Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 06-2016

19.06.2016                                             Chúa Nhật 12 TN – Năm C

thánh vịnh tuần 4                                              Lc 9,18-24

“Còn anh em,
anh em bảo Thầy là ai?” (Lc 9,20).

Như Mẹ: Hôm nay Chúa muốn biết các Tông Đồ nghĩ gì về Thầy, sau một thời gian các ngài sống với Thầy. Qua câu trả lời của ông Phêrô, Chúa Giêsu được tuyên xưng là “Đấng Kitô của Thiên Chúa”. Hôm nay, Chúa Giêsu cũng đang hỏi mỗi người chúng ta: “Thầy là ai?”

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã tin vào Chúa, nhưng đức tin của chúng con nhiều lúc thật mơ hồ. Xin Chúa củng cố đức tin của chúng con. Và có nhiều người xung quanh chúng con chưa biết Chúa là ai cả, xin cho họ cũng có cơ hội nhận biết Chúa là Đấng Cứu Độ trần gian.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Chúa Kitô, Mẹ luôn gắn bó mật thiết với Người. Xin cho chúng con luôn mang tâm tình tin tưởng của Mẹ mà kết hợp với Chúa Kitô, Con của Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


20.06.2016                                                            Thứ Hai

tuần 12 TN                                                          Mt 7,1-5

“Anh em đừng xét đoán
để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7,1).

Như Mẹ: Việc xét đoán là của Thiên Chúa vì Thiên Chúa nhìn thấy tận căn tâm hồn tất cả mọi người, còn con người thì chỉ thấy được điều ở bên ngoài mà thôi. Nếu chúng ta xét đoán người ta, thì Thiên Chúa sẽ xét đoán chúng ta; nếu chúng ta tha thứ cho người ta, Thiên Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa, việc xét đoán là của Chúa, xin cho chúng con luôn biết xét mình để thấy được những thiếu sót và giới hạn của bản thân, để từ đó không xét đoán anh em chúng con theo dáng vẻ bên ngoài của họ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội, xin giúp chúng con biết ghi nhớ điều Chúa dạy hôm nay, mà sống khiêm nhường trước mặt Ngài, cũng như biết cách đối xử bác ái với tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

21.06.2016                                                            Thứ Ba

th. Luy Gônzaga, tu sĩ                                         Mt 7,6.12-14

“Những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta”
(Mt 7,12).

Như Mẹ: Hầu hết mọi người đều muốn người khác làm điều tốt cho mình, nhưng ít khi mình cố gắng làm điều tốt cho người ta. Bác ái là luôn muốn điều tốt cho người khác và tìm mọi cách để làm cho họ. Đó là khuôn vàng thước ngọc của Tin Mừng. Ước gì chúng ta luôn ước muốn và luôn cố gắng thực hiện điều này.

Với Mẹ: Con người thường quy về mình và chỉ muốn sự tốt đến với mình. Lạy Chúa, chúng con rất ích kỷ hẹp hòi và khó lòng nghĩ tới người khác. Xin Chúa thôi thúc chúng con trong việc cố gắng thực thi bác ái với nhau và cho nhau.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa,
Mẹ ơi, xin giúp chúng con luôn cố gắng để làm việc nghĩa cho những người xung quanh.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


22.06.2016                                                            Thứ Tư

th. Paulinô, gm                                                    Mt 7,15-20

“Cứ xem họ sinh hoa quả nào
thì biết họ là ai” (Mt 7,16).

Như Mẹ: Có câu rằng “xem quả thì biết cây”. Những hành vi thể hiện ra bên ngoài của con người phản ánh đời sống nội tâm của họ. Thế nào là người Kitô hữu đích thực? Cứ nhìn vào đời sống họ thì sẽ biết họ như thế nào. Người tín hữu nào phản chiếu niềm tin của mình qua đời sống bác ái yêu thương, người đó là môn đệ của Chúa Kitô.

Với Mẹ: Xin Chúa cho các thành phần trong Giáo Hội biết sống đúng chức năng của mình với một niềm tin tưởng vào quyền năng của Chúa, không ngừng sinh hoa quả dồi dào là một đời sống tin yêu và phó thác.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh,
Mẹ đã sinh ra hoa trái ân sủng tốt đẹp là Chúa Giêsu, xin Mẹ hướng dẫn chúng con biết sống gắn bó với Chúa Giêsu nhiều hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


23.06.2016                                                           Thứ Năm

th. Justinô, tđ                                                    Mt 7,21-29

“Ai thi hành ý muốn của Cha Thầy,
mới được vào mà thôi” (Mt 7,21b).

Như Mẹ: Lời Chúa có sức mạnh biến đổi. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho chúng ta đi. Khi chúng ta yêu mến Lời Chúa và quyết tâm thực hành, chúng ta sẽ đẹp lòng Chúa. Làm theo ý Chúa là điều làm đẹp lòng Chúa nhất. Việc thực thi ý Chúa là điều rất quan trọng trong đời sống người Kitô hữu. Người Kitô hữu cần dành nhiều thời gian cầu nguyện hơn, có cầu nguyện thì mới có thể hiểu là Chúa muốn ta làm gì.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con người thích làm theo ý mình hơn ý người khác. Xin cho chúng con thật sự yêu mến thánh ý của Chúa và can đảm thực thi bằng cuộc sống của mình dù phải chịu nhiều đau khổ thử thách.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực trinh cực sạch, xin Mẹ dạy chúng con biết sống Lời của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


24.06.2016                                                            Thứ Sáu

sn th. gioan tẩy giả                                   Lc 1,57-66.80

“Có bàn tay Chúa phù hộ em” (Lc 1,66b).

Như Mẹ: Tên “Gioan” nghĩa là “Thiên Chúa Thi Ân”. Đây chính là tên Thiên Chúa đặt cho ông. Quả thật, có bàn tay Thiên Chúa phù hộ ông luôn. Vì thế, ông đã trở nên người can đảm trong việc làm chứng cho Đức Giêsu bằng cuộc đời và cái chết của mình. Tất cả những ân huệ ông nhận được đều do tình thương nhưng không của Thiên Chúa. Ông luôn khao khát được nhỏ đi để Chúa lớn lên trong cuộc đời chứng nhân của ông.

Với Mẹ: Lạy Chúa, mỗi người sinh ra trong cuộc đời đều là do ý muốn và tình yêu Chúa dự liệu. Xin cho mọi người biết rằng Chúa hằng quan tâm chăm sóc và yêu thương họ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, xin cho chúng con luôn cảm nghiệm được tình thương Chúa trong cuộc đời chúng con!

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

25.06.2016                                                           Thứ Bảy

tuần 12 TN                                                         Mt 8,5-17

“Ông cứ về đi, ông tin thế nào
thì được như vậy”
(Mt 8,13).

Như Mẹ: Hằng ngày, có biết bao nhiêu người đang phải trải qua đau khổ, buồn phiền. Nhưng có mấy ai biết chạy đến kêu xin Chúa, hoặc có đến với Chúa thì cũng không dám đặt niềm tin vào Ngài! Chúa sẵn sàng thi ân giáng phúc cho những ai hết lòng tin tưởng chạy đến với Ngài. Ngài chỉ cần một điều kiện là có lòng tin thôi.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho những người đau khổ biết chạy đến nương ẩn nơi Ngài. Xin cho những người đến với Chúa thì đến với một niềm cậy trông tin tưởng vững vàng và kiên trì.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ, Mẹ nhìn rõ những nỗi khổ đau vất vả của chúng con, xin Mẹ nâng đỡ phù trì chúng con khi chúng con gặp gian nan. Xin Mẹ cũng đoái thương những ai chạy đến kêu xin Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Chia sẻ Bài này:

Related posts