- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Nội San Kinh Mân Côi – Số Tháng 09-2012

CỨ LÀM THEO

———-

NỘI SAN KINH MÂN CÔI

SỐ THÁNG 09/2012

MẸ MARIA

KHOAN NHÂN VÔ CÙNG

MỤC LỤC

THƯ NGỎ

Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu. Người yêu thương con người chúng ta đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (Ga 3,16).

“Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?” (Rm 8,31).

Chúa Giêsu đã tự nộp mình làm giá chuộc muôn người. Chúa Giêsu là Quà Tặng Yêu Thương vô cùng Chúa Cha ban cho con người. Dưới chân thập giá, Mẹ Maria đã đón nhận thân xác tàn tạ chịu chết nhục nhã của Chúa Giêsu. Chính thân xác đó Mẹ đã cưu mang, đã sinh ra cho nhân loại; giờ đây một lần nữa, Mẹ lại đón nhận để trao ban cho con người chúng ta như Nguồn Ơn Cứu Độ.

Như Mẹ Maria, chúng ta theo sát Chúa Giêsu.

Với Mẹ, chúng ta xin Chúa ban sức mạnh để đi trọn con đường yêu thương của Chúa.

Nhờ Mẹ can thiệp cùng Chúa để Chúa tiếp tục thương đến nhân loại khốn cùng chúng ta.

Chúa Giêsu đã hiện ra với thánh nữ Faustina mặc khải về Lòng Thương Xót của Chúa cho nhân loại. Lòng Thương Xót đó đã được Mẹ Maria cưu mang trong lòng, và như thế, theo kiểu nói của ĐGH Gioan Phaolô II, Mẹ Maria là Mẹ của Lòng Thương Xót. Chúng ta được mời gọi tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa, để Lòng Thương Xót Chúa ngự trị trong lòng chúng ta như đã ngự trị trong Mẹ Maria.

Đặc trách

Tu sĩ FX. Trần Kim Ngọc, OP.

01/09/2012

THỨ BẢY TUẦN 21 TN B

Mt 25,14-30

Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến(Mt 25,14).

Như Mẹ: Mỗi người chúng ta đều được Chúa yêu thương, tin tưởng trao phó những yến bạc khác nhau về những khả năng, sức khoẻ, trí thông minh… Chúa muốn chúng ta sinh lời những yến bạc đó. Nếu chúng ta đặt niềm tin yêu phó thác vào Chúa, chúng ta sẽ dùng yến bạc Chúa ban và có đủ sáng kiến tìm ra cách thức sinh lời qua việc phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em mình.

Với Mẹ: Cùng với Mẹ Maria, con khao khát trở nên dụng cụ vừa tay để Chúa sử dụng đem ích lợi cho anh chị em con. Xin cho con nhiệt tình, năng nổ để sinh lời số vốn mà Chúa đã tin tưởng trao phó cho con. Con xin hiến dâng đời con để Chúa dùng trong chương trình cứu độ của Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã làm lời những yến bạc Chúa trao cho Mẹ một cách mỹ mãn. Xin Mẹ dạy con cũng biết tận dụng thời gian hiện tại để làm tất cả những gì Chúa ban cho con: cái con “là” và cái con “có” được sinh hoa kết trái cho ơn cứu độ.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

02/09/2012

CHÚA NHẬT TUẦN 22 TN B

Mc 7,1-8.14-15.21-23

Chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế(Mc 7,15).

Như Mẹ: Như vậy trung tâm phát xuất ra điều xấu hay tốt không hệ tại ở ngoại cảnh, nhưng chính tại nội tâm con người. Sự nhơ bẩn nhất mà chúng ta mắc phải là dùng tự do Chúa ban để lựa chọn sự ác, chống lại Thiên Chúa. Vậy để biết sử dụng tự do một cách chính đáng, chúng ta hãy đặt nền tảng tự do của chúng ta dựa trên tình yêu và lòng biết ơn đối với Thiên Chúa.

Với Mẹ: Xin Chúa ban Thánh Thần Tình Yêu của Chúa cho con, để Ngài dạy con biết khôn ngoan nhận định điều tốt điều xấu đúng ý Chúa. Đồng thời biết sử dụng tự do Chúa ban để thực thi điều tốt, làm cho Nước Chúa được vinh quang.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã sống một cuộc đời như một lời tạ ơn Thiên Chúa liên lỉ. Xin Mẹ giúp con biết noi gương Mẹ, biết để tâm hồn con tràn ngập tâm tình chúc tụng, và tôn vinh Thiên Chúa không ngừng.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

03/09/2012

THỨ HAI TUẦN 22 TN B

Thánh Grêgôriô Cả

Lc 4,16-30

Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” (Lc 4,24).

Như Mẹ: Khi xưa dân làng Nadarét đã không nhìn nhận Chúa, vì kế hoạch của Ngài không phù hợp với tham vọng của họ. Thái độ đó nhắc nhở chúng ta kiểm điểm về cách chúng ta sống với người khác. Chúng ta yêu thương anh chị em thực sự vì họ hay với một chủ đích cầu lợi cho bản thân mình? Yêu thương như Chúa yêu đòi ta phải vượt lên những gì xem ra không hợp với tính ích kỷ của ta. Ta yêu tha nhân vì họ là hình ảnh của Thiên Chúa, là con của Thiên Chúa. Yêu thương là biết quên mình để tìm ích lợi cho tha nhân.

Với Mẹ: Xin cho con biết đón nhận và nhìn ra những điều tích cực nơi anh chị em con, để chúng con cùng nhau phát huy và làm cho hình ảnh Chúa được rõ nét hơn, làm cho tình tương thân tương ái với nhau chân thành hơn.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy chúng con biết sống chan hoà với anh chị em hàng xóm láng giềng. Chúng con cần nhau, nương tựa vào nhau, nhất là mau mắn giúp nhau khi gặp nghịch cảnh.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

04/09/2012

THỨ BA TUẦN 22 TN B

Lc 4,31-37

Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền (Lc 4,32).

Như Mẹ: Họ sửng sốt và thán phục khi nghe Chúa nói. Chúa Giêsu là Ngôi Lời của Thiên Chúa. Lời Ngài có một sức mạnh, chính Lời tạo dựng chúng ta và cũng chính Lời thu hút chúng ta. Từ Lời của Ngài mà chúng ta nhận ra ân huệ và cảm nếm tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta thật viên mãn.

Với Mẹ: Xin cho con nhận ra Lời đã tạo dựng nên con, vẫn đang tạo dựng và sẽ tái tạo con mỗi ngày để con được trở nên một thụ tạo mới. Xin cho con để cho Lời mài dũa con, thanh luyện con, trang điểm cho con mỗi ngày xinh đẹp hơn. Ước gì Lời làm con say mê, và Lời cuốn hút con đi sâu mãi vào nội tâm. Nhờ được Lời biến đổi, con sẽ làm vinh danh Chúa và giúp ích cho anh chị em con hơn.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã cảm nếm và nhận ra sức mạnh của Lời trong cuộc đời của Mẹ hơn ai hết. Xin Mẹ dạy con biết siêng năng học hỏi Lời, suy gẫm Lời, để Lời biến đổi con hằng ngày.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nuớc Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

05/09/2012

THỨ TƯ 22 TN B

Lc 4,38-44

Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng (Lc 4,42).

Như Mẹ: Trước khi khởi sự cho cuộc sống công khai, Chúa đã sống ba mươi năm trong thầm lặng. Và trong thời gian rao giảng, Ngài vẫn luôn dành nhiều thời giờ vào nơi thanh vắng để cầu nguyện, sống thân mật với Cha. Chúa muốn chúng ta cũng hãy bắt chước Chúa trong khi thi hành sứ mạng. Hãy dành giờ gặp gỡ Thiên Chúa. Nhờ ơn Chúa soi sáng, chúng ta ý thức về sự mỏng dòn giới hạn của chúng ta, và nhận ra chúng ta phải làm gì để cho vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn.

Với Mẹ: Xin cho con biết yêu mến đời sống cầu nguyện. Xin cho con cảm nghiệm sự cầu nguyện cần thiết cho con như cần khí trời để con thở. Nhờ được Chúa dạy trong cầu nguyện, con sẽ biết thực thi đúng ý Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ luôn sống cho Chúa và vì Chúa. Xin Mẹ dạy con biết noi gương Mẹ, sống trong tình yêu Chúa, luôn để Chúa chiếm ngự lòng con.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

06/09/2012

THỨ NĂM TUẦN 22 TN B

Lc 5,1-11

Vâng lời Thầy con sẽ thả lưới (Lc 5,5).

Như Mẹ: Lời của Đức Giêsu có sức thu hút. Vâng lời Chúa là chúng ta bằng lòng để Chúa đi vào cuộc đời của chúng ta, để Chúa làm chủ mọi sinh hoạt của chúng ta. Ngài sẽ biến đổi và tái tạo chúng ta từ con người cũ sang con người mới. Ngài ban sức mạnh để ta chấp nhận chèo ra chỗ sâu, có nhiều nguy hiểm. Nhờ dám tin tưởng vâng lời Chúa, chúng ta sẽ gặt hái được kết quả bội thu.

Với Mẹ: Cùng với Mẹ Maria, xin cho con có được kinh nghiệm sâu sắc về tình yêu và lòng nhân từ của Chúa. Nhờ đó con biết hoàn toàn tín thác và mau mắn thưa “vâng” với thánh ý Chúa, dù có những lúc xem ra không mấy hứng khởi và hợp lý.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết vâng nghe và thực thi lời Chúa Nhờ Mẹ. Xin cho con không dựa trên lý lẽ tự nhiên của con người, nhưng biết lấy luật pháp Chúa làm mực thước. Với việc thi hành thánh ý Chúa trong từng phút giây, con sẽ luôn được sống trong bình an.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

07/09/2012

THỨ SÁU TUẦN 22 TN B

Lc 5,33-39

Môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện… (Lc 5,33).

Như Mẹ: Chúng ta thường hay phán đoán, đánh giá người khác theo dáng vẻ bên ngoài, và theo con mắt chủ quan lầm lạc của mình. Chúa muốn chúng ta tôn trọng nhau và đánh giá cao về nhau, để có thể thưởng thức được những điều cao quí nơi tha nhân. Từ đó làm phát sinh sự thân thiện, nuôi dưỡng tình bác ái và cảm nghiệm được nét đẹp của cuộc đời.

Với Mẹ: Xin cho con đừng bao giờ xét đoán xấu cho người khác. Trái lại, con biết khám phá ra những điểm tích cực nơi tha nhân, biết nhận ra mỗi người là một món quà cao quí Chúa ban cho cuộc đời, Chúa ban cho con. Nhờ đó con biết yêu thương và tôn trọng mọi người, vì đó là hình ảnh, là con cái Thiên Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết sống đúng tinh thần của Chúa, để nhờ đó con được lớn lên trong tương quan thiết thân với Chúa và sống bác ái với mọi anh chị em con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

08/09/2012

THỨ BẢY TUẦN 22 TN B

SINH NHẬT ĐỨC MARIA

Mt 1,1-16.18-23

Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô (Mt 1,1).

Như Mẹ: Đọc bản gia phả của Chúa Giêsu ta thấy nó khô khan, xa lạ. Nhưng nếu chúng ta biết dừng lại để tìm hiểu kỹ lưỡng, chúng ta sẽ khám phá ra cả một lịch sử sống động bên dưới những tên gọi. Đức Giêsu chấp nhận phát xuất từ một lịch sử đầy thăng trầm của chúng ta, một dòng lịch sử cũng gồm cả tính yếu đuối, tội lỗi của kiếp phàm nhân. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng Ngài chấp nhận đi xuống với kiếp người tội lỗi của chúng ta, để Ngài đưa chúng ta đi vào trong dòng dõi thánh thiện của Thiên Chúa.

Với Mẹ: Chính trong lịch sử đầy thăng trầm, tội lỗi mà Thiên Chúa đã làm trào vọt những điều lạ lùng, thánh thiện. Xin cho con nhận ra những ân huệ của Chúa tuôn đổ trên cuộc đời của con. Xin cho con nhận ra từng ngày sống của con, dù qua những nét tiêu cực, vẫn có thể là một lịch sử thánh.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, chúng con mừng kỷ niệm sinh nhật Mẹ. Xin Mẹ dạy con biết sống trọn ý nghĩa từng ngày trong đời con Nhờ Mẹ, một lịch sử trải dài để Chúa bày tỏ tình yêu: chọn con và cứu con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó lằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

NỮ ĐAN VIỆN ĐA MINH

09/09/2012

CHÚA NHẬT TUẦN 23 TN B

Mc 7,31-37

Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu(Mc 7,32).

Như Mẹ: Nếu mắt là con đường tiếp nhận kiến thức, thì tai là con đường tiếp nhận lời mạc khải, và lưỡi được dùng để tuyên xưng đức tin trong tâm hồn. Nhiều lúc chúng ta cũng cần được Chúa chữa lành bệnh điếc và ngọng thiêng liêng của chúng ta, để chúng ta có khả năng tiếp nhận và công bố Tin Mừng cứu độ như lòng Chúa mong muốn. Nhờ đó hình ảnh của Chúa luôn hiện diện rõ nét trong cuộc đời của từng người chúng ta.

Với Mẹ: Con khao khát được Chúa chữa lành bệnh tật thiêng liêng của con và của thế giới chúng con ngày nay. Xin xua đuổi khỏi chúng con những thần câm điếc không muốn đọc và nghe Lời Chúa, ngọng nghịu khi tuyên xưng niềm tin vào Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã dùng cả cuộc đời để chúc tụng và tuyên xưng những kỳ công của Chúa. Xin Mẹ dạy con biết dùng miệng lưỡi để chúc tụng Chúa, dùng cả cuộc sống của con để làm chứng cho sự hiện diện của Chúa trong thế giới hôm nay.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

10/09/2012

THỨ HAI TUẦN 23 TN B

Lc 6,6-11

Họ rình xem Đức Giêsu có chữa trong ngày Sabát không…” (Lc 6,7).

Như Mẹ: Kinh sư và Pharisêu có vẻ giữ luật thật kỹ, nhưng lại chất chứa đầy sự dữ trong lòng. Họ dựa vào luật để rình bắt lỗi Chúa. Họ muốn loại trừ Chúa qua việc Chúa chữa lành người bại liệt. Đức Giêsu vừa bày tỏ cách rõ ràng và mạnh mẽ sứ mạng của Chúa là phục vụ sự sống, vừa muốn chạm tới và chữa lành một thứ bệnh nguy hiểm trong thâm tâm họ, thứ bệnh rất khó đưa ra ánh sáng để được chữa lành, đó là bệnh cứ dùng luật như phương tiện để giết chết con người.

Với Mẹ: Xin Chúa cho con hiểu và sống đúng tinh thần của luật. Luật của Chúa ban cho chúng con để mỗi ngày chúng con sống hoàn thiện hơn. Xin cho con biết dùng luật như kim chỉ nam để hướng dẫn đời sống con, chứ không phải dùng luật để soi mói bắt bẻ người khác.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết giữ luật với tâm tình của người con thảo đối với Cha. Và luật cao cả nhất là luật bác ái, yêu thương.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

11/09/2012

THỨ BA TUẦN 23 TN B

Lc 6,12-19

Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa” (Lc 6,12).

Như Mẹ: Tin Mừng Luca cho chúng ta thấy nhiều về việc cầu nguyện của Chúa Giêsu. Cầu nguyện là nhu cầu thiết yếu của Chúa. Chính tình yêu đối với Chúa Cha mà Ngài thường xuyên cầu nguyện. Hơn nữa Ngài cầu nguyện để xin ý của Chúa Cha. Ngài không làm gì tự ý mình, nhưng hoàn toàn theo ý Cha. Vì thế trước khi tuyển chọn mười hai tông đồ, Chúa đã thức suốt đêm để cầu nguyện cùng Chúa Cha. Chúa Giêsu đã sống tình con thảo với Chúa Cha, hoàn toàn lệ thuộc vào Cha.

Với Mẹ: Xin Chúa cho con biết yêu mến đời sống cầu nguyện như Chúa, để con biết lựa chọn và làm những điều đẹp lòng Chúa Cha. Đó là cách sống của người con thảo đối với tình Cha yêu thương.

Nhờ Mẹ: Nhờ luôn sống tâm tình cầu nguyện mà Mẹ đã mau mắn nhận ra và thực thi thánh ý Chúa. Xin cho con siêng năng cầu nguyện, để con chỉ làm điều Chúa ưa thích và tránh xa những điều Chúa ghét.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

12/09/2012

THỨ TƯ TUẦN 23 TN B

Danh Thánh Đức Maria

Lc 6,20-26

Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét… ” (Lc 6,22).

Như Mẹ: Khi sống và làm chứng cho các giá trị Tin Mừng, chúng ta không tránh khỏi có những lúc bị khinh dể, nhạo báng… Chúa muốn chúng ta đừng sợ hãi, nhát đảm; nhưng hãy can đảm và tin tưởng. Bởi lẽ được mọi người ca tụng đâu phải là hạnh phúc. Chúa muốn chúng ta tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc đích thực là có Chúa ở cùng. Vì có Chúa là có tất cả.

Với Mẹ: Xin cho con đừng tìm làm đẹp lòng ai hoặc sợ mất lòng ai. Điều duy nhất con kiếm tìm là chính Chúa và dám can đảm làm chứng cho tình yêu Chúa giữa lòng đời.

Nhờ Mẹ: Cả cuộc đời của Mẹ, Mẹ chỉ tìm làm vinh danh Chúa dù phải trốn sang Ai Cập, phải bước trên con đường lên núi sọ cùng với Chúa Giêsu, Con Mẹ, nhất là phải chứng kiến cái chết đau thương của Con Mẹ dưới chân Thập Giá. Xin cho con biết nhìn lên Mẹ và theo gương bắt chước Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

13/09/2012

THỨ NĂM TUẦN 23 TN B

Thánh Gioan Kim Khẩu

Lc 6,27-38

Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em” (Lc 6,27 ).

Như Mẹ: Để hiểu được những lời dạy của Đức Giêsu, chúng ta phải luyện tập sống yêu thương. Tình yêu luôn đi bước trước, yêu mến trước và không đòi đáp trả. Cha trên trời luôn hành xử như thế đối với chúng ta. Ngài yêu chúng ta từ khi chúng ta còn là tội nhân. Ngài đã lên kế hoạch cứu độ chúng ta khi chúng ta đang phản nghịch Ngài. Chúa luôn bày tỏ tình yêu của một người Cha. Ngài dạy chúng ta sống như Ngài, vì Ngài đã dựng nên ta theo hình ảnh của Ngài.

Với Mẹ: Xin cho con nhận ra và sống chân lý này: chính tình yêu chân thành chúng con dành cho nhau, sẽ có sức hoán cải và chữa lành những tương quan đổ vỡ. Đồng thời đó là dấu chứng chúng con là con Cha, là môn đệ đích thực của Thầy Giêsu.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã sống giới răn yêu thương của Chúa một cách tròn đầy. Xin Mẹ dạy chúng con cũng biết sống và làm chứng cho Thiên Chúa tình yêu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

14/09/2012

THỨ SÁU TUẦN 23 TN B

SUY TÔN THÁNH GIÁ

Ga 3,13-17

Như Môsê đã giương cao con rắn…, Con Người cũng sẽ được giương cao” (Ga 3,14).

Như Mẹ: Theo lời của Đức Chúa, Môsê đã treo con rắn đồng lên cao, và ai bị rắn cắn mà nhìn lên thì được chữa lành. Giống như được chữa lành nhờ nhìn lên con rắn đồng, chúng ta cũng được mời gọi nhìn lên Đức Kitô, Đấng đã phải chịu đóng đinh vì tội lỗi chúng ta. Hãy đến với Chúa để được Chúa tha thứ, chữa lành và cho sống bình an.

Với Mẹ: Xin cho con đừng bao giờ nghi ngờ tình thương của Chúa. Xin cho con luôn tin tưởng vào lòng khoan dung nhân hậu của Chúa. Con quyết chạy đến với Chúa mỗi khi con phạm tội để nhận được ơn tha thứ của Chúa. Đồng thời xin cho con ý thức về sự ghê tởm của tội lỗi. Chính vì tội lỗi của con đã gây nên cho Chúa sự nhuốc nhơ tủi sầu.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã đồng hành với Chúa đến chân thập giá, Mẹ hiểu sâu xa về tình yêu của Con Mẹ. Xin Mẹ dạy con luôn biết kết hiệp với Chúa Giêsu chịu đóng đinh, dám cùng chết với Chúa là từ bỏ tội lỗi để cùng được phục sinh với Ngài.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

15/09/2012

THỨ BẢY TUẦN 23 TN B

Đức Mẹ Sầu Bi

Ga 19,25-27

Đây là Mẹ của anh” (Ga 19,27).

Như Mẹ: Mẹ là quà tặng tuyệt vời mà Đức Giêsu đã trao ban cho người môn đệ yêu dấu trước khi Ngài tắt thở. Từ hy tế thập giá, ngay trong sự chết, sự sống mới lại được phát sinh. Mẹ trở thành Mẹ của Giáo Hội. Như vậy khi dâng hiến Người Con duy nhất, Mẹ không những không mất Người Con đó, mà còn có thêm một đoàn con đông đúc là nhân loại, những người em của Đức Giêsu.

Với Mẹ: Con cám ơn Chúa Giêsu đã trao ban Mẹ Chúa cho chúng con. Con sẽ năng chạy đến với Mẹ và xin Mẹ phù trợ con, hướng dẫn con. Con tin chắc rằng, con không cô đơn bước đi trong cuộc đời, nhưng con luôn có Mẹ Maria là Mẹ. Con quyết tâm siêng năng cùng với Mẹ suy niệm mầu nhiệm về Chúa qua chuỗi Mân Côi hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Mẹ của chúng con. Con biết Mẹ rất quan tâm ưu ái đối với chúng con ngay từ khi Chúa chưa trao nhân loại cho Mẹ, như tại tiệc cưới Cana. Nay Mẹ đã chính thức là Mẹ chúng con, chắc chắn Mẹ có nhiều cách để chăm sóc chúng con. Chúng con yêu Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

NỮ ĐAN VIỆN ĐA MINH

Mục Lục [7]

16/09/2012

CHÚA NHẬT TUẦN 24 TN B

Mc 8,27-35

Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra, và bắt đầu trách Người” (Mc 8,32).

Như Mẹ: Đức Giêsu muốn tỏ ra cho các môn đệ của Ngài biết con đường Thương khó Ngài sẽ trải qua. Đó không phải điều Ngài bị ép buộc phải nhận, nhưng là tự nguyện, tuyệt đỉnh của tình yêu: Chúa Giêsu yêu Cha tuyệt đối và thương xót nhân loại đến cùng. Chính nhờ con đường khổ nạn của Ngài, ơn cứu chuộc được ban xuống cho nhân loại, sự sống mới được khai sinh.

Với Mẹ: Xin Chúa tỏ cho con biết giá trị của thập giá trong cuộc đời con. Xin cho con biết đón nhận thập giá như Chúa Giêsu đã đón nhận để làm thăng hoa nó, biến thập giá trổ sinh bông hoa cứu độ. Con quyết theo Chúa và vác thập giá của con hằng ngày, bằng sự chấp nhận những vất vả, bệnh tật, hay những điều không làm con hài lòng.

Nhờ Mẹ: Mẹ luôn trung thành bước đi trên đường mà Thiên Chúa muốn Mẹ đi, đó là con đường tình yêu tự hiến. Xin Mẹ dạy con biết can đảm hoàn tất hành trình ơn gọi Kitô hữu của con trong tình yêu, dù phải trải qua thập giá như Đức Giêsu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

17/09/2012

THỨ HAI TUẦN 24 TN B

Thánh Roberto Bellarmino

Lc 7,1-10

Xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh” (Lc 7,7).

Như Mẹ: Nhờ lòng khiêm tốn và đức tin mạnh mẽ của viên đại đội trưởng, người đầy tớ của ông đã được Chúa Giêsu chữa cho khỏi bệnh. Ngày nay Chúa cũng vẫn tiếp tục chữa lành và tái tạo chúng ta, nếu chúng ta tin vào Chúa. Chúng ta hãy mau chạy đến với Chúa mỗi khi chúng ta gặp khó khăn trong cuộc sống, nhất là bị bệnh tật hay đau khổ trong tâm hồn.

Với Mẹ: Xin cho con tin vào Lời Chúa có sức biến đổi và tái tạo con từ một con người tội lỗi thành một con người mới. Chúa đã chữa người đầy tớ của viên đại đội trưởng nhờ niềm tin của ông ta. Con xin tin, và xin Chúa chữa lành thế giới chúng con, một thế giới đang băng hoại về nhiều phương diện. Xin Chúa thương xót chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, qua tiếng “xin vâng”, Mẹ đã bày tỏ niềm tin và đón nhận ý Chúa để Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu độ. Nhờ lòng tin của Mẹ, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban thêm đức tin cho chúng con.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

18/09/2012

THỨ BA TUẦN 24 TN B

Lc 7,11-17

Bà đừng khóc nữa” (Lc 7,13).

Như Mẹ: Chúa thương người mẹ mà cứu người con. Nếu Chúa thương chúng ta, Chúa cũng sẽ thương những người chúng ta thương mến. Chúa cứu người này nhờ vào lòng mến của người kia. Chúa muốn chúng ta làm cho nhau như Chúa đã làm cho chúng ta, nhờ đó sợi dây tình yêu được kéo dài và nối kết với hết mọi người. Vì biên giới của tình yêu là yêu không biên giới.

Với Mẹ: Xin cho con đừng bao giờ để cho tình yêu của con giới hạn trong một phạm vi nào thôi, nhưng biết cùng anh chị em con nối dài tương quan yêu thương đến hết mọi người, mọi nơi Chúa sai con đến. Con xin dâng lên Chúa tất cả những người đau khổ trên toàn thế giới. Xin Chúa lau sạch nước mắt và đem bình an đến cho mọi người. Xin Chúa làm sống lại tình yêu và niềm tin nơi chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa chữa lành tâm hồn con và phục sinh lương tâm chai đá của thế giới hôm nay. Ước gì văn minh sự chết phải chết đi để văn minh sự sống được phục sinh trong tâm hồn mọi người.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

19/09/2012

THỨ TƯ TUẦN 24 TN B

Thánh Januario

Lc 7,31-35

Tôi phải ví thế hệ này với ai?(Lc 7,31).

Như Mẹ: Người đời có câu: “lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”. Bài Tin Mừng hôm nay cũng cho thấy cái lắt léo của những con người vào thời Chúa Giêsu. Vì thế Chúa phải than phiền về họ, không điều gì làm họ hài lòng, họ chỉ biết dò xét và chê bai. Từ điều đó cũng cho con suy nghĩ: con đừng quá bận tâm về sự đánh giá của người đời. Họ thay dạ đổi lòng như thay áo.

Với Mẹ: Xin cho con đặt nền tảng nơi Chúa là Đấng không bao giờ đổi thay. Quan trọng cho đời con là biết tìm niềm vui nơi chính Chúa. Con sống sao để nghiệm thấy rằng con đang làm Chúa hài lòng thế là đủ cho con. Xin cho con không bị xao xuyến, mất bình an vì lời người đời bình phẩm.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ uốn nắn lòng dạ chúng con cho ngay thẳng. Xin đừng để Chúa phải than phiền chúng con như đã than phiền về thế hệ vào thời của Chúa. Xin Mẹ dạy con biết nhận định mọi sự theo đường ngay thẳng, chính trực. Nếu con biết nhận định đúng, con sẽ biết phải thi hành sao cho đúng lẽ phải, theo con đường chân lý.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

20/09/2012

THỨ NĂM TUẦN 24 TN B

Thánh Anê Kim Têgon

Lc 7,36-50

Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an” (Lc 7,50).

Như Mẹ: Hai câu nói ngắn gọn nhưng cho biết  Chúa đã trân trọng đón nhận tất cả những gì chị vừa làm, cũng như tất cả những gì chị chuẩn bị đến gặp Chúa. Hai câu nói đã chữa lành vết thương lòng của chị, và phục hồi danh dự cho chị, tái tạo cuộc đời chị. Đồng thời Chúa cũng cho thấy niềm tin có khả năng cứu thoát, cứu mình và cứu người khác. Chúa chờ đợi lòng tín thác của chúng ta vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa, dù chúng ta là ai, đang ở tình trạng nào.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời đầy cảm thông, thương xót và để chữa lành bệnh nhân. Xin Chúa thanh luyện tâm hồn chúng con cho trong sạch, và chất chứa yêu thương để chúng con cũng chỉ có thể xuất phát những lời dịu dàng có sức đem lại sức sống cho tha nhân.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết nói những lời yêu thương, cảm thông thay vì chỉ càm ràm trách móc về những khuyết điểm của tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

21/09/2012

THỨ SÁU TUẦN 24 TN B

THÁNH MÁTTHÊU

Mt 9,9-13

Ông đứng dậy đi theo Người” (Mt 9,9).

Như Mẹ: Ông Mathêu đi theo Đức Giêsu, nhưng sau đó, Đức Giêsu lại đã đi theo Mathêu về nhà ông. Ngài không chỉ muốn gặp ông ở nơi công cộng, nơi ông làm việc, mà còn muốn gặp ông nơi riêng tư nhất, nơi làm nên con người ông. Chúa muốn băng qua tất cả những gì ông có, ông là, để chữa lành và tái tạo ông thành con người mới, thành tông đồ của Chúa. Từ kinh nghiệm của vị tông đồ thân cận của Chúa, Mathêu đã trở thành vị thánh sử viết về tình yêu của Ngài.

Với Mẹ: Xin cho con luôn biết tin tưởng và nhận ra ân huệ, lòng bao dung và quảng đại Chúa dành cho con mỗi ngày theo cách riêng tư của con. Con quyết sẽ mãi mãi trung thành đi theo dự phóng Chúa đã đặt để cho con.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã sống trọn vẹn ơn gọi của Mẹ. Xin Mẹ giúp con cũng sống hoàn thành ơn gọi của con như người con thảo của Cha, như người môn đệ đích thực của Đức Giêsu. Xin giúp con nhận ra con đường của riêng con, con đường Chúa đã đặt cho con.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

22/09/2012

THỨ BẢY TUẦN 24 TN B

Lc 8,4-15

Người gieo giống đi ra gieo giống của mình”(Lc 8,5).

Như Mẹ: Đây là một sự kiện quá đỗi bình thường, nhưng vì lời xuất phát từ Đức Giêsu nên ắt hẳn nó có ý nghĩa lớn lao để dạy chúng ta. Từ “ra đi” cho ta suy tư: Ngôi Lời của Thiên Chúa, ra đi từ cung lòng Thiên Chúa Cha, đi gieo Lời. Người gieo lời Ngài vào lòng chúng ta một cách quảng đại. Chúng ta dù có ý thức hay không thì Chúa vẫn cứ gieo. Chúa tin tưởng sẽ có những hạt rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả gấp trăm. Người không chỉ gieo lời của Người mà còn gieo chính bản thân mình.

Với Mẹ: Xin cho con biết chuẩn bị cho tâm hồn con thành một thuở đất tốt đã được cầy xới, vãi phân và tưới nước. Con quyết xét mình mỗi ngày để nhổ đi những cỏ dại, gai góc. Xin Chúa đổ xuống lòng con ơn thánh Chúa như nước tưới mát làm hạt giống Lời Chúa mau bén rễ và nảy mầm.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã đón nhận và làm cho lời Chúa được lớn lên trong tâm hồn. Xin Mẹ dạy cho con biết để lời Chúa mỗi ngày lớn lên trong con.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

NỮ ĐAN VIỆN ĐA MINH

Mục Lục [7]

23/09/2012

CHÚA NHẬT TUẦN 25 TN B

Mc 9,30-37

“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết… ” (Mc 9,35).

Như Mẹ: Đức Giêsu đưa ra cho các môn đệ một cách thức thi hành quyền bính hoàn toàn ngược hẳn với cách thức người đời. Ngài không nêu ra một nguyên tắc suông, nhưng chính Ngài đã sống cách thức đó. Phục vụ là lý do hiện hữu của Ngài, và vì thế phục vụ và hiến dâng cũng phải là lý do và lẽ sống của chúng ta. Chúa là đường, là sự thật và sự sống cho chúng ta. Chúa phục vụ với chúng ta và trong chúng ta. Để phục vụ cho sự sống thì phải hy sinh mạng sống. Đó là “qui luật muôn đời” của sự sống.

Với Mẹ: Xin cho con sống và thực hành bài học phục vụ Chúa dạy, và nhận ra sự khác biệt trong cung cách phục vụ mà Chúa muốn hướng con tới, đó là phục vụ với tinh thần của con cái Cha trên  trời.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã dành cuộc sống để phục vụ Ngôi Lời. Xin Mẹ dạy con biết bắt chước Mẹ: phục vụ Chúa trong tha nhân.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

24/09/2012

THỨ HAI TUẦN 25 TN B

Lc 8,16-18

Hãy để ý tới cách thức anh em nghe” (Lc 8,18).

Như Mẹ: Đức Giêsu lên tiếng, Ngài ước ao đi vào tương quan với chúng ta, và muốn chúng ta lắng nghe lời của Ngài ngỏ riêng với từng người chúng ta. Lời Chúa chỉ có thể vang vọng nơi những đôi tai biết lắng nghe, vì đối tượng duy nhất để lời Chúa trổ sinh hoa trái là chính lòng ước ao của mỗi người chúng ta. Vì vậy Ngài nhắc nhở chúng ta hãy để ý nghe, hãy dùng tất cả trí nhớ, trí hiểu để tiếp nhận lời Chúa. Vì nghe được lời Chúa, là đã gặp được Chúa rồi, vì Lời và Ngôi Lời là một.

Với Mẹ: Xin Chúa mở tai con, mở tâm hồn con để con lắng nghe và hiểu lời Chúa. Lời Chúa đến với con qua nhiều phương cách trong cuộc sống: qua Kinh Thánh, qua biến cố xảy đến dù trong niềm vui hay qua nỗi buồn. Xin cho con biết chú tâm và nhận định để đọc ra ý nghĩa lời Chúa muốn nói với con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết lắng nghe Lời với tâm tình Nhờ Mẹ. Mẹ đã nghiền đi ngẫm lại những biến cố và Lời đến với Mẹ, để tìm ra điều Chúa muốn dạy. Xin giúp con sống theo Mẹ.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nuớc Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

25/09/2012

THỨ BA TUẦN 25 TN B

Lc 8,19-21

“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chú…” (Lc 8,21).

Như Mẹ: Như vậy điều chính yếu để trở thành người thân của Chúa trong gia đình mới, đó là nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Trong thực tế, ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm trở thành anh chị em của nhau trong Chúa không dễ chút nào. Để sống tinh thần của Chúa, chúng ta phải chấp nhận sự từ bỏ bản thân, ích kỷ… Đó là điều kiện để sống yêu thương, một lý tưởng đẹp và cao quí để trở thành Mẹ và anh chị em của Chúa. Chúng ta hãy quyết tâm thực hành.

Với Mẹ: Xin cho con biết xây dựng đời con trên nền tảng của việc lắng nghe và sống lời Chúa. Vì nhờ đó con được tái sinh, được sống đời sống mới trong gia đình của Chúa. Chúa không bắt con phải làm những điều khó khăn, Chúa chỉ mời gọi con sống yêu thương. Khi con biết yêu thương thì chính con được sống niềm vui và hạnh phúc trước.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ hướng dẫn chúng con biết lắng nghe và thực thi lời Chúa với tâm tình khiêm tốn và mến yêu Nhờ Mẹ.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

26/09/2012

THỨ TƯ TUẦN 25 TN B

Thánh Cosma và Damiano

Lc 9,1-6

Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa(Lc 9,2).

Như Mẹ: Ngày xưa Chúa sai các môn đệ của Chúa ra đi mở rộng Nước Chúa, thì ngày nay Chúa vẫn tiếp tục sai chúng ta đi làm chứng cho Chúa. Ý thức mình được Chúa sai đi, chúng ta hãy mau mắn đón nhận sứ mạng. Việc loan báo Tin Mừng vừa là hồng ân vừa là trách nhiệm. Là hồng ân, vì chúng ta được tham gia trong việc làm vinh danh Chúa; là trách nhiệm vì chúng ta là con Chúa, chúng ta phải giới thiệu Cha cho anh chị em chúng ta. Hãy quảng đại dâng con tim, khối óc, lòng nhiệt thành của chúng ta cho Chúa để Chúa tuỳ nghi sử dụng.

Với Mẹ: Xin cho con nhận ra rằng tất cả mọi sự con có đều là do Chúa ban, để con sẵn sàng dâng lại cho Chúa tất cả. Vì lòng hiếu thảo đối với Cha, con khao khát giới thiệu Cha cho anh chị em con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con sống tinh thần của người môn đệ Chúa. Xin Mẹ dạy con biết mau mắn hiến thân cho Nước Cha, phụng sự Cha, tôn vinh Cha, và loan báo ơn cứu độ cho muôn dân.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

27/09/2012

THỨ NĂM TUẦN 25 TN B

Thánh Vinh Sơn Phaolô

Lc 9,7-9

Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, … kẻ thì bảo là ông Elia(Lc 9,9).

Như Mẹ: Chúa Giêsu được nhận xét có phần nào giống như Gioan, Elia…  Ngài hoà nhập vào một truyền thống, hay đúng hơn, Ngài xuất phát từ một truyền thống, từ lịch sử, văn hoá, tôn giáo của dân tộc Ngài. Ngài không từ trên trời nhảy xuống cách ngoạn mục, để mọi người thán phục, như ma quỉ gợi ý. Ngài không chỉ giống như Gioan, Elia là những tôi trung của Thiên Chúa, mà hơn nữa, Ngài đến để hoàn tất cách trọn vẹn và duy nhất thân phận người Tôi Tớ Đau Khổ của Thiên Chúa nơi chính cuộc đời của Ngài.

Với Mẹ: Lạy Chúa, qua những nhận định mà người ta nghĩ về Chúa làm con lại nghĩ đến con. Con tự hỏi: qua cách sống của con, người ta có nhận ra con giống Chúa không? Nếu không, thì tại sao? Con xin Chúa biến đổi con để mỗi ngày con trở nên giống Chúa hơn.

Nhờ Mẹ Xin Mẹ dạy con biết sống giống Chúa Giêsu từ trong tâm hồn đến cách hiến thân phục vụ cho Tin Mừng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

28/09/2012

THỨ SÁU TUẦN 25 TN B

Thánh Venceslao

Lc 9,18-22

Con Người phải chịu đau khổ nhiều… và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy(Lc 9,22).

Như Mẹ: Để sự sống được tiếp tục, được sinh sôi, điều kiện cần thiết là phải chấp nhận đi vào qui luật của hạt lúa mì: chịu chôn vùi và nát tan, để sinh ra nhiều hạt khác. Chúa Giêsu là mẫu gương của sự hiến thân trọn vẹn cho tình yêu đối với Cha và đối với toàn thể nhân loại. Qua Thập Giá đau thương đã đem lại chiến thắng vinh quang ngày Phục sinh. Cuộc chiến thắng không chỉ cho Đức Giêsu Kitô mà còn cho tất cả những ai dám bước theo con đường của Ngài.

Với Mẹ: Con khao khát bước theo con đường Chúa đi, con đường yêu thương đòi từ bỏ mình, nhưng dẫn đến vinh quang hạnh phúc muôn đời. Con xin sức mạnh của Thánh Thần ở cùng con, để con có đủ can trường và trung tín đi trọn con đường Chúa đặt để cho con.

Nhờ Mẹ: Xin cho con cùng với Mẹ chiêm ngắm mầu nhiệm tự huỷ của Chúa. Đồng thời xin Mẹ dạy con sống mầu nhiệm này cách cụ thể và sống động trong cuộc đời con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó lằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

29/09/2012

THỨ BẢY TUẦN 25 TN B

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN

Ga 1,47-51

Các anh sẽ thấy trời mở rộng, và các thiên thần của Thiên Chúa sẽ lên lên xuống xuống trên Con Người” (Ga 1,51).

Như Mẹ: Hôm nay Giáo Hội mừng kính các Tổng Lãnh Thiên Thần. Các Ngài là những Sứ Thần luôn được chầu chực và chúc tụng Thiên Chúa. Các ngài cũng được Chúa sai đi để giúp con người. Theo gương Đức Michael, chúng ta chọn đứng về phía Thiên Chúa, tôn thờ Thiên Chúa. Chúng ta cám ơn Đức Gabriel đã truyền tin cho Đức Maria, khởi đầu kế hoạch cứu độ. Chúng ta xin Đức Raphael dạy ta biết sống yêu thương, mau mắn giúp đỡ tha nhân.

Với Mẹ: Chúng con tạ ơn Chúa, qua các thiên thần Chúa đã chăm sóc, hướng dẫn chúng con vượt qua những gian nan khốn khó trên đường đời. Chúng con xin hiệp với các thiên thần để chúc tụng Chúa bây giờ và mãi đến muôn đời.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết sống thánh thiện và biết chúc tụng ngợi khen Chúa như các thiên thần, để trần gian này được biến thành thiên đàng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

30/09/2012

CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN B

Tết Trung Thu

Mc 9,38-43.45.47-48

Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đức Kitô, người đó sẽ không mất phần thưởng” (Mc 9,41).

Như Mẹ: Qua câu lời Chúa đây, chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa hài lòng và đánh giá cao biết bao khi chúng ta làm cho nhau những việc bác ái vì danh Chúa, dù chỉ là một việc rất nhỏ nhoi. Vì thế chúng ta phải mau mắn giúp nhau khi có thể. Một chén nước đâu có giá trị bao nhiêu đối với trần thế này, vậy mà cũng được Thiên Chúa ban thưởng thì huống nữa là những việc cao cả khác.

Với Mẹ: Con cố gắng tập luyện sống tinh thần bác ái với anh chị em con qua những hành vi đơn giản, dễ dàng như một nụ cười cảm thông, một lời an ủi giúp người anh chị em đang đau khổ tìm lại được sự bình an.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con sống đời bác ái Nhờ Mẹ đã từng sống. Xin giúp con có một con tim bén nhạy để nhận ra nhu cầu của tha nhân, và mau mắn quảng đại giúp đỡ nhanh chóng bao nhiêu có thể.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Mục Lục [7]

NỮ ĐAN VIỆN ĐA MINH TRANG HỌC TẬP

HUẤN QUYỀN VỀ KINH MÂN CÔI

CÔNG HIỆU CỦA KINH MÂN CÔI TRONG LỊCH SỬ

Dưới đây là nguyên văn Thông điệp “Supremi Apostolatus Officio” của Đức Giáo Hoàng Lêô XIII ban hành ngày 01/09/1883.

Tông Tòa Tối Cao mà Ta đang phải gánh vác, cùng với tình trạng khó khăn càng ngày càng tăng thêm vào những thời buổi này, lưu ý và thôi thúc Ta hằng ngày phải cẩn trọng canh phòng sự an toàn cũng như an sinh của Giáo Hội, để rồi, càng quan tâm mới càng thấy các tai ương Giáo Hội phải chịu càng nhiều. Bởi thế, trong khi nỗ lực bằng mọi cách để bảo trì các quyền lợi của Giáo Hội, cũng như để vô hiệu hóa hoặc đẩy lui những nguy hại hiện nay đang lan tràn, Ta không ngừng tìm cầu sự trợ giúp bởi trời – một phương cách duy nhất có đủ mọi tác dụng – ngõ hầu những công khó và việc coi sóc của Ta đạt được như lòng mong ước.

Để được như vậy, Ta cho rằng không thể có một phương cách nào vững chắc hơn và hiệu nghiệm hơn là, nhờ việc tôn sùng và thảo hiếu, chiếm được lòng của Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Đấng Canh Giữ bình an của chúng ta và là Vị Thừa Tác ban phát ơn trời cho chúng ta, Đấng được ban cho tối thượng quyền và hiển vinh ở trên trời, để Người có thể ban ơn trợ giúp xuống cho con người, thành phần đang trải qua bao khó nhọc và hiểm nguy trên con đường tiến về kinh đô vĩnh cửu.

Giờ đây, đã gần đến dịp tưởng nhớ đến biết bao hồng ân cao cả khôn lường mà Kitô hữu nhận được nhờ lòng sùng kính Kinh Mân Côi, Ta ước mong cho lòng sùng kính này được toàn thể Giáo Hội hoàn vũ thực thi bằng cả nhiệt tình thắm thiết nhất đối với Đức Trinh Nữ, để, nhờ sự cầu bầu của Người, Người Con Thần Linh của Người nguôi giận và thương đến chúng ta đang ở trong cơn khốn khổ đọa đầy. Bởi đó, quí huynh thân kính, Ta quyết định phổ biến đến quí huynh bức thư này, theo như lòng mong ước của Ta, là quí huynh hãy dùng quyền bính và lòng nhiệt thành của mình mà khơi lên tấm lòng sùng mộ nơi thành phần dân Chúa của quí huynh, trong việc thực hiện những ước vọng của chúng ta.

Người Công Giáo vốn có thói quen là luôn luôn chạy đến náu ẩn nơi Mẹ Maria trong những lúc gian nguy khốn khó, để tìm bình an nơi lòng từ mẫu nhân ái của Người, một thói quen chứng tỏ Giáo Hội Công Giáo luôn luôn đặt tất cả tin tưởng và hy vọng một cách chính đáng của mình nơi Mẹ Thiên Chúa. Người là Đấng đã liên kết với Chúa trong công cuộc cứu rỗi loài người, được đặc quyền và năng quyền hơn mọi phàm nhân và thần thánh trên trời từng được hay có thể được. Và, vì nguyện vọng tha thiết nhất của Mẹ là ban ơn trợ giúp và ủi an cho những ai tìm kiếm Mẹ, thì còn hồ nghi gì nữa khi bảo rằng, Mẹ hân hoan, nếu không muốn nói là nao nức, nhận lấy những khát vọng của Giáo Hội hoàn vũ.

Việc tôn sùng rất cao cả và đáng tin cậy đối với Nữ Vương uy linh Thiên Đàng này chưa bao giờ chiếu giải ánh quang như những lúc Giáo Hội chiến đấu của Thiên Chúa gặp gian nguy bởi những tấn công của lạc thuyết lan tràn, bởi đạo đức băng hoại không thể chấp nhận được, hay bởi những tấn công của các địch thủ dũng mãnh. Lịch sử trong quá khứ cũng như mới đây, nhất là Giáo sử biên niên, còn ghi chứng về những lời cầu chung riêng dâng lên Mẹ Thiên Chúa xin ơn trợ giúp đã được Mẹ ban cho, và xin ơn an bình trật tự cũng đã được Thiên Chúa ban cho qua Mẹ. Bởi thế, Mẹ xứng danh là “Đấng Phù Hộ Các Giáo Hữu”, “Đấng An Ủi Kẻ Âu Lo”, “Quyền Năng Chiến Đấu của chúng ta”, “Nữ Vương Vinh Thắng”, “Nữ Vương Hòa Bình.” Trong số những tước hiệu này, một tước hiệu quen thuộc đáng chú ý nhất là tước hiệu Mân Côi, một tước hiệu mà những ơn ích tỏ tường Người đã xin cho toàn thể thế giới Kitô giáo vẫn được tưởng nhớ một cách long trọng.

Quí huynh thân kính, không một ai trong quí huynh lại không nhớ đến việc Hội Thánh Chúa, vào cuối thế kỷ 12, đã chịu đựng một cơn hoạn nạn hết sức đau buồn gây ra do bè rối Albigensê, miêu duệ của các Hậu Nhị Nguyên Thuyết, một bè rối lan tràn ở miền Nam nước Pháp và các phần đất khác thuộc thế giới Latinh, đầy những sai lầm hiểm hại cùng với những lực lượng tàn sát và tàn phá khủng khiếp khắp nơi khắp chốn.

Thiên Chúa nhân lành của chúng ta, như quí huynh biết, đã dùng một vị rất thánh thiện để chống lại các kẻ địch thù lợi hại này, đó là vị tổ phụ lừng danh sáng lập dòng Đa Minh. Cao cả ở giáo thuyết thuần tín, ở gương sáng các nhân đức và ở các công cuộc tông đồ của mình, thánh nhân đã dũng liệt tấn công các đối thủ của Giáo Hội Công Giáo, không phải cậy dựa vào khí giới, song bằng việc tôn sùng mà ngài là người đầu tiên khởi xướng lên, việc tôn sùng dưới tước hiệu Rất Thánh Mân Côi, việc tôn sùng mà ngài cũng như các môn đệ của ngài đã truyền bá khắp nơi trên thế giới.

Thật vậy, được thần hứng và ân sủng hướng dẫn, thánh nhân đã thấy trước được rằng việc tôn sùng này như là một khí giới chiến đấu vô địch sẽ đẩy lui địch thủ, khống chế được lòng vô đạo điên cuồng và ngang tàng của họ. Thành quả đúng là như vậy. Nhờ phương thức cầu nguyện mới mẻ này – khi được chấp nhận và thi hành như thánh Đa Minh sáng lập dòng thuyết giáo – lòng đạo đức, đức tin và sự hiệp nhất bắt đầu vãn hồi; những dự tính và sách lược của các kẻ lạc đạo tan như mây khói. Nhiều kẻ lạc bước quay về con đường cứu rỗi, và cơn phẫn nộ của những kẻ vô đạo bị kiềm tỏa bởi khí giới của những người Công Giáo cương quyết chống lại cuộc tấn công của họ.

Công hiệu và quyền lực của việc tôn sùng này còn được thể hiện trong thế kỷ 16, khi mà lực lượng hùng hậu của người Thổ Nhĩ Kỳ đang đe dọa chụp cái gông hoang đường và man rợ lên gần hết cả Âu Châu. Đức giáo hoàng lúc ấy là thánh Piô V, sau khi khơi động lòng nhiệt thành của các vua chúa trong việc cùng nhau tự vệ, đã hăng hái nỗ lực, hơn hết mọi sự, để xin Mẹ Thiên Chúa hết sức quyền năng thương đến thế giới Kitô giáo. Tấm gương hết sức cao quí này được dâng lên thiên đình, và tất cả hợp một lòng một ý với ngài lúc bấy giờ. Thế là, sẵn lòng hy sinh mạng sống và máu đào để bảo toàn Đức Tin và quê hương của mình, các chiến sĩ tín hữu Chúa Kitô hiên ngang đối đầu với địch quân ở gần vịnh Côrintô; trong khi đó, những người không thể đi chiến đấu như họ thì hợp lại thành đạo quân sốt sắng nguyện cầu, hiệp nhất trong lời Kinh Mân Côi liên tục chúc tụng Mẹ Maria, kêu xin Người ban chiến thắng cho thành phần đang chiến đấu của mình. Đức Mẹ cao sang quả thật đã ban ơn trợ giúp. Trong trận thủy chiến gần quần đảo Echinades, hạm đội Kitô hữu đã đại thắng mà không bị thiệt hại nặng và địch quân hoàn toàn thảm bại.

Để tưởng nhớ đặc ân này và để kỷ niệm một cuộc chiến đáng ghi nhớ như thế, vị Thánh giáo hoàng này đã muốn lập một lễ tôn kính Đức Mẹ Thắng Trận, một lễ mà Đức giáo hoàng Gregôriô XIII đã đặt cho danh xưng là “Rất Thánh Mân Côi”.

Trong thế kỷ qua còn có những thành quả quan trọng khác tương tự như thế đối với quân Thổ Nhĩ Kỳ tại Temesvar nước Hung Gia Lợi và ở Corfu. Trong cả hai trường hợp này đều dính dáng trùng hợp với các ngày lễ của Đức Mẹ và với các cuộc tổ chức đọc Kinh Mân Côi chung. Kết quả đã làm cho vị tiền nhiệm của Ta là Đức Clementê XI, để tỏ lòng tri ân, đã truyền cho cả Giáo Hội hằng năm phải đặc biệt tôn kính Đức Mẹ Thiên Chúa bằng Kinh Mân Côi của Người.

Từ đó, thể thức cầu nguyện này rõ ràng là một cách cầu nguyện đẹp lòng Đức Trinh Nữ, và cũng là một phương tiện hiệu nghiệm trong việc bảo vệ Giáo Hội và mọi Kitô hữu. Bởi thế, không lạ gì đã có một số vị tiền nhiệm của Ta tỏ ra mộ mến và thúc giục truyền bá ra cho sâu rộng.

– Đức Urbanô IV chứng nhận là: “mỗi ngày Kinh Mân Côi mang lại những ơn phúc mới mẻ cho Kitô giáo.”

– Đức Sixtô IV tuyên ngôn rằng phương pháp cầu nguyện này “làm tăng thêm việc tôn vinh Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ, cũng như rất thích hợp trong việc phòng ngừa những hiểm nguy đang đe dọa”.

– Đức Lêô X: “Kinh Mân Côi được thiết lập để chống lại các kẻ gieo rắc lầm lạc và các lạc thuyết.”

– Đức Giuliô III lại gọi Kinh Mân Côi là “vinh quang của Giáo Hội.”

– Thánh Piô V nói rằng “nhờ việc truyền bá lòng tôn sùng này mà tín hữu trở nên nhiệt tình hơn trong việc suy niệm và sốt sắng hơn trong việc cầu nguyện; họ biến đổi một cách nhanh chóng; bóng tối lạc thuyết biến tan và ánh sáng Đức Tin Công Giáo bừng rạng trong vinh quang đổi mới.”

– Sau hết, Đức Gregôriô XIII công bố rằng: “Kinh Mân Côi được thánh Đa Minh thiết lập để ngăn cản cơn thịnh nộ của Thiên Chúa và để kêu cầu sự can thiệp của Đức Trinh Nữ Maria.”

Cảm kích trước những lời và gương sáng này của các vị tiền nhiệm, Ta tin rằng, với cùng một lý lẽ như các ngài, đây là lúc thuận tiện nhất cho việc thiết lập những kinh nguyện chung và cho việc cố gắng lợi dụng những lời kinh nguyện của chuỗi Kinh Mân Côi dâng lên Đức Trinh Nữ, để xin Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ, một sự trợ giúp tương tự đối với những hiểm nguy hiện nay. Quí huynh thân kính, quí huynh đã thấy rõ những thử thách mà Giáo Hội hằng ngày phải đương đầu: lòng đạo đức Kitô hữu, nền luân lý chung, không những thế, ngay cả chính Đức Tin, sự thiện tối cao và đầu mối của mọi sự.

Ban hành tại Rôma, ngày 01/09/1883

Đức Giáo Hoàng Lêô XIII

Mục Lục [7]

Các Giáo Hoàng và Kinh Mân Côi

theo tông thư rosarium virginis mariae

“Nhiều vị tiền nhiệm của tôi đã gán một tầm quan trọng lớn lao cho lời kinh này. Đáng đặc biệt ghi nhớ là Đức giáo hoàng Lêô XIII ngày 01/09/1883 đã ban hành Thông điệp Supremi Apostolatus Officio, một văn kiện rất có giá trị, khởi đầu của nhiều lời phát biểu của ngài về lời kinh này; trong Thông điệp này, ngài xem Kinh Mân Côi như một vũ khí thiêng liêng hữu hiệu chống lại sự dữ đang phương hại đến xã hội. Trong số các Giáo Hoàng mới đây, từ Công đồng Vatican II, nổi danh trong việc cổ võ Kinh Mân Côi, tôi muốn nhắc đến chân phước Gioan XXIII và nhất là Đức giáo hoàng Phaolô VI, trong Tông huấn Marialis Cultus, đã nhấn mạnh, theo tinh thần của Công đồng Vatican II, tính chất Tin Mừng của Kinh Mân Côi và chiều hướng quy Kitô. Chính tôi cũng đã thường xuyên khuyến khích năng đọc Kinh Mân Côi. Từ thuở niên thiếu, lời kinh này đã có một chỗ đứng quan trọng trong đời sống thiêng liêng của tôi. Tôi đã được gợi nhớ cách mãnh liệt về điều đó qua chuyến công du mới đây về Ba Lan, và nhất là tại Đền thánh Kalwaria. Kinh Mân Côi đã đồng hành với tôi trong những lúc vui sướng và trong những giai đoạn khó khăn. Tôi đã giao phó cho lời kinh ấy biết bao lo âu; nơi lời kinh ấy tôi đã luôn tìm được sự nâng đỡ. Cách đây 24 năm, vào ngày 29/10/1978, vừa mới hai tuần sau khi được chọn lên ngôi toà Phêrô, tôi đã thẳng thắn thừa nhận: Kinh Mân Côi là lời kinh tôi ưa thích. Một lời kinh kỳ diệu! Kỳ diệu qua vẻ đơn sơ và chiều sâu của nó […]. Có thể nói rằng Kinh Mân Côi, theo một nghĩa nào đó là lời kinh chú giải chương cuối cùng của Hiến chế Lumen Gentium của Công đồng Vatican II, một chương đề cập đến sự hiện diện đáng thán phục của Mẹ Thiên Chúa trong mầu nhiệm Đức Kitô và mầu nhiệm Giáo Hội. Trên bối cảnh lời kinh Ave Maria những biến cố chính trong đời sống Đức Giêsu Kitô diễn ra trước con mắt của linh hồn. Được quy lại thành những mầu nhiệm vui, thương và mừng, chúng dẫn chúng ta đến thông hiệp cách sống động với Đức Giêsu qua con tim của Mẹ Người, ta có thể nói thế. Đồng thời con tim của chúng ta có thể gán vào chục Kinh Kính Mừng mọi biến cố của đời sống cá nhân, gia đình, quốc gia, Giáo Hội và toàn thể nhân loại. Mối quan tâm của riêng ta và của những người thân cận, đặc biệt những người gần gũi nhất của ta, những người thân thiết nhất của ta. Vì thế lời Kinh Mân Côi đơn sơ ghi dấu ấn lên nhịp sống của con người.

Anh chị em thân mến, với những lời này, tôi đã đặt những năm đầu của triều giáo hoàng trong nhịp sống hằng ngày của Kinh Mân Côi. Hôm nay, khi bắt đầu năm thứ 25 phục vụ trong tư cách người kế vị thánh Phêrô, tôi muốn làm lại cũng một điều đó. Biết bao nhiêu ơn lành tôi đã lãnh nhận được trong những năm tháng này từ Đức Thánh Trinh Nữ qua Kinh Mân Côi: Magnificat anima mea Dominum! (Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa). Tôi muốn dâng lời cảm tạ lên Chúa bằng những lời kinh của Mẹ rất thánh của Người, dưới sự che chở của ngài, tôi đã đặt công việc phục vụ giáo hoàng của tôi: Totus Tuus!”

(ĐGH Gioan Phaolô II, Tông thư Rosarium Virginis Mariae, số 2).

 Mục Lục [7]

Chia sẻ Bài này:
[8] [9] [10]