Sống Tin Mừng với Mẹ Maria Tháng 10-2016

23.10.2016                                             Chúa Nhật 30 TN – Năm C

Khánh nhật Truyền giáo                                    Lc 18,9-14

“Lạy Thiên Chúa,
xin thương xót con là kẻ có tội lỗi” (Lc 18,13).

Như Mẹ: Đức Giêsu đề cao thái độ thành tâm của người thu thuế, vì ông sám hối thật lòng. Ông chỉ dám đứng cuối đền thờ, không dám ngước mắt nhìn lên, vì ông biết trước nhan thánh Chúa, ông chỉ là tội nhân cần được Chúa xót thương và tha thứ.

Với Mẹ: Con người thường hay lầm lỗi và dễ sa ngã phạm tội. Xin Chúa cải hoá tâm hồn chúng con, để chúng con luôn biết thành tâm sám hối như người thu thuế, và luôn cần đến lòng thương xót của Chúa mà thưa lên: ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con’.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ là gương mẫu về đời sống khiêm tốn. Mẹ rất cao trọng, nhưng Mẹ chỉ nhận mình là nữ tỳ của Chúa. Xin Mẹ thương giúp các tội nhân mau mắn chạy đến xin Chúa thương xót thứ tha.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


24.10.2016                                                            Thứ Hai

Th. Antôn Maria Claret, gm                                   Lc 13,10-17

“Những kẻ đạo đức giả kia!” (Lc 13,15).

Như Mẹ: Một tâm hồn đạo đức thật sẽ toả ra một đời sống hiền hoà, bác ái, kiên nhẫn và bao dung. Chúng ta cũng không bằng lòng khi bị đánh giá là kẻ đạo đức giả, nhưng để biết là thật hay giả, hãy tự xét xem chúng ta có biết cảm thông và mau mắn giúp đỡ những người đau khổ không? Chúng ta có thích phô trương để được người khác khen thưởng không?

Với Mẹ: Chúng con xác tín rằng Chúa biết chúng con tận đáy lòng. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng con để chúng con chỉ muốn sống đẹp lòng Chúa, và quyết tâm thực hiện điều Chúa yêu thích là biết sống bác ái với tha nhân.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy chúng con biết sống điều Chúa muốn. Xin cho chúng con nhạy bén với giới luật yêu thương hơn là dùng luật mà làm khổ tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


25.10.2016                                                            Thứ Ba

Tuần 30 TN                                                        Lc 13,18-21

“Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình” (Lc 13,20).

Như Mẹ: Hôm nay Đức Giêsu đã dùng dụ ngôn hạt cải nhỏ bé này để nói về Nước Trời. Qua đó, Người muốn nhắc nhở chúng ta rằng không phải những việc lớn lao, vĩ đại mới làm nên Nước Trời nhưng Nước Trời ở nơi những tấm lòng đơn sơ nhỏ bé, chân thành và khiêm hạ.

Với Mẹ: Tất cả mọi việc, dù nhỏ bé tầm thường đến đâu, nhưng nếu được làm vì tình yêu Chúa và vì tha nhân, thì đều có giá trị rất xứng đáng trước toàn Chúa. Xin Chúa cho người tín hữu chúng con dù làm bất kỳ điều gì thì đều làm cứ như thể là làm cho chính Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con luôn kiên trì và hy vọng khi làm những điều nhỏ bé để có thể đạt được hạnh phúc Nước Trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


26.10.2016                                                            Thứ Tư

Tuần 30 TN                                                        Lc 13,22-30

“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào… có nhiều người sẽ tìm cách vào
mà không thể được” (Lc 13,24).

Như Mẹ: Chúng ta đều mong ước được vào Nước Trời, nhưng lại không muốn chiến đấu để qua cửa hẹp. Chúng ta muốn sống hưởng thụ, chúng ta muốn đạt được bất cứ điều gì chúng ta thích, dù biết là không hợp ý Chúa. “Phải chiến đấu” để vượt thắng được những đòi hỏi ngông cuồng của tính xác thịt.

Với Mẹ: Cầu nguyện cần thiết biết bao! Xin Chúa cho chúng con kiên trì cầu nguyện, để tìm được nguồn sức mạnh chiến đấu chống lại mưu chước ma quỷ. Và xin cho chúng con trung kiên trong cuộc chiến này.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con khao khát tìm kiếm hạnh phúc thiên đàng, và luôn kiên trì trong việc tìm kiếm này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


27.10.2016                                                           Thứ Năm

Tuần 30 TN                                                        Lc 13,31-35

“Xin ông đi ra khỏi đây,
vì vua Hêrôđê đang muốn giết ông!” (Lc 13,31).

Như Mẹ: Đức Giêsu ra tay xua trừ ma quỷ và chữa lành bệnh tật cho mọi người. Vì thế mà có kẻ muốn ám hại Người. Xưa Đức Giêsu tỏ lòng yêu thương con cái thành Giêrusalem, thì nay Người vẫn luôn yêu thương tất cả chúng ta, dù cho chúng ta có đón nhận hay khước từ Người.

Với Mẹ: Trong cơn lốc của cuộc sống hiện đại, nhiều người đánh mất lương tâm của mình vì những đồng tiền bẩn thỉu. Vì tiền, người ta dễ dàng sát hại lẫn nhau. Xin Chúa giải phóng con người ngày nay khỏi những lối sống tàn ác này.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ biết rõ là có bao nhiêu người đang bị sát hại hằng ngày. Xin Mẹ thương cứu giúp họ. Và xin Mẹ cũng gìn giữ chúng con khỏi những lối sống gian manh xảo trá của thế gian này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


28.10.2016                                                            Thứ Sáu

Th. SIMON và GIUĐA, TĐ                                      Lc 6,12-19

“Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại chọn lấy mười hai ông và gọi là các Tông Đồ” (Lc 6,13).

Như Mẹ: Mỗi môn đệ có một hoàn cảnh riêng. Đa phần chẳng có tài cán gì, nhưng Chúa Giêsu đã chọn gọi các ông và huấn luyện từng người một theo ý của Người. Chúng ta cũng vậy, chúng ta bất xứng nhưng Chúa cũng đã chọn chúng ta làm môn đệ của Người.

Với Mẹ: Chúa đã yêu thương chọn gọi chúng con, nhưng nhiều khi chúng con đã quên đi mối thân tình này để chạy theo trần thế và những gì hư ảo. Xin Chúa lôi kéo chúng con ra khỏi những gì mau hư chóng qua, để tận tâm với sứ vụ tông đồ nhiều hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Nữ vương của các tông đồ. Xin Mẹ cầu cho Hội Thánh có nhiều tông đồ nhiệt thành và thánh thiện hơn, để Nước Chúa được rộng lan không ngừng khắp nơi trên thế giới này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


29.10.2016                                                           Thứ Bảy

Tuần 30 TN                                                       Lc 14,1.7-11

“Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống;
còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 14,11).

Như Mẹ: Ai cũng muốn được người khác đánh giá mình là người quan trọng và có giá trị. Người ta thường cố gắng làm việc là vì muốn được người khác ca tụng và tôn vinh. Nếu chúng ta cũng làm như thế, thì chúng ta không bị hạ xuống sao? Nếu chúng ta hạ mình xuống thì sẽ được Thiên Chúa nâng lên.

Với Mẹ: Chúa Giêsu là Thiên Chúa cao cả mà lại tự nguyện trở nên một phàm nhân khiêm hạ. Chúng con thấp hèn nhưng lại thường tự nâng mình len. Xin Chúa làm cho chúng con thấy được sự cao cả của Chúa, đồng thời cũng thấy được thân phận hèn kém tội lỗi của mình, mà hết lòng cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ thật cao trọng trước toà Chúa, nhưng Mẹ chỉ xưng mình là nữ tỳ của Ngài. Xin cho chúng con học được gương lành của Mẹ.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts