Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 09-2017

03.09.2017                                               Chúa Nhật 22  – Năm A

Thánh vịnh tuần 2                                             Mt 16,21-27

Nếu được cả thế gian mà phải thiệt mất
mạng sống, thì nào có lợi gì” (Mt 16,26).

Như Mẹ: Đời người có hạn: có sinh ra thì phải có chết đi. Mà sau cái chết, thì đó là vô tận. Giàu sang phú quý bao nhiêu, khi chết cũng phải bỏ lại tất cả. Giàu sang ở trần gian, mà đời sau lại mất hết thì có ích lợi gì!

Với Mẹ: Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con lương thực hằng ngày. Những gì Chúa ban cho chúng con như cơm ăn, áo mặc, nhà cửa hay sức khoẻ… là để giúp chúng con sống xứng đáng với phẩm giá con cái Chúa hơn. Xin cho chúng con đang khi sống ở trần gian này, lòng luôn hướng về vinh phúc quê trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, sự sống của chúng con thuộc về Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con biết làm ăn chân chính để sống cho đúng với phẩm giá làm người và làm con Chúa, ngay khi còn ở trần gian này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


04.09.2017                                                            Thứ Hai

Tuần 22 TN                                                         Lc 4,16-30

“Đức Giêsu vào hội đường như Người
vẫn quen làm trong ngày sabát” (Lc 4,16).

Như Mẹ: Dầu là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu vẫn tuân giữ những điều Luật dạy. Một trong những điều đó là vào hội đường cầu nguyện và cử hành nghi lễ phụng vụ vào ngày sabát. Đây là bổn phận của con người đối với Thiên Chúa và cũng là cách thức để con người biểu lộ lòng tin của mình.  

Với Mẹ: Ngày chúa nhật là ngày dành cho Chúa. Thế mà nhiều khi vì những lo toan của cuộc sống, chúng con đã lơ là bổn phận này. Xin Chúa giúp chúng con luôn ý thức rằng thờ phượng và ca tụng Chúa là việc cần thiết trên hết, để từ đó, sống gắn bó với Chúa nhiều hơn trong việc dâng lễ và cầu nguyện.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, xin Mẹ nhắc nhở chúng con chu toàn bổn phận với Chúa như xưa kia Mẹ đã chu toàn.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


05.09.2017                                                            Thứ Ba

Tuần 22 TN                                                         Lc 4,31-37

Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy,
vì lời của Người có uy quyền” (Lc 4,32).

Như Mẹ: Đức Giêsu là Ngôi Lời của Thiên Chúa. Người đến thế gian để nói lời của Thiên Chúa cho nhân loại. Do đó, lời của Người đầy uy quyền và có sức chữa lành chứ không phải như lời của các thầy luật sỹ hay kinh sư. Lời của Người có uy quyền trên bệnh tật, trên sự chết và trên cả thiên nhiên.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa đến để mở ra một con đường đưa chúng con đến với Chúa Cha. Xin cho chúng con tin thật rằng Chúa là Đấng có uy quyền trên mọi loài thụ tạo, có lời mang lại sự sống đời đời cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, xin Mẹ dạy chúng con biết mau mắn đáp lời “xin vâng” trước những lời dạy của Chúa Giêsu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


06.09.2017                                                            Thứ Tư

Tuần 22 TN                                                         Lc 4,38-44

 Đức Giêsu nói:
“Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa”
(Lc 4,43).

Như Mẹ: Đức Giêsu xác định rất rõ sứ mệnh của mình trên trần gian, đó là loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho mọi người. Sứ mệnh đó không gắn chặt Người với một nơi chốn nào. Trước khi về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu lại giao phó sứ vụ đó cho Giáo Hội. Giáo Hội tiếp tục sứ vụ rao giảng cho đến tận thế.

Với Mẹ: Chúa mời gọi Giáo Hội, trong đó có chúng con, ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Xin Chúa thôi thúc các thành phần trong Giáo Hội nhiệt tình và trung thành với lệnh truyện của Chúa mà ra đi truyền giáo.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, xin Mẹ giúp người giáo dân tích cực cộng tác với các linh mục và tu sĩ trong sứ vụ của Giáo Hội.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


07.09.2017                                                           Thứ Năm

Tuần 23 TN                                                          Lc 5,1-11

“Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả
suốt đêm mà không bắt được gì cả.
Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới” (Lc 5,5).

Như Mẹ: Ông Phêrô và các bạn đã vất vả suốt đêm nhưng không được gì, một hoàn cảnh thật đáng thương. Tuy nhiên, ông thật dễ thương khi thưa với Chúa rằng: “vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”. Thành quả của việc “vâng lời Thầy” là một mẻ lưới đầy những cá. Thật là tuyệt vời!

Với Mẹ: Như thánh Phêrô “vâng lời Thầy” mà thả lưới, dù đã vất vả suốt đêm. Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con cũng biết vâng lời Chúa mà ra sức làm việc lành phúc đức một cách kiên trì, dù nhiều lúc chúng con cảm thấy mệt mỏi chán chường.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, xin giúp chúng con biết noi gương Mẹ mà vâng nghe lời Chúa hết lòng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


08.09.2017                                                            Thứ Sáu

Sinh Nhật Đức Mẹ – lễ kính                                Mt 1,18-23

 “Trinh Nữ sẽ thụ thai, và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel,
nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1,23).

Như Mẹ: Những điều các vị ngôn sứ đã tiên báo từ xa xưa, hôm nay đã ứng nghiệm nơi Mẹ Maria: Trinh Nữ sẽ thụ thai. Sứ thần cho chúng ta biết Trinh Nữ Maria thụ thai là bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Do đó, người con mà Mẹ sinh ra được gọi là Con Đấng Tối Cao.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chấp nhận làm người nơi cung lòng của Mẹ Maria. Như thế, Chúa đã chấp nhận làm Con của Mẹ. Chúa đã sống trong vòng tay yêu thương của Mẹ. Xin dạy chúng con biết yêu mến Mẹ của Chúa như Chúa đã mến yêu.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, xin Mẹ dạy chúng con biết tin tưởng và yêu mến Chúa Giêsu, Con của Mẹ nhiều hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


09.09.2017                                                           Thứ Bảy

Th. Phêrô Claver, lm                                                Lc 6,1-5

Đức Giêsu nói:
“Con Người làm chủ ngày sabát” (Lc 6,5).

Như Mẹ: Các người Pharisêu chất vấn Đức Giêsu về việc các môn đệ bứt lúa ăn trong ngày sabát. Với họ, đây là việc không được phép làm vì vi phạm luật ngày sabát. Thực ra, luật ngày sabát không quy tội cho những hành động nhỏ nhặt như vậy. Những hành động này là do con người tự đưa ra khi giải thích luật. Tinh thần của luật là để giúp con người sống tốt trong tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân.

Với Mẹ: Luật của Chúa là để giúp con người sống tốt hơn, là để phục vụ con người chứ không phải để giết chết. Xin Chúa cho chúng con sống giới luật yêu thương đối với tha nhân.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, xin Mẹ dạy chúng con biết để Chúa Giêsu làm chủ cuộc đời của mình.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts