- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Nội San Kinh Mân Côi – Số tháng 10-2012

CỨ LÀM THEO

———-

NỘI SAN KINH MÂN CÔI

SỐ THÁNG 10/2012

MẸ MARIA

HOA HỒNG MẦU NHIỆM

MỤC LỤC

THƯ NGỎ

Hoa hồng là nữ hoàng trong các loài hoa. Mẹ Maria được gọi là Hoa Hồng Mầu Nhiệm. Mẹ Maria được Thiên Chúa dựng nên một cách trác tuyệt, gìn giữ một cách toàn vẹn và ban ơn một cách tràn đầy, trổi vượt trên mọi loài thọ tạo. Mẹ Maria xứng đáng là Nữ Hoàng của mọi loài thụ tạo trên trời dưới đất. Không ai có thể hiểu thấu được vị trí của Nữ Hoàng này trong kế hoạch của Thiên Chúa, đó là một mầu nhiệm: Hoa Hồng Mầu Nhiệm!Tháng 10 là Tháng Mân Côi, tháng dâng kính Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm.

Như Mẹ Maria, chúng ta suy niệm Lời Chúa qua Kinh Mân Côi, vì Kinh Mân Côi là bản tóm lược Tin Mừng.

Với Mẹ, chúng ta được giúp sức để sống Lời Chúa.

Nhờ Mẹ kết những lời kinh của chúng ta thành những Bông Hồng Thiêng dâng lên Thiên Chúa.

Trong Mẹ, chúng ta mặc lấy tâm tình của người con thảo mà chúc tụng, ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi đã tuôn đổ cho chúng ta muôn hồng ân.

Mỗi người là một loài hoa. Nhưng những loài hoa đó chẳng đáng gì, nếu mỗi một loài cô lập trong cuộc sống vô nghĩa. Mỗi người là một loài hoa, dù là hoa gì, nhưng biết đan kết với Nữ Hoàng của các loài hoa là Hoa Hồng Mầu Nhiệm, tức là Mẹ Maria thì sẽ trở nên có giá trị. Bởi vì chính Nữ Hoàng đó sẽ dâng hiến những bông hoa nhỏ của mỗi người cho Chúa Tể đã dựng nên mọi loài hoa, đó là Vua Tình Yêu. Hoa Hồng là biểu tượng của Tình Yêu. Mẹ Maria là Hoa Hồng mà Thiên Chúa tặng ban cho chúng ta.

Đặc trách

Tu sĩ FX. Trần Kim Ngọc, OP.

01/10/2012

THỨ HAI TUẦN 26 TN B

Thánh Têrexa Hài Đồng Giêsu

Mt 18,1-5

Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ…(Mt 18,3).

Như Mẹ: Chúng ta thường quan niệm được vào nước Trời thì khó và phức tạp. Nhưng Chúa Giêsu chỉ đặt một điều kiện: “hãy nên như trẻ nhỏ”. Chúng ta nên hiểu tâm hồn trẻ thơ Chúa muốn nói ở đây không phải là ngây ngô khờ dại, nhưng là sự tin tưởng hoàn tuyệt đối nơi cha mẹ. Chúng ta hãy can đảm phó thác vào tình yêu của Chúa theo sự chỉ dạy của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu về con đường thơ ấu thiêng liêng.

Với Mẹ: Trong cuộc sống hằng ngày, con lo lắng về quá nhiều điều. Con quá dựa vào sức mình để tìm cách giải quyết các vấn đề mà không tin vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa trong cuộc đời con. Qua Lời Chúa hôm nay, Chúa mời gọi con hãy phó thác tất cả trong tay Chúa, mặc dù con không biết tương lai của con thế nào. Điều quan trọng là con cần tin vào Chúa là Cha là đủ.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, cả cuộc đời của Mẹ, Mẹ đã sống với tâm tình tin tưởng phó thác vào Chúa. Xin Mẹ giúp con tập luyện theo gương Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

 

02/10/2012

THỨ BA TUẦN 26 TN B

Các thiên thần bản mệnh

Mt 18,15.10

Ai tiếp đón em nhỏ như em này vì danh Thầy, là đón tiếp Thầy

Như Mẹ: Khi có khách quí đến nhà, trước hết chúng ta dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mọi sự thật tươm tất để đón khách. Chúng ta thấy vui trong việc phục vụ. Thế mà bao nhiêu lần Chúa đến với chúng ta qua anh chị em của chúng ta, đặc biệt là những anh chị em nghèo khổ, bất hạnh, chúng ta đã tiếp đón họ như thế nào?

Với Mẹ: Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho mỗi người chúng con có một Thiên Thần Hộ Thủ. Nhờ Thiên Thần giúp đỡ, chúng con đã được đón nhận biết bao nhiêu ơn lành của Chúa. Xin cho con luôn biết vâng lời Thiên Thần chỉ dạy, và đồng thời cũng biết giúp đỡ tha nhân như chúng con luôn được Thiên Thần yêu thương giúp đỡ.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con càng nhận ra Chúa trong tất cả những người chúng con gặp gỡ và yêu mến họ như Chúa dạy con. Xin cho con có một trái tim bén nhạy Nhờ Mẹ, để con tận tình yêu thương, đón tiếp, giúp đỡ anh chị em con bao nhiêu có thể, nhất là những người nghèo khổ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

03/10/2012

THỨ TƯ TUẦN 26 TN B

Lc 9,57-62

Ai đã tra tay cầm cầy mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa” (Lc 9,62).

Như Mẹ: Để theo Chúa chúng ta cần phải quyết định dứt khoát, phải từ bỏ triệt để. Chúa biết chúng ta yếu đuối và hay thay đổi, muốn quay lại đàng sau, tìm lại con đường cũ. Vì thế Chúa dạy ta đừng quay lại kẻo dễ bị cám dỗ mà thay đổi lập trường. Chúa muốn ta hãy kiên tâm với việc đi theo Chúa và tin tưởng vào Ngài. Được Nước Thiên Chúa là được tất cả.

Với Mẹ: Con cần sức mạnh của Chúa để con được ơn trung tín đến cùng. Con xin Chúa thêm sức cho con. Con quyết cố gắng sống lý tưởng cao đẹp mà Chúa đã dành cho con.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi con nói rằng con yêu Chúa và sẵn sàng từ bỏ tất cả để theo Chúa, nhưng nhiều lúc con lại muốn quay lại với những gì con đã từ bỏ. Xin Mẹ cùng đi và nâng đỡ con trên bước đường theo Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

 

04/10/2012

THỨ NĂM TUẦN 26 TN B

Thánh Phanxico Assisi

Lc 10,1-12

Trước tiên hãy nói bình an cho nhà này (Lc 10,5).

Như Mẹ: Là một Kitô hữu đích thực, chúng ta phải luôn mang trong mình sự bình an và tình yêu của Đức Kitô. Chúng ta không chỉ chúc bình an cho tha nhân bằng miệng, mà chúng ta còn phải trao ban bình an từ chính tâm hồn chúng ta. Thế nhưng chúng ta không thể trao ban nếu chúng ta không có sự bình an. Để có sự bình an, chúng ta cần đến với Chúa, xin Ngài ban Thánh Thần tình yêu cho ta. Trong Thánh Thần tình yêu, ta ra đi gieo rắc tình yêu và bình an cho thế giới.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho con biết đón nhận tình yêu và sự bình an của Chúa. Bình an chỉ có thực sự khi con biết ở lại trong chính Nguồn Bình An và rồi con lại biết quảng đại trao ban bình an cho tha nhân. Xin cho con biết sống như Thánh Đa Minh: “nói với Chúa” qua việc cầu nguyện, và “nói về Chúa” khi loan báo Tin Mừng bình an của Chúa cho tha nhân.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin giúp con biết sống hạnh phúc trong Chúa và sống bình an giữa mọi người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

05/10/2012

THỨ SÁU TUẦN 26 TN B

Lc 10,13-16

Ai lắng nghe anh em là lắng nghe Thầy (Lc 10,16).

Như Mẹ: Thường ai cũng thích làm theo ý mình và luôn cho ý của mình là đúng, là hay. Người nào đồng ý với ta thì ta chấp nhận, còn nếu ai bất đồng ý kiến với ta thì chúng ta không hài lòng. Nhưng Chúa Giêsu nói: “ai nghe anh em là nghe Thầy”. Chúa muốn chúng ta phải bỏ ý riêng để vâng phục các vị bề trên thay mặt Chúa, vâng lời cha mẹ dạy bảo. Nếu chúng ta biết sống theo lẽ phải, lời của Chúa sẽ ở lại trong chúng ta và chúng ta sẽ được bình an.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con thường mất kiên nhẫn trước những lời sửa dạy làm con không hài lòng. Con thích được tâng bốc hơn là được dạy cho biết sự thật. Xin Chúa canh tân con người của con. Vì lòng mến Chúa, con quyết tâm sửa mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, xin dạy cho con biết đón nhận những lời sửa dạy của các vị có trách nhiệm, biết lắng nghe lẽ phải, dù điều đó làm con buồn lòng, nhưng lại giúp con đổi mới tâm hồn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

06/10/2012

THỨ BẢY TUẦN 26 TN B

Thánh Bruno

Lc 10,17-24

Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha (Lc 10,21).

Như Mẹ: Chúa Giêsu tạ ơn Chúa Cha vì Chúa Cha đã đặc biệt ưu ái thương đến những người bé mọn. Nhưng tại sao Chúa lại che giấu mầu nhiệm Nước Trời với người khôn ngoan? Sự khôn ngoan là điều không tốt sao? – Người khôn ngoan ở đây là ám chỉ đến hạng người kiêu căng.. Với sự kiêu căng này, họ không bao giờ tìm được Nước Trời. Người bé mọn hoàn toàn tín thác vào Chúa, và Chúa sẽ thực hiện những điều kỳ diệu cho những người khiêm tốn này.

Với Mẹ: Xin cho con ý thức con chỉ là hư không và Chúa là tất cả. Con hoàn toàn trông cậy vào lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa mạc khải Nước Trời cho con. Xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ luôn nhắc nhở con biết sống khiêm nhu nhỏ bé. Vì để xây dựng được toà nhà thiêng liêng vững chắc, con cần phải đặt nền tảng trên đức khiêm nhường.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

07/10/2012

CHÚA NHẬT TUẦN 27 TN B

ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Lc 1,26-38

Vâng tôi đây là Nữ Tỳ của Chúa…(Lc 1,38).

Như Mẹ: Đức Maria là mẫu gương vâng phục một cách tuyệt đối, không chỉ trong ngày thiên sứ truyền tin cho Mẹ, nhưng là trong suốt cả cuộc đời. Vâng lời là điều làm đẹp lòng Chúa Cha trên hết mọi điều khác. Đức Giêsu cũng đã vâng lời, chấp nhận trở nên người phàm như lời thánh ca Philípphê: “Người lại còn hạ mình; vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn Người” (2,8-9).

Với Mẹ: Lạy Chúa, vì vâng phục, Chúa chấp nhận bị thiệt thân, nhưng đem ơn cứu độ cho chúng con. Còn con, nhiều khi con vâng phục chỉ vì điều đó ích lợi cho bản thân con. Chính vì thế sự vâng phục của con không giống Chúa. Xin Chúa sửa lại động cơ trong tâm hồn con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết vâng phục Nhờ Mẹ. Xin cho con biết vâng phục vì vinh danh Chúa và ích lợi cho anh chị em tha nhân. Có như thế mới chứng tỏ lòng con khao khát thi hành ý Chúa trong đời sống con.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

 

08/10/2012

THỨ HAI TUẦN 27 TN B

Lc 10,25-37

Chính là kẻ thực thi lòng thương xót đối với người ấy

Như Mẹ: ‘Yêu’ trên đầu môi chót lưỡi thì dễ, yêu bằng hành động mới là vấn đề. Chúa không muốn chúng ta chỉ nói mà thôi, nhưng còn phải bằng hành động như Chúa đã dạy: “không phải cứ nói lạy Chúa là được vào Nước Trời, nhưng là người thi hành ý muốn của Thiên Chúa”. Thực thi ý Chúa là yêu thương anh chị em bằng những hành động cụ thể.

Với Mẹ: Lạy Cha làm sao con có thể là con của Cha nếu con không yêu thương anh chị em con? Con biết Cha có thể làm phép lạ để giúp những người nghèo khổ một cách trực tiếp. Nhưng Cha đã không làm như thế. Cha muốn chúng con làm cho nhau vì chúng con là con của Cha, là anh em của nhau. Cha vui sướng nhìn chúng con giúp đỡ nhau. Con quyết tập luyện sống đức ái mỗi ngày.

Nhờ Mẹ: Vì yêu, Mẹ đã nhạy bén nhận ra những nhu cầu của tha nhân và mau mắn giúp đỡ họ. Mẹ đi thăm bà Elizabeth, Mẹ giúp cho chủ tiệc cưới tại Cana. Xin Mẹ dạy con có sự nhạy bén Nhờ Mẹ và tận tình giúp đỡ người cần đến con.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

 

09/10/2012

THỨ BA TUẦN 27 TN B

Thánh Dionysio

Lc 10,38-42

Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị ai lấy đi

Như Mẹ: Cô Maria ngồi dưới chân Chúa mà nghe Lời Chúa dạy. Cô Matta thì tất bật lo việc phục vụ. Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng của mình. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, mỗi người Chúa đã trao cho nhiệm vụ riêng không ai giống ai. Nhưng nhiều lúc chúng ta lại so sánh, phen bì, tị nạnh với nhau. Nếu chúng ta thi hành nhiệm vụ trong tinh thần yêu thương và theo ý Chúa, thì chắc chắn Chúa cũng khen chúng ta như khen Maria.

Với Mẹ: Xin cho con biết chu toàn nhiệm vụ Chúa trao phó cho con qua các vị đại diện của Chúa. Xin cho con thi hành nhiệm vụ với trái tim đầy lòng yêu mến Chúa. Xin cho con không so sánh giá trị của công việc, nhưng luôn ý thức rằng: có tình yêu khi thi hành nhiệm vụ mới là quan trọng.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết sống trọn hảo từng giây phút hiện tại với tình yêu mến Chúa. Dù con làm bất cứ điều gì cũng vì tình yêu. Giá trị không tuỳ thuộc vào công việc lớn nhỏ, nhưng là tình yêu.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

 

10/10/2012

THỨ TƯ TUẦN 27 TN B

Lc 11,1-4

Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển” (Lc 11,2).

Như Mẹ: Khi chúng ta đọc kinh “Lạy Cha”, chúng ta tuyên xưng Chúa là Cha của chúng ta, và mọi người là anh chị em của chúng ta. Thế nhưng chúng ta cần cật vấn lương tâm: chúng ta có luôn sống tình con thảo với Cha không? Chúng ta làm cho danh Cha được vinh hiển hay bị mờ tối đi? Làm sao để danh thánh Cha được vinh hiển? Thánh Irênê nói: “Vinh quang Thiên Chúa là con người được hạnh phúc”. Như thế nếu chúng ta sống nhân ái, yêu thương tha nhân, là chúng ta đang làm cho danh Cha được vinh hiển.

Với Mẹ: Con tạ ơn Cha đã cho con được làm con của Cha. Xin cho con cảm nghiệm được hồng ân cao cả này để con biết sống xứng danh là con của Cha trên trời. Đồng thời, vì yêu Cha, con cũng biết yêu tha nhân, những người con của Cha.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cùng đồng hành với con trong cuộc sống và dạy con biết làm sáng danh Cha bằng đời sống thánh thiện, yêu thương như Cha của con là Đấng thánh thiện và là tình yêu.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

11/10/2012

THỨ NĂM TUẦN 27 TN B

Lc 11,5-13

Cứ tìm thì sẽ thấy” (Lc 11,9).

Như Mẹ: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi tìm sự thật, tìm sự khôn ngoan, tìm sự sống đời đời. Nhưng tìm những giá trị cao cả đó ở đâu? – Đó chính là sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng ta: Chúa hiện diện trong Lời Chúa, trong tha nhân, trong mọi biến cố… , đặc biệt trong Mình và Máu Thánh của Ngài. Làm sao chúng ta có thể thấy nếu chúng ta không đi tìm? Làm sao chúng ta muốn đi tìm nếu chúng ta không khao khát?

Với Mẹ: Xin cho con biết đi tìm Chúa trong đời sống con, để con được hạnh phúc no thoả. Một điều khờ khạo ngu đần của con là con chỉ lo lắng đi tìm những gì không thuộc về Chúa. Vì thế, càng ngày con càng bị héo hắt, hao mòn vì lo âu, phiền não. Xin giúp con thoát khỏi “tham, sân, si” này.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, Mẹ đã khao khát nhìn thấy ơn cứu độ Chúa dành cho Israel, và nhờ đó Chúa đã thực hiện nơi Mẹ những điều kỳ diệu: Mẹ được cộng tác vào công cuộc cứu chuộc. Xin Mẹ dạy con biết khao khát đi tìm Chúa và ý Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

 

12/10/2012

THỨ SÁU TUẦN 27 TN B

Lc 11,15-26

Bấy giờ Đức Giê su trừ một tên quỷ… ” (Lc 11,15).

Như Mẹ: Một mặt nào đó, chúng ta đang bị ma quỷ thống trị, quỉ câm làm ta không nói được những điều phải nói. Thiên Chúa dựng nên chúng ta, ban cho chúng ta muôn ngàn ơn lành, đúng ra, chúng ta phải biết tôn vinh và tạ ơn Thiên Chúa trong mọi nơi mọi lúc. Trái lại, chúng ta để miệng lưỡi chúng ta tham gia vào công việc của ma quỷ. Chúng ta hay nói hành nói xấu anh chị em. Chúng ta cần cầu xin Chúa trừ quỉ trong tâm hồn chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, trên hành trình tiến về Nước Chúa, chúng con phải chiến đấu rất nhiều với quỷ dữ. Những thế lực đó chúng con không thắng nổi nếu không có Chúa trợ giúp. Xin Chúa thương chữa lành quỷ câm trong chúng con, để chúng con biết chúc tụng Chúa, và loan báo Tin Mừng Nước Chúa bằng chính cuộc sống chúng con.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ dạy chúng con biết dùng miệng lưỡi để chúc tụng Chúa, để nói những lời lành thánh, những lời yêu thương, đầy tình bác ái đối với tha nhân.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

13/10/2012

THỨ BẢY TUẦN 27 TN B

Lc 11,27-28

Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,28 ).

Như Mẹ: Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, người ta cho rằng hạnh phúc của Mẹ là được cưu mang và dưỡng nuôi Chúa Giêsu. Nhưng câu đáp lại của Chúa Giêsu một cách nào cho thấy: Mẹ không chỉ đáng chúc tụng vì là Mẹ của Chúa về thể lý, nhưng Mẹ cao quí gấp bội vì Mẹ là mẫu gương của sự lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Với Mẹ: Xin cho con ý thức rằng: hạnh phúc của con không dựa vào bất cứ điều gì mà không phải là chính Chúa. Con chỉ được hạnh phúc khi con dựa vào Chúa, khi con lắng nghe Lời Chúa trong cầu nguyện và đem ra thực hành trong cuộc sống.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ là mẫu gương của việc lắng nghe Lời Chúa. Mẹ luôn suy đi gẫm lại trong lòng để hiểu điều Chúa muốn dạy trong mỗi biến cố xảy ra trong cuộc sống. Xin Mẹ dạy con biết sống Nhờ Mẹ. Xin Mẹ giúp con biết dành thời giờ để đọc Kinh Thánh và suy gẫm Lời Chúa để con nhận ra điều Chúa muốn dạy con phải thực hiện.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

 

14/10/2012

CHÚA NHẬT TUẦN 28 TN B

Mc 10,17-30

Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa” (Mc 10,23).

Như Mẹ: Của cải là một tên đầy tớ tốt, nhưng là một ông chủ xấu. Nếu chúng ta dùng của cải như phương tiện để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân thì rất tốt. Chúng ta có thể dùng của cải để chia sẻ cho người nghèo khổ hơn chúng ta… Nhưng nếu chúng ta tôn vinh của cải như ông chủ, chúng ta tìm mọi cách để thu góp của cải, ngay cả cố chiếm đoạt bằng những cách bất chính, hoặc chỉ lo cho bản thân mình mà không biết giúp ai… Nếu như thế, quả là khó mà vào Nước Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa chọn sống cuộc đời nghèo khó từ lúc sinh ra cho đến khi chết trần trụi trên thập giá. Xin cho hình ảnh Chúa luôn in sâu vào tâm khảm con để con nhớ rằng: Chúa đã từ bỏ tất cả vì yêu con. Xin cho con cũng dám từ bỏ của cải trần gian vô ích để chọn Chúa mà thôi.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ đã sống trọn đời vì Chúa và cho Chúa. Xin Mẹ giúp con cũng biết chọn Chúa là kho tàng cao quí nhất đời. Mọi sự khác, con dám từ bỏ vì tình yêu Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nuớc Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

 

15/10/2012

THỨ HAI TUẦN 28 TN B

Thánh Têrexa Giêsu

Lc 11,29-32

Đức Giêsu nói: thế hệ này là một thế hệ gian ác” (Lc 11,29).

Như Mẹ: Chúng ta cảm nhận thật chính xác Lời Chúa trách mắng thế hệ thời Chúa, thì thế hệ ngày nay của chúng ta cũng vậy. Một thế hệ gian tà, ghê tởm đến độ không biết dùng từ nào để diễn tả. Một thế hệ không còn biết đến luân thường đạo lý. Một thế hệ không còn tình nghĩa: mẹ con giết nhau, người ăn thịt người như ăn thịt một con súc vật. Chúng ta có cảm thấy đau đớn chua xót cho thế hệ sa đoạ của chúng ta không? Chúng ta có thể làm gì để làm bớt đi cái ghê tởm của thế hệ chúng ta?

Với Mẹ: Lạy Chúa chúng con đã đánh mất căn tính tình yêu mà Chúa đã dựng nên chúng con thuở ban đầu. Chúng con vừa làm Chúa buồn lòng vừa gây đau khổ cho nhau. Xin Chúa rửa sạch tội khiên và canh tân con người chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy chúng con biết phải làm gì để cải tạo thế giới. Mỗi người chúng con xin góp phần bằng việc siêng năng suy niệm mầu nhiệm cứu độ của Chúa qua tràng chuỗi Mân Côi. Xin Mẹ thương cầu cho chúng con.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

 

16/10/2012

THỨ BA TUẦN 28 TN B

Thánh Hedviges

Lc 11,37-41

Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?”

Như Mẹ: Chúng ta thường không dám sống thật như chúng ta là. Vì chúng ta sợ bị cười chê. Chúng ta tìm mọi cách để không lột mặt nạ. Để che giấu được cái xấu thì phải bọc bên ngoài với một lớp sơn đạo đức giả. Tuy nhiên, dù chúng ta có khéo léo che đậy đến đâu thì cũng không thể che giấu được Đấng thấu suốt mọi bí ẩn trong tâm hồn chúng ta. Hãy kính sợ Thiên Chúa, vì có ngày mọi sự sẽ được sáng tỏ.

Với Mẹ: Chúa là ánh sáng, là sự thật. Chúa dò thấu mọi bí ẩn trong lòng con. Xin Chúa rửa sạch tâm can con. Xin Chúa dạy con biết sống trong sự thật: điều con muốn được đánh giá như thế nào, thì con cố gắng sống như vậy.

Nhờ Mẹ: Mẹ là mẫu mực của mọi nhân đức. Xin Mẹ dạy con biết sống tốt lành thánh thiện, luyện tập nhân đức. Con sẽ cố gắng sống tốt mỗi ngày với tất cả thiện chí. Con tin rằng Chúa sẽ đón nhận tâm thành của con.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

 

17/10/2012

THỨ TƯ TUẦN 28 TN B

Thánh Ignatio Antiochia

Lc 11,42-46

Các ngươi như mồ mả…, người ta giẫm lên mà không hay”

Như Mẹ: Trong mồ mả chỉ có nắm xương người chết với thịt đã bị rữa nát, bốc ra mùi tanh tưởi hôi thối. Người ta tởm gớm ghê sợ, vì từ nó chẳng còn gì đem lại sinh khí cho cuộc đời. Đời sống Kitô hữu chúng ta nếu không có Chúa, nếu thiếu niềm tin và thiếu dòng máu yêu thương thì cũng giống như những nấm mồ kinh tởm. Một đời sống chỉ xuất ra những hận thù ghen ghét làm nhơ uế cuộc đời, làm tan hoang sự bình an và hạnh phúc của con người.

Với Mẹ: Xin Chúa thổi sinh khí của Chúa vào tâm hồn chúng con. Xin cho trái tim chúng con hoạt động và đẩy dòng máu yêu thương châu lưu khắp cơ thể. Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng con được hồi sinh, được sống động và phát triển với một đời sống mới.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con luôn biết sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để con giữ được sức sống và nét đẹp của con cái Thiên Chúa. Xin cho tâm hồn con có được ánh sáng của Chúa để con chiếu toả vẻ đẹp của thần linh cho đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

18/10/2012

THỨ NĂM TUẦN 28 TN B

THÁNH LUCA

Lc 10,1-9

Anh em hãy ra đi” (Lc 10,3).

Như Mẹ: Chúa Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa. Ngài đã từ cung lòng Chúa Cha mà sinh ra. Đến thời viên mãn, Ngôi Lời Thiên Chúa ra đi đến ở giữa nhân loại qua mầu nhiệm Nhập Thể. Ngài đã trở nên giống chúng ta và qua cuộc sống, Ngài đã mạc khải cho nhân loại chúng ta tình yêu thương của Chúa Cha như thế nào. Đồng thời Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy ở lại trong tình thương của Ngài, để rồi ta cũng sẽ ra đi đem tình thương của Ngài đến cho tha nhân.

Với Mẹ: Xin cho con biết ở trong cung lòng Chúa để cảm nghiệm tình yêu của Chúa. Và rồi con cũng phải ra khỏi con người ích kỷ của mình để sống yêu thương anh chị em con. Đó là cách con loan báo tình yêu của Chúa cho nhân loại như Chúa đã đem tình yêu của Chúa Cha đến cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ dạy con ở lại trong Chúa và ra đi vì Chúa. Sự “ra đi” không phải chỉ bằng đôi chân, nhưng trước hết bằng tấm lòng, tấm lòng nhân ái hiền hoà với mọi anh chị em.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó lằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

 

19/10/2012

THỨ SÁU TUẦN 28 TN B

Thánh Gioan Brebeuf

Lc 12,1-7

Anh em đừng sợ, anh em còn quí giá hơn muôn vàn chim sẻ

Như Mẹ: “Đừng sợ” là lời được nhắc đến nhiều chỗ trong Kinh Thánh. Trong cuộc sống chúng ta có nhiều nỗi lo sợ: sợ bệnh tật, rủi ro, sợ đau khổ, chết chóc. Cái “sợ” luôn đe doạ chúng ta. Chúng ta sợ, bởi vì chúng ta chưa xác tín vào tình yêu của Chúa. Nếu chúng ta xác tín rằng tất cả mọi sự xảy ra cho chúng ta đều đã được lọc qua bàn tay của Cha nhân từ của chúng ta, thì ta cứ an tâm. Hãy nghiền ngẫm để tìm ra giá trị của điều xem ra “bất hạnh” lại chính là điều “may mắn” chăng? Từ đó để ta đừng sợ bất cứ điều gì, ngoài sợ tội mà thôi.

Với Mẹ: Xin cho con có kinh nghiệm về tình yêu của Chúa hơn, để con xác tín và giữ được sự bình an mỗi khi phải đối diện với bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, Mẹ đã can đảm đi hết chặng đàng Thập Giá cùng với Con Mẹ, bởi vì Mẹ luôn xác tín vào tình yêu của Thiên Chúa ngay giữa nghịch cảnh. Xin Mẹ dạy con sống theo gương Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

 

20/10/2012

THỨ BẢY TUẦN 28 TN B

Lc 2,8-12

Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói”

Như Mẹ: Thánh Thần là Ngôi vị Thiên Chúa hay bị lãng quên. Quả thực, mấy khi chúng ta ý thức Chúa Thánh Thần luôn ở trong chúng ta, hướng dẫn chúng ta, thánh hoá chúng ta. Trên cuộc đời dương thế, Chúa Giêsu đã luôn sống theo Thánh Thần và khi Ngài trở về với Chúa Cha, Ngài đã trao ban Thánh Thần của Ngài cho chúng ta. Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta mới biết phải sống thế nào cho đẹp lòng Cha, và mới có thể trở thành chứng nhân cho Đức Giêsu Kitô.

Với Mẹ: Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là nguồn sự sống, là sự trợ lực và là Đấng An Ủi dạy dỗ chúng con. Xin ban cho chúng con tình yêu và lòng khát khao sống với Chúa. Xin cho mọi lời nói, việc làm của chúng con phản ánh tình yêu Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi! Mẹ đã luôn sống theo Chúa Thánh Thần. Xin Mẹ dạy con biết sống ngoan ngoãn theo sự hướng dẫn của Ngài. Xin giúp con sửa sang đền thờ xứng đáng cho Ngài ngự. Đền thờ đó chính là tâm hồn và thân thể của con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

21/10/2012

CHÚA NHẬT TUẦN 29 TN B

Mc 10,35-45

Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với ông Giacôbê và ông Gioan”

Như Mẹ: Các tông đồ của Chúa ngày xưa cũng giống như chúng ta ngày nay. Các ngài cũng là những con người mang đầy yếu đuối của thân phận con người. Thế nhưng với thời gian, qua lời dạy dỗ của Chúa Giêsu, và nhất là khi được Chúa Thánh Thần biến đổi. Từ đó các ông đã trở nên con người mới, biết sống yêu thương và dám chết cho tình yêu. Chúng ta đừng bao giờ rơi vào mặc cảm tội lỗi. Hãy để cho Chúa thanh tẩy và đổi mới.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, con là một Kitô hữu, con cũng là môn đệ của Chúa, thế nhưng trong con đầy những ích kỷ, tính toán. Con chưa biết sống yêu thương như Chúa đã dạy con. Con xin Chúa tha thứ và nâng đỡ để con mỗi ngày sống xứng đáng là môn đệ của Chúa hơn.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, trong lòng con cũng đầy những tính xấu: phân bì, tị nạnh, hiếu thắng… Xin Mẹ giúp con biết hoán cải và sống con người mới, biết sống tình người môn đệ của Đức Giêsu, học trò ngoan ngoãn của Chúa Thánh Thần.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

 

22/10/2012

THỨ HAI TUẦN 29 TN B

Lc 12,13-21

Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được đảm bảo…”

Như Mẹ: Con người chúng ta dễ bị cuốn hút về sự hưởng thụ. Văn minh càng tiến bộ, con người càng có nhiều nhu cầu: tìm sự tiện nghi, thoải mái và không bao giờ cùng. Vì quá hướng ngoại nên người ta hững hờ với chiều kích tâm linh. Người ta đánh mất đi nhu cầu tìm về Đấng Tuyệt Đối mà chỉ trong niềm tin mới cảm nhận được. Vì thế Chúa nói: “anh em hãy coi chừng…”

Với Mẹ: Lạy Chúa, lối sống hưởng thụ sẽ làm cho con luôn phải chạy theo nhu cầu, hết nhu cầu này đến nhu cầu khác. Con cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống. Xin cho con ý thức được sự chóng qua của đời này để chỉ lo tìm hạnh phúc đời sau.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã luôn để tâm hồn hướng về nguồn hạnh phúc vĩnh cửu, vì thế Mẹ là mẫu gương tuyệt vời để chúng con dõi bước. Xin Mẹ dạy con khôn ngoan tìm sự bảo đảm cho hạnh phúc muôn đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

 

23/10/2012

THỨ BA TUẦN 29 TN B

Thánh Gioan Capestrano

Lc 12,35-38

“Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ” (Lc 12,37).

Như Mẹ: Khi nào chủ về? Hay khi nào Chúa gọi ta về với Chúa? Chúng ta không biết giờ nào hay cách nào chúng ta từ giã cõi đời này. “Tỉnh thức” là sống trong tình trạng ân nghĩa với Chúa và thực hiện điều chính trực công minh, sống theo điều Chúa chỉ dạy. Tỉnh thức là sẵn sàng để chết trong bình an dù bất cứ lúc nào.

Với Mẹ: Xin Chúa dạy con luôn sống trong Chúa, đó là con đang tỉnh thức. Nếu con sống trong Chúa thì chắc chắn con cũng sẽ chết trong Chúa. Nếu Chúa và con thân tình với nhau thì con chẳng sợ hãi gì khi con được ra trình diện Chúa lúc con lìa đời. Con sẽ sung sướng biết bao vì chỉ khi chết, con mới được hưởng kiến Chúa cách sung mãn.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ luôn nhắc nhở con biết sống tỉnh thức trong từng giây phút. Xin giúp con biết hướng về Chúa trong từng ý nghĩ, từng công việc với mục đích làm vinh danh Chúa, thánh hoá bản thân con và vì phần rỗi các linh hồn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

 

24/10/2012

THỨ TƯ TUẦN 29 TN B

Thánh Anton Maria Claret

Lc 12,39-48

Ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều” (Lc 12,48).

Như Mẹ: Mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa ban cho đầy đủ những ơn cần thiết, để chúng ta được sống cuộc đời này trong hạnh phúc, phụng sự Thiên Chúa và yêu thương đồng loại, và mai sau lại được thưởng trên nơi vĩnh cửu. Những ơn ban này chúng ta sẽ phải trình lên Thiên Chúa về cách chúng ta sử dụng chúng ra sao khi chúng ta ra trước toà Chúa phán xét. Càng được cho nhiều càng bị đòi hỏi nhiều. Vì thế, chúng ta phải biết dùng ơn ban cho hợp lý, có ý nghĩa. Sử dụng ơn ban để sống bác ái yêu thương tha nhân, nhất là những người nghèo khổ là điều làm Thiên Chúa vui lòng nhất.

Với Mẹ: Con biết Chúa là chủ của mọi ân ban. Chúa trao cho chúng con quản lý ân huệ của Chúa. Xin cho con luôn là người quản lý trung thành của Chúa, biết sử dụng và thi hành đúng như ý Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết khéo léo quản lý ân huệ Chúa trao để con được Chúa khen thưởng trong ngày phán xét cuối cùng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

 

25/10/2012

THỨ NĂM TUẦN 29 TN B

Lc 12,49-53

Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất,… phải chi lửa ấy đã bùng lên”

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã đến đem nguồn tình yêu được ví như lửa của Thiên Chúa đến cho chúng ta. Tình yêu có sức cứu độ tất cả chúng ta nếu chúng ta chịu mở lòng ra để đón nhận. Lửa tình yêu sẽ thiêu đốt những hận thù, ghen ghét… Lửa tình yêu sẽ làm bùng lên lòng hăng hái, nhiệt thành, bác ái… Nếu chúng ta đón nhận lửa tình yêu, chúng ta sẽ được trở nên giống Thiên Chúa, làm con Thiên Chúa. Nếu chúng ta là cánh tay nối dài của Thiên Chúa làm cho lửa tình yêu lan rộng khắp thế giới, là chúng ta đang xây dựng Nước Chúa.

Với Mẹ: Xin Chúa đốt lửa tình yêu Chúa trong tâm hồn con, và ban cho con sức mạnh của Thánh Thần để con cũng lại đem lửa tình yêu Chúa thắp sáng thế giới, khởi từ gia đình, tới xóm làng…

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ hướng dẫn con biết ủ nóng trái tim con trong trái tim Chúa, nhờ đó con biết làm cho thế giới đang băng giá vì thiếu tình yêu được trở nên ấm áp, để niềm hân hoan được reo vui, và niềm hy vọng làm phấn khởi lòng người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

 

26/10/2012

THỨ SÁU TUẦN 29 TN B

Lc 12,54-59

Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải(Lc 12,57).

Như Mẹ: Thiên Chúa dựng nên con người, Ngài cho con người có trí khôn để hiểu biết, có trái tim để yêu mến và có ý chí để quyết định chọn lựa. Hơn nữa, Thiên Chúa đã cài đặt vào mỗi người chúng ta tiếng nói của lương tâm. Nếu chúng ta biết giữ gìn tâm trí trong sáng, không để nó bị lôi kéo theo những đam mê trần tục; chúng ta không làm mất đi sự nhạy bén của tiếng nói lương tâm, chúng ta có khả năng để nhận ra điều hay lẽ phải.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên nhân loại chúng con giống hình ảnh Chúa. Với tất cả những khả năng Chúa cài đặt trong chúng con, chúng con có thể nhận ra sự thật, nhận ra điều tốt để thực hành trong cuộc sống. Xin Chúa giúp chúng con biết gìn giữ những khả năng đó cho tinh tuyền để con luôn bước đi trong đường lối Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết dùng trí khôn để suy nghĩ trong cầu nguyện. Nhờ ơn soi sáng của Chúa và sự trung tín của trái tim, con biết sống theo lẽ phải để làm vui lòng Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

 

27/10/2012

THỨ BẢY TUẦN 29 TN B

Lc 13,1-9

Nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy

Như Mẹ: Ngay khi bắt đầu thi hành sứ vụ, Chúa Giêsu đã kêu gọi người ta ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng. Điều kiện tiên quyết là phải sám hối. Sám hối là bày tỏ lòng khiêm tốn cần đến sự tha thứ và ơn trợ giúp của Thiên Chúa. Phải sám hối mới có thể đón nhận được ơn cứu độ.

Với Mẹ: Con chiêm ngắm anh trộm lành đã được Chúa Giêsu thương xót là do lòng sám hối. Vâng chỉ một lời thống hối tận đáy lòng của anh trộm, mà Chúa đã ban ơn tha thứ và ban cả Nước Trời cho anh. Con quyết luôn tin tưởng vào tình yêu Chúa mà can đảm đến với Bí Tích Hoà Giải để được đón nhận ơn chữa lành của Thiên Chúa trong tâm hồn con.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, nhiều khi vì yếu đuối và hèn nhát, con không dám đối diện với tội lỗi nơi chính mình con. Xin Mẹ dạy con biết sống khiêm tốn và chân thành để chấp nhận thân phận tội lỗi của mình; đồng thời mau mắn cầu xin lòng thương xót tha thứ của Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

 

 

28/10/2012

CHÚA NHẬT TUẦN 30 TN B

Mc 10,46-52

Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được(Mc 10,51).

Như Mẹ: bao giờ chúng ta ý thức được rằng: đôi mắt sáng là một hồng ân lớn lao của Thiên Chúa không? Có bao giờ chúng ta biết tạ ơn Thiên Chúa về món quà quí hoá này không? chúng ta có biết phải dùng con mắt của chúng ta thế nào cho đúng ý Chúa không? Chúng ta dùng đôi mắt để nhìn ngắm những vẻ đẹp, những công trình của Thiên Chúa trong vũ trụ để ca tụng Chúa, hay để nhìn xem những hình ảnh, sách báo xấu gây phương hại cho tâm hồn chúng ta? Chúng ta sẽ phải trả lẽ với Chúa về đôi mắt của chúng ta khi đến trước toà Chúa trong ngày trình diện với Chúa

Với Mẹ: Con tạ ơn Chúa về đôi mắt sáng Chúa ban cho con. Con xin Chúa yên ủi những anh chị em khiếm thị, xin Chúa bù lại cho họ bằng những hồng ân khác. Con quyết sử dụng đôi mắt của con cách xứng đáng, để học hành, đọc Lời Chúa…

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con biết dùng hợp lý đôi mắt thể xác, và xin ban đôi mắt thiêng liêng để con được thấy ánh sáng thần linh của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

 

29/10/2012

THỨ HAI TUẦN 30 TN B

Lc 13,10-17

Những kẻ đạo đức giả kia” (Lc 13,15).

Như Mẹ: Vì Chúa chữa một người phụ nữ bị còng lưng mười tám năm vào ngày sabát mà đã gây sự tức tối cho ông trưởng hội đường. Một tâm hồn đạo đức thật sẽ toả ra một đời sống hiền hoà, bác ái, kiên nhẫn, bao dung… Chúng ta cũng không bằng lòng khi bị đánh giá là kẻ đạo đức giả, nhưng để biết mình là đạo đức thật hay giả, chúng ta hãy tự xét mình xem chúng ta có biết cảm thông và mau mắn giúp đỡ những người đau khổ không. Chúng ta thích sống khiêm tốn hay thích phô trương để được người khác khen thưởng.

Với Mẹ: Con xác tín rằng Chúa biết chúng con tận đáy lòng và Chúa sẽ thưởng phạt chúng con do những động cơ tốt xấu phát xuất từ tâm hồn chúng con. Con xin Chúa thanh tẩy tâm hồn con để con chỉ muốn sống đẹp lòng Chúa, và quyết tâm thực hiện điều Chúa yêu thích là biết sống bác ái yêu tha nhân.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết sống điều Chúa muốn. Xin cho con nhạy bén với giới luật yêu thương hơn là dùng luật mà giết chết con người.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

 

30/10/2012

THỨ BA TUẦN 30 TN B

Lc 13,18-21

Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải…” (Lc 13,19).

Như Mẹ: Hạt cải là hạt nhỏ trong các hạt giống, vậy tại sao Chúa lại dùng để ví giống như Nước Thiên Chúa? Có lẽ điều này cũng gây thắc mắc cho chúng ta. Nước Thiên Chúa thì vĩ đại, nhưng lại khởi đi từ những điều nhỏ mọn. Giáo Hội đầu tiên chỉ có Nhóm Mười Hai Tông đồ là những người dân quê ít học, sống nghề chài lưới, thế mà từ những con người này đã làm đảo lộn thế giới. Qua bao thời đại, Giáo Hội luôn bị kẻ thù muốn tiêu diệt. Nhưng càng bị bách hại, Giáo Hội càng phát triển. Ngày nay Giáo Hội đã có mặt khắp cùng thế giới.

Với Mẹ: Con ít khi ý thức được những công việc tuy nhỏ bé hay âm thầm nhưng lại có thể góp phần rất nhiều vào công cuộc tạo dựng và cứu độ cao cả của Chúa. Từ nay con quyết tâm làm những việc nhỏ bé với tình yêu mạnh mẽ, để được Chúa chúc lành cho con và cho mọi người.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết làm mọi sự dù nhỏ bé vì lòng yêu mến Chúa, làm vinh danh Chúa, thánh hoá bản thân con và cứu rỗi các linh hồn.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

31/10/2012

THỨ TƯ TUẦN 30 TN B

Lc 13,22-30

Ta không biết các anh từ đâu tới” (Lc 13,27).

Như Mẹ: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa cảnh giác chúng ta: lòng thương xót của Thiên Chúa vô biên nhưng đức công minh của Ngài lại có thời hạn, khi “chủ đứng lên và khoá cửa lại” thì không thể vào được nữa. Mỗi ngày là thời gian quí hoá Chúa ban để chúng ta sống và bày tỏ lòng trung thành đối với Thiên Chúa. Nếu chúng ta dùng thời gian để sống buông thả thì sẽ đến lúc thời gian thuận tiện đó bị cất đi. Chúng ta nên ý thức: không bao giờ chúng ta sẽ tìm lại được thời gian đã trôi qua. Vì thế hãy dùng thời gian Chúa ban để sống một cách có ý nghĩa.

Với Mẹ: Con tạ ơn Chúa từng ngày sống của con. Chúa ban cho con hiện diện trên trần gian này là để con thờ phượng Chúa và mai sau được hưởng hạnh phúc bên Chúa. Con quyết sống điều Chúa dạy với tất cả tâm tình người con thảo. Xin Chúa đừng từ chối con khi con ra trình diện với Chúa ngày cuối đời con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con sống trung tín với Chúa trong từng việc nhỏ mọn của cuộc sống hằng ngày, để con không bị Chúa chối bỏ vào ngày sau hết.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Những Kỳ Diêu Của Kinh Mân Côi

Thánh Louis Marie Grignion de Montfort

Thật khó cho tôi khi phải diễn đạt bằng lời nói về vấn đề Đức Mẹ nghĩ Kinh Mân Côi ra sao và Người thích nó hơn tất cả mọi việc tôn sùng khác biết là chừng nào. Tôi cũng không thể diễn tả hết việc Người thưởng công cho những ai rao giảng, thiết lập cũng như phổ biến sự sùng kính này, hay về việc Người thẳng tay trừng phạt những ai ra tay chống lại việc sùng kính này.

Suốt cả đời sống, thánh Đa Minh đã không làm gì hơn là, bằng cả tấm lòng, chúc tụng Đức Mẹ, rao giảng sự cao cả của Người và thúc đẩy mọi người tôn kính Người bằng việc lần hạt Mân Côi. Đáp lại, thánh nhân đã nhận được từ Đức Mẹ vô vàn ơn lành. Với quyền phép của một Nữ Vương Thiên Đình, Người đã thực hiện nhiều phép lạ và sự lạ qua việc làm của thánh nhân. Thiên Chúa toàn năng luôn luôn ban cho thánh nhân những gì thánh nhân xin qua tay Đức Mẹ. Vinh dự lớn lao nhất là Người đã giúp thánh nhân dẹp tan bè rối Albigensê, và đặt thánh nhân làm đấng sáng lập, làm tổ phụ của một hội dòng lớn.

Đối với chân phước Alan de la Roche, người tái tạo việc tôn sùng Kinh Mân Côi, ngài đã nhận được nhiều đặc ân của Đức Mẹ. Đức Mẹ đã hiện ra với ngài mấy lần để dạy ngài đi tìm con đường cứu rỗi, trở nên một vị linh mục tốt lành, một tu sĩ hoàn thiện, và nên giống Chúa Giêsu. chân phước Alan de la Roche thường hay bị ma qủi cám dỗ và bách hại ghê gớm, làm cho ngài buồn phiền kinh khủng, đến độ gần như tuyệt vọng, nhưng Đức Mẹ luôn luôn an ủi ngài, bằng sự hiện diện ngọt ngào của Người, làm biến đi những đám mây tăm tối bủa vây linh hồn ngài.

Đức Mẹ dạy chân phước cách đọc Kinh Mân Côi, dẫn giải về ý nghĩa của nó và hiệu qủa của nó, còn ban cho chân phước một đặc ân vinh hiển và trọng đại là vinh dự được gọi Người là Bạn Tình. Với tình yêu trong trắng mà Người giành cho chân phước, Người đã đeo nhẫn vào ngón tay ngài, chiếc kiềng được làm bằng tóc Người quàng vào cổ ngài và trao cho ngài chuỗi Kinh Mân Côi.

Cha Triteme, với hai nhà học giả là Carthagena và Martin Navarra, cùng các vị khác đã hết lời khen ngợi chân phước Alan de la Roche. chân phước chết tại Zunolle nước Phần Lan vào ngày 08/09/1475, sau khi đã chiêu tập được trên 100 ngàn người gia nhập Hội Mân Côi.

Chân Phước Tôma Gioan lừng danh nhờ các bài giảng về Kinh Mân Côi của ngài, đến nỗi, ghen tức với việc cứu rỗi các linh hồn của ngài, ma qủi đã hành hạ ngài đến ngã bệnh liệt giường, làm thày thuốc cũng phải bó tay. Một đêm kia, lúc mà ngài nghĩ là mình sắp chết đi, ma qủi đã hiện ra với ngài dưới một hình thù thật khiếp đảm ngoài sức tưởng tượng. Gần giường của ngài có một bức hình Đức Mẹ; ngài nhìn vào đấy, và kêu lên với tất cả tâm hồn và nghị lực của mình: “Xin giúp con, xin cứu con, Mẹ êm ái của con ơi!” Ngài vừa dứt lời thì bức ảnh như sống động lạ thường, và Đức Mẹ giơ tay của Người ra, nâng ngài bằng cánh tay của Người mà nói:

“Đừng sợ, Tôma con Mẹ, Mẹ đây nè, Mẹ sẽ cứu con mà: Hãy chỗi dậy đi và tiếp tục rao giảng Kinh Mân Côi như con vẫn làm. Mẹ hứa sẽ che chở con khỏi thù địch của con”.

Khi Đức Mẹ nói điều này, ma qủi chuồn mất, và chân phước Tôma chỗi dậy, hoàn toàn bình phục. Ngài chảy nước mắt vui mừng tạ ơn Đức Mẹ. Ngài lại bắt đầu làm tông đồ cho Kinh Mân Côi, với những bài giảng mang lại thành quả lạ lùng.

Đức Mẹ chẳng những chúc lành cho những ai rao giảng Kinh Mân Côi, Người còn ban thưởng bội hậu cho những ai nhờ gương lần hạt Mân Côi của mình cũng làm cho người khác bắt chước đọc theo.

Anphôngsô, vua nước Leon và Galicia, rất muốn cho tất cả mọi người tôi tớ của vua tôn kính Rất Thánh Trinh Nữ bằng việc lần hạt Mân Côi. Bởi đó, vua có thói quen treo cỗ tràng hạt lớn ở giây thắt lưng của mình và luôn luôn đeo sợi giây thắt lưng này, song, chỉ khổ nỗi, chính vua lại không bao giờ đọc Kinh Mân Côi. Tuy nhiên, việc đeo tràng hạt của vua đã khích lệ triều thần của vua đọc Kinh Mân Côi rất là sốt sắng.

Một ngày kia, vua lâm bệnh nặng, và đến lúc hấp hối, trong một thị kiến, vua thấy mình đang đứng trước tòa phán xét của Chúa. Nhiều ma qủi cũng ở đó tố cáo vua về các tội vua đã phạm. Đang lúc Chúa là Thẩm Phán Tối Cao sắp sửa luận phạt vua cho vào hỏa ngục, thì Đức Mẹ xuất hiện biện hộ cho vua. Đức Mẹ truyền lấy một cái cân, một bên để các tội của vua, và một bên để cỗ tràng hạt vua luôn luôn đeo bên mình cùng với các Kinh Mân Côi đã được đọc lên nhờ gương đeo tràng hạt của vua. Kết quả là cỗ tràng hạt nặng hơn các tội của vua.

Nhìn vua một cách hết sức nhân hậu, Đức Mẹ nói: “Để thưởng công cho một chút tôn vinh mà con đã giành cho Mẹ, bằng cách đeo tràng hạt Mân Côi, Mẹ đã xin Con Mẹ cho con một ơn rất lớn lao. Con sẽ sống thêm mấy năm nữa. Mong rằng con khôn ngoan sống những ngày này bằng việc ăn năn thống hối”.

Hồi tỉnh, vua kêu lên: “Chúa tụng Kinh Mân Côi của Rất Thánh Đồng Trinh Maria đã cứu trẫm khỏi đời đời trầm luân!”

Sau khi bình phục, vua đã sống những ngày còn lại bằng việc truyền bá lòng tôn sùng Kinh Mân Côi và trung thành đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày.

Người nào yêu mến Rất Thánh Trinh Nữ cũng phải theo gương của vua Anphôngsô và của các thánh mà tôi đề cập tới, để họ lôi kéo thêm nhiều linh hồn cho Hiệp Hội Kinh Mân Côi. Họ sẽ nhận được nhiều ơn trên đời này và sự sống đời đời sau này. “Ai rao giảng về Ta sẽ sống đời đời” (Hc 24,31).

(Bí Mật Kinh Mân Côi – Bông Hồng 8).

 

TRÀNG HẠT MÂN CÔI, KHÍ GIỚI VÔ ĐỊCH

Paula Hoesl

Lịch sử Giáo Hội còn ghi đậm nét chiến thắng oai hùng của người Công Giáo tại vịnh Lêpantô do sức mạnh của Kinh Mân Côi mang lại khi Âu Châu bị người Hồi Giáo tấn công ngày 07/10/1571. Để kỷ niệm muôn đời chiến công rực rỡ ấy, Đức giáo hoàng Piô V đã thiết lập ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi vào năm 1753. Đức giáo hoàng Clemente XI đã cổ võ khắp Giáo Hội mừng lễ trọng này.

Ngược dòng lịch sử, người ta thấy thánh Đa Minh đã nhờ sức mạnh của Kinh Mân Côi mà đập tan bè rối Albigensê. Bởi vì “Kinh Mân Côi, theo ngài, là cách cầu nguyện đẹp lòng Chúa Giêsu và Đức Mẹ nhất”. Thánh Bênađô tiến sĩ của Đức Mẹ cũng nói: “Kinh Mân Côi có sức xua đuổi ma quỷ và làm cho hoả ngục kinh hoàng khi nghe Thánh Danh Maria!”

Các vị thánh cũng thừa hiểu sức mạnh vô địch của võ khí này nên đã hăng say cổ võ mọi người năng đọc Kinh Mân Côi như thánh Phêrô Canisiô, thánh Philiphê Nêri, thánh Louis Marie de Montfort, Đức giáo hoàng Lêô XIII, vị giáo hoàng của Kinh Mân Côi, rất năng đọc Kinh Mân Côi nơi công cộng và truyền bá kinh này khắp nơi. Năm 1938, Đức giáo hoàng Piô XI ban ơn đại xá cho những ai lần hạt Mân Côi trước Thánh Thể: “… Ai đọc Kinh Mân Côi sốt sắng thì có thể sai khiến được cả Thiên Chúa.”

Kinh Mân Côi không những là khí giới vô địch đã từng gây thảm bại cho hoả ngục và bè lũ, mà còn mang lại bao chiến công rực rỡ nơi các tâm hồn chai đá, tội lỗi, khô khan. Ngày 10/03/1515, cha Ogilie, vị thừa sai nổi tiếng phải bước lên đoạn đầu đài Glasgow vì tội rao truyền Phúc Âm. Trong giây phút cuối cùng này, từ trên máy chém nhìn xuống thấy hàng ngàn người đang theo dõi mình, muốn trao trối lại một kỷ vật và một bảo đảm Đức Tin, vị Tử Đạo đã lấy ra một kỷ vật cuối cùng còn lại trong mình: một Chuỗi Tràng Hạt và cố sức ném thật mạnh vào giữa biển người. Chuỗi Tràng Hạt rơi trúng một ông hoàng Hungary John Od Eckersdorff, người Tin Lành Calvin, đang trên đường chu du học hỏi bất ngời ghé qua Glasgow. Ông vội đưa tay chộp lấy báu vật này với lòng cảm kích. Chuỗi Mân Côi cứ theo sát ông đi mọi nơi cho tới ngày ông quyết từ bỏ Calvin trở về với Giáo Hội Công Giáo.

Theo thánh Gioan Kim Khẩu: “Thiên Chúa cai trị vũ trụ, nhưng phải thua người cầu nguyện sốt sắng”. Mà thánh Phanxicô Salêsiô lại nói: “Cách cầu nguyện sốt sắng nhất chính là đọc Kinh Mân Côi… Ai đọc Kinh Mân Côi sốt sắng thì có thể sai khiến được cả Thiên Chúa.” đó là lý do chúng ta gọi Kinh Mân Côi là khí giới vô địch.

(Trích từ Paula Hoesl, Chuỗi Mân Côi trong đời sống hằng ngày, do Trầm Tĩnh Nguyện phóng tác).

QUỶ RÌNH BẮT LINH HỒN

Thánh Anphongsô

Trong sách ký sự Dòng Capucinô có chép truyện một ông luật sư ở tỉnh Venise nước Ý, làm giầu bằng những mánh khóe xảo quyệt và bất công.

Ông ta có đạo Chúa, nhưng khô khan, không hề làm việc lành.

Một hôm ông ta mời cha bạn là Mathêô Bossô đến ăn cơm trưa tại nhà. Ông ta khoe là ông ta có con khỉ rất tốt, nó biết rửa chén, dọn bàn và mở cửa cho ông khi ông về giống như người đầy tớ vậy.

Cha dòng thấy lạ, muốn xem con khỉ, nhưng ông chủ gọi nó không chịu ra. Nó đi tìm chỗ kín để trốn. Sau cùng người ta tìm thấy nó trốn dưới gầm giường.

Cha dòng biết ngay là quỉ hiện hình, liền nhân danh Chúa truyền cho nó ra và nói nó là ai.

Bất đắc dĩ nó phải nói, vì nó sợ Danh Chúa Ba Ngôi:

– Ta là quỉ, ta được phép ở đây, làm giả như người đầy tớ hầu hạ ông này, nhưng ta chờ ngày nào ông này không đọc Kinh Kính Mừng, ta sẽ bóp cổ chết và đưa về hỏa ngục, vì ông ta tham lam tội lỗi quá nhiều rồi.

Nghe thế, ông luật sư vội quì xuống xin cha dòng cứu giúp.

Cha khích lệ ông vững tâm trông cậy Đức Mẹ, ăn năn cải thiện đời sống, lần hạt Mân Côi, tôn kính Trái Tim Mẹ, rồi cha bắt quỉ phải cút ngay ra khỏi nhà.

– Ta cho phép ngươi được chọc thủng một lỗ tường nhà để ghi dấu ngươi ra khỏi đây.

Cha vừa nói xong, một tiếng nổ “ầm”, người ta thấy lỗ thủng trên tường. Nhiều lần người ta đem ximăng vá lỗ thủng ấy, nhưng không thể vá được. Về sau cha dòng khuyên cắt hình một thiên thần vá vào chỗ trống ấy mới được.

Ông luật sư sau đã cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt Mân Côi và không dám rời Đức Mẹ nữa.

(Trích từ Vinh Quang Đức Mẹ/ Mẹ Ơn Cứu Rỗi, tr.127-129).

Chia sẻ Bài này:
[9] [10] [11]