Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 09-2017

17.09.2017                                                Chúa Nhật 24 – Năm A

Thánh vịnh tuần 4                                             Mt 18,21-35

Ông Phêrô hỏi Chúa: “Thưa Ngài,
nếu anh em con cứ xúc phạm đến con,
thì con phải tha đến mấy lần?” (Mt 18,21).

Như Mẹ: Đối với người đời, việc tha thứ cho người có lỗi với mình là một điều rất khó. Chúa Giêsu dạy chúng ta phải tha thứ cho anh em mình không có một giới hạn nào cả. Tại sao lại phải tha thứ? Chúng ta phải tha thứ cho người khác thì mới được Chúa tha thứ cho chúng ta, bởi vì, hơn ai hết, chính chúng ta là người luôn mắc tội với Chúa.

Với Mẹ: Chúa là Đấng rất mực khoan nhân. Xin Chúa dạy chúng con có tinh thần quảng đại, sẵn sàng thứ tha. Xin cho chúng con cũng biết cổ võ tinh thần hòa giải giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, xin Mẹ nâng chúng con đứng dậy, khi chúng con sa ngã phạm tội.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


18.09.2017                                                            Thứ Hai

Tuần 24 TN                                                          Lc 7,1-10

Ngay cả trong dân Israel, cũng chưa thấy người nào có lòng tin mạnh như thế(Lc 7,9).

Như Mẹ: Hôm nay, Chúa đã đề cao lòng tin của viên đại đội trưởng khi ông không dám xin Chúa Giêsu đến nhà mình nhưng chỉ xin Chúa nói một lời, vì chỉ cần một lời ấy thôi cũng đủ làm cho người đầy tớ của ông được chữa lành.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thấy viên sĩ quan có một niềm tin mạnh mẽ vào sức mạnh của Lời Chúa. Chúa đã thực hiện theo lời ông kêu xin. Xin Chúa ban cho chúng con lòng tin để chúng con cũng luôn tin rằng Lời Chúa sẽ cứu giúp chúng con vượt thắng tất cả mọi khó nguy trong cuộc sống dù bất cứ về phương diện nào.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông, xin Mẹ dạy chúng con biết sống niềm tin và biết xin Thiên Chúa thêm sức nâng đỡ  đức tin, củng cố lòng mến và gia tăng niềm phó thác cậy trông cho bền lòng.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


19.09.2017                                                            Thứ Ba

Th. Januariô, gmtđ                                                 Lc 7,11-17

Chúa chạnh lòng thương và nói:
“Bà đừng khóc nữa!” (Lc 7,13).

Như Mẹ: Chúa luôn chạnh lòng thương trước những nỗi khốn khổ của con người. Đứng trước cảnh tang tóc, nhất là cái chết đáng thương của con trai duy nhất của bà góa, Đức Giêsu đã thổn thức tâm thần. Người cảm được nỗi mất của một người mẹ trước sự chia lìa. Có lẽ qua cái chết này, Đức Giêsu cũng nhìn thấy trước cái chết của chính mình và nỗi đau của Đức Maria.

Với Mẹ: Ngày nay con người vẫn đang đối diện với nhiều nỗi đau khác nhau. Xin Chúa cho chúng con biết cảm thông trước bao nỗi khổ đau của con người.  

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời, Mẹ đã đau khổ khi chứng kiến cái chết của con mình. Giờ đây, con cái khắp nơi cũng đang chạy đến với Mẹ, xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho tất cả chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).                   


20.09.2017                                                            Thứ Tư

Th. Anre Kim Têgon, tử đạo                               Lc 7,31-35

Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi (Lc 7,34).

Như Mẹ: Chúa Giêsu dùng hình ảnh các trẻ thơ chơi ngoài phố chợ để nói lên thái độ của người Do Thái cùng thời. Họ đang mong chờ một Đấng Cứu Thế, nhưng khi ông Gioan đến để loan báo về Ngài thì họ không chấp nhận, họ cho rằng sự khổ hạnh của ông là hành động bị quỷ ám. Và khi Đấng mà họ đang mong đợi thật sự đến trong yêu thương và phục vụ, họ lại cho Ngài là một tay ăn nhậu!

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều lần chúng con rơi vào thái độ của người Do Thái, chúng con tin theo Chúa nhưng lại muốn làm theo ý riêng của mình. Xin cho chúng con biết làm theo ý Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, xin Mẹ dạy con biết sống tâm tình của một trẻ thơ để biết sống khiêm tốn và tin tưởng, vâng theo luật Chúa truyền.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


21.09.2017                                                           Thứ Năm

Th. Mátthêu, tông đồ – lễ kính                            Mt 9,9-13

Anh hãy theo tôi! Ông Mátthêu đứng dậy       đi theo Đức Giêsu(Mt 9,9).

Như Mẹ: Là người thu thuế, ông Mátthêu được  coi là một kẻ tội lỗi. Chúa Giêsu đã kêu gọi ông và biến ông trở nên người loan báo Tin Mừng. Chúa không đánh giá con người theo dáng vẻ bên ngoài, nhưng theo tâm hồn của họ. Chúa chọn ai và mời gọi ai theo Chúa, thì Chúa cũng biến đổi người ấy theo Ý của Ngài.

Với Mẹ: Nhiều người sống rất bê tha và tội lỗi, nhưng bỗng chốc trở nên người tốt. Chúng con tin và cảm nhận được rằng Chúa luôn muốn con người có tội được ơn cứu độ. Xin cho người tội lỗi nghe được tiếng nói trong lương tâm của mình mà trở về sống đời ngay chính.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, xin cho chúng con biết đáp lại lời mời gọi của Chúa như thánh Mátthêu xưa kia.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


22.09.2017                                                            Thứ Sáu

Tuần 24 TN                                                           Lc 8,1-3

Các bà đã lấy của cải mình mà giúp đỡ       Chúa Giêsu và các môn đệ” (Lc 8,3).

Như Mẹ: Chúa Giêsu cho các phụ nữ được cùng tham gia sinh hoạt với Nhóm Mười Hai. Điều đó đồng thời cũng nói lên rằng trong Vương Quốc của Chúa Giêsu không hề có sự phân biệt, một Vương Quốc mà ở đó nam nữ và mọi người đều có cùng phẩm giá như nhau.

Với Mẹ: Lạy Chúa, ngày nay có nhiều phụ nữ vẫn bị xem như một phương tiện để trục lợi và để thoả mãn dục vọng thấp hèn; phẩm giá của người phụ nữ bị chà đạp đến đáng thương! Xin Chúa đoái nhìn đến họ, để họ sống đúng phẩm giá và địa vị của mình như Chúa đã ấn định.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria, xin Mẹ dạy chúng con luôn biết tôn trọng phẩm giá cao quí mà Chúa đã đặt để nơi từng người anh chị em chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


23.09.2017                                                           Thứ Bảy

Th. Piô Pietrelcina – lễ nhớ                                 Lc 8,4-15

Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả (Lc 8,15).

Như Mẹ: Chúa Giêsu ví mình như người gieo giống. Lời Chúa chính là hạt giống được gieo vãi khắp nơi. Thửa đất chính là thái độ của mỗi người khi đón nhận Lời Chúa. Hạt giống Lời chỉ có thể sinh hoa kết quả nơi những mảnh đất tốt, tức là nơi những người sẵn sàng mở lòng để đón nhận Lời, trân trọng nắm giữ Lời và kiên trì thực hành để Lời sinh kết quả.

Với Mẹ: Mỗi ngày chúng con đều có dịp lắng nghe Lời Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết chuẩn bị tâm hồn thành thửa đất tốt, biết trân trọng đón nhận Lời hằng sống và can đảm thực thi để Lời đó phát sinh hoa trái dồi dào.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Mẹ giúp chúng con lắng nghe và đáp trả Lời Chúa như xưa kia Mẹ đã làm.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts