Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 11-2015

15.11.2015                                                  Chúa Nhật 33 – TN B

Kính trọng thể CTTĐVN                                    Mc 13,24-32

Thiên Chúa sẽ tập hợp những kẻ được
Người tuyển chọn từ bốn phương
” (Mc 13,27).

Như Mẹ: Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói với các môn đệ về ngày quang lâm của Người. Khi đó, Con Người đầy quyền năng, ngự trong đám mây mà đến. Và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con luôn trông chờ ngày Chúa lại đến. Xin cho chúng con biết chuẩn bị sẵn sàng cho ngày ấy, bằng việc hăng say thực hành Lời Chúa dạy, sống yêu thương, bác ái với anh chị em xung quanh. Có như vậy, chúng con sẽ được Chúa “tập họp” trong ngày Người quang lâm.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ là mẫu gương sống Lời Chúa. Xin dạy chúng con biết noi gương Mẹ, sống và đem Lời Chúa đến cho mọi người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


16.11.2015                                                            Thứ Hai

Th. Margarita Scotland, tn                                     Lc 18,35-43

Anh muốn tôi làm gì cho anh?” (Lc 18,41).

Như Mẹ: Khi biết Đức Giêsu sắp đi ngang qua, anh mù ở Giêrikhô nhất quyết xin được gặp Người. Anh khao khát được sáng mắt. Điều duy nhất mà anh muốn xin nơi Đức Giêsu là được sáng mắt. Anh xin với một lòng tin mãnh liệt, và vì thế, anh đã được Đức Giêsu thực hiện điều mà anh đã cầu xin. Đức Giêsu rất tôn trọng tự do của con người ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa, cuộc sống có khi vui có lúc buồn, đường đời có lúc thăng có khi trầm. Xin cho chúng con luôn ý thức sự hiện diện của Chúa và biết chạy đến với Chúa lúc an vui cũng như lúc gặp gian nan thử thách.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ Đồng Trinh, trước những nghịch cảnh của cuộc sống, xin cho chúng con luôn vững lòng trông cậy với niềm tín thác mãnh liệt như anh mù trong bài Tin Mừng hôm nay.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


17.11.2015                                                            Thứ Ba

Th. Êlisabeth Hungari – lễ nhớ                           Lc 19,1-10

Con Người đến để tìm
và cứu những gì đã mất
” (Lc 19,10).

Như Mẹ: Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và Giakêu, một người “tội lỗi”. Cuộc gặp gỡ ấy đã giúp Giakêu hoán cải. Sự hiện diện của Đức Giêsu tại nhà ông Giakêu mang lại ơn cứu độ cho chính gia đình ông. Khi nhận ra giá trị của ơn cứu độ, ông Giakêu không còn tiếc gì nữa, sẵn sàng cho đi. Đối với ông, không có gì cao quý hơn chính ơn cứu độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thường có thái độ khinh miệt, xa lánh những người xấu xa và tội lỗi. Xin mở rộng tâm hồn chúng con biết đón nhận, cầu nguyện cho họ và hoán cải họ bằng chính đời sống yêu thương và tha thứ của mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, xin giúp chúng con biết sống quảng đại hơn với tha nhân và luôn ý thức rằng tất cả mọi người đều là con cái Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


18.11.2015                                                            Thứ Tư

Tuần 33 TN                                                        Lc 19,11-28

“Phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm,
còn ai không có thì ngay cái nó đang có
cũng sẽ bị lấy đi” (Lc 19,26).

Như Mẹ: Thánh Gioan Tông Đồ khẳng định: “Ai có Chúa Giêsu thì sống, ai không có Chúa Giêsu thì không có sự sống” (1Ga 5,12) mà cái “có” quý giá nhất trong đời người môn đệ là có Chúa Giêsu ở cùng. Chúa là chủ của tất cả muôn vật muôn loài, như thế, có Chúa là có tất cả.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin Chúa là gia nghiệp của đời chúng con. Có Chúa, chúng con sẽ có tất cả; mất Chúa, chúng con sẽ mất tất cả. Xin ở cùng chúng con, lạy Chúa! Và xin cho chúng con luôn gắn bó mật thiết với Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông, xin cột chặt chúng con với Chúa Giêsu Con yêu dấu của Mẹ, để cuộc đời chúng con luôn ý nghĩa, dù chúng con đang sống giữa muôn cảnh thế sự thăng trầm.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


19.11.2015                                                           Thứ Năm

Tuần 33 TN                                                        Lc 19,41-44

 “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi” (Lc 19,42).

Như Mẹ: Vẻ hào nhoáng bề ngoài, những ảo tưởng ngốc nghếch, cùng nghững bấn loạn nội tâm… đang mỗi ngày gia tăng và che khuất sự hiện diện của Chúa trong ta, và đang làm cho chúng ta phải lo âu buồn phiền. Nếu chúng ta nhận ra Chúa là nguồn mạch bình an, và chúng ta sống trong sự hiện diện của Người, chúng ta sẽ thực sự được bình an.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót tha thứ cho tội cố tình mù tối và điếc lác của chúng con và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong linh hồn chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời, xin Mẹ thương nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con và ban cho chúng con sự nhạy bén để nhận ra nhu cầu của tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


20.11.2015                                                            Thứ Sáu

Tuần 33 TN                                                        Lc 19,45-48

“Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện,
thế mà các ngươi đã biến thành
sào huyệt của bọn cướp” (Lc 19,46).

Như Mẹ: Thân xác chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần ngự trong thân xác ấy (x. 1Cr 3,16-17). Như vậy, ta hãy cẩn trọng canh giữ đền thờ tâm hồn khỏi mọi đam mê, dục vọng và năng tẩy rửa đền thờ ấy trong Ơn Chúa nhờ Bí Tích Hoà Giải.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống trong một xã hội với nhiều cớ vấp phạm và gương mù gương xấu. Xin Chúa thương tiếp sức, để chúng con không mỏi mệt và nản lòng trước những khó khăn và cám dỗ.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, Mẹ là Mẹ của mỗi người chúng con. Chúng con xin trao phó trọn vẹn cuộc đời cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. Xin thương che chở chúng con luôn luôn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


21.11.2015                                                           Thứ Bảy

Đức Mẹ dâng mình vào Đền Thờ – lễ nhớ             Mt 12,46-50

“Đức Giêsu giơ tay chỉ các môn đệ và nói:
’Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi’.
Vì phàm ai thi hành Ý muốn của Cha tôi,
Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12,49-50).

Như Mẹ: Suốt cuộc đời, Mẹ Maria trao hiến toàn vẹn cho Thiên Chúa: Mẹ hiến dâng tình yêu, ý riêng, những dự định cá nhân cho Thiên Chúa. Hơn thế nữa, Mẹ hằng ấp ủ Lời Chúa và suy đi ngẫm lại, cho đến lúc Lời Chúa trở thành xác phàm cư ngụ trong cung lòng Mẹ.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ yêu dấu của Chúa, tận hiến tất cả mọi sự trong ngoài cho Thiên Chúa, để Chúa mãi mãi làm chủ trọn vẹn cuộc đời chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, Mẹ biết chúng con yếu đuối và bất toàn, xin gìn giữ xác hồn chúng con trong tình thương nhân từ của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment