- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 07-2016

CỨ LÀM THEO

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

NỘI SAN SỐ THÁNG 07/2016

LÒNG THƯƠNG XÓT

CON ĐƯỜNG NỐI KẾT THIÊN CHÚA VÀ CON NGƯỜI

Mục Lục

Ý CẦU NGUYỆN

Ý chung: Cầu cho các dân tộc bản địa, đang gặp nguy cơ vì bản sắc và sự tồn vong của mình, được đối xử tôn trọng.

Ý truyền giáo: Cầu cho Giáo Hội tại Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê, bằng các phương thế truyền giáo cho lục địa mình, biết loan báo Tin Mừng bằng nghị lực và lòng nhiệt thành mới mẻ.

GIÁO HUẤN

Việc tái chiêm ngưỡng mầu nhiệm Lòng Thương Xót này vẫn luôn là điều có giá trị. Mầu nhiệm này chính là nguồn cội của niềm vui, của sự thanh thản và bình an. Mầu nhiệm này cũng chính là điều kiện đối với ơn cứu độ của chúng ta. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh tự mạc khải trong cụm từ Lòng Thương Xót. Lòng Thương Xót chính là hành vi cuối cùng và chung cuộc mà với nó, Thiên Chúa sẽ gặp gỡ chúng ta. Lòng Thương Xót chính là quy luật nền tảng mà nó được bảo quản trong con tim của bất cứ một con người nào, và xác định cái nhìn khi một người nhìn ngắm một cách chân thành đối với người anh em và chị em của mình, tức những người mà họ gặp gỡ trên hành trình cuộc sống. Lòng Thương Xót chính là con đường mà nó gắn kết Thiên Chúa và con người lại với nhau, vì Lòng Thương Xót mở con tim ra cho niềm hy vọng trước việc chúng ta sẽ vẫn được yêu thương mãi mãi, bất chấp sự giới hạn vì tội lỗi của chúng ta.

(ĐGH Phanxicô, Misericordiae Vultus, 2)


GIỜ KINH GIA ĐÌNH

Có thể dùng nội san CỨ LÀM THEO với Giờ Kinh Gia Đình

Gia đình có thể cầu nguyện vào giờ thuận tiện. Chọn 1 trong 2 mẫu dưới đây hoặc 1 mẫu khác tương tự:

MẪU 1

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần
3. Đọc kinh: Tin – Cậy – Mến

4. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội

5. Đọc Tin Mừng theo ngày

6. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

7. Đọc kinh Lạy Nữ Vương

8. Hát một bài về Đức Mẹ.

MẪU 2

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần

3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Cáo Mình

4. Đọc Tin Mừng theo ngày

5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ.

Có thể lần hạt 1 chục theo gợi ý, hoặc 2 chục…
5 chục tuỳ điều kiện và thời gian của mỗi gia đình.

THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH

 

Tội lỗi đã làm cho con người phải xa cách Thiên Chúa, thì Lòng thương xót của Ngài lại là cầu nối để nối kết con người với Thiên Chúa.

Con người ngày hôm nay đang ngày càng rơi vào tình trạng vô cảm: vô cảm với Thiên Chúa, vô cảm với thiên nhiên và vô cảm với nhau. Căn bệnh vô cảm đã làm cho con người phải chịu biết bao nhiêu thảm hoạ: tội ác, ô nhiễm môi trường sống…

Sống để có giá trị không phải chỉ biết mình mà thôi. Con người ta cần đến nhau. Cần đến nhau để hoàn thiện mình. Cần đến nhau để vượt qua khó khăn. Và cần đến nhau để đi đến cùng đích của đời mình.

Tương quan giữa con người với Thiên Chúa, với thiên nhiên và với nhau đã bị rạn nứt. Lòng thương xót của Chúa như là liệu pháp, như là cầu nối để nối kết Thiên Chúa với con người. Lòng thương xót có khả năng chữa trị vô cảm.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho hết thảy chúng con.

Đặc trách

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

01.07.2016                                                   Thứ Sáu đầu tháng

Tuần 13 TN                                                         Mt 9,9-13

Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9,9).

Như Mẹ: Chúa Giêsu là Đấng tốt lành, Người đến để tiêu diệt tội lỗi. Người đến không phải để kết án tội nhân nhưng đến để yêu thương tội nhân. Người đã kêu gọi Mátthêu, một người thu thuế được coi như người tội lỗi, làm môn đệ của Người. Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục yêu thương và mời gọi chúng ta đến với Người.

Với Mẹ: Chúng con cảm tạ Chúa vì đã yêu thương chúng con. Vì lòng nhân từ bao la của Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết sống xứng đáng hơn với ơn gọi là người Kitô hữu.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng ngợi khen,
xin dạy chúng con luôn sống vững niềm hy vọng vào lòng nhân từ của Chúa, và đồng thời biết noi gương Chúa để có lòng nhân từ với tha nhân, quảng đại tha thứ và giúp nhau trở nên hoàn thiện mỗi ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


02.07.2016                                                   Thứ Bảy đầu tháng

Tuần 13 TN                                                        Mt 9,14-17

“Rượu mới thì đổ vào bầu mới” (Mt 9,17).

Như Mẹ: Có những người sống đạo vì lề luật, vì sợ hãi hơn là vì lòng mến. Chúa Giêsu đến, Ngài muốn mang lại cho chúng ta một tinh thần mới, tinh thần con thảo đối với Cha, sống đạo vì yêu mến Cha, sống đạo với con tim tươi vui, đầy hy vọng. Chúa Giêsu đến khai mở một thời đại mới, chúng ta cũng được mời gọi sống tinh thần ấy.

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều lúc chúng con giữ đạo cách bất đắc dĩ. Chúng con đi dâng thánh lễ, đọc kinh… vì sợ phê phán, sợ sự đánh giá của người khác. Chúng con cầu nguyện có hình thức mà thiếu tâm tình. Xin Chúa tha thứ và biến đổi lối sống đạo cũ kỹ của chúng con. Xin ban cho chúng con một quả tim mới, một tinh thần mới.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có tài có phép, xin Mẹ dạy cho chúng con có được tâm tình của Chúa Giêsu, tâm tình người con thảo đối với Cha yêu dấu của mình.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


03.07.2016                                             Chúa Nhật 14 TN – Năm C

Thánh vịnh tuần 2                                         Lc 10,1-12.17-20

“Anh em hãy xin chủ mùa gặt
sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng cho chúng ta biết Chúa Giêsu đã huấn luyện và sai các môn đệ đi truyền giáo, tiếp tục sứ vụ của Ngài. Hành trang của nhà truyền giáo không gì khác hơn là phải sống khó nghèo, tín thác vào Thiên Chúa; đồng thời cần sống một đời sống chứng tá bác ái, phục vụ. Việc loan báo Tin Mừng là việc của Chúa, người tông đồ là những người thợ được Chúa mời gọi và sai đi.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con cũng được Chúa mời gọi làm môn đệ Chúa và được Chúa sai đi truyền giáo theo bậc sống của chúng con. Xin Chúa chúc lành cho công việc truyền giáo.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân,
xin giúp chúng con biết đem tất cả tài năng và tình yêu của Chúa để thi hành sứ mạng Chúa trao qua bậc sống của mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


04.07.2016                                                            Thứ Hai

th. Êlisabét BĐN                                                   Mt 9,18-26

“Này con, cứ yên tâm,
lòng tin của con đã cứu chữa con” (Mt 9,22).

Như Mẹ: Qua trình thuật Tin Mừng, chúng ta nhận ra rằng: đức tin có sức mạnh chữa lành như trường hợp người đàn bà bị băng huyết hôm nay. Để đón nhận được ơn chữa lành, con người cần có đức tin. Đức tin là ân huệ Thiên Chúa ban, vì thế chúng ta cần phải cầu xin ơn đức tin và nuôi dưỡng để đức tin mỗi ngày thêm lớn mạnh hơn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con đức tin. Xin cho chúng con biết nuôi dưỡng đức tin bằng việc siêng năng cầu nguyện và nhất là kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể nhiều hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, xin Mẹ nâng đỡ đức tin mà Chúa đã ban cho chúng con để chúng con đủ sức vượt qua mọi cám dỗ trong cuộc lữ hành ở trần gian này.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


05.07.2016                                                            Thứ Ba

th. Antôn Maria Zacaria                                        Mt 9,32-38

“Chúa Giêsu thấy đám đông
thì chạnh lòng thương…” (Mt 9,36).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương khi thấy dân chúng lầm than, vất vưởng và không người chăn dắt. Tình thương của Chúa vẫn luôn bao bọc mỗi người chúng ta mọi nơi, mọi lúc và qua hết mọi thời. Ai đến với Chúa giàu tình thương xót thì không bị thất vọng bao giờ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con một tâm hồn đơn sơ để đón nhận những ân ban từ Chúa. Xin ban cho chúng con đôi mắt tinh tế để nhận ra những đau khổ, vất vả của anh chị em mình. Xin làm cho trái tim chúng con nhạy bén để biết  cảm thương và mau mắn chia sớt như Chúa đã yêu thương và cứu giúp chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, xin Mẹ giúp chúng con có được một trái tim biết rung động vì yêu như Chúa Giêsu và Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


06.07.2016                                                            Thứ Tư

th. Maria Gôretti, tn                                               Mt 10,1-7

Rồi Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ lại
để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế…”
(Mt 10,1).

Như Mẹ: Chính Chúa Giêsu đã cho con người cộng tác với Người trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Chúa đã gọi, huấn luyện và dạy dỗ môn đệ để các ông tiếp tục sứ vụ của Người. Mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng được chính Chúa mời gọi làm môn đệ của Chúa qua trung gian là Hội Thánh Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, rao giảng Tin Mừng vừa là hồng ân vừa là nhiệm vụ. Việc này không dành riêng cho các linh mục, tu sĩ mà còn là nhiệm vụ của tất cả chúng con. Xin giúp chúng con thành những chứng nhân trung thành của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Toà Đấng Khôn Ngoan, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ cộng tác với Chúa trong công cuộc truyền giáo.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


07.07.2016                                                  Thứ Năm đầu tháng

th. Justinô, tđ                                                    Mt 10,7-15

Anh em đã được cho không
thì cũng phải cho không như vậy
(Mt 10,8).

Như Mẹ: Là người môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta cần cảm nghiệm được tình thương mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta. Được cho nhưng không thì chúng ta cũng phải biết cho không như vậy, không phải vì lòng quảng đại nhưng là vì chúng ta đã lãnh nhận được cách nhưng không từ Thiên Chúa.

Với Mẹ: Người môn đệ của Chúa, khi hành động thì không cậy dựa vào sức riêng hay hành động lẻ loi đơn độc, nhưng cậy vào quyền năng Thiên Chúa, xin Chúa giúp đỡ chúng con vì “không Thầy anh em chẳng làm được gì”.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, xin Mẹ giúp chúng con sống như lời Chúa dạy: “Đã được cho không thì cũng cho không như vậy.”

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


08.07.2016                                                            Thứ Sáu

Tuần 13 TN                                                       Mt 10,16-23

Kẻ nào bền chí đến cùng,
kẻ ấy sẽ được cứu thoát
(Lc 10,22).

Như Mẹ: Trong sứ vụ truyền giáo, người môn đệ sẽ gặp nhiều khó khăn, thử thách và bách hại. Chúa Giêsu cảnh báo trước cho các môn đệ, và cũng đưa ra giải pháp để giúp họ vượt qua thử thách: đó là người môn đệ của Chúa cần can đảm, khôn ngoan và kiên trì giữ vững đức tin: ai bền chí đến cùng sẽ được cứu thoát.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thần Khí để soi đường dẫn lối và giúp chúng con biết bám vào lời chỉ dạy của Chúa để được vững bước trong cuộc đời dương thế này.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, Mẹ đã trung thành với Chúa để vượt qua bao gian nan khốn khổ trong đời sống. Xin chỉ dạy chúng con biết trung tín và phó thác vào Thiên Chúa theo gương Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


09.07.2016                                                           Thứ Bảy

th. Augustinô Zhao Rong, lm                                Mt 10,24-33

“…Anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt
cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục” (Mt 10,28).

Như Mẹ: Thiên Chúa là Đấng sáng tạo muôn loài muôn vật, đồng thời quan phòng mọi sự. Thiên Chúa che chở và dưỡng nuôi ngay cả loài vật vô tri bé nhỏ. Thiên Chúa chắc chắn bảo vệ và chăm sóc con người tận tình hơn. Đây cũng là lời khích lệ và mời gọi của Chúa Giêsu cho chúng ta là những người Kitô hữu, môn đệ của Người, để xác tín vào sự quan phòng của Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phó thác đời mình trong bàn tay của Chúa, để toàn bộ cuộc sống chúng con là lời chứng xác thực cho tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng đáng tôn trọng, xin giúp chúng con cùng với Mẹ sống tâm tình phó thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

10.07.2016                                             Chúa Nhật 15 TN – Năm C

thánh vịnh tuần 3                                             Lc 10,25-37

Ngươi phải yêu mến người thân cận
như chính mình ” (Lc 10,27).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng cho thấy người Samari thật tốt lành, đã thương giúp người bị hoạn nạn tận tình vô vị lợi. Tình yêu này đích thực là tình yêu phát xuất từ con tim. Tình yêu này phần nào phản chiếu tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu quên mình, và chỉ hướng đến tha nhân.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái tim của Chúa để chúng con biết thương cảm. Xin cho chúng con đôi mắt của Chúa, để nhận ra sự đau khổ của anh chị em chúng con. Xin cho đôi tay và đôi chân chúng con mau lẹ ra đi để phục vụ với tình yêu chân tình, vô vị lợi.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng, Mẹ đã tận tình giúp đỡ người chị họ của Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng con biết đối xử tinh tế và yêu thương với anh chị em đồng loại, nhất là những người đau khổ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


11.07.2016                                                            Thứ Hai

th. Benedictô, vp                                           Mt 10,34 – 11,1

Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy
(Mt 10,40).

Như Mẹ: Chúa tạo dựng nên chúng ta mỗi người có một vẻ đẹp, thể lý và tinh thần riêng. Mỗi người có một chỗ đứng và tầm quan trọng riêng trong chương trình mầu nhiệm của Chúa. Mỗi người được mời gọi chu toàn sứ mệnh riêng của mình trong chương trình ấy.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin mở rộng mắt con để con biết khiêm tốn đón nhận cái hay, cái đẹp và cả những khuyết điểm nơi những người sống chung quanh con, để con biết góp sức xây dựng Giáo Hội Chúa và thế giới ngày tốt đẹp hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, xin Mẹ giúp chúng con siêng năng tiếp rước Chúa Giêsu con Mẹ qua việc đón nhận, sẻ chia, nâng đỡ và yêu thương những người anh chị em chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


12.07.2016                                                            Thứ Ba

tuần 15 TN                                                       Mt 11,20-24

“… Họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu
tỏ lòng sám hối” (Mt 11,21).

Như Mẹ: Ngày nay, khoa học càng tiến bộ thì dường như con người càng thêm ích kỷ, tham lam và hưởng thụ, đua đòi chạy theo tiền bạc, tiện nghi và danh vọng. Không ai thích nói đến hy sinh hay tìm lợi ích cho người khác, tâm hồn dường như không còn chỗ cho Lời Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, không ai trong chúng con là một người tốt lành hoàn hảo, không ai là người chưa phạm tội bao giờ. Xin cho chúng con biết sống hiền lành, khiêm nhường, vị tha và không kết án ai bao giờ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít vậy, Mẹ đã sống khiêm nhường, vẹn sạch trước Thiên Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con biết ăn năn sám hối thật sự, biết quyết tâm hối cải và từng giờ, từng phút luôn biết canh tân đời sống.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


13.07.2016                                                            Thứ Tư

th. Henricô                                                         Mt 11,25-27

Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25).

Như Mẹ: Con người không ngừng khám phá để hiểu biết về vũ trụ và con người. Khi khoa học đạt được những tiến bộ vượt bậc, con người cứ nghĩ là mình đã nắm được mọi sự. Vì thế, họ đã không còn cảm thấy cần đến Thiên Chúa. Mầu nhiệm Nước Trời đã bị dấu kín đối với họ. Mầu nhiệm Nước Trời chỉ được tỏ bày cho những tâm hồn bé nhỏ và khiêm nhường thật sự.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con hiểu biết thật nhiều về vũ trụ và con người, nhưng lại biết rất ít về Chúa. Xin cho con biết khám phá được sự hiện diện huyền nhiệm của Chúa ở trong con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu vậy, xin Mẹ giúp con luôn nhận biết sự hiện diện của Chúa nơi vũ trụ và con người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


14.07.2016                                                           Thứ Năm

th. Camillô Lellis, lm                                            Mt 11,28-30

Tất cả những ai đang vất vả
mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi,
tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28).

Như Mẹ: Chúa luôn dang rộng vòng tay để ôm lấy tất cả thế gian. Hãy luôn chạy đến với Người dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là những khi gặp gian nan thử thách. Người không bao giờ bỏ rơi chúng ta dù chúng ta như thế nào. Người luôn sẵn sàng đón nhận chúng ta.

Với Mẹ: Chúa ơi, có nhiều lúc con đã đi tìm sự an ủi ở một ai đó hay một thứ gì đó không phải là Chúa. Con dễ chán nản, thất vọng khi gặp thử thách, buồn sầu. Xin giúp con biết tìm đến với Chúa để trút bỏ mọi gánh nặng cho Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Đền vàng vậy, Mẹ hoàn toàn tin tưởng vào tình thương của Chúa. Xin Mẹ dạy con luôn biết phó thác đời mình cho bàn tay quan phòng của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


15.07.2016                                                            Thứ Sáu

th. Bônaventura, gm-tsht                                  Mt 12,1-8

“Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt hẳn các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội(Mt 12,7).

Như Mẹ: Con người ngày nay vốn chuộng hình thức, họ ngày càng trở nên ích kỉ khi chỉ biết nghĩ đến lợi lộc của mình. Họ sẵn sàng kết án, phán xét người khác theo vẻ bên ngoài. Thiên Chúa là Đấng thấu suốt tâm can và lòng dạ con người. Dù chúng ta như thế nào, Người một lòng yêu thương con người chúng ta.

Với Mẹ: Những người Pharisêu luôn tìm cách chống lại Chúa, và cho rằng mình là người hiểu biết, là người đạo đức. Con cũng có thái độ như thế để nhìn Chúa và anh chị em con. Xin Chúa giúp con tránh xa thái độ đó.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Hòm bia Thiên Chúa vậy, và Mẹ là Mẹ của lòng xót thương. Xin Mẹ giúp con luôn ý thức rằng các điều răn và giới luật của Chúa là yêu thương và bác ái.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


16.07.2016                                                           Thứ Bảy

Đức Mẹ Núi Carmêlô                                            Mt 12,14-21

“ Dân chúng theo Người đông đảo
và Người chữa lành hết” (Mt 12,15).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đi vào thế gian để đem bình an, hạnh phúc và sự tha thứ cho mọi người. Vì thế Người đã đến đồng cảm, chia sẻ và cứu chữa những con người khốn khổ, nghèo hèn và bệnh tật. Bất cứ ai đến với Chúa và đặt niềm tín thác vào tình yêu của Người thì đều được chữa lành.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con mãi lo lắng cho cuộc sống vật chất, nhưng lại thờ ơ với đời sống cầu nguyện. Xin giúp chúng con vượt qua những lo lắng, những rào cản trong cuộc sống mà đến với Chúa để được Chúa chữa lành và đón nhận sự bình an từ Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, xin dạy chúng con biết chủ động đến với Chúa và đặt niềm tín thác vào Chúa để được Chúa an ủi, cứu chữa.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

17.07.2016                                             Chúa Nhật 16 TN – Năm C

thánh vịnh tuần 4                                             Lc 10,38-42

“Mác-ta, Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo
lắng nhiều chuyện quá” (Lc 10,41).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng cho chúng ta thấy hai nhân vật, mỗi người có một tính cách: người ưa hoạt động, người lại thích âm thầm. Cô Mácta là đại diện cho mẫu người hoạt động, còn cô Maria là đại diện cho mẫu người chiêm niệm. Chúa nói: “Maria đã chọn phần tốt nhất và không bị lấy đi.” Tất cả cần phải được bắt đầu từ việc lắng nghe Lời Chúa. Đó là một lựa chọn ưu tiên.

Với Mẹ: Lời Chúa là sự sống. Lời Chúa có sức mạnh biến đổi. Xin cho con biết lắng nghe Lời Chúa, để Lời Chúa hướng dẫn mọi hoạt động của con theo Ý Chúa, đó là sự hoàn hảo đẹp lòng Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng vậy, xin Mẹ dạy bảo chúng con có được tinh thần biết lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa trong đời sống như Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


18.07.2016                                                            Thứ Hai

tuần 16 TN                                                       Mt 12,38-42

“Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy
Thầy làm một dấu lạ” (Mt 12,38).

Như Mẹ: Hằng ngày, chúng ta chứng kiến biết bao nhiêu điều xảy ra. Có những điều như những dấu chỉ cảnh tỉnh chúng ta về lối sống của mình. Nhưng chúng ta nhiều lúc không để ý đến lắm. Chúa Giêsu là dấu lạ cao cả nhất để cho con người tin nhận mà được ơn cứu độ. Nhưng vì con người đã đóng khung Ngài vào sự hiểu biết của mình nên không nhận ra.

Với Mẹ: Chúng con cảm tạ Chúa đã tỏ lòng thương xót cho con người qua các dấu lạ Chúa đang làm trên thế giới hôm nay. Xin cho con mắt đức tin của chúng con nhận ra để sửa đổi cho đời sống ngày nên hoàn thiện hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, xin Mẹ giúp chúng con nhận ra điều Chúa muốn qua những dấu chỉ hàng ngày, để chúng con sống xứng đáng hơn.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


19.07.2016                                                            Thứ Ba

Tuần 16 TN                                                       Mt 12,46-50

“Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói:
đây là Mẹ tôi, đây là anh em tôi” (Mt 12,49).

Như Mẹ: Chúa dạy ta một điều quan trọng: xây dựng một gia đình mới, không đặt nền trên tương quan huyết thống, nhưng trên việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Chúa muốn chúng ta được nuôi sống bằng Lời Chúa trong Kinh Thánh, trong cầu nguyện, để chúng ta trở thành người thân đích thực của Chúa.

Với Mẹ: Chúa dạy chúng con mến Chúa hết lòng và yêu tha nhân như chính mình. Thực sự nếu chúng con biết sống yêu thương, thì chúng con sẽ được một tâm hồn bình an trước khi nhận được bất cứ phần thưởng nào khác. Xin giúp chúng con quyết thực thi ý Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, xin Mẹ luôn nhắc nhở chúng con luôn sống đời yêu thương như Mẹ, để chúng con được sống một đời hạnh phúc và bình an.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


20.07.2016                                                            Thứ Tư

th. Apôllinarê, gmtđ                                               Mt 13,1-9

“Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục” (Mt 13,8).

Như Mẹ: Người Kitô hữu được mời gọi trở nên người gieo trồng đức tin. Mỗi người sẽ được Chúa ban cho một khả năng. Tuỳ theo khả năng Chúa ban, mỗi người hãy sinh lợi ích cho Nước Trời. Cứ gieo, cứ cố gắng gieo trồng hết sức mình, còn kết quả như thế nào là của Chúa. Có gieo là có gặt.

Với Mẹ: Lạy Chúa, cánh đồng truyền giáo đang mở ra trước mắt chúng con. Chúng con thường khép mình, không dám ra đi gieo hạt giống Tin Mừng, xin cho chúng con can đảm và cố gắng ra đi truyền giáo.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, Mẹ đã sống âm thầm, nhưng Mẹ luôn có tinh thần vì Nước Chúa. Xin cho chúng con tha thiết với sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


21.07.2016                                                           Thứ Năm

th. Laurensô Brinđisi                                           Mt 13,10-17

“Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe” (Mt 13,16).

Như Mẹ: Là người, ai cũng mong mình được sống hạnh phúc, được sung túc. Nhưng hạnh phúc và sung túc ở đâu? Chúa Giêsu thường dùng những dụ ngôn, hình ảnh quen thuộc với cuộc sống hằng ngày để giảng dạy cho dân chúng hiểu. Ai được thấy và được nghe Chúa Giêsu thì thật là phúc, bởi vì Chúa Giêsu chính là mối phúc lớn nhất mà Chúa Cha ban tặng cho chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết dùng tất cả quan năng Chúa đã ban để đón nhận và tin vào chân lý Tin Mừng đã được mặc khải cho chúng con qua Giáo Hội.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, chúng con xin hiệp cùng Mẹ dâng lên Chúa những tâm tình tạ ơn và yêu mến Ngài.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


22.07.2016                                                            Thứ Sáu

th. Maria Mađalêna                                      Ga 20,1-2.11-18

“Này bà, sao bà khóc, bà tìm ai?” (Ga 20,15).

Như Mẹ: Tình yêu có sức mạnh giúp chúng ta vượt qua những gian khổ và sợ hãi. Tình yêu giúp chúng ta lên đường đi tìm người mà mình yêu thương. Chính tình yêu đã hối thúc bà Maria Mađalêna đến bên mộ Chúa. Chúa đã cho bà được gặp Ngài để đáp trả lại sự mộ mến, khát khao và yêu mến của bà.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho những người sống đời dâng hiến kiên tâm tìm Chúa, nhiệt tình lo việc của Chúa, và xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa yêu mến Chúa và khát khao được đến với Chúa để được Chúa biến đổi và hoán cải chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, xin Mẹ dẫn dắt chúng con trên đường tìm gặp Chúa mỗi ngày. Xin cùng chúng con học yêu mến thật lòng Chúa Giêsu, con của Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


23.07.2016                                                           Thứ Bảy

th. Birgitta, nt                                                     Mt 13,24-30

“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa,
thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi” (Mt 13,30).

Như Mẹ: Chúa là Đấng thật kiên nhẫn. Người vì yêu thương mà kiên nhẫn cho đến cùng. Chúa kiên nhẫn là vì muốn cứu con người. Nếu con người không biết tận dụng cơ hội để hoán cải, thì đến ngày mùa, sẽ bị gom lại như cỏ lùng và bị đốt đi.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng nhân hậu và từ tâm. Chúa luôn kiên nhẫn với những bất toàn của con người. Chúa sẵn sàng tha thứ cho chúng con. Chúng con xin tạ ơn tình Chúa thương xót bao la Chúa dành cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, Mẹ luôn gắn bó với Chúa bằng tình yêu trung kiên. Xin Mẹ giúp chúng con biết yêu và liên kết với Chúa đến cùng.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

24.07.2016                                             Chúa Nhật 17 TN – Năm C

thánh vịnh tuần 1                                              Lc 11,1-13

“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11,9).

Như Mẹ: Con người thường có nhu cầu xin-cho. Có xin thì mới có cho. Con người thiếu thốn nhiều sự. Chúa biết rõ điều đó. Chúa dạy: cứ xin thì sẽ được. Nhưng phải xin gì? Phải xin điều hợp ý Chúa. Xin với lòng tin tưởng. Phải xin Chúa Thánh Thần dạy cho biết cách xin.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa biết rõ con cần gì trước khi con cầu xin. Chúa quan tâm đến con hơn con quan tâm đến chính mình. Xin cho con biết phó thác cho Chúa mọi sự, nếu có xin thì xin điều đẹp lòng Chúa với lòng tin tưởng.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên Tri, Mẹ là người hoàn toàn tin tưởng vào Chúa. Mẹ đã thưa: “Xin Chúa cứ thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói”. Xin cho con cũng biết thưa vâng, để ý Chúa được thực hiện nơi con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


25.07.2016                                                            Thứ Hai

th. GIACÔBÊ, TĐ                                                Mt 20,20-28

“Ai muốn làm lớn giữa anh em
thì phải làm người phục vụ” (Mt 20,26).

Như Mẹ: Con người thời đại nay thích giàu có, thích có quyền lực và thích có địa vị cao trong xã hội. Chúa Giêsu là Vua cả muôn loài, nhưng lại trút bỏ hết mọi vinh quang, để sinh xuống làm người, và thích làm một người phục vụ. Chúa thật khiêm nhường! Qua lời cầu xin của bà mẹ hai thánh Giacôbê và Gioan, Chúa Giêsu dạy các Tông đồ về bài học phục vụ khiêm nhường theo gương của Người.

Với Mẹ: Con người thường vì danh dự, quyền chức mà dùng mọi thủ đoạn để chèn ép và thống trị kẻ khác. Xin cho con luôn khắc ghi bài học của Chúa dạy và noi theo gương Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, xin Mẹ cùng với con phục vụ mọi người trong khả năng Chúa ban.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


26.07.2016                                                            Thứ Ba

th. Joachim và Anna                                        Mt 13,16-17

“Mắt anh em có phúc vì được thấy,
tai anh em có phúc vì được nghe” (Mt 13,16).

Như Mẹ: Trong thời Tân Ước, Thiên Chúa đã phán dạy con người qua chính người con của mình, họ đã thấy tận mắt và nghe trực tiếp bao lời giáo huấn của Chúa. Thật có phúc cho những ai đã chứng kiến những điều Chúa đã làm và nghe những lời Chúa đã dạy. Nhưng ai không thấy và không nghe mà vẫn tin thì lại càng có phúc biết chừng nào!

Với Mẹ: Chúng con cũng có phúc vì được nghe, được thấy những điều tốt lành Chúa đã làm qua Giáo Hội và trong đời sống của mình. Xin Chúa Thánh Thần ban ơn biến đổi mỗi khi con đón nhận Lời Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, xin cho con mặc lấy tâm tình yêu mến và suy đi gẫm lại Lời Chúa trong lòng như Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


27.07.2016                                                            Thứ Tư

tuần 17 TN                                                       Mt 13,44-46

“Nước Trời giống như chuyện kho báu
chôn giấu trong ruộng” (Mt 13,44b).

Như Mẹ: Có bao giờ chúng ta tìm kiếm Nước Trời như nhân vật trong bài Tin Mừng hôm nay không? Ông ấy đã vui mừng về bán tất cả để tậu cho bằng được kho báu đó. Niềm vui của Thiên Chúa là thấy chúng ta nhanh nhẹn tìm kiếm Nước Trời, và chắc chắn Ngài sẽ ban.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan để biết chọn lựa kho tàng đích thực. Xin Chúa thánh hoá mọi sinh hoạt của con trong đời sống thường ngày, để con bắt đầu hưởng hạnh phúc Nước Trời ngay khi đang còn sống nơi trần gian này.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiển Tu, xin Mẹ đồng hành với con trong cuộc hành trình tiến về quê hương vĩnh cửu. Quê hương đó chính là Nước Trời, là hạnh phúc con được sống trong tình yêu của Cha.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


28.07.2016                                                           Thứ Năm

tuần 17 TN                                                       Mt 13,47-53

“Cá tốt thì cho vào giỏ,
cá xấu thì vứt ra ngoài” (Mt 13,48).

Như Mẹ: Đời sống hiện tại sẽ quyết định số phận của ta trong Nước Trời mai sau. Thiên Chúa luôn ban mọi ơn để cho con người tự do chọn lựa cuộc sống của mình hầu đạt tới hạnh phúc Nước Trời. Một quy luật mà con người thường áp dụng trong cuộc sống: tốt thì lấy, xấu thì bỏ. Đến ngày chung thẩm thì cũng vậy, ai tốt thì được chọn, còn ai tội lỗi thì bị loại.

Với Mẹ: Xin cho các tín hữu của Chúa sống tinh thần Tin Mừng một cách sát sao hơn. Xin Chúa giúp con biết sử dụng đời sống này để đạt tới Nước Chúa qua đời sống làm con cái Ngài, luôn bám víu vào lòng thương xót Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh, xin giúp con biết thức tỉnh, và xin Mẹ hãy dìu dắt con trong đời sống hiện tại này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


29.07.2016                                                            Thứ Sáu

th. Martha                                                        Ga 11,19-27

“Con tin Thầy là Đức Kitô,
con Thiên Chúa hằng sống” (Ga 11,27).

Như Mẹ: Thiên Chúa sẵn sàng chia sẻ vui buồn với chúng ta trong tất cả mọi biến cố của cuộc đời, nếu chúng ta mời Ngài đến và tin vào sự hiện diện của Ngài. Thiên Chúa đó đã trở thành xương thành thịt nơi con người của Đức Kitô. Đức Kitô chính là con Thiên Chúa hằng sống.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin ban ơn đức tin cho những người đang sống trong cảnh chưa hề biết Chúa là Đấng nào. Xin củng cố đức tin của những người khô khan nguội lạnh. Xin thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con ngày càng tin vào Chúa mạnh mẽ hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, chúng con xin Mẹ cùng thông chia cuộc sống với chúng con và dìu dắt chúng con trên con đường Đức Tin.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


30.07.2016                                                           Thứ Bảy

th. Phêrô Kim Ngôn, gm-tsht                                 Mt 14,1-12

“Ông Gioan nói với vua:
Ngài không được phép lấy bà ấy” (Mt 14,4).

Như Mẹ: Ông Gioan đến để làm chứng cho sự thật và ông thi hành chức vụ ngôn sứ của mình cách triệt để, cho dù phải chịu chống đối hay thiệt thân. Quả thật, gương lành của ông Gioan tồn tại mãi cho chúng ta noi gương.

Với Mẹ: Lạy Chúa, ngày nay vẫn có những người can đảm bênh vực công lý và sự thật. Nhưng họ phải trả một giá rất đắt là bị đối xử một cách tàn nhẫn. Xin Chúa cho con người ngày nay biết tôn trọng công lý và sự thật nhiều hơn. Và xin cho chúng con cũng biết sống theo gương mẫu của thánh Gioan giữa dòng đời có nhiều nghịch lý này.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông, xin giúp chúng con can đảm dám sống thật với Chúa, với tha nhân và chính mình nữa.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


31.07.2016                                             Chúa Nhật 18 TN – Năm C

thánh vịnh tuần 2                                             Lc 12,13-21

“Anh em hãy coi chừng, phải giữ mình
khỏi mọi thứ tham lam” (Lc 12,15).

Như Mẹ: Thiên Chúa là người Cha hằng yêu thương chăm sóc cuộc sống cho con cái mình. Ngài quảng đại vô cùng, còn chúng ta thường lại rất hay tham lam. Ngài mời gọi hãy sống niềm tin tưởng, phó thác và cậy dựa vào Ngài. Đừng tham lam mà lo thu tích của cải vật chất.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con người hôm nay chạy theo trào lưu hưởng thụ và lo thu tích cho mình thật nhiều tiền của, không màng chi những giá trị thiêng liêng. Xin Chúa thức tỉnh lòng trí và lối sống ích kỷ của chúng con, để chúng con biết tìm kiếm những giá trị Nước Trời, khi còn phải lao động để kiếm sống ở trần gian này.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời, xin cho chúng con mặc lấy tâm tình sống đơn sơ và tín thác vào Chúa như Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

TRANG CHUYÊN ĐỀ

 

Lòng sùng kính Mẹ Maria
sẽ đặc biệt cần thiết
vào những thời gian cuối cùng này

Thánh Louis Montfort

          1/ Vai trò đặc biệt của Mẹ Maria vào những thời gian cuối cùng

49. Nhờ Mẹ Maria mà ơn cứu độ nhân loại đã khởi đầu, thì cũng sẽ nhờ Mẹ Maria mà ơn cứu độ được hoàn tất. Mẹ Maria đã gần như không xuất hiện trong cuộc giáng lâm thứ nhất của Chúa Giêsu Kitô, kẻo người ta khi đó còn ít hiểu biết về Con của Mẹ, sẽ lánh xa chân lý bằng cách gắn bó với Mẹ một cách quá thiết tha và quá thô lỗ: điều này có vẻ đã xảy ra nếu người ta biết Mẹ, bởi vì Đấng Tối Cao đã ban cho Mẹ những vẻ đẹp rất khả ái cả về ngoại hình. Và đúng như vậy, bởi vì thánh Điônisiô, thành viên của Hàn lâm Arêôgagô đã ghi lại trong sách rằng: Khi ngài gặp Mẹ Maria, ngài có thể bị lầm đó là một thần linh, nếu ngài không được giáo dục vững vàng về đức tin, bởi vì Mẹ có sức hấp dẫn huyền bí và có vẻ đẹp khôn ví. Nhưng trong lần giáng lâm thứ hai của Chúa Giêsu Kitô, Mẹ Maria phải được Chúa Thánh Thần tỏ bày và làm cho mọi người nhận biết, hầu nhờ Mẹ mà người ta nhận biết, yêu mến và phụng sự Chúa Giêsu Kitô. Những lý do khiến Chúa Thánh Thần giấu kín Hiền Thê của Ngài trong suốt cuộc sống của Mẹ, và chỉ ít đưa Mẹ ra từ khi Phúc Âm được rao giảng, thì những lý do đó nay không còn nữa.

50. Bởi vậy, Thiên Chúa muốn mọi người nhận biết và biết nhiều về Mẹ Maria, kỳ công tuyệt tác của bàn tay Chúa, trong những thời gian cuối cùng này.

1) Vì Mẹ đã sống ẩn dật ở đời này, và đã coi mình như cát bụi do đức khiêm nhường sâu thẳm của Mẹ, Mẹ đã xin được Thiên Chúa, để các Tông Đồ và các tác giả 4 sách Phúc Âm đừng đưa Mẹ ra cho người ta biết về Mẹ.

2) Bởi vì Mẹ là kỳ công vĩ đại nhất của Chúa nơi trần gian do ân sủng, và trên thiên đàng do vinh quang, cho nên Chúa muốn được mọi người sống trên trái đất tôn vinh và ca tụng Mẹ.

3) Vì Mẹ là bình minh đi trước và mở đường cho Mặt Trời công chính là Chúa Giêsu Kitô, cho nên Mẹ cần phải được nhận biết và yêu mến, để Chúa Kitô được mọi người nhận biết và yêu mến.

4) Vì Mẹ đã là con đường để Chúa Giêsu Kitô đến với chúng ta lần thứ nhất, cho nên Mẹ cũng sẽ là con đường để Ngài đến lần thứ hai, tuy không cùng một cách.

5) Vì Mẹ là phương thế chắc chắn và là con đường thẳng và vẹn tuyền nhất để đến với Chúa Giêsu Kitô và gặp được Ngài cách tuyệt hảo, cho nên các linh hồn thánh thiện phải nhờ Mẹ mà gặp gỡ Chúa. Ai gặp được Mẹ Maria là gặp được sự sống (Cn 8,35), nghĩa là gặp được Chúa Giêsu Kitô vì Ngài là đường, là chân lý và là sự sống (Ga 14,6). Nhưng người ta sẽ không gặp được Mẹ Maria, nếu người ta không đi tìm Mẹ; người ta không đi tìm Mẹ, nếu người ta không biết Mẹ, bởi vì chúng ta không tìm kiếm và không ước ao những gì mình không biết. Vậy hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải biết nhiều về Mẹ Maria, để Chúa Ba Ngôi cực thánh càng được nhận biết và được vinh quang hơn.

6) Ngày nay hơn bao giờ hết, Mẹ Maria phải toả sáng về lòng từ bi, về sức mạnh và về ân sủng, trong những thời gian cuối cùng này: Mẹ cần toả sáng về lòng từ bi, để kéo về và đón nhận một cách yêu thương những kẻ tội lỗi và hư hỏng rất đáng thương, họ sẽ ăn năn hối cải và trở về với Hội Thánh Công Giáo. Mẹ cần toả sáng về sức mạnh, chống lại các kẻ thù của Thiên Chúa, những kẻ thờ lạy các ngẫu thần, những người ly giáo, những người Do Thái và những người vô thần cứng lòng: họ sẽ hùng hổ đứng lên để dụ dỗ bằng những hứa hẹn, và dùng những hăm doạ để đánh giá những ai chống lại họ. Sau hết, Mẹ cần phải toả sáng về ân sủng, để khuyến khích và nâng đỡ những chiến sĩ can trường và những đầy tớ trung thành của Chúa Giêsu Kitô: họ sẽ chiến đấu vì quyền lợi của Chúa và Giáo Hội.

7) Sau hết, Mẹ Maria sẽ là sự khủng khiếp cho ma quỷ và các tay sai của nó, vì Mẹ giống như một đạo binh xếp hàng vào trận.[1] Ma quỷ thấy rằng hơn bao giờ hết, nó chỉ còn rất ít thời gian để làm cho các linh hồn sa ngã và hư đi, cho nên hằng ngày nó nỗ lực gấp đôi trong chiến đấu: nó sẽ sớm khơi lên những cuộc bách hại tàn ác, và sẽ đưa ra những cạm bẫy ghê sợ chống lại những đầy tớ trung thành và những người con hiếu thảo của Mẹ Maria, vì nó biết khó thắng những người này hơn là thắng những người khác.

51. Chính vì những cuộc bách hại tàn ác của ma quỷ đang mỗi ngày mỗi gia tăng cho tới khi quỷ vương, tên phản Kitô xuất hiện, mà chúng ta phải hiểu lời tiên báo đầu tiên và thời danh và lời nguyền rủa của Thiên Chúa chống lại con rắn trong Vườn Địa Đàng. Tiện đây chúng ta phải giải nghĩa lời này, để tôn vinh Mẹ Maria rất thánh, vì ơn cứu độ của con cái Mẹ, và để ma quỷ thêm xấu hổ: “Inimicitias ponam inter te et mulierem, et semen tuum et semen illius; ipsa conteret caput tuum, et tu insidiaberis calcaneo ejus: Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó” (St 3,15).

52. Từ muôn thuở, Thiên Chúa đã chỉ tạo nên một mối thù duy nhất, mối thù không thể hoà giải và là mối thù sẽ tồn tại và gia tăng cho đến ngày tận thế: đó là mối thù giữa Trinh Nữ Maria, Mẹ rất thánh của Ngài, và ma quỷ; giữa những con cái và đầy tớ của Mẹ Maria và những con cái và tay sai của Luxiphe; thành thử kẻ thù đáng kinh sợ nhất của ma quỷ chính là Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Thậm chí, ngay từ Vườn Địa Đàng, dầu Mẹ mới chỉ hiện hữu trong thánh ý của Thiên Chúa, Thiên Chúa đã làm cho Mẹ hết sức ghét kẻ thù này của Thiên Chúa, và Mẹ được Chúa ban dư đủ sự khôn ngoan để vạch trần sự thâm độc của con rắn già này, dư đủ sức mạnh để thắng, quật ngã và đạp nát đầu tên vô đạo kiêu căng này, cho nên không những nó sợ Mẹ hơn sợ các thiên thần và mọi người, nhưng theo một nghĩa nào đó, nó sợ Mẹ Maria hơn cả sợ Thiên Chúa. Không phải là cơn thịnh nộ và quyền năng của Thiên Chúa không vô cùng lớn lao hơn cơn thịnh nộ và quyền năng của Mẹ Maria, vì quyền năng của Mẹ Maria có giới hạn; nhưng vì thứ nhất Satan rất kiêu ngạo, nên nó vô cùng đau khổ hơn, khi bị đánh bại và bị trừng trị bởi một nữ tì bé nhỏ của Thiên Chúa, và đức khiêm nhường của Mẹ làm nhục nó hơn là quyền năng của Thiên Chúa; thứ hai vì Thiên Chúa đã ban cho Mẹ một uy quyền lớn lao đến nỗi, như chính ma quỷ đã miễn cưỡng phải thú nhận qua miệng những kẻ bị nó ám, rằng nó sợ nhất một lời than thở của Mẹ để cầu bầu cho một linh hồn, hơn là sợ các lời cầu xin của tất cả các thánh, và nó sợ một lời ngăm đe của Mẹ hơn là sợ tất cả mọi thứ cực hình.

53. Những gì Luxiphe đã đánh mất do kiêu ngạo, thì Mẹ Maria đã nhận được do đức khiêm nhường. Những gì bà Evà đã làm hư hỏng và đánh mất do bất tuân phục, thì Mẹ Maria đã cứu vãn được do đức vâng lời. Khi vâng theo con rắn, bà Evà đã khiến các con cái bà như hư mất cùng với bà, và bà đã trao con cái mình cho ma quỷ. Nhờ sống trọn vẹn trung thành với Thiên Chúa, Mẹ Maria đã cứu thoát tất cả các con cái của Mẹ, tất cả những đầy tớ của Mẹ, cùng với Mẹ, và Mẹ đã dâng hiến họ cho Đấng Cao Cả.

54. Không những Thiên Chúa đã đặt một mối hận thù, nhưng nhiều mối hận thù, không những giữa Mẹ Maria và ma quỷ mà còn giữa nòi giống Mẹ Maria và nòi giống của ma quỷ: nghĩa là Thiên Chúa đã đặt những mối hận thù, những ác cảm và những căm ghét bí ẩn giữa những con cái và những đầy tớ đích thực của Mẹ Maria và những con cái và nô lệ của ma quỷ: hai phía không thể thương yêu nhau, không thể giao dịch tâm tình với nhau. Những con cái của Bêlial, những nô lệ của Satan, những bạn hữu của thế gian (ba loại cũng chỉ là một): chúng đã luôn luôn và sẽ ngày càng bách hại những người thuộc về Mẹ, những con cái của Mẹ, cũng như xưa kia Cain đã bách hại em mình là Abel, Esau đã hại em mình là Giacóp: đó là những hình ảnh của những kẻ bị Chúa ruồng bỏ và hình ảnh những kẻ được Chúa kén chọn. Nhưng Mẹ Maria khiêm nhường đã và sẽ luôn thắng quỷ kiêu ngạo, và chiến thắng của Mẹ rất lớn lao, đến độ Mẹ đã đạp dập đầu nó, nơi có óc kiêu ngạo của nó. Mẹ sẽ luôn luôn vạch trần mưu thâm độc của loài rắn ma quỷ này; Mẹ sẽ phơi bày cho mọi người thấy những điệu bộ phỉnh gạt của địa ngục; Mẹ sẽ phá tan những mưu chước dụ dỗ của ma quỷ, và cho đến tận thế, Mẹ sẽ bảo vệ các đầy tớ trung thành của Mẹ khỏi bị nanh vuốt ác độc của nó.

Nhưng quyền năng của Mẹ Maria đối với tất cả các quỷ sẽ đặc biệt toả sáng trong những thời gian cuối cùng này, khi Satan rình cắn gót chân Mẹ, nghĩa là rình ám hại những đầy tớ trung thành và những người con đáng thương của Mẹ, được tung ra để quyết chiến với nó. Họ bé nhỏ và nghèo nàn trước mặt người đời; họ thấp kém trước mặt mọi người như gót chân, họ bị dẫm lên và bị hành hạ như gót chân so với các chi thể khác của thân thể; nhưng, đổi lại, họ rất giàu có về các ân sủng của Chúa, mà Mẹ Maria phân phát rất rộng rãi cho họ; họ lớn lao và cao trọng về sự thánh thiện trước mặt Chúa; họ vượt trên mọi thụ tạo khác về lòng nhiệt thành của họ, và họ được ơn Chúa mạnh mẽ nâng đỡ, đến độ với đức khiêm nhường của gót chân và trong sự kết hiệp với Mẹ Maria, họ sẽ đạp nát đầu quỷ dữ, mang chiến thắng về cho Chúa Giêsu Kitô.

2/ Các vị tông đồ của thời gian cuối cùng

55. Sau cùng, Thiên Chúa muốn Mẹ thánh của Ngài được nhận biết, được yêu mến và tôn kính hiện nay hơn bao giờ hết: điều này sẽ chắc chắn diễn ra, nếu nhờ ân sủng và ánh sáng của Chúa Thánh Thần, các linh hồn được kén chọn sẽ bước vào sự thực hành nội tâm mà tôi sẽ trình bày cho họ. Khi đó, theo mức mà đức tin cho phép, họ sẽ nhìn thấy rõ ràng ngôi sao biển tốt đẹp, và họ sẽ về tới bến bình an, mặc dầu có phong ba bão táp và cướp biển, vì họ được sự hướng dẫn của Mẹ. Họ sẽ thấy vinh quang cao cả của Nữ Vương mà họ sùng kính; họ sẽ trọn vẹn hiến thân phụng sự Ngài như những thần dân và những đầy tớ trung thành. Họ sẽ cảm nghiệm vẻ dịu dàng và lòng nhân hậu của Mẹ, và họ sẽ yêu mến Mẹ như những con cái dấu yêu của Mẹ. Họ sẽ thấy lượng từ bi tràn đầy của Mẹ, họ sẽ được sự cứu giúp của Mẹ, và họ sẽ chạy đến kêu cầu Mẹ trong mọi sự, vì Mẹ là Đấng bảo trợ và là vị trung gian của họ bên cạnh Chúa Giêsu Kitô. Họ sẽ nhận biết rằng Mẹ là phương thế dễ dàng nhất, ngắn nhất và tuyệt hảo nhất để đến với Chúa Giêsu Kitô, và họ sẽ phó thác trọn vẹn hồn xác họ cho Mẹ, để được trọn vẹn thuộc về Chúa Giêsu Kitô.

56. Nhưng những đầy tớ đó, những con cái đó của Mẹ Maria là những ai vậy?

Đó là những thừa tác viên của Chúa, bừng bừng lửa mến Chúa: họ sẽ đem lửa yêu mến Chúa đến mọi nơi.

Đó là những con người “sicut sagittae in manu potentis: ví như những tên bắn bén nhọn” (Tv 126,4) trong tay mạnh mẽ của Mẹ Maria, để bắn thủng xác những kẻ thù của Mẹ.

Đó là những con cái dòng họ Lêvi, đã được thanh tẩy bằng lửa của những gian nan đau khổ và “gắn bó chặt chẽ với Thiên Chúa”;[2] họ sẽ mang vàng của lòng mến yêu trong trái tim, mang hương trầm của việc cầu nguyện trong tâm trí, và mang mộc dược của việc hãm mình nơi thân xác họ. Khắp nơi, họ sẽ là hương thơm của Chúa Kitô đối với những người nghèo và những người bé mọn, nhưng họ sẽ là làn khí rất tai hại đối với những kẻ sang trọng, giàu có và kiêu ngạo của thế gian này.

57. Họ sẽ là những đám mây đầy sấm chớp, bay lơ lửng trên không, di chuyển theo hơi thở nhẹ nhàng của Chúa Thánh Thần, không dừng lại đâu hết, không ngạc nhiên về bất cứ điều gì, không phiền lòng về điều gì hết: họ sẽ trải xuống những trận mưa lời Chúa, và mưa sự sống đời đời. Tiếng nói của họ sẽ như tiếng sét chống lại tội lỗi, như tiếng sấm chống lại thế gian. Họ sẽ đánh phá ma quỷ và những tay sai của nó. Với thanh gươm hai lưỡi của lời Chúa (x. Ep 6,17), họ sẽ đâm chết những kẻ mà họ được Chúa sai tới, để cho chúng chết, hoặc để cứu họ sống.

58. Đó là những tông đồ đích thực của những thời gian cuối cùng: Chúa của muôn ngàn sức mạnh sẽ ban lời nói và quyền năng để thực hiện những việc kỳ lạ và chiến thắng kẻ thù cách vinh hiển. Họ sẽ ăn ngủ không có vàng bạc, và thiếu cả mọi sự chăm lo, giữa các linh mục và các giáo sĩ khác. Tuy nhiên, họ sẽ có đôi cánh ánh bạc của chim bồ câu, để chỉ vì vinh quang của Chúa và ơn cứu độ của các linh hồn, họ có thể đi bất cứ nơi nào Chúa Thánh Thần kêu gọi họ. Và sau khi đã rao giảng lời Chúa, họ sẽ để lại ở những nơi họ đã đi qua, vàng ròng của đức ái, tức là sự thực hành trọn vẹn luật của Chúa (x. Rm 13,10).

59. Sau cùng, chúng ta biết họ là những môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô, luôn bước theo vết chân của đức khó nghèo, đức khiêm nhường, lòng khinh chê thế gian và đức bác ái của Chúa. Họ sẽ giảng dạy con đường hẹp của Chúa, đúng theo chân lý toàn vẹn và theo Tin Mừng, chứ không theo các châm ngôn của người đời, không vị nể ai và không sợ một người nào, dù người đó quyền thế tới đâu. Họ sẽ có trong miệng thanh gươm hai lưỡi của lời Chúa; họ giơ cao trên vai lá cờ vấy máu của Thập Giá Chúa Kitô, tay mặt cầm tượng Chúa chịu đóng đinh, tay trái cầm Chuỗi Mân Côi, họ mang thánh danh Chúa Giêsu và Mẹ Maria trên trái tim, mang đức khiêm tốn và sự hãm mình của Chúa Giêsu Kitô trong mọi cử chỉ và hành động của mình.[3]

Đó là những con người vĩ đại sẽ đến: do lệnh truyền của Đấng Tối Cao, Mẹ Maria sẽ sai họ đi mở rộng Nước Chúa nơi xứ sở những kẻ vô đạo, những người thờ ngẫu tượng và những người Hồi Giáo. Khi nào việc đó sẽ diễn ra và diễn ra thế nào? Chỉ mình Thiên Chúa biết.[4] Phần chúng ta, chúng ta chỉ biết giữ im lặng, cầu nguyện, than thở và chờ đợi: “Expectans expectavi: Tôi đã và vẫn chờ đợi” (Tv 39,2).

(Trích từ tác phẩm: “Thành thực sùng kính Đức Maria”)


[1] Nên ghi nhận rằng ở thời đại chúng ta, ma quỷ đã gia tăng phá hoại, tổ chức một đạo quân tay sai, nhưng cũng chính ở thời đại này lòng sùng kính Mẹ Maria đang gia tăng cách phi thường.

[2] Theo cách hiểu lời thánh Phaolô “Họ gắn chặt với Chúa” (1 Cr 6,17).

[3] Sự mô tả các tông đồ của Mẹ Maria làm ta nhớ đến Bản kinh mà thánh nhân soạn ra để xin Chúa ban cho tu hội của ngài những vị thừa sai thánh thiện.

[4] Những lời này cho thấy, cả đối với thánh nhân là đấng được Chúa soi sáng để nói lời tiên tri này, sự việc vẫn một phần bao phủ mịt mờ.

Chia sẻ Bài này:
[6] [7] [8]