Sống Tin Mừng với Mẹ Maria Tháng 09-2016

25.09.2016                                             Chúa Nhật 26 TN – Năm C

Thánh vịnh tuần 2                                             Lc 16,19-31

“Suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ” (Lc 16,25).

Như Mẹ: Qua dụ ngôn ông nhà giàu và anh Ladarô nghèo khó, chúng ta thấy Chúa luôn yêu thương và quan tâm đến những con người khốn khổ, nghèo hèn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, trước mặt Ngài, chúng con đều là những kẻ ăn mày tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin giúp chúng con luôn ý thức được điều đó. Xin dạy chúng con sống tinh thần quảng đại: can đảm từ khước những chi tiêu không cần thiết để sẵn sàng giúp đỡ các anh chị em đau khổ túng nghèo.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ giúp chúng con biết thay đổi lối sống ích kỷ và thay vào đó là nếp sống quảng đại yêu thương, biết nghĩ và thương giúp người khác khi có thể.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


26.09.2016                                                            Thứ Hai

Th. Cosma và Đamianô, tđ                                     Lc 9,46-50

“Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em,
thì kẻ ấy là người lớn nhất” (Lc 9,48).

Như Mẹ: Quyền lực, địa vị và tiền bạc có thể làm cho con người trở nên thù địch với nhau. Vì muốn ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo, người ta sẵn sàng chà đạp lên phẩm giá của biết bao con người. Chúa Giêsu dạy chúng ta sống tinh thần khiêm nhường và phục vụ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, vì tính kiêu ngạo thống trị nên chúng con thường muốn mình hơn người khác. Chúa lại dạy chúng con “làm người nhỏ nhất”, để được trở nên “lớn nhất”. Xin san bằng tính kiêu ngạo nơi chúng con như san bằng đồi núi, xin bồi đắp những khiếm khuyết của chúng con như bồi đắp lũng sâu.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con luôn biết sống khiêm nhường, đơn sơ để chúng con luôn được xem là người lớn nhất trước mặt Chúa là Đấng tối cao.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


27.09.2016                                                            Thứ Ba

Th. Vinh Sơn Phaolô, lm                                     Lc 9,51-56

“Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?” (Lc 9,54).

Như Mẹ: Những người thấy mình có sức ảnh hưởng với cộng đoàn, thường cho phép mình có thể nóng giận trước những gì nghịch ý. Chúa Giêsu lại dạy sống thái độ hiền hoà và kiên nhẫn khi thấy những chướng tai trái mắt.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con nhớ lại thái độ của Chúa trước hành vi nóng giận của các môn đồ, để chúng con biết rằng mình chỉ là tôi tớ phục vụ Tin Mừng cứu độ. Xin Chúa giúp chúng con biết ăn ở nhân ái, hiền hòa, khiêm tốn và nhẫn nại với hết những người sống xung quanh.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ từ nhân, Mẹ đã không nóng giận khi Chúa Giêsu, Con của Mẹ từ chối lời đề nghị trong tiệc cưới Cana, nhưng đã nhận ra ‘giờ’ của Người. Xin phù giúp chúng con là con cái, biết điềm tĩnh trước tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


28.09.2016                                                            Thứ Tư

Th. Venceslao, tđ                                                  Lc 9,57-62

“Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái
lại đàng sau, thì không thích hợp
với Nước Thiên Chúa” (Lc 9,62).

Như Mẹ: Chúa biết chúng ta yếu đuối và hay thay đổi, muốn quay lại đàng sau, tìm lại con đường cũ. Vì thế Chúa dạy ta đừng quay lại kẻo dễ bị cám dỗ. Chúa muốn ta hãy kiên tâm với việc đi theo Chúa và tin tưởng vào Ngài. Sống thái độ đó mới thích hợp vơi Nước Thiên Chúa.

Với Mẹ: Chúng con cần sức mạnh của Chúa để được ơn trung tín đến cùng. Chúng con xin Chúa thêm sức cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con sống trọn vẹn lý tưởng theo Chúa mà Chúa đã mời gọi chúng con.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, chúng con nói yêu Chúa và sẵn sàng từ bỏ tất cả để theo Chúa, nhưng chúng con lại cứ muốn quay về với lối sống dễ dãi của người đời. Xin Mẹ cùng đi và nâng đỡ chúng con trên bước đường theo Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


29.09.2016                                                           Thứ Năm

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN                              Ga 1,47-51

“Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen” (Ga 1,49).

Như Mẹ: Sau khi nghe những gì Đức Giêsu nói về mình, ông Nathanaen đã tuyên xưng lòng tin vào Người. Lời tuyên xưng này nói lên căn tính Thiên Chúa nơi Đức Giêsu: Đức Giêsu Kitô là Chúa, được Chúa Cha sai đến trần gian để cứu chuộc con người.

Với Mẹ: Chúa đã trao cho các Tổng lãnh Thiên Thần những sứ vụ đặc biệt để trợ giúp loài người chúng con. Xin các ngài giúp chúng con tuân theo Ý Chúa và thực thi đường lối của Ngài. Xin các ngài hằng gìn giữ chúng con trên khắp nẻo đường trong hành trình sống đức tin giữa trần gian nhiều chông gai này.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin cho mỗi người chúng con biết can đảm trở thành những chứng nhân của Lời Chúa, dù ở hoàn cảnh nào.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


30.09.2016                                                            Thứ Sáu

Th. Giêrônimô, lm-tsht                                     Lc 10,13-16

“Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin!
Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxaiđa!” (Lc 10,13).

Như Mẹ: Vì thiếu khiêm tốn nên dân thành Khoradin và Bếtxaiđa đã không nhận ra Chúa. Và vì kiêu căng nên dân thành Caphácnaum luôn sống trong tình trạng mù tối và lầm đường lạc lối.

Với Mẹ: Lạy Chúa, mỗi người chúng con nhiều lúc cũng giống như dân Khoradin hay Bếtxaiđa. Vì thiếu khiêm tốn nên nhiều lúc chúng con đã không nhận ra được dấu chỉ, những điều kỳ diệu Chúa làm chung quanh chúng con. Xin ban Thánh Thần cho chúng con để chúng con biết mở tâm hồn ra với Chúa, hầu nhận ra Chúa nơi cuộc đời và con người.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, xin giúp chúng con có một thái độ sống tích cực hơn, biết khiêm tốn mở lòng mình để đón nhận Lời Chúa và ơn Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts