Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 11-2015

08.11.2015                                             Chúa Nhật 32 TN – Năm B

Thánh vịnh tuần 4                                             Mc 12,38-44

Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này
đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết
” (Mc 12,43).

Như Mẹ: Chúa Giêsu từng nói: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 12,7). Hôm nay, Chúa cho chúng ta thấy rõ thế nào là lòng nhân đáng dâng lên Thiên Chúa, được Người chấp nhận và làm vui lòng Người: đó là tự nguyện dâng hiến cho Thiên Chúa tất cả những gì mình có, kể cả ý riêng và mạng sống của mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa thấu hiểu lòng con người của chúng con. Xin Chúa lấp đầy tâm hồn chúng con tình yêu của Chúa, lòng nhiệt thành đối với công việc trong nhà của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiển Tu, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết phân biệt và thực hiện những điều thật sự vinh danh Chúa và mang lại lợi ích vĩnh cửu cho chúng con và cho tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


09.11.2015                                                            Thứ Hai

Cung hiến ĐT Latêranô – lễ kính                       Ga 2,13-22

Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa,
mà tôi đây sẽ phải thiệt thân
” (Ga 2,17).

Như Mẹ: Chúa Giêsu nổi giận với những kẻ biến Đền thờ Giêrusalem thành nơi buôn bán. Người cũng báo trước những bách hại sẽ xảy đến cho những ai theo Người. Và từ nay, cung lòng con người là nơi mà Thiên Chúa muốn đến ngự trị. Ai có tâm hồn trong sạch và kiên trì thi hành lời Chúa, chắc chắn sẽ được Chúa đoái thương ngự đến như là thượng khách.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúa luôn mời gọi chúng con canh tân đời sống, biến đổi bản thân thành đền thờ của Chúa. Xin cho chúng con biết năng dọn tâm hồn sao cho xứng để đón tiếp Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh, Mẹ luôn chú tâm vào việc yêu mến Chúa, xin Mẹ đồng hành với chúng con trong sứ vụ phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


10.11.2015                                                            Thứ Ba

Th. Lêô Cả, ghtsht – lễ nhớ                                 Lc 17,7-10

Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10).

Như Mẹ: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phục vụ trong khiêm tốn. Người nhắc cho chúng ta nhớ rằng các việc đạo đức, giúp đỡ mọi người chỉ là bổn phận của chúng ta đối với Chúa và tha nhân. Do đó, chúng ta không được kiêu ngạo trước tha nhân và vênh vang trước Chúa.

Với Mẹ: Chúa ơi, thánh giáo hoàng Lêô Cả đã phục vụ Chúa với tấm lòng phó thác và khiêm cung. Xin Chúa cho chúng con biết phục vụ Chúa với ý thức chu toàn bổn phận hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, Mẹ không ngại xưng mình là “Nữ tỳ hèn mọn”. Mẹ luôn phó thác trọn đời cho kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Xin dạy chúng con thực hiện Lời Chúa trong tinh thần khiêm nhường và tin tưởng vào Chúa như Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


11.11.2015                                                            Thứ Tư

Th. Máctinô, gm – lễ nhớ                                   Lc 17,11-19

Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17,18).

Như Mẹ: Tin vào Chúa là điều quan trọng nhất để vượt qua mọi thử thách. Và niềm phó thác ấy phải chuyển sang thái độ biết ơn sau khi chúng ta nhận được ơn lành, nhưng con người thường vô ơn trước những gì đã đón nhận được. Vì vậy, Đức Giêsu muốn nhắc nhở: cảm tạ hồng ân Chúa ban là nhiệm vụ của chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúng con cảm tạ vì muôn vàn hồng ân Chúa thương ban. Xin Chúa luôn nhắc nhở chúng con phải biết chúc tụng, ngợi khen Chúa mọi lúc và mọi nơi.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời! Mẹ đã cất lên bài ca Magnificat để ngợi khen Thiên Chúa. Xin cho cuộc đời chúng con trở thành lời ca tụng, để được cùng Mẹ dâng lên Thiên Chúa Tình Yêu khúc ca tạ ơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


12.11.2015                                                           Thứ Năm

Th. Jôsaphát, gmtđ – lễ nhớ                              Lc 17,20-25

Người Pharisêu hỏi Đức Giêsu
bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến
” (Lc 17,20).

Như Mẹ: Người Pharisêu muốn biết cụ thể thời gian và địa điểm Triều Đại Thiên Chúa đến. Họ đâu nghĩ rằng Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa họ. Đức Giêsu được Chúa Cha sai đến trần gian là để khai mở một thời đại mới. Triều Đại Thiên Chúa được thể hiện nơi những việc làm và những lời giảng dạy của chính Đức Giêsu.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Triều Đại của Chúa luôn ở giữa chúng con. Xin cho chúng con biết lắng nghe và thực hành lời dạy của Đức Giêsu để có thể sống mầu nhiệm Nước Trời ngay khi còn ở trong trần gian này.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, xin cho chúng con một trái tim rộng mở khao khát tìm kiếm những giá trị Nước Trời đang khi còn sống giữa dòng đời này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


13.11.2015                                                            Thứ Sáu

Tuần 32 TN                                                        Lc 17,26-37

Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế,
ngày Con Người được mặc khải
” (Lc 17,30).

Như Mẹ: Đức Giêsu nói cho các môn đệ biết về viễn cảnh ngày Con Người quang lâm. Ngày ấy diễn ra giống như thời ông Nôê hay ông Lót. “Hồng thủy, mưa lửa và diêm sinh” ập tới bất ngờ trong lúc thiên hạ đang vui chơi…

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thường chỉ chú trọng vào những dự tính cho đời sống hiện tại, nhưng lại quên chuẩn bị cho cuộc sống mai sau. Xin cho chúng con luôn ý thức và biết lựa chọn những gì cần thiết để chuẩn bị cho cuộc sống mai sau, tức là được hưởng phúc Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, xin đồng hành với chúng con trong cuộc sống hằng ngày. Xin cho chúng con luôn dứt khoát chọn Con của Mẹ, để được hưởng phúc Nước Trời cùng với Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


14.11.2015                                                           Thứ Bảy

Tuần 32 TN                                                          Lc 18,1-8

Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn… để dạy các ông phải cầu nguyện luôn,
không được nản chí
” (Lc 18,1).

Như Mẹ: Đời sống cầu nguyện rất cần thiết đối với người Kitô hữu. Qua dụ ngôn ông quan tòa và bà góa, Đức Giêsu dạy phải “cầu nguyện luôn, không được nản chí”. Khi chúng ta kiên trì kêu xin Chúa, chúng ta sẽ được Chúa nhậm lời, vì Người đã hứa là “ai xin thì sẽ được”.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thường thất vọng và chán nản nếu những ước nguyện của chúng con không sớm thành hiện thực. Ước gì chúng con luôn kiên trì cầu nguyện với thái độ hoàn toàn tin tưởng và phó thác nơi Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria, cả cuộc đời Mẹ là chuỗi ngày cầu nguyện, gắn bó với Chúa. Xin cho chúng con biết luôn tìm đến Chúa từng giây từng phút trong cuộc đời chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment