôi tớ vô dụng. Chúng con chẳng làm được gì nếu Chúa không giúp sức. Xin Chúa huấn luyện chúng con thành những thợ gặt lành nghề hầu mưu ích cho nhiều linh hồn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành, ngày xưa Mẹ đã vội vã đem Chúa đến cho gia đình người chị họ, bây giờ xin Mẹ giúp chúng con nhiệt thành mang Chúa đến cho những tâm hồn đang lầm than, buồn phiền và đau khổ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


04.12.2015                                                            Thứ Sáu

Th. Gioan Đamas, lm                                             Mt 9,27-31

“Các anh tin thế nào thì được như vậy” (Mt 9,29).

Như Mẹ: Đức tin là một hồng ân cao cả mà Thiên Chúa đã tặng ban cho con người một cách nhưng không. Và con người tự do đáp trả bằng hành vi tôn thờ và yêu mến. Thánh Giacôbê dạy ta biết: “Đức tin không việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17), mà việc làm quan trọng nhất của đức tin chính là đức ái (Gl 5,16).

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa mong chúng con tin tưởng và phó thác cuộc đời chúng con trong tay Chúa. Nhưng, nhiều lúc chúng con cứ loay hoay, xoay xở làm theo ý riêng mà không cần đến Chúa. Xin dạy chúng con một lòng tin tưởng vào Chúa, nhất là khi gặp thử thách.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa, chúng con chưa thật sự yêu mến Chúa và anh em bằng việc làm. Xin Mẹ thống nhất cuộc đời chúng con, để qua lời nói và hành động bác ái, chúng con trở nên lời chứng sống động.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


05.12.2015                                                           Thứ Bảy

Tuần 1 MV                                                    Mt 9,35 — 10,1.6-8

“Anh em đã được cho không,
thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8b).

Như Mẹ: Thánh Gioan Tiền Hô đã xác quyết: “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Chúa ban” (Ga 3,27). Mỗi chúng ta là con cái Chúa, nhờ Đức Giêsu, chúng ta được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Vì vậy, đến lượt chúng ta cũng phải quảng đại trải rộng tấm lòng và bàn tay mình ra, vươn đến mọi người còn thiếu thốn và đang cần giúp đỡ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, bản tính chúng con chỉ thích tích góp và khư khư giữ lấy mọi lợi ích cho riêng mình mà ngại chia sẻ cho người khác. Xin giúp chúng con hiểu rằng mỗi khi chúng con làm điều gì cho anh em là làm cho chính Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, xin mở con mắt đức tin của chúng con ra, để chúng con mau mắn nhận ra hình ảnh của Chúa Giêsu nơi mỗi người chúng con gặp gỡ hằng ngày.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

06.12.2015                                              Chúa Nhật 2 MV – Năm C

Thánh vịnh tuần 2                                                Lc 3,1-6

“Hãy dọn đường cho Chúa” (Lc 3,4).

Như Mẹ: Thiên Chúa không cần chúng ta phải làm cho Ngài những con đường thật đẹp về mặt thể lý. Ngài muốn chúng ta dọn dẹp và sửa sang con đường thiêng liêng của tâm hồn, để sao cho sạch và cho thẳng để Ngài đi.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa mời gọi mỗi người chúng con sửa sang lại con đường tâm linh của mình thật ngay thẳng để đón chờ Chúa đến. Thế nhưng, do tội lỗi và yếu đuối, chúng con  thường làm cho con đường của mình trở nên gồ ghề, lồi lõm và cong queo. Chúng con không xứng đáng với tình yêu của Chúa chút nào, xin Chúa làm cho con đường cuộc đời của chúng con nên thẳng và đẹp mỗi ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ cực khôn cực ngoan, xin giúp chúng con biết hoán cải, biết uốn nắn lại cách sống đức tin của mình trong niềm mong chờ ngày Chúa ngự đến.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


07.12.2015                                                            Thứ Hai

Th. Ambrôxiô, gmtsht                                             Lc 5,17-26

”Tội anh được tha cho anh rồi” (Lc 5,20).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng thuật lại việc Đức Giêsu chữa lành người bại liệt. Một căn bệnh làm cho anh không thể đứng dậy được. Thế nhưng, anh đã được Chúa Giêsu trao ban tình yêu của Ngài. Có thể nói, anh là một người bị bại liệt về mặt thể lý, nhưng tâm hồn anh không hề bại liệt. Anh đã xác tín vào tình yêu của Chúa, và nhờ thế Ngài đã nhậm lời mà chữa lành cho anh.

Với Mẹ: Lạy Chúa, biết bao lần chúng con từ chối tình yêu mà Ngài đã dành cho chúng con. Thân xác của chúng con mạnh khỏe, nhưng tâm hồn lại đầy bóng tối của tội lỗi. Xin Chúa giúp chúng con nhìn lại đức tin của mình để ngày càng sống gắn bó, kết hợp với Chúa nhiều hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng kính chuộng, Mẹ luôn tin tưởng vững vàng vào Chúa, xin Mẹ thương nâng đỡ đức tin yếu kém của mỗi người chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


08.12.2015                                                            Thứ Ba

ĐỨC Mẹ Vô Nhiễm – lễ trọng                            Lc 1,26-38

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng,
Đức Chúa ở cùng Bà“ (Lc 1,28).

Như Mẹ: Để chuẩn bị cho Ngôi Lời nhập thể, Thiên Chúa đã chọn một trinh nữ tên là Maria. Đặc biệt, Ngài còn bao bọc và bảo vệ Mẹ bằng ân sủng tuyệt vời. Sự thánh thiện của Mẹ đã được sứ thần Gáp-ri-en diễn tả qua lời chào: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà”.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Mẹ Maria một đặc ân cao quý là vô nhiễm nguyên tội. Xin cho chúng con luôn biết tôn sùng, yêu mến Mẹ mỗi ngày, bằng việc siêng năng lần hạt Mân Côi, để qua Mẹ, chúng con kín múc được dồi dào ân sủng như Chúa đã trao ban cho Mẹ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng ngợi khen, xin Mẹ hướng dẫn chúng con, để chúng con sống sao cho trong sạch. Xin Mẹ che chở chúng trong trong trái tim vẹn sạch của Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


09.12.2015                                                            Thứ Tư

Tuần 2 MV                                                         Mt 11,28-30

“Tất cả những ai đang vất vả
mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi,
tôi sẽ cho nghỉ ngời bồi dưỡng“ (Mt 11,28).

Như Mẹ: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến với Ngài để được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Ai cũng có một gánh nặng cuộc đời. Gánh nặng đó đôi khi làm cho chúng ta chán nản, như muốn buông xuôi tất cả. Hãy nhớ rằng Chúa luôn sẵn sàng mang gánh nặng cuộc đời cho chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa, rất nhiều lần chúng con đã gạt Chúa sang một bên, để nhường chỗ cho sức riêng của chính mình. Vì thế, chúng con đã gặp không ít khó khăn và vất vả. Xin Chúa cho chúng con luôn biết đặt gánh nặng cuộc đời cho lòng lân ái bao la của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có tài có phép, xin dẫn dắt chúng con luôn bước đi trong ánh sáng của Tin Mừng, để chúng con tìm thấy được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống mỗi ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


10.12.2015                                                           Thứ Năm

Tuần 2 MV                                                         Mt 11,11-15

“Ông Gioan chính là Êlia” (Mt 11,14).

Như Mẹ: Gioan Tẩy giả là người được Thiên Chúa sai đến trong vai trò của Êlia để dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Nhưng người ta không đón nhận Gioan, coi ông như người bị quỷ ám và xử với ông theo như ý họ. Ông đã làm tốt vai trò của mình trước Đấng Cứu Thế.

Với Mẹ: Lạy Chúa, đôi khi chúng con thích lấy mình làm trung tâm, lấy ý mình thay ý Chúa, tự đặt mình làm quan toà thay cho Chúa. Xin Chúa thương tha thứ cho chúng con, và xin cho chúng con luôn biết đặt ý của Chúa lên trên hết tất cả. Vì chỉ có Chúa là lẽ sống của cuộc đời chúng con mà thôi.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân, xin Mẹ cho chúng con biết ngoan ngoãn vâng nghe tiếng Chúa mỗi ngày, để chúng con được lớn lên trong ân sủng và tình yêu của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


11.12.2015                                                            Thứ Sáu

Tuần 2 MV                                                         Mt 11,16-19

”Đức Khôn ngoan chứng minh bằng hành động” (Mt 11,19).

Như Mẹ: Sống khắc khổ thì được coi là ”bị quỷ ám”, chung bàn với mọi người thì lại mang tiếng là ”tay ăn nhậu“. Người đời muốn sống đạo theo ý riêng của họ. Họ muốn Chúa làm cho họ chứ không chịu làm theo ý Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, rất nhiều lần trong cuộc sống, chúng con đã có những nhận định sai đối với thực tế, thậm chí còn xuyên tạc và bóp méo. Xin Chúa thương tha thứ và thêm sức cho chúng con, để chúng con luôn can đảm làm chứng cho sự thật giữa một xã hội đầy dẫy những bất công này.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, xin Mẹ nâng đỡ, phù trì để mỗi người chúng con biết nhận ra chân lý đúng đắn. Vì chỉ có chân lý mới giải thoát chúng con khỏi sai lầm và lạc lối.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


12.12.2015                                                           Thứ Bảy

Tuần 2 MV                                                         Mt 17,10-13

“Ông Êlia đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn” (Mt 17,12).

Như Mẹ: Khi Chúa Giêsu nói “ông Êlia đã đến rồi” là Chúa có ý nói đến ông Gioan Tẩy Giả. Ông Gioan Tẩy Giả được biết đến như là vị ngôn sứ giao thời giữa Cựu ước và Tân ước. Ông đã được Chúa Giêsu khen ngợi là người cao trọng nhất. Chính Gioan đã được Thiên Chúa chọn để đi trước mở đường cho Đấng Cứu Độ. Ông không chỉ dùng lời rao giảng mà còn cả chính mạng sống mình để làm chứng cho Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng trở nên những “tiếng hô” như ông Gioan để đem lời Chúa đến với mọi người.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con luôn được vững tin, lòng nhiệt thành rao giảng Tin Mừng và dám hy sinh cả mạng sống mình cho Tin Mừng cứu độ như ông Gioan Tẩy Giả.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

13.12.2015                                              Chúa Nhật 3 MV – Năm C

Thánh vịnh tuần 3                                              Lc 3,10-18

“Chúng tôi phải làm gì?” (Lc 3,12).

Như Mẹ: Trong bài Tin Mừng hôm nay, ông Gioan Tẩy Giả dạy dân chúng phải biết chia cơm sẻ áo cho người khác, chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người khác. Nhưng Chúa Giêsu còn muốn hơn thế nữa, Ngài muốn con người phải yêu thương nhau như chính Ngài đã yêu thương thế gian.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thường chỉ biết vun vén cho cuộc sống riêng tư của mình, mà quên mất biết bao người xung quanh chúng con còn đói khổ và thiếu thốn. Xin Chúa cho chúng con luôn nhận ra Chúa trong mọi người. Xin cho chúng con biết chia sẻ, cảm thông và yêu mến những kẻ bần cùng và đói rách.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là toà Đấng khôn ngoan, xin đồng hành với chúng con trên con đường phục vụ Chúa nơi những kẻ yếu đuối và cơ hàn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


14.12.2015                                                            Thứ Hai

Th. Gioan Thánh Giá                                             Mt 21,23-27

“Phép rửa của ông Gioan bởi đâu mà có?
Do Trời hay do người ta?” (Mt 21,25).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến để cứu chuộc thế gian. Ngài muốn cho thế gian được sống muôn đời, nhưng có một số người lại cứng lòng, không chịu tin vào Ngài. Họ không tin vào quyền năng của Ngài: ”ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?”

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, nhờ bí tích thánh tẩy mà chúng con đã được sạch mọi tội lỗi, được chính thức gia nhập vào Hội Thánh Chúa. Thế nhưng chúng con chưa sống xứng đáng với danh hiệu Kitô hữu, xin Chúa thương ban sức mạnh nâng đỡ chúng con mỗi ngày, để chúng con sống trọn ơn gọi Kitô hữu của mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, xin Mẹ cho chúng con luôn noi gương Mẹ mà sống trọn ơn gọi của mình một cách an vui.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


15.12.2015                                                            Thứ Ba

Tuần 3 MV                                                         Mt 21,28-32

“Những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông” (Mt 21,31).

Như Mẹ: Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Người đã sai con một của mình đến thế gian để cứu vớt những người tội lỗi. Thật vậy, rất nhiều người tội lỗi đã quay về với Chúa, với đường ngay nẻo chính; trong khi đó, có nhiều người lại tự cao chối bỏ Chúa, thì họ khó mà được cứu.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con là kẻ tội lỗi, nhưng chúng con lại thường cho mình là trong sạch, chúng con hay tự mãn về đời sống của mình. Xin Chúa cho chúng con luôn sống trong sự tỉnh thức, biết xét mình về đời sống của bản thân, để một lòng cậy trông vào Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, xin Mẹ dạy chúng con biết cậy trông vào Chúa để chiến đấu với tính ích kỷ, kiêu ngạo trong con người mình, hầu trở nên người khiêm hạ hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


16.12.2015                                                            Thứ Tư

Tuần 3 MV                                                          Lc 7,19-24

“Thầy có thật là Đấng phải đến không?
(Lc 7,19).

Như Mẹ: Trong bài Tin Mừng hôm nay, môn đệ của ông Gioan đã đến hỏi Chúa Giêsu:“Thầy có thật là Đấng phải đến không?Chúa Giêsu trả lời rằng: “các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe”. Thật vậy, Chúa Giêsu mời gọi tất cả mọi người chú tâm đến những lời Người rao giảng, những việc Người làm mà tin vào Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, tất cả những ai nghe lời Chúa dạy, chiêm ngắm các việc Ngài làm đều gặp được Ngài và được biến đổi cõi lòng. Xin cho chúng con cũng gặp được Chúa trong khi chúng con suy niệm lời Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, xin Mẹ hướng dẫn chúng con trong những giờ phút cầu nguyện và chiêm niệm để chúng con có thể gặp được chính Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


17.12.2015                                                           Thứ Năm

Tuần 3 MV                                                           Mt 1,1-17

“Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu
vua Đavít, con cháu ông Ápraham” (Mt 1,1).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã sinh ra làm người, có một nguồn gốc nhân loại rõ ràng. Người đã chấp nhận mang lấy thân phận con người như bao người khác, ngoại trừ tội lỗi; nhờ thế, con người mới có thể được ơn cứu độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúa đã đến với chúng con trong thân phận nghèo hèn nơi hang đá Bêlem. Nhiều người đã đến bái lạy và tôn thờ Chúa, nhưng vẫn còn nhiều người chưa nhận biết Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con biết dùng đời sống của mình để đem Tin Mừng cứu độ đến với mọi người.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, xin cầu bầu cùng Chúa ban ơn cho chúng con, để chúng con sống xứng đáng là con cháu của tổ phụ Ápraham.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


18.12.2015                                                            Thứ Sáu

Tuần 3 MV                                                          Mt 1,18-24

Bà sẽ sinh con trai
và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu
(Mt 1,21).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng thuật lại việc sứ thần đến báo cho Thánh Giuse về tin vui Nhập Thể. Thánh Giuse trước khi biết được sự việc thì đã tính đường bỏ trốn. Nhưng sau khi biết rằng mọi việc đều xuất phát từ Thiên Chúa thì ngài đã mau lẹ và dấn thân làm khí cụ của Thiên Chúa, chấp nhận đón Mẹ Maria về nhà.

Với Mẹ: Lạy Chúa, cuộc đời mỗi người luôn có những sự việc xảy ra bất ngờ và thường là trái ý của mình. Xin Chúa cho chúng con có được tinh thần lắng nghe và tin tưởng rằng Ngài luôn quan phòng, yêu thương tất cả mọi người.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là toà Đấng khôn ngoan, xin giúp chúng con biết chấp nhận những nghịch cảnh xảy ra trong cuộc sống như một món quà Chúa gửi đến cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


19.12.2015                                                           Thứ Bảy

Tuần 3 MV                                                           Lc 1,5-25

“Dựa vào đâu…? Vì tôi đã già,
và nhà tôi cũng đã lớn tuổi” (Lc 1,18).

Như Mẹ: Ông Dacaria nài xin Chúa cho mình có một người con để nối dõi. Tuy nhiên, ông xin nhưng lại không tin: ông đã già và vợ ông đã lớn tuổi, hơn nữa lại hiếm hoi, nên khó mà sinh con. Có lẽ, ông chỉ cầu xin theo thói quen mà không tin là Chúa có thể làm được điều đó.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con vẫn luôn tin Chúa có thể làm được mọi sự. Nhưng, Chúa ơi, đức tin của chúng con còn yếu quá, chúng con chưa dám đặt trọn niềm tin vào Chúa trong mọi trường hợp của cuộc sống hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, xin Mẹ đồng hành với chúng con trong đời sống đức tin, để chúng con vững tin rằng Chúa có quyền năng để biến chuyện không thể trở thành có thể được.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

20.12.2015                                              Chúa Nhật 4 MV – Năm C

 

Thánh vịnh tuần 4                                              Lc 1,39-45

“Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi
đến với tôi thế này”? (Lc 1,43).

Như Mẹ: Hôm nay, xảy ra một cuộc hội ngộ thật bất ngờ giữa bà Êlisabét và Mẹ Maria. Bà Êlisabét thì già và son sẻ, còn Mẹ Maria thì trẻ và trinh khiết. Sự hiện diện của Mẹ Maria tại gia đình bà Êlisabét đã mang lại phúc lành của Thiên Chúa cho gia đình này.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con chỉ thích đi thăm những người giàu có, những người có thể mang lại lợi ích cho chúng con. Còn những người nghèo khổ, bệnh tật hay kém may mắn thì chúng con chưa dám tới thăm. Xin cho chúng con can đảm vượt qua những rào cản đó.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng! Xin cho chúng con biết dấn thân để đi thăm viếng những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, túng quẫn, bệnh tật hay cô đơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


21.12.2015                                                            Thứ Hai

Th. Phêrô Canisiô                                                  Lc 1,39-45

“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,45).

Như Mẹ: Làm sao có thể tin chuyện một thiếu nữ thụ thai mà không do tác động của nam nhân, thụ thai mà vẫn còn trinh khiết. Đó là điều không thể tin được theo lẽ tự nhiên. Nhưng, đối với Thiên Chúa thì không có gì là không thể. Khi biết đó là thánh ý Chúa thì Mẹ Maria đã mau lẹ tin điều đó và xác quyết niềm tin của mình bằng lời thưa “xin vâng”.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Đức tin của chúng con thật là mỏng manh. Chúng con vẫn tuyên xưng Chúa có thể làm được mọi sự trong cuộc đời của mình. Xin cho chúng con tin tưởng vào quyền năng của Ngài, mà cố gắng sống tử tế hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng đáng tôn trọng! Xin cho chúng con có được niềm tin mạnh mẽ như Mẹ, để chúng con biết đặt trọn niềm tin vào bàn tay và chương trình của Chúa.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


22.12.2015                                                            Thứ Ba

Tuần 4 MV                                                          Lc 1,46-56

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Lc 1,46).

Như Mẹ: Hai chữ “cám ơn” là tâm tình cần phải có của con người khi nhận được một ân huệ nào đó. Khi nhận được ân huệ của Thiên Chúa thì Đức Maria đã cất lên lời “tạ ơn” để ngợi khen và cảm tạ Chúa vì đã thương nhớ đến thân phận hèn kém của mình, và rộng hơn là nhớ đến lời hứa cứu độ Chúa dành cho con người.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Mỗi ngày chúng con nhận được biết bao hồng ân của Chúa. Chúng con quá thờ ơ với những ân huệ đó. Chúng con thường không biết tạ ơn Chúa cho chính đáng và phải đạo. Xin Chúa khắc ghi vào tâm hồn mỗi người chúng con lòng biết ơn với Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng! Xin dạy chúng con biết có tâm tình tạ ơn Chúa trên hết mọi sự. Xin cho cuộc đời chúng con trở nên lời ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa tình thương không ngừng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


23.12.2015                                                            Thứ Tư

Tuần 4 MV                                                          Lc 1,57-66

“Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” (Lc 1,66).

Như Mẹ: Mỗi một con người là một công trình kỳ diệu của Thiên Chúa. Và mỗi người có sứ mạng riêng của mình. Thánh Gioan được sinh ra với một sứ vụ đặc biệt là dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến với con người. Thánh Gioan đã trở nên vị ngôn sứ vĩ đại đi trước Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúa biết rõ từng người, biết rõ những khả năng cũng như những hèn yếu của chúng con. Xin Chúa cho mỗi người chúng con nhận ra sứ mạng của mình, biết dùng khả năng và ân sủng Chúa ban để thực thi sứ mạng đó một cách tốt đẹp.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy! Xin cho các bậc cha mẹ luôn đón nhận và tôn trọng con cái như là món quà vô giá mà Chúa gửi đến cho họ. Và xin cho những người làm con cũng biết nhận ra được sứ mạng mà Chúa muốn ký thác cho họ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


24.12.2015                                                           Thứ Năm

Tuần 4 MV                                                          Lc 1,67-79

“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel
đã viếng thăm cứu chuộc dân Người” (Lc 1,68).

Như Mẹ: Thiên Chúa sai Con Một viếng thăm cứu chuộc con người cách đây hơn hai ngàn năm, nhưng nhân loại vẫn còn nhiều người chưa nhận biết là Thiên Chúa đã đến viếng thăm họ. Chúa Kitô vẫn là người xa lạ với họ.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúa muốn dùng mỗi người chúng con như khí cụ để đem Tin Mừng đến cho những người chưa nhận biết Chúa. Xin cho đời sống chúng con luôn thắm đượm tình bác ái, để qua đó giúp mọi người hình dung, cảm nghiệm phần nào về tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho họ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít vậy! Xin giúp chúng con cải thiện đời sống của mình, để góp phần tích cực vào công cuộc truyền giảng Tin Mừng cho các dân tộc.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


25.12.2015                                                            Thứ Sáu

Chúa Giáng Sinh – lễ trọng                             Ga 1,1-18

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm
và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14a).

Như Mẹ: Giáng Sinh là sự kiện có một không hai trong lịch sử nhân loại. Nơi máng cỏ Bêlem, Con Thiên Chúa cư ngụ giữa thế giới trong hình hài một bé thơ. Sự kiện trọng đại này mở ra kỷ nguyên mới: Thiên Chúa ở cùng nhân loại. Vì thế, con người được sống trong vui mừng và bình an. Quả thật, Lễ Chúa Giáng Sinh là lễ của vui mừng và hy vọng, hạnh phúc và bình an.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, tạ ơn Chúa đã đến và ở giữa chung con. Xin giúp chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa mọi nơi và mọi lúc, đặc biệt là lúc gặp khó khăn và thử thách.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu vậy, xin giúp chúng con mở rộng tâm hồn đón nhận niềm vui Giáng Sinh, để từ thâm sâu, niềm vui ấy giúp chúng con sống hy vọng và tin tưởng là có Chúa đang ở cùng chúng con luôn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


26.12.2015                                                           Thứ Bảy

Th. Stêphanô – lễ kính                                       Mt 10,17-22

 “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị thù ghét” (Mt 10,22).

Như Mẹ: Đức Giêsu chỉ ra một tương lai không mấy sáng sủa cho môn đệ Người. Họ sẽ bị thù ghét, bị bách hại và bị giết. Dưới mọi hình thức và mức độ, người Kitô hữu phải chịu nhiều bất công, đau khổ, thậm chí cái chết vì mang danh Chúa Kitô. Nhưng ai trung kiên đến cùng, thì người ấy sẽ đón nhận được phần thưởng cao quý, đó là được hưởng gia nghiệp Nước Trời.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bị kết án tử hình một cách nhục nhã trên thập giá. Hôm nay, thánh Stêphanô, môn đệ của Chúa cũng bị ngược đãi cho đến chết. Xin ban cho chúng con một lòng tin vững mạnh và sống động để có thể làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Đền vàng vậy, xin Mẹ trợ lực, giúp chúng con luôn trung tín với Chúa cho đến cùng, hầu đón nhận được phần thưởng Nước Trời mà Chúa đã hứa ban.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


27.12.2015                                                          Chúa Nhật

Thánh Gia Thất – Lễ kính                                    Lc 2,41-52

“Cha con và mẹ đây
đã phải cực lòng tìm con”
(Lc 2,48b).

Như Mẹ: Khi lạc mất Chúa Giêsu, thánh Giuse và Mẹ Maria vô cùng lo lắng, vất vả xuôi ngược tìm kiếm giữa đám đông dân chúng. Chuyện này hết sức bình thường, thậm chí được coi như bổn phận và trách nhiệm của bậc sinh thành. Chuyện bình thường ấy nhắc nhở người tín hữu chúng ta có bổn phận tìm kiếm Chúa mỗi ngày, và ưu tiên cho việc này trên hết mọi sự.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin ở lại và khơi lên nhu cầu tìm kiếm Chúa trong gia đình chúng con. Bởi vì, Chúa là sự che chở và là sự bảo đảm cho gia đình chúng con trước muôn vàn hiểm nguy.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Hòm bia Thiên Chúa vậy, Mẹ và thánh Giuse đã cực lòng tìm kiếm hài nhi Giêsu. Xin giúp cho gia đình chúng con biết quan tâm đến nhau và biết lấy sự hiện diện của Chúa làm nền tảng cho gia đình của mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


28.12.2015                                                            Thứ Hai

Các thánh Anh hài – lễ kính                               Mt 2,13-18

“Bấy giờ vua Hêrôđê thấy mình bị
các nhà chiêm tinh đánh lừa thì đùng đùng nổi giận,
nên sai người đi giết các con trẻ ở Bêlem
và toàn vùng lân cận” (Mt 2,16).

Như Mẹ: Các thánh Anh hài được đón nhận phúc tử đạo khi còn thơ ấu. Các ngài chết vì danh Đức Kitô. Chúng ta cũng được mời gọi tử đạo qua những hy sinh nhỏ bé mỗi ngày. Hãy cố gắng làm mọi việc, dù nhỏ bé, vì Đức Kitô để mọi nỗ lực của ta có giá trị trước mặt Chúa.

Với Mẹ: Chúa ơi, chúng con xin tạ ơn Chúa đã cho chúng con được ơn làm con cái Chúa. Xin giúp chúng con biết suy nghĩ, nói năng và hành động sao cho danh Chúa được cả sáng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, xin giúp chúng con quy hướng tâm trí về Chúa, để chúng con có động lực đón nhận hy sinh và khó nhọc, và để mọi việc chúng con làm trở nên những món quà xứng đáng dâng lên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


29.12.2015                                                            Thứ Ba

Tuần Bát nhật GS                                               Lc 2,22-35

“Chính mắt con đã được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân” (Lc 2,30-31).

Như Mẹ: Ông Simêon hằng mong chờ Đấng Thiên Sai của Đức Chúa. Nhờ Thần Khí hướng dẫn, ông nhận ra Đấng ấy chính là hài nhi Giêsu đang được cha mẹ tiến dâng trong Đền thờ. Ông mãn nguyện vì thấy lời Chúa hứa hôm nay đã được thực hiện. Gặp được Đức Kitô là niềm vui lớn nhất của đời ông.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, mỗi khi chiêm ngắm và đón rước Thánh Thể, xin khơi lên trong lòng chúng con niềm vui, niềm hạnh phúc vì được gặp Chúa và được đón nhận Chúa vào lòng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng vậy, Mẹ đã chứng kiến niềm khao khát gặp gỡ Chúa và niềm vui khôn tả của cụ già Simêon khi ẵm lấy Con Mẹ. Xin giúp chúng con luôn khát mong gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


30.12.2015                                                            Thứ Tư

Tuần Bát nhật GS                                               Lc 2,36-40

“Bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa
và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem” (Lc 2,38).

Như Mẹ: Biết hài nhi Giêsu chính là Đấng Cứu Độ, bà Anna không ngừng nói về Người cho dân chúng. Ở Đền thờ, bà thực hiện chức năng ngôn sứ của mình. Chúng ta cũng được mời gọi mặc lấy vai trò ngôn sứ khi lãnh nhận phép Rửa. Mỗi Kitô hữu có nhiệm vụ đem Chúa và nói về Chúa cho mọi người để họ có cơ hội được biết Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con hăng say nói về Chúa cho tất cả mọi người chúng con gặp gỡ qua lời nói, qua lối sống biết thứ tha, quảng đại, vui tươi và hy vọng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, xin Mẹ giúp sức để chúng con trở nên những ngôn sứ thực thụ của Chúa, biết dùng mọi cơ hội để nói về Chúa cho những ai chưa đón nhận Người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


31.12.2015                                                           Thứ Năm

Tuần Bát nhật GS                                                Ga 1,1-18

Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1,9).

Như Mẹ: Thánh Gioan giới thiệu Đức Giêsu là ánh sáng cho trần gian. Người soi dẫn mọi người bằng lời của Người. Lắng nghe và tuân giữ lời Người là bước đi dưới ánh sáng. Do đó, Lời Chúa không những giúp ta không lạc lối mà còn dẫn ta đến hạnh phúc, bình an và hoan lạc.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu là ánh sáng cho trần gian, xin soi chiếu vào cuộc đời chúng con. Xin Chúa cũng xua đuổi khỏi tâm hồn chúng con bóng tối của ích kỷ, kiêu căng, tham lam và bất công. Nhờ đó, chúng con tìm được bình an và niềm vui đích thực.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, Mẹ luôn ở trong ánh sáng chân lý của Chúa. Xin giúp chúng con biết noi gương Mẹ, để ánh sáng Lời Chúa chiếu giãi trên cuộc đời chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


TRANG CHUYÊN ĐỀ

 

Chuyên Chú Lần Hạt

Thánh Louis Montfort

Để cầu nguyện nên, bày tỏ những lời van xin bằng kinh nguyện tuyệt hảo nhất trong các kinh nguyện là Kinh Mân Côi thì chưa đủ, chúng ta còn phải thật chú tâm để Chúa có thể nghe được tiếng lòng của chúng ta hơn là tiếng nói phát ra từ cửa miệng của chúng ta. Phạm lỗi khi chủ ý chia lòng chia trí trong lúc cầu nguyện thì tỏ ra thật là thiếu kính trọng và nghiêm trang, sẽ làm cho Kinh Mân Côi trở nên vô hiệu hóa và làm cho chúng ta thêm tội.

Chúng ta có thể nào muốn Chúa lắng nghe chúng ta nếu chính chúng ta lại chẳng chú ý gì đến điều chúng ta đang đọc? Sao chúng ta có thể nào làm đẹp lòng Chúa, trong khi ở trước sự hiện diện uy nghi cao cả của Ngài, chúng ta lại lang thang với những chia lòng chia trí như những đứa nhỏ đang chạy theo những con bươm bướm vậy? Người nào làm theo những điều như vậy phải trả lẽ cho những ơn phúc của Thiên Chúa Toàn Năng, những ơn phúc biến thành những sự chúc dữ cho việc cầu nguyện bất kính của họ. “Khốn cho kẻ nào làm việc Chúa cách gian ngoa” (Gr 28,10).

Dĩ nhiên, quý bạn không thể nào đọc Kinh Mân Côi mà không có những chia lòng chia trí cách vô tình. Khó lòng đọc dù chỉ một Kinh Kính Mừng mà quý bạn không bị trí tưởng tượng khuấy động (vì trí tưỏng tượng của chúng ta, than ôi, có bao giờ cùng). Tuy nhiên, điều mà quý bạn có thể làm là giữ không cố ý chia trí khi đọc Kinh Mân Côi, với tất cả ý tứ để giảm thiểu những lo ra vô tình cũng như để chế ngự trí tưởng tượng của mình. Cứ thế, quý bạn đặt mình trước nhan Chúa, và hãy tưởng tượng là Thiên Chúa Toàn Năng và MẹThánh của Người đang nhìn quý bạn, thiên thần bản mệnh của quý bạn đang đứng bên phải quý bạn, nhận lấy các Kinh Kính Mừng được đọc một cách đàng hoàng, để làm triều thiên đội lên đầu cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Nhưng, hãy nhớ rằng, ở bên trái của quý bạn, ma quỷ cũng đang rình rập để chộp lấy từng Kinh Kính Mừng lệch sang bên của hắn mà viết vào sổ tử vong của hắn. Cứ nắm chắc rằng hắn sẽ vồ ngay lấy mỗi một Kinh Kính Mừng mà quý bạn không đọc một cách chuyên chú, sốt sắng và trang nghiêm.

Nhất là, cũng đừng quên rằng khi dâng mỗi chục kinh tôn kính một mầu nhiệm bằng việc lần hạt là quý bạn đang cố gắng hình thành trong tâm trí của quý bạn hình ảnh Chúa Giêsu và Mẹ Maria liên quan đến mầu nhiệm ấy.

Đời sống của chân phước Hermann thuộc dòng Premonstatensian nói với chúng ta rằng vào một lần kia, khi ngài đọc Kinh Mân Côi theo thường lệ một cách chuyên chú và sốt sắng suy gẫm về những mầu nhiệm, thì Đức Mẹ cũng rực rỡ hiện ra với ngài hết sức uy linh và đẹp đẽ. Thế nhưng, đến khi lòng sốt sắng nguội dần, ngài đã đọc kinh một cách vội vàng, chẳng để hết tâm ý gì nữa. Thế là, một lần kia, Đức Mẹ lại hiện ra với ngài – lần này thì vẻ đẹp của Người thua xa với bộ mặt thảm não. Chân phước Hermann kinh ngạc về sự thay đổi của Người, bấy giờ Đức Mẹ mới cắt nghĩa cho ngài nghe:

“Với con Mẹ là như thế đó, Hermann à, bởi vì, trong tâm hồn của con, con đã đối xử với Mẹ như vậy mà, như một con đàn bà đáng khinh và chẳng có giá tí nào. Tại sao con lại không còn tôn nghiêm và chuyên chú chào kính Mẹ khi suy niệm về các mầu nhiệm của Mẹ và các đặc ân của Mẹ?”

(Bí mật Kinh Mân Côi, bông hồng 42; bản dịch tiếng Việt của Đa Minh Cao Tấn Tĩnh)

Ði tìm ý nghĩa Mùa Vọng

Trần Mỹ Duyệt [7]

Chúng ta thường nghe nói: Mùa Vọng là mùa mong chờ Chúa đến. Giáo Hội cũng khởi đầu chu kỳ Phụng Vụ của mình bằng 4 tuần lễ Mùa Vọng. Nhưng Chúa đã đến rồi, thì chúng ta còn mong đợi cái gì? Và 4 tuần lễ Mùa Vọng đối với chúng ta có ý nghĩa gì?

Thật ra việc Giáo Hội đưa vào sinh hoạt tâm linh của con cái mình hình ảnh và các nghi thức phụng vụ của 4 tuần lễ Mùa Vọng, là muốn nhắc nhở cho mỗi Kitô hữu 4 lần mà Chúa đã, đang và sẽ đến trong cuộc đời của mình. Mùa Vọng, do đó, chỉ mang tính cách nhắc nhở và chuẩn bị để mỗi người có thể sẵn sàng mà không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào khi được Chúa đến viếng thăm. Và đó cũng là lý do tại sao trong Tin Mừng theo thánh Mátthêu khởi đầu Mùa Vọng thuộc chu kỳ Phụng Vụ năm A, đã nhắc lại biến cố Noel, con tầu Noel, nhất là lời cảnh báo của Chúa Giêsu: “Các ngươi hãy coi chừng vì lúc các ngươi không ngờ thì Con Người sẽ đến” (Mt 24,44).

1. Chúa đến với nhân loại qua biến cố Nhập Thể và Giáng Trần

Ðây là biến cố rất trọng đại của Mầu Nhiệm Cứu Ðộ. Lời than van, những tiếng khóc than và nỗi niềm mong đợi của các Tổ Phụ xưa đã được Thiên Chúa lắng nghe và đáp trả. Lời hứa Cứu Ðộ ở địa đàng năm xưa khi Tổ tông loài người phạm tội đã được thực hiện. Chúa Cha sai Con mình xuống thế qua hình hài một trẻ thơ, và hạ sinh làm kiếp con người. Hơn 2000 năm, tại đồng quê Belem, Ngài đã đến với nhân loại và đã đến với con người: “Vinh danh Chúa cả trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm” (Lc 2,14).

Trong đời sống tâm linh của mỗi cá nhân, chúng ta vẫn hằng ngày, hằng giờ, hằng phút và hằng giây cảm nghiệm được giá trị của lần Ngài đến này. Bởi vì, nếu không có lần xuất hiện này, thân phận lưu đầy của con người sẽ còn mãi mãi bị khống chế bởi tội lỗi. Kiếp người không thể được nâng cao và trả lại giá trị đích thực của nó. Nhưng bằng chính 33 năm trần thế của Con Thiên Chúa, chúng ta đã được phục hồi giá trị và được sống như một con người tự do của Thiên Chúa. Vì mục đích Chúa đến lần này là mang Ơn Cứu Chuộc đến cho nhân loại.

Nhưng ngoài Mẹ Maria, Thánh Giuse, Gioan, Isave, một ít mục đồng, ba nhà đạo sĩ, Simêon, Anna, và sau này có 12 Tông Ðồ và ít môn đệ nhận ra, còn lại không ai biết đến Ngài. Coi như lần đến này, Ngài rất âm thầm, chỉ trừ cái chết trên thập giá là hơi gây xôn xao, ồn ào.

2. Chúa đến với mỗi người qua các Bí Tích

Nhưng vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nên việc Ngài hiện hữu và xuất hiện bao trùm toàn thời gian, và không gian. Thế nên, việc Ngài đến hôm qua, hôm nay hay ngày mai vẫn chỉ là một. Do đó, đối với người Kitô hữu thì Ngài đang đến với chúng ta mọi ngày, qua mọi biến cố cuộc đời. Nhất là Ngài đến với chúng ta qua các Bí Tích.

Qua Bí tích Rửa Tội, Ngài đến thăm viếng từng người, đón nhận họ vào gia đình Thiên Chúa. Tha cho tội nguyên tổ, khôi phục lại quyền làm con Thiên Chúa. Ngài còn chia phần tiên tri, vương giả, và tư tế để cuộc sống mỗi Kitô hữu trọn vẹn tham dự vào mầu nhiệm Nhập Thể, Cứu Ðộ, và Phục Sinh của Ngài.

Với Bí Tích Thêm Sức, Ngài tăng thêm sức mạnh, thông ban Thần Trí, và chuẩn bị cho mỗi người để sẵn sàng tiến vào với môi trường sống, ơn gọi riêng tư để làm chứng nhân cho Ngài, và cho Tin Mừng Cứu Ðộ.

Trong cuộc đời trần thế và trên mọi nẻo đường đời, không chỉ thân xác mà còn linh hồn chúng ta cũng bị đói lả, bị thương tật và yếu đuối, vì thế Ngài lại nuôi dưỡng chúng ta bằng Bí Tích Mình Máu Ngài, bằng sự tha thứ và hòa giải như người cha sẵn sàng ôm choàng đứa con yếu đuối mà biết hối lỗi qua Bí Tích Hòa Giải.

Rồi khi đã bước vào đời, bằng ơn gọi riêng của mỗi người, Chúa đã đến để chúc phúc và xác nhận con đường mà mỗi người đã được kêu mời và lựa chọn qua Bí Tích Truyền Chức hay Bí Tích Hôn Phối.

Và sau cùng, trước khi từ giã cõi đời, Ngài lại đến với mỗi người qua Bí Tích Xức Dầu hầu làm tăng thêm nghị lực, củng cố niềm tin, và chuẩn bị cho chúng ta gặp Ngài qua ngưỡng cửa sự chết.

3. Chúa đến với mỗi người trong ngày chết

Nếu ngày Ngài đến trong đêm đông hưu quạnh tại đồng quê Belem ta không hay biết. Hoặc như nếu vì lơ là mà chúng ta không đón tiếp Ngài cách tử tế, lịch sự và tôn trọng qua những Bí Tích chúng ta đón nhận mỗi ngày, thì lần đến này là lần xuất hiện không mấy niềm nở, tốt đẹp cho nhiều người, và có thể là ngay cả đối với chính chúng ta nữa. Ðiều đặc biệt ở đây là lần đến này Ngài xuất hiện như kẻ trộm, có nghĩa là đến bất ngờ. Ðến mà không ai biết trước. Và đây là lần đến mà mọi Kitôi hữu đạo hạnh cần phải sửa soạn.

Nếu việc đón chờ ngày kỷ niệm Ngài đến là một thời điểm nhắc nhở quan trọng, và nếu việc đón nhận các Bí Tích thường ngày là việc ôn tập và chuẩn bị, thì lần đến này Chúa Giêsu sẽ xuất hiện như một Thiên Chúa nhân từ, như người Cha yêu thương, như người anh dễ mến. Ngài sẽ đón chúng ta vào nơi mà Ngài đã dọn sẵn.

Nhưng nếu bất hạnh, vì thiếu chuẩn bị, chắc chắn chúng ta sẽ phải đối diện với một Thiên Chúa công thẳng, một quan án chí công mà chúng ta không thể trực diện mà không nhận ra là mình bất xứng.

4. Chúa đến với nhân loại trong ngày thế mạt

Sau cùng, Chúa đến lần này là lần cuối, và là lần làm sáng tỏ mọi ý nghĩa của những lần Ngài đã đến trước đó. Nếu nói là quan trọng thì không quan trọng bằng lần Ngài đến qua cái chết riêng tư của mỗi người. Nhưng cần thiết vì lần đến này, Ngài làm nổi bật những khuôn mặt bạn hữu đã từng đón nhận và đón chờ Ngài.

Mùa Vọng đã đến, chúng ta hãy chuẩn bị cho Chúa một chỗ xứng đáng trong tâm hồn mình bằng việc suy ngắm và sống Mầu Nhiệm Nhập Thể và Giáng Trần của Ngài.

Bằng hành động chia cơm, sẻ áo cho những kẻ nghèo nàn, bần cùng và bệnh tật. Và bằng kết hợp với Chúa trong kinh nguyện để Chúa tìm thấy nơi ta một tâm hồn biết chia sẻ và cảm thông với nỗi cô đơn, hất hủi mà người đời đang dành cho Ngài. Và rồi chúng ta sẽ được nhìn xem Ðấng Cứu Thế trong tâm hồn, trong cuộc đời, và trong đêm kỷ niệm ngày Ngài Giáng Trần.

Mẫu gương của gia đình Nadarét

Trích huấn từ của ĐGH Phaolô VI
(05.01.1964)

Nadarét là trường học để ta khởi sự tìm hiểu cuộc đời Đức Giêsu; đó là trường học của Tin Mừng.

Tại đây, chúng ta học quan sát, chiêm niệm và hiểu thấu ý nghĩa vừa rất sâu xa, vừa rất huyền diệu của việc Con Thiên Chúa xuất hiện cách đơn sơ, khiêm tốn và dễ thương. Có lẽ chúng ta còn phải học để âm thầm noi theo.

Tại đây, chúng ta học được phương pháp giúp ta hiểu Đức Kitô là ai. Tại đây, chúng ta nhận ra cần phải quan sát khung cảnh nơi Người cư ngụ giữa chúng ta: địa điểm, thời gian, phong tục, ngôn ngữ, nghi lễ tôn giáo và tất cả những gì Đức Giêsu đã sử dụng để mặc khải chính mình cho thế gian. Tại đây, mọi sự đều lên tiếng, mọi sự đều có ý nghĩa.

Tại đây, trong trường học này, chúng ta hiểu biết được cần phải có một kỷ luật thiêng liêng, nếu chúng ta muốn tuân theo giáo huấn của Tin Mừng và trở nên môn đệ của Đức Kitô.

Ôi, tôi thật lòng mong muốn trở lại làm trẻ thơ và đến học nơi ngôi trường Nadarét khiêm nhu nhưng cao cả này! Tôi khao khát biết bao được ở gần bên Đức Maria để bắt đầu học lại phải sống như thế nào và tìm hiểu các chân lý của Thiên Chúa khôn ngoan siêu việt biết bao!
Nhưng, tôi chỉ là người khách qua đường. Tôi phải để lại đây ước muốn tiếp tục được học hỏi để hiểu thấu Tin Mừng cho dù việc học hỏi đó không bao giờ được ngưng nghỉ. Tuy nhiên, tôi sẽ không rời khỏi đây mà không lượm vội lấy, như thể trộm vụng, một bài học vắn tắt từ Nadarét.

Trước hết là bài học về thinh lặng. Ước chi nơi mỗi chúng ta lại nảy sinh lòng quý trọng sự thinh lặng. Đây là điều kiện tuyệt vời và cần thiết cho tinh thần, đang khi chúng ta bị quấy nhiễu vì bao tiếng la hét, ồn ào và náo động của cuộc sống hiện tại, luôn ầm ĩ và quá căng thẳng. Ôi, ước chi sự thinh lặng của Nadarét dạy chúng ta biết suy đi gẫm lại, biết trở về với nội tâm, sẵn sàng đón nhận những hướng dẫn âm thầm của Thiên Chúa và lắng nghe những vị thầy chân chính dạy bảo. Ước chi sự thinh lặng đó dạy chúng ta biết sự cần thiết và giá trị của việc chuẩn bị, nghiên cứu, suy niệm, của nếp sống cá nhân và nội tâm, của lời cầu nguyện mà chỉ một mình Chúa nghe thấy trong nơi bí ẩn.

Thứ đến là bài học về đời sống gia đình. Ước chi Nadarét dạy cho chúng ta biết ý nghĩa của gia đình, của sự hiệp thông trong tình yêu, của vẻ đẹp khắc khổ nhưng sáng ngời, cũng như tính cách linh thánh và bất khả xâm phạm của gia đình. Ước chi Nadarét chỉ cho chúng ta biết rằng việc huấn luyện tại gia đình êm dịu biết dường nào, và không gì có thể thay thế được. Ước chi Nadarét dạy cho chúng ta biết vai trò nền tảng của gia đình trong trật tự xã hội.

Sau nữa là bài học về lao động. Ôi căn nhà của Nadarét, căn nhà của người con bác thợ mộc. Hơn bất cứ nơi nào khác, tại đây chúng tôi muốn hiểu và ca tụng lề luật tuy khắc khe nhưng mang tính cách cứu chuộc đòi buộc con người phải lao động. Tại đây, tôi mong ước mọi người ý thức lại về sự cao cả của lao động. Tại đây, dưới mái nhà này, tôi muốn nhắc nhở rằng lao động tự nó không phải là cùng đích. Đàng khác, sự tự do và tính cao cả của lao động không hệ tại ở các giá trị kinh tế mà thôi, nhưng còn ở những giá trị hướng lao động đến cứu cánh đích thực của nó.

Sau cùng, tại đây, tôi muốn gửi lời chào đến mọi người lao động trên toàn thế giới, đồng thời cũng muốn chỉ cho họ thấy gương mẫu vĩ đại, người anh em mang bản tính Thiên Chúa, vị ngôn sứ bênh vực những quyền lợi chính đáng của họ, đó là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 

(Lễ Thánh Gia, Kinh Sách – Bài đọc 2)

Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse.
Xin che chở và gìn giữ gia đình chúng con.

Chia sẻ Bài này:
[8] [9] [10]