Sống Tin Mừng với Mẹ Maria Tháng 09-2016

11.09.2016                                             Chúa Nhật 24 TN – Năm C

Thánh vịnh tuần 4                                              Lc 15,1-32

“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để” (Lc 15,20).

Như Mẹ: Có người cha nào sẵn sàng đón nhận đứa con hư hỏng, đi hoang trở về? Có ai dám hy sinh cả chín mươi chín con chiên để đi tìm cho bằng được một con chiên lạc? Thiên Chúa là người Cha giàu lòng yêu thương mới có thể hành động như vậy, và cũng chỉ có Thiên Chúa mới sẵn sàng quên hết tội lỗi của con người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thường muốn đi xa Chúa, còn Chúa thì luôn trông chờ chúng con trở về. Xin cho chúng con luôn biết trở về với Chúa mỗi khi lạc xa Ngài vì phạm tội. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu bao la Chúa dành cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ trợ giúp đoàn con yếu đuối tội lỗi, để chúng con biết tìm về tựa nương nơi lòng Chúa yêu thương.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


12.09.2016                                                            Thứ Hai

Thánh danh Đức Maria                                           Lc 7,1-10

“Xin Ngài nói một lời
thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh” (Lc 7,7).

Như Mẹ: Viên đại đội trưởng trong bài Tin Mừng hôm nay có lòng yêu thương người nô lệ của mình, đồng thời cũng rất tin tưởng vào quyền năng của Chúa Giêsu. Ông chỉ dám xin Chúa nói một lời, và ông tin người nô lệ của ông được khỏi bệnh. Và quả thật, Chúa Giêsu đã ngạc nhiên về lòng tin của ông.

Với Mẹ: Niềm tin mạnh mẽ của viên sĩ quan đã khiến cho chúng con cảm thấy bối rối, xấu hổ khi nhìn lại đức tin của bản thân, bởi lẽ chúng con chỉ mới tuyên xưng niềm tin của mình nơi đầu môi chót lưỡi. Lạy Chúa, xin củng cố đức tin non yếu của chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ tăng thêm niềm tin cho chúng con, giúp chúng con biết sống phó thác vào tay Chúa quan phòng, như Mẹ đã sống xưa kia.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


13.09.2016                                                            Thứ Ba

Th. Gioan Kim Khẩu, gm-tsht                            Lc 7,11-17

“Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: ‘Bà đừng khóc nữa!’” (Lc 7,13).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã cho một người chết sống lại, một việc làm xuất phát từ lòng nhân từ và thương xót, đồng thời cũng chứng tỏ sức mạnh quyền năng của Thiên Chúa. Người luôn yêu thương tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo hèn và khốn khổ trong xã hội.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con người sống trong xã hội thời nay quá đề cao lợi ích cá nhân và bất chấp đạo lý chân chính, chỉ chạy theo những nhu cầu trần thế và chỉ biết hưởng thụ. Xin Chúa biến đổi quả tim chúng con, để chúng con theo gương của Chúa mà biết chạnh lòng thương đối với những anh chị em sống trong nghèo khổ.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ của Lòng Thương Xót, xin Mẹ trợ giúp chúng con để chúng con biết sống có tình có nghĩa với anh chị em của mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


14.09.2016                                                            Thứ Tư

SUY TÔN THÁNH GIÁ                                           Ga 3,13-17

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).

Như Mẹ: Thiên Chúa đã ban chính Con Một để cứu nhân loại khỏi án phạt đời đời. Hình ảnh cây thập tự mang Con Một Chúa là một minh chứng lớn cho tình yêu bao la của Thiên Chúa. Tình yêu ấy như nguồn suối cứu độ tuôn chảy trên con người qua mọi thời đại.

Với Mẹ: Cha đã muốn cho Con Một Cha chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con mai sau được hưởng nhờ quả phúc cây thập giá mà ngày nay chúng con vẫn một lòng yêu mến suy tôn.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, xin Mẹ giúp chúng con luôn biết rao truyền tình thương cứu độ của Chúa đến cho mọi người bằng những hy sinh bé nhỏ hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


15.09.2016                                                           Thứ Năm

Đức Mẹ Sầu Bi                                                  Ga 19,25-27

“Đây là Mẹ của anh” (Ga 19,27).

Như Mẹ: Mẹ là quà tặng tuyệt vời mà Đức Giêsu đã trao ban cho người môn đệ yêu dấu trước khi Người tắt thở. Từ hy tế thập giá, ngay trong sự chết, sự sống mới lại được phát sinh. Mẹ trở thành Mẹ của Giáo Hội. Như vậy khi dâng hiến Người Con duy nhất, Mẹ không những không mất Người Con đó, mà còn có thêm một đoàn con đông đúc là nhân loại.

Với Mẹ: Lạy Cha, khi Đức Kitô chịu treo trên thập giá, Cha đã muốn cho Thân Mẫu Người đứng kề bên mà thông phần đau khổ. Xin cho Hội Thánh biết noi gương Mẹ mà kết hợp với Đức Kitô chịu khổ hình.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria là Mẹ của chúng con, Mẹ hằng quan tâm đến chúng con, bởi vì Chúa Giêsu đã trối chúng con cho Mẹ. Xin lấy tình thương của Mẹ mà hằng cứu giúp chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


16.09.2016                                                            Thứ Sáu

Th. Cornêliô, ghtđ                                                Lc 8,1-3

“Các bà đã lấy của cải mình
mà giúp đỡ Chúa Giêsu và các môn đệ” (Lc 8,3).

Như Mẹ: Người phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, Giáo Hội cũng như gia đình. Tuy nhiên, những đóng góp của họ thường âm thầm, không được người khác nhìn nhận. Đối với sứ vụ tông đồ, từ thời Chúa Giêsu chúng ta đã thấy sự đóng góp tích cực của họ.

Với Mẹ: Ngày nay người ta vẫn coi phụ nữ như một phương tiện để trục lợi và để thoả mãn dục vọng thấp hèn; phẩm giá của người phụ nữ bị chà đạp đến đáng thương. Xin Chúa biến đổi những lối sống xa lạ với Tin Mừng nơi con người. Và xin cho chị em phụ nữ biết góp phần tích cực vào sứ vụ tông đồ.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy chúng con luôn biết tôn trọng phẩm giá cao quí mà Chúa đã đặt để nơi nữ giới.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


17.09.2016                                                           Thứ Bảy

Th. Robertô Bellarminô, gm-tsht                              Lc 8,4-15

“Người gieo giống
đi ra gieo giống của mình” (Lc 8,5).

Như Mẹ: Từ “ra đi” cho ta suy tư: Ngôi Lời của Thiên Chúa ra đi từ cung lòng Thiên Chúa Cha, đi gieo Lời. Lời được gieo vào lòng chúng ta một cách quảng đại dù chúng ta có ý thức hay không. Chúng ta tin tưởng sẽ có những hạt rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả gấp trăm.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi tâm hồn chúng con thành thửa đất tốt, để Lời Chúa lớn lên. Xin cho chúng con biết nhổ đi những cỏ dại khỏi tâm hồn. Xin Chúa đổ xuống lòng chúng con ơn thánh để làm cho hạt giống Lời Chúa ngày càng lớn mạnh nơi cuộc đời chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã đón nhận và làm cho Lời Chúa được lớn lên trong tâm hồn. Xin Mẹ dạy cho chúng con biết để Lời Chúa mỗi ngày lớn lên trong tâm hồn chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts