Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 09-2017

10.09.2017                                             Chúa Nhật 23 TN – Năm A

Thánh vịnh tuần 3                                             Mt 18,15-20

“Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,15-20).

Như Mẹ: Đức Giêsu đến không chỉ để cứu độ một người nhưng là cứu độ toàn thể nhân loại. Chính vì thế, Người đã thiết lập Hội Thánh để qua Hội Thánh, ơn cứu độ tiếp tục được trao ban cho con người. Hội Thánh là cộng đoàn cầu nguyện và hiệp nhất. Hội Thánh cầu nguyện thay và cho nhân loại, nhân danh Chúa Giêsu.  

Với Mẹ: Hội Thánh mang đặc tính thánh thiện, nhưng trong Hội Thánh vẫn còn nhiều tội nhân. Xin Chúa cho Hội Thánh luôn thực thi tốt sứ vụ của mình là hướng dẫn, dạy dỗ và thánh hóa các tội nhân để họ ngày càng trở nên thánh thiện và đạo đức hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, xin Mẹ tiếp tục hiện diện trong lòng Hội Thánh, giúp Hội Thánh chu toàn sứ vụ chăn dắt đoàn chiên mà Chúa Giêsu đã ủy thác.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


11.09.2017                                                            Thứ Hai

Tuần 23 TN                                                          Lc 6,6-11

“Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây!” (Lc 6,8).

Như Mẹ: Đọc Tin Mừng, chúng ta thấy người Pharisêu hay chống đối, tìm cách hãm hại và loại trừ Chúa. Cũng vậy, đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại việc họ đang rình xem Chúa Giêsu có chữa bệnh cho người bị bại tay trong ngày sa bát hay không để tố cáo Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã đến mang theo luật yêu thương cho con người. Xin cho chúng con biết trung thành giữ luật ấy. Và xin Chúa lôi kéo những người đang sống trong vũng lầy của hận thù lên, để họ biết sống bác ái khoan dung theo tinh thần của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, xin Mẹ dâng lên Chúa những lời cầu thay nguyện giúp cho những người đang cần sự quan tâm và giúp đỡ, những người đang sống trong cô đơn và thất vọng.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


12.09.2017                                                            Thứ Ba

Thánh danh Mẹ Maria                                            Lc 6,12-19

Suốt đêm, Người cầu nguyện, Người chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ” (Lc 6,12).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay nói đến việc Chúa Giêsu thức suốt đêm cầu nguyện cùng với Thiên Chúa Cha khi chọn lựa các tông đồ. Cầu nguyện giúp chúng ta nhận ra ý Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã không chọn những người xuất sắc, nhưng đã chọn những người bình thường, thậm chí là kém cỏi: làm nghề chài lưới, ít học, người thu thuế bị khinh khi, chê ghét… Dù chúng con không đáng gì, nhưng Chúa đã chọn chúng con làm con Chúa, xin cho chúng con sống xứng đáng với danh hiệu này.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên Tri, Mẹ luôn liên kết với Thiên Chúa. Xin Mẹ dạy chúng con biết cầu nguyện nhiều hơn với Chúa Giêsu, để nhờ Người, mà dâng lên Chúa Cha tất cả mọi vinh quang, danh dự và uy quyền.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


13.09.2017                                                            Thứ Tư

Th. Gioan Kim Khẩu, gmtsht                              Lc 6,20-26

Các mối phúc (Lc 6,20-26).

Như Mẹ: Các mối phúc mà Chúa Giêsu đưa ra hầu như đều trái nghịch với ước muốn tự nhiên của con người. Nếu cứ sống theo cách của con người thì chẳng có phúc, vì con người có giới hạn! Chúa là Đấng Tốt Lành, nên những điều Người dạy ta là những điều mang lại phúc lành.

Với Mẹ: Tất cả mọi phúc lành đều đến từ Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hiểu và sống được những “mối phúc” của Chúa. Có sống được các mối phúc ấy, chúng con mới thực sự trở thành người có phúc.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, xin Mẹ giúp chúng con tin tưởng và phó thác vào Chúa Giêsu, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Bởi vì khi chúng con dám sống theo Chúa Giêsu, chắc chắn chúng con sẽ trở thành những người có phúc giống như Mẹ vậy!

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


14.09.2017                                                           Thứ Năm

Suy tôn Thánh Giá – lễ kính                               Ga 3,13-17

 “Con Người đến thế gian
để đem Ơn Cứu Độ” (Ga 3,17).

Như Mẹ: Con người phạm tội ngày càng nhiều hơn và trầm trọng hơn. Chúa có thể trừng phạt con người vì tội lỗi của họ, nhưng không, Chúa đã và sẽ không phạt. Tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của họ. Thiên Chúa đã ban chính Con Một của mình, để nhờ người con ấy, loài người chúng ta được cứu khỏi án phạt đời đời.

Với Mẹ: Lạy Cha, Chúa Giêsu chấp nhận chịu chết trên cây Thập Giá là để thi hành ‎ý Cha và để cứu chúng con. Xin Cha cho chúng con nhận ra hồng ân cứu độ cao quý mà Cha đã rộng ban cho chúng con qua Con Một của Cha.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, Mẹ đã tích cực thông phần đau khổ với Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết mang lấy thập giá đời mình mà theo Chúa đến cùng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


15.09.2017                                                            Thứ Sáu

Đức Mẹ Sầu Bi – lễ nhớ                                     Ga 19,25-27

“Đứng gần thập giá Đức Giêsu,
có thân mẫu Người, chị của thân mẫu,
bà Maria vợ ông Cơlôpát,
cùng với bà Maria Mácđala” (Ga 19,25).

Như Mẹ: Chúa Giêsu, đã vì vâng lời Chúa Cha và vì yêu thương loài người chúng ta, chấp nhận đi con đường khổ giá. Có ai đau khổ bằng Chúa Giêsu? Có ai thấu cảm nỗi đau và nỗi nhục mà Người đã chịu cho bằng Mẹ Maria. Mẹ đã không bị khạc nhổ, không bị đánh đập, nhưng trái tim Mẹ luôn bị một lưỡi gươm vô hình đâm thâu!

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa sinh thì trên thập giá, có Mẹ của Chúa đứng đó tê tái lòng. Xin Chúa giúp chúng con thấu cảm nỗi đau của Ngài mà tránh xa đàng tội lỗi.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiển Tu, Mẹ đã đau khổ dường nào khi thấy Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, xin Mẹ giúp chúng con biết đón nhận đau khổ với niềm cậy trông.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


16.09.2017                                                           Thứ Bảy

Th. Cornêliô, gh – lễ nhớ                                    Lc 6,43-49

“Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu,
cũng chẳng có cây nào sâu
mà lại sinh quả tốt” (Lc 6,43).

Như Mẹ: Giống tốt thì sinh quả tốt, đó là quy luật ở đời. Vấn đề đức tin cũng vậy, người nào sống tin tưởng ký thác vào Chúa thì sẽ sinh hoa quả tốt đẹp; còn người nào sống thờ ơ với Người, thì đương nhiên sinh quả chẳng ra gì. Không có Chúa, chúng ta chẳng thể sinh ích gì!

Với Mẹ: Trên thị trường ngày nay có nhiều thứ hoa quả nhìn có vẻ rất đẹp nhưng lại bị tẩm thuốc rất độc. Lòng người thời nay thật hiểm ác! Lạy Chúa, xin giải thoát con người thời nay khỏi những tham lam và giả dối, để họ biết sống bác ái với nhau hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, Mẹ là cây tốt nên cũng sinh quả tốt, đó chính là Chúa Giêsu. Xin Mẹ chăm sóc cây trồng đức tin của chúng con cho xanh màu bác ái và trung kiên.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts