- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 07-2017

CỨ LÀM THEO

Mẹ Maria

Chẳng Vướng Bợn Nhơ

Mục Lục

* * * * *

Ý CẦU NGUYỆN

Xin ơn cho các Kitô hữu xa lìa, để các anh chị em của chúng ta sống xa lạc đức tin, nhờ lời cầu nguyện của chúng ta và chứng từ Phúc Âm của chúng ta, được tái nhận ra sự gần gũi nhân hậu của Chúa cùng vẻ đẹp của đời sống Kitô giáo.

GIÁO HUẤN

Trong một đoạn trữ tình của Thánh Phaolô, ta đọc thấy một số đặc điểm của lòng yêu thương chân thực: “Lòng yêu thương thì kiên nhẫn, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không cao ngạo hay khiếm nhã, lòng yêu thương không tìm tư lợi. Nó không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Lòng yêu thương tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả (1Cr 13,4-7). Lòng yêu thương được cảm nghiệm và nuôi dưỡng trong cuộc sống hàng ngày của vợ chồng và con cái họ. Suy nghĩ sâu hơn về ý nghĩa đoạn văn này của Thánh Phaolô và sự liên hệ của nó đối với hoàn cảnh cụ thể của mọi gia đình là điều hữu ích.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Amoris Laetitia, 91


GIỜ KINH GIA ĐÌNH

Có thể dùng nội san CỨ LÀM THEO với Giờ Kinh Gia Đình

Gia đình có thể cầu nguyện vào giờ thuận tiện. Chọn 1 trong 2 mẫu dưới đây hoặc 1 mẫu khác tương tự:

MẪU 1

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần
3. Đọc kinh: Tin – Cậy – Mến

4. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội

5. Đọc Tin Mừng theo ngày

6. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

7. Đọc kinh Lạy Nữ Vương

8. Hát một bài về Đức Mẹ.

MẪU 2

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần

3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Cáo Mình

4. Đọc Tin Mừng theo ngày

5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ.

Có thể lần hạt 1 chục theo gợi ý, hoặc 2 chục…
5 chục tuỳ điều kiện và thời gian của mỗi gia đình.

LỜI NGỎ

 

Trong muôn loài thụ tạo mà Thiên Chúa đã dựng nên, Mẹ Maria là tuyệt phẩm, tuyền vẹn mọi đàng và chẳng vướng bợn nhơ.

Mẹ được Thiên Chúa dựng nên trác tuyệt, gìn giữ vẹn toàn và ban tràn đầy ẩn sủng. Mẹ chẳng vướng bợn nhơ, nên Mẹ xứng đáng nhất trước tòa Thiên Chúa. Và cũng vì thế, Mẹ có thế giá trước mặt Ngài. Còn chúng ta, do ảnh hưởng của tội nguyên tổ, nên chẳng xứng đáng gì trước Thiên Chúa. Chúng ta thật hạnh phúc vì được Thiên Chúa ban cho một người mẹ tuyệt vời để làm trạng sư bênh vực cho chúng ta trước tòa của Ngài.

Mẹ là Mẹ của Lòng Thương Xót. Mẹ luôn muốn điều tốt lành cho đoàn con cái của Mẹ. Lòng ưu ái của Mẹ đối với đoàn con được thể hiện khi Mẹ hiện ra vào năm 1917 để mời gọi con người trở về cùng Thiên Chúa để được cứu.

Mẹ ơi, xin Mẹ giúp chúng con thực hiện lời mời gọi khẩn thiết năm xưa của Mẹ.

Đặc trách

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

01.07.2017                                                   Thứ Bảy đầu tháng

Tuần 12 TN                                                         Mt 8,5-17

“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi
được khỏi bệnh” (Mt 8,8).

Như Mẹ: Viên đại đội trưởng đã tỏ ra là người vừa khiêm nhường vừa tin tưởng vào Chúa Giêsu. Đức tin của ông đã làm cho Chúa Giêsu động lòng trắc ẩn mà ra tay cứu chữa cho tôi tớ của ông. Chúng ta là con cái của Chúa, cũng cần phải học sống khiêm nhường và tin tưởng vào tình thương của Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng Cao Cả. Chúng con chẳng đáng Chúa ngự vào lòng chúng con, nhưng xin Chúa nói một lời, để tâm hồn của chúng con trở nên xứng đáng hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Toà Đấng Khôn Ngoan, chính Chúa Giêsu đã hạ cố ngự trong lòng Mẹ. Xin Mẹ giữ gìn tâm hồn chúng con luôn sạch tội để xứng đáng rước Chúa khi tham dự thánh lễ.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


02.07.2017                                             Chúa Nhật 13 TN – Năm A

Thánh vịnh tuần 1                                             Mt 10,37-42

“Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống,
…vì kẻ ấy là môn đệ Thầy,… người đó sẽ
không mất phần thưởng đâu” (Mt 10,42).

Như Mẹ: Làm việc gì mà cứ như thể làm cho Chúa, dù việc đó có nhỏ mấy đi nữa, thì Chúa cũng sẽ trả công đích đáng. Ai cho một người bé nhỏ uống, dù chỉ là một chén nước lã, vì người ấy là môn đệ của Chúa, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

Với Mẹ: Chúa là Đấng nhân hậu vô cùng. Chúa chẳng tiếc gì với loài người chúng con. Xin Chúa cho chúng con có một tấm lòng quảng đại, biết sẵn sàng giúp đỡ tha nhân, đặc biệt những người là môn đệ của Chúa. Xin cho các môn đệ của Chúa cũng tích cực trong sứ vụ của mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, Mẹ đã tận tình lo cho Chúa Giêsu, xin Mẹ giúp chúng con trung thành với bổn phận hằng ngày bằng tinh thần yêu mến của Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


03.07.2017                                                            Thứ Hai

Th. Tôma, tông đồ                                              Ga 20,24-29

Chúa Giêsu bảo ông Tôma:
“Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”
(Ga 20,27).

Như Mẹ: Các môn đệ khác đã tin Chúa sau khi đã thấy Chúa hiện ra với họ; còn Tôma, chưa thấy Chúa, nên chưa tin. Đó là điều dễ hiểu. Ông Tôma cần phải thấy rồi mới tin, và khi đã thấy Chúa rồi, thì ông tin thật.

Với Mẹ: Đức tin là một món quà vô giá Chúa tặng không. Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố niềm tin của chúng con, để trong mọi giây phút của cuộc sống, chúng con sốt sắng tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa. Và xin cho những người lương dân có cơ hội nhận biết và tin Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con biết hoán cải từng ngày, biết gia tăng đức tin của mình qua việc đọc và suy gẫm Lời Chúa, cầu nguyện và sống bác ái với tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


04.07.2017                                                            Thứ Ba

th. Êlisabét                                                           Mt 8,23-27

“Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin” (Mt 8,26).

Như Mẹ: Sống đức tin trong thời đại hôm nay là một điều khó. Có phải chúng ta chỉ tin Chúa khi thành công, vui vẻ; còn khi gặp khó khăn, chúng ta lại lo lắng, sợ hãi và vấp ngã? Chúng ta có dám tin rằng trong mọi biến cố đều có Chúa hiện diện, và Ngài luôn ban đủ ơn giúp chúng ta chiến đấu và chiến thắng?

Với Mẹ: Chúa là Đấng quan phòng, Chúa làm chủ mọi sự. Xin Chúa làm chủ vận mệnh của mỗi người chúng con, làm chủ mọi tình huống trong cuộc đời chúng con, để trong mọi hoàn cảnh, dù có sóng gió bão giông, chúng con vẫn một lòng tin tưởng vào tình thương của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng đáng tôn trọng, Mẹ luôn tin tưởng vào quyền năng của Chúa, xin Mẹ đồng hành với chúng con trên hành trình đức tin và hành trình cuộc đời nơi trần gian này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


05.07.2017                                                            Thứ Tư

th. Antôn Maria Zacaria                                        Mt 8,28-34

“Nếu ông đuổi chúng tôi, thì sai chúng tôi
nhập vào bầy heo kia” (Mt 8,31).

Như Mẹ: Ma quỷ luôn mưu mô xảo quyệt, tìm cách ám hại con người. Nhưng trước quyền năng của Chúa Giêsu, ma quỷ sợ hãi. Chúa Giêsu đến trần gian này là để giải thoát con người thoát khỏi ách thông trị của ma quỷ.

Với Mẹ: Mọi loài trên trời dưới đất đều phải quy phục Chúa. Xin Chúa biểu dương sức mạnh và quyền năng của Ngài, để cho mọi thụ tạo thấy mà tuyên xưng Ngài là Con Thiên Chúa hằng sống. Xin dạy chúng con luôn luôn khiêm nhường, cậy dựa vào sức mạnh của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm, Mẹ là người nữ được Thiên Chúa uỷ thác nhiệm vụ đạp dập đầu con rắn, xin Mẹ gìn giữ chúng con khỏi nanh vuốt độc ác của ma quỷ, bảo vệ chúng con trong tình thương của Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


06.07.2017                                                  Thứ Năm đầu tháng

th. Maria Gôretti, tn                                                Mt 9,1-8

“Này con, cứ yên tâm,
con đã được tha tội rồi” (Mt 9,2).

Như Mẹ: Đức Giêsu đã tha tội và chữa lành người bại liệt vì Người thấy anh và thân nhân của anh có lòng tin. Đức tin của họ đã làm cho Chúa phải ra tay cứu giúp họ bằng cách chữa lành không chỉ bệnh thể lý mà còn bệnh tâm hồn của người bại liệt, tức là tha tội.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin mở lượng nhân từ tha thứ tội lỗi chúng con khi chúng con sa ngã, đưa chúng con trở về khi chúng con xa Chúa. Xin ban Thánh Thần cho chúng con, để chúng con có được sức mạnh mà cố gắng tránh xa tội lỗi mỗi ngày và từ bỏ những gì không đẹp ý Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít, xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho những ai đang sống trong tình trạng bại liệt như cô đơn và tuyệt vọng được thấy ánh sáng của ơn cứu độ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


07.07.2017                                                   Thứ Sáu đầu tháng

tuần 13 TN                                                         Mt 9,9-13

“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà là người tội lỗi” (Mt 9,13).

Như Mẹ: Mục đích của Chúa Giêsu đến trần gian là cứu độ người tội lỗi, đem nhân loại đang trên đường của sự hủy diệt trở về với Lòng Thương Xót của Chúa. Người đặc biệt yêu thương những kẻ bé mọn, thấp hèn và tội lỗi. Người không loại trừ ai, nhưng đón nhận tất cả, và muốn cứu độ tất cả mọi người.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thương tha thứ và đón nhận con, lại kêu gọi con làm môn đệ rao truyền ơn cứu độ của Chúa. Xin cho con có được trái tim nhân ái của Chúa, để con cũng biết tìm đến với những người tội lỗi và đau khổ. Con đã được Chúa thứ tha và nâng đỡ, thì xin cho con cũng biết tha thứ và đỡ nâng họ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu, xin Mẹ dạy chúng con biết sống khiêm nhường và luôn gắn bó với Chúa là Đấng Công Chính.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


08.07.2017                                                           Thứ Bảy

Tuần 13 TN                                                        Mt 9,14-17

“Khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi,
bấy giờ họ mới ăn chay” (Mt 9,15).

Như Mẹ: Đức Giêsu là chàng rể. Người là niềm vui và hạnh phúc của khách dự tiệc cưới. Mỗi người chúng ta là một khách mời dự tiệc cưới. Khi Chúa Giêsu còn ở lại trần gian, các môn đệ tràn ngập niềm vui. Nhưng “khi chàng rể bị đem đi rồi”, nhân loại ngóng chờ Người lại đến. Trong khi chờ đợi, mỗi người khách cần chuẩn bị tâm hồn mình bằng những việc như ăn chay.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống tinh thần sẵn sàng chờ đón Chúa, bằng việc dấn thân phục vụ tha nhân, và luôn sống trong niềm vui vì xác tín rằng Chúa đang hiện diện và nâng đỡ chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Đền vàng, xin giúp chúng con biết xây dựng cuộc sống nơi trần gian này với tâm hồn tỉnh thức và sẵn sàng trong khi chờ ngày Chúa quang lâm.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

09.07.2017                                             Chúa Nhật 14 TN – Năm A

thánh vịnh tuần 2                                             Mt 11,25-30

“Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29).

Như Mẹ: Đức Kitô là chỗ dựa bình an vững chắc nhất cho tất cả mọi người đang gặp khó khăn, đau khổ hay thử thách. Sự khiêm nhường và hiền lành của Người là điều mà chúng ta phải noi theo và cũng là động lực giúp chúng ta tin rằng Thiên Chúa luôn bao dung với chúng ta.

Với Mẹ: Giữa biết bao thăng trầm của cuộc sống, chúng con luôn khao khát tìm được một điểm tựa an bình và hạnh phúc trọn vẹn. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết tìm đến với Ngài, nương tựa vào Ngài, vì Ngài là điểm tựa vững chắc, là nơi náu ẩn an toàn, và nguồn mạch bình an đích thực của chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Hòm bia Thiên Chúa, Mẹ luôn nương tựa vào tình thương của Chúa. Chúng con muốn cùng Mẹ tìm về ẩn náu trong trái tim đầy khiêm nhường và hiền lành của Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


10.07.2017                                                            Thứ Hai

tuần 14 TN                                                        Mt 9,18-26

“Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống” (Mt 9,18).

Như Mẹ: Các trình thuật Tin Mừng đều cho ta thấy hình ảnh một Đức Giêsu hiền hậu đến với người nghèo, người bị hắt hủi hay người cùng khốn,… để chữa lành và ban ơn nâng đỡ họ. Và những con người này, nhờ vào lòng tin, họ đã được gặp Chúa thật sự.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Chúa để được Chúa nâng đỡ. Như người thủ lãnh trong bài Tin Mừng hôm nay, xin Chúa cho chúng con biết đặt hết tương lai đời mình với lòng tin tưởng và phó thác vào quyền năng thương xót của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, Mẹ luôn trung tín trong đức tin và kiên trì trong đức cậy ngay cả khi nhìn lên Con mình chết trên thập giá. Xin Mẹ hướng dẫn chúng con luôn biết gắn bó với Chúa như Mẹ xưa kia.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


11.07.2017                                                            Thứ Ba

th. Benedictô, vp                                               Mt 9,32-38

“Đức Giêsu thấy đám đông
thì chạnh lòng thương” (Mt 9,36).

Như Mẹ: Chúa Giêsu là hình ảnh của vị “mục tử nhân lành” hiện ra thật rõ trước một đám đông dân chúng lầm than, nghèo khổ. Người đã chạnh lòng thương với đoàn chiên bé nhỏ, bơ vơ, đói khát về cả vật chất lẫn tinh thần. Phép lạ hóa bánh ra nhiều là phép lạ của Lòng Thương Xót Chúa đối với dân chúng lầm than.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Trước một thế giới đề cao vật chất và hưởng thụ, Người mời gọi chúng con chạnh lòng thương trước nỗi đau khổ, thiếu thốn của anh chị em mình. Xin giúp chúng con dám dấn thân lên đường đem Tin Mừng của Chúa đến với những ai còn đói khát ơn cứu độ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng, xin Mẹ giúp chúng con thanh tẩy trái tim chai lì để mặc lấy trái tim từ ái của Chúa mà biết yêu mến anh chị em khổ đau sầu buồn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


12.07.2017                                                            Thứ Tư

tuần 14 TN                                                         Mt 10,1-7

“Hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel” (Mt 10,6).

Như Mẹ: Ngày nay, nhiều người có đạo nhưng đang dần sống xa Chúa. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy ra khỏi chính mình để tìm đến với những ai có niềm tin nhưng sống thờ ơ với Chúa hoặc đã chối bỏ niềm tin của mình rồi.

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều con cái của Chúa ở nhiều nơi trên thế giới đang sống thờ ơ với Chúa. Việc tái truyền giáo là điều cần thiết nhưng lại rất khó khăn. Xin Chúa ban ơn khôn ngoan, sự can đảm và tình yêu để chúng con dám ra khỏi chính mình mà đến với những người lạc xa Chúa, với mong muốn là dẫn đưa họ trở về với Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, xin đồng hành và giúp chúng con trong việc cảm hoá những người lầm lạc để họ mau mắn trở về cùng Chúa. Xin cho những người Do Thái nhận ra Chúa Giêsu là Cứu Chúa của họ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


13.07.2017                                                           Thứ Năm

th. Henricô                                                          Mt 10,7-15

Anh em đã được cho không
thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8).

Như Mẹ: Chúng ta được phúc làm con cái của Chúa. Đó là một hồng ân cao cả nhất mà Chúa đã ban! Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy chia sẻ cho người khác những gì mình có, nhất là ơn cứu độ. Ai quảng đại cho người khác, Chúa sẽ quảng đại cho người ấy gấp bội.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được làm con Chúa. Đó là ơn trọng đại vô cùng! Xin cho chúng con biết tạ ơn Chúa về điều này, đồng thời xin cho chúng con dám dấn thân ra đi làm cho người chưa biết Chúa trở nên con Chúa trong cùng một gia đình Giáo Hội.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, xin cùng chúng con lên đường đi vào thế giới để làm chứng về sự hiện diện của Chúa cho những người chưa có niềm tin vào Chúa Kitô.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


14.07.2017                                                            Thứ Sáu

th. Camillô Lellis, lm                                            Mt 10,16-23

“Không phải anh em nói
mà là Thần Khí của Cha anh em” (Mt 10,20).

Như Mẹ: Sau khi Chúa Giêsu về trời, Chúa Thánh Thần được gửi xuống trên các môn đệ để đồng hành và hướng dẫn các ngài. Khi đối đầu với những người hạch sách các ngài về Chúa Giêsu, thì chính Chúa Thánh Thần sẽ nói thay cho. Phần chúng ta khi đối diện những khó khăn, nhất là về niềm tin, chúng ta có để Chúa Thánh Thần hướng dẫn không?

Với Mẹ: Lạy Cha, xin cho chúng con biết để Chúa Thánh Thần dẫn dắt. Và xin cho chúng con biết chạy đến với Ngài mỗi khi gặp bế tắc hay khó khăn trong đời sống thường ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, Mẹ luôn sống trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần qua hai tiếng xin vâng, xin cho chúng con cũng được noi gương Mẹ mà vâng theo Ngài.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


15.07.2017                                                           Thứ Bảy

th. Bônaventura, gm-tsht                                Mt 10,24-33

“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác
mà không thể giết được linh hồn” (Mt 10,28).

Như Mẹ: “Đừng sợ!”- Đó là giáo huấn của Đức Giêsu dành cho các môn đệ xưa kia, nhưng đó cũng là giáo huấn dành cho mọi Kitô hữu ngày nay. Đừng sợ tuyên xưng đức tin. Đừng sợ làm chứng cho sự thật giữa trần gian giả dối này. Đừng sợ làm điều thiện…

Với Mẹ: Lạy Chúa, những khó khăn thử thách trong cuộc sống đôi khi khiến chúng con sợ hãi và đánh mất niềm tin, nhưng Chúa luôn luôn nhắc chúng con: hãy tin tưởng, phó thác vào sự quan phòng của Chúa. Xin Ngài giải thoát chúng con khỏi những sợ hãi ở thế gian này.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, xin Mẹ dẫn chúng con bước đi trong đường lối công chính của Thiên Chúa, và xin giúp chúng con can đảm sống các giá trị Tin Mừng của Chúa trong thời đại ngày hôm nay.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

16.07.2017                                             Chúa Nhật 15 TN – Năm A

Thánh vịnh tuần 3                                              Mt 13,1-23

“Trong khi người ấy gieo
thì có những hạt rơi xuống vệ đường” (Mt 13,4).

Như Mẹ: Chúa mời gọi chúng ta trở thành mảnh đất tươi tốt đón nhận hạt giống Lời Chúa. Rồi, khi đã đón nhận Lời Chúa, Chúa mời gọi chúng ta làm cho hạt giống đó sinh hoa kết quả. Tiếp đó, Chúa lại mời gọi chúng ta ra đi làm cho đất sỏi đá khô cằn trở nên đất tươi tốt cho hạt giống Lời Chúa mọc lên.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành, xin Chúa canh giữ chúng con khỏi những mưu mô gian xảo của ma quỷ. Và xin Chúa cũng làm cho những nỗ lực của chúng con trong việc dấn thân phục vụ con người được kết quả tốt đẹp theo như lòng Chúa mong muốn.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, xin Mẹ làm cho tinh thần sốt mến thấm vào tâm hồn mỗi người chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


17.07.2017                                                            Thứ Hai

tuần 15 TN                                                     Mt 10,34 – 11,1

Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy(Mt 10,40).

Như Mẹ: Chúa tạo dựng nên chúng ta mỗi người có một vẻ đẹp riêng, mỗi người có một chỗ đứng và tầm quan trọng riêng. Mỗi người là một kỳ công của Chúa. Chúa mời gọi chúng ta tôn trọng tha nhân, đón nhận họ như kỳ công của Chúa. Và vì vậy, ai tiếp đón môn đệ của Chúa là như tiếp đón Chúa vậy.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn đón nhận cái hay và cái đẹp nơi những người sống chung quanh chúng con. Và xin cho chúng con biết góp sức xây dựng Giáo Hội Chúa và thế giới này ngày một tốt đẹp hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, xin Mẹ giúp chúng con mở rộng cõi lòng tiếp rước Chúa Giêsu, qua việc đón nhận, nâng đỡ và yêu thương những người anh chị em đau khổ ở xung quanh chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


18.07.2017                                                            Thứ Ba

tuần 15 TN                                                       Mt 11,20-24

“Đến ngày phán xét, đất Xơđôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi” (Mt 11,24).

Như Mẹ: Chúa Giêsu giảng dạy, làm phép lạ nhưng những người Do Thái không tin, nên Chúa đã quở trách vì sự cứng lòng của họ. Chúa mời gọi người Kitô hữu chúng ta sẵn sàng nghe và làm theo giáo huấn của Chúa, khiêm nhường thống hối khi phạm tội, để nhờ thế mà được ơn khoan hồng của Chúa.

Với Mẹ: Chúa là Cha giàu lòng thương xót, sẵn sàng tha thứ cho kẻ có tội biết sám hối ăn năn. Chúng con là những kẻ yếu đuối, dễ sa ngã phạm tội. Xin Chúa khoan hồng nâng đỡ chúng con chỗi dậy khi té ngã, tha thứ chúng con khi chúng con lầm lỗi.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, xin Mẹ làm cho trái tim chúng con rung động trước lời mời gọi cải hóa của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


19.07.2017                                                            Thứ Tư

tuần 15 TN                                                       Mt 11,25-27

Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25).

Như Mẹ: Con người không ngừng khám phá thế giới để nâng cao sự hiểu biết. Khi khoa học đạt được những tiến bộ vượt bậc, con người cứ nghĩ là mình có đủ mọi thứ, nắm chắc được mọi sự. Họ không cần đến Thiên Chúa. Mầu nhiệm Nước Trời đã bị dấu kín đối với họ, nhưng lại được mở ra cho người đơn sơ và khiêm nhường.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con hiểu biết thật nhiều về vũ trụ và con người, nhưng lại biết rất ít về Chúa. Xin cho chúng con biết say mê khám phá quyền năng và tình yêu của Chúa nơi thụ tạo xung quanh và nơi sâu thẳm trong tâm hồn chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên Tri, xin Mẹ giúp chúng con luôn nhận biết sự hiện diện huyền nhiệm của Chúa nơi cuộc sống.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


20.07.2017                                                           Thứ Năm

th. Apôllinarê, gmtđ                                             Mt 11,28-30

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi,
và hãy học với tôi, vì tôi có lòng
hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29).

Như Mẹ: “Ách” của Chúa là giáo huấn và giới răn yêu thương của Chúa. Ách của chúng ta là tội lỗi của chúng ta; gánh nặng của chúng ta là tất cả những đau khổ về mặt thể xác và tinh thần của chúng ta. Chúa muốn chúng ta trút hết cho Chúa cái ách của chúng ta; Chúa muốn chúng ta trao cho Chúa cái gánh nặng của chúng ta, và hãy mang lấy cái nhẹ nhàng và êm ái của Chúa để chúng ta được ủi an.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết đến với Chúa sau một ngày làm việc, biết dâng cho Chúa tất cả những vui buồn của đời sống.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, xin Mẹ dạy chúng con biết mang lấy yêu thương và khiêm nhường của Chúa Giêsu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


21.07.2017                                                            Thứ Sáu

th. Laurensô Brinđisi, lm-tsht                                 Mt 12,1-8

“Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt hẳn các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội(Mt 12,7).

Như Mẹ: Con người sẵn sàng kết án, phán xét người khác theo vẻ bên ngoài. Thiên Chúa là Đấng thấu suốt lòng dạ con người, nếu Người xét tội chúng ta thì ai rỗi được. Nhưng Người luôn luôn từ ái một niềm với ta. Người mời gọi chúng ta sống có lòng nhân hậu với nhau.

Với Mẹ: Chúa ơi, những người Pharisêu luôn tìm cách chống lại Chúa, và cho rằng mình là người hiểu biết và đạo đức. Nhiều lúc, chúng con cũng có thái độ như thế. Xin cho chúng con tránh xa thái độ đó, để biết sống nhân ái hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, xin Mẹ giúp chúng con luôn ý thức rằng các điều răn của Chúa là phương thế dạy chúng con sống nên thánh mỗi ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


22.07.2017                                                           Thứ Bảy

th. Maria Mađalêna, lễ kính                         Ga 20,1-2.11-18

“Hãy đi gặp anh em Thầy” (Ga 20,17).

Như Mẹ: Maria Mađalêna đã từng là một người bị bảy quỷ ám, một người tội lỗi. Nhưng khi chị gặp Chúa Giêsu, Chúa đã xua trừ ma quỷ cho chị. Từ đó, chị một lòng đi theo Chúa. Chị có một đức tin mãnh liệt vào tình yêu của Chúa. Và chị đã hết lòng yêu Chúa rất chân thành. Chị là người đầu tiên được gặp Chúa Giêsu phục sinh. Vì thế, chị được gọi là tông đồ của các tông đồ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, thánh nữ Mađalêna đã được diễm phúc trở thành môn đệ đầu tiên loan Tin Mừng về Chúa Phục Sinh. Xin cho chúng con cũng trở nên những người loan báo Tin Mừng về Chúa Phục Sinh cho người đồng loại đang sống trong thế giới ngày hôm nay.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiển Tu, xin Mẹ dẫn bước chúng con đến gặp Chúa và anh em trong tình mến chân thành.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

23.07.2017                                             Chúa Nhật 16 TN – Năm A

thánh vịnh tuần 4                                             Mt 13,24-43

“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt”
(Mt 13,30).

Như Mẹ: Con người ta thường mất kiên nhẫn đối với kẻ xấu và người tội lỗi. Khi thấy anh em mình phạm tội là kết án liền và đòi xử ngay. Còn Chúa lại kiên nhẫn chờ đợi người lành cũng như kẻ dữ. Chờ đợi cho đến cùng. Mục đích của Chúa là muốn cho người tội lỗi có cơ hội ăn năn hối cải để được ơn cứu độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu là Đấng rất mực kiên nhẫn với yếu đuối và sa ngã của chúng con. Xin giúp chúng con biết kiên nhẫn với lầm lỗi của tha nhân, đồng thời xin Chúa cũng giúp chúng con kiên trì làm việc lành cho đến cuối đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh, xin Mẹ chỉ dạy chúng con biết sống yêu thương, thông cảm và tha thứ cho anh chị em xung quanh với lòng khiêm nhường.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


24.07.2017                                                            Thứ Hai

th. Sarbêliô, lm                                                   Mt 12,38-42

“Chúng tôi muốn Thầy làm một dấu lạ(Mt 12,38).

Như Mẹ: Khi chúng ta xin Chúa điều gì, thường chúng ta hay rơi vào tình trạng chỉ tập trung vào điều mình xin và chờ mong một phép lạ, mà quên đi mất chính Chúa. Hằng ngày, Chúa vẫn thực hiện nhiều dấu lạ qua thiên nhiên và cuộc sống, nhưng con người ta lại không nhận ra. Với đức tin mạnh mẽ, chúng ta có thể nhận ra mỗi phút giây là một hồng ân, và mỗi hồng ân là một dấu lạ. Chúng ta có nhận ra dấu lạ không?

Với Mẹ: Những gì mà chúng con đang có không phải là hồng ân Chúa ban hay sao? Xin Chúa giúp chúng con biết tạ ơn Chúa về những gì mà chúng con đang có, vì tất cả những điều đó đều là hồng ân, là dấu lạ tình thương.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, xin cho chúng con cùng Mẹ không ngừng ngợi khen Thiên Chúa về hồng ân được làm con cái của Ngài.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


25.07.2017                                                            Thứ Ba

th. GIACÔBÊ, tông đồ – lễ kính                             Mt 20,20-28

“Các ngươi có uống nổi chén
Thầy sắp uống không” (Mt 20,22).

Như Mẹ: Sau bao năm theo Chúa, các tông đồ vẫn còn tính toán hơn thiệt, và vẫn mơ ước có một địa vị cao. Thái độ đó là thái độ chung của con người. Chúng ta chỉ có thể vượt qua những tham lam trong bản tính của con người, khi chúng ta biết sống khiêm nhường và tín thác vào tình yêu quan phòng của Chúa.

Với Mẹ: Khiêm nhường đi theo con đường thập giá là một đòi hỏi của người môn đệ Chúa. Xin Chúa giúp chúng con hiểu được đòi hỏi ấy, mà chấp nhận vác thánh giá của đời mình hằng ngày mà theo Chúa. Xin cũng giúp chúng con đủ sức uống chén đắng mà Chúa đã uống vì phần rỗi của loài người chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông, xin dạy chúng con biết sống an vui với địa vị Chúa đã đặt cho mỗi người chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


26.07.2017                                                            Thứ Tư

th. Joachim và Anna                                          Mt 13,1-9

“Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt” (Mt 13,8).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian để gieo hạt giống Lời Chúa vào tâm hồn chúng ta. Có điều chúng ta có sẵn sàng trở nên mảnh đất tươi tốt để cho hạt giống đó mọc lên rồi sinh hoa quả dồi dào không? Nếu chúng ta sẵn sàng mở lòng ra với Lời Chúa, thì hạt giống Lời Chúa sẽ sinh quả dồi dào nơi cuộc đời chúng ta.

Với Mẹ: Chúa tôn trọng tự do của mỗi người chúng con. Chúa luôn yêu thương chúng con ngay cả khi chúng con còn là tội nhân. Xin cho chúng con biết sử dụng tự do mà đáp lại tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con trở nên mảnh đất tốt cho Lời Chúa, ngõ hầu có một mùa gặt bội thu cho ơn cứu độ con người.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời, xin Mẹ làm cho tâm hồn chúng con nên tươi mới, để có khả năng đón nhận và sống Lời Chúa theo tinh thần của Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


27.07.2017                                                           Thứ Năm

tuần 16 TN                                                       Mt 13,10-17

“Anh em thật có phúc” (Mt 13,16).

Như Mẹ: Các môn đệ thật có phúc vì đã trực tiếp nghe và thấy Chúa Giêsu. Chúng ta là những Kitô hữu, tuy không được trực tiếp tai nghe và mắt thấy Chúa, nhưng chúng ta thật có phúc vì “không thấy mà tin”. Qua phép rửa, chúng ta được tham dự vào hàng ngũ những người có phúc.

Với Mẹ: Chúa ơi, còn biết bao người chưa được đón nhận ơn cứu độ vì chưa có ai chỉ cho họ “thấy” và “nghe” về Chúa. Xin cho họ có cơ hội được nghe và thấy Chúa qua gương sống và lời chứng của các anh chị em tín hữu Kitô, nhờ đó họ được diễm phúc tin nhận Chúa là Con Chúa Cha hằng sống.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, xin Mẹ giúp chúng con sống mối phúc được làm con Chúa cho xứng đáng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


28.07.2017                                                            Thứ Sáu

tuần 16 TN                                                       Mt 13,18-23

“Kẻ nghe Lời và hiểu
thì tất nhiên sinh hoa kết quả” (Mt 13,23).

Như Mẹ: Qua dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu muốn nhắc chúng ta xem lại thái độ chúng ta đón nhận và sống Lời Chúa như thế nào. Chúng ta có nghe Lời Chúa với tất cả tâm hồn và nỗ lực xây dựng đời sống của mình theo những lời ấy hay chỉ nghe cho có, nông nổi nhất thời hoặc thờ ơ lạnh nhạt?

Với Mẹ: Lạy Chúa! Toàn bộ ý định và những gì Chúa muốn chúng con thực hiện để được hạnh phúc, đều được lưu giữ trong Kinh Thánh. Xin cho chúng con biết siêng năng đọc Kinh Thánh, suy gẫm và sống Lời Chúa cách tích cực hơn, để Lời Chúa sinh hoa trái trong cuộc đời chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, Mẹ luôn sống trọn Lời Chúa, xin cho chúng con say mê học biết Lời Chúa để hiểu mà áp dụng lời ấy vào trong cuộc sống hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


29.07.2017                                                           Thứ Bảy

th. Martha                                                         Lc 10,38-42

“Mácta ơi! Chị băn khoăn
lo lắng nhiều chuyện quá” (Lc 10,41).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng trình bày hai hình ảnh: cô Mácta lo lắng bận rộn với công việc, còn cô em Maria lại say mê ngồi dưới chân Chúa Giêsu để nghe lời Người dạy dỗ. Đây là hai khía cạnh trong đời sống của một người tông đồ: hoạt động và cầu nguyện. Người tông đồ phải biết cầu nguyện để hoạt động sinh hoa kết quả.

Với Mẹ: Con người ngày nay đang chú tâm vào những hào nhoáng bên ngoài, mà lơ là đời sống cầu nguyện bên trong. Xin Chúa cho chúng con biết dành thời gian cầu nguyện nhiều hơn. Nhờ thế, những công việc của chúng con sẽ được Chúa cho sinh hoa kết quả tốt lành.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria, xin Mẹ cho chúng con luôn biết kết hợp hài hòa giữa công việc và đời sống cầu nguyện, để nhận ra ý Chúa trong nhịp sống thường ngày.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

30.07.2017                                             Chúa Nhật 17 TN – Năm A

thánh vịnh tuần 1                                             Mt 13,44-52

Nước Trời giống như kho báu chôn trong ruộng.
Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại,
rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có
mà mua thửa ruộng ấy” (Mt 13,44).

Như Mẹ: Nước Trời giống như một kho báu, mà kho báu thường được chôn sâu nơi kín đáo. Để có được Nước Trời, con người phải hy sinh, phải vất vả tìm kiếm thì mới có được. Khi có được Nước Trời, là có được một kho báu vô cùng quý giá, không thể hư hoại được.

Với Mẹ: Con người ngày nay thường mải mê đi tìm của cải chóng qua, mà không lo thu tích của cải vững bền. Xin Chúa cho chúng con, trong khi còn sống ở trần gian này, không ngừng tìm kiếm những giá trị của Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ đã sống hoàn toàn vì Nước Trời, xin Mẹ nâng đỡ và giúp chúng con đạt cho được hạnh phúc đời đời trong thiên đàng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


31.07.2017                                                            Thứ Hai

th. Ignatiô Loyôla, lm                                      Mt 13,31-35

“Mở miệng ra tôi sẽ nói dụ ngôn,
công bố những điều đã được giữ kín
từ tạo thiên lập địa” (Mt 13,30).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã dùng hàng loạt những hình ảnh khác nhau qua các dụ ngôn để mặc khải cho chúng ta hiểu về Nước Trời. Điều cần thiết còn lại là: ta hãy để tâm hồn mình mở ra, đơn sơ, khiêm hạ thì mới có thể đón nhận được mầu nhiệm Nước Trời.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Vua Nước Trời. Xin Chúa khai mở tâm hồn chúng con, để chúng con có đủ đơn sơ và khiêm nhường nhận biết vương quyền của Chúa. Tất cả những ai chưa nhận biết Chúa, xin cho họ được diễm phúc trở thành con dân của Vua Trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin đồng hành với Giáo Hội trong việc loan truyền những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

TRANG CHUYÊN ĐỀ 

FATIMA: Rước lễ đền tạ Trái tim Đức Mẹ

Thứ Bảy đầu tháng

1/ Ngày 13 tháng 7 năm 1917, Ðức Mẹ phán dạy 3 em Lucia, Giacinta, Phancicô: “Hãy năng rước lễ ĐỀN TẠ TRÁI TIM ĐỨC MẸ các thứ Bảy đầu tháng để xin ơn hoà bình cho thế giới.

2/ Ngày 10 tháng 12 năm 1925, Đức Trinh Nữ Rất Thánh hiện ra với chị Lucia, bên cạnh Đức Mẹ và Chúa Hài Nhi có đám mây sáng làm bệ chân. Trinh Nữ Rất Thánh đặt tay lên vai chị và chỉ cho chị một trái tim bị gai nhọn cuốn quanh mà Đức Mẹ đang cầm trên một tay khác. Bấy giờ Chúa Hài Nhi nói:

“Hãy thương cảm Trái Tim Mẹ Rất Thánh của con bị gai nhọn cuốn quanh do những người vô ân tệ bạc đâm nát hằng giây phút và chẳng có ai làm việc đền tạ để tháo bớt đi!”

Rồi Trinh Nữ Rất Thánh nói:

“Hỡi con yêu dấu, hãy nhìn Trái Tim Mẹ bị gai nhọn cuốn quanh mà những kẻ vô ân đâm nát từng giây phút bởi sự phạm thượng và vong ân. Ít là con, con hãy gắng an ủi Mẹ. Mẹ hứa sẽ phù giúp trong giờ sau hết với những ơn cần thiết cho phần rỗi cho những ai, trong 5 thứ Bảy đầu tháng liên tiếp, xưng tội và rước lễ, đọc và suy ngắm năm chục Kinh Mân Côi trong mười lăm phút với ý đền tạ Mẹ.”

3/ Ngày 15 tháng 2 năm 1926, Chúa Giêsu hiện ra nhắc chị Lucia phải truyền bá việc đền tạ Trái Tim Mẹ, chị hỏi Chúa:

– Nếu phải xưng tội, người ta có thể xưng tội trong vòng 8 ngày được không?

– Chúa trả lời: Được, lâu hơn ít ngày cũng được, miễn là họ rước Chúa trong tình trạng ơn thánh, và có ý đền tạ Trái tim Vô nhiễm Mẹ.

– Nếu có ai quên ý đền tạ này thì sao?

– Họ có thể nhắc lại ý đền tạ ấy vào lần xưng tội sau. Khi đi xưng tội hãy nghĩ ngay tới ý đền tạ ấy.

4/ Ngày 25.9.1930, Chúa giải nghĩa cho Lucia lý do tại sao rước lễ 5 thứ Bảy đầu tháng. Theo lời Chúa, vì có 5 thứ xúc phạm đến Trái tim Mẹ như sau:

1. Chối ơn Vô nhiễm nguyên tội của Mẹ;

2. Chối ơn Đồng trinh của Mẹ;

3. Chối ơn Mẹ Thiên Chúa và Mẹ nhân loại của Mẹ;

4. Dạy các trẻ em khinh thường, chê ghét Đức Mẹ Vô nhiễm;

5. Xúc phạm đến Đức Mẹ hoặc ảnh tượng Mẹ

(Trích cuốn Fatima in Lucia’s own words, 1976, p. 195).

Là con cái Mẹ, tôi có nghe lời Chúa và Mẹ xin không?

(Nguồn: kinhmungmaria.com)

Kinh Dâng Mình Đền Tạ
Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ
(có thể đọc ban sáng mỗi ngày)

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, ngày hôm nay con xin dâng mình con, dâng sự sống con, dâng các việc lành con làm, dâng hết mọi sự thuộc về con, nhất là con xin bằng lòng chịu mọi sự khó Chúa định, có ý đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và đau đớn Mẹ, bù lại những tội lỗi con, và tội lỗi mọi người xúc phạm đến Trái Tim Mẹ, cùng Trái Tim Chúa Giêsu Con Mẹ, cũng là như chính Trái Tim Mẹ vậy.

Con xin hợp cùng những kẻ dâng mình đền tạ liên tiếp Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Nguyện xin Mẹ cho chúng con được vào ẩn náu trong Trái Tim Mẹ, và nhờ Trái Tim Mẹ mà đến cùng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Con Mẹ.

Lại xin Mẹ bầu cử cùng Chúa đổ ơn tha thứ, và ơn thương xót xuống cho mọi người trên thế gian, cùng làm cho mọi người nhận biết và kính mến Trái Tim Mẹ ở đời này, để ngày sau được hợp cùng Trái Tim Mẹ, hát mừng tạ ơn Chúa Ba Ngôi trên nơi vĩnh phúc đời đời. Amen.

KINH DÂNG GIA ĐÌNH

Lạy Chúa là Cha chúng con, chúng con tin thật Chúa là Đấng dựng nên mọi sự và hằng thương yêu chăm sóc mọi loài. Xin Chúa nhậm lời gia đình chúng con cầu nguyện. Chúa đã muốn cho chúng con làm thành một gia đình Công giáo, một cộng đoàn yêu thương, để làm bằng chứng tình thương của Chúa đối với mọi gia đình.

Xin Chúa cho mọi người trong gia đình chúng con sốt sắng thờ phượng kính mến Chúa, và hết lòng hòa thuận thương yêu nhau. Xin Chúa cho chúng con nhiệt thành sống đức tin, hôm sớm cầu nguyện chung với nhau, làm cho gia đình trở thành một đền thờ sống động của Chúa, siêng năng tham dự phụng vụ của Hội Thánh, chuyên cần học hỏi lời Chúa và đem ra thực hành. Trong khi mỗi người chúng con ra sức làm việc, cũng như lúc gia đình được vui mừng hoặc gặp thử thách, xin Chúa cho chúng con biết luôn luôn tin tưởng vào Chúa quan phòng. Đối với mọi gia đình xung quanh, xin Chúa cho chúng con biết thật tình yêu mến, sẵn sàng chia sẻ vật chất cũng như tinh thần, nhất là chia sẻ Tin Mừng tình thương của Chúa.

Lạy Chúa, chúng con xin dâng gia đình chúng con cho Chúa. Chúng con nguyện xin luôn sống theo gương Thánh Gia Thất mỗi ngày. Xin Chúa chúc lành cho mọi người trong gia đình chúng con, có mặt cũng như vắng mặt, còn sống hay đã qua đời, hầu bây giờ chúng con trở nên ánh sáng tình thương của Chúa, và ngày sau được phúc sum họp với Chúa muôn đời. Amen.

Kinh Tận hiến cho
Mẹ Trinh Vương Thương xót
(tùy ý đọc lúc nào cũng tốt)

Lạy Đức Maria Trinh Vương là Mẹ Thương Xót của con, Mẹ được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội do Chúa Ba Ngôi Chí Thánh ban cho Mẹ.

Xin Mẹ lấy đặc ân ấy bao phủ trên con, thánh hóa và gìn giữ con khỏi mọi mưu chước ma quỷ, để cho tình yêu và thân xác con được trong sạch trước mặt Chúa luôn luôn.

Xin Mẹ lấy đức đơn sơ, điềm tĩnh, trung thành, khôn ngoan, hiền dịu và quả cảm của Mẹ thay thế vào lòng con, để làm cho con sống một cuộc đời như Mẹ.

Mẹ ơi! Mẹ biết con yếu đuối bất lực trong tất cả mọi sự, nên con trông cậy, phó thác hoàn toàn nơi Mẹ. Xin Mẹ sống và hành động trong con mãi mãi. Amen.

Nên Giống Chúa Kitô

Thánh Louis Grignion de Montfort

Sự quan tâm chính yếu của một người Kitô hữu là phải nhắm trở nên toàn thiện. Thánh Phaolô bảo chúng ta: “Anh em hãy là những người bắt chước Thiên Chúa như những đứa con mến thương nhất của Ngài” (Ep 5,1). Phận sự này nằm trong ơn tiền định đời đời của chúng ta, như phương thế duy nhất Thiên Chúa ấn định để đạt đến vinh phúc đời đời.

Thánh Giêrônimô Nisia cho chúng ta một so sánh đẹp đẽ khi nói rằng chúng ta tất cả là những họa sĩ và linh hồn của chúng ta là những bức phông còn nguyên mà chúng ta phải vẽ lên. Mầu sắc chúng ta phải dùng là các nhân đức Kitô giáo, và người mẫu là Chúa Giêsu Kitô, hình ảnh sống động toàn thiện của Thiên Chúa Ngôi Cha. Như một họa sĩ vẽ truyền thần muốn thực hiện bức tranh hết xẩy, đặt mình trước mẫu vẽ, ngắm nghía cẩn thận trước mỗi nét vẽ thế nào, cũng vậy, người Kitô hữu phải luôn luôn đặt cuộc đời và các nhân đức của Chúa Giêsu Kitô trước mắt, để không bao giờ họ nói năng, nghĩ tưởng hay hành động một sự gì, dù nhỏ mọn nhất, mà không hòa hợp với mẫu thức của mình.

Vì Đức Mẹ muốn giúp chúng ta trong công cuộc cứu rỗi trọng đại của chúng ta mà Người đã truyền cho thánh Đa Minh dạy cho các giáo hữu suy niệm các mầu nhiệm thánh đức của cuộc đời Chúa Giêsu Kitô. Đức Mẹ làm như vậy là để họ, chẳng những tôn thờ và tôn vinh Ngài, mà còn, chính yếu hơn, rập khuôn mẫu cuộc đời và tác hành của họ theo các nhân đức của Ngài.

Con cái bắt chước cha mẹ bằng cách nhìn vào các ngài và nói với các ngài; chúng biết nói tiếng của chúng là nhờ nghe cha mẹ chúng nói. Một người làm thủ công nghệ học nghề qua việc quan sát việc làm của người dạy việc cho họ; cũng vậy, những phần tử trung kiên của Hiệp Hội Kinh Mân Côi có thể trở nên giống như vị Thày Thần Linh của mình, nếu họ cung kính học theo gương các nhân đức của Chúa Giêsu Kitô được tỏ ra qua 15 mầu nhiệm cuộc đời của Người. Họ có thể thực hiện được điều này với ơn trợ giúp của Người và nhờ lời cầu khẩn của Mẹ Thánh Người.

Xưa kia, ông Moisen, được Thiên Chúa soi sáng, đã truyền cho dân Do Thái không bao giờ được quên các ân phúc mà họ đã nhận lãnh. Con Thiên Chúa lại càng có lý do bảo chúng ta khắc sâu vào tâm khảm của chúng ta và đặt trước mắt chúng ta các mầu nhiệm về cuộc sống và tử nạn của Người, vì mỗi mầu nhiệm đều nhắc cho chúng ta, một cách nào đó, sự tốt lành của Người, và qua những mầu nhiệm này, Người cũng cho chúng ta thấy tình yêu và ước vọng hết mình của Người muốn cứu rỗi chúng ta. Chúa Giêsu như muốn nói với chúng ta rằng:

“Ôi, tất cả các con qua đường, hãy dừng lại một chút mà xem, còn sầu khổ nào như khổ sầu mà Cha hằng chịu vì yêu các con chăng. Hãy nghĩ đến sự bần cùng của Cha, sự khiêm hạ của Cha; hãy nghĩ đến rượu pha mật đắng mà Cha đã uống vì các con trong cuộc tử nạn đắng cay của Cha.”

Những lời này và nhiều lời khác có thể phát biểu ở đây đã quá đủ để thúc giục chúng ta không được đọc Kinh Mân Côi chỉ bằng miệng lưỡi trong việc tôn kính Chúa Giêsu và Đức Mẹ, mà còn phải suy ngắm các mầu nhiệm thánh
hảo đang khi đọc kinh này nữa.

Le Secret Admirable du Très Saint Rosaire
pour se convertir et se sauver
(Bí Mật Kinh Mân Côi), bông hồng 22; bản dịch của Đa Minh Cao Tấn Tĩnh

Một Việc Tưởng Niệm

Thánh Louis Grignion de Montfort

Chúa Giêsu Kitô, Bạn Tình Thần Linh của linh hồn chúng ta và là Bạn Rất Thân của chúng ta, ước mong chúng ta nhớ đến lòng nhân lành của Người đối với chúng ta, cũng như đến tất cả ân huệ của Người, và muốn chúng ta đề cao những điều ấy trên hết mọi sự. Khi nào chúng ta suy niệm một cách sốt sắng và thiết tha những mầu nhiệm thánh hảo của Kinh Mân Côi, bấy giờ chúng ta làm cho Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các thánh ở trên trời hân hoan.

Những mầu nhiệm này là những hoa trái cụ thể nhất của tình Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, và là những quà tặng cao qúi nhất Người có thể ban cho chúng ta, vì nhờ những quà tặng này, mà chính Rất Thánh Trinh Nữ Maria và tất cả các thánh được hưởng vinh phúc trên trời.

Một ngày kia, chân phước Angela Foligno xin Chúa Giêsu cho mình biết việc đạo đức nào giúp cho chân phước có thể tôn vinh Người nhất. Người đã hiện ra với chân phước, giang tay bị đóng đanh trên thập giá mà phán:

“Hơi con của Cha, hãy nhìn vào các vết thương của Cha đây.”

Bấy giờ chân phước nhận ra rằng không gì làm đẹp lòng Chúa Giêsu yêu dấu cho bằng suy gẫm về sự thương khó của Người. Rồi Người tỏ cho chân phước những vết thương trên đầu Người cùng với các vết thương khác mà nói với chân phước:

“Cha đã chịu tất cả những khổ đau này vì phần rỗi của con. Con đã làm gì để đền đáp lại lòng Cha yêu con?”

Hy tế Thánh lễ dâng lên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh sự tôn vinh khôn cùng, vì Hy tế Thánh lễ tái diễn cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Kitô, và vì nhờ Thánh lễ, chúng ta dâng lên Thiên Chúa công nghiệp do đức tuân phục của Chúa Giêsu, cùng với sự khổ đau và Máu Thánh châu báu của Người. Toàn thể triều thần thiên quốc cũng hân hoan khác thường mỗi khi có một Thánh lễ dâng lên. Một số vị tiến sĩ Giáo Hội, cùng với thánh Tôma Aquinô, nói với chúng ta rằng, với cùng một lý do, tất cả các chân phước ở trên trời hân hoan thông công cùng các tín hữu, vì Bí Tích Thánh là sự tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Kitô, nhờ đó, loài người được thông hưởng hoa trái của Bí Tích Thánh để nhận lãnh ơn cứu độ.

Kinh Mân Côi, khi được đọc chung, kèm theo sự suy niệm các mầu nhiệm thánh hảo, cũng là một hiến tế chúc tụng Thiên Chúa để cảm tạ Ngài vì ơn cứu độ cao cả Ngài ban cho chúng ta. Kinh Mân Côi còn là một tưởng nhớ thánh về những đau khổ, tử nạn và vinh quang của Chúa Giêsu Kitô. Do đó, Kinh Mân Côi thật sự tôn vinh và làm cho Chúa Giêsu, Đức Mẹ và tất cả các chân phước trên trời hoan lạc, vì các Ngài không còn mong gì hơn hay đóng góp gì hơn cho vĩnh phúc của chúng ta, bằng thấy chúng ta gắn bó với việc hết sức làm vinh danh Chúa Giêsu mà lại cũng rất bổ ích cho chính chúng ta nữa.

Phúc Âm dạy chúng ta rằng, một tội nhân trở lại và người thật lòng thống hối làm cho tất cả các thiên thần mừng vui hoan hỉ. Nếu sự thống hối và cải thiện của một tội nhân đủ làm cho các thiên thần mừng vui như thế, thử hỏi, toàn thể triều thần thiên quốc còn sung sướng hoan hỉ và Chúa Giêsu rạng danh đến thế nào, khi thấy chúng ta ở thế gian sốt sắng và thiết tha suy ngắm về sự khiêm hạ, cực hình của Người cũng như về cái chết rùng rợn đầy nhục nhã của Người! Còn gì đánh động lòng chúng ta chắc chắn hơn điều này, và còn gì thôi thúc chúng ta tự thống hối một cách chân thành hơn điều này.

Một người Kitô hữu không suy gẫm các mầu nhiệm Kinh Mân Côi thì thật là vô ơn đối với Chúa Giêsu và tỏ ra họ ít chú ý đến tất cả những gì Chúa Cứu Thế đã phải chịu để cứu chuộc thế gian. Thái độ này chứng tỏ họ biết ít hay chẳng biết gì về cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, và họ không bao giờ chịu khó để tìm hiểu Người, về những gì Người làm và chịu để cứu chuộc chúng ta.

Một người Kitô hữu như vậy đáng phải lo sợ, vì chưa bao giờ biết Chúa Giêsu Kitô hay vì loại Người ra khỏi tâm trí mình, Người sẽ chê chối họ trong ngày phán xét với câu nói lạnh lùng:

“Thật thế, Ta cho ngươi hay, Ta không hề biết ngươi” (Mt 25,12).

Vậy, chúng ta hãy suy niệm về cuộc đời
và những đau khổ của Chúa Giêsu bằng Kinh Mân Côi; chúng ta hãy học biết Người cho rõ
và hãy biết ơn tất cả những ơn phúc của Người, để trong ngày chung thẩm, Người cho chúng ta vào thành phần con cái và bạn hữu của Người.

Le Secret Admirable du Très Saint Rosaire
pour se convertir et se sauver

(Bí Mật Kinh Mân Côi), bông hồng 23;
bản dịch Việt ngữ của Đa Minh Cao Tấn Tĩnh

Chia sẻ Bài này:
[7] [8] [9]